PDA

View Full Version : năm mới của lớp mình thế nào?có vui không?


hanh le 1903
31-12-2006, 08:31 PM
Hi! chào tất cả mọi người, Tết dương lịch của mọi người vui vẻ cả chứ:clap
Tớ được về nhà một ngày, vui dễ sợ luôn, chỉ có ă và ngủ và nghe bố mẹ cằn nhằn thui nhưng cũng thấy sướng vì lâu lắm rồi không có cảm giác gia đình như thế.
mọi người có về nhà không? có gì vui thì kể nhé!|-)

Nguyễn Đức Lâm
31-12-2006, 10:01 PM
Thích thế còn gì, tớ vấn ở Hà Nội vừa làm bữa thịt chó giải đen. Thịt chó cuối năm thích thật! Ngon tuyệt.
Mọi người về nhà có vui không? Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!
PS: Ấy lại quên không chụp ảnh post lên cho Mtu đỡ thèm rồi!

coHaday
01-01-2007, 01:51 AM
Chúc cả nhà năm mới tốt lành nhé. Năm mới thắng lợi mới :)

petitengocha
02-01-2007, 04:30 AM
Happy new year to all.
Ôi trời đất ơi, sao các bác lại kể thịt chó ra đây thế này cơ chứ. Thèm quá là thèm, bọn này ác thật, ác thật.=P~=P~=P~=P~=P~=P~=P~

petitengocha
02-01-2007, 04:55 AM
Báo cáo với cả nhà là em vừa mới đi chơi noel về. Hix. Theo như kế hoạch thì em sẽ đi trượt tuyết. Nhưng thật là đáng ghét năm nay khí hậu thất thường. Trời thì lạnh chết cha nhưng chả có tuyết mấy nên em đành thay đổi kế hoạch, di cư xuống miền nam tránh rét. Thành phố biển mac xây nắng ấm và rất đẹp. Có ba ấn tượng trong chuyến đi này mà em muốn kể các bác nghe:
Một nà: Cái bến cảng mà cụ Hồ nhà ta cập lần đầu khi đến pháp quả là kinh khủng, bẩn thỉu, tanh hôi, toàn dân da đen va rệp. Không cẩn thận là mất cắp ngay.
Hai nà: Tòa lâu đài ÍP trong Bá tước Mông tơ cờ rít sô xa bờ biển tới gần bốn cây số mà chẳng hiểu sao nhân vật chính đc Alexan Duy Ma xây dựng có thể vượt ngục và bơi được vào bờ. Không thể tượng được.
Ba nà: Do chương trình khuyến mại đầu năm mới của bọn đường sắt pháp. Giá vé từ mac xay đi công quốc Mo na co co 24 ngàn VND (nói pà con đừng cười nhưng rẻ thế tội chó gì không đi) em đến đó và mắt em nó cứ hết tròn rồi lại rẹt. Ối mẹ ơi, sao lại có bon nó giầu đến thế hả trời. Nó đi du thuyền đến giữa biển Địa trung hải. Sau đó đáp trực thăng đến Monaco. Rồi ngồi ô tô đến sòng bạc nổi tiếng Mong tơ các lô. Dân việt nam nhìn bãi đỗ xe của nó mà choáng, toàn Ferrary bóng loáng, cái loại xe mà em chỉ được biết đến tên trong mấy cuốn tiểu thuyết của Sisney Sheldon ngày xưa. BMW còn tự khiêm tốn biết điều đỗ tít đằng xa. Em thấy có thằng cha nó con boa cho tay bảo vệ 20 ơ. Ối mẹ ơi, bằng tiền ăn của em cả tuần chứ ít ỏi gì đâu. Quá choáng. Em thèm quá đành nhờ các anh đi cùng chụp cho kiểu với một con ferrary màu đỏ chót, nhưng dung lượng lớn quá nên không gửi các bác xem được,xin hẹn lần khác. Thèm thật, nó đẹp dã man.
Rưng mà, em về đến nhà nghe các bác nói chuyện thịt chó em thấy còn thèm hơn. Thèm quá xá.
Thôi, em đói rồi, đi kiếm gì ăn đã. bai bai các bác nhé.

