PDA

View Full Version : Có thể bạn chưa biết


Vũ Thủy Hoàng
04-01-2007, 12:09 AM
anh em tìm những câu chuyện lạ, hoặc các kiến thức mình biết mà cho rằng người khác chưa biết cho vào đây nhé

Không được dự đám cưới con gái vì để ria mép

Một người Brazil đã không được phép tham dự đám cưới của cô con gái chỉ vì ông ta có ria mép. Cô con gái 19 tuổi của Ari dos Santos Tomaz làm đám cưới trong một nhà thờ phúc âm ở Raposos, nơi cấm các giáo dân để râu trên mặt. Tuy nhiên ông Tomaz 53 tuổi không phải là giáo dân của nhà thờ trên và vị linh mục cho biết ông không thể vào nhà thờ ngay cả để chứng kiến cô con gái làm lễ thành hôn. Đám cưới đã bị hoãn gần 3h đồng hồ trong khi gia đình tìm sự cho phép của cảnh sát. Cảnh sát đã đáp ứng lời đề nghị trên nhưng cũng cho biết họ không thể làm gì hơn. Người anh trai của cô dâu đã cầm tay cô trao cho chú rẻ Joa Batista Oliveira thay cho ông bố. Ông Tomaz cho hay ông sẽ kiện nhà thờ. "Lúc đầu vị linh mục tỏ ra rất tử tế với tôi nhưng sau đó ông ta lại bảo rằng tôi không được phép vào nhà thờ vì bộ ria mép củ tôi được coi như một biểu hiện tội lỗi trong tôn giáo của họ" - Ông nói.

Vũ Thủy Hoàng
04-02-2007, 03:47 PM
Trong các ngày lễ, ngày tết cổ truyền trong dân gian Trung Quốc có thể nói Tết xuân là ngày tết được mọi người coi trọng nhất. Tết xuân diễn ra trong tháng chạp, khí trời giá rét và cũng là thời điểm nông nhàn, mọi người có nhiều thời gian rãnh rỗi. Bởi vậy các hoạt động đón tết xuân cũng phong phú đa dạng hơn các ngày lễ ngày tết khác, hơn nữa còn đậm đà bản sắc riêng.
Tết xuân trong thời cổ gọi là "Nguyên đán". Nguyên đán có nghĩa là buổi sáng ban mai đầu tiên trong năm. Từ thời Ân-Thương, mọi người coi mỗi chu kỳ Trăng tròn, Trăng khuyết là một tháng, gọi ngày mùng 1 tháng giêng là "Sóc", ngày 15 là "Vọng".
Sự mở đầu của một năm là tính từ ngày "Sóc" tháng giêng, gọi là "Nguyên đán" hoặc "Nguyên nhật". Đến thời Hán Vũ đế, Tư Mã Thiên sáng lập ra "Lịch Thái Sơ" lấy tháng giêng là tháng đầu năm và ngày mùng 1 là năm mới. Từ đó tập tục tính theo âm lịch này được lưu truyền cho đến ngày nay.

Theo ghi chép trong "Thi Kinh", năm mới âm lịch hàng năm bà con nông dân đều uống "rượu xuân", chúc "đổi tuổi", thả sức vui chơi, chúc mừng năm bội thu. Đến đời Nhà Tấn còn đốt pháo khiến cho bầu không khí ngày tết càng thêm đậm đà. Đến đời Nhà Thanh các hoạt động đốt pháo, giăng đèn kết hoa, tiễn đưa năm cũ đón mừng năm mới càng thêm sôi động.

Ở các thời kỳ lịch sử khác nhau trong thời cổ đại Trung Quốc, Tết xuân có ý nghĩa khác nhau. Đời Nhà Hán lấy tiết "Lập xuân" trong 24 tiết âm lịch làm Tết xuân. Thời Nam Bắc triều lại coi cả mùa xuân là Tết xuân. Năm 1911, Cuộc cách mạng Tân Hợi đã lật đổ ách thống trị của Triều đình Nhà Thanh, và quyết định tính theo dương lịch. Đồng thời lấy ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch là ngày tết Nguyên đán và được gọi cho đến ngày nay.

Tết xuân tượng trưng cho đoàn kết, thịnh vượng, sự mong ước trong năm mới.



Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên đán (Tết Cả) là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới; giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên đán Việt Nam từ buổi "khai thiên lập địa" đã tiềm tàng những giá trị nhân văn thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông và quan niêm "ơn trời mưa nắng phải thì" chân chất của người nông dân cày cấy ở Việt Nam...
Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri tâm tổ tiên, nguồn cội; giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý (ăn quả nhờ kẻ trồng cây) và tình nghĩa xóm làng ...

Ông Táo hay thần bếp là người mục kích sự làm ăn của mọi nhà. Theo tập tục hàng năm ông Táo phải thu xếp lên trời vào ngày 23 tháng chạp để tâu bày mọi việc dưới trần thế với Ngọc Hoàng. Bởi thế nên, trong ngày này, mọi gia đình người Việt Nam đều làm mâm cơm đạm bạc tiễn đưa "ông Táo ".

Ngày ông Táo về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Sau khi tiễn đưa ông Táo người ta bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối, và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón tết.

Cùng với tranh (tranh dân gian, câu đối), hoa quả là yếu tố tinh thần cao quý thanh khiết của người Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Miền Bắc có hoa Ðào, miền Nam có hoa Mai, hoa Ðào, hoa Mai tượng trưng cho phước lộc đầu xuân của mọi gia đình người Việt Nam.

Ngoài cành Ðào, cành Mai, mấy ngỳa tết người ta còn "chơi" thêm cây Quất chi chít trái vàng mọng, đặt ở phòng khách như biểu tượng cho sự sung mãn, may mắn, hạnh phúc...

Tết trên bàn thờ tổ tiên của mọi gia đình, ngoài các thứ bành trái đều không thể thiếu mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả ở miền Bắc thường gồm có nải chuối xanh, quả bưởi, quả cam (hoặc quít), hồng, quất. Còn ở miền Nam, mân ngũ quả là dừa xiêm, mãng cầu, đu đủ, xoài xanh, nhành sung hoặc một loại trái cây khác. Ngũ quả là lộc của trời, tượng trưng cho ý niệm khát khao của con người vì sự đầy đủ, sung túc.

Ngày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục hay, đáng được gọi là thuần phong như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc tết, du xuân, mừng thọ... Từ trẻ tới già ai ai cũng biết, sau đây là một vài phong tục đáng được duy trì phát triển.

Tống cự nghênh tân: Cuối năm quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi, cùng làng xóm dọn dẹp nhà thờ, lau giặt, cắt tóc, may sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế ấm chén và mọi thứ thức ăn vật dụng.

Con cháu trong nhà từ phút giao thừa trở đi ddược nhắc nhở không được nghịch nghợm, cãi cọ nhau, không nói tục chửi bậy... anh chị, cha mẹ cũng không quở mắng, tra phạt con em, đối với ai cũng tay bắt mặt mừng, vui vẻ niềm nở, chúc nhau những điều tốt lành.

Hái lộc, xông nhà, chúc tết, mừng tuổi: Ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khoẻ, thành đạt hơn năm cũ. Nhiều nhà tự đi hái lộc ở chốn đình chùa, nơi tôn nghiêm về nhà, tự xông nhà hay dặn trước người "nhẹ vía" mà mình thích đến xông nhà.

Nhiều người không tin tục xông nhà nhưng cũng dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay lại đổ tại mình "nặng vía". Chính vì vậy, sáng mùng Một lại ít khách.

Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết. Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ. Ông bà cũng chuẩn bị ít tiền để mừng tuổi con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích.

Lời chúc tết thường là sức khoẻ, phát tài phát lộc, những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau "tai qua nạn khỏi"hay "của đi thay người"nghĩa là trong cái hoạ cũng tìm thấy cái phúc, hướng về sự tốt lành. Nhưng nhìn chung trong những ngày đầu năm, người ta thường kiêng không nói tới điều rủi ro hoặc xấu xa.

Phong tục ta ngày Tết việc biếu quà Tết, tỏ ân nghĩa tình cảm, học trò tết thầy giáo, bệnh nhân tết thầy thuốc, con rể tết bố mẹ vợ... quà biếu, quà tết không đánh giá theo giá thị trường. Nhưng cũng đừng nên gò bó câu nệ sẽ hạn chế tình cảm: không có quà ngại không đến...

Ở nước ta, vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần... tính theo tuổi mụ. Ngày Tết ngày Xuân cũng là dịp mọi người đang rãnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui.

Cũng vào dịp đầu Xuân, người có chức tước khai ấn, học trò, sĩ phu khai bút, nhà nông khai canh, người buôn bán mở hàng lấy ngày. Sĩ, Nông, Công, Thương "Tứ dân bách nghệ" của dân tộc ta vốn cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hội hành thông, làm ăn suôn sẻ. Sau ngày mùng Một, dù có mải vui tết cũng chọn ngày "Khai nghề", "Làm lấy ngày". Nếu như mùng Một tốt thì chiều mùng Một bắt đầu.

Riêng khai bút thì giao thừa xong, chọn giờ Hoàng đạo không kể mùng Một là ngày tốt hay xấu. Ngườu thợ thủ công nếu chưa ai thuê nướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình một sản phẩm, một dụng cụ gì đó. Người buôn bán, vì ai cũng chọn ngày tốt nên phiên chợ đầu xuân vẫn đông, mặc dầu người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi xuân.

Cờ bạc: Ngày xưa các gia đình có nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không được cờ bạc rượi chè nhưng trong dịp tết, nhất là tối 28, 29; gia đình quây quần bên nồi bánh chưng thì người bố cho phép vui chơi. Tam cúc, cờ gánh, cờ nhảy, cờ tướng, kiệu, chắn, tổ tôm... ai thích trò nào chơi trò ấy. Ðến lễ khai hạ, tiễn đưa gia tiên, coi như hết Tết thì xé bộ tam cúc, thu bàn cờ tướng, cất bộ tổ tôm hoặc đốt luôn hoá vàng.

Vì sao có tục kiêng hót rác đổ đi trong ba ngày Tết: Trong "Sưu thần ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo được thuỷ thần cho một con hầu tên là Như Nguyên, đem về nhà được vài năm thì giàu to. Một hôm, nhân ngày mùng Một Tết, Âu Minh đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà Âu Minh lại nghèo đi. Kể từ đó kiêng không hót rác ngày Tết

Vũ Thủy Hoàng
04-02-2007, 03:49 PM
Nếu từng 1 lần chứng kiến cơn giận dữ của Tasmanian Devil - loài thú túi ăn thịt có tiếng rít chói lói làm lạnh sống lưng - hẳn bạn sẽ hiểu vì sao cơn cuồng nộ của nó dễ được liệt vào hạng “những tiếng kêu kinh hoàng”.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là âm thanh kinh khủng nhất. 1,1 triệu người đã bình bầu danh hiệu này cho tiếng nôn mửa thốc tháo, đứng đầu danh sách 34 thanh âm làm náo loạn cuộc sống do 1 nhóm các nhà khoa học Anh thực hiện trên Internet.

Theo giáo sư Trevor Cox thuộc trung tâm nghiên cứu trường ĐH Salford: Thật khó mà lý giải vì sao chúng ta sinh cảm giác ghê rợn với những âm thanh đó. Đó đơn thuần là phản xạ không điều kiện mà từ thời tổ tiên xa xưa đã hình thành. (Ví dụ tiếng móng tay cào vào mặt bảng nghe giống tiếng kêu thất thanh của loài vượn).

Kết thúc cuộc điều tra về âm thanh kinh hoàng, giáo sư Cox hiện đang tiến hành nghiên cứu những âm thanh trìu mến, dễ đi vào lòng người nhất.

