View Full Version : Tình bạn_Tình yêu. Đôi khi ta phải chọn lấy 1.
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 02:05 PM
Các bạn à! đã bao giờ các bạn lâm vào tình cảnh như thế chưa, 1 trong 2 Tình bạn Hoặc tình yêu, hoặc không gì cả, vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là nhăm vào hai khía cạnh trong cuộc sống. 2 người là bạn rất thân cùng giới tính cùng sở thích cùng học....nhưng thật là nguy hiểm nếu cùng yêu 1 người con gái, hoặc một người đàn ông, điều đó rất dễ xảy ra phải không? các bạn sẽ làm gì đây? một bên là tình bạn giữa hai người, và một bên là tình yêu, có lẽ chỉ được chọn 1 mà thôi...
__Một khía cạnh nữa mà tôi muốn nói đến đó là: Tình bạn giữa 2 người khác giới, có câu nói thế này "Tình bạn là sân bay để cho tình yêu cất cánh" nhưng liệu câu nói đó có đúng hoàn toàn không? đương nhiên ta hiểu là không thế đúng hoàn toàn được, vì tình bạn khác giới phức tạp hơn nhiều so với tình bạn cùng giới. Các bạn sẽ phải đối mặt với dư luận, đấu tranh tư tưởng của chính bản thân mình, nếu các bạn ngộ nhận hoặc đi sai đường kết quả sẽ không thể lường trước được....Vì thế đôi khi bạn phải tự dằn lòng Tình bạn_Tình yêu mình phải rõ dàng, 1 trong 2 điều đó phải chọn lấy 1 vì nếu không có thể bạn sẽ chẳng còn gì....
__Tôi nói ra những vấn đề trên là để các bạn, những người đã từng trải qua, hãy viết lên những câu chuyện của mình, để những người có thế chưa gặp phải hoặc đang gặp phải biết đâu sẽ có cách tháo gỡ được vấn đề này. Tôi nghĩ chủ đề này không mới nhưng nó là vấn đề nhức nhối và rất bức xúc, và chính tôi cũng là một nạn nhân....
Đặng Lệ Thủy
04-01-2007, 02:14 PM
Tôi nghĩ chủ đề này không mới nhưng nó là vấn đề nhức nhối và rất bức xúc, và chính tôi cũng là một nạn nhân....
Vậy Phú phải bắt đầu với chính câu chuyện của mình chứ, còn mình thì chưa gặp phải tình huống này vì mình ko yêu người iu của bạn và ngược lại :)
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 03:42 PM
Vậy Phú phải bắt đầu với chính câu chuyện của mình chứ, còn mình thì chưa gặp phải tình huống này vì mình ko yêu người iu của bạn và ngược lại :)
ở đây không phải là yêu người yêu của bạn, mà là một tình yêu của 2 người bạn chơi thân với nhau, vô tình yêu cùng một đối tượng.
đó chỉ là vấn đề thứ nhất thôi, mình là nạn nhân của vấn đề thứ 2 ý. đó là một người bạn gái...mình muố nghe mọi người nói về chuyện của mình, và cho ý kiến cách giải quyết, có những người có kinh nghiệm và trải nghiệm, họ có thể là cứu cánh cho mình và nhiều người khác nữa cũng lâm vào hoàn cảnh như mình....
Đặng Lệ Thủy
04-01-2007, 03:52 PM
ở đây không phải là yêu người yêu của bạn, mà là một tình yêu của 2 người bạn chơi thân với nhau, vô tình yêu cùng một đối tượng.
đó chỉ là vấn đề thứ nhất thôi, mình là nạn nhân của vấn đề thứ 2 ý. đó là một người bạn gái...mình muố nghe mọi người nói về chuyện của mình, và cho ý kiến cách giải quyết, có những người có kinh nghiệm và trải nghiệm, họ có thể là cứu cánh cho mình và nhiều người khác nữa cũng lâm vào hoàn cảnh như mình....
Về vấn đề thứ 2 chúng ta đã có một topic Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=1991
Còn vấn đề thứ nhất là tớ hiểu sai ý cậu :) nhưng dù hiểu sai hay đúng mình cũng ko có thực tế về mấy vấn đề này, chỉ đọc sách báo thôi.
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 05:50 PM
Lớp học vẫn là nơi tôi ẩn nấp vào một chỗ kín đáo nào đó để đánh một giấc no say, và nơi yêu thích của tôi là bàn cuối bên phải lớp. Nói chung ở cái lớp ôn luyện này tự giác là chính thôi, chứ chẳng ai nhắc làm gì cho tốn sức. Không phải là tôi lười học, chỉ vì tôi học theo kiểu không cân bằng được nên mới bị thế. Đêm tôi thức để vẽ đến gần sáng, có khi là đến sáng rồi đi học ôn văn luôn, tôi dự định làm một họa sỹ nghèo mà...ở cái góc quen thuộc ấy của tôi dường như chẳng mấy ai nhìn thấy tôi tỉnh táo bao giờ, họa hoằn có hôm tôi lóc cóc tỉnh dậy đi ra ngoài uống nước rồi lại vào ngủ tiếp.
Lớp tôi học được hơn một tháng thì suất hiện 2 sinh vật lạ, ở đâu thêm nếm vào, có lẽ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi vì sẽ chẳng bao giờ tôi liếc mắt nhìn cái gì quanh mình, tôi đi đi về về như một bóng ma, mặt lúc nào cũng lởm nhởm râu xanh, đã thế còn mọc không đều....tóc tai thì bù xù chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng ma xui quỉ khiến thế nào 2 đứa nó nhè đúng bàn cuối vốn là do tôi đặt trụ sở hơn 1 tháng nay(nhìn tôi phát ớn chẳng ai muốn ngồi vào đó). Thế là ngày ngày chúng nó ghi bài thì thôi, nếu không thì cũng xì xào ríu rít suốt ngày, tôi không tài nào tập chung vào chuyên môn nữa, tôi thường tỉnh dậy trong cơn ác mộng với những tiếng cười đùa như nhè vào tôi mà chêu tức. Tôi hay ra ngoài hơn, tức là hay tỉnh dậy và chạy loăng quăng hơn, vì có ngồi trong lớp khi nghỉ giữa giờ thì tôi cũng không tài nào ngủ được vì 2 nhỏ kia không khác gì cái chợ vỡ, mà lạ thay chúng nó tuyệt nhiên không đi đâu cả chỉ ngồi đúng chỗ đó, và ngồi cả buổi luôn.
Tự nhiên tôi bỏ thói quen ngủ trong lớp, vì không ngủ ngày được nên tối tôi buồn ngủ và đi ngủ sớm....Hình như những điều làm tôi khó chịu lại mang đến những điều tốt đẹp hơn cho tôi, cứ tưởng chẳng ai quan tâm đến tôi rồi đột nhiên một hôm thày giáo gọi tôi và nói, "cậu ngủ gật có tiến bộ nhanh nhỉ, không thấy ngủ ngày nữa, chịu khó mà học em ạ, 2 bạn đó có khó chịu lắm không?" tôi không hiểu tôi nghi ngờ lắm, sao thầy tự nhiên lại thế? sau này tôi mới biết, thày cử hai đứa nó xuống để cướp đi cái im lặng và một không gian tuyệt vời để tôi ngủ trong lớp. Tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với 2 nhỏ đó, cũng có lẽ vì hơn 1 tuần nay chúng nó làm tôi khó chịu đến phát điên, nhưng tôi nhận thấy hai đứa này tuy có một đứa cận nhưng chúng nó có đôi mắt rất đẹp và hiền lành, chỉ có điều thoáng nhìn thấy hơi khó gần một chút, ở cô nàng kính cần toát một vẻ kiêu sa khó tả. Chúng nó cũng không tỏ vẻ gì là ghét tôi, vả lại tôi chẳng có thù oán gì với bọn nó, thậm chí có mấy lần tôi thấy hai đứa nó liếc tôi và thì thầm gì đó, bọn con gái làm tôi khó chịu nhất ở điểm đó.
Rồi một ngày đẹp trời tôi quyết định không im lặng thế nữa, tôi muốn chúng nó nói gì thì nói thẳng với tôi chứ đừng có thì thầm thế nữa, và thế là buổi học hôm ấy tôi đến sớm nhất, và khi 2 nàng đến, vẫn phăng phăng đi về bàn cuối, nhưng hôn nay tôi ngồi đó trước rồi, 2 nhỏ có vẻ ngạc nhiên, lại xì xào gì đó. Hai đứa nó lấy sách vở rồi tống ngay cặp vào ngăn bàn, lập tức nghe đến roạt một cái, 2 đứa lôi ra hai gói pimpim to vật, đó mà món quà hoành tráng(theo tôi là thế) nhất mà tôi có thể tặng những đứa tôi chưa quen biết, chả là tôi đi siêu thị với gia đình và chẳng mua gì ngoài hai gói bim bim to gấp 3 lần gói bim bim 1 nghìn thông thường, nhưng tiền lại không gấp 3 mà là gấp 7 lần. Hình như có một chút lưỡng lự và đã có một cái gì đó hơi bối rối, chưa bao giờ tôi thấy 2 đứa nó im lặng như thế, chúng nó chưa ăn, mà lại để vào ngăn bàn, vì nhìn dáng vẻ tôi chẳng có gì chứng tỏi tôi đã để thứ đó vào ngăn bàn bọn nó. Tôi cũng chẳng để ý nữa, giữa giờ tôi chạy luôn ra quán nước, chúng nó không thích thì thôi, con gái lắm chuyện. Khi vào lớp như thông thường tôi lật trang cuối của quyển vở tôi đang dùng để ghi bài và nghệch ngoạc vẽ, và lần này tôi nhận được một mẩu giấy vuông vắn, với nét chữ đẹp hơn cả chữ tôi, nói thế vì chữ tôi cũng khá đẹp có thể nói học cấp 3 chữ con gái cũng không so sánh được. "Cảm ơn nghen, Mình là Hà còn bạn đeo kính là Thùy, bạn không ngủ trong lớp nữa nhìn bạn...khá hơn nhiều đấy ^^" Hiện tại tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào, chẳng lẽ cứ cái chò con gái viết giấy gửi lại à.
Ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường, và ngồi đúng chỗ như mọi khi và đương nhiên chúng nó đã ở đó rồi, con gái chăm hơn thì phải? Đúng là cái đồ con gái ngồi trong lớp còn lép bép ăn ô mai, hình như chúng nó ăn ô mai khế thì phải, thú thực tôi cũng rất thích ô mai khế. Hình như chúng nó đoán được điều đó nên liếc tôi rôi đẩy một túi nhỏ (ăn gần hết rồi) sang bên tôi, tôi quay nhìn thì Hà liếc tôi vẻ láu lỉnh rồi cười rất tươi, còn Thùy thì vẫn vẻ hơi kiêu xa chỉ cưởi mỉn và đẩy nhẹ kính lên. Tôi nán lại cổng trường đển đợi chờ, và rồi rồi tôi mìn cười khi thấy hai nhỏ lững thững rắt xe đi ra, nhìn thấy tôi Hà cười thân thiện và tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với chúng nó, và hình như cũng là lần đầu tiên chúng nó nghe thấy dọng nói, ấm áp( theo như một người đã nói) của tôi, hơn thế nữa đó lại là một lời "rủ dê" "Hà và Thùy có vội về không?" Hà nhún vai nhìn Thùy rồi như đợi tôi nói tiếp "mình đi đâu đó uống nước đi, Phú khát nước quá" tôi công bố tên luôn, nhưng chắc chúng nó biết thừa, vì tôi hay ra ngoài mà vở tôi thì lại ghi to tướng ngoài bìa Nguyễn Xuân Phú lớp SD9, thế là chúng nó dạo với tôi một vòng tôi rẽ vào một quán cafe quen thuộc ngay sát hồ Thủ Lệ, một quán ngoài trời và ngồi đó có thể nhìn ra hồ mát mẻ và rất thơ mộng, quán này không có gì đặc biệt, nhưng tôi rất thích cách người ta làm món sữa chua thêm chút cafe và đá, tôi không có ý kiến gì, có nghĩa là rất ngon. Và tôi mời hai bạn mới quen món mà tôi ưa thích ở đây, bọn con gái thích ăn sữa chua mà, nhưng tôi...
Buổi đi chơi đầu tiên có vẻ tốt đẹp và khá ấn tượng, chúng tôi ít nói, nhưng nếu nói chuyện thì toàn đụng hàng, tức là khá hợp ý nhau, và mỗi người giữ một ấn tượng riêng ngồi mà phân tích. Cứ chiều Thứ 5 và thứ 7 chúng tôi lại rủ nhau đi đâu đó, tôi thấy thích đi học Văn hơn bao giờ hết. Chúng tôi giữ một tình bạn bình đẳng, chân thành và cởi mở, tuy nhiên mỗi người đề có một bí mật riêng của mình, không ai nói ra và nếu đã không muốn nói ra thì đó là điều bí mật, với tôi là như thế. Rồi đến một hôm Thùy nói với tôi qua điện thoại cô ấy sắp phải đi học trung cấp an ninh ở Sóc Sơn, tức là nhóm 3 người chúng tôi chỉ còn lài người. Hà biết chuyện đó trước tiên nhưng không nói, tôi chỉ biết trước ngày Thùy đi có 1 ngày, và tôi buồn, đó là cảm giác rất khó tả, bạn bè thì có thân mấy đi chăng nữa thế nào rồi mỗi người cũng sẽ có một cuộc sống riêng, tôi đặt ra một câu hỏi "Nếu người đi xa kia là Hà chứ không phải Thùy tôi có như thế không?". Câu trả lời là tôi không biết, nhưng có một thời gian(gần 1 tuần) Hà không đi học vì bị ốm, tôi thấy rất bình thường, và tôi thường mong điện thoại cũng như hay gọi điện thoại cho Thùy hơn. Tôi và Thùy không đi chơi riêng, mà những buổi đi chơi của chúng tôi khi không có Hà là đến thăm Hà, ở đó đến trưa rồi về, Hà đi xe còn Thùy thì không nên khi Hà ốm tôi thường đến đón Thùy đi học, vì nhà Thùy cũng nằm trên đường tôi đi học. Thùy là một người kín đáo và ít nói, nhưng khi nói chuyện với tôi cô ấy mạnh dạn và hồn nhiên hơn vẻ bề ngoài của cô ấy nhiều, cô ấy kể rất nhiều chuyện về mình và cũng hỏi tôi rất nhiều chuyện, vì dụ như "tôi đã từng yêu ai chưa?'' và nếu có một người yêu thì người ấy sẽ như thế nào?" Tôi không để ý đến những điều đó vì Thùy hỏi những câu đo trong những lúc tình cờ tôi hỏi Thùy và Thùy hỏi lại... Và bây giờ Thùy đi, chắc 1 tháng mới về nhà một lần, mà chưa chắc tôi đã gặp được Thùy, vì được nghỉ có mấy ngày về với gia đình làm gì có thời gian cho tôi nữa. Trước khi đi tôi nghe một câu nói như một lời giận dỗi, và pha chút buồn nhẹ nhàng nhưng tê tái "Chúc Phú và Hà vui vẻ, tạm thời cứ quên rằng Thùy đã từng có mặt trong bộ 3 của chúng mình nhé".
Tôi Hà và Thùy tuy chơi thân với nhau, nhưng cũng hòa đồng với mọi người, hầu như ai cũng biết tụi tôi, từ khi không có Thùy nữa chỉ có tôi và Hà một góc lớp, bắt đầu có những hiểu lầm từ mọi người, vì chúng tôi vẫn thân như hình với bóng đi đâu cũng đi với nhau, thậm chí bây giờ Hà còn ra quán cóc ngồi với tôi mỗi khi nghỉ giữa giờ, điều mà trước kia khi có Thùy thì không bào giờ xảy ra, tôi thương mua bimbim hay ô mai vào lớp khi ra ngoài, chứ 2 người thì chỉ ngồi lì một chỗ trong lớp thôi.
Tôi nhận được thư của Thùy, lá thư đầu tiên cô ấy viết cho tôi, từ khi cô ấy đi học đến nay cũng đã được 2 tháng rồi, chúng tôi vẫn không gặp lại. Và tôi đã viết cho cô ấy 2 lá thư nhưng không thấy hồi âm. Tôi nghe Hà nói Thùy có người yêu nên quên 2 đứa tôi rồi. Tôi buồn mà không biết vì sao? Trong thư Thùy chẳng nói gì về chuyện cô ấy đã có người yêu rồi, mà chỉ nói qua loa về tình hình và sức khỏe rồi hỏi thăm tôi và Hà, là thư vẻn vẹn 2 mặt giấy....Thất vọng cũng có giận Thùy cũng có tôi viết lại một lá thư cho Thùy hỏi hết mọi điều tôi đang thắc mắc....Gần hai tuần sau tôi nhận được thư Thùy, một lá thư đầy cảm xúc, chắc hẳn là thế, vì những nét chữ dày đặc nghiêng nghiêng trên khổ giấy A4 những 4 tờ dày kín chữ....
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 05:52 PM
Tạm thời thế này đã, chắc là ai đọc được hết thì sẽ hiều thôi nhỉ...vấn đề hơi khác vấn đề đưa ra một chút..
Đặng Lệ Thủy
04-01-2007, 06:14 PM
Đọc xong cũng đoán được phần nào nhưng phải post hết lên chứ đọc dở chừng thế này khó chịu lắm :)
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 04:00 PM
Truyện hay thì phải có phần một và phần 2 chứ :D nhưng mà để kể lại đoạn cuối thật không dễ dàng với mình, hix!! không ngờ vẫn có người đọc được hết...Đoạn cuối là.....
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 04:55 PM
....Thời gian mà Thùy đi học xa chỉ còn tôi và Hà, tôi mới cảm nhận thấy một điều Hà rất quan tâm đến tôi, có thể nói là kể cả chuyện riêng tư của tôi, nói chung từ trước đến nay tụi tôi chẳng muốn dấu nhau điều gì, nhưng có lẽ có những chuyện mà Hà không nên biết. Tôi quí Hà, thậm chí tôi nghĩ tôi thích cô ấy, vì công bằng mà nói cô ấy chẳng kém Thùy về điểm gì thậm chí còn có những điểm nổi bật hơn, đó là Thùy có chiều cao 1.62m còn Hà 1.65m, đặc biệt là Hà không bị cận, trước đây tôi không ưa mấy cô cận cho lắm, Hà nhanh nhảu, vui tính hòa đồng và rất quan tâm đến tôi.
