PDA

View Full Version : Cuộc thi "Nick hay và ấn tượng"


Mai Tiến
06-01-2007, 07:46 AM
Cuộc thi “Nick hay và ấn tượng”

1. Nội dung:

Khi đăng ký làm thành viên của diễn đàn bạn tự chọn cho mình một cái nick, đó là cái tên để mọi người gọi bạn, biết đến bạn qua những bài viết. Có thể với ai đó nó không có ý nghĩa gì, nhưng đối với bạn nó gắn với những kỷ niệm khó quên trong đời, với một người mà bạn hằng ngưỡng mộ hay đơn giản nó thể hiện cá tính, quan điểm của bạn. Và với bạn, nó là hay nhất, ý nghĩa nhất !
Hãy tham gia cuộc thi “Nick hay và ấn tượng” để có cơ hội tự giới thiệu và khẳng định “thương hiệu” mình trên diễn đàn, để người khác hiểu bạn hơn và để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn của TQOL !


2. Thời gian và Đối tượng dự thi:

- Thời gian nhận bài từ ngày 6/1/2007 đến hết ngày 10/2/2007.
- Lễ trao giải tổ chức vào ngày 12/2/2007.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên trên TQOL (trừ thành viên Ban giám khảo).


3. Cách thức tham gia:

- Mỗi thành viên khi tham gia sẽ phải viết Lời bình (một bài giới thiệu) những “cái hay, cái đẹp” về nick của mình nhằm lôi kéo sự ủng hộ của mọi người cũng như của BGK.
- Các thành viên muốn tham gia phải có tối thiểu 3 bài viết (không vi phạm nội quy) trên diễn đàn tại thời điểm tham gia.
- Bài viết giới thiệu về nick của mình phải có ít nhất 50 từ và không dài quá 1000 từ.
- Gửi bài thi bằng cách gửi trả lời trực tiếp trong Chủ đề này. Chú ý tiêu đề ghi rõ "Bài dự thi Nick hay và ấn tượng".
- Cấu trúc bài thi:


Nick: .....................
Họ tên: (bắt buộc tên thật để tránh tình trạng một người gửi nhiều bài)
Điện thoại: (để BTC liên hệ khi bạn đạt giải)
Lời bình: .................................................. .................
.................................................. .............................


4. Tiêu chí đánh giá:

- Nick hay: 3 điểm
- Lời bình hay: 7 điểm
- Thành viên sẽ tự do bình chọn cho nick nào mà mình thấy hay nhất nhưng chỉ được bình chọn cho một người. Thời gian bình chọn kết thúc ngay khi cuộc thi kết thúc.
- Các thông tin thống kê sẽ không được công khai trong quá trình cuộc thi diễn ra.


5. Thành phần BGK:

- Đinh Hào Hiệp (Root)
- An Quang Thắng (Q.Thắng_TQ)
- Mai Văn Tiến (Mai Tiến)
- Đặng Lệ Thủy (Thuydl)
- Vũ Mạnh Tùng (thaiquang026)


6. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải thưởng của BGK: dành cho nick nào có điểm trung bình cao nhất.
- Giải thưởng bao gồm: Một món quà lưu niệm của diễn đàn TQOL và 200.000 đồng.
- Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 12/2/2007. Trường hợp thành viên ở xa sẽ nhận được giải thưởng qua đường bưu điện.

Theo yêu cầu của nhiều thành viên, BTC quyết định sẽ trao giải vào buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Hợi (http://www.tuyenquangonline.net/showthread.php?t=3030)

Chúc bạn dành chiến thắng !

Chú ý :

1. Chủ đề này chỉ chấp nhận các bài viết tham ra dự thi, ngoài ra không viết bài thảo luận tại đây. Các bài không phải là bài dự thi sẽ bị xóa.

2. Để tham gia thảo luận về các bài thi, các bạn vào Topic: http://www.tuyenquangonline.net/showthread.php?t=2225

KangTa
07-01-2007, 03:55 PM
Nick:KangTa
Họ tên: An Quang Long
Điện Thoại: 0987499141
Lời Bình:
Nick em ko phải là hay
Tại vợ em thích nên em mới làm
Nó bảo thích anh kang_Ta
Nên em lập nick Kang_Ta thôi mà
Cả nhà xem nick nếu hay
Cho em 1 phiếu kiếm giải về chơi
Thơ em đến đây hết rùi
Lần sau có giải em làm tiếp nha. (^_^)
=D> <__(kangTa)__>=D>

tkid
07-01-2007, 09:57 PM
Đú đởn phát :D
Nick: ..................... tkid
Họ tên: ..................... Trần Khánh Duy
Điện thoại: ..................... 0917510585
Lời bình: ..................... thằng ranh kon họ Trần

Và đây là sự tích về thèng ranh con đấy :D

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm roài, ở một nơi nọ có 1 gia đình nghèo về vật chất nhg mừ lại rất giàu về tình thương, hạnh phúc và cái niềm hạnh phúc ấy đang đc nhân lên gấp bội khi mà người phụ nữ của gia đình ấy đã hạ sinh đc 1 bé trai kháu khỉnh, gia đình ấy liền đặt tên cho đứa bé ấy là Trần Khánh Duy và cái ngày hạnh phúc ấy là ngày 08 tháng 04 năm 1985 (ý nghĩa thế nào về cái tên này thì tớ cũng chịu), nhg hồi bé thèng ku ấy ú na ú nần, péo núc péo ních khác hẳn với giờ đây nó gầy như con bọ gậy - rất kháu khỉnh, đìzai cho dù giờ đây nó đã thay da đổi thịt, thời gian đã làm nhòa đi nhan sắc của nó và - "tuổi xanh mòn mỏi má hồng phôi pha":D. Lúc bé nó ngỗ nghịch là thế, ương nghạnh là thế, ai bế là khóc...rống lên...vậy mà giờ đây nó đã bỗng trở nên hiền lành và hòa nhã với mọi người hơn. Thằng bé này thật là...

Kem_81
08-01-2007, 04:59 PM
Nick: Kem_81
Họ tên: Linh
Điện thoại: .............
Lời bình:
Nhìu người bảo Linh vui tính,hay cười nhưng cũng nhìu người bảo Linh khó gần , hok bít Linh là người như nèo nữa:D Nick Kem của Linh cũng chỉ là do Linh thick ăn kem thui chứ hok có ý nghĩa sâu sa gì cả . Mà mọi người đừng nghĩ nhà Linh là wan' kem 81 nha nhưng nếu Linh được giải thì nhất định Linh sẽ khao mọi người một chầu ra trò;))Mọi người ủng hộ cho Linh nha:D

girlmexanh
09-01-2007, 01:01 PM
nik:girlmexanh
y!m:star_in_heart88492
name:bùi trần phương thảo
phone:no information
lời bình:lí do để em lấy nickname như vậy là vì em thấy cái tên đó rất hay và có ý nghĩa.và vì em thích ăn me xanh nữa...

Quang Duy
09-01-2007, 03:35 PM
Nick: Chick_hanter
Họ tên: Tạ Quang Duy
Điện thoại:0912978986
Lời bình: ngày xưa mình định dặt nick là Chick_hunter cơ nghĩa là thợ săn gà ý ai ngờ đánh nhầm từ hunter thành hanter (Hình như hanter chả có ỹ nghĩa gì cả) mãi sau mới phát hiện ra là sai. Bây giờ thì minh vẫn để nick là chick_hanter và đăng ký ở mọi diễn đàn, nó đã trở thành thương hiệu của mình rồi.
ps: Bình chọn cho mình đi nếu được phần thương mình sẽ chia đều hết cho tát cả mọi người. Thank

VikingPro
10-01-2007, 12:00 AM
Họ tên: Lê Việt Phương
Nick: Vikingpro
Điện thoại: 0915255313
Lời bình:
Vikingpro= Viking + Pro.
Chữ pro ở đấy thì các bác chắc biết cả rồi đó là professional.
Còn chữ Viking thì em xin giải thích:
"Vào cuối thế kỷ 8, những đoàn người phương bắc tung hoành trên biển Baltic và Biển Bắc đã làm người ta kinh hoàng. Nhiều thế kỷ trước đó, những người phương bắc thuộc nhóm ngôn ngữ Germanic đã tới định cư ở bán đảo lớn phía bắc châu Âu và những đảo nhỏ xung quanh và nay đang dần dần tách thành những dân Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Trong một ngàn năm, đã từng có những đợt người Scanđinavi kéo tới châu Âu.