Danh sách 20 âm thanh kinh hoàng nhất của cuộc sống:

1. Tiếng nôn mửa
2. Tiếng rít của micro
3. Tiếng trẻ con khóc
3. Tiếng the thé, rin rít (như kiểu bánh tàu hỏa nghiến đường ray)
5. Tiếng đu đưa kèn kẹt
6. Tiếng đàn violin
7. Tiếng “xì hơi”
7. Tiếng trẻ con khóc
9. Tiếng cãi lộn trong vở kịch opera trên truyền hình
9. Tiếng ầm ì của đường dây điện
11. Cơn giận dữ của con thú có túi mang biệt danh “Tasmanian devil”
12. Tiếng xì xì nổi điên của con mèo
12. Tiếng ho
12. Tiếng chuông điện thoại
15. Tiếng cửa kẽo kẹt
16. Tiếng chó sủa
16. Tiếng sổ mũi khụt khịt
16. Tiếng móng tay cào vào mặt bảng
16. Tiếng xin xít của miếng xốp nhựa khi cọ vào nhau
20. Tiếng khoan của máy mài răng nha sĩ.

Vũ Thủy Hoàng
04-02-2007, 03:51 PM
Hiếm hoi lắm trong lịch niên đại mới có một thứ 7 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007. Và liệu những con số 7 “thần thánh” này có mang lại một sự khởi đầu thuận lợi cho hạnh phúc hôn nhân của các đôi uyên ương may mắn?

Có rất nhiều người tin vào những quan niệm về các ngày đặc biệt trong năm, chẳng hạn như thứ sáu ngày 13 là ngày của tai họa, hay đôi khi chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên của những con số như 0 giờ 1 phút 2 giây 3 tích tắc ngày 4 tháng 5 năm 2006… Và chuẩn bị sang năm 2007 cả thế giới sẽ đón chào ngày 7/7/2007. Không chỉ được ưa chuộng bởi bộ “tam hoa” (ba con 7) mà còn bởi vì theo quan niệm số “7” là con số của may mắn, không phải ngẫu nhiên mà một tuần có 7 ngày, đàn ông có 7 vía hay tháp sâm-panh phải có 7 tầng…

Mặc dù vẫn còn xa mới đến ngày đặc biệt này nhưng người ta đã háo hức đón chờ nó từ rất lâu. Đặc biệt với những người tổ chức đám cưới, họ cho rằng 7/7/2007 là ngày “hoàng đạo” nhất trong các năm, vì thế ở nhiều nơi trên thế giới, người ta chứng kiến một cuộc chạy đua quyết liệt giữa các đôi uyên ương để có được niềm hạnh phúc vu quy trong ngày đặc biệt.

Theo thống kê ở Mỹ, các cặp tình nhân California đã đặt chỗ trước hàng nghìn nhà thờ và các điểm tổ chức tiệc với hy vọng cuộc hôn nhân của họ sẽ bắt đầu được suôn sẻ với ngày số 7 may mắn kia. Rất nhiều nhà hàng, câu lạc bộ còn tận dụng ý nghĩa của ngày số 7 nổi tiếng này để trưng những con số 7 thật to với hy vọng thu hút được nhiều khách quan tâm.

Richard Markel, người đứng đầu Hiệp hội quốc tế các nhà tổ chức lễ cưới chuyên nghiệp với hơn 800 thành viên, đã nói rằng các thành viên của hiệp hội cũng đã bắt đầu chú ý hơn đến những ngày đặc biệt từ năm ngoái. Ông cũng gợi ý thêm rằng ngày 7/7/2007 sẽ không mang lại may mắn cho những người chuyên đi săn lùng để mua hàng hạ giá.

Arlene Hixson và vị hôn phu của cô Tony Goligowski đã đặt chỗ cho ngày 7/7/2007 gần hai năm trước đây. Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng bảy theo tính toán của Hixson còn mang một ý nghĩa bất ngờ khác mà cô muốn dành cho vị hôn phu của mình. Cô nói: “Bằng cách này tôi muốn làm cho anh ấy không thể nào quên”.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

kj9700
04-02-2007, 04:18 PM
Danh sách 20 âm thanh kinh hoàng nhất của cuộc sống:

1. Tiếng nôn mửa
2. Tiếng rít của micro
3. Tiếng trẻ con khóc
3. Tiếng the thé, rin rít (như kiểu bánh tàu hỏa nghiến đường ray)
5. Tiếng đu đưa kèn kẹt
6. Tiếng đàn violin
7. Tiếng “xì hơi”
7. Tiếng trẻ con khóc
9. Tiếng cãi lộn trong vở kịch opera trên truyền hình
9. Tiếng ầm ì của đường dây điện
11. Cơn giận dữ của con thú có túi mang biệt danh “Tasmanian devil”
12. Tiếng xì xì nổi điên của con mèo
12. Tiếng ho
12. Tiếng chuông điện thoại
15. Tiếng cửa kẽo kẹt
16. Tiếng chó sủa
16. Tiếng sổ mũi khụt khịt
16. Tiếng móng tay cào vào mặt bảng
16. Tiếng xin xít của miếng xốp nhựa khi cọ vào nhau
20. Tiếng khoan của máy mài răng nha sĩ.

theo kinh nghiệm hơn 20 năm trong cuộc đời em thì em thấy âm thanh kinh hoàng nhất trong cuộc sống lại là sự im lặng (no volume) đấy ạ !
im lặng là âm thanh kinh hoàng nhất đáng được xếp ở vị trí No 1

Lương Hương
04-02-2007, 07:41 PM
Cái mục này thật hay mọi người biết chuyện gì thì chia sẻ cùng nha.
Hay nhất là cái ngày mùng 7/7/2007 ai đến tuổi lấy chồng lấy vợ nên suy nghĩ xem có quyết thì luôn trong dịp nay hé có mỗi mọt lần thôi mà:D :D :D

Quang Duy
04-02-2007, 08:12 PM
Hôm nay xem Chuyện lạ Việt Nam thấy có giới thiệu về anh Đoàn Vĩnh Tường ở TT Sơn Dương , tỉnh Tuyên Quang đã gắn được rất nhiều dao, thìa dĩa bằng sắt, Inox và đặc biệt là chiếc bàn là cùng với 7 viên gạch có trọng lượng lên tới 17,5kg lận.
Con người thật là có nhiều nhưng khả năng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được.

Vũ Thủy Hoàng
05-02-2007, 09:33 PM
Người Kalamocha là dân du mục có thân hình vạm vỡ và sức khoẻ hơn người. Họ có rất nhiều bò, cừu, nhưng không cho phép đếm bò hoặc chỉ tay vào những con bê. Theo họ, đếm bò sẽ làm mất bò, còn chỉ tay vào những con bê sẽ làm nó bị trúng tà.

Nơi tộc người này cư trú là những vùng núi cao, khí hậu nóng nực và cực kỳ thiếu nước. Họ chỉ còn cách uống máu bò, sữa bò, nước đái bò để giải khát. Họ dùng nước đái bò để rửa bát, rửa mặt, lúc uống sữa bò cũng cho thêm vài giọt nước đái bò để "kích thích khẩu vị". Vì thế mới có câu: Nước đái bò quý như vàng.

Ngoài chăn thả gia súc, họ còn thường xuyên tổ chức hoạt động cướp súc vật, đó là tổ chức thanh niên đến các bộ lạc khác hoặc nước láng giềng để cướp súc vật của nhau. Trong hoạt động này, nếu thanh niên nào tỏ ra dũng cảm sẽ được bộ lạc tôn xưng làm anh hùng và rạch một vết dao sâu lên cánh tay trái làm kỷ niệm. Những vết dao trên cánh tay trái là niềm kiêu hãnh, vinh dự, vết dao càng nhiều thì công lao càng lớn. Để cướp bò và chống lại hoạt động cướp bò, trai gái người Kalamacha từ nhỏ đã luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Họ không có thói quen mặc quần áo. Trang phục duy nhất chỉ là mảnh da thú che hạ bộ. Chính phủ phát động "phong trào mặc quần áo" bị họ phản đối bằng cách xé tan quần áo ra.

Nguyễn Đức Lâm
05-02-2007, 09:54 PM
Năm nay mọi người đều có cơ hội làm giàu thông qua tài trí của mình. Bất kể thuộc cung hoàng đạo nào, bạn cũng sẽ làm ăn tốt nếu điều khiển nhiệt huyết của mình bằng sự tỉnh táo và hợp lý.

Dương cưu (21/3 - 19/4):

Bạn có thể sẽ không trúng độc đắc trong năm nay, nhưng nếu bạn làm việc khôn khéo, chi tiêu một cách khôn ngoan và cất trữ một ít tiền, đến cuối năm bạn sẽ có đủ vốn để làm ăn riêng, công việc vốn phù hợp với người tự lập và có máu kinh doanh như bạn. Nhưng đừng từ bỏ công việc hằng ngày của mình cho đến khi mọi việc đã được xếp đặt ổn thoả, và tránh những cuộc đầu tư mạo hiểm.

Kim ngưu (20/4 - 20/5):

Không có gì bí mật khi Kim ngưu ưa thích sự xa hoa và bạn sẽ được hưởng thụ rất nhiều trong năm 2007. Bạn có thể kiếm tiền qua những khoản đầu tư an toàn và cũng kiếm được một ít từ việc làm mà bạn yêu thích như chơi nhạc. Sự tiện nghi là mấu chốt và bạn luôn muốn chi tiêu cho những cái tốt nhất. Vì vậy cứ thoải mái đi, miễn là bạn không vung tay quá trán.

Song sinh (21/5 - 21/6):

Hãy chú tâm một chút, bạn sẽ có thể được làm một công việc tốt hơn trong năm nay và được trả nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn chuyển dịch khó khăn, vì vậy hãy tiết kiệm ngay từ bây giờ và đừng đụng vào đó trừ phi bạn thực sự cần đến. Bạn sẽ bớt bị căng thẳng hơn nếu mọi thứ đều được chuẩn bị an toàn.

Cự giải (22/6 - 22/7):

Mặc dù bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn bao giờ hết thì bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều hơn, và bạn sẽ có những khoản chi không ngờ tới, vì vậy hãy tạo một quỹ đề phòng riêng. Khi bạn đi mua sắm, hãy chọn những thứ thật cần thiết, đừng để mình vung tay quá trán. Bạn sẽ cần phải lập một ngân quỹ và tuân thủ theo nó. Làm ăn riêng có thể là một lựa chọn vào cuối năm nay.

Sư tử (23/7 - 22/8):

Mặc dù bạn rất sáng tạo, nhưng để làm một nghệ sĩ chết đói thì bạn không bao giờ chấp nhận. Bạn muốn sống tốt và đôi khi còn hơn cả khả năng của mình. Đó không phải là một điều hay trong năm 2007. Nếu sự xa hoa khiến bạn hạnh phúc thì hãy "xì" tiền ra, nhưng nên cắt giảm chi tiêu cho những thứ không thật cần thiết. Trong khi đó, thay vì đừng cố gắng tìm công việc kiếm được nhiều tiền hơn, mà hãy làm điều bạn hứng thú.

Xử nử (23/8 - 22/9):

Bạn nhìn chung rất cẩn thận trong chi tiêu, vì vậy năm nay vấn đề tài chính của bạn khá ổn. Mấu chốt của bạn là hãy giảm thiểu sự lo lắng nếu không nó sẽ làm tổn hại đến sự thành công của bạn. Điều tốt nhất bạn nên làm là hãy kiểm soát cẩn thận thẻ tín dụng và tiết kiệm hay đầu tư. Hãy tìm kiếm nhà cố vấn tốt và đầu tư vào những khoản an toàn.

