PDA

View Full Version : Thủ phạm buôn người là người đàn bà ba chồng


AnhYeuHamZui
31-12-2006, 08:14 AM
Hoàng Thị Tuyết, SN 1949 ở Nhật Tân, Ninh Lai, Sơn Dương (Tuyên Quang) có đôi mắt giảo hoạt, khuôn mặt góc cạnh nhưng giọng nói nhẹ nhàng nên chiếm được cảm tình của những ai lần đầu tiếp xúc.

Nhất là từ khi Tuyết tìm việc được cho rất nhiều cô gái trong xã lên biên giới bán hàng thuê với mức lương 1 triệu đồng/tháng thì mọi người đều rất tin tưởng. Có lẽ cũng vì “chết” bởi chất giọng nhẹ nhàng của Tuyết mà ba người đàn ông, người nào cũng kém Tuyết vài tuổi, tình nguyện chung chăn gối để rồi chín người con mà Tuyết sinh ra, các ông chồng này phải nuôi dạy. Viện cớ bận buôn bán với bạn hàng ở Trung Quốc, Tuyết chẳng bao giờ ngó ngàng tới con cái, cứ mặc chúng lớn lên như cỏ dại, còn Tuyết lại tung tẩy sang TQ với người tình mới. Mỗi lần đi như thế, Tuyết lại đưa được một cô gái ở cùng xã đi theo, nói là tìm được một chân bán hàng ở Lạng Sơn. Cho đến cuối tháng 10-2006, T.T.P, SN 1985 ở Ninh Lai, Sơn Dương (Tuyên Quang) được giải cứu về nước thì bộ mặt thật của thị Tuyết mới bị phơi bày. Từ năm 1999 đến nay, với chiêu bài tìm việc làm cho người trong xã, Tuyết đã lừa hàng chục cô gái trẻ bán ra nước ngoài.

Theo lời kể của P. thì trung tuần tháng 4-2003, Tuyết đưa P. đi Lạng Sơn nói là tìm được một chân bán hàng với lương tháng một triệu đồng. Khi đến cửa khẩu Tân Thanh, Tuyết nói hàng hóa bên TQ rẻ rồi rủ P. cùng sang mua quần áo. Khi hai người vượt biên sang chợ Pò Chài thì bị hai người đàn ông, một người nói tiếng TQ, người kia nói tiếng Việt bắt. Họ lấy còng số 8 còng tay P. và Tuyết dẫn vào một ngôi nhà hai tầng, giam P. vào nhà tắm Tuyết vì biết nói tiếng TQ nên được thả. Tuyết bảo P. đừng sợ, cứ yên tâm ở đó để thị đi vay tiền bảo lãnh cho P. ra nhưng sau đó bặt tin. Đêm hôm đó, P. bị hai người đàn ông dẫn lên đồi thi nhau hãm hiếp rồi đưa đến bán cho một bà chủ tên Mùi ở khu chợ 13 Ninh Minh, TQ. Phải làm gái bán dâm ở đây một thời gian, P. mới được bà chủ cho biết người bán cô chính là Tuyết. Ban đầu P. không tin vì vẫn đinh ninh cả hai người bị bắt là do vượt biên trái phép nhưng khi bà Mùi nói đấy là đồng bọn của Tuyết, dùng thủ đoạn trên để đề phòng các nạn nhân có trốn thoát trở về cũng không có bằng chứng tố cáo việc làm gian dối của thị với cơ quan công an thì P. vô cùng căm giận. Chính vì thế mà sau khi may mắn được CA TQ giải cứu, trở về nhà, mặc dù Tuyết nhiều lần đến thương lượng, hứa trả cho P. 8 triệu đồng nhưng gia đình P. cương quyết không nghe. Tại cơ quan CA, Tuyết đưa ra nhiều lý do nói rằng đưa P. sang TQ mua hàng bị CA TQ bắt nên đã xin ra để đi vay tiền chạy cho P. nhưng không được. Cùng lúc đó CA Tuyên Quang nhận được thông tin con gái ông Tống Thanh H. ở Thiện Kế, Sơn Dương tên là T.T.T viết thư về tố cáo bị Tuyết lừa bán từ năm 2000. T. thông báo bị Tuyết lừa bán vào động mại dâm sau đó được một người đàn ông chột mắt tên là Ôn Quý Đằng chuộc về làm vợ. Cô còn khẳng định cô gái tên là L.T.C bị Tuyết lừa bán cùng với cô, sau khi lấy chồng đã chết vì tai nạn. Ông H. cho biết sau khi con gái đi được một thời gian thì Tuyết và chồng thị bấy giờ là Triệu Quang Mão có đến nhà đưa 1,5 triệu đồng nói là bồi thường việc để lạc mất con gái ông nên gia đình tưởng thật đã không đi báo công an.

Trước cơ quan công an, Tuyết vẫn một mực khai rằng bị lạc mất con gái ông H., sau đó lại đổ hết tội lỗi lên đầu Mão. Việc truy tìm người đàn ông tên Mão gặp nhiều khó khăn bởi sau khi bỏ vợ, bỏ Tuyết, Mão đi đâu không thấy trở về địa phương. Phải mất rất nhiều công sức, CA Tuyên Quang mới tìm thấy Mão ở tận ấp 1, Phước Bình, Long Thành (Đồng Nai) lúc này đã thay tên đổi họ và có vợ con mới. Bị bắt, Mão khai đã cùng Tuyết lừa ba cô gái là T., C. và H.T.N, đều là những cô gái trẻ cùng ở Ninh Lai, Sơn Dương sang TQ bán vào động mại dâm của bà Mùi. Mão còn khai trong thời gian làm chồng Tuyết, Mão biết thị còn lừa bán nhiều cô gái khác như L.T.C, N.T.V, L.T.T, H.T.B. Ngày 27-11-2006, Mão bị bắt.

Theo CAND