View Full Version : Anh sẽ chỉ yêu một người !!!
___*tq___
08-01-2007, 08:37 PM
:-"
Mùa Thu Đã qua đi...
để lại trong Anh biết bao kỷ niệm,nỗi nhớ mong,nuối tiếc..
Nhớ ngày đó,Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay..
Anh có đâu ngờ đó lại là lần cuối ở bên Em....
Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó.
Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh??
Từng chiếc lá nhẹ rơi,
con đường chúng ta vẫn thường đi bên nhau quạnh vắng
khiến lòng anh bỗng buồn tênh.
Em ra đi,phút biệt ly Anh mãi nhớ,rất buồn.
Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút dây ta bên nhau ấm ***g,
khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em,
Anh mãi không bao giờ quên.Vậy mà giờ đây....
Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng.
Em đã cất bước đi,đường phố vắng chỉ còn mình Anh,
giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn..
Em có biết không?Từng đêm vắng,trời đổ mưa đến tê lòng..
một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em.
Luôn khát khao được ở bên Em.
Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em.
Em đã đến với Anh,Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời,
dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.
Giờ đây,tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi,
trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em.
Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em
cho dù Em không còn ở bên Anh nữa
Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người...
mình Em thôi..!!
thị nở_online
14-01-2007, 05:16 PM
nghe giống như bài hát vậy??
Nguyễn Ngọc Hoa
14-01-2007, 06:18 PM
xem có làm được thế ko nhá! hic, con trai nói và hành động là hai phạm trù khác nhau, càng nói "mãi mãi" càng ngắn , chậc!
La Thu Giang
20-01-2007, 10:54 AM
xem có làm được thế ko nhá! hic, con trai nói và hành động là hai phạm trù khác nhau, càng nói "mãi mãi" càng ngắn , chậc!
uhm chị này nói đúng đóa em đồng ý nè ? có tin đc N~ j` con trai nói ko đây?
Nguyễn Thành Tân
20-01-2007, 11:36 AM
xem có làm được thế ko nhá! hic, con trai nói và hành động là hai phạm trù khác nhau, càng nói "mãi mãi" càng ngắn , chậc!
Vậy thì để sửa lại cho chính xác nè :D
"Suốt cuộc đời này, mỗi lúc (tại mỗi thời điểm ấy) anh sẽ chỉ yêu một người" :D
Nên thế, he'he', đỡ khổ cho mình và cho tất cả những người khác - người yêu cũ và người yêu mới.
___*tq___
24-01-2007, 12:02 AM
=V= nói xấu người khác dễ dàng vậy à:-? buồn quá xá! hok tin gặp thử tin ngay ah`:ay:
4288506411072
31-01-2007, 04:12 PM
anh nghĩ , em sẽ tin hay ko tin ....
___*tq___
01-03-2007, 10:21 PM
anh nghĩ , em sẽ tin hay ko tin ....
Tất nhiên là em sẽ tin anh rùi :D ! anh tự tin lắm mà. Định dọa anh sao nhóc??? :cool:
Thu Trang
03-05-2007, 12:24 PM
con trai nói là 1 chuyện , và làm là một chuyện có ai biết bài thơ này ko
Anh đừng nói mãi mãi chỉ yêu em
Vì tình yêu có bao giờ là vinh cửu
chỉ cần trong lúc bên nhau yêu nhau thật lòng trọn tình la được , nói thật nghe những câu anh mãi mãi yêu em, ko có em anh ko yêu ai nữa , .... sao àm sáo ko chịu được.hay do mình già rùi nghe những câu đó nó thấy ko thực.