Thiên bình (23/9 - 22/10):

Tình hình tài chính của bạn trong năm nay sẽ được cải thiện đáng kể, có thể qua một dự án mới trong truyền thông hoặc xuất bản. Thay vì đổ số tiền kiếm được đó vào tiệc tùng hay mua sắm xa xỉ, hãy gửi vào tài khoản hoặc tái đầu tư. Chừng nào bạn chi tiêu trong mức hợp lý thì bạn sẽ sống thoải mái trong năm nay.

Hổ cáp (23/10 - 21/11):

Năm 2007 sẽ là một trong những năm tài chính tốt nhất của bạn trong hơn thập kỷ qua. Với sao Mộc nằm trong vùng thu nhập của bạn, bạn có tiềm năng mở rộng khoản thu của mình nhiều hơn bất cứ cung nào khác. Vấn đề với bạn là bạn sẽ rơi vào trạng thái lo lắng và luôn sợ rằng mình sẽ mất tất cả. Hãy suy nghĩ tích cực và tự tin vào thần tài của mình.

Nhân mã (22/11 - 21/12):

Với sao Mộc nằm trong cung của mình, bạn sẽ gặp may mắn trong mọi việc bạn làm trong năm nay. Nhưng bạn cũng sẽ dễ bị quá khích và vượt quá sự quy củ. Đừng để tiền đốt cháy túi bạn. Hãy tuân theo quy tắc: đừng chi một khoản lớn mà chưa cân nhắc kỹ lưỡng.

Nam dương (22/12 - 19/1):

Trong tất cả các cung, bạn ở vị trí tốt nhất trong năm nay để biến những suy nghĩ tích cực và sáng tạo thành kết quả vật chất. Tuy nhiên, đây là một khái niệm khá xa lạ với con người cần mẫn như bạn vốn chỉ kiếm tiền theo cách truyền thống. Làm việc chăm chỉ chắc chắn có ích, nhưng kết hợp với suy nghĩ tích cực và mở rộng niềm tin sẽ còn mang lại kết quả tốt hơn trong năm 2007.

Bảo bình (20/1 - 18/2):

Với sao Thiên vương nằm trong vùng thu nhập của bạn trong những năm qua, bạn đang trải qua những bất ổn trong nguồn thu của mình. Điều may mắn là bạn đang dần chuyển tới việc kiếm tiền đúng với con người thực của bạn hơn. Vị trí của sao Mộc càng giúp ích cho bạn hơn trong việc hoàn thành mục tiêu trong đời và hiện thực hoá giấc mơ của bạn.

Song ngư (19/2 - 20/3):

Có câu đùa rằng Song ngư chẳng bao giờ có tiền cả. Đó là bởi bạn là kẻ ít thực dụng nhất trong các cung và chỉ dành thời gian và sức lực cho những vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng tiền là thứ không thuộc tinh thần thì bạn sẽ chẳng bao giờ có nhiều tiền. Sao Mộc sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn trong năm 2007 để hiểu được giá trị đích thực của đồng tiền. Một khi đã nhận thức được, tiền sẽ chảy vào túi bạn.

Theo M.T

Thu Trang
06-02-2007, 01:28 PM
Song sinh (21/5 - 21/6):

Hãy chú tâm một chút, bạn sẽ có thể được làm một công việc tốt hơn trong năm nay và được trả nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn chuyển dịch khó khăn, vì vậy hãy tiết kiệm ngay từ bây giờ và đừng đụng vào đó trừ phi bạn thực sự cần đến. Bạn sẽ bớt bị căng thẳng hơn nếu mọi thứ đều được chuẩn bị an toàn.


He he! được chứ nhỉ? năm nay ra trường mà được câu này thì khỏi lo rùi! cần mỗi cố gắng thôi

Vũ Thủy Hoàng
08-02-2007, 06:26 PM
1. Kuwait- quốc gia không có nước

Đại bộ phận lãnh thổ Kuwait là sa mạc. Không có sông và cũng chẳng có hồ, nên 1,6 triệu dân quốc gia này luôn phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, đến rau cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài.

2. Monaco - quốc gia không có đất canh tác

Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với tổng diện tích chưa đến 2km2. Nước này hoàn toàn không có đất dành cho nông nghiệp, nên 100% lương thực phải nhập khẩu. Thu nhập của quốc gia này chủ yếu dựa vào du lịch.

3. St Marino - quốc gia không có quân đội

St Marino là một quốc gia trong lòng quốc gia, bốn phía bị bao bọc bởi nước Ý, có diện tích khoảng 1km2 với 2 vạn dân. Quốc gia này từ trước tới nay chưa từng xây dựng quân đội, trật tự an ninh cả nước đều do lực lượng cảnh sát mong manh (hơn 40 người) đảm nhiệm. Đặc biệt hơn là St Marino không có cảnh sát PCCC cho nên mỗi khi gặp hỏa hoạn họ đều phải nhờ cảnh sát Ý, anh bạn láng giềng độc nhất trợ giúp.

4. Thuỵ Điển - quốc gia không có quán rượu

Thuỵ Điển là nước cấm rượu. Đến Thuỵ Điển người ta không thể tìm thấy bất cứ một quán rượu nào. Muốn uống rượu ở nhà hay mua rượu về uống, người dân phải xin được một loại giấy phép đặc biệt với vô vàn các chứng nhận của địa phương, nơi công tác và của bác sĩ. Không những vậy khi uống rượu nếu để say (lượng cồn trong máu hơn 1%) lập tức họ sẽ bị tống vào trại cai nghiện trong vòng 3 tháng.

5. Fiji - quốc gia không có ai mắc bệnh ung thư

Fiji là một quốc đảo gồm 800 đảo nhỏ có dân số hơn 60 vạn người. Ở quốc gia này chưa từng có ai mắc bệnh ung thư. Sau khi nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện ra rằng người dân Fiji không bị mắc bệnh ung thư là do họ ăn nhiều quả hạnh nhân khô - một loại quả hàm lượng vitamin phong phú, có tác dụng chống ung thư.

6. Nauru - quốc gia không có đất

Cũng như Fiji, Nauru là một quốc đảo thuộc châu Đại Dương. Tuy nhiên các đảo của nước này lại hình thành trên nền nham thạch san hô. Sau một quá trình biến đổi hoá học lâu dài, nham thạch san hô tạo nên một lớp phân gốc muối Axít Photphoric dày tới 10 mét. Do đó muốn trồng trọt, Nauru phải nhập khẩu đất từ các quốc gia khác.

sưu tầm

tieuhoanggia
08-02-2007, 06:38 PM
cái nè cũng được , anh em được mở rộng tầm mắt

Vũ Thủy Hoàng
10-02-2007, 01:01 PM
CHÂU PHI: KHI HÔN NHAU, NGƯỜI TA SỢ TÂM HỒN BAY MẤT


Theo quan niệm của người dân nơi đây, miệng đôi lúc là “lối đi” chính của con người ra thế giới bên ngoài và người ta sợ tâm hồn sẽ thoát ra theo hơi thở khí… hôn nhau. Ở Thonga (Mozambique), người ta coi hôn nhau là một hành động thú tính. Còn trong các bộ tộc của Niger, một nụ hôn trước người làm chứng chứng tỏ kẻ tội phạm sắp phái chịu phạt roi. Một số bộ tộc khác lại coi hôn nhau là hành động man rợ.




POLYNESIA: TẬP TỤC CỌ MŨI NHAU


Những đôi tình nhân ở Polynesia – và Eskimo lại có tập tục cọ mũi nhau để thể hiện tình cảm của mình.




BALI: HÔN NHAU MẶT ĐỐI MẶT


Khi hôn, người Bali đứng mặt đối mặt, hai người có thể cảm nhận được hơi nóng ở cơ thể toả ra rồi lắc lư nhẹ đầu.




PAPU: THÍCH DÙNG RĂNG TỈA LÔNG MÀY HƠN


Người Papu lại coi nụ hôn thật nhạt nhẽo, phi lý. Họ thích kiểu Mi–ta-ku hơn, tức là dung răng để tỉa long mày. Một thủ tục đầu tiên khi gặp gỡ.




TRUNG QUỐC: HÔN NHAU SỢ VI TRÙNG


Giống như người Nhật Bản trước kia. người Trung Quốc coi nụ hôn như một hành vi tình dục. Cả hai dân tộc này đều sợ lây nhiễm khi môi kề môi (vi trùng qua nước bọt, các bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm…)





ẤN ĐỘ: NỤ HÔN BỊ KIỂM DUYỆT


Tại nước này, nụ hôn không được công khai. Trong các bộ phim cảnh hôn nhau cũng bị nhà nước kiêm duyệt.




MAROCCO: NỤ HÔN BIỂU THỊ SỰ TÔN KÍNH


Trong các quốc gia Arab, nụ hôn được coi như một cử chỉ biểu thị sự tôn kính đối với người được ta kính trọng. Ở Mocco, đặc biệt là người Berber, trước tiên người con trai thường hôn tay anh cả, sau đó hôn lên đỉnh đầu, thể hiện sự tôn kính đối với anh mình.




NỤ HÔN QUA CÁC CON SỐ


Một nụ hôn thực sự phải kéo dài ít nhất 7 giây: Các “chuyên gia tình cảm” khuyến cáo rằng nụ hôn cần kéo dài ít nhất 7 giây mới gọi là một sự ôm hôn hoàn chỉnh.


Kỷ lục hôn nhanh và nhiều người: Kỷ lục có một không hai này thuộc về một người đàn ông Mỹ. Anh này đã ôm hôn 3225 cô gái trong vòng tám tiếng liên tục, trung bình mỗi cô hôn mất hơn 8 giây.


Nhịp đập của niềm đam mê: Từ 70 – 150 lần/ phút: khi hôn nhau, nhịp tim của hai kẻ đam mê trung bình đập từ 70 đến 150 lần/ phút. Và quả tim được cung cấp tới một lít máu.


Mỗi lần hôn người ta tiêu hao 12 calo: Tuy mỗi nụ hôn con người chỉ tiêu hao có một lượng calo rất nhỏ nhưng nó đem lại cảm xúc thật lớn cho tình yêu. Trong khi lượng calo tiêu hao cho mỗi lần quan hệ tình dục là 120 đến 300 calo.




NỤ HÔN TRÊN PHIM ẢNH: CHÌA KHOÁ CỦA THÀNH CÔNG


Ban đầu, cảnh hôn nhau trên phim ảnh gây sốc rất mạnh đối với người xem. Và rồi, nụ hôn xi-nê trở thành chìa khoá thành công cho các bộ phim. Trong các phim có “kết cục có hậu”, nụ hôn thường kéo dài ít nhất 10 giây. Mặc dù ngày nay, bộ phim hấp dẫn bằng các cảnh sex nhưng không vì thế mà nụ hôn mất ưu thế. Bằng chứng ư? Hiện nay kênh truyền hình MTV của Mỹ hang năm vẫn trao giải Nụ hôn xuất sắc nhất trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.




NỤ HÔN THỂ THAO: MỘT NGHI THỨC THỰC SỰ


Thể thao là một lĩnh vực trong đó con người ôm hôn nhau rất tự nguyện. Ghi bàn thắng, phá kỷ lục, trên bục trao huy chương…ôm hôn trở thành một nghi thức thực sự. Tuy nhiên cũng có một số môn ngoại lệ như quần vợt nam và môn gôn, các nam vận động viên thích bắt tay nhau hơn.




NỤ HÔN CỦA LOÀI VẬT: ĐÂU PHẢI HOANG DÃ

Bạn đừng tưởng loài vật hôn nhau theo kiểu hoang dã, chúng cũng hôn rất có nghệ thuật đấy! trong thời kỳ động đực, trước khi giao phối, con đực cũng thường có nghi thức ôm hôn con cái giống như “khúc dạo đầu ái ân” của con người.

