View Full Version : Khoảnh khắc .
phạm thị hiền
07-11-2008, 12:44 PM
Cũng đã nhiều ngày rồi không có thời gian mà nhòm ngó ,mà online.Cứ chuẩn bị bật cái nik lên thì lại "em à làm hộ chị cái báo cáo này....,em à test dùm anh cái mẫu này...." thế là còn đâu thời gian mà trò chuyện với bạn bè nữa.
Mà buổi trưa thì còn tranh thủ mà ngủ miếng chứ vì dạo này cái răng cứ phá hoài không ah.Thế là phải dùng thuốc giảm đau.mà dùng thuốc là lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
Vậy là chị H hôm qua đã lên Sài Gòn rồi.Làm dâu trọn vẹn được có 2 ngày .Còn chưa cảm nhận được mùi vị làm dâu.Mấy hôm cưới chị mình cũng lăng xăng lên mệt ghê.
Sau một chuyến được tận mắt thấy cuộc sống và con người nơi sông nước Miền Tây.Thật là nhiều điều thú vị để mà kể lể với đồng nghiệp.Và trở về nhà vào buổi sáng thứ 3.Về đến nhà tắm rửa xong lên giường đánh 1 giấc không biết trời đất là gì nữa. Chẳng khác gì "chết đuối vớ được cọc" vì sau 3 đêm không ngủ =V==V=(tranh thủ ôm cô dâu mà).Sếp kêu đã về chưa ,để đi làm đi thôi chứ không thì công việc chất cả đống lên kìa.vậy là đành nói dối là em vẫn bên SG chưa về kịp.Vậy là sếp tha cho.:haha:
phạm thị hiền
09-11-2008, 12:44 PM
Ngày hôm nay được nghỉ mà sao mình chẳng có hứng thú đi đâu chơi vậy nhỉ? mấy nhỏ phòng bên kêu nhau nhậu kịch liệt luôn mà mình thì cứ im như thóc đổ tải vậy ta?
Sao hôm nay mình lại hiền lành vậy ta?
Hôm qua đi làm mà cứ ăn bánh ngáp hoài .Thế là xin sếp anh cho ngủ 1 giấc lấy sức làm tiếp,nhưng ngả người ra ghế rồi lại chẳng ngủ nổi .chợt nghĩ đến chị H thế là nhấc máy bấm số ,2 chị -em nói chuyện 1 lúc.Chị khoe là đang mua máy tính .(Giàu vậy ta)
Thôi chán như con dán ấy,lát về kêu mấy đứa đi http://caulacboxanh.com/ để bơi.Đúng hơn là tắm chứ có biết bơi đâu.
Ngọc Thảo
10-11-2008, 05:22 PM
chị ! lâu rồi em mới về gốc này ... thấy chị viết nhật kí ... em vào xem 1 chút nhé ... chúc chị 1 ngày thật vui và hạnh phúc ...
Nguyễn Thu Hương
10-11-2008, 05:52 PM
Viết nhật ký rùi mà chị hok bít, buồn thật hum nay mới ghé được. Nhưng hok sao " méo mó có hơn không mà?" Khen miền tây đẹp thì về đó làm dâu giống chị đi. Tự nhiên cảm thấy buồn em ạ, buồn vì lý do jì chị cũng hok rõ nữa cứ thấy chán chán mà thui. Đám cưới chị may mà có em chạy lăng xăng giúp hok thì chị chít mất thui em ạ.
He he chị mua máy vi tính mà hok hòa mạng được buồn ghê, anh Quyền cứ nói " Phí 8tr " . Nói vậy thui chứ chị mua về chủ yếu là để làm việc mà còn Ô thì ở Cty 10h đồng hồ rùi tha hồ mà chát chít em nhỉ? Hum nào chủ nhật lên chị quậy phá một bữa nghen, chuyển về phòng mới túng thiếu đủ thứ hết em ạ. Cái jì cũng phải lo. ( Nghĩ jờ mình phải lo toan mới thấy thương mẹ ngày xưa cũng thế ). Chán thật em nhỉ?