Lexus_ldn
02-01-2007, 12:12 PM
Tết tây của tui là ngủ ở TQ, công nhận quê mình.......... ngủ sướng thật, trời rét rét, sương mù nhiều. nằm đến trưa cũng được.

Mà tết chả thấy thằng nào về cả, có về chắc cũng ngủ hết ngày.

Nhớ đời nhất là đi xe khách xuống Hà Nội. Bịt nhồi như vịt, không cựa quậy được, xung quanh toàn mông là mông. May mà lúc thằng phụ xe nó thả mình xuống gần một cái ruộng không thì vỡ bụnh mất. Tết về đi xe máy thôi.

Nguyễn Đức Lâm
02-01-2007, 01:17 PM
Tết tây của tui là ngủ ở TQ, công nhận quê mình.......... ngủ sướng thật, trời rét rét, sương mù nhiều. nằm đến trưa cũng được.

Mà tết chả thấy thằng nào về cả, có về chắc cũng ngủ hết ngày.

Nhớ đời nhất là đi xe khách xuống Hà Nội. Bịt nhồi như vịt, không cựa quậy được, xung quanh toàn mông là mông. May mà lúc thằng phụ xe nó thả mình xuống gần một cái ruộng không thì vỡ bụnh mất. Tết về đi xe máy thôi.

Uh! Bao giờ về thì lại thành nhập một đội, thong dong đi xe máy về cho vui! Kiếm cái máy ảnh rồi làm phóng sự ảnh "Đường về Tuyên Quang"!

hanh le 1903
02-01-2007, 03:00 PM
uh, công nhận Tết về nhà ngủ đã lắm, tớ về quê mà chẳng đi thăm ai được, ở quê mình không khí trong lành, về nhà lại được bố mẹ đãi bi nhiêu thứ nữa chứ. sướng thật. mà chỉ khổ mỗi lúc xuống Hà Nội thôi. xe đông, người đông, đã thế bọn trẻ nó lại còn ôm ấp nhau trên xe nữa chứ(không phải dân TQ đâu, vì đến VT bọn nó mới lên). Nhức hết cả mắt, hay là mình già mất rùi nhỉ

coHaday
02-01-2007, 08:25 PM
Về nhà sướng nhất là ngủ ở nhà, tụ tập cùng nhau đi dạo, đi uống nước và đi nhậu. Lớp mình có phong trào nhậu hơi bị sôi nổi đấy nhỉ, mỗi cái toàn diệt mồi là chính. Được mỗi em Hương là tử lượng khá. Có lần SN Hiệp đã cho một anh bộ đội bạn của Hiệp Vũ đo ván cơ đấy.

Mình nhớ ngay tết năm thứ nhất về cả lũ đã kéo nhau vào nhà thằng Trung, mua đến 5 con vịt về vặt lông. Sau đó lười dần, toàn kéo nhau ra quán thôi. Vui nhất có lẽ là lần ăn thịt chó ở gần nhà em Hương ú ấy nhỉ. Chà, thèm quá xá.

coHaday
02-01-2007, 08:26 PM
Lê nhìn thấy các cháu nó ôm ấp nhau mà lại thấy đau mắt thì đúng là già thật rồi. Lẽ ra phải lấy máy ảnh ra chụp ảnh liên tiếp, quay camera nữa mới đúng :D

hanh le 1903
03-01-2007, 10:40 AM
ra ông thì trẻ lắm đấy! à mà có khi sang đấy không khí cuộc sống nó lại thoải mái hơn ở Việt Nam đâm ra lại trẻ ra mấy chục tuổi ấy nhỉ. he he
mà năm nay Tết âm lịch mọi người định liên hoan kiểu gì đấy, làm ơn đừng sát ngày Tết như mọi năm quá nhé. hay để dành mùng một Tết đi nhậu cho nó zui cả làng đê. chứ mọi người toàn chọn ngày sát Tết thì tớ không đi được, bố mẹ tớ lại khủng bố tớ đấy, mà không đi được thì tiếc lắm, ui trùi ui. còn phải chụp ảnh lên cho bạn Minh Tư và Bạn Hà lùn xem cho.....thèm nữa chứ :D