Vũ Thủy Hoàng
22-02-2007, 01:40 AM
Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì :
- Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.
- Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%.
- Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
Vẫn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
- Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%.

Vũ Thủy Hoàng
28-02-2007, 10:53 AM
Bạn có biết 1 số nước có cái tên rất lãng mạn không???

H.O.L.L.A.N.D (Holland) - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y (Italy) - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A (Libya) - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp ; Bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E (France) - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi và không bao giờ hết.

C.H.I.N.A (China) - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây...tôi cần sự động viên.

B.U.R.M.A (Burma) - Between Us, Remember Me Always - Giữa chúng ta, hãy nhớ tôi mãi mãi.

I.N.D.I.A (India) - I Nearly Died In Adoration - Tôi muốn chết trong sự thiết tha.

K.E.N.Y.A (Kenya) - Keep Everything Nice, Yet Arousing - Hãy để mọi thứ diễn ra.

Theo tintuconline

Đỗ Thành Trung
28-02-2007, 01:16 PM
Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì :
- Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.
- Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%.
- Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
Vẫn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
- Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%.


Bài Này Tuyệt .
Chỉ có Thái Độ là 100%

Vũ Thủy Hoàng
06-03-2007, 11:07 AM
Các kiểu nghén kỳ lạ

Khi mang thai, chị Trần Thanh Vân, một bác sĩ ở Đà Nẵng, ăn được hầu hết các món, chỉ sợ mỗi mùi... ông xã. Chỉ cần anh đứng tít ngoài cửa, chị đã "ngửi" thấy và nôn thốc nôn tháo.

Chỉ cần nói đến từ "nghén" là phần lớn những người đã làm mẹ đều rùng mình, bởi đó là khoảng thời gian vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Không chỉ sợ mùi tanh của cá, thèm của chua..., các bà bầu còn có hàng trăm kiểu nghén chẳng giống ai. Không thứ thuốc nào chữa được, không ai có thể đoán biết được mà cũng không sách vở nào ghi hết những "món" mà phụ nữ mang thai... sợ.

Câu chuyện của chị Vân có lẽ là "độc nhất vô nhị". Mang thai đứa con đầu tiên, nữ bác sĩ này thấy mừng vì trong giai đoạn nghén, chị ăn uống được hầu hết các món, không thấy mệt khi gặp những thực phẩm có mùi tanh. Nhưng oái ăm thay, chưa kịp mừng chị đã phát hiện ra hiện tượng vô cùng kỳ lạ: cứ gặp mặt chồng là chị... buồn nôn. Thậm chí nhìn chiếc áo của chồng treo trên móc cửa, chị cũng nôn thốc nôn tháo, ngay cả "mùi" chồng ở trong phòng ngủ cũng làm chị mệt vì nôn. Thử nghiệm thêm nhiều lần, cả nhà khẳng định, chị bị "nghén chồng". Chồng chị lấy làm buồn bực vì không hiểu tại sao vợ lại đi "nghén" mình, nghĩ lẩn thẩn đủ điều...

Rồi khi những băn khoăn, buồn bực ấy qua đi, anh lại day dứt vì không thể gần gũi, chăm sóc cho vợ lúc bụng mang dạ chửa. Thương vợ, anh len lén nhìn, nhưng chị Vân nghén "thính" đến mức chỉ cần anh đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, chị đã nghe mùi chồng, dù trước khi đến, anh đã "khử mùi" kỹ càng. Vậy là anh lại phải chứng kiến một trận nôn của chị. Thế là người chồng đành ngậm ngùi nén chặt yêu thương, không dám đến gần vợ suốt thời gian nghén.

Chuyện nghén của chị Huyền My, chủ một hiệu ảnh cưới ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng cũng "kinh dị" không kém. Chị sợ tất tần tật các loại xà phòng, từ xà phòng tắm, giặt... đến gội. Chính vì vậy mà chị "ghét" và cách ly những ai thơm tho mùi... xà phòng. Không chỉ chị My ngừng sử dụng loại hóa mỹ phẩm mà tất cả mọi người trong gia đình chồng đều phải tránh tắm khi chị ở nhà. Những người không thể không dùng xà phòng thì phải đi nơi khác tắm gội và chỉ được về nhà khi đã... hết mùi. Chồng chị là khổ nhất, dù cố gắng làm biến mùi thì vẫn còn chút ít, vậy là phải chứng kiến cảnh vợ nôn ra mật xanh mật vàng vì mình. Trong thời gian vợ nghén, hễ được sếp phân công đi tỉnh xa là anh vô cùng phấn khởi vì được tắm gội thỏa thích.

Ngay tại chỗ chị My làm việc, đồng nghiệp cũng tránh tắm những loại xà phòng quá thơm. Riêng phần chị, vốn là người sạch sẽ nhưng từ khi mang thai, 10 ngày chị mới gội đầu một lần, tắm không dùng xà phòng. Chị cũng thôi không đụng tay đến chuyện giặt giũ, rửa chén bát.

Chuyện nghén thì mỗi người mỗi kiểu. Nhiều chị khốn khổ gia đình chồng không hiểu, quy kết đủ thứ. Chẳng hạn như chị Nguyễn Thùy Liên ở Hải Châu, Đà Nẵng. Bà bầu này nghén mùi chén bát sau khi ăn. Mỗi khi rửa bát, chị đều bị nôn thốc nên bị cho là... lười, trốn việc.

Cũng không ít người tuy khổ sở vì nghén nhưng lại thấy hạnh phúc vì được chồng tận tụy chăm sóc, an ủi, sớt chia. Thậm chí có nhiều anh chồng còn... nghén giùm vợ. Anh Trần Trung Việt ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, vốn là người "ghét cay ghét đắng" thịt mỡ, vợ mua thịt về dính một chút mỡ là anh đã la lối om sòm, cả khu tập thể đều nghe. Vậy mà khi vợ mang thai được 1 tháng, anh bỗng nhiên thèm thịt mỡ kinh khủng, thèm đến nỗi phải mua nguyên một cục thịt mỡ gần nửa ký lô, đem luộc, chấm mắm ăn dần với cơm. Nhiều ông khi vợ mang thai bỗng dưng thèm... ngủ, giờ nào cũng ngủ, phút nào cũng ngủ, ngay cả trong giờ làm việc, dù trước đây là người "kén" ngủ. Có nhiều ông lại sợ mùi tanh của cá và thèm ngọt ghê gớm, cứ làm việc được một tiếng đồng hồ là lẳng lặng đi kiếm đồ ngọt để ăn...

Những hiện tượng "kỳ cục" trên được lý giải là do sự "thần giao cách cảm" giữa người cha và em bé trong bụng mẹ.

(Theo Thanh Niên)

way^_^nihao
07-03-2007, 10:43 PM
h ix.....cảm động thiệc +mở mang kiến thức nhiêu f khi đọc mục này héng...../

Vũ Thủy Hoàng
15-03-2007, 05:20 PM
Nghe bạn bè giới thiệu có dịch vụ làm cho điện thoại tỏa hương, Thùy Vân (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) háo hức đến “phố dế” Đặng Dung.

Chẳng phải xếp hàng đợi lâu, chiếc điện thoại của Vân nhanh chóng được nhân viên kỹ thuật sức hương thơm. Cầm trên tay “dế con” tỏa hương dịu ngọt của loài hoa hồng, Vân hài lòng vì sự nhạy bén trong quyết định của mình. “Ngày mai đến lớp, chúng bạn em tha hồ mà ngạc nhiên” – Vân vui vẻ tâm sự.
Xuất phát từ ý tưởng của anh Lê Hoàn, chủ cửa hàng điện thoại số 14 Đặng Dung (Hà Nội), cách đây gần chục ngày, việc ướp hương thơm cho điện thoại di động nhanh chóng được lan truyền trong giới yêu chuộng “dế”.

Và hiện nay, tại Hà Nội, cửa hàng điện thoại của Hoàn là nơi duy nhất phục vụ dịch vụ này. Hoàn cho biết, hiện có hương thơm mang đặc trưng của 12 loài hoa được ưa chuộng như hoa hồng, ngọc lan, huệ…

Nguyên liệu dùng để ướp hương cho dế là loại dung dịch được nhập khẩu từ Đức. Mỗi chiếc điện thoại được ướp hương, khách hàng chỉ phải trả 50.000 đồng.

Theo nhân viên kỹ thuật Đỗ Mạnh Toàn (cửa hàng ĐTDĐ 14 Đặng Dung), việc tạo dấu ấn bằng hương thơm cho “dế” rất đơn giản: Tháo thân máy, bàn phím và pin để vệ sinh sạch sẽ, tẩm hương lên phần thân máy mà không làm ảnh hưởng đến tem bảo hành.

Vẫn giữ nguyên bản máy rồi sau đó đem hấp trong vòng 3 phút. Dế sẽ có hương thơm từ 2-3 tháng. Anh Toàn cho biết, mỗi ngày có khoảng 10-20 khách đến xức hương cho “dế”.

Là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ này, Hoàng Thanh (sinh viên Học viện Tài chính Kế toán) cho biết, sau 3 ngày tẩm ướp, dế chưa có biểu hiện nào do “trục trặc kỹ thuật”. Sự thay đổi mới mẻ với những vận dụng quen thuộc đã mang lại niềm vui cho Thanh trong cuộc sống bận rộn khi phải vừa học vừa làm thêm.

Tuy nhiên, theo những người thợ sửa chữa ĐTDĐ, việc quét dung dịch và hấp máy để giữ hương thơm có thể sẽ làm mờ màn hình của điện thoại di động, nước bị đọng trong máy dễ làm hỏng máy. Đó là lý do khiến nhiều bạn trẻ ưa thích sự mới lạ, muốn có “dế” tỏa hương vẫn còn ngần ngại khi đưa ra quyết định của mình.

Vũ Thủy Hoàng
10-04-2007, 08:20 AM
Màu sắc có khả năng làm biến chuyển năng lượng trong cơ thể. Hãy thử khám phá xem chúng có thể hoà quyện và gắn kết với thể xác, tâm hồn của bạn thông qua hệ Chakra trong cơ thể hay không?

Từ xa xưa, con người đã biết ứng dụng liệu pháp từ màu sắc và ánh sáng để tác động lên cơ thể nhằm, tăng cường sức khoẻ. Y học hiện đại đã chứng minh rằng màu sắc có một số tác dụng tích cực lên hệ thần kinh. Những dạng khác nhau của liệu pháp sắc màu bao gồm ánh nắng mặt trời, các tia đèn màu chiếu lên vùng cơ thể nhất định, thưởng thức món ăn có nhiều màu sắc, uống nước có màu, hay tưởng tượng đến màu sắc khi đang thở sâu.

Xung quanh chúng ta tồn tại nhiều màu sắc khác nhau. Chúng thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí cả sức khoẻ và tinh thần của mỗi người. Khi nhìn ngắm những gam màu, bạn hãy thả lỏng cơ thể, nhớ hít thở sâu và đều đặn để cảm giác thư giãn ngự trị.

Lúc này, bạn sẽ thấy một luồng năng lượng khác thường đang “chảy” trong cơ thể. Khi ấy, sắc màu đã trở thành một liệu pháp mang đến cho chúng ta những hiệu quả đến không ngờ.

Lý giải điều này, các nhà khoa học cho rằng mỗi màu sắc có liên quan đến hệ Chakra trên cơ thể chúng ta.

Chakra theo tiếng Ấn Độ có nghĩa là “luôn xa”, hay bánh xe quay. Hệ Chakra dùng để chỉ bảy đại huyệt đạo và là hệ thống trung tâm năng lượng của cơ thể. Khi hệ Chakra cân bằng và ổn định, năng lượng tự nhiên từ vũ trụ dễ dàng “chảy” vào bên trong và bao quanh cơ thể. Chức năng của nó là cung cấp năng lượng, nâng cao sự tự ý thức, lương tâm, bản chất lương thiện của con người. Hệ Chakra mất cân bằng sẽ dẫn tới sự thiếu hoặc thừa năng lượng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn chán, thất vọng, mệt mỏi, đó chính là những biểu hiện mất cân bằng trong hệ Chakra của cơ thể.