Những dân tộc trên đây được gọi chung bằng cái tên "Viking", một cái tên có nguồn gốc khá mơ hồ. Trong thổ ngữ Norse và Icelandic, viking có nghĩa là một cuộc cướp bóc và viking có nghĩa là quân cướp bóc hay cướp biển. Nó cũng có thể có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ wic hay wicing, có nghĩa là trại hay nơi tạm trú, vì người Viking thường sống trong những trại tạm bợ trong khi họ đi lo công việc của mình. Viking cũng có nghĩa là người chiến binh. Và có lẽ "Viking" cũng liên quan tới từ Latinh vicus, người thành phố và sau này mang theo nghĩa người đi biển hay lái buôn. Sau cùng, "viking" cũng có liên quan tới động từ Norse cổ vikja, "di chuyển mau lẹ", để mô tả họ như những con người di chuyển rất nhanh, những người rút nhanh, hay đi xa nhà rất lâu.

Hình như hơi dài dòng quá nhỉ! Chậc, như ở topic của bài này em đã nói em là một fan crazy của trò Empries, nói ra cũng ngại, đánh thì cũng thường thôi, nhưng mà nói sợ thì em cũng chẳng ngán ai cả! hehe. Trước đây, em đã được xem một chương trình về lịch sử của đế chế Viking, hic hoàng tráng quá nến nỗi kết luôn và dùng luôn nick này để đánh chế !, và dùng luôn để tham gia diễn đàn này! Mà Viking ở đây là chiến binh đấy nhé! các bác đừng nhầm là kẻ cướp mà oan cho em! hì đáng nhẽ chỉ có Viking thôi, nhưng mà do "crây zỳ" quá nên em cho thêm chứ Pro vào cho nó chuyện nghiệp:D .
Tham gia cuộc thi này em cũng chỉ muốn mọi người biết về lai lịch cái nick của mình thôi! còn nếu ai có ấn tượng và muốn vote cho em thì em chân thành cảm ơn!:clap đặc biệt là anh em là fan của chế trong diễn đàn! nếu giành được giải trong cuộc thi này, chắc chắn tôi sẽ dùng phần thưởng để phát động cuộc thi " Đấu chế toàn diễn đàn" hè!:-? chắc chắn sẽ hoàng tráng không kém gì cuộc thi game thế giới đâu nhỉ!:D

Thu Trang
10-01-2007, 09:54 AM
Nick: ThuTrang
Họ tên: Đỗ Thị Thu Trang
Điện thoại: ko có
Lời bình: :D Với ai cũng vậy đều có một cái tên để mọi người nhớ đến.Với em nick name thì có rất nhiều,những người bạn thân yêu và gia đình đặt cho em rất nhiều nick: chíp, mập,bự,cún .... Nhưng có lẽ cái tên gắn bó nhất với em là cái tên ThuTrang.Cái tên đánh dấu một cô bé có mặt trên đời,nó mang ý nghĩa niềm mong mỏi của cha mẹ về em,muốn em đúng như cái tên,
Thu : mùa thu dịu dàng ,mang đến những cơn gió mát dịu ,làm mọi người cảm thấy vui ,và dễ chịu.
Trang: có lẽ là đoan trang là nữ tính....( nhưng hình như người không được như tên nhỉ :D )
Ý nghĩa chung là dịu dàng ,luôn mang cho mọi người niềm vui.Khi vào diễn đàn em cũng không để ý sao phải cho nick hay mà ghi luôn tên của mình.Có lẽ đó là sự gắn bó từ lâu chẳng ý nghĩa gì.Nhưng với em điều đặc biệt mà cái tên mang lại chỉ đơn giản là khi ai đó biết đến em là họ sẽ tiếp xúc đầu tiên với cái tên Thu Trang .Thu Trang là khởi điểm của một con người,những nick name thương mến sau này người ấy tặng cho mình.Là những phút nghe tiếng người thân hay bạn bè gọi chính tên của mình và nở nụ cười chào đón em đến với họ .Vậy tại sao không tự hào lấy luôn tên của mình để đặt cho mọi tài khoản .Để luôn nhớ một cái tên theo mình suốt cuộc đời và chỉ đơn giản để gọi Thu Trang
:D hết rùi! có hơi lủng củng vì không phải dân văn chính cống ,chỉ viết theo cảm nghĩ thôi.Chúc cuộc thi diễn ra thành công và tốt đẹp.|-)

V!t
10-01-2007, 12:56 PM
Nick: .....................
Họ tên: .................................................. .................
Điện thoại:.......................................... ......................
Lời bình: .................................................. .................
.................................................. .............................


Nick : nh0c_naj_chj_c0_anh_th0aj
Y!M : p3_chu0j_kut3
Name : pé Vịt
Ðt : không có


Chẹp , bắt đầu ......................!


''Có lẽ với em anh là người mang đến niềm vui và hạnh phúc và cũng chính anh đã cho em biết thế nào là nhớ mong chờ đợi và thế nào là một tình yêu đích thực .

Ðúng , có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng vậy chỉ có một tình yêu chân thành dành cho người mình yêu mà thôi , em cũng vậy em chỉ có một tình yêu thôi anh à .

Và tình yêu đó chính là anh , LÀ ANH ÐÓ .

Em sẽ giữ mãi tình yêu nài và mãi dành trọn cho anh .

Anh oi em chỉ muốn nói với anh rằng EM NHỚ ANH RẤT NHÌU .

Lí do ư ? Vì anh là những gì em thường mơ thấy .

Với ai ư ? Trái tim em đang bảo rằng anh là người em đang tìm kiếm

Khi nào ư? Em sẽ trả lời rằng hiện tai và cho đến mai sau.

Tình yêu em dành cho anh sẽ không bao h thay đổi ,sẽ không bao h kết thúc với một tình yêu đích thực .

Tin em nhé anh ......!!!!..... ''


Credit by p3_chu0j_kut3 ( Nguồn YTQ daily)


....Ánh nắng dần trôi nhường chỗ cho bóng đêm....
Mùa đông dần trôi , mùa xuân lại đến ....
....Thời gian dần trôi ....

Bốn tháng rồi , bốn tháng được sống trong tình yêu của anh , bốn tháng quen thấy hình ảnh anh về trong mỗi giấc mơ , bốn tháng em được quyền mơ mộng về một tương lai xa xôi mà hạnh phúc lắm . Có anh , có em , có tình yêu và hạnh phúc .!!!!

Lâu , rất lâu rồi em mơi có lại cảm giác này. Cám ơn anh , cám ơn anh đã mang tất cả những điều đó về lại bên em . Cám ơn vì đã xua tan băng giá . Cám ơn vì đã xóa những ám ảnh đêm tối của bao ngày qua.

Yêu anh biết bao ....theo thời gian !

Mong ước được ở bên anh hoài , được chăm sóc cho anh từng giây , từng phút từng ngày.

ANh à , không bít tuong lai mai này sẽ ra sao , có được như những gì chúng ta mơ hay không ? Nhưng em vẫn luôn hi vọng rằng chúng ta sẽ luôn có nhau trong cuộc sống , trong trái tim ....

Ngày qua ngày ,yêu anh hơn


Và thời gian vẫn cứ dần trôi , nhưng mùa xuân tình yêu thì còn đọng lại mãi mãi

........lOvE yOu fOrEvEr........


(406 từ ........vít mệt mà đếm cũng mệt lun :ay: :ay: :ay: )


Cúi chào các anh các chị ạ :-" :-"


http://i142.photobucket.com/albums/r119/o0_vit_0o/pe_vit_iu_iu.gif

Tống Phi Sơn
10-01-2007, 03:26 PM
Nick : Sundays
Họ tên: Tống Phi Sơn
ĐT : 0989868924
Lời Bình:
Nguồn gốc nick của mình Ư ! Mình nghĩ nó bắt nguồn từ một chuyện tình dài. Ngày xưa có một cậu bé thầm yêu và trộm nhớ một cô bé rất giễ thương, nhưng hồi đó phần vì còn nhỏ phần vì đó là lần đầu tiên cậu bé biết yêu nên cậu bé không dám nói thật lòng mình với cô bé ấy. Vào một ngày chủ nhật (Sunday) bầu trời hôm đó hình như xanh hơn + cao hơn thời tiết thật đẹp và cái gì đến cũng đã đến, hôm đó trong một cánh rừng nhỏ một mình cậu bé đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nghe có tiếng hát của một cô gái, trái tim cậu bé đập mạnh hơn khi nhận ra đó chính là cô bé ( người mà cậu để ý từ lâu). Bắt đầu là rụt rè cậu bé lấy hết can đảm tiến đến làm quen và rồi câu ta nhận ra cô bé thật dễ gần, cái sự "làm quen " không khó như cậu đã tưởng. Và ngày chủ nhật đó đã thành một kỷ niệm đẹp cho cả hai đến tận bây giờ, mặc dù giờ đây đôi bạn đó đã không còn bên nhau nữa nhưng cậu bé đó vẫn không thể nào quên được cái ngày chủ nhật(Sunday) đó. Và cậu bé luôn mong rằng nếu có thể thì mọi ngày trong tuần sẽ đều là ngày chủ nhật đáng nhớ đó và >>>> nick (Sundays) xuất hiện