Còn Thùy cô ấy ít khi hỏi han đến tôi, nói chuyện với tôi hầu như cô ấy có một điểm gì đó không thể nói ra, vì thế mà tôi nghĩ cô ấy muốn dấu tôi, cô ấy khéo léo biến chuyện tôi đang hỏi cô ấy thành chuyện của tôi rồi cứ thế tôi kể cho cô ấy nghe vô điều kiện, và có khi còn không tự chủ được là mình đã nói gì, vì chỉ khi tôi nói chuyện của tôi thì cô ấy mới nói chuyện của cô ấy, nhưng thường là khi tôi nói hết chuyện thì chúng tôi đi về, vì thế mà tôi nghĩ cô ấy ít nói, không quan tâm đến tôi, nhưng là bạn bè tôi để ý chuyện đó để làm gì. Chỉ cần biết cô ấy là bạn tôi, có thể nói chuyện với tôi và không lừa dối tôi bán rẻ tôi là được. Thời điểm đó thú thực tôi đã có 2 người bạn tuyệt vời...Còn tôi, tôi không biết họ nghĩ về tôi như thế nào? tôi vẫn hỏi Hà nhưng cô ấy cũng là bạn Thùy cô ấy cũng rất khéo léo, không nói chuyện về tâm tư tình cảm của mình, nhưng lại có thể làm cho tôi không thấy khó chịu, ở 2 người này có một ưu điểm là lắng nghe. Tôi thích nói chuyện về Thùy khi tôi và Hà đi chơi, nhưng ngay đến chuyện Thùy đã yêu ai chưa? bây giờ thì tôi biết nhưng ngày trước tôi không biết, nhưng tôi không bao giờ thành công với những chủ đề như thế Hà lại có thể bắt tôi kể hết về chuyện qua khứ của mình, để rồi cô ấy biết thêm về tôi mà tôi thì mù tịt mọi chuyện về hai người đó. Hà nghĩ gì về tôi? Thùy cảm thấy tôi là người thế nào? những bức xúc của tôi tự nhiên tôi tuôn trào hết vào trang thư trước đó mà tôi viết cho Thùy, tôi nói tôi có cảm giác cô ấy không quan tâm gì đến tôi, và đối với cô ấy bây giờ tôi không còn là một người bạn như ngày trước nữa, tôi chẳng biết gì về cô ấy, trong khi hầu hết mọi chuyện về tôi tôi đã nói hết với cô ấy rồi....
Lần này tôi nhận được thư của Thùy một lá thư dài như thế, tôi không biết cô ấy nói gì trong thư? có lẽ cô ấy sẽ nói hết những gì tôi muốn nghe, cô ấy sẽ cho tôi biết cảm nhận của cô ấy về tôi, có khi còn cho tôi biết một số điều về Hà... "Phú....nhớ !! Sóc sơn hôm nay mưa phùn, và hình như Thùy thấy không gian đang lạnh hơn, vì ở nơi đây Thùy là người vào sau hầu như mọi người đã có bạn có đôi hết rồi, chỉ cón Thùy là người một thân một mình. Thùy lại nhớ ngày xưa gặp P và nhìn thấy P trong lớp, P thì lại khác P chẳng cần ai để ý thậm chí không để ý càng tốt, và P cũng chẳng để ý đến ai phải vậy không? Nhưng Thùy là con gái, Thùy thấy buồn và cô đơn lắm. Thùy nhớ mọi người, nhớ...nhiều lắm. Phú và Hà dạo này sao rồi? hai người có hay đi chơi không? có nói xấu gì T không đấy?. P đừng làm cho Hà buồn nghen vì dù sao H cũng là bạn thân nhất của Thùy, Thùy có thể mất mọi thứ nhưng không muốn mất H, Thùy quyết định đi học xa cũng là có lý do của nó, P cho rằng T có thể yêu ai ở trên này trong khi T gần như chẳng tiếp xúc với ai, không biết có ai để ý đên T không nữa, trong lòng T chỉ có một người T đã rất đau khổ rất khổ tâm khi phải ra đi thế này, xa nhà xa trường xa những người T yêu quí và yêu quí T. Thùy không muốn những chuyện sắp xảy ra có thể ảnh hưởng đến tình bạn giữa 3 chúng ta, và Thùy nghĩ nó sắp xảy ra rồi, P cũng biết tính Hà đó nghĩ gì là nói ra liền, hơn nữa có những điều nó nói với Thùy chứ không nói với P, còn T khả năng mà ông trời ban tặng cho T là lắng nghe hết mọi chuyện cả của Hà và của Phú..
Phú không biết T và H nghĩ gì về P sao? nếu nghĩ P là một người không tốt thì liệu chúng ta có quan hệ được lâu dài như thế không? Bây giờ T có thể nói với P một điều là T rất quí P, quí hơn tất cả những người bạn trai mà P quen biết trước đây, kể cả một người mà T nghĩ là T đã yêu trước đó, nhưng chuyện đó đã qua và T không muốn nói đến nữa, P phải biết một điều là con gái không bao giờ muốn nói về chuyện quá khứ của mình. Thùy và Hà cũng không phải ngoại lệ, cho dù P là bạn của T và H cũng không có ngoại lệ vì dù sao P cũng là con trai, chưa chắc P đã hiểu. Còn cảm nhận của H về P thế nào thi T nghĩ T là người được biết đầu tiên, nhưng sao P lại hy vọng T nói ra với P, nếu P quan tâm hãy tự tìm hiểu đi, H nó cũng nhát lắm chắc không tự nhiên nói với P đâu, mà chắc cũng không bao giờ nói với P, đó là một tình cảm không mấy khi con gái nói ra, P là người nhạy bén có lẽ P đã hiểu điều mà T nói rồi chứ? Với Thùy mà nói thời gian vừa qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất, Thùy sẽ không bao giờ quên, Thùy đã lưu giữ tất cả vào nhật ký của mình, con gái là thế đấy P ạ vui không nói ra với người khác mà chỉ để trong lòng rồi tâm sự cũng trang nhật ký. T có lý do để không cho P biết khi đi chơi với P, T đã vui thế nào?. Phú cho rằng P không hiểu gì về T và H sao? thế mà T lại thấy rằng P là một người bạn khác giới đồng cảm và tâm lý nhất mà T từng gặp đó, chẳng bao giờ P gặng hỏi, mối khi T có chuyện buồn chỉ cần đến lớp nhìn thấy P thì chỉ vài phút sau T đã chẳng còn nhớ gì ngoài những câu chuyện vui vẻ mà P đang kể cho T nghe, T chắc rằng những lúc đó P biết T có chuyện không vui, H cũng nói P là một người tâm lý và phong độ nhất mà cô ấy từng gặp. Những lần T về nhà chỉ có H biết và T đã nói chuyện với H là T đã có người yêu trên đó, và ở đó T rất vui, T chỉ nhớ H thôi có nhớ P nhưng chỉ một chút mà thôi..."
Đặng Lệ Thủy
05-01-2007, 05:06 PM
spam à, sao lại ko có dòng nào tiếp vậy đang đọc hay. Bạn làm tớ tò mò muốn gặp rồi đấy, muốn biết người mà 2 bạn gái yêu mến là người thế nào :)
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 05:15 PM
Sao lại không đọc được, không đọc được chỗ nào? mình vẫn đọc được mà ! tớ định tải ảnh lên như mà không được thế là tớ del cũng không được, :D rồi sẽ gặp bạn thôi mà, Tớ cũng muốn nhìn thấy người mà một anh chàng có thể nhảy xuốn sông nếu mất cô ấy :), à bạn xem lại hộ mình, sao lại không đọc được nhỉ, viết hết cả hơi đấy :( có ai spam đâu ?
Đặng Lệ Thủy
05-01-2007, 06:05 PM
Đọc xong rùi nhưng vẫn chưa thấy thoả mãn, thế bây giờ bạn thế nào, tình cảm với 2 người bạn kia đấy.
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 06:54 PM
Giờ đây tôi vẫn loanh quanh với cái ý nghĩ, nếu ngày đó tôi chọn 1 trong hai người thì sẽ thế nào nhỉ? Vì khi đọc xong thư của Tôi hiểu rằng tôi đang phải chọn lựa, không phải giữa Thùy và Hà mà là giữa tình bạn và tình yêu, nếu tôi yêu một ai đó trong 2 người đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất một người còn lại, có thể chúng tôi vẫn quan hệ nhưng sẽ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tôi buồn phiền lảng tránh mọi chuyện, tôi không phủ nhận một điều tôi thích cả hai người, nhưng tôi không có lựa chọn, nói đúng hơn là tôi không được lựa chọn. Tôi ước gì chúng tôi vẫn là bạn như ngày xưa, có lẽ vì tôi nhiệt tình quá, quan tâm đến 2 người ấy quá nên từ chỗ có cảm tình, quí mến tôi rồi mới nảy sinh những vấn đề khác, vì Hà có thể nói với Thùy cón Thùy thì không? Thùy biết tình cảm của H nên tự nguyện từ bỏ để không làm tổn thương đến tôi và H, vì T biết là tôi thích T chứ không phải là H. Nhưng chuyện này sẽ làm đổ vỡ hết mọi thứ, nếu chúng tôi mỗi người có một lựa chọn không đúng đắn...Nhưng có thể nói đây là chuyện bi thảm nhất trong lịch sử những chuyện tình của tôi, vì nó chẳng đi đến đâu, chẳng đem lại cái gì, mà tôi nghĩ cả 3 chúng tôi đều mất mát khá nhiều, tôi mầt hai người bạn mà tôi yêu quí. Nếu tôi giả sử tôi có thể làm ngơ tình cảm của T và H để vẫn tiếp tục quan hệ với họ như bạn thế có được không? tôi nghĩ là được, vì con gái luôn là những người có lòng nhân ái và vị tha. Nhưng Thùy không cho tôi lựa chọn cô ấy hy sinh tình cảm của mình để tôi và Hà có thể là một đôi, nhưng cô ấy không nghĩ cho tôi. Không cần biết tôi nghĩ gì, Tôi chẳng biết phải làm sao, với bản tính của tôi một khi không đạt được những gì mà mình thích thì tôi chẳng cần cái gì khác...
