PDA

View Full Version : Lá rách ít đùm lá rách nhiều! Hưởng ứng ngày "Vì người ngèo!"


toanlk_manutd
31-12-2006, 05:53 PM
Bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình đang thật sự vui sướng hơn những người dân nghèo khổ chưa! Bạn có bao giờ tìm hiểu xem tết này người nghèo ở một góc trời nào đó sẽ đón tết như thế nào chưa! Bạn đã hành động như thế nào khi biết được những số phận đau khổ ,những cái đói cái nghèo đang che lấp cuộc sống yên bình của những người dân nghèo! Hãy chung tay đóng góp sự nhỏ bé của mình và mang lại một cái tết ngon lành cho người nghèo! Bạn nhé!
Bầu ơi thương lấy bí cùng !
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!


Bạn có nhiều cách để ủng hộ người nghèo!
Và cách đơn giản nhất bạn hãy hưởng ứng một sáng kiến của ĐTHVN!
Đây là một cách ủng hộ Vì người nghèo hoàn toàn mới và rất dễ dàng cho mọi quí vị khán giả. Dù ở bất kì đâu, chỉ cần có một chiếc điện thoại di động trong tay, bạn có thể tham gia ủng hộ cho người nghèo: gửi tin nhắn tới số 8733. Mỗi tin nhắn đến tổng đài 8733 là quí vị đã góp 15.000 đồng dành tặng cho người nghèo.

Nội dung mẫu nhắn tin rất đơn giản:

UH <dấu cách> <Lời nhắn gửi>

Rồi gửi đến 8733

Ví dụ: UH Noi vong tay lon.

Rồi gửi đến 8733.

Phần lời nhắn gửi có thể có hoặc không, không bắt buộc.

Sau khi gửi tin nhắn, quí vị sẽ nhận được tin phản hồi từ tổng đài 8733 với nội dung: "Cam on tam long hao tam cua quy vi. Tinh den nay quy vi da ung ho cho quy Vi nguoi ngheo cua dai truyen hinh Viet Nam…….dong. Tran trong cam on quy vi".
Nội dung tin nhắn của Quí vị sẽ được chạy trên màn hình của đêm truyền hình trực tiếp Nối vòng tay lớn (31/12).
Thời gian nhận tin nhắn bắt đầu từ 0h ngày 25/12/2006 đến 24h ngày 31/12/2006.
Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của VNPT, Mobifone, Vinaphone, Viettel Mobile, EVN Telecom và công ty Đông Hà.

Hãy chung tay góp sức vì người nghèo việt nam theo tinh thần tương thân tương ái !
Lá lành đùm lá rách! Lá rách ít đùm lá rách nhiều!

tkid
01-01-2007, 09:39 PM
Thứ nhứt, ông bẹn là 1 người tốt, điều ấy anh em đồng đạo nào mừ chui vào đây ắt sẽ thấy, vì ông bẹn là người hưởng ứng lên cái fong trào nt "Vì người nghèo", kư dưng mừ ông bẹn copy ở đâu hay viết ra thì cũng phải đọc chứ
"Bầu ơi thương lấy bí cùng !
Tuy rằng khác rống nhưng chung một giàn!"

sửa đi nhá:D

Thứ nhị, tớ cũng muốn đóng góp 1 chút vào công cuộc ủng hộ người nghèo bằng cách nt như cậu đang muốn mọi người làm nhg mừ nghĩ lại tớ lại ko làm nứa, vì tớ đang fân vân rằng cái số tiền 6tỷ7 mừ hum qua mọi người ủng hộ kia liệu có đến đc tay người nghèo hay ko, hay là lại chui vào túi của các ông quan liêu, tham ô, làm như thế chả khác gì tớ tiếp tay cho họ để roài người nghèo vưỡn hoàn nghèo, người giàu càng giàu thêm

Nguyễn Thành Tân
01-01-2007, 11:24 PM
Hic hic ...
Ai cũng sống theo kiểu "Sống, học tập và làm việc theo gương bác tkid vĩ đại" thì toi mất, người nghèo bao giờ mới có thêm một chút cơm trong mỗi bữa ăn, thêm một chút ấm trong mùa đông giá lạnh, ... Những cái bác lo sợ ắt hẳn sẽ có, nhưng đó chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi.

Các bạn ơi, chúng ta cùng chung tay chung sức góp phần nhỏ bé của mình hưởng ứng ngày Vì người nghèo đi !

Nhắn tin UH <Lời nhắn> và gửi đến 8733

toanlk_manutd
02-01-2007, 06:38 PM
Thứ nhứt, ông bẹn là 1 người tốt, điều ấy anh em đồng đạo nào mừ chui vào đây ắt sẽ thấy, vì ông bẹn là người hưởng ứng lên cái fong trào nt "Vì người nghèo", kư dưng mừ ông bẹn copy ở đâu hay viết ra thì cũng phải đọc chứ
"Bầu ơi thương lấy bí cùng !
Tuy rằng khác rống nhưng chung một giàn!"

sửa đi nhá:D

OK ! Wen mất chính tả roài!