banhgai_CH
10-01-2007, 05:04 PM
Nick: Banhgai_CH
Tên: Bàn Thu Hà
ĐT : sắp cóa

Start
Nghe đến bánh gai mọi người có cảm giác thế nào??? còn với tôi đó là hương vị của quê hương vì ai ở Tuyên mà lại ko biết đặc sản của Chiêm Hóa chứ nhỉ! Thú thực là hồi còn ở nhà chưa phải xa quê, xa gia đình thì tôi không thích ăn bánh gai một chút nào cả nói thẳng ra là rất ghét ấy chứ, cả những khi mẹ mua về hay là ai mời đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ ăn bánh gai. Khi vào diễn đàn này tôi cảm thấy thật vui vì ở đây có rất nhiều người Tuyên Quang và cũng không ít người ở Chiêm Hoá và tự dưng lúc đó trong đầu tôi lại nhớ bố mẹ, nhớ đến những lần mà mẹ mua bánh gai về nhưng không bao giờ tôi động đến...nhớ nhà, nhớ quê!!! ( đúng vào lúc đang đói mà!!! lúc đó sao mà thèm ăn bánh gai đến thế!!!) Vậy là tôi đã đăng kí làm thành viên với nick banhgai_CH. Mong rằng những ai cùng quê với mình sẽ cảm thấy gần gũi thân thuộc khi nghe cái tên này!!!Bây giờ khi đi học xa nhà thỉnh thoảng được về nếm vị mềm mềm ngọt ngọt của đậu xanh pha với vị bùi của dừa được bọc bởi lớp bột gạo dẻo màu đen bóng rắc vừng bên ngoài thì (ực ực!!!thèm quá!!!)tôi không hiểu rằng cảm giác ghét bánh gai đã biến đâu mất từ bao giờ thay vào đó là niềm tự hào về đặc sản của quê mình. Cũng như khi ở nhà thì thấy mọi thứ thật bình thường không biết nhớ quê là thế nào nhưng khi xa rồi thì mới thấy từng dòng sông từng cây cầu từng ngõ nhỏ quê mình sao mà đẹp đến thế!!! Xa rôi để từ đó biết quý trọng hơn những gì mình đang có !!!
The end
Bài viết của em đến đây là hết rồi!!! Xin các bác cho một tràng pháo tay ạ!!:clap :clap :clap .
Mà nhân tiện cho em hỏi, mình có được viết về nick của người khác không ạ???:confused: Nếu có thì em xin làm thêm 1 bài nữa:D hì hì!!!

babytuyenquang
10-01-2007, 05:53 PM
mình tham gia cùng nha
nick: babytuyenquang
họ tên: cứ gọi mình là Thủy cún
lời bình:mình thích nick này vì mình là một baby tuyên quang mà. mọi người gặp mình lần đầu sẽ ấn tượng bởi chiều cao và cách nói chuyện rất tự nhiên, đôi khi mình thẳng tính quá nhưng ko ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người mà. ai cũng bảo mình cá tính nhưng mình cũng hay khóc lắm nhưng chỉ khóc một mình thui. mình thích thi cử nhưng xem kết quả thường ko vui cho lắm mong lần này sẽ khác, hihihihiihih

cutegirl
11-01-2007, 02:56 PM
chào các bạn
mình tự giới thiệu nhé mình là cẩm thủy
các bạn ở lớp hay gọi là cẩm cute
vì thế mình đặt nick là cutegirl
mình là girl 8x ( với x=9)
cute hay cutie có nghĩa là dễ thương ko bít mình có dễ thương ko nữa
ưu điểm : vui vẻ, khá lạc quan
nhược điểm: là ko giữ được chính kiến, nếu tớ làm ra kết quả là 80 mà con bạn ngồi bên ra 800 có khi tớ lại ngoạch thêm 1 chữ số 0 mất ( hi`)
khi vào diễn đàn mình có thêm một số người bạn mới nhìn chung ai trong diễn đàn mình cũng dễ thương thì phải
ko bít lập nick cutegirl có giữ nổi thương hiệu ko ????????
mong rằng cuộc thi sẽ có nhiều mem tham gia

dihoc_khongduoc_danhban
11-01-2007, 06:30 PM
He, vui nhỉ. Đăng ký chơi
Nick em là : dihoc_khongduoc_danhban
Lời bình :
Tất nhiên là khi chúng ta đến trường, thì công việc chính là học rồi. Nếu có đánh bạn thì lấy đâu ra thời gian mà học nữa.
Mà trong việc học, cũng không hẳn là mình học tốt tất cả các môn, cũng cần phải có sự hỗ trợ của bạn bè. Thế nên nếu đánh bạn thì làm sao có thể nhờ bạn giúp làm bài cho trong mỗi đợt thi được.
Hehe, thêm bạn thêm thù, ah nhầm ,,bớt thù. Chẳng may nếu đánh bạn, nó mà kéo hội đến đánh thì te tua mất. Mình đánh nó thì ít mà nó đánh mình thì nhiều.:ay: Thế nên đừng đánh bạn. Cái này em rút ra từ năm cấp 2 đấy. Cứ hết giờ là bọn lớp đóng cửa lại đánh nhau. Chán chết.
Hé, chắc do em có tư tưởng hòa bình nên lập ra cái nick này. Bình luận về nó cũng có ít nhiều cảm xúc. Nhưng do hoàn cảnh xô đẩy, tạm thế đã.
Mọi người ủng hộ cho em nhé.
Hix. không rõ thể lệ tham gia phải giới thiệu về cái j. Không biết có phải giới thiệu về bản thân ko. Thôi, muốn biết về em cứ đọc hồ sơ ý.

thị nở_online
12-01-2007, 04:42 PM
nghía thấy các pác đông vui nhộn nhịp quá, biết sức mình hok có hạn nhưng iem cũng tham gia cho có mặt!
nick này iem lấy vì nhiều lí do, trước tiên do là dân văn, học chí phèo_Nam Cao thấy ấn tượng thị nở^_^, thấy khổ thân nở vì thiệt thòi wa'
người ta xinh đẹp, nở thì hic..nên iem cho thêm cái đuôi beautiful cho đỡ tủi thân
hok nhỡ các anh chị lại nghĩ iem xí gái như thị nở thì tội iem chít^_^
với lại nick thị nở để iem kiếm xem có chí phèo nào "tốt dạ" hông ấy mừ!
các pác oai iem tài văn chương kém, mong các pác ủng hộ cho nở nài vô nốt vòng 2 cũng dc hihi (vòng 3 lo sau)
bỏ phiếu cho nở đê!

4tonline
12-01-2007, 06:05 PM
Nick: 4tonline
Họ tên: Hà Chiến
Điện thoại: 0912666198
Lời bình:
Tuổi chúng ta 7x, 8x, 9x
Trẻ người không non dạ
Thành phố một ngày mai
Tuyên quang ta đi tới.

Tuổi trẻ những người chủ nhân tương lai của quê hương Tuyên Quang chắc chắn không còn cái tên Tỉnh TQ nữa mà thay vào đó là thành phố Tuyên Quang với bao đổi mới trên con đường phát triển. Chúng ta phải làm gì để xứng đáng là người con của quên hương cách mạng Thủ đô kháng chiến của nước nhà với bao địa danh lịch sử

giangthaivan
12-01-2007, 08:30 PM
Nick:byebye_mylove_forever
Họ Tên :Giang Bình
Đt:0511688875
Lời Bình:
Ngày xưa, mình có quen 1 cô bé .nhưng cuộc đời đã không giúp tôi , chỉ vì nhà cô ấy giàu nên ....Vì thế tôi lập nick này quyết không yêu
Tôi yêu em mối tình đầu chân thật
Nhưng em vô tình ngoảnh mặt làm ngơ
Em đã làm trái tim tôi tan nát
Nỗi nhớ này xin gửi đến cho em ....

Lời nhắn từ Ban Tổ Chức Cuộc Thi:
Bài thi chưa hợp lệ, mời bạn xem lại thể lệ cuôc thi. (http://www.tuyenquangonline.net/showthread.php?t=2098)

Chú ý: Nick tham gia cuộc thi là Nick trên diễn đàn TQOL.

Nguyễn Ngọc Hoa
12-01-2007, 08:57 PM
Nick : xj_lilo_jx
Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoa
ĐT : 0978 227 365.