Liệu pháp sắc màu từ trang phục rất hiệu nghiệm trong việc cải thiện sức khoẻ và làm tâm trạng của bạn phấn chấn trở lại. Tuy nhiên, bạn cần nắm vững mỗi màu sắc có ý nghĩa, tác dụng gì và kết hợp chúng thế nào trong trang phục để hồi phục sức khoẻ bằng cách cân bằng hệ Chakra.

Màu đỏ

Màu này liên quan đến huyệt đạo thứ nhất trong cơ thể. Nó nằm trên xương sống, mang đến cho chúng ta cảm giác vận động và di chuyền.

- Màu đỏ kích thích thị giác rất mạnh và tạo nên cảm giác rộn ràng, sôi nổi. Thế nhưng, nếu quá lạm dụng trang phục màu đỏ, chúng ta dễ bị kích động thái quá. Lúc đó, ranh giới giữa sự sôi nổi và tức giận mong manh.

- Nếu bạn bị cao huyết áp hoặc hay lo lắng, tránh mặc trang phục màu này.

Màu chàm

Đây là màu tượng trưng cho huyệt đạo ngay giữa trán, được ví như “con mắt thứ ba” của cơ thể.

- Đó là con đường dẫn đến sự khôn ngoan được đúc kết từ những trải nghiệm cuộc sống, từ đó có thể phán đoán sự việc.

Khi có cảm giác sợ hãi, lo lắng vì sắp phải tiếp nhận một tin xấu, bạn hãy chọn những bộ đồ có màu chàm. Điều này sẽ giúp bạn gia tăng trực giác và tạo sự minh mẫn cho tinh thần khi quyết định việc gì quan trọng.

Màu xanh da trời

Màu này biểu trưng cho huyệt đạo ở vùng cổ và thực quản, có tác dụng tăng cường năng lượng của hệ miễn dịch. Huyệt đạo này liên quan đến sự biểu hiện lòng trung thực của con người so với những ham muốn và cám dỗ.

- Thông qua thanh quản, chúng ta nói lên sự lựa chọn của mình và phải chịu trách nhiệm với điều này. Ngoài ra, màu xanh da trời còn phát tín hiệu giao tiếp, chế ngự sự kích động thường nằm sâu thẳm trong mỗi người.

- Nếu muốn giữ bình tĩnh, tự tin và làm tăng khả năng biểu đạt của giọng nói cũng như ngữ điệu, trang phục màu xanh da trời rất thích hợp với bạn.

Màu xanh và hồng

Đây là hai màu có tác dụng đối với huyệt đạo ở tim.

- Những tình huống đau thương sẽ tác động đến cảm xúc của chúng ta như khi chứng kiến cảnh sinh ly từ biệt, hoàn cảnh cơ nhỡ. Điều đó sẽ khiến bạn tức ngực, chứng tỏ huyệt đạo ở tim đã bị tổn thương.

- Lúc này, chúng ta cần xoa dịu cảm xúc của mình. Màu xanh lá cây mang lại cảm giác nhẹ nhàng của sự cân bằng và tinh khiết, trong khi màu hồng tạo sự vui vẻ, hạnh phúc. Do đó, khi bạn quá mệt mỏi vì chuyện đau lòng, hãy mặc trang phục có màu xanh hoặc hồng để lạc quan hơn.

Màu vàng

Màu này tượng trưng cho huyệt đạo nằm trên hệ thần kinh. Cảm giác lo sợ, mất tự tin là biểu hiện của sự mất cân bằng từ hệ Chakra xảy ra tại huyệt đạo ở thần kinh.

- Khi có cảm giác hồi hộp và sợ hãi trước một cuộc phỏng vấn hay họp hành quan trọng, bạn nên chọn quần áo màu vàng. Trong trang phục này, bạn sẽ thấy bình tĩnh hơn.

Màu cam

Liên quan đến huyệt đạo gần xương cùng. Nó còn liên hệ đến tuyến thận, tuyến thượng thận và cả hệ bài tiết.

- Tông màu này có tác dụng kích thích hệ hô hấp, hệ thần kinh, mang đến cho chúng ta cảm giác vui sướng, hân hoan. Chính vì thế, màu cam có tác dụng giúp cơ thể lấy lại cân bằng sau khi bị stress hoặc làm việc quá sức.

- Khi quá tuyệt vọng và ủ rũ, hãy thử diện trang phục màu cam, bạn sẽ có cảm giác năng động hơn đấy.

Màu tím và trắng

Liên quan đến huyệt đạo trên đỉnh đầu. Chúng ta sử dụng hệ thống Chakra hay bảy huyệt đạo để gắn kết, tạo nên mối giao hoà giữa tâm tinh và thế giới tự nhiên.

- Huyệt đạo trên đỉnh đầu được xem như đoá sen thanh khiết đánh thức phần linh hồn trong thân xác mỗi người. Huyệt đạo trên đỉnh đầu còn được xem là nơi sinh ra nhận thức mang tính trực giác.

- Nếu muốn chứng tỏ niềm say mê khao khát, lòng tự trọng và cả sự thông minh bên trong bản thân, bạn hãy chọn trang phục màu tím hoặc trắng.

Vũ Thủy Hoàng
19-04-2007, 07:40 PM
Mọi người đọc đừng sợ nhé, đây chỉ là một kiến thức khoa học để chúng ta tham khảo, để biết

Sự chết của con người là một giai đoạn trong chu trình biến thiên bất tận sinh-lão-bệnh-tử. Đầu tiên, tim ngừng đập rồi đến phổi, sau đó đến não; cuối cùng cơ thể phân hủy. Từ lúc tim ngừng đập đến lời thông báo chính thức rằng một người đã chết, các bác sĩ chờ đợi 2,3,5 hoặc 10 phút, nhưng "thời gian chuẩn" mà ngành y gọi là asystolic là bao nhiêu vẫn còn có sự khác biệt giữa hai quan điểm của "y học cổ truyền Tây Tạng" và y học hiện đại. Theo "Tạng thư sống chết" và "Tử thư Tây Tạng", phải mất 8 giờ sau khi tim ngừng đập và tắt hơi, con người mới chết hẳn và các nghi thức tẩn liệm chỉ được phép thực hiện sau 8 giờ. Theo y học hiện đại thì bệnh nhân chỉ thực sự chết sau khi tim ngừng đập nửa giờ. Bốn giờ sau khi tim ngừng đập thì não mới chết hẳn và không còn "hoạt động điện não"... Sau đó, cơ thể người chết trở nên lạnh cứng, lộ rõ âm khí và hoại tướng của một tử thi. Thiền sư Hakuin có nói: "Kẻ nào thấu triệt được lẽ sống chết, kẻ ấy mới thực sự là một con người vĩ đại".

* Những thời điểm quan trọng của sự chết

- Khi hơi thở ra chấm dứt thì sinh lực bị rơi vào trung khu thần kinh của "sự biết" (sushuma nadi) và "người biết" sẽ kinh nghiệm được "ánh sáng trong suốt" trong điều kiện tự nhiên của nó. Lúc đó, sinh lực bị phóng xuất chạy xuống dọc theo các dây thần kinh sinh lý bên phải và bên trái cột xương sống (ida nadi và pingala nadi). Sau khi sinh lực đã đi qua trung khu thần kinh ở rún, nó lan ra trong đường gân bên trái và bên phải. Thời gian cần thiết cho sự vận chuyển này của sinh lực khi hơi thở còn thoi thóp vào khoảng thời gian một bữa ăn. Thời gian của sự hấp hối là thời gian mà sinh lực còn ở trong đường thần kinh chính giữa - đó là lúc tri thức ngất lịm. Thời gian này bất định, nó tùy thuộc vào thể chất tốt hay xấu, tùy thuộc vào tình trạng các dây thần kinh và sinh lực của mỗi người. Những người có kinh nghiệm thiền định vững vàng và yên tĩnh hay những người có cá tính trầm tĩnh thì thời gian đó có thể kéo dài từ 4 cho đến 7 ngày. Những người có đời sống bê bối, trụy lạc hay những người tâm thần không bình hòa thì tình trạng trên không kéo dài lâu hơn một cái búng ngón tay. Nơi những người khác thì có thể kéo dài trong thời gian một bữa ăn. Đây là giai đoạn đầu của chi khai bardo: ánh sáng trong suốt ban đầu được thấy vào lúc chết.

* Ánh sáng trong suốt ban đầu, nếu được nhận ra thì có thể giúp người chết đạt đến giải thoát; bằng không, sau cái hắt hơi cuối cùng của một bữa ăn, người chết sẽ có khả năng thấy được sự loé sáng của ánh sáng trong suốt bậc nhì. Tùy theo nghiệp tốt hay xấu, sinh lực chạy xuống trong đường thần kinh bên phải hay bên trái và thoát ra một trong chín cửa của thân thể (còn gọi là cửu khiếu: 2 mắt, hai tai, hai lổ mũi, miệng, hậu môn và đường sinh dục). Lúc đó, một tình trạng khác của tinh thần sáng suốt khác lại hiện ra. Suốt trong giai đoạn hai của thân trung ấm, người chết (linh hồn) ở trong tình trạng gọi là "thân thể sáng chói của ảo tưởng". Người chết trong tình trạng này vẫn không biết là mình đã chết hay chưa, nếu họ được một pháp sư rành pháp "chuyển duy tư tưởng" giúp họ hội nhập vào "nguồn sáng" này thì nghiệp lực sẽ không ngăn cản, họ sẽ hội nhập vào "thực tại tối thượng" và đạt được giải thoát.
* Nếu sự giải thoát không thực hiện được trong giai đoạn hai, thì người chết sẽ bước vào giai đoạn gọi là thân trung ấm thứ ba hay chonyid bardo. Trong giai đoạn ba này, các ảo tưởng theo nghiệp thức sẽ nổi dậy, kéo dài cho đến hết ngày 49 sau khi chết, và được phân thành 6 tình trạng:
- Tình trạng ảo giác tự nhiên theo tạp niệm, vọng tưởng hay quan niệm kiến chấp.
- Tình trạng ảo giác như các giấc chiêm bao.
- Tình trạng ảo giác cực kỳ hỷ lạc của trạng thái nhập thiền sâu.
- Tình trạng ảo giác chuyển tiếp lúc chết.
- Tình trạng trải qua kinh nghiệm thực tại.
- Tình trạng trải qua tiến trình ngược lại của kiếp sống luân hồi (nhớ lại các sự việc từ bé đến lớn hay các tiền kiếp quá khứ).
Sau 49 ngày hay hết giai đoạn 3, người chết sẽ đầu thai theo một trong sáu cõi của lục đạo luân hồi.

• Tiến trình của sự chết

Theo các kinh sách Tây Tạng nói về sự chết, tiến trình chết là quá trình tan rã gồm hai giai đoạn: một sự tan rã bên ngoài, khi các căn và tứ đại phân tán; và một sự tan rã bên trong, thuộc về các ý tưởng và cảm xúc thô và tế.

* Sự tan rã bên ngoài:

- Lục căn phân tán và ngưng hoạt động: nếu có người đứng xung quanh giường người đang chết mà nói chuyện, sẽ đến một lúc y có thể nghe âm thanh tiếng nói của họ, mà không thể nghe ra một lời nào. Đây là dấu hiệu nhĩ thức đã ngưng hoạt động. Khi y nhìn một vật trước mặt mà chỉ có thể thấy hình dạng lờ mờ, không rõ chi tiết và dấu hiệu nhãn thức đã suy. Tương tự, các dấu hiệu suy kiệt cũng xảy ra đối với các khả năng ngửi, nếm, sờ. Khi các giác quan không còn cảm nhận được một cách trọn vẹn thì đó là giai đoạn đầu tiên của tiến trình tan rã.


