PDA

View Full Version : Tình yêu ?????????


girlxinh_russia
01-09-2008, 10:10 PM
Tình yêu là gì mà nó nhiệm màu đến thế nhỉ?Những lúc khi ta thấy mình thật trống trãi thật cô đơn thì tình yêu là viên thuốc xoa dịu tất cả ấy.Nhưng mặt khác của nó thì là những ngày buồn..những nỗi đau vô tận.Khi ta đang yêu tha thiết 1 người thì người ấy lại ngoãnh mặt đi bỏ lại tất cả những gì mà ta đã dành cho người ấy ,để chạy theo những thứ hư vô....Đôi khi con tim ta muốn bật khóc vì những lời nói vô tâm của 1 người đang tức giận hay vì những lời nói cay đắng của 1 người đang làm ta bị tổn thương....và đương nhiên người ấy là người mà mình yêu thương.Có đôi lúc ta nghĩ sẽ có được người ấy mãi mãi ...nhưng bỗng giật mình ta chợt nhận ra những gì quanh ta bây giờ không còn tha thiết nữa...vì người ấy người mà ta thương yêu không còn là của ta nữa,và những gì đã từng có với nhau bây giờ chỉ còn là những lời than trách...sự mâu thuẩn ,tại sao người ta lại đành lòng cất bước ra đi để lại 1 con tim đang tha thiết phải thét gào trong đêm vắng lặng đầy tiếng kêu gào và những giọt nước mắt chứa đựng đầy những đau thương.Những lời hứa bên nhau mãi mãi bây giờ còn đâu nhi?? Tình yêu đó đã tan chãy vì những lời nói vô tình của 1 người đã quyết tâm ra đi ,để lại ở chỗ 1 con tim luôn luôn khao khát được yêu những nôi đau bất tận và bây giờ chỉ còn lại sự câm ghét về 1 tình yêu những câu nói những lời thề ước đáng khinh bĩ.Tại sao con người lại có thể dối trá với nhau như vậy nhỉ? Tình yêu vốn vĩ đem cho người khác sự bình yên...vui vẽ và hạnh phúc mà ,đừng để tình yêu bị những con người dối trá ấy phá hoại bạn nhé!!!

Trần Anh Tú
01-09-2008, 10:19 PM
hay đấy .bạn nói khá đúng ,sống không thể thiếu yêu dc nhưng nó lại làm chúng ta buồn

girlxinh_russia
01-09-2008, 10:40 PM
hay đấy .bạn nói khá đúng ,sống không thể thiếu yêu dc nhưng nó lại làm chúng ta buồn

hix t.y là 1 thứ ji đó mà chúng ta ko thể gọi tên ra nổi .nó cứ đến rùi lại ra đi mà ko 1 lời báo trước.lúc t.y đến sao mà nhẹ nhàng và êm ái như vậy,lúc ra đi thì thật là cay đắng và chua xót...........:-":(

Trần Anh Tú
02-09-2008, 02:15 PM
hix t.y là 1 thứ ji đó mà chúng ta ko thể gọi tên ra nổi .nó cứ đến rùi lại ra đi mà ko 1 lời báo trước.lúc t.y đến sao mà nhẹ nhàng và êm ái như vậy,lúc ra đi thì thật là cay đắng và chua xót...........:-":(

con vợ tôi mà nghĩ dc như pà thì chắc cũng chẳng phải xoắn .

KenLy_90
02-09-2008, 03:39 PM
Hix ! ai đây mà nói toàn câu hay thế nài . Em vừa vứt bỏ một tình yêu đây này..buồn nhưng mà cũng thoải mái

girlxinh_russia
02-09-2008, 07:29 PM
con vợ tôi mà nghĩ dc như pà thì chắc cũng chẳng phải xoắn .
Tui thì cung vâ'p ngã thì moi nhu vâ.y Ðó.
Ai mà yêu tui nhìu nhu ông iu vo ông thì tui Ðã ko có tâm trang Ðê? viê't bài này,hix.

girlxinh_russia
02-09-2008, 07:42 PM
Hix ! ai đây mà nói toàn câu hay thế nài . Em vừa vứt bỏ một tình yêu đây này..buồn nhưng mà cũng thoải mái
Nê'u t.y Ðó mang Ðê'n cho ta nhieu Ðau khô? Hon là niè^m vuj,thì chia tay la cách tô't nhâ't.nhu vâ.y se thoa?i mái cho ca? 2.