Tôi ít nói và ít đi chơi với H, và rồi H cũng hiểu ra là tôi tránh mặt cô ấy, cô ấy gọi điện tôi cũng không nghe, nhắn tin thì tôi không nhắn lại... Rồi tôi chuyển lớp, từ đó đến nay không bết đã có bao nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi được biết qua một người bạn là 2 người đã có những hạnh phúc riêng, H đỗ đại học Nhân Văn, còn Thùy về làm chiến sỹ ở cơ quan bố cô ấy .... Và tôi, không những vẫn trắng tay mà còn liên tục thất bại trong chuyện tình cảm...Có lẽ số tôi nó thế....
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 06:58 PM
hix bạn đọc tập 3 rồi sẽ rõ, bạn chịu khó đọc thế, mình thì chắc là...Nhưng chẳng hiểu sao lại đọc hết chuyện của bạn nó cũng dài lắm mà? Không biết còn ai có thể đọc hết không nhỉ :D
suatui
05-01-2007, 07:06 PM
anh phú viết truyện toàn chữ đọc chán phèo chẳng ai thèm đọc, hi hi ^^:clap
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 07:13 PM
Bé Dương thích đọc chuyện tranh hả thế thì không được lảng vảng ở khu vực này... mà bé chịu khó học đi nhé !
suatui
05-01-2007, 07:27 PM
alo! alo! mọi người chú ý!........sau một thời gian ngẫm nghĩ đọc tác phẩm của anh Phú nhà ta.Tôi phát hiện thấy rất giống tác phẩm của một tác giả khác đăng trên báo XYZ (xin lỗi vì ko tiện nói tên báo để giữ thể diện cho pác Phú).Vì vậy mọi người nên chú ý, đặc biệt là pác Phú nếu có đạo bài của ai thì nên trọn tác giả xa xôi một chút ví dụ như lào, cambodia, hay irắc chứ gần như thế này thì hì hì... dễ bị phát hiện lắm:D
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2007, 07:40 PM
Cô bé này ghê thật, hix !! mà đề nghị bé chuyển phông chữ, chứ đỏ lòm thế thì đau mắt lắm ý, em có đọc được hết đâu mà biết anh copy của người khác, mà thôi học hành cho tử tế đã. Rồi bảo anh Thắng cho làm mod nhé (mọi người cẩn thận đây là người ngoài hành tinh đấy)
Hungdq
06-01-2007, 02:06 AM
Cô bé này ghê thật, hix !! mà đề nghị bé chuyển phông chữ, chứ đỏ lòm thế thì đau mắt lắm ý, em có đọc được hết đâu mà biết anh copy của người khác, mà thôi học hành cho tử tế đã. Rồi bảo anh Thắng cho làm mod nhé (mọi người cẩn thận đây là người ngoài hành tinh đấy)
Chuyển cỡ chữ cho phù hợp cũng là một trong những việc sửa nội dung bài viết của điều hành viên trong box đấy bạn ah.
Mà mình thấy bạn thuydl và nguyenxuanphu83 nói chuyện với nhau có vẻ hợp đấy nhỉ .Đề nghị ban quản trị lập cho 2 bạn ấy một box con trong box tình bạn tình yêu để 2 bạn ấy nói chuyện với nhau nhé .
Nguyễn Xuân Phú
06-01-2007, 01:57 PM
Cảm ơn bạn Hùng nhé, mình có phần khiếm khuyết vì chưa có kinh nghiệm, mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn, còn việc lập một box riêng cho mình và Thuy thì....Bạn có vẻ tâm lý quá!! mình cảm ơn! Nếu có gì không hơn không phải các bạn cứ góp ý thẳng thắn, chúng ta tham gia vào đây để học hỏi và nâng cao kiến thức mà, tớ sẽ cố gắng sửa chữa những thiếu xót, mong các bạn góp ý thẳng thắn, mình nghĩ đó cũng là một cách để học tập và rút kinh nghiệm. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc...Thân ái !
Thu Trang
06-01-2007, 07:02 PM
trùi không sao, mới ai chẳng có sai sót! với em sau khi đọc bài của anh thì thấy buồn quá,đôi khi cũng chẳng thể mang tình yêu và tình bạn lên cân được ,nhưng nếu em là anh em se nói thẳng thắn với chị T ,rùi cư xử như bạn bè với chị kia,con gái mà nhạy cảm lắm
moon_light_girls
06-01-2007, 07:41 PM
Bài viết này hơi xúc động nhỉ, nhưng mà em thấy chị Trang nói đúng đấy, có lẽ anh nên làm như thế, nhưng chắc anh có lý do của anh đúng không? (thích cả hai người chứ gì :D) không biết chọn ai nên mới thế. Em đùa thôi, đây là lần đầu tiên em vào diễn đàn với cái nick mà anh lập cho em. Có lẽ em mới là người lập nick cho anh thì đúng hơn nhỉ, vì em mới là người TQ chính gốc. Anh đừng buồn nữa, sao lúc nào anh cũng ủy mị thế, cũng biết em không thích rồi mà, anh không mạnh mẽ lên được à? :(
Thu Trang
06-01-2007, 07:43 PM
mình cũng đang đinh nói là có lẽ anh cũng thích cả 2 cô nàng hihihihi .
Nguyễn Xuân Phú
06-01-2007, 07:48 PM
Giá mà lúc đó mình có một người có thể cho mình lời khuyên nhỉ, cho mình biết mình nên làm gì, nhưng lúc đó mình phải đối mặt với bao nhiều vấn đề như thế, cũng suy nghĩ không biết bao lâu, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu nói yêu T chưa chắc T đã chấp nhận vì tình bạn của cô ấy và H là rất khó chia cách, cô ấy có thể hy sinh tình cảm của mình để đổi lại H được vui vẻ, thế thì sao mình không nghĩ được chứ, và cũng không loại chứ khả năng T nghĩ mình thích H chứ không thích T, ai mà biết được, nhưng có lẽ mình hiểu T không có cái suy nghĩ đó.
Đặng Lệ Thủy
08-01-2007, 09:35 AM
:) Mình không thích cách xử lý của bạn, hoặc có thể bạn ko thích T nhiều như bạn nghĩ. Nếu là mình sẽ là nói thẳng có thể sẽ làm H buồn một chút nhưng đã là bạn mà biết người ta ko thích mình buồn nhưng ko phải ko vượt qua được và có thể ko còn thân như xưa nhưng bây giờ bạn cũng có còn tình bạn đâu.
banhgai_CH
08-01-2007, 11:35 AM
:-? Hơ! Nghe chuyện của anh Phú "lâm li bi đát" thật, cứ như phim HQ ấy! Mà anh có chắc là 2 người đó thích mình không, hay là ngộ nhận. Đúng là chuyện tình yêu lúc nào cũng củ chuối thật. Đáng nhẽ đã có một tình bạn rất đẹp rồi tự dưng ùynh một cái thế là tan vỡ! hàha`!!! Không thể chuối hơn được, mà cũng chẳng biết đâu mà lần. Nói tóm lại là bây giờ 3 người chẳng có quan hệ gì cả, nhưng anh chàng này vẫn thầm thương trộm nhớ 1 trong 2 nàng mà cũng có thể là cả 2 nàng.....!!!! Úi, em loạn hết đầu lên rùi. Thôi ko bàn nữa, hichic!!!~x(
Các bạn à! đã bao giờ các bạn lâm vào tình cảnh như thế chưa, 1 trong 2 Tình bạn Hoặc tình yêu, hoặc không gì cả, vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là nhăm vào hai khía cạnh trong cuộc sống. 2 người là bạn rất thân cùng giới tính cùng sở thích cùng học....nhưng thật là nguy hiểm nếu cùng yêu 1 người con gái, hoặc một người đàn ông, điều đó rất dễ xảy ra phải không? các bạn sẽ làm gì đây? một bên là tình bạn giữa hai người, và một bên là tình yêu, có lẽ chỉ được chọn 1 mà thôi...
__Một khía cạnh nữa mà tôi muốn nói đến đó là: Tình bạn giữa 2 người khác giới, có câu nói thế này "Tình bạn là sân bay để cho tình yêu cất cánh" nhưng liệu câu nói đó có đúng hoàn toàn không? đương nhiên ta hiểu là không thế đúng hoàn toàn được, vì tình bạn khác giới phức tạp hơn nhiều so với tình bạn cùng giới. Các bạn sẽ phải đối mặt với dư luận, đấu tranh tư tưởng của chính bản thân mình, nếu các bạn ngộ nhận hoặc đi sai đường kết quả sẽ không thể lường trước được....Vì thế đôi khi bạn phải tự dằn lòng Tình bạn_Tình yêu mình phải rõ dàng, 1 trong 2 điều đó phải chọn lấy 1 vì nếu không có thể bạn sẽ chẳng còn gì....
__Tôi nói ra những vấn đề trên là để các bạn, những người đã từng trải qua, hãy viết lên những câu chuyện của mình, để những người có thế chưa gặp phải hoặc đang gặp phải biết đâu sẽ có cách tháo gỡ được vấn đề này. Tôi nghĩ chủ đề này không mới nhưng nó là vấn đề nhức nhối và rất bức xúc, và chính tôi cũng là một nạn nhân....