Hi, kính chào BGK cùng toàn thể các bạn !:flo:
( trước khi trình bày cho em xin mọi người tràng pháo tay cổ vũ, tình hình là em run run, hic:clap )
( em xin vào vấn đề chính: )Thực ra cũng là tình cờ thôi.Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, em vào quán net gần nhà với mục đích "chính đáng":chơi game là chính! Hôm đó, "run rủi" thế nào game lại ko chơi được, vậy là out ra chat chít, lần đó chat cùng 1 anh có nick trong diễn đàn nhà mình là ChocchoC đấy ạ, anh gửi cho em đường link của Tuyenquangonline ( hồi đó là một cái tên khác nhưng em ko nhớ nữa nên cứ cho em dùng cái tên này vậy ạ) và "vận động"(:D ) em tham gia diễn đàn, ban đầu cứ tưởng cái anh này chỉ là 1 trong rất nhiều members khác của diễn đàn thôi, bây giờ mới biết hóa ra là admind( thảo nào...:D ).Vốn là người chưa bao giờ tham gia vào forum nào cả nên em cũng "lịch sự" ừ và hứa sẽ vào tham gia diễn đàn trong một ngày gần đây nhất( mà chưa biết là ngày nào ),( anh chocchoC bây giờ biết được điều này thì cứ bình tĩnh nghe em nói hết cái đã nhá:D ).
....Ngày tháng trôi qua, lại một hôm vào quán net gần nhà với tâm trạng" ko bình thường" nên em quyết định ko chơi game, ngồi lang thang web này đến web kia giết thời gian, chợt nhớ tới cái web anh ChocchoC "giới thiệu".Quyết định vào và ĐĂNG KÍ thành viên!
Như đã nói ở trên, em chưa từng tham gia vào diễn đàn nào nên chẳng biết nên lập một cái nickname thế nào cho nó " ấn tượng, độc đáo...", nghĩ mãi chả ra cái tên nào cho nó mỹ miều nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy chuối chuối thế nào, ngồi mãi chả nghĩ ra cái nick nào cho hay, em "đánh quả liều" định bụng đặt bừa cái nick nào chả được" có ai biết mình là ai đâu ",( nhưng bản tính ưa cái đẹp(:haha:) , ko cho phép qua loa),lúc đó đang ngồi nghe 1 bài hát của Lindsay Lohan _1 trong( rất nhiều) singer em thích nên lấy luôn cái "lilo", là viết tắt tên của Lindsay Lohan.--> điều này cũng thể hiện là 1 con người yêu âm nhạc mà những người yêu âm nhạc thường là những người lạc quan, yêu cuộc sống ( cái này ko phải em tự nhận đâu nhá, Khoa học chứng minh cả đấy, có ai thấy những kẻ giết người yêu âm nhạc bao giờ ko?:D ).Chắc đến đây mọi người sẽ hỏi "thế còn cái đuôi" xj và jx" thì sao?", thực ra cái này là một kỉ niệm của em về một người, nhưng thôi chắc em giữ để làm bí mật riêng vậy, hihi, để cho mọi người cứ suy đoán, có tý" bí ẩn":D .---> vậy là cái nick xj_lilo_jxra đời, là thương hiệu của em trên Tuyên quang online.Khi thấy mọi người trong diễn đàn gọi em bằng cái tên "xj_lilo_jx" tự nhiên thấy cũng hay hay, vui vui.Hi vọng là cái tên ấy được gọi ra có chút ấn tượng với mọi người và cũng được mọi người trong diễn đàn yêu quý , hihi.
Em mong diễn đàn sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.( để nhiều người biết đến em hơn :D ).Chúc tất cả thành viên trong diễn đàn , đặc biệt la BGK luôn vui vẻ, mạnh khỏe và mua được thứ gì cũng rẻ:D

--------------------Em tham gia với tinh thần vui là chính nhưng nếu "chả may" được bình chọn thì em cũng "đành" nhận:D , mọi người giúp cho em cái "chả may" ấy nhá:D.|-) .Cheer!

nico_eptoc
12-01-2007, 10:39 PM
:angry Nick: nico_eptoc
Họ tên: Nguyễn Hồng Nhung
Điện Thoại: 049745872

Chào mọi người em là thành viên mới toe, em đăng ký nick với mục đích là tham gia cuộc thi này để kiếm lấy 200.000 trả nợ. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ em qua cơn hoạn nạn này, sau đây là lời bình của em.

E hèm mọi người thấy đấy nick của em nếu phiên âm ra tiếng việt là ni cô ép tóc, hic chắc là mọi người buồn cười lắm vì ni cô thì làm gì có tóc mà ép. Nhưng trong cuộc đời luôn có những điều trái ngang và oái oăm, cũng giống như hoàn cảnh của em bây giờ vậy bị bọn nó siết nợ 200.000 mà em không có mà trả cũng giống như mấy bà ni cô muốn ép tóc vậy hứt hứt. Nhưng em hứa là nếu đoạt giải thì em sẽ tham gia diễn đàn nhiệt tình hơn nữa, chân thành cảm ơn mọi người hãy bình chọn cho nico_eptoc để chứng tỏ là trên đời này không có tình huống nào là không giải quyết được cho dù oái oăm đến đâu.
Hì hì, thực ra em tham gia cuộc thi này với một mục đích cao cả hơn:confused: (em đã trình bày tại đây rùi đấy nhưng hình như bị xóa đi nên đành viết lại để mọi người thông cảm và .....[tự hiểu:D ])
Em có một nhóm bạn thân nhưng đây là một nhóm bạn hoành tráng(đứa vào vòng trong cuộc thi học sinh giỏi hóa;đứa là lớp phó học giỏi và gương mẫu;.....).Ức một nỗi là chúng ko tin em có thể làm được điều gì đó hoành tráng như chúng:oa: .Vậy là em quyết làm cho chúng "sáng mắt ":angry .Và trời đã ko phụ lòng người em biết tới diễn đàn đang tổ chức cuộc thi "nick hay và ấn tượng" wa người anh họ cũng là thành viên của TQOL (xin phép ko nêu tên)rồi em quyết định tham gia với nickname:nico_eptoc (thể hiện 1 điều tưởng như ko thể mà lại có thể với chúng bạn)Mong các bác cho em một cơ hội để "khẳng định thương hiệu của mình"
Giúp em nhé các bác ơi!
:worthy::worthy::worthy::worthy:
VOTE FOR ME

kj9700
13-01-2007, 12:42 AM
nick : kj9700
họ tên ( hay dùng ) : dương duy phương
ĐT : 851750
lời bình :lúc đầu kj có cái nick là thamtu_tq....nhưng kj thấy chat bằng nick đó ko hợp lắm và rất vô duyên với lại mang tính trinh thám quá mà nhiều người không thích....sau này lập thêm cái mới nhưng có nhiều nick trùng nhau !
--------> chán.....
ngay lúc đang buồn thì được mẹ của kj mua cho cái di động : nó... kìa
thế là lấy luôn tên cái điện thoại đó làm nick
đơn giản thế thui !!! hì hì
bây giờ thì thằng em trai tớ đang dùng cái điện thoại đó
::: tớ vứa tiếc vừa tức ::: nên cái nick kj này càng có ý nghĩa với tớ ! hihi

