View Full Version : C3 đâu nhỉ
Vũ Thủy Hoàng
14-10-2006, 08:59 PM
Tớ đắn đo mãi cuối cùng quyết định thành lập box lớp mình cho nó bằng bạn bằng bè vì nhận thấy số lượng online của lớp mình cũng khá nhiều rất mong mọi người ủng hộ. Ngày mai là ngày mất của cô thu đấy (tính theo lịch dương), thàng mười này cũng là sinh nhật cô vì thế tớ muốn mọi người có thể làm cho không khí lớp mình sôi động lại như ngày xưa nhé cho dù chúng ta không còn cô nữa.
Quang Thắng
16-10-2006, 06:58 PM
Chào những người anh em C3. Hy vọng thỉnh thoảng sẽ được giao lưu qua box của các bạn. Lâu quá rồi không gặp, ngày xưa C2 & C3 vừa là hàng xóm cũng vừa là anh em thân thiết nhất mà. :D
Chúc Box các bạn sẽ có sự tham gia của đông đảo thành viên !
alone
17-10-2006, 12:58 AM
bác hoàng mồng có ý tửơng rất hay.nếu lớp mình mà hoạt động được sôi nổi và đoàn kết thì cô Thu ở sối vàng chắc cũng mừng lắm. Mong anh em hưởng ứng nhiệt tình nhé
hoainiemdauyeu
18-10-2006, 11:08 AM
Cảm ơn Hoàng Mồng nhiều nhé!
anhctl
18-10-2006, 04:53 PM
Tớ đắn đo mãi cuối cùng quyết định thành lập box lớp mình cho nó bằng bạn bằng bè vì nhận thấy số lượng online của lớp mình cũng khá nhiều rất mong mọi người ủng hộ. Ngày mai là ngày mất của cô thu đấy (tính theo lịch dương), thàng mười này cũng là sinh nhật cô vì thế tớ muốn mọi người có thể làm cho không khí lớp mình sôi động lại như ngày xưa nhé cho dù chúng ta không còn cô nữa.
Hoang oi :(
Huong ung loi keu goi thiet tha cua Hoang va Tien, to da tham gia dien dan rui :cool:. Nhung qua that voi 2 ban la may cua to ko co Vietkey nen to ko the danh co dau dc:mad: . Vay ko bit bai cua to co dc dang ko nhi?
anhctl
18-10-2006, 05:12 PM
Tớ đắn đo mãi cuối cùng quyết định thành lập box lớp mình cho nó bằng bạn bằng bè vì nhận thấy số lượng online của lớp mình cũng khá nhiều rất mong mọi người ủng hộ. Ngày mai là ngày mất của cô thu đấy (tính theo lịch dương), thàng mười này cũng là sinh nhật cô vì thế tớ muốn mọi người có thể làm cho không khí lớp mình sôi động lại như ngày xưa nhé cho dù chúng ta không còn cô nữa.
Hix :mad:
Ngày xưa học cấp 3 ấy, Hoàng là người hay bắt nạt tớ nhứt :mad: . Bi giờ Hoàng phải sửa sai bằng cách dẫn tớ đi ăn thật nhiều chè và kem đi. Thế thì tớ mới viết bài ủng hộ được :cool:
Ah, tớ còn chưa kể đến việc Hoàng hứa mời tớ uống cafe ở một quán nào đó rất hay và ăn chè bưởi ở một quán nào đó rất nổi tiếng :eek:
Hoàng có phải là một người đàn ông thực thụ ko? Nếu có thì thực hiện đi chớ:)
tunguyenba
18-10-2006, 05:20 PM
Hix :mad:
Ngày xưa học cấp 3 ấy, Hoàng là người hay bắt nạt tớ nhứt :mad: . Bi giờ Hoàng phải sửa sai bằng cách dẫn tớ đi ăn thật nhiều chè và kem đi. Thế thì tớ mới viết bài ủng hộ được :cool:
Ah, tớ còn chưa kể đến việc Hoàng hứa mời tớ uống cafe ở một quán nào đó rất hay và ăn chè bưởi ở một quán nào đó rất nổi tiếng :eek:
Hoàng có phải là một người đàn ông thực thụ ko? Nếu có thì thực hiện đi chớ:)
Chà..chà, xem ra anh Hoàng phải là "đàn ông thực thụ" rồi. nhưng câu này của Lan Anh, anh Hoàng khó mà từ chối được, phải thực hiện nghĩa vụ của đàn ông đi chứ anh. Hy vọng ngày mai gặp lại anh không hát "...đã xa đi rồi tuổi thơ...".:D
Vũ Thủy Hoàng
18-10-2006, 05:58 PM
Hic xin đừng hiểu nhầm, Em cũng đã một vài lần vào rủ Lan anh nhưng Lan anh chưa chịu đi vì còn bận hẹn hò với người yêu, còn chuyện Hoang bắt nạt Lan anh đúng là khó tin quá từ ngay xưa Hoàng mồng vẫn được coi là Hiền nhất lớp Làm gì biết bắt nạt ai cơ chứ ngồi cùng Lan anh suốt 2 năm học hết mực chăm sóc cho Lan anh vậy mà chỉ vì cốc chè với cốc cafe mà Lan anh nỡ lòng nào hic hic
luckygirl
20-10-2006, 10:15 AM
Ôi, mình phải lên tiếng thôi! Không mọi người lại quên mất mình. :confused:
Chuyện Hoàng mồng và Lan anh hồi xưa ấy, đúng là toàn Lan anh bắt nạt Hoàng mồng thôi. :D Vì thế bây giờ Hoàng chuyển sang rủ tớ đi uống cà phê đi :p
Vũ Thủy Hoàng
20-10-2006, 04:25 PM
Ôi, mình phải lên tiếng thôi! Không mọi người lại quên mất mình. :confused:
Chuyện Hoàng mồng và Lan anh hồi xưa ấy, đúng là toàn Lan anh bắt nạt Hoàng mồng thôi. :D Vì thế bây giờ Hoàng chuyển sang rủ tớ đi uống cà phê đi :p
Cảm ơn thảo đã minh oan cho Hoàng ngày xưa thảo cũng ngồi cùng bàn với Hoàng mà cho nên lời này rất đáng giá. ok hôm nào rỗi rủ các bạn đi uống cafe
Bingo
22-10-2006, 11:48 AM
A ha!
Lên diễn đàn để rủ nhau đi cafe thế này đây. Hoàng mồng đã có nhời thì làm sao trốn được nhỉ?
Nếu đã rủ thì phải rủ cho đủ đấy. Vừa đọc lời chúc của Hoàng tới con gái C3 và thấy Hoàng khen chúng mình ghê lắm. Nghe mà xúc động ghê :D thế thì cafe không thể không có đủ những bạn gái tuyệt vời như thế chứ đúng không Hoàng?
Thế nhé, hôm nào hẹn nhau trong kí túc và đi uống nước nhé
"Thay cafe bằng sinh tố được chứ?":confused:
hoainiemdauyeu
01-02-2007, 01:42 PM
Bọn nó online thì nhiều, nhưng đứa nào cũng chỉ có thích đọc không thôi, chả chịu viết gì cả!
Thằng Hoàng thì chỉ thích lang thang bên mấy box có mấy em bé xíu à!
Chả chịu xây dựng box của lớp gì hết!
Buồn ko chịu được!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.