KenLy_90
02-09-2008, 08:06 PM
Uk` ha tui cũng cảm thấy như vậy nên mới có cảm giác thoải mái

Lãng Tử Biên Phòng
03-09-2008, 05:51 PM
Tình yêu là gì mà nó nhiệm màu đến thế nhỉ?Những lúc khi ta thấy mình thật trống trãi thật cô đơn thì tình yêu là viên thuốc xoa dịu tất cả ấy.Nhưng mặt khác của nó thì là những ngày buồn..những nỗi đau vô tận.Khi ta đang yêu tha thiết 1 người thì người ấy lại ngoãnh mặt đi bỏ lại tất cả những gì mà ta đã dành cho người ấy ,để chạy theo những thứ hư vô....Đôi khi con tim ta muốn bật khóc vì những lời nói vô tâm của 1 người đang tức giận hay vì những lời nói cay đắng của 1 người đang làm ta bị tổn thương....và đương nhiên người ấy là người mà mình yêu thương.Có đôi lúc ta nghĩ sẽ có được người ấy mãi mãi ...nhưng bỗng giật mình ta chợt nhận ra những gì quanh ta bây giờ không còn tha thiết nữa...vì người ấy người mà ta thương yêu không còn là của ta nữa,và những gì đã từng có với nhau bây giờ chỉ còn là những lời than trách...sự mâu thuẩn ,tại sao người ta lại đành lòng cất bước ra đi để lại 1 con tim đang tha thiết phải thét gào trong đêm vắng lặng đầy tiếng kêu gào và những giọt nước mắt chứa đựng đầy những đau thương.Những lời hứa bên nhau mãi mãi bây giờ còn đâu nhi?? Tình yêu đó đã tan chãy vì những lời nói vô tình của 1 người đã quyết tâm ra đi ,để lại ở chỗ 1 con tim luôn luôn khao khát được yêu những nôi đau bất tận và bây giờ chỉ còn lại sự câm ghét về 1 tình yêu những câu nói những lời thề ước đáng khinh bĩ.Tại sao con người lại có thể dối trá với nhau như vậy nhỉ? Tình yêu vốn vĩ đem cho người khác sự bình yên...vui vẽ và hạnh phúc mà ,đừng để tình yêu bị những con người dối trá ấy phá hoại bạn nhé!!!

Lâu lâu không được gặp em anh thấy mong
anh thấy nhớ
Gặp em rồi anh vui và hạnh phúc biết bao nhưng lại chẳng biết nói gì hơn......
Phải chăng biết thương nhớ
biết cảm nhận niềm hạnh phúc từ e
là anh đã biết yêu e?
Phải chăng.....
Cũng đã đến lúc anh cần 1 người để yêu thương, để cùng anh mơ về một tương lai không còn xa nữa....Hiện tại a la` a và em là e, hiện tại a và e mỗi người đều có một cuộc sống riêng but tương lai anh luôn mong muốn chúng ta là của nhau..... bx ơi anh yêu e!

girlxinh_russia
05-09-2008, 02:21 AM
Lâu lâu không được gặp em anh thấy mong
anh thấy nhớ
Gặp em rồi anh vui và hạnh phúc biết bao nhưng lại chẳng biết nói gì hơn......
Phải chăng biết thương nhớ
biết cảm nhận niềm hạnh phúc từ e
là anh đã biết yêu e?
Phải chăng.....
Cũng đã đến lúc anh cần 1 người để yêu thương, để cùng anh mơ về một tương lai không còn xa nữa....Hiện tại a la` a và em là e, hiện tại a và e mỗi người đều có một cuộc sống riêng but tương lai anh luôn mong muốn chúng ta là của nhau..... bx ơi anh yêu e!
Hjx.xin anh Ðung nói yêu em,xin anh Ðung nói nhung loi nói ko có thâ.t này nua,em ko hy vo.ng gì vào t.c cua anh,nhung em cung ko muô'n là trò Ðùa cua anh vu ah.

Vũ Văn Hợp
20-10-2008, 10:28 PM
20/10/2008
chúc các chị, em phụ nữ luôn xinh đẹp, vui vẻ, mạnh khỏe , hạnh phúc và thành đạt...
hihi còn nhiều nữa tự nghĩ và bổ xung nghen !
chỉ muốn nói một điều vậy thôi !!! sorry đã spam

trada01
21-10-2008, 07:01 PM
Híc! Trường hợp này giống mình quá à nghe. Lúc đầu mình cũng bùn lắm... Nhưng mọi chuyện rùi cũng qua đi thôy bạn à. Đừng cố gănngs níu kéo và cũng đừng cố gắng quên đi tất cả! Rồi sẽ trở lại Bt thôy. Mong bạn sẽ gượng dậy nhanh!

pe_iu_anh_ne
21-10-2008, 07:14 PM
Cuộc sống là zậy mà bạn. Bắt đầu 1 ngày mới rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó . Cũng sẽ tốt đẹp á . Vì thế bạn phải sống thật tốt , thật zui và hạnh phúc nhé . Và mọi người cũng thế ha. Chúc cho những điều nhỏ nhoi, ấm áp, hạnh phúc luôn bên các bạn :mi pipi

.................................................. .......

www.trochoivui.com : trên 3250 trò chơi vui nhộn hấp dẫn

XjnhZaj_ZajXjnh
27-10-2008, 03:55 PM
tình yêu là cái gì mà con người ta cam chịu đau khổ? mà vì sao tình yêu lài có sức hút mãnh liệt đến vây? nếu cuộc này sống ko có tình yêu sẽ ra sao?