Vấn đề tình bạn , tình iu nài là khó hỉu lém
em cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy rùi
2 người cùng yêu 1 người
cái này đâu phải chuyện hiếm xảy ra
:D:D
như em nè
ngày xưa
em với 1 chị cùng lớp
chơi thân với nhau lém
thía mà
pà é lại đi iu ng` iu của em
thế mới đau( may là ox em hok iu bà é )
nhưng mà giải quyết chuyện này cũng phức tạp lắm
mà mình thì lại chả dám nói ra( sợ mất lòng mà )
bi h nhớ lại
thấy thiệt là bùn cười , chả ai nói trước được chuyện gì cả . mà chuyện của con tim thì lại càng hok :D mình bảo nó là " hok được iu " nhưng nó cũng có nghe đâu. :D:ay:
Nguyễn Xuân Phú
08-01-2007, 06:24 PM
Quả thực lúc đó mình rất bối rồi, mình quý trọng cả 2 và chẳng muốn phải chọn ai cả, vì lúc đó mình nghĩ nếu mình làm như thế (nói với T và mặc kệ H muốn nghĩ gì cũng được) mình còn nghĩ đến một vần đề xa hơn cơ, có thể H sẽ không tự nhiên và sẽ tránh mặt cả T cơ chứ còn việc mất tự nhiên và không còn thân thiết quan tâm đến mình như trước nữa thì là đương nhiên, nhưng mà với mình điều đó chưa chắc đã quan trọng bằng việc H và T sẽ vì chuyện đó mà không thân thiết với nhau như trước nữa, mình biết lý do mà T đi học xa chẳng phải vì cô ấy muốn thế, nếu muốn cô ấy đã đi trước rồi chứ chẳng để chọn con đường khác rồi lại về học theo ý nguyện của bố mẹ như thế. Cô ấy đi trong lòng cô ấy buồn, mình hiểu qua cách cô ấy nói với mình "chúc P và H vui vẻ, đừng làm cho H buồn nhé" có thể với cô ấy mình cũng quan trọng nhưng giữa tình yêu và tình bạn thì cô ấy đã chọn cho mình con đường thiệt thòi hơn nhưng cô ấy không mất gì (trên nghĩa đen là thế). Vậy mình phải suy nghĩ thế nào trong trường hợp đó. Mình cũng đã suy sụp buồn phiền, đã có lúc mình định nói rằng mình yêu Hà, vì nếu làm thế mọi việc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết, T cũng muốn như thế. Vì Hà là một người có cá tính trẻ con, ngang bướng, thích cái gì cũng thích bằng được, chưa chắc cô ấy đã thích mình nhưng có khi vì một lý do nào đó cô ấy tỏ ra như thế, vì sợ mình và T sẽ thành một đôi còn cô ấy chả là gì... Như thế T sẽ có mình còn cô ấy thì không? đấy là mình nói thế, chứ mình cũng chẳng biết được... :(
Thu Trang
08-01-2007, 06:40 PM
hờ! tốt nhất là dẹp hết ,học bài thế là khỏi nghĩ mệt đầu,đôi khi có buồn nhưng nên vậy sẽ hơn.Với lại do anh lập lờ nước hến thôi chứ nếu khéo hơn anh đã có cả hai dẫu không yêu có thể là bạn heheh
Nguyễn Xuân Phú
08-01-2007, 07:03 PM
Nói thế thì bó tay. Mà sao mọi người không kể chuyện của mình nhỉ, cứ mang chuyện của tui ra mổ sẻ hoài, dù sao thì cũng qua rồi, dại thì cũng dại rồi, đó cũng là bài học đó, Để xem mấy ông tướng lâm vào tình cảnh đó làm thế nào? chưa bị chưa biết đâu. Mà Trang này anh mà lưu manh anh còn có cả 2 người với danh nghĩa cả 2 là người yêu cơ, em tin không? anh hoàn toàn có thể là thế đấy, nhưng lương tâm không cho phét một con người như anh có thể, vì anh muốn dù có chuyện gì khi họ nhìn thấy anh nghĩ về anh họ sẽ cho rằng người này là người tốt, anh ấy thật là một anh chàng đáng yêu, chứ không phải "ối giời cái thằng này...." :) hiểu chứ !
Nguyễn Xuân Phú
09-01-2007, 09:56 AM
:-? Hơ! Nghe chuyện của anh Phú "lâm li bi đát" thật, cứ như phim HQ ấy! Mà anh có chắc là 2 người đó thích mình không, hay là ngộ nhận. Đúng là chuyện tình yêu lúc nào cũng củ chuối thật. Đáng nhẽ đã có một tình bạn rất đẹp rồi tự dưng ùynh một cái thế là tan vỡ! hàha`!!! Không thể chuối hơn được, mà cũng chẳng biết đâu mà lần. Nói tóm lại là bây giờ 3 người chẳng có quan hệ gì cả, nhưng anh chàng này vẫn thầm thương trộm nhớ 1 trong 2 nàng mà cũng có thể là cả 2 nàng.....!!!! Úi, em loạn hết đầu lên rùi. Thôi ko bàn nữa, hichic!!!~x(
Giá mà anh ngộ nhận, nhưng anh rất nhạy cảm trong chuyện nhận biết một người thích hay không thích mình, với lại chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng có một tình yêu trong câu chuyện của anh cả, mọi chuyện mới chỉ có thể là bắt đầu, nhưng không có phần tiếp theo mà đã là kết thúc. Một kết thúc không có hậu cho việc không rõ dàng trong tình cảm. Mọi người có nghĩ thế không?
Đặng Lệ Thủy
09-01-2007, 10:11 AM
Giá mà anh ngộ nhận, nhưng anh rất nhạy cảm trong chuyện nhận biết một người thích hay không thích mình, với lại chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng có một tình yêu trong câu chuyện của anh cả, mọi chuyện mới chỉ có thể là bắt đầu, nhưng không có phần tiếp theo mà đã là kết thúc. Một kết thúc không có hậu cho việc không rõ dàng trong tình cảm. Mọi người có nghĩ thế không?
Đồng ý, vậy nên mình thích cái gì rõ ràng. Không thích nói dối ko thích vòng vo ko thích ai nịnh mình và ko thích nịnh người khác :D
Một thầy giáo đã từng bảo mai kia thì khó mà sống trong cuộc sống bon chen với cái tính thẳng thắn và ko chịu nhún của mình, biết làm sao khi trời sinh ra tính đã vậy rồi. :p
Nguyễn Xuân Phú
09-01-2007, 12:15 PM
Cũng không ít lần mình bị lâm vào hoàn cảnh thế này, nhưng lần đó khiến cho mình nhớ mãi, vì sao? vì mình bối dối chẳng biết phải làm gì, và cuối cùng mình chẳng làm được gì. Ủa mà hình như nhà mình chẳng ai có gì để nói hay sao ý, chẳng thấy ai kể chuyện của mình cả. Uổng công mình kể lể cả buổi, mọi người biết chuyện rồi thì kệ, chẳng ai thèm kể chuyện của mình nữa... :((
híc có uổng đâu bác.mọi người đã đọc câu chuyện của pác say xưa mà.bác viết hay và lôi cuốn.đúng dân văn có khác.em nghĩ bac nên viết sach đươc đấy:D.em sẽ cố gắng làm phim anh em mình hợp tác nhé.có lẽ nếu như bác dứt khoát thì bác đã có tình yêu cuaT và vẫn giữ đựoc tình bạn.tình bạn của học ko dê chia rẽ.và họ tự biết được những j họ cần làm.nhưng ngay khi T rời xa thì bác đã hết cơ hội đẻ làm điều đó rùi.đáng ra bác nên .. sơm hơn.con gái chẳng ai lại đi nói trước cả đương nhiên là có cái này cái khác nhưng thương là như vậy.có khi mình nói ra họ còn ko công nhận nữa là khác.nhưng được hay ko dó là sự không khéo của người trong cuôc.mogn bác ko còn gặp lai trường hợp như thế nữa để ko còn bị khó xử.he he :D
Nguyễn Xuân Phú
18-01-2007, 02:48 PM
híc có uổng đâu bác.mọi người đã đọc câu chuyện của pác say xưa mà.bác viết hay và lôi cuốn.đúng dân văn có khác.em nghĩ bac nên viết sach đươc đấy:D.em sẽ cố gắng làm phim anh em mình hợp tác nhé.có lẽ nếu như bác dứt khoát thì bác đã có tình yêu cuaT và vẫn giữ đựoc tình bạn.tình bạn của học ko dê chia rẽ.và họ tự biết được những j họ cần làm.nhưng ngay khi T rời xa thì bác đã hết cơ hội đẻ làm điều đó rùi.đáng ra bác nên .. sơm hơn.con gái chẳng ai lại đi nói trước cả đương nhiên là có cái này cái khác nhưng thương là như vậy.có khi mình nói ra họ còn ko công nhận nữa là khác.nhưng được hay ko dó là sự không khéo của người trong cuôc.mogn bác ko còn gặp lai trường hợp như thế nữa để ko còn bị khó xử.he he :D
Lần này mà bị lại tình huống này thì...Nhưng khổ cái là lại gặp tình huống khác, chết thật đấy, thích người ta mà không dám nói ra, vì sợ nói ra có khi chẳng còn là gì của người ta nữa...Cô ấy đọc câu chuyện ở trong cuộc thi "viết cho người yêu thương" của mình và nói: "Anh phải tự tin lên chứ" Chắc ngốc cỡ mình cũng không thể nào làm ngơ với câu nói ấy được. Nhưng nó mang dụng ý gì? cô ấy nói mình tự tin lên là sao? heo me !!!!