thu6ngay13
13-01-2007, 07:24 PM
Lâu lâu ko vào diễn đàn, lại có một cuộc thi mới được tổ chức để tham gia rồi.
Lần trước có cuộc thi tim cật j đó, em có tham gia nhưng mà ko giựt giải, hơi đau đấy ( đau thì ít mà nghi ngờ có sự gian lận của ban tổ chức thì nhiều )
Kệ, em vẫn sẽ tham gia cuộc thi này cho xôm.
Nick em là : thu6ngay13
Xuất xứ : đây là tên một bộ phim kinh dị đấy, ko biết các bác đã xem chưa, chứ phim này em xem từ năm lớp 8.
Nội dung: thu6ngay13 là ngày quỷ dữ sinh ra. Một con quỷ khát máu
Do hồi đó bố mẹ đi công tác, phải ở nhà một mình. Lôi đám băng phim ra, xem có phim j ko xem cho đỡ buồn.
Than ôi nào là cơ man băng, tha hồ mà xem. Ban đầu em định lấy băng " ở nhà một mình" cho hợp tâm trạng, nhưng mà em chỉ sợ xem xong lại nhập vai luôn thì ......
" Đến thượng đế cũng phải cười", nghe tên phim lạ nhỉ, nhưng mà tự dưng em lại ko có hứng xem phim đấy.
Thấy xó nhà có cái băng phim xấu xấu bẩn bẩn, ghi là 613, rất gây sự tò mò cho em, nên em quyết định xem phim đấy.
Đúng là băng bẩn, nhét vào chả thấy j cả, lại phải tháo cái đầu băng ra, nhét tờ 100đ vào mà lau băng cho sạch, rồi mới xem được.
( Cái tờ 100đ giờ hiếm ghê, lâu lắm rồi ko thấy mặt nó )
Cũng tương đối rõ nét, nhưng mà thật sự là ko phù hợp cho một hs lớp 8, bằng chứng là sau khi xem được một đoạn phim, trong một ko gian yên tĩnh ko bóng người, em đã chuyển tư thế ngồi, ban đầu còn ngồi sát TV, sau đó thì tót lên giường, tay cầm cái remote cho nó dễ xử lý, đoạn nào kinh dị là tua qua.
Nhưng thật sự, đã là phim kinh dị thì chỗ nào chả kinh dị, chả nhẽ tua hết, thôi em cũng bó tay, chui trong chăn rồi, ko giám ra ngoài tắt đầu, tắt TV, điều khiển thì hết pin. Chịu.
Em đành ngủ trong mớ âm thanh hỗn độn toàn tiếng thét, đêm đấy ngủ ko đc ngon cho lắm.
Mất cả buổi tối.
Do tên bộ phim đã để lại ấn tượng ko tốt với em. Sau này hỏi ra mới biết đấy là bộ phim " thu6ngay13". Nghe đồn jờ đã có phần mới, em có online xem thử, vào google tìm, ko hiều đánh từ khóa kiểu j mà ra tuyenquangonline ( mặc dù 2 cái này chả liên quan j đến nhau cả) thể là em đăng ký vào diễn đàn ta với nick "thu6ngay13".
Xin hết, sự tích chỉ có vậy. Chưa có dị bản. Hẹn tái ngộ lần sau.
Một hôm online, vào google nghịch, phát hiện ra trang web này, vào đăng ký chơi, thế là em lâ

tinhyeu_mauhong
14-01-2007, 02:04 PM
Nich:tinhyeu_mauhong_eya
Họ và tên :Nguyễn thị bích Ngọc
Điện thoại:0982061251
Lời Bình:
Thường thì mọi người ai cũng có một màu yêu thích riêng của mình.Mỗi người 1 sở thích khác nhau mà đúng ko?màu sắc cũng còn nói nên cá tính của mỗi người nữa.Riêng mình thì mình rất thích màu hồng một màu rất đẹp ma lại dịu dàng.Từ bé mình đã rất thích màu hồng ví thế sau này khi lớn mình vẫn luôn ao ước đc sống trong một thế giới màu hồng và có một tình yêu màu hồng một tình yêu đẹp dịu dàng và ấm áp .và có lẽ đối với mình bây giờ ươc mơ đó đã thành sự thật.mình đã có đc một tình yêu màu hồng tuyệt đẹp với người yêu mình.
Các bạn có muốn có một tình yêu màu hồng ko?hãy tin rằng trong cuốc sống này có một thề giới màu hồng.và các bạn sẽ tìm thấy nó cùng với một tình yêu màu hồng tuyệt đẹp nữa chứ.
Chúc các bạn có một cuôc sống đầy màu sắc và có những giấc mơ thật đẹp

haibv
14-01-2007, 03:22 PM
Lâu lâu ko vào diễn đàn, lại có một cuộc thi mới được tổ chức để tham gia rồi.
Lần trước có cuộc thi tim cật j đó, em có tham gia nhưng mà ko giựt giải, hơi đau đấy ( đau thì ít mà nghi ngờ có sự gian lận của ban tổ chức thì nhiều )
Kệ, em vẫn sẽ tham gia cuộc thi này cho xôm.

Với tư cách mod của diễn đàn, xin nói với bạn là trong cuộc thi tim cật phổi phèo đấy không hề có sự gian lận chi cả. Mong bạn bỏ suy nghĩ đấy đi, kẻo các thành viên của diễn đàn có ấn tượng không tốt với các cuộc thi mà các admin đưa ra.

Nick em là : Haibv
Nick được tạo thành bởi 2 âm tiết Hai và bv
Hải là tên em
Còn bv là họ và tên đệm viết tắt
Đây là một cái nick rất chi là popular, mọi người cứ để ý xem các mod và các thành viên trong diễn đàn rất thích dùng nick dạng này. Ví dụ như Hungdq, Thuydl...... Mọi người có vẻ thích cấu trúc nick dạng này.
Nói chung là xét về độ thân thiện thì nick em là nhất rồi vì có nhiều người thích làm nick kiểu này đến thế cơ mà.
Ngày trước em chả tham gia vào diễn đàn gì đâu, bỗng một ngày đẹp trời ông anh em là ChocchoC khoe em là tụi anh mới lập một cái diễn đàn, mày tham gia ủng hộ tụi anh cho xôm.
Thế là em đăng ký tý để ủng hộ. ( em là thành viên đầu tiên của diễn đàn đấy )
Đăng ký thì phải có nick, thôi cứ lấy cái tên Haibv cho nó dễ hiểu.
Thấy ông em tích cực, ChocchoC liền cho tôi làm mod âm nhạc luôn.
Mà quên, ChocchoC đâu rồi nhỉ. Admin mà không tham gia ah. Hay là sau vụ tim cật bị dính búa rìu dư luận là chạy biến đâu mất rùi. Lâu lâu cũng không gặp ông anh, nhớ qúa.
Thôi ông anh cứ tham gia đâu, không ai nói j đâu,chỉ nghĩ thôi mà.
In the end

SỐ 13 online
14-01-2007, 06:18 PM
Nick: SỐ 13 online
Họ tên: em không đưa tên ra được chỉ để tài khoản khi nào đoạt giải thì gửi tiền vào tài khoản : 0101646525 ngân hàng đông á
Điện thoại: N/A
Lời bình :
đối với em thì cái số 13 gắn liền với em mỗi lần online .
với một số nền văn hóa phương tây thì số 13 là số kị của họ .và cách chon số nhà của họ cũng vậy ,ở nước anh người ta không lấy số nhà 13 mà thay vào đó là 14 A và 14 B bỏ qua chữ số 13 . hay trong các món quà cũng vậy người ta thường ki không ghi số 13 . nhưng với em thì đó lại con số mà em thích nhất ,mặc dù luôn kị dùng số 7 .mỗi lần online em đều tranh thủ ra thật sớm để lấy bằng được cái máy số 13 ,em chọn nó vì đơn giản thôi bàn phím và tốc độ của nó nhanh hơn những cái khác . Nhưng có điều duy nhất mà em luôn lựa chọn số 13 vì em đã ngồi nó từ những ngày đầu tiên và trong nó chứa đựng những gì mà em cần cài đặt để phục vụ mỗi lần online . cái mấy 13 hệ thống của nó bị lỗi lên tất cả chương trình và phầm mềm em cài đặt đều không bị xóa sạch bởi DF ,nên không mất công tải về và cài đặt lại nữa .Một lí do rất củ chuối phải không các bạn .
Hãy bầu chọn cho tôi nhé !

Thanks

†**babylove**†
14-01-2007, 09:14 PM
Nick em là: †**baby•love**†
Tên em là: Đinh Tùng Dương
Điện Thoại: 9782190

Thưa các bác nick của em la babylove co nghĩa la em bé tình yêu cho nên em thấy rằng em la con người rất đa tình hehe:cool: (gặp cô nào thấy đc là kết ngay ko suy nghĩ:mi) nhưng các bác biết đa tình mà ko có tiền thì có đa tình đến mấy cũng thế cả thôi:ay: cho nên em tham gia cuộc thi này để lấy tiền đi chơi với bạn gái( ko nó lại bảo là nghèo mà còn bày đặt:oa:). Cho nên em mong các bác giám khảo bình chọn cho em để em kiếm tiền đưa nó đi....

Cám ơn các bác đã cho em tham gia cuộc thi này! Và mong các bác giám khảo giúp em! Thx các bác nhiu`:mi

Vũ Thủy Hoàng
15-01-2007, 12:36 AM
Nick: ..................... ChocchoC
Họ tên: ..................... Vũ Thủy Hoàng
Điện thoại: ..................... 0912641681
Lời bình:
Nào đầu tiên mình sẽ thu gọn cái nick ChocchoC lại nhé nó sẽ là: C4H2O2 đấy các Bạn có thấy không ChocchoC được cấu tạo từ

C: Các bon
O: ôxi
H:Hidro

Nào chúng ta hãy tìm hiểu từng chất cấu tạo nên ChocchoC để hiểu rõ về ChocchoC nhé.

