PDA

View Full Version : tình bạn


Nguyễn Thị Như Ngọc
05-09-2008, 08:14 AM
Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều về việc tha lỗi cho đứa bạn thân, cái lỗi nhỏ như cục kẹo ấy và cũng to như cái nhà vậy! Bạn là "người bạn rất lớn" của mình, chúng mình thân nhau lắm! Rồi một loạt những hiểu lầm xuất hiện, tình cảm giữa bạn và mình có sự rạn nứt, mình suy nghĩ vậy. Thời gian qua...mình và bạn cũng không liên lạc nữa. Cuộc sống bận rộn như kéo đi hết những tình cảm thân thiện, dễ thương của tụi mình. Mình không nhớ đến bạn nữa! Cái mình giận hờn để bạn biết là bạn đã sai rồi cũng vô nghĩa. Mình chẳng buồn muốn giận bạn. Nhưng rồi...Những ngày mình thi tốt nghiệp, bạn nhắn tin cổ vũ. Kì thi đại học bạn cũng không quên nhắn tin. Kết quả thi đại học của mình chưa đủ điểm đậu, bạn lại nhắn tin. Sự đến và đi của bạn dường như rất đúng lúc. Bạn đi để xoa dịu cơn thịnh nộ của mình giúp mình tập trung cho việc học. Bạn đến để vỗ về khi mình lỡ va vấp trong cuộc sống. Bạn kì diệu thật! Trái tim mình như dịu dần từ những tin nhắn ấy và mình kịp nhận ra "Mọi lỗi lầm rồi cũng sẽ qua nếu chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau". Bạn nhỉ



:-"