À, chị vẫn chưa lấy được hình kưng ạ. Hum nọ xem hình thấy mấy ảnh của TQOL mình đẹp lắm. Chắc mai mốt lấy về chị post cho em vài tấm vào đây.....he he đừng nôn nóng nhé kưng ngoan.
phạm thị hiền
12-11-2008, 04:54 PM
Bày đặt quá.Chị em với nhau mà còn nói lời cảm ơn.em cũng đâu nghĩ là mình sẽ viết nhật kí cơ chứ.Và tại vì có nhiều điều tâm sự quá mà đi post linh tinh mấy bác nhà mình Del hết thì sao?Nên vô đây tha hồ mà dãi bày .hehe:haha:
phạm thị hiền
12-11-2008, 06:12 PM
Một màn sương mờ bao phủ không gian.Không khí dường như se lạnh hơn một chút.Một điều hiếm thấy ở cái nơi chỉ có 2 mùa(mùa Mưa và mùa Khô)này.Gợi lại cho em như là mình đang được sống ở Miền Bắc trong những ngày chớm đông vậy.
Sao bây giờ có vẻ như em chịu lạnh kém hơn thì phải .Chỉ hơi lạnh một chút thôi mà buổi sáng khi đi làm em đã phải khoác thêm cái áo dài tay rồi.
Anh có biết mấy ngày nay em đều phải đối mặt với những đêm trắng.Em suy nghĩ rất nhiều mặc dù em không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì.Cứ nhắm mắt là em lại em lại mênh mang đến những điều sảy đến với em.Nghĩ về cuộc sống của anh.Em lo cho mẹ khi mùa đông tới .
Cuộc sống thường ngày của em ,công việc của em .Em cảm thấy chán nản với mọi thứ quanh em.Nơi đây em cô đơn,em cần 1 người bạn để tâm sự ,để chia sẻ.
Tuy rằng khi đến công ty có cả đống công việc nhưng em thấy mình sẽ bớt nghĩ hơn khi tấp trung vào công việc.Mặc dù chốn công sở luôn có sự cạnh tranh,sự ganh tị ...
Nhưng thôi anh ạ .Một ngày nữa lại trôi đi .......
phạm thị hiền
12-11-2008, 06:17 PM
chị ! lâu rồi em mới về gốc này ... thấy chị viết nhật kí ... em vào xem 1 chút nhé ... chúc chị 1 ngày thật vui và hạnh phúc ...
Cuộc sống của chị lúc nào cũng chỉ mong nhất điều em chúc đấy.Chị cũng mong những điều đó đến với em và mọi người =D>
phạm thị hiền
14-11-2008, 04:43 PM
Vừa tắm và giặt đồ xong .Thì hắn gọi điện kêu tối đi đâu đó cho thoải mái .dạo này chuyện công việc của hắn gặp rắc rối .Thật buồn cho hắn.Nhưng mình chẳng biết giúp gì được ngoài việc đi loanh quanh cùng hắn.
Hắn chạy xe lên ,rồi mình leo lên xe hắn đi mua trái cây về nhà hắn đánh chén.Đến 19h hắn kêu đồng bọn đến rồi cả lũ kéo nhau đi.Nhưng chẳng biết đi đâu nữa. 1 tên lên tiếng là đi đến Quán Trên Thuyền ở trên Sông Đồng Nai.Nhưng lại có thằng gàn lại.Cuối cùng quyết định tập họp ở Phương Vi Quán.
Lâu lắm rồi mới được một trận cười đã đời đến thế .
Hôm qua trăng 16 sáng trong ghê,đã ghê!
phạm thị hiền
17-11-2008, 10:03 AM
Hôm qua là một ngày chủ nhật khá vui .2 chị em gặp nhau rồi cùng mọi người coi hình cưới.Oài ! cứ cười sặc sụa không ah.Rồi chạy xe từ SG về BH ,trời thì nắng chói chang+bụi nữa nên cái mặt mình nó dơ vô cùng.Tiếc là Tuấn với Duy không có ở nhà nên cậu bạn thân của tôi không có ai chơi cùng nên trông cậu ấy hơi buồn.Nhưng cậu ấy nói " buồn gì đâu mà buồn,Vui mà" thế là nhẹ cả người.
Ôi chỉ thương cái ông anh của tôi thôi.Đời sống bây giờ khó khăn quá.Gắng lên nha anh !
phạm thị hiền
20-11-2008, 12:34 PM
Chuẩn bị năm hết tết đến rồi . An ninh của khu phố mình sao mà chán thế không biết trong vòng 1 tuần mà sảy ra tới 2 vụ trộm cắp.Làm mình cũng thấy lo lắng.Đi làm mà lúc nào cũng thấy lo sợ .Nhưng trộm mà vô nhà mình ấy hả cũng cũng chẳng kiếm chác được gì đâu.Nên chắc nó cũng chẳng thèm vô,toàn thấy vô mấy phòng bên không à.lo là nếu nó có cắt khóa thì mình lại phải mất công mua khóa mới thôi .hihi
Mấy hôm nay đang có dịch sốt .Từ hôm qua mình cũng thấy trong người hơi khác,anh L nhắn tin kêu ăn uống cẩn thận vào không ốm ra thì khổ đó .