Đầu tiên là C (các bon): ai học hoá học chắc cũng biết C là một trong nhưng chất có khả năng liên kết rất cao. Vì thuộc tính này, cacbon được biết đến như là nguyên tố có thể tạo ra cỡ 10 triệu loại hợp chất khác nhau, chiếm phần lớn trong các hợp chất hoá học, mình cũng là một người rất dễ hoà đồng với mọi người luôn muốn kết bạn với tất cả mọi người
và đăc biệt luôn mong muốn TQOL sẽ là nơi để những người tuyên quang, và những người yêu Tuyên quang, con người Tuyên quang có thể nắm
tay nhau tạo thành một khối vững chắc giống như kim cương vậy (Một dạng thù hình của Các bon:D).

H (Hiđrô): Hiđrô là nguyên tố hóa học nhẹ nhất, . Nó hiện diện trong nước và trong mọi hợp chất hữu cơ cũng như các hoạt động sống. Hì thú thật là ChocchoC rất gầy và nhẹ cân trong thâm tâm mình luôn quan niệm nếu không hoạt động tức là chết lúc nào cũng muốn tham gia một hoạt động nào đó, còn hoạt động tức là ta đang thực sự sống đấy các bạn ạ, chỉ có điều nhiều khi sức khoẻ không cho phép:D:D

O(ô xi): Chất này thì khỏi phải nói rồi chúng ta vẫn thường hít thở hàng ngày ngoài ra ôxy còn rất nhiều ứng dụng hữu ích khác hì mong muốn của bất cứ ai mà chả là một con người hữu ích và ChocchoC không phải là ngoại lệ, luôn mong muốn và phấn đấu để trở thành
người có ích không phải người thừa trong xã hội.

Còn một điều mình muốn nói với các bạn cho dù các bạn dùng nick gì, dù nó xấu, có vô nghĩa đến đâu nhưng xin nhớ cho một điều chính bạn mới là người đem lại sự ý nghĩa cho cái nick của bạn, Mình hi vọng rằng với nick ChocchoC trên diễn đàn mình có thể làm quen với nhiều người được nhiều người yêu mến và mỗi khi ai đó gọi tên ChocchoC đều gọi nó bằng một giọng trìu mến:D:D.

Nguyễn Chí Hiếu
15-01-2007, 02:29 AM
Nick:_______traudongbochoa
Họ tên:_______Nguyễn Chí Hiếu
Điện thoại:______047568850
Lời Bình:Đầu tiên mình xin nói rõ về tên nick,hầu như và tất cả mọi người thường dịch sai tên nick của mình,hỏi 10 ngừơi thì xin cam đoan cả 10 đều nói sai ( không tin bạn có thể đưa tên nick của mình cho bạn của bạn xem rồi hỏi thử coi ),mọi người hay dịch nick của mình thành:trâu đồng bọc hoa hoặc là trâu đồng bốc hóa,chắc chỉ có ai ăn nhiều món về trâu thì mới biết thôi,tên nick của mình chính xác là : trâu đồng bốc hỏa.
Lịch sử của nick:Đầu năm học 12,tôi được gia đình chuyển về Hà Nội học.Lúc đó tôi chưa biết chát chít là gì cả,nhiều khi chúng nó rủ vào quán nét thì tui chỉ ngồi xem thôi chứ cũng chẳng biết cái gì cả,game cũng ko chơi.Và trong 1 lần tình cờ đi Nhậu cùng bạn bè (ăn lẩu),khi chúng tôi đang cùng cụm chén thì bỗng nhiên nghe thấy bàn bên cạnh gọi món Trầu đồng bốc hỏa,tất cả đều quay sang bàn bên đó và xem nó thía nào,(thịt trâu tẩm gia vị và được đốt bằng giấy bạc,nhìn thấy vậy nên nói sơ sơ thui,cũng chưa được nếm bao giờ cả),vậy là món đó đã đi vào trong đầu tui,Ấn tượng khó phai,nghe nó cũng hổ páo đúng h0k các bạn.Thế là từ đó tui nhờ 1 thằng bạn lập hộ 1 cái nick tên đúng như vậy và thêm số 13 ở đằng sau nữa "traudongbochoa13" .Sự nghiệp chát chít bắt đầu kekekeke.Tại sao lại là 13 mà không phải là số khác ? tui biết quan niệm của mọi người thì con số 13 là đen đủi nhưng với tôi nó lại là con số may mắn và chắc chắn nó sẽ đi đến cuối cuộc đời,ngày sinh của tôi theo giấy khai sinh đó(13-07-1987),còn ngày sinh chính xác của tôi là 07-07-1987 cơ,do bà nội lấy nhầm ngày lịch âm sang lịch dương nên mới là 13 .
Tuy em viết h0k hay nhưng dù sao nó cũng là lịch sử về nick em hi hi , viết lủng củng nhỉ ,khổ nỗi học văn chưa bao giờ được nổi 6 phẩy cả,toàn 5 phẩy trở xuống thui.

Thanh Tùng
15-01-2007, 04:39 PM
Nick: tungtq
Họ tên: lã thanh tùng
Điện thoại: 0983087262
Lời bình: nick của mình có ý nghĩa đơn giản lắm, đơn giản chỉ vì nick TUNGTQ bao gồm tên của mình và TQ có nghĩa là tuyên quang( tùng tuyên quang đó) vì đây là một diễn đàn mang tính xã hội chung mà! TUNGTQ luôn được xuất hiện trong các diễn đàn và đối với mình "XĂNG CÓ THỂ CẠN LỐP CÓ THỂ MÒN NHƯNG NICKNAME THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI"

Đỗ Thành Trung
15-01-2007, 06:43 PM
Nick: Check_LoveHọ tên: (Đỗ Thành Trungi)
Điện thoại: (Hiện Tại Em Chưa Có :( Khi nào có Em Chỉnh sửa Sau )
Lời bình:
Nhìn Nick của mình Thì chắc hẳn ai cũng có thể đoán ngay được :
Check: Kiểm tra
Love:Tình yêu
Nhưng với mình ngoài nghĩa thực của nó . Check Kiểm tra cũng như trong cuộc sống hay trong công việc lúc đầu mình không bao tin hoàn toàn 100% vào đối phương: "Đó cũng là dẫn chứng mình đã mắc phải khi quyết định làm 1 công việc ... trong cuộc sống ...và nhiều lần mình đã tin vào bạn bè quá và đã để lại cho mình những bài học nhớ đời":Có tin thì cũng vẫn chưa đủ để mình hoàn toàn tin tưởng .Và Cũng Đúng Như Ý Nghĩa Của nó "Check" Kiểm Tra Trong giới hạn 1 thời gian mình lặng thầm theo dõi tìm hiểu mặt ưu nhược điểm ...Phải chăng đây chính là kinh nghiệm của mình.
Do Vậy với mình khi lựa chọn hãy kiểm tra rồi hãy quyết định Hãy Check Nhé bạn
Love: "Yêu". Khi Check đứng 1 mình thì thật buồn do vậy Love đã tìm đến bên cạnh Nhưng vẫn giữ 1 khoảng Cách "_"Love. dấu _ vẫn còn 1 khoảng cách .Vậy đấy trong tình yêu t/c bạn bè cho dù thân thiết đến đâu Nhưng vẫn cần có 1 khoảng cách. không hoàn toàn là 1 được.
Lý Do Vì Sao Mình chọn Nick là "Check_Love " .Check_Love Xin được chính thức tham gia cuộc thi Nick Hay Ấn Tượng Khẳng định Thương hiệu của mình trên diễn đan TQON. Mong các bạn cổ vũ nhé ThankZ|-)
Chúc Cuộc Thi sẽ tìm ra những lời Bình vè Nick của mình Ấn tượng Khẳng Định thương hiệu của mình . Và với đúng nghĩa của Nó Nick hay và Ấn Tượng.|-)

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 03:06 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Nick: nguyenxuanphu83
Họ tên: Nguyễn Xuân Phú
Điện thoại:0982109983
Lời bình: Mình nhớ hồi mình học lớp 6 mình bắt đầu biết bập bẹ chơi mấy chò chơi ở cơ quan bố mình, hồi đó chát 12k 1h cơ đấy, mình thì chẳng bít chat chít là gì. Đến năm lớp 8 mới bắt đầu biết về yahoo, lovemail, hotmail. Và ở đâu mình cũng ghi danh là nguyenxuanphu83. Và cái nick này đã có tuổi đời lâu lắm rồi, nếu tính ở yahoo nó đã trên 10 năm tuổi rồi đấy.