Phuong Anh
03-05-2007, 02:03 PM
chắc mình cũng già thật rồi.Nghe mấy câu đại loại như "anh mãi yêu em,suốt đời này anh chỉ yêu em" thấy nổi hết cả da gà,lại còn có cảm giác như đang bị lừa ấy chứ.:D
lời nói đến hành động là cả 1 quãng đường dài.Mà không phải ai cũng đủe kiên nhẫn đi hết con đường ấy
thanh_huyen_20689
05-05-2007, 10:44 PM
"Suốt cuộc đời này, mỗi lúc (tại mỗi thời điểm ấy) anh sẽ chỉ yêu một người" :D
Nên thế, he'he', đỡ khổ cho mình và cho tất cả những người khác - người yêu cũ và người yêu mới.
nghe câu này thì thấy thất vọng hoàn toàn "mỗi lúc anh chỉ yeu 1 người" thôi sao?
con trai tham quá chỉ làm con gai khổ thôi đã vậy ngay từ đầu đừng nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" thì có đỡ hơn không
Nguyễn Thành Tân
06-05-2007, 01:23 AM
nghe câu này thì thấy thất vọng hoàn toàn "mỗi lúc anh chỉ yeu 1 người" thôi sao?
con trai tham quá chỉ làm con gai khổ thôi đã vậy ngay từ đầu đừng nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" thì có đỡ hơn không
Tại sao em lại thất vọng nhỉ ? Đấy là chung thủy đấy chứ. Yêu một ai đó thì đâu đảm bảo được rằng mình và người đó sẽ gắn bó mãi được. Khi yêu ai thì mình sẽ chỉ dành tình cảm cho người đó thôi, nhưng khi không còn tình yêu nữa thì tốt nhất là quên đi. Quên cho mình và cho người mình đã từng yêu, quên cho người tiếp theo mà mình sẽ dành tình cảm và quên cho người tiếp theo mà người yêu cũ sẽ dành tình cảm cho. Hãy nhớ về mối tình đã qua để yêu cái hiện tại của mình hơn. Hi`hi`, ý anh là thế đó :ay:
Còn câu "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" thì anh cũng muốn nói lắm chứ :)
thanh_huyen_20689
07-05-2007, 07:03 PM
Tại sao em lại thất vọng nhỉ ? Đấy là chung thủy đấy chứ.
Còn câu "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" thì anh cũng muốn nói lắm chứ :)
như vậy là thủy chung sao? hehêheh hay nhỉ
còn câu"suốt chuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" anh muốn nói thì cứ nói đi nhưng nó đi kèm với câu "mỗi lúc anh chỉ yêu 1 người " em thấy không ổn lắm hêhehe
Thu Trang
07-05-2007, 09:13 PM
Nếu là 1 tên họ sở thì khi nói những câu đại loại như "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" .... quá dễ vì thường những cô bé ngây thơ vẫn thích nghe ngọt
Nếu câu "Mỗi lúc này anh chỉ yêu 1 người " là 1 người sống thận trọng , khi họ làm được họ mới nói! híc!sau này có cãi nhau và chia tay anh ra vẫn có thể nói được rằng "đúng lúc đó em là tất cả nhưng giờ em chẳng là gì" híc! chúa tha tội cho con
Còn 1 người ngập ngừng nói mãi chẳng được 1 lời yêu , :D và nói được là cả 1 kì tích , 1 người yêu chung thủy thì hoàn toàn khác!
tegiac
25-07-2007, 01:33 AM
Nếu là 1 tên họ sở thì khi nói những câu đại loại như "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" .... quá dễ vì thường những cô bé ngây thơ vẫn thích nghe ngọt
Nếu câu "Mỗi lúc này anh chỉ yêu 1 người " là 1 người sống thận trọng , khi họ làm được họ mới nói! híc!sau này có cãi nhau và chia tay anh ra vẫn có thể nói được rằng "đúng lúc đó em là tất cả nhưng giờ em chẳng là gì" híc! chúa tha tội cho con
Còn 1 người ngập ngừng nói mãi chẳng được 1 lời yêu , :D và nói được là cả 1 kì tích , 1 người yêu chung thủy thì hoàn toàn khác!
Khả năng mắt Trang bị híp, mắt một mí. Hãy mở to mắt ra mà nhìn đời em ơi.
Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến có vô số những người nói : "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em". Nói rồi họ ra trận. Họ chống pháp , họ đánh mỹ rồi trở về "què chân", "cụt tay" đâu có vì vài chế độ ưu đãi của nhà nước. Thế thử hỏi chiến đấu không vì bản thân mình thì vì cái gì? Tất cả đó là vì tình yêu. Nói xa là tình yêu quê hương đất nước. Nhưng gần hơn tình yêu đó là tình yêu dành cho người thân ruột thịt và cả người yêu nữa. Hòa bình là được đoàn tụ với người mình yêu. Chân thì què tay thì cụt, họ đau buồn vì không còn lành lặn để đem hạnh phúc cho người đang chờ đợi ở quê nhà. Không vì tình yêu cao đẹp thì cớ làm sao người phụ nữ có thể chung thủy chờ người yêu đánh giặc trở về và rồi dù cho các anh có thiếu tay thiếu chân nhưng vẫn lấy làm chồng?
Tôi đã và đang theo dõi một đôi bạn của tôi. Họ yêu nhau đối với cả hai là mối tình đầu, rồi cưới nhau vì họ đã nói cho nhau nghe "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em". Đến giờ tôi thấy vẫn đúng. Ngay như trong gia đình cả ông cả bà tôi trên 85 tuổi. Nhưng khi ăn cơm ông bà vẫn gắp cho nhau từng miếng thịt, san sẻ cho nhau từng hạt cơm. Có nhiều đêm tôi nghe tiếng ông bà thì thầm bàn chuyện. Nếu một mai tôi ra đi trước thì ... (tiếp lời) Tôi cũng đi theo luôn! Trong tôi có rất nhiều, rất nhiều minh chứng cho tình yêu cao đẹp. Đó chẳng phải là thực chứng cho câu nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" là cũng đúng chứ sao.
Đừng vì một vài từng trải nhỏ mà kết tội những người nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" là sở khanh Trang ơi !!!
Nguyễn Thành Tân
25-07-2007, 02:15 AM
Tình hình này là sắp có cuộc chiến giữa tegiac bé nhỏ và Thu Trang bụ bẫm rồi :rolleyes:
Ai bảo em Trang cứ thích kiểu Kô-rê-ờ cơ.
tegiac
25-07-2007, 02:34 AM
Có chiến tranh à anh? Em mai chuẩn bị lương thực, chè thuốc sẵn sàng ngồi vài ba ngày bên máy tính để nghênh chiến với Thu Trang.
Thu Trang
25-07-2007, 08:49 AM
Khả năng mắt Trang bị híp, mắt một mí. Hãy mở to mắt ra mà nhìn đời em ơi.
Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến có vô số những người nói : "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em". Nói rồi họ ra trận. Họ chống pháp , họ đánh mỹ rồi trở về "què chân", "cụt tay" đâu có vì vài chế độ ưu đãi của nhà nước. Thế thử hỏi chiến đấu không vì bản thân mình thì vì cái gì? Tất cả đó là vì tình yêu. Nói xa là tình yêu quê hương đất nước. Nhưng gần hơn tình yêu đó là tình yêu dành cho người thân ruột thịt và cả người yêu nữa. Hòa bình là được đoàn tụ với người mình yêu. Chân thì què tay thì cụt, họ đau buồn vì không còn lành lặn để đem hạnh phúc cho người đang chờ đợi ở quê nhà. Không vì tình yêu cao đẹp thì cớ làm sao người phụ nữ có thể chung thủy chờ người yêu đánh giặc trở về và rồi dù cho các anh có thiếu tay thiếu chân nhưng vẫn lấy làm chồng?
Tôi đã và đang theo dõi một đôi bạn của tôi. Họ yêu nhau đối với cả hai là mối tình đầu, rồi cưới nhau vì họ đã nói cho nhau nghe "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em". Đến giờ tôi thấy vẫn đúng. Ngay như trong gia đình cả ông cả bà tôi trên 85 tuổi. Nhưng khi ăn cơm ông bà vẫn gắp cho nhau từng miếng thịt, san sẻ cho nhau từng hạt cơm. Có nhiều đêm tôi nghe tiếng ông bà thì thầm bàn chuyện. Nếu một mai tôi ra đi trước thì ... (tiếp lời) Tôi cũng đi theo luôn! Trong tôi có rất nhiều, rất nhiều minh chứng cho tình yêu cao đẹp. Đó chẳng phải là thực chứng cho câu nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" là cũng đúng chứ sao.