Hôm nay là 20-11 rồi mà chưa gọi điện về cho cô được ,thôi để chiều lên công ty thì gọi vậy.
Xin gửi đến tất cả các thầy cô lời chúc tốt lành nhất!
phạm thị hiền
23-11-2008, 09:23 PM
Hôm nay la sinh nhật anh trai đây.Gọi điện chúc mừng một tiếng mà cứ có cô gái nào trả lời máy ko ah" thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....." Hihi
Chúc anh SN vui vẻ và thực hiện được những dự định sắp tới của mình.
Hôm nay CN mà mình chẳng có đi chơi đâu đựoc vì trời lại có mưa mà.
Diệu đi chơi Vũng Tàu về cho mình ăn Chuối khô và bánh cốm sữa ngon ghê.
Chuẩn bị đi ngủ để lấy sức mai chiến đấu với 1 tuần làm việc mới .
phạm thị hiền
27-11-2008, 09:40 PM
Chị H ơi ! ngày mai em chẳng muốn đi làm chút nào cả.Ngày hôm nay em thực sự đã xử sự quá nóng tính.Mấy anh CE nói với em con gái gì mà ....(đáng sợ wa)
Ôi em về nhà mới thấy mình cũng khủng khiếp thật .Đanh đá wa đi mất.oạch
Nhưng nhiều lúc cũng o ép người ta quá đáng làm sao mà chịu nổi hả trời.
Chị ah dạo này công việc cuối năm rồi nên có nhiều thứ làm đầu óc em rối beng cả lên.Kì thi vừa rồi em đạt kết quả ko cao lắm .Nhưng nó cũng không quan trọng lắm chị ạ.Em đang rất là mệt mỏi trong công việc,Những lúc như vậy em chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự nhưng biết tím ai bây giờ ?em chẳng có ai cả.Cũng có chị nhưng chị ở xa quá.
Chị ơi em mong đến này 14-12 đi để em lại được vui chơi một bữa với mọi người.Cho đỡ buồn.Chị nhớ kéo anh em đi cùng nha!Chúng ta sẽ nấu nướng 1 cho nó có tình đồng hương chị ha!
Thôi em phải làm chút việc cho ngày mai đây.Không khéo mai lại có trận lôi đình lên đó
phạm thị hiền
30-11-2008, 06:44 PM
1 ngày CN nữa lại sắp trôi qua mất rồi.Mọi tuần thì ngủ dậy muộn mà sao tuần này thì chẳng thể ngủ nổi.Có phải vì cái se se lạnh một chút thôi đã làm ta thấy nhớ nhà nên ko thể ngủ tiếp?
Sao năm nay Miền Nam lại có cái kiểu thời tiết kì lạ vậy ta ? Ai cũng thấy là lạ.Lẽ ra như mọi năm thì bây giờ đâu có còn cơn mưa nào nữa đâu mà sao đến giờ là sắp sang tháng 12 rồi mà vẫn còn mưa.Thời tiết làm cho mọi người xa quê đang liên tưởng như đang ở trong dịp tết vậy.
Sáng đang lòng vòng trong Big C thì anh Đ gọi điện hỏi thăm.Nói đang đi mua sắm thế là anh kêu mua hết đi rồi chuyển về ngoài Bắc cho anh .Hihi.Kéo nhau về nhà Thảo con bạn làm cùng công ty cả bọn tập trung vào nấu nướng đến 11h trưa thì cũng xong .Ăn xong đứa nào đứa nấy no căng cả bụng.Đã thế em Thanh lại lôi bánh ngọt với trái cây ra ăn tiếp .Ôi đứng là phục em thật đấy.
Thôi tối nay chắc ko phải nấu cơm nữa rồi vì mãi mà chưa thấy đói gì cả .
Chơi nốt buổi tối nữa để mai vào cuộc chiến đấu với công việc của tuần mới.
phạm thị hiền
07-12-2008, 09:27 PM
Lại 1 chủ nhật nữa.Buồn,buồn,buồn thật đấy chẳng mấy khi mà CN mình được vui vẻ gì cả.H.Anh đến nhà mình chơi nhưng ko may bị rớt ĐT vô nước mở nguồn hoài hok được.cô ấy nóng tính hơn cả mình ,tức quá thế là vè..o.o.o.Cái ĐT tan luôn.nóng tính như vậy có giải quyết gì đâu.Mình sẽ rút kinh nghiệm ,ko nên nông nổi như vậy ,thiệt hại lắm.