- Địa đại tan rã: Thân xác chúng ta khởi sự mất hết sức mạnh, kiệt quệ, không còn chút năng lực nào: không thể ngồi thẳng, đứng lên hay cầm bất cứ vật gì; thậm chí không giữ được cái đầu của mình. Ta cảm thấy như mình đang té xuống, đang bị nhận chìm xuống đất hay đang bị một sức nặng ghê gớm như trái núi đè bẹp và nghiền nát. Ta cảm thấy nặng nề, khó chịu trong bất cứ tư thế nào. Màu da ta phai nhạt dần và một màu tái xanh hiện ra. Má hóp lại, những vết đen xuất hiện trên răng, càng lúc ta càng thấy khó mở mắt, nhắm mắt. Khi sắc uẩn phân tán, ta bất động, tâm thần dao động, miệng có thể nói nhảm, sau đó đi vào trạng thái hôn trầm.


- Thủy đại tan rã: Ta khởi sự mất khả năng kiểm soát chất lỏng trong thân. Mũi ta bắt đầu chảy nước và miệng rỏ nước miếng. Có thể nước mắt chảy ra và ta có thể mất tự chủ. Lưỡi không còn di động, lỗ mắt khô cạn, môi tái lại và thụt vào. Ta run rẩy, co giật và rất khát nước. Mùi tử khí bắt đầu tỏa ra chung quanh. Khi thọ uẩn phân tán, những cảm giác của thân yếu dần, khi khổ khi vui, lúc nóng lúc lạnh. Tâm thức ta trở nên mờ mịt, bất mãn, bực tức và nóng nảy. Kinh điển nói chúng ta cảm thấy như bị dìm trong đại dương hay bị cuốn trôi trong dòng nước lớn.


- Hỏa đại tan rã: Miệng và mũi ta hoàn toàn khô cạn. Tất cả hơi ấm trong cơ thể bắt đầu mất dần, từ dưới chân lạnh ngược lên đến tim. Một luồng khói có thể thoát ra từ đỉnh đầu. Hơi thở trở nên lạnh khi qua miệng và mũi. Ta không còn ăn uống gì được nữa. Tưởng uẩn đang phân tán. Tâm trí bắt đầu lộn xộn: không thể nhớ được tên bà con, bè bạn hay nhận ra họ. Ta càng lúc càng khó nhận ra những gì ở bên ngoài, vì âm thanh và hình ảnh luôn trộn lẫn. Kalu Rinpoche cho biết: "Đối với người sắp chết, kinh nghiệm bên trong là như thể bị nuốt chửng trong một ngọn lửa lớn, ở giữa một cái hỏa lò hừng hực, hay toàn thế giới đang bị thiêu đốt".


- Phong đại tan rã: Ta càng lúc càng khó thở. Không khí dường như thoát ra ngõ yết hầu chúng ta. Hơi thở vào càng lúc càng ngắn và khó nhọc, hơi thở ra càng lúc càng dài (thở hào hển). Ta nằm bất động với đôi mắt trợn trừng lên. Khi hành uẩn phân tán, tâm trở nên hoang dã, không biết gì về thế giới bên ngoài. Mọi sự trở nên một khối mờ mịt. Cảm giác liên lạc cuối cùng của chúng ta với tình trạng xác thân đang tan mất. Ta khởi sự có ảo giác và thấy các cảnh tượng: nếu trong đời, ta đã tạo nhiều nghiệp ác, ta có thể trông thấy những hình thù ghê rợn. Rồi những ám ảnh và những giây phúc kinh hãi của đời ta bây giờ quay lại, có khi chúng ta hét lên vì kinh hoàng. Nếu ta sống đời với tấm lòng từ bi, bác ái, xót thương và độ lượng, chúng ta có thể kinh nghiệm những cảnh thiên đường đầy hỷ lạc, gặp các bạn bè thân yêu hoặc những bậc giác ngộ. Những người sống đời lương thiện, khi chết cảm thấy bình an thay vì sợ hãi. Kalu Rinpoche viết: "Kinh nghiệm nội tâm đối với người sắp chết là một ngọn cuồng phong quét sạch toàn thế giới, kể cả chính mình, một trận gió xoáy cuốn hút toàn vũ trụ".
Vào thời điểm này, máu tụ lại đi vào trong "kinh mạch của sự sống" nằm chính giữa tim ta. Ba khối máu lần lượt tụ lại gây nên ba hơi thở ra cuối cùng. Rồi thình lình hơi thở ta chấm dứt. Chỉ một chút hơi ấm còn lại trong tim ta. Một dấu hiệu của sự sống không còn, và đây là điểm mà sự xét nghiệm lâm sàng cho là: "chết". Tuy nhiên, các bậc thầy Tây Tạng cho rằng vẫn còn tiếp diễn một tiến trình bên trong.


• Sự tan rã bên trong:

Trong quá trình tan rã nội tâm, ở đấy những tâm trạng và cảm xúc từ thô đến tế tan rã, có bốn tầng lớp tâm thức vi tế được gặp gỡ. Ở đây, tiến trình chết phản ảnh ngược lại với tiến trình đầu thai. Khi tinh huyết cha mẹ gặp gỡ, tâm thức ta do nghiệp thúc đẩy, bị kéo vào. Trong thời kỳ phát triển bào thai, tinh chất của cha, một hạt nhân "trắng và phúc lạc" an trú trong luân xa ở đỉnh đầu, trên cùng của huyệt đạo trung ương. Tinh chất của người mẹ, một hạt nhân "đỏ và nóng" an trú trong luân xa nằm dưới rốn chừng bốn ngón tay. Chính từ nơi hai tinh chất này mà những giai đoạn kế tiếp của sự tan rã xảy ra. Với sự biến mất của ngọn gió giữ nó lại đấy, tinh chất màu trắng đi đến huyệt đạo về phía trái tim. Bên ngoài có tướng màu "trắng" hiện ra như "một bầu trời trong sáng dưới ánh trăng". Bên trong, ý thức chúng ta trở nên vô cùng sáng suốt, và tất cả những tâm trạng do sân giận, gồm 33 thứ, đều dứt. Giai đoạn này gọi là "xuất hiện". Rồi tinh chất của mẹ bắt đầu đi lên qua huyệt đạo trung ương, khi ngọn gió giữ nó nguyên chỗ đã biến mất. Tướng bên ngoài là một màu "đỏ" như mặt trời chiếu trên nền trời trong. Bên trong, có một cảm giác phúc lạc phát sinh, và những tâm trạng do tham dục, gồm 40 thứ tất cả, ngưng hoạt động. Giai đoạn này gọi là "tăng trưởng".
Khi hai tính chất đỏ, trắng gặp gỡ ở tim, tâm thức được kèm theo trong ấy. Tulku Urgyen Rinpoche, một bậc thầy lỗi lạc ở Nepal, nói: "Kinh nghiệm ấy giống như bầu trời và trái đất gặp nhau". Bên ngoài, chúng ta thấy xuất hiện một màu "đen", giống như một bầu trời trống rỗng chìm trong màn đêm dày đặc. Tướng bên trong là một trạng thái tâm thức không có tư tưởng. Bảy trạng thái tâm do ngu si và vọng tưởng đi đến chấm dứt. Điều này được gọi là "thành tựu". Khi chúng ta hơi tỉnh giác trở lại, ánh sáng căn bản lóe lên như một bầu trời vô nhiễm không mây mù. Đôi khi đấy gọi là "tâm với ánh sáng trong của sự chết". Đức Đạt lai Lạt ma nói: "Tâm thức này là tâm thức sâu xa nhất. Chúng ta gọi nó là Phật tính, suối nguồn thực sự của mọi thức. Dòng tương tục của tâm thức này kéo dài ngay cả đến khi thành Phật quả.


• Đặc tính phổ quát của tiến trình chết đối với mọi loài chúng sinh

Tiến trình chết là một tiến trình phổ quát mà tất cả chúng sinh từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất như côn trùng cũng đều trải qua như nhau. Tuy nhiên, tiến trình này có thể đổi khác tùy từng cá nhân và những thay đổi này có thể xảy ra do hậu quả của những chứng bệnh đặc biệt và tùy thuộc vào tình trạng các huyệt đạo, khí lực hay tinh thần của người sắp chết. Trong trường hợp chết bất ngờ hay chết vì tai nạn, tiến trình này cũng vẫn xảy ra, nhưng cực kì nhanh chóng.
Tóm lại, để hiểu một cách rốt ráo điều gì xảy ra khi chết là xem sự tan rã bên trong và bên ngoài như một sự sinh khởi và phát triển tuần tự những tầng lớp tâm thức càng lúc càng vi tế. Khi tiến trình chết tuần tự diễn ra, mỗi tầng lớp tâm thức nổi lên trên sự tan rã liên tục của hợp thể thân tâm để đi dần đến sự hiển lộ hoặc là thanh tịnh giải thoát, hoặc là tùy theo nghiệp báo chiêu cảm vào trong lục đạo.

Dương Hảo
25-04-2007, 01:34 AM
1. Mục đích và lợi ích:
a/ Tập cho chúng ta có trí nhớ bền bỉ.
b/ Thông tin khi ở cách núi ngăn sông.

2. Các loại truyền tin:
a/ Dùng tai nghe: Còi, kèn, tù và...
b/ Dùng mắt nhìn: Tay, cờ, đèn, lửa, khói...

3. Các loại truyền tin:
Có 2 loại thường dùng nhất:
a/ Tín hiệu Morse.
b/ Tín hiệu Semaphore.
Tín hiệu Morse do ông Samuel Morse (1791-1872), sinh tại Charles Town
nước Mỹ. Ngày nay tín hiệu Morse rất được thông dụng để thông tin và người
ta lấy tên ông đặt cho tín hiệu để tưởng nhớ đến ông.

4. Bảng tín hiệu Morse:

A . _
B _ . . .
C _ . _ .
D _ . .
E .

F . . _ .
G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _

K _ . _
L . _ . .
M _ _
N _ .
O _ _ _

P . _ _ .
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _

U . . _
V . . . _
W . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _
Z _ _ . .


0 _ _ _ _ _
1 . _ _ _ _
2 . . _ _ _
3 . . . _ _
4 . . . . _
5 . . . . .
6 _ . . . .
7 _ _ . . .
8 _ _ _ . .
9 _ _ _ _ .

dấu chấm . _ . _ . _
dấu phẩy _ _ . . _ _
dấu hỏi . . _ _ . .
Cấp Cứu : . . . _ _ _ . . . (SOS)

Các tín hiệu MORSE dùng cho Việt Ngữ:
chữ S là dấu sắc
chữ F là dấu huyền
chữ R là dấu hỏi
chữ X là dấu ngã
chữ V là dấu nặng

 = AA
Ê = EE
Ô = OO
Ă = AW
Ơ =OW
ƯƠ = UOW
Đ = DD

5. Tập đánh và nhận tín hiệu bằng còi, cờ:
a/ Còi:
Âm dài là tè bằng 6 lần âm tích, phát âm từng chữ đều và thật chậm (Sau khi đã quen có thể đánh
nhanh).
b/ Cờ:
Có thể truyền đi thật xa, cờ khổ 0m40 x 0m40 nữa trắng nữa đỏ có cán bằng gỗ cỡ bằng ngón tay, cán
dài 50cm (kể cả cờ).
- Hai tay cầm cờ tréo chữ X phía trước hai chân, muốn đánh dấu tích đưa một tay lên ngang vai rồi
hạ xuống tréo như cũ, Dấu tè đưa hai tay ngang vai rồi hạ xuống, tay tréo như cũ.
- Hết một tiếng để tréo lên đầu.
- Người nhận được sau một tiếng, nếu hiểu phải đưa một tay lên. Nếu không đưa tay là không hiểu.