hic có thế thôi mà bác cũng còn pải hỏi nữa à.chuyện 2 5 rõ 10 rùi còn j.chúc bác thành công đừng như lần trước nhé.có j bao tin cho em với nhé.:clap
Nguyễn Xuân Phú
20-01-2007, 11:24 AM
hic có thế thôi mà bác cũng còn pải hỏi nữa à.chuyện 2 5 rõ 10 rùi còn j.chúc bác thành công đừng như lần trước nhé.có j bao tin cho em với nhé.:clap
Có thể bạn không biết đấy thôi, nếu cứ như bạn nghĩ thì chắc mình cũng chẳng đau đầu làm gì. Bạn đã đọc bài viết cho cô ấy chưa? ở mục viết cho người yêu thương ý. Tình cảm của mình thì theo mình hiểu là: Mình rất thích cô ấy, cô ấy cho mình một cảm giác mà không một người con gái nào có được đó là sự tin tưởng, mặc dù quanh cô ấy lúc nào cũng có một "n" các anh theo đuổi, Cô ấy vẫn rất mẫu mực trong cuộc sống, Ai cô ấy cũng tôn trọng, đối sử với mọi người một cách bình đẳng. Mình nghĩ mình cũng không ngoại lệ, vì một cô gái như thế đáng được người ta quan tâm, tin yêu. Còn mình tình yêu với mình mà nói, giờ đây chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ có thể nói rằng tình cảm mình dành cho cô ấy là rất trong sáng, chân thành, không chút tính toán, mỗi khi nói chuyện thấy cô ấy vui vẻ là mình cũng vui, thấy cô ấy bức xúc khó chịu về một cái gì đó mình cũng lo lắng và tìm cách tháo gỡ cho cô ấy, nhưng chẳng bao giờ mình nói cho cô ấy biết. Từ trước đến nay tình cảm của bọn mình vẫn là tình bạn trong sáng và gắn bó. Mình không muốn chỉ vì những suy nghĩ không chín chắn có thể khiến mình mất đi điều duy nhất mà mình có ở cô ấy đó là sự tôn trọng và tin tưởng giữa những người bạn với nhau. Vì thực sự mình không hiểu cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi nghe được những suy nghĩ thầm kín và bức xúc của mình, cô ấy là một người kín đáo, rất kín đáo và sâu sắc. Đó chính là lý do mà mình sợ. Cô ấy nói mình tự tin lên, không có nghĩa là khuyến khích mình nói ra hết, mà cũng có thể cô ấy khuyên mình nên tự tin hơn trong cuộc sống, có thể như thế thì sao? Mình thực sự không dám mạo hiểm, vì với mình, cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì mình có trên đời này, nếu không còn là bạn với cô ấy nữa thì mình chẳng còn gì...Vì thế tiến xa hơn mình có thể được và cũng có thể mất...Nhưng mình quí trọng những gì mình đang có....Cảm ơn bạn đã đồng cảm và nói chuyện với mình, mình cũng thích làm phim lắm đấy, có gì liên hệ nhá....
híc em chưa đọc bài kia của bác nhưng bác vừa nói sơ qua cho em nghe rùi.cô ấy tốt với tất cả mọi người,ai cũng tôn trọng và giúp đỡ nhiệt tình.có lẽ như vậy nên bác sợ chính bản thân mình ngộ nhân về tình cảm đó đúng ko nào.nhưng bác có biết những cô gái như bác vừa nói họ sẽ ko bao h nói ra cho ái biết trong lòng hon mong nỏi những j.và nhất là chuyện tình cảm lại càng ko dễ.nhưng khi họ đã yêu thì sẽ yêu say đắm ,tình yêu đó ko hề đễ thay đổi.đẻ nhìn nhận được cô ấy có cảm tình với mình hay ko lại càng khó.bởi cô ấy quá giỏi trong việc che đậy tình cảm của mình.tất cả đèu dựa vào phán đoán của bác thôi.nhưng còn một diều nữa là.hạnh phúc là khi ta nói lên được tình cảm của mình cho người mình yêu biết.đó là hạnh phúc dù cho câu trả lời có là ko.và em tin một điều nhưng người như cô ấy sẽ biết cách sử trí như thế nào khi mà ko có tình cảm với bác.vì thế bác đừng lo nêu ko được thì cũng ko ảnh hưởng j đến tình cảm bạn bè của hai người.điều quan trọng nhất là có thể bác sẽ bỏ lỡ cơ hội có được một nửa của cuộc đời mình.tình yêu là một phần ko thể thiếu trong cs.hãy nắm bắt lấy tình yêu của mình.
(:D ý kiến nhỏ như vậy thôi.đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.sảy ra chuyện j ko chịu trách nhiêm)
Nguyễn Xuân Phú
21-01-2007, 06:22 PM
híc em chưa đọc bài kia của bác nhưng bác vừa nói sơ qua cho em nghe rùi.cô ấy tốt với tất cả mọi người,ai cũng tôn trọng và giúp đỡ nhiệt tình.có lẽ như vậy nên bác sợ chính bản thân mình ngộ nhân về tình cảm đó đúng ko nào.nhưng bác có biết những cô gái như bác vừa nói họ sẽ ko bao h nói ra cho ái biết trong lòng hon mong nỏi những j.và nhất là chuyện tình cảm lại càng ko dễ.nhưng khi họ đã yêu thì sẽ yêu say đắm ,tình yêu đó ko hề đễ thay đổi.đẻ nhìn nhận được cô ấy có cảm tình với mình hay ko lại càng khó.bởi cô ấy quá giỏi trong việc che đậy tình cảm của mình.tất cả đèu dựa vào phán đoán của bác thôi.nhưng còn một diều nữa là.hạnh phúc là khi ta nói lên được tình cảm của mình cho người mình yêu biết.đó là hạnh phúc dù cho câu trả lời có là ko.và em tin một điều nhưng người như cô ấy sẽ biết cách sử trí như thế nào khi mà ko có tình cảm với bác.vì thế bác đừng lo nêu ko được thì cũng ko ảnh hưởng j đến tình cảm bạn bè của hai người.điều quan trọng nhất là có thể bác sẽ bỏ lỡ cơ hội có được một nửa của cuộc đời mình.tình yêu là một phần ko thể thiếu trong cs.hãy nắm bắt lấy tình yêu của mình.
(:D ý kiến nhỏ như vậy thôi.đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.sảy ra chuyện j ko chịu trách nhiêm)
Đúng là một lời nói thành thực và đầy ý nghĩa với mình trong lúc này. Bạn có biết là những điều bạn vừa nói có thể giúp mình nhiều thế nào không? Nhưng bạn không biết đâu, cô ấy chưa bao giờ yêu ai cả. Còn mình ư, cay đắng ngọt ngào...trong tình yêu mình đã nếm đủ mùi rồi, mình nói với cô ấy sau khi cô ấy đọc bài của mình rằng. "Anh không biết tình cảm của mình là thế nào? đó có phải tình yêu không thì anh viết ra để mọi người tự đánh giá, vì tình yêu không phải lúc nào cũng phải nói rằng "anh yêu em" mới là yêu". Cô ấy nói "anh ơi ! Anh phải tự tin lên chứ" không biết là cô ấy có ý gì? có lẽ vì trong bài đó mình nói quá nhiều đến chuyện chỉ có mình quan tâm đến cô ấy, và rằng đối với cô ấy điều quí giá nhất mà cô ấy có thể dành cho mình là tình bạn. Và cũng có thể vì câu nói bỏ ngỏ của mình, "có phải anh đã yêu?". Nhưng dù là gì đi nữa thì khi cô ấy đọc bài của mình, cô ấy hiểu tình cảm của mình mà không giận mình, không quay lưng lại với mình thì mình đã vui lắm rồi...Cảm ơn bạn nhiều lắm. Thế còn bạn bạn có tâm sự gì không? sao không nói ra cho mọi người cùng biết? nhưng mình nghĩ một người tự tin và đầy trải nghiệm như bạn chắc sẽ không gặp khó khăn như mình đâu đúng không? :)
hơ hơ.anh nghĩ em đã trải nghiệm qua rồi a.hic hic.anh nhìn nhầm thằng em mất rùi.em trưa trải nghiệm j đâu.so với anh em mới chỉ như là đứa trẻ ko hơn ko kem.tất cả nhưng j em nói với anh đều suát phá tự đáy lòng em.đó chỉ là những cảm nhận của riêng em.từ những câu chuyện của bạn bè ,anh chi và nhưng tờ báo.đã giúp em hiểu được nhiều thứ xung quanh mình.e tự cảm nhân lấy những j xảy ra xung quang mình.chưa nến cay đắng chưa nếm ngọt bùi nên am cũng ko biết lúc gặp chuyên như anh liệu em có còn sáng suốt nữa ko.nhưng cuộc đời ko bỏ sót ai cả hu hu.với cả anh là người trong cuộc nên có nhiều cái anh ko thể suy sét được như những người ngoài cuộc giống em.
còn chuyện anh nói cô ấy chưa yêu ai cả thì ko có nghĩa cô ấy sẽ ko yêu.cũng chính vì cô ấy chưa yêu ai bao h nên càng bối rối ko bit sư sự như thế nào.mọi chuyện bây h bác hãy tự đi theo những j con tim mình mách bảo.đọc xong chuyện của bác mà cô ấy ko giận hờn như vậy bác đã có một thành công lớn rồi.còn chuyên có đi đến đích của sự thành công hay ko đang trông trờ ở bác thôi.nếu có tin vui báo cho em nha:D
Nguyễn Xuân Phú
23-01-2007, 02:05 PM
oke ! rất cảm ơn bạn đã hết lòng vì "sự nghiệp" của mình :D, Ùa rồi cuộc đời sẽ cho bạn gặp tất cả những gì bạn chưa gặp, muốn gặp và không muốn gặp. Nếu co rắc dối gì thì cho mình biết, mình sẽ luôn ủng hộ và cho bạn lời khuyên, còn chuyện của mình, có lẽ cứ từ từ mình sẽ nói :) Có tin vui mình sẽ làm ầm lên, đừng lo ai cũng sẽ biết :D
Hà Ngọc Thùy
30-01-2007, 10:40 PM
nói về tình bạn và tình yêu thì cũng khó nói lắm . Nếu vì tình bạn mà để mất tình yêu thi hok đc , mà vì tình yêu dể mất tình bạn thì lại càng hok dc . Vậy muốn đc cả 2 thì phải làm thế nào hả mọi người ?