petitengocha
03-01-2007, 10:11 PM
thoi thoi dung noi nua, tao them lam roi. Ben nay bon tay no quy cho nhu vang ay, lam gi co thit cho ma an co chu.hichic =P~

hanh le 1903
04-01-2007, 09:25 AM
thế sao không rue nhau đi kiếm một con chó hoang nào ấy. Rùi rủ nhau ....
nói vậy thôi, sáng nay đi làm thấy có một cái xe máy đèo khoảng 20 con chó đã thui rồi, trông nó .....khủng khiếp lắm. lúc đấy tự dưng rùng mình chợt nghĩ sao lúc mình ăn thịt chó mình không thấy cảm giác...gì nhỉ
bà con ơi, dân mình ăn thịt chó có phải là dã man quá không? còn ăn cả thịt mèo nữa chứ, riêng mèo thì tớ không bao giờ dám nghĩ đến món ấy vì tớ không dám ăn, nghĩ đến mấy con mèo nhà tớ thì thương lắm

petitengocha
04-01-2007, 05:09 PM
Cho o nha thi moi dam an thit, chu cho o ben nay biet bon no nhu the nao ma dam ru nhau bat trom thit de an. Hix, VD nhe: Chim bo cau ben nay nhin con nao cung vua beo vua ngon, nhung anh em duoc biet la bon tay cho chim bo cau an thuoc chong sinh de qua nhanh. Nen mac du "mo ke ngay mieng meo ma meo cha dam xoi". Nho cho meo hay may con nhim thoi chang han, chay day duong, nhung cha dam an, vi so no cung duoc cho an nhung thu do thi chet mat xac ah.

hanh le 1903
05-01-2007, 09:27 AM
thế thì khổ thân bọn đi học xa nhà quá nhỉ? không được ăn thoải mái, ăn gì cũng sợ bon nó đầu độc. thưong quá cơ :D
mà hình như Minh tư có ăn cái gì tương tự như thế hay sao ý, dạo này thấy tâm tính đổi khác nhiều lắm. khổ thân ông quá, ....làm liều như thế thì.... he he

Nguyễn Đức Lâm
05-01-2007, 09:48 PM
thế thì khổ thân bọn đi học xa nhà quá nhỉ? không được ăn thoải mái, ăn gì cũng sợ bon nó đầu độc. thưong quá cơ :D
mà hình như Minh tư có ăn cái gì tương tự như thế hay sao ý, dạo này thấy tâm tính đổi khác nhiều lắm. khổ thân ông quá, ....làm liều như thế thì.... he he

Uh! Đi du học có vẻ khổ thật nhưng mà lúc sướng thì ai sướng cho chứ:D
Chúng nó giả vờ thế thối Lê ạ, đừng có mắc lừa:-"

Lexus_ldn
06-01-2007, 12:28 AM
Đúng rồi! ĐÚng rồi, tao Thấy bảo bọn Thụy sĩ đang bị mất cân bằng giới tính trấm trọng, nam quá nhiều, nữ quá ít nên chúng nó mới phải ............trộn thuốc vào thức ăn của dân đấy.

coHaday
06-01-2007, 07:21 AM
Úi giời, bạn cứ nói thế chứ ở đây con gái nó nhiều nhan nhản, lượn vè vè ngoài đường ấy chứ.

Tuyên Quang mình dạo này thế nào nhỉ, chất lượng có khá hơn cái thời anh em mình còn đi học ko nhẩy?

Nguyễn Đức Lâm
06-01-2007, 08:34 PM
Úi giời, bạn cứ nói thế chứ ở đây con gái nó nhiều nhan nhản, lượn vè vè ngoài đường ấy chứ.

Tuyên Quang mình dạo này thế nào nhỉ, chất lượng có khá hơn cái thời anh em mình còn đi học ko nhẩy?

Chất lương giáo dục thì phải hỏi giáo Cương, giáo Phượng với giáo Loan ấy chứ.
Hỏi bọn tao làm sao mà biết được chứ!

