View Full Version : Liệu có tồn tại một tình bạn thân khác giới thực sự???
banhgai_CH
02-01-2007, 02:00 AM
Có rất nhiều lúc tôi thường băn khoăn : liệu có tồn tại ko một tình bạn khác giới thật sự ? Nhưng mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thoả đáng lắm. Tôi đã từng đi thăm dò rất nhiều ý kiến của bạn bè tôi , họ luôn cho rằng tình bạn khác giới ko bao giờ có thể tồn tại được theo đúng nghĩa của nó , phải có người này hoặc người kia có tình cảm với mình , chỉ đó là họ có nói ra ko mà thôi . Tôi thật sự ko tán thành ý kiến đó là vì nó có vẻ hơi chủ quan , tuy thế tôi cũng ko có đầy đủ lý lẽ để phản bác, vì sự thật ra đã có rất nhiều tình bạn đổ vỡ chỉ vì một trong hai người xuất hiện tình cảm trước . Vậy nếu như thế thì 'tình bạn' chỉ gom là nói giữa hai người cùng giới hay sao ? nếu thế thì thật là phiến diện! Nhưng không làm sao mà phủ nhận điều đó được ! Do vậy tôi rất băn khoăn về vấn đề này.
mong mọi người cùng tham gia thảo luận chứ!
Mình vô tình đọc được bài này của " cuocsongbinhyen" và cũng không khỏi suy nghĩ. Mong mọi người hãy đóng góp ý kiến!!!
Hungdq
02-01-2007, 05:37 AM
Bạn... thân mến!
Tôi cũng không bình luận gì thêm về vấn đề này .cũng không muốn nói là đồng tình hay phản bác những ý kiến của các bạn về vấn đề "Có tồn tại một tình bạn thân khác giới thực hay không?" .hay đưa ra một câu trẩ lời của riêng mình .
Tôi chỉ xin kể cho các ban nghe về tình bạn của chúng tôi thay cho câu trả lời :
Trong số những người bạn thân của tôi có 2 bạn nữ là Trinh và Phương .Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 2. Lên cấp 3 và vào đại thì học khác lơp ,khác trường.
Mặc dù ít có điều kiện gặp nhau nhưng tình bạn ấy vẫn không mai một .Chơi rất vô tư, vẫn mày tao (dù có đứa đã đi làm) .
10 năm chơi với nhau.Trong 10 năm ấy chúng tôi đã bước lên bao bậc thang và rẽ nhiều ngã rẽ của cuộc sống , số lần gặp nhau cũng không nhiều nhưng tình bạn của chúng tôi vấn rất bền vững .
Bây giờ mỗi người đều có khoảng trời riêng ( Công việc ,tình yêu ...) nhưng có một thứ chung đó là tình bạn .
Trong 10 năm ấy cũng biết bao nhiêu buồn vui chúng tôi chia sẻ cùng nhau.Từ chuyện gia đình ,chuyện học hành kể cả chuyện tình yêu chúng tôi đều chia sẻ với nhau.
Những lúc tôi có chuyện buồn hay những quết định quan trọng cần có sự góp ý, tôi đều tâm sự với họ ( và cả nhứng người ban thân khác nữa).
Chúng tôi đã giúp nhau rất nhiều .Không hẳn về vật chất mà nhiều khi chỉ cần một lời động viên ,một lời khuyên hoặc thậm chí chỉ cần ngồi nghe những tâm sự của nhau cũng đã là giúp đỡ nhau rồi các bạn ah .
Mặc dù là bạn khác giới nhưng chúng tôi chơi rất thân ,rất vô tư .Không vụ lợi ,không vì tình cảm khác phái gì gì đó mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.
Đã là bạn thì hãy cố gắng giữ cho tình bạn ấy lúc nào cũng gắn bó.khi đó nó sẽ trở thành tình bạn đẹp và một tình bạn lớn, không chỉ riêng gì tình bạn của 2 người bạn khác giới hay cùng giới.
Xin tặng các bạn 2 câu thơ mà một người bạn cũ đã tặng tôi :
"Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy"
Thu Trang
02-01-2007, 10:53 AM
:ay: Thật ra là con gái thì thường hay bị con trai chuyển từ bạn sang từ yêu>_<
Mình thật sự tin là có tình bạn thân thiết từ bạn khác giới.Mình có 1 người người bạn trai thân thiết và rất yêu quí nhau.Cùng nhau trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn.Nhiều người còn nghĩ mình và bạn ấy yêu nhau vì đi đâu cũng thấy mặt.Khi ấy 2 đứa chỉ cười vì hiểu rằng chẳng có chuyện đó xảy ra.Giờ bạn ấy đã có người yêu nhưng vẫn chơi chung thân thiết với nhau đó thôi|-) .Bạn cứ hãy luôn tin có tình bạn khác giới chứ không phải cứ đến với nhau là yêu.Bởi như mình bạn trai đông hơn bạn gái:D nếu cứ như vậy chắc sẽ mệt tim lắm hihihihi
Đặng Lệ Thủy
03-01-2007, 03:40 PM
Chắc chắn là có vì mình bây giờ cũng có những người bạn khác giới và cả những người bạn thân khác giới nữa, mỗi khi về gặp nhau lại rủ nhau đi chơi, tâm sự ko có vấn đề gì cả :) hoàn toàn thoải mái và tuyệt vời :p
Chào bạn thân của tôi.Tôi nghĩ là có 1 tình bạn thật sự của hai người khác giới, mỗi người đều sẽ tìm cho mình một tình bạn thân thật sự ,mặc dù sớm hay muộn mà thôi.Có thể người bạn coi người bạn trai của bạn la bạn thân và người ta cũng nghĩ như vậy nhưng chỉ có điều là họ ko thể hiện ra mà thôi.Nếu có người thứ 3 suất hiện xen vào tình bạn thân của hai bạn và làm cho tinh bạn cua hai người sứt mẻ ,thì bạn hãy xem lại hai người đã thật sự hiểu nhau chưa và hai bạn đã lắng nghe nhau và đã nói chuyện với nhau thẳng thắn chưa.Hãy để trái tim mình luôn rộng mở để luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
yeulakho_khongyeulabo^^
04-01-2007, 01:48 AM
hic...tui thấy có đấy.Nhưng với tui hình như không bao giờ có điều đó...À nhưng mà nhớ ra là hồi cấp ba mình có con bạn :eek: (sao lại quen nó được nhỉ?)...cực kỳ tâm lý.Nó là đứa bạn gái có thể nó là...bạn,vì mình ko bao giờ thích nó ^^.Mà tui nghĩ câu hỏi này hơi thừa ~x( ...vì bạn chưa gặp chứ thực ra con người,xã hội rất đa dạng,không điều gì là không thể xảy ra cả...:rolleyes:
congdon
11-10-2010, 11:29 PM
tớ nghĩ là có! tất nhiên có chứ sao lại không :))
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.