Chơi morse trên mạng bằng cách type chúng theo bảng morse, chữ cách nhau bằng dấu chéo ( / ), từ cách nhau bằng cách xuống hàng.


Samuel Morse, nhà phát minh ra mã moóc (Morse Code), đã đánh bức điện báo đầu tiên qua một đường dây thử nghiệm từ Washington tới Baltimore (Mỹ) vào tháng 5/1844. Những năm sau đó, điện tín đã cách mạng hóa liên lạc từ xa, đạt mức phổ biến cực điểm vào những năm 20 và 30 bởi nó rẻ hơn nhiều so với cuộc gọi đường dài.

Đa số các công ty điện báo thu cước theo từng từ, do đó mọi người thường chỉ gửi những thông điệp rất ngắn gọn. Họ cũng tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng từ “stop” (dừng) thay cho dấu chấm bởi chữ này được miễn phí còn các dấu câu thì không.

Điện tín là phương tiện thông báo những sự kiện lịch sử lớn như thành công của chuyến bay đầu tiên năm 1903 hay thời khắc bùng nổ Thế chiến thứ nhất. Western Union đã xây dựng tuyến đường dây truyền điện tín vượt đại dương đầu tiên của hãng năm 1861. “Khi ấy, điều đó thật khó tin và gây sốc như thời khắc máy tính ra đời vậy”, Tom Noel, chuyên gia về lịch sử tại Đại học Colorado (Mỹ), nhận xét.

Là những chữ số được thay thế bằng những dấu chấm (.) và gạch (-). Nó được sử dụng bằng nhiều phương pháp và hình thức như âm thanh, ánh sáng, khói, hình ảnh... theo một quy ước nhất định.
Tuy rằng ngày nay ít người sử dụng ký hiệu MORSE để truyền đi những bức điện văn, nhưng nếu các bạn không có những máy móc thông tin hiện đại, mà trong tay chỉ có máy phát tín hiệu thông thường, hay các bạn muốn gửi đi một thông tin bằng đèn pin... theo một quy ước nhất định.

Vũ Thủy Hoàng
26-04-2007, 06:03 PM
1.Chết vì bị sưng lưỡi

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/pinkerton-0307.jpg


Thám tử Pinkerton.

Allan Pinkerton (1819-1884) - người sáng lập văn phòng thám tử Pinkerton lừng lẫy, cha đẻ của các kỹ năng điều tra như giả trang, theo dõi đối tượng tình nghi... đã chết vì bị sưng lưỡi - hậu quả của việc cắn phập vào lưỡi trong 1 lần trượt chân ngã trên vỉa hè.

2. Chết đuối vì... vớt trăng

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/li-po-0307.jpg

Ai cũng biết Lý Bạch (701-706) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc. Ông cũng nổi tiếng với tài uống rượu như hũ chìm và chỉ trong lúc say mới viết nên những tác phẩm kinh điển nhất.




Một đêm, Lý Bạch xuôi thuyền theo dòng sông Dương Tử, vừa uống rượu vừa thưởng trăng. Trong cơn men, ông đã lao thẳng xuống sông để ôm lấy bóng trăng lững lờ trên mặt nước.

3. Chết vì nhịn “tè”
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/tyco-brahe-0307.jpg



Nhà quý tộc kiêm nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch Tycho Brahe vốn là người rất khôi hài. Theo những gì kể lại, trong nhà Brahe có một chú hề lùn, chuyên nhiệm vụ hoạt náo không khí bên bàn ăn tối. Ông còn bị hỏng mũi sau một lần thua cược với người bạn, chịu hành phạt đeo mũi giả bằng bạc suốt một thời gian dài.

Nguyên nhân cái chết của Brahe cũng khiến người ta không nhịn được cười. Trong một bữa tiệc năm 1601, ông gắng gượng nhịn “tè” quá lâu (thời đó việc rời bàn tiệc giữa cuộc vui bị coi là hành động thô lỗ hết sức), trong khi sức chịu đựng của chiếc bọng đái chỉ có hạn. Nó vỡ òa. 11 ngày sau, Brahe nhắm mắt.

4. Chết bởi cây gậy chỉ huy dàn nhạc

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/lully-0307.jpg

Năm 1687, nhà soạn nhạc lỗi lạc người Pháp Jean-Baptiste Lully hãnh diện nhận trọng trách: viết một bản thánh ca dành riêng cho vua Louis XIV. Đam mê sáng tác đã khiến Lully không hề hay biết rằng, trong lúc hưng phấn giữ nhịp điệu cho bản nhạc, ông đã lấy cây quyền trượng đập liên hồi vào ngón chân mình mà không có cảm giác đau.




Ngón chân sưng phồng, sau đó chuyển sang giai đoạn hoại tử. Ấy vậy mà Lully vẫn nhất quyết không chịu cho bác sĩ cắt nó đi. Vết thối trở nên nghiêm trọng dần và rốt cuộc “hạ nốc ao” nhà soạn nhạc cứng đầu.

Trớ trêu thay, bản thánh ca Te Deum cướp đi sinh mạng Baptiste Lully sau đó được xướng lên trong lễ ăn mừng Vua Louis XIV khỏi ốm.

5. Chết vì ăn

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/adolf-frederick-0307.jpg

Cái chết của ông vua Thụy Điển Adolf Frederick vào năm 1771 (thọ 61 tuổi) được coi là bài học giáo dục sâu sắc nhất về thói tham ăn vô độ.




Sau bữa ăn quá đỗi thịnh soạn bao gồm các món tôm hùm, trứng cá hồi, dồi lợn, súp rau cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh và 14 loại món tráng miệng ưa thích, ông đã chết vì tắc thở.


6. Chết vì “minh họa” trước tòa

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/clement-vallandigham-0307.jpg

Sau cuộc nội chiến nước Mỹ, chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi lên như 1 luật sư tài ba “đánh đâu thắng đó”.




Năm 1871, ông thầy cãi nhận biện minh cho thân chủ Thomas McGehan - người bị kết tội bắn chết một ông tên là Tom Myers trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối.

Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm”. Không may, lập luận của ông “vận” ngay vào tác giả: ngón tay vô tình chạm cò và viên đạn xuyên thẳng qua tim Vallandigham.

Cả phiên tòa hò reo vì chiến thắng của Vallandigham. Thân chủ McGehan được tuyên trắng án trước lúc ông thầy cãi trút hơi thở cuối cùng.

7. Chết vì râu dài

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/Hans-Steininger-0307.jpg



Ông Hans Steininger người Áo sống ở thế kỷ thứ 16 nổi tiếng khắp thế giới với bộ râu dài kỷ lục (gần 1,4 mét).




Năm 1567, khu phố ông ở bất ngờ thổi bùng lên một trận cháy lớn. Trong cơn vội vã, ông Hans cứ băng băng chạy mà quên không cuộn râu lên; rốt cuộc, ông giẫm lên râu, mất thăng bằng, ngã lộn cổ và chết.

8. Chết vì sưng ngón chân
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/jack-daniel-0307.jpg



Một buổi sáng năm 1911, Jack Daniel - nhà chế rượu whiskey nổi tiếng ở bang Tennessee (Mỹ) quyết định đi làm sớm hơn mọi ngày. Ông muốn mở két sắt nhưng không làm sao nhớ ra nổi mật mã riêng. Trong cơn tức giận, Daniel đá túi bụi vào két. Các ngón chân sưng phồng lên, rồi hoại tử, không lâu sau thì ông chết.

9. Chết vì vỏ cam

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/leach-0307.jpg

Trên đời hiếm có ai dũng cảm như Bobby Leach: năm 1911, ông là một trong 2 người duy nhất trên thế giới chinh phục thác nước Niagara trong một... chiếc thùng.Kẻ ngạo nghễ này còn nhiều pha thách thức Thần chết còn kinh điển hơn thế nữa. Nói cách khác, nói chuyện chết chóc trước mặt Leach chẳng khác gì kể chuyện khôi hài.




Một hôm khi đang dạo bước trên đường phố New Zealand, Leach bất ngờ dẫm phải vỏ cam và trượt chân ngã. Chẳng ngờ cú ngã vu vơ làm ông gãy chân, phải phẫu thuật cắt bỏ. Ông chết vì những biến chứng phức tạp liên tục diễn ra sau ca mổ.

10. Chết vì “áo choàng bay”

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/franz-reichelt-0307.jpg


Năm 1911, một thợ may người Pháp Franz Reichelt đích thân thử nghiệm phát minh trí tuệ của mình - áo khoác kiêm dù - bằng cách nhảy từ Tháp Eiffel xuống dưới đất.



Ban đầu để thuyết phục các nhà chức trách, Reichelt nói dối rằng ông sử dụng người nộm, vào phút chót thì “đánh tráo” chính mình.

Cái chết của ông thợ may gàn dở không làm người dân Paris mấy ngạc nhiên.

11.Chỉ chết khi... quá già

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/rasputin-0307.jpg

Lần đầu tiên bị đầu độc, “người đàn ông bất tử” của nước Nga Grigori Rasputin (1869-1916) đã ngấm một lượng xyanua đủ giết chết 10 nam giới lực lưỡng. Vậy mà Rasputin chẳng mảy may quỵ ngã.



Lần thứ 2 những kẻ ám sát bắn lén sau lưng ông bằng súng lục, nhưng cũng chỉ làm Rasputin trọng thương chứ không chết. Ông tiếp tục bị bắn thêm 3 lần như thế nữa, sau đó bị tra tấn bằng dùi cui, cuối cùng thì bị ném xuống dòng sông Neva băng giá.

Rasputin vẫn tai qua nạn khỏi. Cái chết chỉ đến khi ông đã quá già.

12. Chết vì quả bóng chày

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/ray-chapman-0307.jpg

Tính tới thời điểm này, cầu thủ Ray Chapman của đội bóng chày Cleveland Indians là người duy nhất thiệt mạng vì quả bóng chày.




Vào hồi đầu thế kỷ 20, cầu thủ ném bóng thường có thói quen trát đất vào quả bóng để cho đối thủ bắt bóng phía bên kia khó nhìn. Cũng chính vì lẽ đó mà trong trận đấu với đội New York Yankees diễn ra ngày 6/8/1920, Chapman đã để cho quả bóng sắt của Carl Mays lao thẳng vào đầu mình, vỡ sọ chết.

13. Chết vì chiếc khăn quàng

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/isadora-duncan-0307.jpg



Isadora Duncan - nữ nghệ sĩ sáng tạo ra nghệ thuật khiêu vũ hiện đại đã từ trần vào năm 1927 bởi chiếc khăn quàng yêu thích cô luôn đeo bên mình.

Theo như thời báo New York đưa tin về cái chết của Duncan ngày 15/9/1927, “Chiếc xe đang chạy với tốc độ lớn thì chiếc khăn lụa bất ngờ bị cuốn vào bánh xe, kéo giật cơ thể cô Duncan - khi ấy đang cuộn tròn trong lớp vải - ra bên ngoài.

Toàn thân cô chà sát xuống mặt đường đá sỏi, kéo lê đến vài chục mét trước khi tài xế dừng vì nghe tiếng gào thét. Đội cấp cứu được gọi tới ngay sau đó, nhưng người ta tuyên bố rằng Duncan đã bị siết chặt cổ và chết ngay tức khắc.”

14. Chết vì rác

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/collyer-hoard-0307.jpg
Hai anh em Homer và Langley Collyer bị mắc chứng hoang tưởng: họ hoảng sợ khi phải vất đi bất cứ thứ gì; báo chí, giấy lộn, rác rưởi... đua nhau chồng chéo khắp nhà. Thậm chí họ còn đặt bẫy trên hành lang và bậc cửa để phòng kẻ trộm.