Lexus_ldn
06-01-2007, 11:00 PM
Hehehe Minh oi, Mày tưởng là con gái thôi. Trước kia mấy em ấy cũng như mày đấy. Giờ do tác động của thức ăn nên bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Mày chết! ha ha ha

Ơ thế hóa ra từ nãy tới giờ cái con gà sống béo (gà sống ko tự nhiên béo) Lâm vẫn tưởng thằng Minh nói về chất giáo dục ahf? trời ơi là trời ý nó là hỏi về mấy thằng ranh ở TQ dạo này có được to cao đen hôi như hồi xưa không ấy mà, Phải không Minh?

coHaday
07-01-2007, 08:29 PM
Ơ thế hóa ra từ nãy tới giờ cái con gà sống béo (gà sống ko tự nhiên béo) Lâm vẫn tưởng thằng Minh nói về chất giáo dục ahf?
Con gà sống béo này là gì thế? :D

trời ơi là trời ý nó là hỏi về mấy thằng ranh ở TQ dạo này có được to cao đen hôi như hồi xưa không ấy mà, Phải không Minh?
Tao hỏi là hỏi chung, về cả các em xinh tươi (cho tao) và mấy thằng ranh đen hôi (cho thằng Ngọc ấy mà)

Lexus_ldn
08-01-2007, 09:25 PM
Tao đã bảo gà sống không tự nhiên béo được rồi mà. Thế mà mày ko suy luận ra ah?

khongaica
08-01-2007, 09:29 PM
Thằng Ngọc viết thế làm tao muốn nghĩ trong sáng cũng khó, chán thật. Ai lại nói toạc móng heo ra thế bao giờ. Tao mà là thằng Lâm (điều hành viên) loại ngay thẵng Ngọc khỏi diễn đàn. không cần suy nghĩ nhìu

Nguyễn Đức Lâm
09-01-2007, 05:47 PM
Bọn này bây giờ nói chuyện chiết lý khó hiểu quá cái gì mà gà sống ko tự nhiên béo với lại mấy thằng ranh đen hôi!
Tóm lại là chẳng biểu gì nữa~x(

Lexus_ldn
12-01-2007, 11:12 PM
Hahahaha thằng Lâm ko biết làm thế nào mà gà sống béo được kìa, chúng mày giải thích cho nó hộ anh cái. anh bận đi họp WTO bàn về chuyện Hãng Intel của Mỹ sang VN kí hợp đồng nhập khẩu..tương ớt cái.

ngayxuaoi
20-01-2007, 12:23 AM
hê chào cả lớp mình. ặc ặc lâu rồi ko gặp, mọi người có nhiều thay đổi wa há!
sao chúng mày cứ thắc mắc hoài tại sao thằng lâm ko biết làm thế nào để gà trống béo ah.
thực ra thì tao cũng có biết đâu. vì tao mới chỉ ăn "thịt" gà mái thôi chắc nó cũng thế. chứ nó mà ăn "thịt" gà trống rồi là có vấn đề đó...
:haha:

Lexus_ldn
20-01-2007, 01:14 AM
mày nói gì tao ko hiểu? lại thêm một đứa nữa ko biết làm thế nào gà sống béo được

coHaday
20-01-2007, 08:39 PM
hê chào cả lớp mình. ặc ặc lâu rồi ko gặp, mọi người có nhiều thay đổi wa há!
:haha:

NgayXưa là ai đấy? Mà nói mọi người thay đổi nhiều quá nghĩa là thế nào, làm sao chú biết :haha:

trungdb
20-01-2007, 09:48 PM
Vào đây thấy mọi người kể chuyện năm mới mà thèm! Nhớ lại mấy ngày cuối năm phải đi làm quyết toán mới cơ cực làm sao: làm từ sáng đến 23h, bắt đầu từ ngày 29 đến 2/1 mới xong. Cũng may được bồi dưỡng cháo gà, trứng vịt lộn vào buổi tối. Thêm vào đó là một bữa no say ở nhà hàng "Ba chữ lờ" + phong bì 500k, hehe. Sáng sớm 1/1 thì bọn thằng Ngọc, Cương, Dương,
Dũng, Thành rủ đi ăn bún thịt chó cũng ngon wa đi mất!