Đừng vì một vài từng trải nhỏ mà kết tội những người nói "suốt cuộc đời này anh chỉ yêu 1 mình em" là sở khanh Trang ơi !!!
:cool: chẹp! để em nói anh nghe nhá!
anh đang sống ở thời buổi nào? nếu anh và em sống ở thời chiến tranh ngày hôm nay ko biết ngày mai mình sống chết thế nào :-? .Người ra đi ko biết mà người ở lại ko hay , đi mang theo 1 nỗi trăn trở của người ở lại.Thì chuyện đó rất bình thường vì chiến tranh mà , những thiên tình sử ấy đến thời này vẫn ngưỡng mộ đó .
Nhưng anh ạ! anh đang sống ở thời buổi hòa bình , ăn no đủ sống phè phỡn , chả phải lo lắng 1 điều gì , tình yêu trong họ giờ là yêu cuồng sống vội , 1 chút thích thích là cặp hẳn với nhau , vội vội vàng vàng ngỏ lời yêu , ngủ với nhau và hôm sau có thể bye bye!:confused: sự tổn thương là ai phải chịu và người ở ngoài sẽ nghĩ sao? .Những con người luôn coi trọng tình yêu trân trọng nó và chờ đợi 1 tình yêu thật sự thì cho rằng đó là lũ hâm , vì mãi chẳng yêu được ai:ay: .Em hỏi anh ,anh nhìn giới trẻ hiện nay như thế nào? mà anh bảo em măt híp 1 mắt 1 mí! Nếu dẫn chứng như anh ý thì hay về thế giới cũ mà sống ! :haha: . Em có 1 chị bạn yêu hắn 6 năm , yêu chân thành mỗi tình đầu tiên , hắn ngủ với gái , cờ bạc vậy mà hắn vẫn nói "nhưng anh vẫn yêu em?" hờ! tình yêu đẹp:haha:
]
Quan điểm của em là 1 câu nói ko thể là tất cả , lời nói chỉ là lời nói thôi và phải đi đôi với hành động :D , và thời gian sẽ chứng minh tất cả anh ạ! những người gian dối chẳng thể nào giấu mãi được đâu , chỉ có điều người còn lại liệu có tỉnh táo đến phút biết được sự thật ko? nếu cứ nghi ngờ thì yêu ko trọn vẹn và cứ đắm chìm yêu thì đến lúc đó cũng ngủm :D đằng nào cũng chết híc! vậy nghĩ chết trong sự giả tạo hay chết trong lí trí là đẹp nhất?
tegiac
25-07-2007, 02:36 PM
:cool: chẹp! để em nói anh nghe nhá!
anh đang sống ở thời buổi nào? nếu anh và em sống ở thời chiến tranh ngày hôm nay ko biết ngày mai mình sống chết thế nào :-? .Người ra đi ko biết mà người ở lại ko hay , đi mang theo 1 nỗi trăn trở của người ở lại.Thì chuyện đó rất bình thường vì chiến tranh mà , những thiên tình sử ấy đến thời này vẫn ngưỡng mộ đó .
Nhưng anh ạ! anh đang sống ở thời buổi hòa bình , ăn no đủ sống phè phỡn , chả phải lo lắng 1 điều gì , tình yêu trong họ giờ là yêu cuồng sống vội , 1 chút thích thích là cặp hẳn với nhau , vội vội vàng vàng ngỏ lời yêu , ngủ với nhau và hôm sau có thể bye bye!:confused: sự tổn thương là ai phải chịu và người ở ngoài sẽ nghĩ sao? .Những con người luôn coi trọng tình yêu trân trọng nó và chờ đợi 1 tình yêu thật sự thì cho rằng đó là lũ hâm , vì mãi chẳng yêu được ai:ay: .Em hỏi anh ,anh nhìn giới trẻ hiện nay như thế nào? mà anh bảo em măt híp 1 mắt 1 mí! Nếu dẫn chứng như anh ý thì hay về thế giới cũ mà sống ! :haha: . Em có 1 chị bạn yêu hắn 6 năm , yêu chân thành mỗi tình đầu tiên , hắn ngủ với gái , cờ bạc vậy mà hắn vẫn nói "nhưng anh vẫn yêu em?" hờ! tình yêu đẹp:haha:
]
Quan điểm của em là 1 câu nói ko thể là tất cả , lời nói chỉ là lời nói thôi và phải đi đôi với hành động :D , và thời gian sẽ chứng minh tất cả anh ạ! những người gian dối chẳng thể nào giấu mãi được đâu , chỉ có điều người còn lại liệu có tỉnh táo đến phút biết được sự thật ko? nếu cứ nghi ngờ thì yêu ko trọn vẹn và cứ đắm chìm yêu thì đến lúc đó cũng ngủm :D đằng nào cũng chết híc! vậy nghĩ chết trong sự giả tạo hay chết trong lí trí là đẹp nhất?