Có thể nói nó rất có ý nghĩa với mình, bạn bè mình dù có đãng chí đến đâu cũng không quên nick của mình, vì nó đã theo mình quá lâu rồi, và lại dễ nhớ nữa, đó chính là thương hiệu thuyết phục nhất của mình khi mình giao lưu với mọi người trên yahoo họ cũng dễ dàng biết tên tuổi của mình, rất tiện cho việc giao tiếp...còn các bạn các bạn thấy sao? (Ủng hộ cho mình đi, vì mình muốn lên TQ chơi lắm rồi, phải có dịp gì chứ, dịp này là tốt nhất lên đó rồi đi về không lo tiền tàu xe) he he

tieuconuongvoicoi
16-01-2007, 11:14 PM
Nick:tieuconuongvoicoi
Họ tên :Hoàng Thị Tính :p
Điện thoại : 027 814169


:clap Lời bình : Hì thấy các pác tham gia đông vui wua em cũng muốn tham gia thử xem sao (^_^).Sau đây em xin được kể về tiểu sử của cái nick name của em cho các pác nghe thử .Có gì thì các pác ủng hộ cho em nghe :p .Chuyện là như thế này .Em vốn từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ thì nhìn em luc nào cũng bụ bẫm đáng yêu vốn lại hay cười nên cũng được nhiều người yêu quý (hi`...(^_^)tự khen mình một tẹo) cho nên mọi người đã đặt cho em rất nhiều biệt danh nào là :bé con ,béo, nhóc...voi còi .Mới đầu mọi người cứ gọi em bằng những cái nick name đó em thấy rất tự ái nhiều lắm .Nhưng rồi nghĩ lại thấy mình thiệt là ngốc là tại sao mình lại phải tự ái cơ chứ mình phải tự cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc mới đúng chứ khi mà mình được mọi người đặt nick name cho .Bởi vì mọi người có yêu quý mình thì mọi người mới gọi mình bằng những cái tên đáng yêu như vậy chứ (hi`...).Và trong các cái tên đó em thích được mọi người gọi mình là voi còi nhất(hi` vì gọi như vậy cảm thấy mình gầy đi một tẹo ý mờ :p ),với lại đây là cái tền mà bạn bè em vẫn thường gọi em mờ.Em thấy cái tên này thiệt là hay .Mới đầu em định lấy cái nick name của mình là voicoi trên diễn đàn này cơ nhưng mờ chẳng hiểu sao em đăng ký mãi mờ chẳng được vậy là em lấy luôn cái nickname bây giờ là tieuconuongvoicoi
vì em thấy cái nick name này rất là đáng yêu mờ(hi` :p ).Các pác thấy cái nick name này của em có hay ko? nếu thấy hay thì ủng hộ cho em nghe .Xin cảm ơn các pác trước .(^_^)(^_^) |-)

Giờ em xin được gửi tặng các pác một bài thơ .Đây là bài thơ mờ nhân sinh nhât lần thứ 20 của em cái chú ở xóm trọ của em đã viết tăng em (hi`:p )
Bài thơ này có tựa đề là: Nếu có thể ...yêu!

Nếu có thể ...yêu!.Và có thể
Sẽ tuyệt vời :Nếu có thể ...yêu!.

* * *

Sương sẽ tan trong cỏ hóa phong rêu.
Em sẽ tan trong anh thành...vĩnh cửu.
Hai thái cực muôn đời không thể thiếu.
Dù rất riêng mỗi đứa một phương trời.

* * *


Những phút huy Hoàng đến trong tiếng cười.
Như cô tấm hiên ra từ trái Thị.
Tính nhẩm với đời 20 mùa bình dị.
8 kỳ thi của 4 lớp dưới giảng đường.

* * *


Nếu có thể ...yêu.Điều ấy là bình thường .
Nhưng ngày mai có thể thành vĩnh cửu.
Nếu ta biết một điều không thể thiếu .
Học hôm nay lập nghiệo cho ngày mai.

Lương Hương
17-01-2007, 07:53 AM
Em là thành viên mới tham gia vào diễn đàn .Tuy tự mình cũng thấy nick cũng không có gì nổi bật,nhưng em vẫn quyết tâm tham gia với mục đích là để mọi người hiểu nick của mình thôi.Tự khẳng định thương hiệu của mình trong lòng mọi người ,chứ không nhất thiết phải dành giải :D :D .Cứ nghĩ đến mọi người biết đến mình là vui rồi.
Nick này em lấy y chang từ nick chat yahoo bởi vì với em nó rất có ý nghĩa .Tên nick này em lập từ hồi lớp 10 cơ nhưng đến bây giờ em vẫn chỉ dùng mỗi nick này thôi.Nếu không có chuyện gì bất trắc với nó thì không bao giờ em dùng nick khác.Nó mang đầy đủ những sở thích của em thôi.Mặt trời là vì em thích hoa hướng dương và cả ông mặt trời xinh đẹp nữa.Đáng nhẽ cũng định lấy nick là hoa hướng dương cơ nhưng cũng có người lập rùi nên không muốn lập nữa.Còn màu hồng là màu em yêu thích nhất.Mặt trời đỏ với ánh nắng vàng nhìn mọi vật đã rất đẹp rồi nếu như mà là màu hồng nữa chắc càng đẹp hơn.Em yêu TQ mình cũng như nhiều người khác muốn cho mọi người nhìn thấy nick là biết ngay dân TQ.Ngắn gọn lại là mặt trời có màu hồng và ở TQ:D :D
Em thấy mình thật may khi tham gia diễn đàn đúng lúc có cuộc thi này .Mong rằng mọi người cũng tham gia nhiệt tình để mọi người hiểu về nhau hơn.:clap :clap

takashi_bk
17-01-2007, 11:10 PM
Nick:takashi_bk
họ tên:phạm hồng sơn
Điện thoại: 0912825383
Lời bình:
những người bạn mới thường hay hỏi tui về ý nghĩa nick của tui.Nó là một nick ảo duy nhất trong yahoo mà tui vẫn thường dùng nó nhiều hơn cái nick chính.Tui cũng chẳng biết nó nghĩa là gì nữa,cũngkhông biết trong tiếng Nhật thì viết như thế này có đúng không,nhưng tui thích nó vì nó là một cái tên Nhật.Ngày học cấp ba tui thường nghe cá thầy giáo nói về người Nhật và xã hội Nhật.Người Nhật nổi tiếng về ý thức,nghị lực,thái độ và tác phong trong công việc,thầy giáo nói đó là lí do nước Nhật trở nên như ngày nay.những năm đi học đại học tui mới hiểu tại sao nước mình còn yếu kém quá so với thế giới.tui càng thấy Người Nhật xứng đáng trở thành thần tượng của mình.Khi nói chuyện với người nước ngoài trên mạng tui luôn tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam,còn với bạn học tui luôn tự hào là người Tuyên Quang;thế nhưng tui nghĩ nếu mình có được những phẩm chất tốt đẹp của người Nhật thì tui sẽ giúp ích được nhiều cho bản thân tui,quê hương,và cả đất nước tui nữa.Tui thích người Nhật,thế nên một cái tên "made in japan" luôn làm tui có hứng thú,còn cái đuôi "bk" thì tự nó khác phải mọc ra khi đã có một người khác dùng cái tên "Takashi" của tui mất rùi.
Kì này mà được giải tui sẽ đăng kí ngay một khóa học tiếng Nhật để tìm hiểu xem cái nick của mình có ý nghĩa gì mới được!!! ($.$) ..... (^,^)

Nguyễn Hải Nam
19-01-2007, 03:46 PM
Nick: K3 D4 TINH
Tên : Nguyễn Trọng Quý_Nguyễn Hải Nam
ĐT : 0977.648.660
Lời bình :
Đây là một bài viết mà "Girl friend" của mình viết trên một diễn đàn nó giải thích tại sao mà mình lại lập một cái nick mang tên kì vậy :
"....Tình yêu của chúng mình ko thành cũng chỉ vì tại em. 1 con bé ngốc nghếch ko biết nắm giữ tình cảm của mình để bây giờ phải hối hận vì những gì mình đã đánh mất.Giờ đây ở phương trời nào đó ko biết anh có còn nhớ đến em hay ko? Ko lúc nào em nguôi nhớ về anh nhớ về những kỉ niệm mà chúng mình đã có để giờ đây trong tim em lạnh giá.Trái tim em ko còn có thể giành cho cho 1 người nào khác từ khi anh rời xa em .có phải em tệ quá ko anh hay tại anh đã thay lòng đổi dạ em ko hận anh ko trách móc điều gì em chỉ cảm thấy tình yêu của mình sao lại như vậy? Em không nghĩ rằng có một ngày chúng ta rời xa nhau .Anh dứt tình mà ko hề đau khổ hay hối tiếc cũng như ko cần biết rồi em sẽ ra sao nữa.Em luôn nghĩ từ trước tới giờ chắc gì anh đã thương em mà đó chỉ là 1 chút thóang qua của những kẻ đa tình mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng Em sẽ luôn và chỉ biết rằng anh là mối tình đầu của em và mãi nhớ và yêu anh cho dù anh có đổi thay...."
Đó là nguồn gốc đó anh em ạ ! Nhưng anh em yên tâm chúng tui lại làm lành rùi nên tui lấy níck này là để làm kỉ niệm thôi :D

emsekhoc_khianhlohen
22-01-2007, 07:46 PM
nick: emsekhoc_khianhlohen
name:Trang anh
phone:0917850283