Năm 1947, một người giấu tên gọi điện cho cảnh sát báo rằng có người chết trong căn hộ của Collyer. Khó khăn lắm mới lọt vào trong nhà, người ta tìm thấy xác Homer Collyer còn Langley thì mất tích. Sau 2 tuần xử lý gần 100 tấn rác, công nhân vệ sinh rốt cuộc cũng thấy thi thể Langley Collyer thối rữa, nham nhở bị chuột gặm nằm cách vị trí người anh trai chết độ 3 mét.

Có vẻ như, cậu em Langley đã rơi vào bẫy khi đang bò qua những cột báo ngất nghểu để mang thức ăn đến cho ông anh bại liệt của mình. Homer chết vài ngày sau đó vì đói.

15. Chết trong show truyền hình

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/rodale-0307.jpg

Jerome Irving Rodale là người khởi xướng ra phòng trào ăn uống lành mạnh. Ông là một trong những nhân vật đầu tiên ủng hộ hết mình cho ngành nuôi trồng sản phẩm hữu cơ.




Trong show truyền hình Dick Cavett năm 1971, Rodale lên cơn nhồi máu cơ tim và chết ngay tắp lự, giữa lúc ông đang cao hứng nói đùa rằng “Tôi sẽ sống đến 100 tuổi, trừ khi bị 1 tay lái xe nghiện đồ ngọt cẩu thả nào đó chạy qua người”. Cái chết bất ngờ của vị khách 72 tuổi đã khiến chương trình này vĩnh viễn không được phát sóng.

16. Tự tử trên bản tin truyền hình trực tiếp

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/chubbuck-0307.jpg

Christine Chubbuck là phát thanh viên đầu tiên và cũng là duy nhất tự tử ngay giữa lúc thực hiện truyền hình trực tiếp.




Ngày 15/6/1974, khi chương trình đã bắt đầu được khoảng 8 phút, phát thanh viên Chubbuck nói trong tâm trạng não nề: “Theo đúng tiêu chí của kênh truyền hình Channel 40 - mang tới cho khán giả những sự kiện giật gân và nóng hổi nhất, tôi sẽ cho các quý vị xem 1 việc chưa từng xảy ra trên truyền hình: tự sát có chủ ý”. Nói đoạn, Chubbuck rút súng ngắn và bắn vào ngay giữa đầu.

17. Chết trong toilet

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/elvis-presley-0307.jpg

Không ít người bỏ mạng trong khung cảnh thiếu tế nhị này, tuy nhiên cái chết của Elvis Presley (1935 - 1977) được dư luận thế giới quan tâm hơn cả.




Người ta tìm thấy ông vua nhạc Rock ‘n Roll nằm sõng sượt trên sàn phòng tắm trong biệt thự Graceland, rõ ràng đã ngã bổ nhào từ trên bệ xí xuống dưới đất. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim - hậu quả của việc tăng cân và dùng ma túy không ngừng.

18. Bị robot giết chết



Robert Williams là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại chết dưới tay robot. Ngày 25/1/1979 tại nhà máy lắp ráp Flat Rock của Ford Motor, Williams đích thân trèo lên giá hàng để lấy phụ tùng bởi khi đó robot lấy hàng bị hỏng. Giữa lúc ấy, robot bất ngờ hoạt động trở lại, phang cánh tay thép thẳng vào đầu Williams khiến ông này chết ngay lập tức.

19. Cánh quạt máy bay xén chết

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/vic-morrow-0307.jpg



Nam diễn viên Vic Morrow đã bỏ mạng trong cảnh quay bộ phim “Twilight Zone” khi chiếc máy bay trực thăng mất kiểm soát sau 1 loạt những hiệu ứng dựng cảnh đặc biệt. Nó quay tròn, khua cánh quạt sắc lẻm ra khắp nơi.

Ngoài, Vic Morrow, hai diễn viên nhí khác cũng bị xén mất đầu. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc cải cách quy mô lớn ở nước Mỹ trong luật quy định về sử dụng lao động trẻ em và các biện pháp an toàn tại phim trường.

20. Chết bởi cây xương rồng



Năm 1982, chàng trai David Grundman 27 tuổi và bạn cùng phòng chơi trò bắn xương rồng bằng súng ngắn.

Lần thử đầu tiên, cây xương rồng nhỏ nổ tanh bành trước sự thích thú của Grudman. Càng thêm hưng phấn, anh này chọn một cây cổ thụ dễ đến 100 năm tuổi, cao chừng 8 mét. Hậu quả chết người diễn ra ngoài dự đoán, thân cây đổ gập đè lên người tay thiện xạ đến tắt thở.

Cho đến nay, đây là trường hợp duy nhất được mệnh danh “sự trả thù của cây cỏ”.

21.Chết vì... hóc nút chai
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/tennessee-williams-0307.jpg
Tennessee Williams.

Năm 1983, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Tennessee Williams đã từ trần vì hóc... nút chai trong phòng khách sạn. Khi đó, ông này đang trong tình trạng say khướt.

22. Chết giữa "bầy" nhân viên cứu hộ



Năm 1985, khu giải trí New Orleans quyết định tổ chức 1 bữa tiệc cho toàn thể nhân viên sau mùa hè đầu tiên thực hiện công tác cứu hộ.

Mãi cho lúc tiệc tàn, người ta mới phát hiện ra vị khách Jerome Moody 31 tuổi đã chết đuối trong bể bơi tự lúc nào - giữa quang cảnh 4 nhân viên đang làm nhiệm vụ và hơn một nửa trong số 200 người dự tiệc là nhân viên giải cứu nạn nhân chết đuối.

23. Chết vì kể chuyện cười
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/dick-shawn-0307.jpg

Diễn viên hài kịch Dick Shawn (1924-1987) là một trong những trường hợp hy hữu lên cơn đau tim và chết ngay giữa lúc cống hiến hết mình cho nghệ thuật.




Vào lúc ấy, ông này đang làm dáng điệu của các chính trị gia hứa nhăng cuội “Tôi sẽ cải thiện tình trạng việc làm” thì bất thần ngã úp mặt xuống đất. Khán giả tưởng đâu đó là 1 tình tiết mới trong câu chuyện, mãi lâu sau không thấy động tĩnh gì, nhân viên nhà hát mới hối hả hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu - nhưng tất cả đã quá muộn.

24. Bị bụng to đè chết

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/mal-king-kong-kirk-0307.jpg

Đó là kết cục của tay vật chuyên nghiệp người Anh có biệt danh Kirk “Kinh Kong”.




Tháng 8/1987, tiếng còi khai cuộc trận chung kết vừa cất lên, Shirley Crabtree với biệt danh “Bố bụng bự” đã tung ngay ngón vật hiểm hóc “Belly-Splash” - một động tác nhảy chồm chồm và quăng bụng thật lực vào đối thủ. Kirk chết ngay lúc đó với cơn đau tim.

Crabtree được miễn mọi trách nhiệm bồi thường bởi các bác sĩ khẳng định Kirk có tiền sử bệnh tim trước khi tham gia thi đấu, tuy nhiên tai tiếng thì bị ảnh hưởng nặng nề. Sau scandal này “Bố bụng bự” phải giã từ sàn đấu chuyên nghiệp về nghỉ hưu.

25. Chết vì chiêm ngưỡng nghệ thuật



Năm 1991, hai nghệ sĩ Christo và Jeanne-Claude hợp tác đồng thực hiện công trình nghệ thuật vì môi trường: hàng ngàn chiếc ô vàng và xanh nước biển được dựng khắp Nhật Bản và California. Những chiếc ô khổng lồ với chiều cao 6m, bán kính 8,7m và nặng chừng 150 kg đã trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch thập phương.

Hai tháng sau ngày mở cửa triển lãm, một phụ nữ 33 tuổi tên là Lori Rae Keevil-Mathews lái xe tới California chiêm ngưỡng tác phẩm. Đột nhiên trời nổi cơn gió to, hất phăng một chiếc ô bay thẳng về phía người phụ nữ xấu số. Lori đập đầu vào đá, chết ngay tức thì.

26. Chết vì phân bò
Năm 1991, bà Yooket Paen 57 tuổi người Thái Lan đang dạo bước trong sân thì trượt chân vào bãi phân bò. Theo quán tính, bà cụ túm tay vào đám dây nhợ trước mặt để khỏi ngã, dè đâu là dây điện hở.

Chuyện vẫn chưa hết. Đám tang bà Paen diễn ra chưa lâu thì bà Yooket Pan 52 tuổi - em gái nạn nhân - trong lúc trình bày với hàng xóm về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi chóng vánh của bà chị cũng trượt chân ngã vào phân bò, vội vàng nắm lấy dây điện hở và chết.

27. Chết vì cừu háu đói

Một ngày của năm 1999, bà Betty Stobbs 67 tuổi ở Durham (Anh) dùng xe máy chở 1 máng cỏ bự tới cho bầy cừu. Có vẻ như bị bỏ đói lâu, cả bầy hơn 4 chục con cừu nhảy xổ vào tranh cướp máng cỏ, vô tình xô bà lão ngã từ trên mỏm đá xuống hầm than sâu chừng 30 mét. Nhẽ ra bà Betty cũng chẳng chết sau cú ngã bổ ngửa ấy, nếu không vì chiếc xe máy cũng lao thẳng từ trên cao xuống, rơi trúng đầu bà.

28. Chết vì bom đeo cổ

Buổi chiều ngày 28/8/2003, nhân viên đưa pizza Brian Wells bị bắt khi đang sử dụng súng ngắn cướp nhà băng. Trước ban điều tra, anh này khai đã bị khách hàng kêu pizza ép uổng thực hiện phi vụ - bằng chứng là cả 1 dây chuyền bom đeo vẫn còn quấn chặt quanh cổ.




Không may, quả bom dây phát nổ tưng bừng trước khi bị đội đặc nhiệm vô hiệu hóa. Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu nên coi anh chàng Wells xấu số đó là nạn nhân, tòng phạm hay kẻ chủ mưu của vụ cướp không thành và quả bom liều chết.

29. Chết vì cá đuối

Năm 2006, chuyên gia nghiên cứu đời sống hoang dã Steve Irwin người Australia - còn có biệt danh “Người săn cá sấu” - đã bỏ mạng khi bị con cá đuối gai độc cắm phập răng nhọn vào giữa tim, giữa lúc quay bộ phim tài liệu “Những sinh vật nguy hiểm nhất đại dương”.



30. Chết kẹt trong giá sách
Hai tuần sau khi nháo nhác báo tin Mariesa Weber mất tích, gia đình mới phát hiện ra cô con gái rượu nằm chết cứng dưới giá sách trong phòng ngủ.

Cũng lạ là một cô gái đang tuổi dậy thì như Mariesa, cao 1mét60 và nặng 45 kg, nằm trong đống sách suốt chừng ấy ngày, trong cùng 1 ngôi nhà mà không ai phát hiện được.

kieuanh9001
29-08-2007, 05:54 PM
Nam dương (22/12 - 19/1):

Trong tất cả các cung, bạn ở vị trí tốt nhất trong năm nay để biến những suy nghĩ tích cực và sáng tạo thành kết quả vật chất. Tuy nhiên, đây là một khái niệm khá xa lạ với con người cần mẫn như bạn vốn chỉ kiếm tiền theo cách truyền thống. Làm việc chăm chỉ chắc chắn có ích, nhưng kết hợp với suy nghĩ tích cực và mở rộng niềm tin sẽ còn mang lại kết quả tốt hơn trong năm 2007.
có lẽ năm nay mình sẽ phát tài, được đấy

Nguyễn_Tuấn _Anh
01-09-2007, 10:12 AM
đúng là chưa biết ạ :D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,