Nguyễn Xuân Phú
01-02-2007, 02:27 PM
:D Anh đang hỏi mọi người em cũng vào đây để hỏi thế thì chắc câu hỏi này không có người trả lời mất roài. Khì khì !!!
hoahongtim_3284
21-02-2007, 12:22 AM
thật là khó để trả lời câu hỏi này phải ko mọi người.chính em cũng đang rất đau đầu vì vấn đề naỳ.em muốn kể chuyện của em để xin lời khuyên của mọi người nhưng em là dân chuyên toán chỉ sợ mọi người chán thôi.
alone
21-02-2007, 03:53 PM
Trường hợp 1: 2 người là bạn của nhau nhưng cùng yêu một người
Nếu người đó là người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi thì tất nhiên không bao giờ tôi nhường hoặc hi sinh tình yêu vì người bạn kia được mà khi đó người bạn kia nếu là người bạn thực sự thì sẽ phải hiểu rằng tôi và người kia đã có tình cảm với nhau từ 2 phĩa --> người con gái kia đã chọ tôi--> và người bạn đó không phải là người được chọn ( lúc này sự lựa chọn của người con gái là điều quan trọng )
Nếu người con gái kia đã chọ tôi mà người bạn tôi vâc cứ "cố đầm ăn sôi" thì phải nhìn lại xem đó có phải là một người bạn thực sự hay không?
Nếu người con gái kia đã lựa chọ người bạn của tôi thì tôi sẽ rút lui và chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Và biết đâu cả tôi và người người bạn của tôi đều không phải là người con gái kia lựa chọn thì càng khôgn có lý do gì tôi dánh mất đi một người bạn của mình.
Trường hợp 2: 2 người khác phái là bạn của nhau, và có nên chuyển từ tình bạn đẹp sang tình yêu hay không?
Theo tôi thì đó là điều không có gì phải bàn cãi. Vì tình yêu cần phải được xuất phát từ tình bạn . khi làm bạn ta sẽ có thời gian để hiểu người bạn của mình. Nếu thấy hợp thì chuyển sang tình yêu, đó là chuyện đương nhiên. Khi đó họ càng hiểu nhau. Vì dù khi yêu nhau rồi thì là người yêu của nhau nhưng trogn đó vẫn phải có mộ chút gì đó là những người bạn. Người yêu trước hết phải là một người bạn. Thế người ta mới nói là người bạn đời phải không các bạn.
Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì tôi out đây.
Nguyễn Xuân Phú
23-02-2007, 05:41 PM
alone rất hân hạnh được bạn ghé thăm. Nói thế thì ai chẳng nói được cơ chứ, ý mình là nếu mình quyết định chuyển từ câu nói : Thân mến sang Thương mến thì đó là cả một vấn đề đối với mình. Bạn có hiểu điều đó không? Vì có 2 khả năng 1 là nếu mình nói yêu cô ấy cô ấy sẽ chấp nhận, 2 cô ấy sẽ từ chối và mình sẽ không còn được làm bạn với cô ấy nữa.
Từ trước đến nay mình chưa từng cảm thấy có một người con gái nào làm cho mình khó nắm bắt suy nghĩ của cô ấy đến thế. Dù chỉ là bạn nhưng những người con gái khác mà mình từng gặp thường thì mình hiểu họ rất nhanh, và ai thích mình đương nhiên là mình cũng biết.....Nhưng lần này thì mình bó tay. Cô ấy có thể vì việc mình lên TQ hôm mồng 3 mà bỏ cả cuộc đi chơi với bạn bè mà trước đó đã có dự định từ lâu. Nhưng bên cạnh đó, chắc bạn cũng biết hôm đi cùng mình đến buổi họp mặt TQOL cô ấy còn dẫn theo cả chị gái, đương nhiên mình hiểu là vì cô ấy không muốn bọn mình kèm 3. Hơn nữa cô ấy vẫn tỏ một thái độ rất nghiêm túc với mình, giữ một khoảng cách nhất định, như thể để nói với mình "nếu anh vượt qua em sẽ chém" :(
Vậy bạn có thể cho mình một lời khuyên không? Nhiều người nói với mình là cứ liều đi...Nhưng...Mình không phải là một kẻ liều lĩnh, cũng có thể vì mình quá cầu toàn chăng ??
Đặng Lệ Thủy
23-02-2007, 06:26 PM
Nếu cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ông thì ông phải xem lại rồi. Cô ấy rất quý ông điều ấy ko phải nói nhưng nếu cô ấy có tình cảm với ông mà ông lại đi từ HN lên thì cô ấy cũng phải thể hiện gì chứ.
Nếu cô ấy chưa có người yêu thì ông còn có hy vọng một chút từ tình bạn sang tình yêu, còn nếu cô ấy đã có người yêu thì ông mãi mãi là bạn mà thôi.
Tôi nói thật nhé, tôi cũng có người bạn rất thân tôi có thể làm nhiều việc vì hắn nhưng yêu thì ko bao giờ cho dù hắn luôn cho tôi là người yêu đầu của hắn, với tôi hắn luôn là bạn cho dù trời sụp chăng nữa vì tôi biết hắn ko hợp là người yêu của tôi nhưng là bạn thì là người bạn tốt. :)
alone
26-02-2007, 07:26 PM
alone rất hân hạnh được bạn ghé thăm. Nói thế thì ai chẳng nói được cơ chứ, ý mình là nếu mình quyết định chuyển từ câu nói : Thân mến sang Thương mến thì đó là cả một vấn đề đối với mình. Bạn có hiểu điều đó không? Vì có 2 khả năng 1 là nếu mình nói yêu cô ấy cô ấy sẽ chấp nhận, 2 cô ấy sẽ từ chối và mình sẽ không còn được làm bạn với cô ấy nữa.
Có một câu thế này:
" Đã khi nào bạn ngại nói với một người rằng bạn yu người đó?
Nếu bạn nói ra có thể họ sẽ làm bạn đau lòng nhưng nếu bạn không nói có thể bạn sẽ làm đau lòng họ "
Từ trước đến nay mình chưa từng cảm thấy có một người con gái nào làm cho mình khó nắm bắt suy nghĩ của cô ấy đến thế. Dù chỉ là bạn nhưng những người con gái khác mà mình từng gặp thường thì mình hiểu họ rất nhanh, và ai thích mình đương nhiên là mình cũng biết.....Nhưng lần này thì mình bó tay. Cô ấy có thể vì việc mình lên TQ hôm mồng 3 mà bỏ cả cuộc đi chơi với bạn bè mà trước đó đã có dự định từ lâu. Nhưng bên cạnh đó, chắc bạn cũng biết hôm đi cùng mình đến buổi họp mặt TQOL cô ấy còn dẫn theo cả chị gái, đương nhiên mình hiểu là vì cô ấy không muốn bọn mình kèm 3. Hơn nữa cô ấy vẫn tỏ một thái độ rất nghiêm túc với mình, giữ một khoảng cách nhất định, như thể để nói với mình "nếu anh vượt qua em sẽ chém" :(
Vậy bạn có thể cho mình một lời khuyên không? Nhiều người nói với mình là cứ liều đi...Nhưng...Mình không phải là một kẻ liều lĩnh, cũng có thể vì mình quá cầu toàn chăng ??
Cầu toàn quá.
Nếu thấy chưa chắc ăn thì ghé qua xóm mày râu học lại bí kíp và về vác cưa đi rũa lại cho sắc rồi hãy hành động.
Nguyễn Xuân Phú
27-02-2007, 06:30 PM
Nói như Thủy thì mình cảm thấy buồn buồn nhưng lại thoải mái hơn, thế "hắn" đã bao giờ nói yêu bà chưa? Hắn có liều không?
@alone ỷ thế mình đẹp trai mà cứ xui mình làm liều, nhưng ông nói cũng có lý lắm. Cô ấy giữ khoảng cách với mình vì tính cô ấy nó thế, cô ấy thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ cả. Nói thật mình cũng chẳng muốn mang chuyện này ra mà buôn mãi đâu, nhưng mà sợ là đến nói yêu cô ấy mình cũng chẳng dám nói, có lúc tự nhủ "cứ nói ra bất chấp hậu quả" Nhưng cô ấy có một áp lực và tẩm ảnh hưởng rất lớn khiến mình luôn cứng họng không thể bảy tỏ nổi. Thậm chí không hề có một từ ngữ trong đầu nào nhắc tới chuyện tình cảm với cô ấy.