hanh le 1903
22-01-2007, 09:37 AM
cán bộ ngân hàng vất vả quá nhỉ. coi như thế là cũng ổn rùi.năm mới dương lịch nghe chừng ai cũng vui vẻ cả. thế chưong trình năm Âm lịch thì mọi người tính sao? có tổ chức gì không? làm ơn báo trước cho tớ một thời gian để chuẩn bị được không? tớ hay phải đi thăm ông bà mà

trungdb
22-01-2007, 06:07 PM
Năm Âm lịch cũng sắp đến rồi nhưng khổ nỗi bây h mọi người đi làm hết có lẽ đến 28 mới đc về. Chắc chỉ tụ tập đc một buổi thịt chó tổng kết năm thôi! Hẹn anh em tại quán Thịt chó Gió Bờ Sông nhé, ngày h chính xác thì bàn sau. Mỗi người đóng góp 50k là okie rồi!

sty_hypo
22-01-2007, 11:39 PM
Lần trước Minh đã mách nước cho Lê rồi còn gì. Để vừa đi thăm Ông bà, vừa đi chơi được cùng lớp thì dẫn Ông bà đi cùng. Thế mà ko nhớ ra à! Vẹn cả đôi đường.

khongaica
22-01-2007, 11:39 PM
Tao thích quán đấy lắm. Tao đóng gấp đôi.

sty_hypo
22-01-2007, 11:42 PM
Biết không ai cả là thằng nào để thu tiền gấp đôi?!? Anh em mà tìm ra được nó thì bắt nó đóng gấp 4, gấp 5 lần nhé! Can tội giấu danh tính mất công mọi người đoán mò, nghi ngờ lẫn nhau. hihi...

Nguyễn Đức Lâm
23-01-2007, 02:39 AM
Biết không ai cả là thằng nào để thu tiền gấp đôi?!? Anh em mà tìm ra được nó thì bắt nó đóng gấp 4, gấp 5 lần nhé! Can tội giấu danh tính mất công mọi người đoán mò, nghi ngờ lẫn nhau. hihi...

He! Không phải là thằng đâu:D Tớ thấy địa chỉ IP đó ở bên Pháp:ay: Là ai thì mọi người tự suy luận lấy!|-)

hanh le 1903
24-01-2007, 11:12 AM
ờ, có lẽ cũng đoán ra rùi còn gì. mà nếu tớ đưa được ông bà đi chơi cùng thì khỏi phải nói. Hic! chẳng hiểu và thông cảm cho bạn bè gì cả

tuan1982
25-01-2007, 12:43 AM
thế sao lê không rủ bọn lơps mình lên nhà ông bà chơi,lâu lắm rồi không lên chiêm hóa cũng nhớ.mà tết đi xa chuyến cũng hay đấy sắm con xe đạp cho nhớ thời học sinh.:haha:

hanh le 1903
25-01-2007, 09:23 AM
nói xe đạp lại nhớ lại hồi cấp 3 nhỉ? cái hôm mà tập quân sự xong cả bọn rủ nhau đạp xe sang Sơn Dương chơi ấy. Giờ nghĩ lại thấy hồi đấy.......dở hơi thật. nhưng đúng là phải có những lúc dở hơi như thế thì mới nhớ nhỉ.
nhiều lúc tự dưng cũng muốn kiếm cái xe đạp rùi đạp lòng vòng quanh Hà Nội cho đỡ nhớ thời ngày xưa, nhưng mà khó ghê đấy.
thực lòng mà nói là muốn rủ mọi người lắm nhưng chuyện xe cộ ở TQ nhà mình vẫn là một vấn đề hơi bị nan giải, không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng sắp xếp ở mức tối đa có thể

Lexus_ldn
25-01-2007, 01:29 PM
Hả ??? Điên à, đi xe đạp ở Hà Nội để hít bụi hả? Không khéo lại còn bị mấy thằqng hip hop dam cho any chu

tuan1982
25-01-2007, 06:15 PM
thôi tớ can lê đấy đường tuyên quang hỏng là đủ rồi cậu lại muốn lu luôn cả hanoi hay sao đấy.

