PDA

View Full Version : Những nấc thang tình yêu


nonamer_dctq
31-12-2006, 03:52 PM
Tình yêu là một chiếc thang mà các cặp đôi chỉ có thể tiến lần lượt từng nấc. Không có công thức nào giúp bạn nhảy bước đôi, bước ba mà không té nhào.

Nấc 1: Cuốn hút

Bạn run, lắp bắp, dễ mất bình tĩnh trước người kia. Đây là dấu hiệu của thông điệp "mình thích cô ấy/anh ấy".

Tuy nhiên, nó không báo trước điều gì chắc chắn. Những cảm xúc vật lý ban đầu này chỉ làm lực đẩy cho bạn tò mò tìm hiểu sở thích, mơ ước, quan niệm sống của nhau.

Nếu câu chuyện của hai người trở thành "vô duyên" và chỉ còn ngồi trơ mắt nhìn nhau, rung động nhanh chóng tan mất. Bạn chẳng còn thú vị khi tiếp xúc với người kia. Tình yêu hoàn toàn không có cơ hội trong tương lai.

Nấc 2: Lãng mạn

Có hai dạng lãng mạn: một là thuốc bổ; còn một là thuốc độc cho tình yêu.

Lãng mạn ích kỷ: Khi chỉ hai người thì anh ấy cư xử bình thường. Nhưng ở chốn đông, bạn được chăm sóc nhiệt tình. Thực chất, anh ấy làm bạn vui thì ít, mà muốn được trầm trồ "chiều người yêu hết mức" thì nhiều.

Bạn vinh hạnh nhận bó hoa hồng 101 bông, chỉ vì người yêu đang ganh đua thành tích 100 bông của cậu bạn. Dạng lãng mạn này dễ nhanh chóng giết chết tình yêu nếu không sớm cứu chữa. Hãy cho anh ấy biết bạn cần lòng chân thành, chứ không muốn thành "sao" Hollywood diễn trước Paparazzi.

Lãng mạn tự nguyện: Đấy là khi bạn làm một điều gì với mục đích duy nhất là cho người kia vui. "Lãng mạn" trong mắt con gái thường thiên về "giá trị tinh thần", có khi là những thứ họ ngắm hàng giờ mà chẳng thể sử dụng như hộp cò giấy, hoa, nến. Con trai lại thực tế hoá lãng mạn.

Họ thích cùng chơi thể thao, cùng học hay đọc sách. Biết rõ "giới tính" của lãng mạn giúp bạn đánh giá đúng tấm lòng của người kia, tránh tủi thân vu vơ "Anh không quan tâm em".

Nấc 3: Nhớ

Đây là giai đoạn vừa tạm biệt đã nhắn tin hỏi thăm; vừa cùng xem phim, tối về lại chat. Bạn muốn được bên cạnh nhau càng lâu càng tốt. Nhớ không chỉ là cảm giác suông, mà để "cứu đói" sự nhớ, bạn tìm cách gần người kia nhiều hơn. Từ đấy, tình cảm có thể tách thành hai hướng.

Ngọn lửa cháy bùng rồi tắt ngóm: Mới tìm hiểu, ai cũng cố hết sức để mình trở nên hoàn hảo, và bạn cũng dễ du di những điều không đẹp của người kia. Rồi giai đoạn "choáng ngợp" trôi qua, bạn nhìn lại thì "ối, ra là...". Thất vọng, hụt hẫng, tình cảm chưa đủ lớn để cổ vũ bạn chấp nhận cái tôi khác biệt của nhau. Cứ thế, cơn nhớ vơi dần cho đến khi bạn thấy hết yêu.

Nghiêm túc tìm hiểu để tiến xa: Thẳng thắn, nhẹ nhàng và khách quan nêu suy nghĩ của mình. Ai cũng có nhược điểm và ưu điểm. Góp ý cái bạn không thích và ủng hộ anh ấy phát huy mặt tốt. Cũng đừng ngại cho anh biết những điều chưa hoàn hảo về mình để anh ấy cho ý kiến sửa đổi. Từ những lần trao đổi này, tình yêu sẽ trưởng thành hơn.

Nấc 4: Đồng cảm

Hai bạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và những ước mơ từ ngốc xít đến nghiêm túc của nhau. Lúc này, bạn có thể đặt mình vào vị trí người kia, thấu cảm ở một mức độ đủ để biết anh yêu nghĩ gì. Và bạn không cần gồng mình cố gắng để có thể tư duy như chàng trai của mình. "Đồng cảm" sẽ đến rất tự nhiên khi hai người ngày càng khăng khít.

Nấc thang này là mấu chốt giúp tình yêu lâu bền. Một chàng trai kịp thời cho bạn gái mượn vai khi buồn, chắc chắn nhận điểm tuyệt đối. Hoặc khi chàng gặp chuyện, bạn không nên hỏi lu loa, mà chỉ im lặng bên cạnh, để anh ấy độc lập xử lý khó khăn. (Con trai thường không thích bạn gái dây dưa với rắc rối của mình, họ cho đấy là dấu hiệu của bản thân kém cỏi).

Khi chàng bình tĩnh lại mới là lúc thích hợp cho bạn "hỏi cung". Một người yêu sành tâm lý sẽ cột chặt tình yêu hơn, vì bạn đem lại tự tin và an toàn. "Đồng cảm" cũng phải được duy trì và vun vén lâu dài. Nếu bạn thấy cả hai quá chắc rồi mà bỏ mặc, hành động ấy dễ được cắt nghĩa là "Cô ấy/anh ấy bớt yêu rồi mới chẳng để ý mình".

