PDA

View Full Version : ruou đắng nghe nhac TRINH k ca nha oi?


htqk9
13-10-2006, 02:49 PM
bac nào muon thuong thuc thi alo cho To, To hoa tieu cho...quan do cafe thuong thoi nhung ruou đắng la mot cai dang de uong ...

Quang Thắng
13-10-2006, 04:16 PM
Trời ơi sao viêc gi mày cũng lôi em TA vào thế. Cẩn thận, nhiều quá... lại nhàm.:D
Rượu đắng à? cái này nghe có vẻ lạ và hay đây. Hôm nào phải thử cho biết mới được. :) Được cái mình cũng dễ ăn, dễ uống, có món gì mới lạ là ok liền.
Thế nhé, tối nào đó tao se Alo cho mày.

VikingPro
13-10-2006, 04:21 PM
Lúc nào bác thắng cối đi nhớ gọi em zới nhé.:D iem không đến trồng cây si như anh Hùng Hạc đâu, iem chỉ uống rượu Thôi. hic!:p

Vũ Thủy Hoàng
13-10-2006, 05:14 PM
Có lần em cũng được bác tân cú rủ đi đến đấy rồi, chính xác là ở ngõ 68 cầu giấy, đi vào một đoạn thì có cái biển cafe cuối ngõ trông cái nhà rất là bình thường thôi nhưng có rất nhiều xe và người nhìn bên trong thì rất đông người đang ngồi uống cafe lố nha lố nhố như cái chợ. Hôm đấy đến còn bị hết chỗ không có chỗ ngồi nên chưa được thưởng thức món gì cả. Nghe nói là rất thú vị hôm nào bác nào rủ em đi lần nữa nhé

htqk9
14-10-2006, 01:15 PM
ở cái quan đấy vào tối t6 có nhạc ghita k lời đó...cũng được...mỗi r đắng là ok...

Quang Thắng
15-10-2006, 11:54 AM
Rượu đắng quả là "đắng" thật nhỉ.:)
Đền bây giờ tớ vẫn còn cảm nhận được hương vị của nó.
Hôm nào phải giới thiệu thêm với mấy anh em mới được.

AutoBot
15-10-2006, 12:51 PM
Nghe mà thèm quá xá :(
Tối qua lúc các bác gọi đến, vợ chồng tui tìm hoài mà không thấy quán đó.
Thế mới chán !