Thứ nhị, tớ cũng muốn đóng góp 1 chút vào công cuộc ủng hộ người nghèo bằng cách nt như cậu đang muốn mọi người làm nhg mừ nghĩ lại tớ lại ko làm nứa, vì tớ đang fân vân rằng cái số tiền 6tỷ7 mừ hum qua mọi người ủng hộ kia liệu có đến đc tay người nghèo hay ko, hay là lại chui vào túi của các ông quan liêu, tham ô, làm như thế chả khác gì tớ tiếp tay cho họ để roài người nghèo vưỡn hoàn nghèo, người giàu càng giàu thêm

Ông bạn nói là người tốt mà toàn suy nghĩ bi quan thế! Việc nào đi việc đó! Wuan trọng là mình luôn thể hiện được tấm lòng từ thiện của mình theo đúng tinh thần dân tộc! hii

tkid
05-01-2007, 03:21 PM
Ông bạn nói là người tốt mà toàn suy nghĩ bi quan thế! Việc nào đi việc đó! Wuan trọng là mình luôn thể hiện được tấm lòng từ thiện của mình theo đúng tinh thần dân tộc! hii

oài, đấy ko phải là bi quan, thực tế đã minh chứng ầm ầm đấy roài còn gì, sau mỗi lần ủng hộ, số tiền đã lên đến mấy tỉ, nhg mừ có bao h thấy công khai cho mọi người biết rằng là cái số tiền ấy thực sự đc dành vào cái gì, ủng hộ những ai...Những cái đc thể hiện trên TV thì cũng chỉ là phần nổi của nó thui
Còn tinh thần dân tộc thì tớ luôn có thừa, nhg mừ ko phải lúc nào cũng thể hiện ra đc

tkid
05-01-2007, 03:31 PM
Ai cũng sống theo kiểu "Sống, học tập và làm việc theo gương bác tkid vĩ đại" thì toi mất, người nghèo bao giờ mới có thêm một chút cơm trong mỗi bữa ăn, thêm một chút ấm trong mùa đông giá lạnh, ... Những cái bác lo sợ ắt hẳn sẽ có, nhưng đó chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi.

những cái tớ viết là những cái đã đc đúc kết từ rất nhiều thứ, tạo lên 1 con người mà theo như quần chúng thì đc gọi là: rất hợp với ý dân:D, tớ ko hề ám chỉ tớ, mừ là muốn nói đến những con người mừ tớ đã có chút phạm úy khi lấy những lời khen của họ và sửa thành của mình, hihih
còn những con sâu mừ theo như BABY nói, nếu ko cho chúng uống thuốc trừ sâu sớm đi thì XHVN sẽ ngày càng suy đồi, tồi tệ, nạn tham ô tài sản mãi ko thể loại trừ đc và người nghèo thì mãi mãi cũng chỉ có một chút cơm trong mỗi bữa ăn, một chút ấm trong mùa đông giá lạnh mà thôi.

Đặng Lệ Thủy
05-01-2007, 05:11 PM
Chắc bạn tkid muốn giúp đỡ ai thì sẽ đến tận nhà để trao quà hay sao :) Đừng bi quan như thế, đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy bạn ạ. Biết là vẫn có tiêu cực nhưng bạn thử nhìn xem đã có bao nhiêu người đã hết lòng vì người nghèo. Hãy làm một chút gì đó nếu có thể để giúp đỡ cho mọi người như vậy mình cũng thấy vui hơn :p

tkid
05-01-2007, 09:58 PM
Chắc bạn tkid muốn giúp đỡ ai thì sẽ đến tận nhà để trao quà hay sao Đừng bi quan như thế, đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy bạn ạ. Biết là vẫn có tiêu cực nhưng bạn thử nhìn xem đã có bao nhiêu người đã hết lòng vì người nghèo.

oài, đây là tớ đưa ra cái quan điểm của tớ thui, chứ XH thì mãi vẫn là XH, ng có 5, 7 loại người mừ

Hãy làm một chút gì đó nếu có thể để giúp đỡ cho mọi người như vậy mình cũng thấy vui hơn
tớ cũng đã làm, keke, cậu có nhìn thấy số ĐT của tớ ko? đuôi 585 ấy:D

Thaiquang026
05-01-2007, 11:07 PM
Ủng hộ à !
hồi em mới xuống hp thì mỗi tháng lại có 2 đến 3 đoàn vào phòng kêu ủng hộ ,lúc đầu thì cũng ủng hộ nhiệt tình lém vì mấy chị vào kêu tận phòng mà .nhưng sau đó thì mấy bác quanh xóm mới bảo nếu ủng hộ thì sẽ có đội ủng hộ từ phường đến thu còn mấy đội đi rong đó thì ngày nào cũng có và hoạt động khắp hp lên dần cũng từ chối khéo vì chẳng biết số tiền đó có đi đến cacis đích mà mấy người đó chỉ ra không nữa ,mỗi người đều có một tấm thẻ dấu son ,nhưng mấy cái thẻ đó thì có thể làm được mà .Nhưng nếu đó là một tổ chức sao lại không liên kết với phường để phường vận động kêu gọi mọi người có hơn không .
Em cũng biết có nhiều người vì tình thương sẽ làm việc tình nguyện đó vì những trẻ em tàn tật hay mồ côi ,nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng kĩ thuật để làm giàu từ cách đó đấy . Nên từ đó tụi em chỉ ủng hộ cho mấy đứa bé thôi vì nhìn mấy đứa đó thì thật sự là đáng thương hơn là mấy người kia vì chẳng biết thật giả ra sao cả .
Có thể mua tăm ủng hộ hoặc cho tiền mấy người tàn tật ở ngoài đường mà mình nhìn thấy tận mắt đó .

tkid
07-01-2007, 09:21 PM
Đó, thấy chửa.:D
Nhg mừ cái mừ ông bẹn TQ nói lại khác nhau hoàn toàn với cái thể lệ nt "vì người nghèo", cái đó là do 1 tổ chức bày ra nhằm mục đích là đi lừa những ai hay cả tin or nhg người ko biết, kòn cái chương trình nt ấy ko như thế

Thaiquang026
07-01-2007, 11:27 PM
đúng vậy đó bác bi giờ cứ nhìn thấy tận mắt thì mới làm hoặc qua phường thì làm còn qua tổ chức lang thang thì thôi .nếu tin cậy thì mới giúp cũng được hoặc có sự giới thiệu của phường đi .