Nấc cuối cùng: Một lời hứa

Hai bạn "cam kết" qua những hành động ngụ ý mình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ người kia hết mình. Cả tuần không gặp nhau nhưng bạn chẳng ghen vớ vẩn kiểu "Anh ăn trưa với ai? Gặp ai...?". Bạn tin là anh ấy đang cố gắng hết sức vì công việc, vì một nền tảng vứng chắc cho tương lai của cả hai.

Bạn và người yêu cũng bắt đầu học cách cùng nhau vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Khi một trong hai người có chuyện buồn, cú shock... người kia luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh để là chỗ dựa tin cậy.


(HHT)

Nguyễn Đức Lâm
31-12-2006, 10:44 PM
Hay quá, rất ý Nghĩa!
Mình toàn đến nấc thứ 2,5 thì kết thúc mật rồi, chưa test được hết các nấc thế mới buồn!
Những người test hết năm mức rồi truyền kinh nghiệm cho anh em đi nhẩy!
Nhưng nói thật nhé lúc đầu nghe cái tiêu đề lại cứ nghĩ đến phim nấc thang lên thiên đường:D Nghe cứ ghê ghê, đọc rồi thấy hay thật.

valentine_C5
01-01-2007, 11:24 AM
Uh
Ke Ra Thi Cung Hay Nhi?

Thaiquang026
01-01-2007, 06:11 PM
mấy nấc này nghe thì cũng khó đó nhưng mà trải qua lúc nào cũng chẳng biết nữa đến khi ngoảnh lại thì đã kết thúc rồi .
nấc 3 có lẽ là khổ nhất đó !

Nguyễn Đức Lâm
02-01-2007, 11:59 PM
mấy nấc này nghe thì cũng khó đó nhưng mà trải qua lúc nào cũng chẳng biết nữa đến khi ngoảnh lại thì đã kết thúc rồi .
nấc 3 có lẽ là khổ nhất đó !

Chú có vẻ cũng có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Nhưng anh cũng phải công nhận là nấc 3 khổ nhất, có lẽ tại chưa vượt qua mức này lần nào nên thấy vậy chăng?

Thaiquang026
03-01-2007, 03:18 PM
Em đâu có kinh nghiệm nào đâu !
Chỉ là đọc nhiều tiểu thuyết nên cũng bít chút ít thui mà .
mà em mới chỉ trải qua giai đoạn 3 thôi còn mấy giai đoạn kia thì chưa vì chẳng có ai hết ,mà chỉ nhớ thui được khoảng 1 tháng gì đó ,bây giờ thì coi như bình thường ,nói tóm lại là chẳng rung động tẹo nào mà chỉ là thích cách nói chuyện thui . không có tình cảm
Rõ dàng quá pahir không như vậy không phải là " cảm " rùi

Đặng Lệ Thủy
03-01-2007, 03:32 PM
Đúng là người ta thường chỉ đến mức 3 rồi dừng lại và như thế người ta gọi là thích chứ chưa phải yêu, phải hết 5 mức mới là yêu. Mọi người đồng ý không???

Thu Trang
03-01-2007, 05:02 PM
trùi ! đọc thấy mình đến được nấc thứ 1 nhưng lại tèo mất roài thảm thật .

Thaiquang026
03-01-2007, 05:07 PM
Đến nấc 1 mà đã tèo rồi thi chắc là ...hix ...không cảm xúc !
chắc là có vấn đề rồi , trong mười mấy năm mà không vượt qua được vài bước trong mấy nấc đó thì ...

Thu Trang
03-01-2007, 05:39 PM
Đến nấc 1 mà đã tèo rồi thi chắc là ...hix ...không cảm xúc !
chắc là có vấn đề rồi , trong mười mấy năm mà không vượt qua được vài bước trong mấy nấc đó thì ...


:cool: Lão già này kháy gì bạn hiền vậy? tại tình chưa nở đã vội tàn thoai,người hững hờ ta hờ hững hihih.Vấn đề thì nhiều nếu không có vấn đề thì ai chẳng đi đến đích hì hì

bibi
10-01-2007, 04:22 PM
anh ui liệu có thiếu giai đoạn nào ko?Nhưng ng iu nhau lâu lâu ấy,họ ko đến được với nhau thì nói rằng do ko vượt qua đc cái sự "nhàm chán" trong tình yêu.liệu có giai đoạn nào mang tên nhàm chán ko anh?:-?

bibi
10-01-2007, 04:25 PM
em đang lơ lửng ko bit mình ở giai đoạn nào nữa.hic

trungdb
17-01-2007, 04:11 PM
Nói toàn lý thuyết không thôi,chán lắm! Theo cách hiểu của tuổi trẻ thì TY thông thường trải qua các giai đoạn sau:
- Thích ---> Yêu----> Chiều---->Liều ------> Cưới: chấm hết một TY đẹp!
- Hand in hand ----> Something in Hand ------> Hand in Something -----> Something in Something!

trungdb
17-01-2007, 04:13 PM
TY như một cái Toilet: người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào và còn một số đứng ở cửa phân vân ko bít nên ra hay nên vào. Chắc chắn bạn là 1 trong 3 người trên, đúng ko?