Đối với tất cả chúng ta,mỗi nickname mang một ấn tượng và ý nghĩa riêng.Không vì thế sao mỗi người online đều có một nick khac nhau,làm cho cuộc sống online thêm phong phú.nick của mình là "em sẽ khóc khi anh lỡ hẹn".Nữ tính ra phết ấy chứ nhi?hihi.Mình chọn nick này vì hi vọng nó chẳng trùng với ai, và để bạn bè dễ nhớ.Thật may thay bạn bè đều nhớ tới mình_một cô bé mang cái nick thật ngây thơ.Và có một may mắn ngoài dự kiến đó là mình chưa bao giờ bị ai cho leo cây <chưa có ai lỡ hẹn>,chắc tại ai cũng sợ nước mắt con gái.<chắc sợ bị lụt đây mà>hihi.May qua.Dù sao, mình cũng rất cảm ơn cái nick dễ thương này<đối với mình>,vì nó đã mang lại cho mình nhiều niềm vui nho nhỏ mỗi lần online.:haha:

Nguyễn Đức Lâm
23-01-2007, 05:22 AM
Nick: vayhaysao
Họ tên: Nguyễn Đức Lâm
Điện thoại: 0912835288
Lời bình:

Dạo này đang bận nhiều việc nên cũng không theo sát được hết các hoạt động của diễn đàn, không ngờ lại có cuộc thi thú vị thế này diễn ra mà mình không biết, nhưng thật may là do nick của mình hay quá nên được BGK đặc cách mời tham dự.(nick hay có lợi thế đấy).

* BGK:Họ tên, địa chỉ... chúng tôi sẽ bổ xung sau. Bạn trình bày lời bình về nick của mình đi.
- vayhaysao: Trước tiền xin cảm ơn BGK đã giành sự ưu ái cho riêng tôi. Nhưng thật sự là tôi bất ngờ quá nên chưa kịp chuẩn bị gì cả, xin BGK đặt câu hỏi tôi trả lời vậy.

* BGK: Tại sao bạn tham gia diễn đàn?
- vayhaysao: Tôi muốn giao lưu trò chuyện, chia sẻ với mọi người về các lĩnh vực trong cuộc sống. Mặt khác có cơ hội làm quen với rất nhiều em gái xinh xắn, dễ thương.

* BGK: Tại sao bạn tham gia cuộc thi này?
- vayhaysao: Vì tôi thấy đây là một cuộc thi rất hay và hấp dẫn, giúp mọi người gần gũi, thêm hiểu nhau hơn. Cũng là cơ hội để nói với mọi người về sự tích cái nick của tôi.

* BGK: Tại sao bạn lấy tên nick là vayhaysao?
- vayhaysao: Đơn giản thôi vì tôi muốn tạo ra một cái gì đó khác biệt, không "đụng hàng" mà trông cũng hay hay, ngộ ngộ dễ nhớ. Nếu bạn chọn một cái nick nghe hay hay, kêu kêu một chút thì sẽ rất dễ trùng và nhầm lẫn với mọi người, khó có thể tạo ra một thương hiệu riêng cho mình được. Nhưng tôi có thể nói đã làm được điều đó. Tạo được thương hiệu của mình trên mạng. Bạn có thể seach trên Google từ khóa vayhaysao để biết thêm chi tiết.

PS: Lúc đầu cũng định tham gia để giật giải nhưng thấy tình hình có nhiều bài viết hay quá, chắc mình không qua mặt được nên chỉ dám viết vài dòng ngắn ngủi giao lưu với mọi người. Đừng ép tôi nhận giải nhé, ngại lắm!

Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!

alone
23-01-2007, 06:06 AM
Nick: alone
Họ tên: Alone Bear (ĐQH)
Điện thoại: 027825395
Lời bình: Xin mượn bài thơ thay cho lời bình

ALONE

Tôi chỉ có mình tôi
Ở Cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời , đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
Ðến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ./.


(Sưu tầm)

HoaHongNhungNhat
30-01-2007, 12:19 PM
Nick: HoaHongNhungNhat
Họ tên: Lê Anh Nhật - Vũ Hồng Nhung
Điện thoại: 0912.844.866
Lời bình: Chuyện kể rằng: vào một hôm đẹp trời tôi ở trên bục giảng chuẩn bị gọi sinh viên trả lời vì chẳng ai là thanh niên xung phong cả. Nên đành mang sổ nam tào ra tra, tui thấy cái tên như ca sỹ vậy nên gọi thôi. Thế là tui biết em và cứ thế, thỉnh thoảng nói chuyện chơi khi ra chơi trong khoảng thời gian là 2 năm. Em đi làm rồi, thì lúc đó chúng tôi mới nhận ra là chúng tôi đứng cạnh nhau rất đc và chúng tôi đồng ý yêu nhau, và giờ là đồng ý ở bên nhau. Ở chung một nhà vẫn thấy chưa đủ lại rủ nhau đăng ký nick cùng nhau luôn.
Nếu đặt là NhungNhat hay NhatNhung thì không hay phải k? Nhưng là HongNhungNhat có nghĩa hơn AnhNhatHongNhung, qua một hồi 2 người luôn ngáp ngủ đành đi ngủ để mai đặt tiếp, sáng ra trí nhớ tốt hơn và óc tưởng tượng cũng tốt, thế là HoaHongNhungNhat ra đời và tham gia vào nhiều nơi, cả TQOL này nữa. Nhưng phải nói là TQOL gần gũi hơn vì là nhà mình mà, cả hai đều muốn giúp bạn trẻ TQ học tốt hơn mình. ---> Thế là nhiệt tình tham gia thôi.

hoahuongduongkocanmattroi
06-02-2007, 12:21 PM
name: Trần Mai
oe..oe:26/10/1988
địa chỉ (ở Hà Nội thui):sn3 ngõ 103 phố Pháo đài Láng phường Láng Thượng Đống Đa Hà Nội
Nick: Hoahuongduongkocanmattroi
lời bình:tôi luôn muốn đứng lên bằng chính sức lực của mình ko muốn phụ thuộc vào ai cả.Tôi muốn là một bông hoa hướng dương không nhất thiết phải hướng về phía mặt trời, nó sẽ hướng theo hướng mà nó thích
câu tâm đắc nhất:hãy làm theo những gì bạn thích và cho rằng đúng, đừng chỉ làm theo những gì người khác cho là đúng

kiniemngotngao_515
06-02-2007, 10:21 PM
Kỉ niệm của tôi là những buổi chiều cùng ngươi ấy đi chơi .cùng nhau đạp xe .cứ như là trong câu hát của bài Xe Đạp Ơi vậy.những lần cùng nhau người đàn người hát.sao ma nhớ vậy ,và cứ như vậy bây giờ chúng tôi mỗi đứa một nơi ,nhưng những kỉ niệm đó xẽ mãi là kỉ niêm theo tôi xuốt cuộc đời . nghe hơi sướt mướt nhỉ nhưng đúng như vậy đó.bạn ủng hộ cho tôi nhé nếu đươc giải thì tôi chia cho ai đấy 1 túi hướng dương .thế nhé.byeeee hẹn gặp lại ở ''Lễ Trao Giải'' nhé byeeeeeee


Em hãy sửa lại theo đúng mẫu nhé
Nick:
Họ tên:
Điện thoại:
Lời bình:

nhoc_ulala
09-02-2007, 12:31 PM
Nhoc_ulala
Y!M tương tự
Fone: 0958 320 334
Tên : Ulala
Cái tên nè theo iem từ lúc em mới bít ol , cũng hok có j` đặc bịt cả .Ulala là tên tụi bạn đặt cho iem -theo tên 1 NV trong fim ''Hồ thiên nga'' { có lẽ tại hùi đó iem đanh đá wa , nhưng muh bi h hiền khô à }:mi

Note: Tuy vậy iem vẫn cảnh báo là iem thuộc cung Sư Tử { 27/7}:cool: :cool:

http://i91.photobucket.com/albums/k316/nhoc_ulala/16d1.jpg

Mai Tiến
11-02-2007, 11:42 AM
Đã kết thúc thời gian nhận bài dự thi và Topic này sẽ được đóng lại. Theo ý kiến của nhiều thành viên, BQT đã nhất trí trao giải cuộc thi "Nick hay và ấn tượng" vào buổi Offline mùng 3 Tết Đinh Hợi tại thị xã TQ. Các bạn cùng đón chờ kết quả nhé!