View Full Version : Theo những nẻo đường.....
minhontq
22-08-2008, 12:19 PM
Không biết làm gì để vui, để không phải buồn. Nhật Ký ơi mãi mãi theo ta nhé, mi là người bạn thân nhất của ta, mi sẽ cùng ta sẻ chia tâm sự, chịu khó nghe ta nói.
minhontq
22-08-2008, 12:22 PM
Thế là sau ba ngày thử việc hôm nay em Duy không thể tiếp tục công việc. Công việc không hề nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải sáng trí và lanh lợi nhưng điểm này thì..........Em Duy hơi bị hạn chế. Em chỉ hiền lành và dễ sai bảo. Buồn thật mai lại tiếp tục rong ruổi xin việc cho em. Ôi sao mà thấy nản quá.
minhontq
25-08-2008, 10:26 AM
Hôm Qua !
Tại sao thằng D nó Bờm thế nhỉ? Không biết tí gì cả, +, -, x, : hai chữ số trở lên mà không biết làm, trong khi đó tốt nghiệp 12 ào ào? Đây là gì thế nhỉ? Phải chăng do nhầm lẫn hay có vấn đề gì trong thi cử? Buồn cười thật.
Đi xin việc cho nó cầm bộ hồ sơ mà ........ xấu hổ sang bản thân mình.
B nói tại mình hứa với mẹ D là sẽ xin việc cho nó. Ừh thì mình cũng xin việc cho nó rùi, nhưng vì nó " ngu " quá nên không thể tiếp tục đi làm chỗ mình được. B nói tại mình. Nhưng Mình chỉ bảo kê chuyện " xin việc" chứ đâu bảo kê vụ kiến thức. Thật chán cho ku cậu.
Hôm nay !
Em T chở vào Cty của T xin việc cho nó. Nghe nói công ty này khi phỏng vấn sẽ cho làm toán + , - , x , : Tiếp. Không biết cu kậu qua nổi không?
Nghĩ đến !
Tức cười cho việc học hành của tụi nó. Mang tiếng học hết 12 mà không bằng học trò lớp 3.
Tại sao đợt thi vừa rồi lại có người qua phà dễ dàng thế nhỉ?
Công nhận ku kậu jỏi thật.
Trần Anh Tú
25-08-2008, 04:40 PM
làm việc gì vậy tui cin 1 chân ............................
HungXuanTQ
25-08-2008, 05:57 PM
xjnh thEE lam wen v0j em gai dC hôk nhj :X:X:X::X:X:X:X:X:X:X
minhontq
08-09-2008, 05:31 PM
ui, trời mưa to quá.
Nhớ thằng người yêu thế không biết. Nó đi Nhật mấy năm nay rùi bây giờ chắc nó cũng giống mấy ông ở xứ " Củ cải đường " rồi. Nó hứa khi nó về nó sẽ mua những đặc sản ở Nhật cho mình. Hix mong nó về quá đi cơ.
minhontq
11-09-2008, 08:18 AM
Một cái gì đó hụt hẫng.
Hôm qua mình mơ một giấc mơ, người ấy quay lưng lại với mình, Thật tàn nhẫn và vô lương tâm............ Sao ác với nhau quá. rất may đó là một giấc mơ nhưng không biết có thành hiện thực không?
mệt mỏi, chán nản, buồn bã.........chắc là dấu hiệu của Stress. Tự nhiên muốn nghỉ phép thật nhiều, thật lâu. Chắc đi kiếm việc khác thôi, việc này đau đầu quá. Lại trách nhiệm cao nữa.
Mấy hôm nay mưa nhiều, mưa làm mình nhớ Tuyên Quang, nhớ anh. Nhưng hình như với anh nó đã là dĩ vãng.
Sáng nay nhức đầu dậy không nổi, giặt xong một chậu quần áo to đùng đi tắm. Đang tắm điện thoại reo, thì ra thằng bạn học cũ ngày xưa bây giờ mới liên lạc lại hỏi tham............. Giờ nó đang học DHXD ở HN. Sướng thật.
Lại mưa, mưa nhiều quá.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.