Em nói về hiện tại,về con người hiện đại "tình yêu trong họ giờ là yêu cuồng sống vội , 1 chút thích thích là cặp hẳn với nhau , vội vội vàng vàng ngỏ lời yêu , ngủ với nhau và hôm sau có thể bye bye" Thế nghĩ xa hơn sau 50 năm nữa theo em tình yêu sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ con người văn minh đến mức nói yêu là những lần nhún nhẩy trên giường? Xã hội ngày càng tiến bộ, tiến bộ đến mức quay hẳn về với thời kỳ nguyên thủy ? Sống kiểu tự do td như những bầy khỉ, bầy vượn ! Không chúng ta có hơn là biết sử dụng condom. Qua đêm anh chẳng biết mặt em, em chẳng biết mặt anh. Thật kinh tởm và đáng thương cho những con người sống trong xã hội tương lai đó!!! Tương lai của một bộ phận người dân trong xã hội sống không có tình yêu cao đẹp.
Con người hơn con vật là có bộ não phát triển. Sống có ý thức, sống có mục đích. Sống luôn hướng về tính chân_thiện_mỹ. Hướng về cái đẹp, yêu cái đẹp và cũng vì cái tốt đẹp hơn mà phát triển. Trải qua hàng vạn năm tiến hóa con người cổ đại vì cái tốt đẹp hơn tiến hóa đã hội đủ trong mình những yếu tố để thành con người hiện đại ngày nay. Đó là gì? Đó là tình yêu giữa con người với con người. Tình yêu đã bao trùm lên toàn thể xã hội, cha mẹ yêu thương con cái, con cái yêu quí cha mẹ....rồi người dưng nước lã cũng vì yêu nhau mà ở chung với nhau đến trọn đời.
Nhưng có bao giờ tự hỏi : ta bây giờ là người nhưng nguồn gốc của con người là đâu không? Các nhà khoa học nói nguồn gốc chúng ta bắt đầu từ loài vượn (người). Cách đây hàng triệu năm vượn vì cái đẹp hơn tiến hóa nay thành người. Thế còn một số bộ phận vượn không vì cái đẹp không vì tình yêu mà tiến hóa thì nay vẫn là vượn ở trong rừng. Xét cho cùng trong xã hội loài người hiện tại , bộ phận người sống không có tình yêu, không chịu tiến hóa vì cái đẹp thì sau cùng sẽ ...
"Quan điểm của em là 1 câu nói ko thể là tất cả , lời nói chỉ là lời nói thôi và phải đi đôi với hành động" uh anh nhớ rồi. Miệng nói yêu nhưng tay phải ... he he
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 04:05 PM
Nếu để Thu Trang và Tê giác tranh luận thì chắc khó mà có hồi kết thúc vì ai cũng có ý đúng cả. Vậy mới là cuộc sống muôn màu mà, mỗi người một cá tính một môi trường sống khác nhau.
Mình thì chỉ nghĩ là đã yêu ai thì nên dành hết tình cảm cho người ấy, đừng nên so sánh vì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu chỉ chạy theo người nào đó hơn người yêu mình thì có lẽ ko bao giờ có điểm dừng cho TY cả.
