AnhYeuHamZui
31-12-2006, 08:15 AM
Chờ cho chiếc xe máy đi xa, Lương Thị Oanh, cô gái xinh đẹp, nết na ở xã Mỹ Bằng, Yên Sơn (Tuyên Quang) mới bật lên tiếng thở hào hển vì nín thở quá lâu. Mặc dù chiếc xe máy mới mua đã bị bọn cướp lấy mất, song Oanh vẫn vui mừng vì biết mình đã thoát chết. Cô vội vàng đến công an huyện trình báo.
Theo lời khai của Oanh thì tối 12-10-2006, từ hiệu may Định Học trở về nhà cô bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường cướp xe. Sau khi giáng cho Oanh một cái tát khiến cô và xe ngã ra đường, tên ngồi sau đội mũ bảo hiểm xông vào bóp cổ, bịt miệng cô. Trước tình thế đó, Oanh nhanh trí giả vờ chết bằng cách lè lưỡi, tắc cổ rồi lịm dần như người bị bóp cổ chết thật sự. Trong lúc nhắm mắt giả chết, Oanh thấy hình như có một khuôn mặt đang gí sát mặt mình bởi hơi thở gấp gáp nên vội vàng nín thở. Tưởng Oanh chết thật, chúng cầm tay cô kéo lê một đoạn tìm rãnh nước ven đường ném cô xuống. Xong xuôi hai tên dựng xe máy của Oanh phóng đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc CA tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập Ban chuyên án giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh điều tra, truy xét đối tượng. Vì Oanh là một cô gái trẻ, xinh đẹp lại khá giả nhất nhì trong xóm nên có thể đây là một vụ cướp tài sản bình thường nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân gây án trả thù của một kẻ si tình không đạt mục đích. Vụ việc xảy ra vào đêm tối, không có nhân chứng, chị Oanh lại quá hoảng sợ, nhắm mắt giả chết, chỉ biết bọn cướp gồm 2 tên, trong đó có 1 tên đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Từ thông tin mà Oanh cho biết vừa mua chiếc xe máy khoảng 1 tuần thì bị cướp và tên cướp đội mũ bảo hiểm, các trinh sát nhận định kẻ gây án là người quen biết với bị hại nên đội mũ để che mặt. Từ đây các trinh sát mở rộng điều tra vụ án và nhận được nguồn tin có người đã gặp 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1978) và Trần Duy Khương (SN 1972, ở xóm Tân Thành, gần nhà chị Oanh) xuất hiện ở hiện trường trước thời điểm vụ án xảy ra. Đây là 2 đối tượng nghiện, có bố mẹ, anh em đang thi hành án ở các trại giam. Bản thân chúng đều có nhiều tiền án, tiền sự. Thịnh vừa thi hành xong án 15 năm tù về tội giết người, hiếp dâm, ra trại được 5 tháng; còn Khương cũng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hiện đang có lệnh truy nã của CA huyện Yên Sơn về tội trộm cắp tài sản. Sau khi củng cố chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tên này nhưng chúng đã biến mất khỏi địa bàn.
Không hay biết rằng chị Oanh đã không chết, Thịnh trở về địa phương chuẩn bị làm đám cưới với một cô sơn nữ mà hắn lừa được trong thời gian bỏ trốn thì bị bắt. Còn Khương, sau khi cùng Thịnh mang xe máy cướp được của chị Oanh về Hà Nội bán lấy tiền chia nhau, đã bỏ vào Đồng Nai lẩn trốn đến ngày 27-11-2006 cũng bị tóm.
Theo CAND
Theo lời khai của Oanh thì tối 12-10-2006, từ hiệu may Định Học trở về nhà cô bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường cướp xe. Sau khi giáng cho Oanh một cái tát khiến cô và xe ngã ra đường, tên ngồi sau đội mũ bảo hiểm xông vào bóp cổ, bịt miệng cô. Trước tình thế đó, Oanh nhanh trí giả vờ chết bằng cách lè lưỡi, tắc cổ rồi lịm dần như người bị bóp cổ chết thật sự. Trong lúc nhắm mắt giả chết, Oanh thấy hình như có một khuôn mặt đang gí sát mặt mình bởi hơi thở gấp gáp nên vội vàng nín thở. Tưởng Oanh chết thật, chúng cầm tay cô kéo lê một đoạn tìm rãnh nước ven đường ném cô xuống. Xong xuôi hai tên dựng xe máy của Oanh phóng đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc CA tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập Ban chuyên án giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh điều tra, truy xét đối tượng. Vì Oanh là một cô gái trẻ, xinh đẹp lại khá giả nhất nhì trong xóm nên có thể đây là một vụ cướp tài sản bình thường nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân gây án trả thù của một kẻ si tình không đạt mục đích. Vụ việc xảy ra vào đêm tối, không có nhân chứng, chị Oanh lại quá hoảng sợ, nhắm mắt giả chết, chỉ biết bọn cướp gồm 2 tên, trong đó có 1 tên đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Từ thông tin mà Oanh cho biết vừa mua chiếc xe máy khoảng 1 tuần thì bị cướp và tên cướp đội mũ bảo hiểm, các trinh sát nhận định kẻ gây án là người quen biết với bị hại nên đội mũ để che mặt. Từ đây các trinh sát mở rộng điều tra vụ án và nhận được nguồn tin có người đã gặp 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1978) và Trần Duy Khương (SN 1972, ở xóm Tân Thành, gần nhà chị Oanh) xuất hiện ở hiện trường trước thời điểm vụ án xảy ra. Đây là 2 đối tượng nghiện, có bố mẹ, anh em đang thi hành án ở các trại giam. Bản thân chúng đều có nhiều tiền án, tiền sự. Thịnh vừa thi hành xong án 15 năm tù về tội giết người, hiếp dâm, ra trại được 5 tháng; còn Khương cũng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hiện đang có lệnh truy nã của CA huyện Yên Sơn về tội trộm cắp tài sản. Sau khi củng cố chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tên này nhưng chúng đã biến mất khỏi địa bàn.
Không hay biết rằng chị Oanh đã không chết, Thịnh trở về địa phương chuẩn bị làm đám cưới với một cô sơn nữ mà hắn lừa được trong thời gian bỏ trốn thì bị bắt. Còn Khương, sau khi cùng Thịnh mang xe máy cướp được của chị Oanh về Hà Nội bán lấy tiền chia nhau, đã bỏ vào Đồng Nai lẩn trốn đến ngày 27-11-2006 cũng bị tóm.
Theo CAND