PDA

View Full Version : buồn lắm bạn ơi!


nông thùy trang
31-07-2008, 10:32 PM
tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi biết rằng thời gian mà tôi còn có thể đc gặp và trò chuyện cùng bạn là rất ngắn ngủi, thương bạn nhiều lắm nhưng tôi không biết phải an ủi, động viên bạn như thế nào nữa bởi vì chính tôi cũng đang cảm thấy lo sợ.
Tôi chỉ biết tự an ủi mình rằng tôi may mắn hơn bạn, cố gắng vui và làm bạn vui nhưng thực ra tôi càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì lòng tôi lại càng tự ti và mềm yếu bấy nhiêu.
tôi lo sợ rằng người không may mắn tiếp theo sẽ lại là tôi
1 năm học trên mái trường thpt, trong cùng 1 lớp tôi và bạn cũng đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm, tôi sẽ mãi không quên.
tôi và mọi người sắp mất bạn rồi sao?
cuộc sông thật bất công.........

chinhnhanquantu
01-08-2008, 06:29 AM
hì lo gì chứ bạn bạn luôn nói mình lạc quan mà ^^ tại sao nhỉ tại bạn hok lạc quan thêm 1 lần nữa hihi