Khi yêu thì ai cũng có nhiều kỷ niệm mà có khi suốt cuộc đời cũng ko quên nhưng nếu vì chuyện gì đó mà 2 người ko đến được với nhau không lẽ bạn cứ yêu mãi người ấy dù người ấy đã có người khác. Nếu cứ sống mãi như thế bạn chỉ làm khổ chính mình mà thôi.
"Anh chỉ yêu mãi một người" đặt trong một điều kiện nào đó là hoàn toàn có thể chứ ko phải tất cả mọi hoàn cảnh đều đúng, hoặc là đều sai. :)
Không biết có người tranh cãi nữa không đây :D
Quang Duy
25-07-2007, 07:36 PM
Ngày xưa khi yêu đơn phương 1 cô bé, mình cứ nghĩ chắc chắn chỉ có thể yêu mình cô ấy, khi mà cô ấy không đáp lại tình cảm của mình thì thật là buồn. Trong suốt một thời gian dài, chỉ có thể nghĩ đến cô ấy, nhìn trộm từ xa, cảm giác đó thật đau, bây giờ cũng không giám nghĩ lại. Nhưng sau 1 thời gian dài tự nhiên mình lại có thể quên cô ấy đi và gặp cô gái thứ 2.
Đến lần thứ 2 cũng lại 1 lần đơn phương nữa, cảm giác như lần đầu tiên, chỉ biết đau khổ 1 mình.
Rồi lần thứ 3 lại đến, rút cuộc lần nào mình cứ nghĩ là có thể yêu 1 người mãi mãi nhưng không phải như vậy.
Thu Trang
25-07-2007, 08:13 PM
:cool: Ông già cô đơn có nick tegiac kia! ông toàn hiểu ý của cháu theo kiểu gì ấy! :cool: ! cháu hỏi ông nhá , 1 tên ngỏ lời yêu với 1 cô nhưng hắn chẳng quan tâm gì đến sở thích , suy nghĩ cuộc sông của cô ấy thế mà iu được à!:ay: già roài có khác đầu óc tăm tối hẳn , toàn sạn :haha:.Nếu nói "suốt đời anh chỉ yêu 1 mình em" nhưng giả sử tình yêu đó ko đến bến bờ đứt gánh giữa đường và anh ta phải yêu người khác như anh Duy nói thì sao?:confused: ông nói thế nào? .Những đôi vợ chồng vẫn có thể li dị :cool: .Nói thật sống với nhau , ở lâu bền với nhau chủ yếu là cái tâm thôi ông già ơi!:haha: và tình cảm phải chân thành với nhau thế là đủ , để người mình yêu ko là người thất hứa và chính mình sẽ ko đau vì 1 lời hứa ko thể thực hiện được! phù! mệt quá! nói lắm quá!:-" ông nghĩ sao? quan điểm của cháu cũng có cái đúng.:haha: ông cứ phát biểu cháu sẵn sàng tranh luận .:clap
tegiac
25-07-2007, 11:58 PM
he he! nói thì nói vậy, tuyên truyền thì cứ tuyên truyền. Nói bao giờ cũng phải nói về cái hay cái đẹp dẫu biết cuộc sống không là như thế. Kiểu cố lên anh em : "sống đẹp vào nhé !!!" :D
" 1 tên ngỏ lời yêu với 1 cô nhưng hắn chẳng quan tâm gì đến sở thích , suy nghĩ cuộc sông của cô ấy thế mà iu được ? " . Một tên ...nhưng ...chẳng quan tâm ...mà iu được. Thì yêu được chứ sao. Chưa nghe bài hát vì đó là em Quang Dũng hát à? Yêu em vì chỉ biết đó là em. Còn quan tâm quá hóa ra có mục đích
kieuanh9001
26-07-2007, 11:02 AM
anh đừng hứa sẽ yêu em mãi mãi
nếu không thành lời hứa đó sẽ ra sao?
c0n trai thường dễ dãi trong chuyện tình cảm lắm, nen người ta thường dễ quên đi một người mà người ta từng nói là : "không có người ấy thì không sống nổi "----> con trái là thía đấy
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.