coHaday
26-01-2007, 05:47 AM
Ngày xưa trâu bò nhỉ, đạp xe hùng hục sang Sơn Dương chơi rồi lại phi về ngay trong ngày. Vui thật. Có hôm đi về trời tối om, Cương tỵ kể chuyện ma làm mấy em cứ rú lên vì sợ. Thế mà chúng nó toàn ôm lấy nhau, chẳng đứa nào ôm mình cả, hix, tủi thân ghê :(

bluephoenix
26-01-2007, 01:55 PM
Thì hồi xưa, lớp mình gọi ông là Minh 'mắm' mà! mà đã mắm thì ai dám ôm. ha ha

coHaday
26-01-2007, 09:42 PM
Gọi thì cứ gọi, còn ôm thì cứ ôm chứ. Chà, nhớ lại hồi ấy mình thích hết cả con gái lớp mình, thế mà chẳng thấy em nào bẩu là thích mình cả :D

taochokura
26-01-2007, 11:23 PM
mày thích hết tất cả các e ở trường Chuyên

taochokura
26-01-2007, 11:24 PM
có tha cho e nào đâu, nhưng chẳng có e nào yêu cả, hichic

taochokura
26-01-2007, 11:28 PM
thằng nào là admin thế? bao nhiêu bài thì đựoc tăng level đấy

hanh le 1903
29-01-2007, 10:04 AM
giời ạ, cứ tưởng là chăm chỉ viết cho các chủ đề, hóa ra chỉ để tăng level thôi à? mà hình như để tăng level thì phải tính theo ngày nữa cơ
Lâm ơi, tăng điều kiện lên đi, cho nó chít..........:D

taochokura
29-01-2007, 11:49 AM
hehe, Lâm ơi tăng điều kiện nhiều vào, cho chúng nó cùng chết, mà những ai có level cao hơn tao thì cho tụt xuống bằng tao thôi

Lexus_ldn
29-01-2007, 11:09 PM
ê cu ra, chức của tao đang to phết, mày mua không? Tao nhượng lại cho, giá rẻ thôi. level xịn đấy "Thành viên tiêu biểu", thèm không?

Thấy bảo thằng Minh yêu Hà Lùn từ năm lớp 5 cơ mà. Dúng không Trung, Minh lý?

hanh le 1903
30-01-2007, 10:27 AM
à ra thế, thảo nào tớ cứ thắc mắc là tại sao có một thời gian bạn MInh và bạn Hiệp cứ hay nói khích nhau. Ông ơi hóa ra ngày xưa ông cũng có một thời vụng dại thế à? he he, thế hồi ấy có đứa nào nó đi mua cơm với trứng luộc cho ông không?
khổ thân, cứ héo hắt mãi vì con gái như thế, thảo nào mà không thể béo lên được. may mà còn có Thư nó thương tình.
:D

taochokura
30-01-2007, 04:55 PM
Lê ơi bạn nói thế khổ cho bạn M4 của tớ quá

coHaday
31-01-2007, 04:03 AM
à ra thế, thảo nào tớ cứ thắc mắc là tại sao có một thời gian bạn MInh và bạn Hiệp cứ hay nói khích nhau. Ông ơi hóa ra ngày xưa ông cũng có một thời vụng dại thế à? he he, thế hồi ấy có đứa nào nó đi mua cơm với trứng luộc cho ông không?
khổ thân, cứ héo hắt mãi vì con gái như thế, thảo nào mà không thể béo lên được. may mà còn có Thư nó thương tình.
:D

Ai mà chẳng có một thời vụng dại. Thời vụng dại ấy bây giờ nghĩ lại lại thấy hay ấy chứ, tiếc là mình không còn nhỏ lại như ngày xưa được nữa :rolleyes:

Tạm biệt nhé năm tháng dài vụng dại,
Thuở yêu người rách rưới một đời trai

Nhưng mà dù có đụng hàng thì cũng không có chuyện tớ với thằng Hiệp hục hoặc nhau đâu :D Bán bạn gái xa mua láng giềng gần mà, thằng Hiệp nhà nó ngay cạnh nhà mình, ai nỡ :D

bluephoenix
31-01-2007, 10:39 AM
Ông ơi! thế từ trước tới h ông đã rách rưới mất bao nhiêu cái đời trai roai? hi hi, chắc tại ngày xưa rách rưới nhiều quá, bây h đời trai rơi vãi hết mới bị bọn nó nghi là tám vía hả? :-?