Mai lại bắt đầu một tuần mới với những công việc cũ.Sếp cứ kêu nghỉ phép năm đi ko thì sắp hết năm rồi mà mình có biết nghỉ để làm gì đâu .Chán ghê cơ!
kittyhq
08-12-2008, 09:52 AM
Bé!
Tết chị về quê em có gửi quà về cho mẹ không?
Mà nè, Chủ nghật chị có cái đám cưối của anh trong công ty chắc lại thất hứa với em nữa rùi. Em t/C nha bé con.
Chuẩn bị đồ để gửi về nhé, khoảng ngoài 20 chị về.
phạm thị hiền
12-12-2008, 08:22 PM
Dạ.Vậy là chị về quê ăn tết thật rồi.em mừng cho chị.Em ở lại nhưng sẽ không buồn đâu chị ah!Dạo này công việc của em cũng chán lắm .Vì là cuối năm mà chị .Em mệt mỏi lắm nhưng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ .Ngày nào công việc cũng đầy Khách Hàng(Nike) kè kè giám sát.
Em cũng tính gửi gì đó cho mẹ em nhưng em sợ từ giờ đến lúc chị về em không sang đó được ấy chứ.
Còn chuyện tụ họp CN này em sao trách gì chị được đâu.E cũng là cái nợ phải trả thôi mà chị.Em cũng không biết có đi tham dự được ko nữa.em nghi ngờ đó là ngày SN a.Tùng.Nên người tổ chức là anh ấy mà chứ đâu phải em đâu.
Mai em được nghỉ phép .Nhưng em ko biết làm gì? chơi đâu nữa đây?
chắc ở nhà ngủ thôi ! hihi
phạm thị hiền
15-12-2008, 12:39 PM
Hôm thứ 7 thì mệt nhừ tử ra ,Chị Luyến bị tai nạn mình phải chạy lên viện với chị ấy,tuy rằng chẳng phải chị em gì nhưng mình thấy thương chị ấy quá đi mất.
Cả ngày được ăn một bữa tối nên đói gần chết.Lúc 8h tối đang ngồi chán như con dán thì chuông điện thoại rung.nhìn thấy "c.Trang TQ" giật mình nhớ ra là mình có hẹn với chị Trang tối nay đi uống nước.2 chị em gặp nhau mừng dễ sợ lun.Cứ như là quen nhau từ lâu rồi ý.Mà thực ra là lần đầu tiên thôi.
Thế rồi cũng đến 21h25' ,2 chị em phải về và hẹn nhau sáng mai Chị Trang qua đón đi Sài Gòn dự Sinh Nhật a.Tùng.
Đã từ lâu rồi hôm qua mới có 1 ngày Chủ Nhật vui như vậy. Mấy anh em tập hợp ở nhà anh Thành Gà rồi kéo nhau đi ra quán nhậu .ăn no uống say rồi lại keo nhau đi đánh Bida.lâu lắm rồi ko được cầm gậy nên mình thấy đánh kém ghê.Toàn bị mấy anh đánh gục ở phút chót ko ah.
Sắp hết ngày chủ nhật mất rồi lại quay về nhà anh Thành Gà .anh ấy đi mua bài về đánh còn mình thì đun nước pha trà cho mấy anh.Mọi người dù rằng xa quê nhưng vẫn giữ thói quen uống trà.
Vậy là 3h chiều rồi ,2 chị em phải về Biên Hòa thôi.
Vui wa đi mất ....còn hôm nay phải đi làm rồi.Lại bắt đầu một tuần làm việc mới thôi!
phạm thị hiền
22-12-2008, 09:08 PM
Cả tuần rồi bận túi bụi .Chủ Nhật chị Trang qua chơi vui đã thật đấy.Nấu cơm mấy chị em ăn với nhau rồi ngồi nhà thì chán quá 2 chị em rủ nhau đi xuống CLB Xanh choi.Cười như chưa bao giờ được cười vậy.Đi xe đạp đôi mà lựa 3 cái mới được 1 cái lại không có thắng sau nữa chứ.Rồi qua chỗ con Hương còi trượt cỏ.chơi mãi chơi hoài mà chưa hết ngày chủ nhật thế là 2 chị em lại kéo nhau đi Siêu Thị mà cũng có mua được gì đâu,lòng vòng một hồi lại về nhà ngồi ăn chè với bánh mì .Đến 4h20' chị Trang phải về .
Vậy là hết 1 ngày nghỉ rồi .Và những ngày làm việc mới lại bắt đầu.........
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.