Chuyến đi Tuyên Quang vừa rồi là một quyết tâm lớn, mình đã định sẽ nói với cô ấy, kết quả là 3 lần gặp cô ấy mình đều, ra về mặt thì vẫn cười vui vẻ nhưng về rồi mới lại thấy buồn buồn. Nhưng dù không thể nói gì với cô ấy, khi gặp cô ấy nói chuyện vơi cô ấy mình vẫn thấy vui, rất vui, nên có lẽ mình sẽ không đau khổ vì dù không làm người yêu của cô ấy mình vẫn sẽ là bạn với cô ấy một cách rất tốt mà.
Được rồi vào xóm mày râu đây...:D
Đặng Lệ Thủy
27-02-2007, 07:13 PM
Nói như Thủy thì mình cảm thấy buồn buồn nhưng lại thoải mái hơn, thế "hắn" đã bao giờ nói yêu bà chưa? Hắn có liều không?
Đương nhiên là hắn có nói vì tính tôi thẳng thắn mà nên hắn cũng ko vòng vo nhưng đương nhiên tui cũng luôn thể hiện với tôi hắn là bạn :)
Còn chuyện của ông nếu có một người bạn của cô ấy giúp thì tốt ông sẽ biết tình cảm của cô ấy đối với ông thế nào. Mà theo tôi ông tìm cơ hội mà nói đi cho dù kết quả thế nào thì ông đỡ phải nghĩ nhiều, mệt lắm. Tính tôi nó vậy thích là nói thích ko để trong lòng được :D Còn tùy ông :p
Nguyễn Xuân Phú
27-02-2007, 09:07 PM
Hix !! khổ nổi cô ấy lại chơi với rất ít bạn bè, mà thân thì lại càng ít, theo mình được biết thì bạn thân cô ấy đang làm ở Vĩnh Phúc cơ, làm trên sân Golf ở km10 đường lên Tam Đảo,ở đó thì mình có nhiều người quen lắm, nhưng mà chẳng lẽ mò lên tận đấy mà làm quen với cô bạn ấy à, thế thì có khi cô ấy lại hiểu lầm mình thì chết. Mình đang định sẽ nói chuyện và tiếp xúc với chị gái cô ấy, đó có phải là ý định sáng suốt không nhỉ, bà là con gái mà con gái thì dễ rồi, à mà đúng rồi bà có nói là bà luôn tỏ ra cho người ta biết với bà hắn chỉ là bạn...Chẳng lẽ...........???
Đặng Lệ Thủy
27-02-2007, 10:15 PM
Chẳng lẽ làm sao chẳng làm sao cả :) Nói chung ông làm quen với một người mà cô ấy hay tâm sự, thường thì con gái hay tâm sự với bạn lắm nhưng chỉ là bạn thân thôi. Nói chung là ông phải giải quyết thôi, chỉ ông mới biết tính cô ấy thế nào và chị cô ấy có phải là người cô ấy hay tâm sự không? Thôi ông nói đi nhé, chờ tin của ông :D
Nguyễn Xuân Phú
01-03-2007, 01:54 PM
Thế này thì cô ấy không hay tâm sự với mình chắc không coi mình là bạn rồi..May quá khì khì !! Nói gãy lưỡi rồi mà cô ấy có nghe đâu :D. Mà tôi hỏi thật bà nhá, nếu là bà, bà có muốn một thằng con trai gọi điện xong rồi bảo yêu bà không? hoặc viết thư, pm qua yahoo...Tôi đã nhát chết nhưng lại cảm thấy rằng mình phải nói trực tiếp với cô ấy, để cho dù cô ấy có im lặng mình vẫn biết được thái độ của cô ấy, nếu viết thư, pm hay gọi điện cô ấy đều có quyền im lặng mà mình thì chẳng biết thế có nghĩa là thế nào? Vấn đề là tôi cũng muốn nói lắm rồi, quen nhau liên lạc với nhau gần một năm rồi chứ ít gì đâu...Baby còn bảo tôi đừng để cô ấy chờ lâu quá, Alone thì bảo không khéo làm người ta buồn vì không nói với người ta...
Thủy ơi ! tại sao với những người con gái khác tôi tà lưa một cách tự tin và hay ho đến lạ lùng, vậy mà ngồi cạnh cô ấy, cậy miệng tôi cũng không dám nói một câu tương tự như "Hôm nay em xinh lắm !" hay đại loại như thế, mặc dù có hàng tỉ thứ trong đầu...Tôi mà có can đảm nắm tay cô ấy (rồi bị hất ra cũng được) nếu cô ấy hất tay tôi ra tôi sẽ quì xuống rồi kiên nhẫn nắm tay cô ấy một lần nữa, chỉ để nói rằng em là thủ phạm khiến trái tim anh ngủ không được mà thức cũng không xong...Nếu không có em chắc nó không còn sức sống nữa, anh cần em...Lúc nào anh cũng nhớ em...Trái tim anh đã gửi nơi em một nửa. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên em, hơn bao giờ ai khác anh quan tâm và rất cần đến em vì ... Anh yêu em !
Ờ hôm ở diễn đàn mà tôi làm được thề nhờ? hôm đấy mà tôi lên hát thì tôi sẽ nói luôn với cô ấy, nhưng khổ nổi không nhắc mấy ổng không nhớ, mà mình thì cũng ngại nên thôi, hôm đấy cô ấy ngồi đợi mình hát mãi mà không thấy nên đành phải đi có việc với chị gái...Và thế là...Vẫn chẳng đâu vào đâu cả...
Quang Duy
01-03-2007, 02:21 PM
Bao giờ đủ tự tin thì hãy thổ lộ với cô ấy, chứ không thì ấp a ấp úng là hỏng hết bài vở đấy. Bây giờ tìm ngay một cô khác và thử tập tỏ tình trước đi :D
Khi đã trở thành người yêu rồi mới cần làm thân với bạn bè cô ấy chứ bây giờ cứ kệ đi.
Đặng Lệ Thủy
01-03-2007, 03:06 PM
Ông đúng là :) đương nhiên nói yêu người ta thì phải gặp trực tiếp rồi không cái gì thay thế được. Trời đất ơi sao ông không cảm nhận được người ta có thích ông không à. Thôi ông tìm dịp nào đó mà nói với người ta đi, sao trông ông thế mà nhát vậy :p
Nguyễn Xuân Phú
03-03-2007, 02:09 PM
Hương thân mến ! Quả thực anh rất cảm động, em nhiệt tình quá :D nhưng mà hình như lạc đề roài, bi giờ anh đang nói với Thủy về một chuyện khác ý, anh có nói Thùy chưa yêu ai bao giờ đâu, mà nói Nguyệt chưa yêu bao giờ thôi (người hôm đi với anh đến buổi offline ý) Còn vấn đề giữa anh Thùy và Hà đã là vấn đề quá khứ rồi em ạ, anh chỉ đặt ra để giả dụ ai đó lâm vào tình huốn đó, sẽ nhận được lời khuyên, còn anh bây giờ là giữa tình yêu và tình bạn, anh phải chọn lấy một...Mà cũng có khi là không gì cả. Thế mới nguy hiểm...em đọc lại mấy bài gần đây anh post nghen ! thank em nhiu nhiu !
Nguyễn Xuân Phú
03-03-2007, 02:26 PM
Đã bảo là có mỗi lần này tôi bị chuột rút nó thế mà :a: :a: ! Tui có thể nói với bà là nếu nghĩ lại những điều cô ấy nói thì tôi có thể kết luận là cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng xét về hành động cử chỉ thái độ, và cách cô ấy cư sử với tôi thì tôi không dám chắc là cô ấy có thích tôi không? Có thể tôi là một người khá đặc biệt vì theo như tôi được biết thì cô ấy rất ít khi đi chơi riêng lẻ :D, nhất là đi chơi với con trai thì gần như là chưa lần nào. Không biết thông tin có chính sác không?
@Chick_hanter : Thanks chú em ! hix anh cũng nghĩ thế đấy, nói mà ấp a ấp úng thì có khi lại phản tác dụng ý nhỉ, nhưng nói chung từ trước đến nay thì thương là một khi anh đã nói cái gì thì thương là khá mượt mà và êm ái, cũng vài lần anh nói với Nguyệt tương tự như là anh nhớ em lắm....Thì cô ấy bảo Úi giời ơi ! cậu nghĩ thế có đau tớ không? :(
Lương Hương
07-03-2007, 12:01 AM
Hương thân mến ! Quả thực anh rất cảm động, em nhiệt tình quá :D nhưng mà hình như lạc đề roài, bi giờ anh đang nói với Thủy về một chuyện khác ý, anh có nói Thùy chưa yêu ai bao giờ đâu, mà nói Nguyệt chưa yêu bao giờ thôi (người hôm đi với anh đến buổi offline ý) Còn vấn đề giữa anh Thùy và Hà đã là vấn đề quá khứ rồi em ạ, anh chỉ đặt ra để giả dụ ai đó lâm vào tình huốn đó, sẽ nhận được lời khuyên, còn anh bây giờ là giữa tình yêu và tình bạn, anh phải chọn lấy một...Mà cũng có khi là không gì cả. Thế mới nguy hiểm...em đọc lại mấy bài gần đây anh post nghen ! thank em nhiu nhiu !
Hí hi` tại đọc nhiều quá nên em lẫn rồi đọc cả 1 lần nên mới thế này. Nhưng mà ai bảo mẹ anh sinh ra anh lại vừa đẹp zai lại vừa khéo nói, để con gái phải :gruu .He he...
Nguyễn Xuân Phú
09-03-2007, 10:07 AM
oái anh thì đẹp zai gì chứ ? Nhưng mà công nhận là từ trước đến nay anh vô duyên trong truyện tình yêu lắm em ạ...
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.