taochokura
31-01-2007, 10:51 AM
Nếu tính số lần thằng M4 "rách rưới" thì giơ cả chân cả tay lên đếm cũng không đủ, nói chung là thằng này rách te tua lắm hơn cả rẻ rách mà nhà tui đang dùng để lau nhà, hi..hi...

hanh le 1903
31-01-2007, 04:45 PM
khổ thân ông quá, cái thân mắm còi đã không sống được ở Việt Nam với chúng nó, phải chui sang tận bên ấy rồi mà chúng nó cũng không tha.
:D

taochokura
31-01-2007, 07:53 PM
nhưng công nhận là từ ngày thằng M4 được e Thư yêu, thằng này thay đổi 180 độ làm a e mãi mới thích nghi được, nói chung là nó cũng đỡ te tua lắm rồi

coHaday
31-01-2007, 08:57 PM
khổ thân ông quá, cái thân mắm còi đã không sống được ở Việt Nam với chúng nó, phải chui sang tận bên ấy rồi mà chúng nó cũng không tha.
:D

Ờ, mắm còi thế thôi mà khối đứa muốn mắm còi cũng không được đấy, haha. Hỏi khí không phải chứ Lê bây giờ đã đủ tiêu chuẩn làm đại ca của tứ ĐẠI mỹ nhân lớp mình chưa nhẩy :D

Lexus_ldn
01-02-2007, 12:21 AM
Hôhoohoo tao còn nhớ rõ một lần tao đến nhà thằng Minh Tư, theo phép lịch sự tao cởi giày và tất ra, lúc ấy tâm trí tao nghĩ ngay đến việc lúc ra khỏi nhà nó phải làm thế nào để lau hết đất cát dưới chân mình. Nhưng lạ thay, khi tao bước vào, nền nhà nhẵn nhu chùi, Con chuột máy tính ghẻ hồi trước đựoc thay bằng con chuột bé xíu màu hồng (vãi lúa), Nhà WC rắc toàn cánh hoa hồng, Sách vở quần áo nằm đúng chỗ. Khiếp thật, hôm đấy tao phải cấu mấy phát vào má, đùi, bụng vv.vv để biết là tao không nằm mơ.

coHaday
01-02-2007, 02:33 AM
Thằng này tưởng tượng hay phết nhỉ. Chuyện thích màu hồng thì phải nói đến mày mới đúng chứ. Tao nhớ hồi nhà mày mới xây lại, mẹ mày săm đồ trong phòng mày, mày đòi mua cho bằng được gối hồng, chăn hồng, màn công chúa màu hồng. Đã thế còn đòi sơn phòng màu hồng nữa chứ, haha :D

hanh le 1903
01-02-2007, 09:09 AM
riêng về chuyện ông vừa kể thì cháu hoàn toàn đồng ý, công nhận là phòng Ngọc điệu không thể tả được.đến con gái như bọn cháu mà còn phải thán phục cơ mà.
:D :D :D

hanh le 1903
01-02-2007, 09:11 AM
à quên chưa trả lời câu hỏi của ông. cháu từ xưa đến nay đã có cô gái nào lớp mình qua mặt được đâu mà ông phải hỏi như thế nhẩy??????
hay lại già quá nên lại lú lẫn rồi, à không, chắc là tại thấy người khác béo tốt quá thế là ghen tức, máu nóng dồn lên mặt nên mất bình tĩnh à???????

Lexus_ldn
01-02-2007, 10:18 AM
Ai bảo chúng mày thế, đấy là tao ở nhờ phòng em gái tao. Thế chúng mày chưa biết cái nhà ở TQ là nhà của nó à? Nó thích màu gì tao làm sao can được???
Nếu chúng mày không tin là thằng Minh thích màu hồng thì vào Blog của nó mà xem. Nó tự thú nhận ở đấy đấy. Lại còn gét sự giả dối nữa... hay là nó bị ép phải viết thế thì tao không biết, hi' hi' hi', nhưng theo tao thì nó chỉ mang tiếng bị ép thôi, chứ cái bụng nó ưng lắm lắm. hi' hi'

taochokura
01-02-2007, 11:47 AM
riêng tao thì tao thấy thằng M4 có thay đổi, nhưng vẫn dữ lại được 1 chút con người nó. Dẫn chứng cho điều tao nói:

Hôm tao và M4 tổ chức chung sinh nhật ở nhà nó (đi loằng ngoằng xa lắc xa lư) cách đây 2 năm rồi M4 nhỉ, trong lúc a e đang chiến đấu nồi lẩu - mie thằng nào ngu *** chụi được giữa tháng 8 nóng như thiêu đi ăn lẩu, thì thiếu giấy lau. Thằng M4 rất "sáng kiến" chạy ngay vào trong WC ngay cạnh đấy lấy ra 1 cục giấy lau định cho a e dùng - kinh vãi....

hanh le 1903
01-02-2007, 03:26 PM
Minh tư cũng viết Blog à? "chời ơi" ông không còn là ông của ngày xưa nữa rồi
hè hè, hay là Thư viết cho Minh hở ông huyện ơi?????????

hanh le 1903
01-02-2007, 03:28 PM
mà vào blog của Minh theo địa chỉ nào nhẩy??????????

taochokura
01-02-2007, 04:31 PM
đứa này ngu quá
http://360.yahoo.com/minhpetit

đó nối vào đấy, đi đi

Lexus_ldn
01-02-2007, 06:48 PM
vào đấy mà xem, nhanh lên không nó xóa dấu vết đấy. Nền blog toàn màu hồng không hà. Bướm bay loạn xạ nữa. Hồi đầu tao vào bị mấy con bay vèo qua mặt. Dựng hết cả.................tóc gáy lên. (Cấm chúng mày nghĩ bậy đấy nhé hé hé)

coHaday
01-02-2007, 08:46 PM
Mình bỏ bê cái blog cũng lâu quá rồi, may mà vẫn kịp xóa hết dấu vết về mấy cái màu hồng, haha.

hanh le 1903
02-02-2007, 09:21 AM
papa thằng Minh lý, mama mày, sao mày dám chửi tao thế hả

taochokura
02-02-2007, 10:31 AM
vào đấy mà xem, nhanh lên không nó xóa dấu vết đấy. Nền blog toàn màu hồng không hà. Bướm bay loạn xạ nữa. Hồi đầu tao vào bị mấy con bay vèo qua mặt. Dựng hết cả.................tóc gáy lên. (Cấm chúng mày nghĩ bậy đấy nhé hé hé)

tao giám chắc với chúng mày là thằng Ngọc điện không phải dựng tóc gáy đâu, mà nó dựng cái khác đấy

taochokura
02-02-2007, 10:35 AM
papa thằng Minh lý, mama mày, sao mày dám chửi tao thế hả

****kkkkkk............grandfather, grandmother, grandfather-inlaw, grandmother - inlaw, father, mother, brother, sister, uncle,.....nhà mày

taochokura
02-02-2007, 10:36 AM
**** = f u c k

đề nghị thằng admin không được giới hạn từ viết, để nó natural đi ku

coHaday
02-02-2007, 09:30 PM
tao giám chắc với chúng mày là thằng Ngọc điện không phải dựng tóc gáy đâu, mà nó dựng cái khác đấy

Dám chứ không phải giám, kura ạ. Mày thấy tác hại của việc mua bằng chưa???

Lexus_ldn
04-02-2007, 10:47 AM
Sao cái thằng Minh lý tối dạ thế nhỉ. học nhiều mà chả thông minh ra tí đếk nào.

Mày có biết là cả cái lô từ tiếng anh của mày ở trên kia, có thể được thay bằng chỉ một từ Việt Nam, đó là từ: CẢ LÒ

Mày đã thấy là mày vừa tốn công đánh máy, tra từ điển...chưa?

hanh le 1903
05-02-2007, 09:47 AM
này ông huyện liệu hồn nhé, không phải vẽ đường cho hươu chạy đâu, thằng Minh lý nó học những cái hư hỏng đấy nhanh lắm đấy.
hình như đấy là ưu điểm của những đứa đi mua bằng tiểu học hay sao ấy

Lexus_ldn
06-02-2007, 05:01 PM
Ko phải đâu, thằng Mly còn mua cả bằg bú tí mẹ nữa cơ.

hanh le 1903
07-02-2007, 08:52 AM
hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đến cả cái bằng mang tính bản năng như thế mà cũng phải mua à Minh Lý ơi