PDA

View Full Version : Diến đàn :Nghệ Thuật Sống


Hungdq
29-12-2006, 03:53 PM
Sống là một nghệ thuật .


Vậy Nghệ Thuật Sống là như thế nào ?

Đã bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi này hay đã bao giờ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này chưa?

Có rất nhiều câu trả lời các bạn ah. Còn tôi tôi chỉ có thể trả lời các bạn rằng: "Đó là nghệ thuật của các nghệ thuật .Nó rộng lớn và vĩ đại hơn bất kì một môn nghệ thuật nào có trong cuộc sống của chúng ta."

Đối với giới trẻ thì đây là một điều hết sức quan trọng ! Còn vì sao nó lại quan trọng ? Các bạn hãy tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình nhé .

Tôi lập ra topic này với mong muốn sẽ là nơi để chúng ta giao lưu ,trao đổi những bài học về cuộc sống . Những kinh nghiệm trong cuộc sống .Có thể những bài học đó ,những kinh nghiệm đó tôi và các bạn có được từ sách vở hay từ chính những lần chúng ta vấp ngã . Có thể nó rất đời thường nhưng biết đâu nó lại có ích và có ý nghĩa với một ai đó .

Có một câu nói thế này :
" Nếu tôi có một quả táo và bạn có một quả táo ,chúng ta trao đổi cho nhau thì cuối cùng mỗi người trong chúng ta cũng chỉ có một quả táo mà thôi .
Nhưng nếu bạn có một hệ tư tưởng (Kinh nghiệm, kiến thức ...), và tôi cũng có một hệ tư tưởng .Nếu chúng ta trao đổi cho nhau thì như vậy mỗi người sẽ có 2 hệ tư tưởng "

Vậy Các bạn còn chờ gì nữa ! Hãy vào "Diến đàn :Nghệ Thuật Sống" Chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm đi thôi !

Mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn !

Hungdq
29-12-2006, 03:57 PM
Tôi xin phép mở màn bằng :

NĂM BÍ QUYẾT GÂY THIỆN CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC

Trong cuộc sống hàng ngày, giao tiếp là một "thể loại ngôn ngữ" không thể thiếu. Nhưng phải giao tiếp như thế nào để ngay từ lần đầu tiếp xúc, bạn đã có thể gần gũi được với mọi người? Các nhà tâm lý học Pháp đã đưa ra những bí quyết sau đây giúp bạn:

1. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người khác:
Cho dù bạn là người tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn phải luôn khiêm tốn với chính bản thân mình và không được tỏ ý chê bai hay coi thường người khác. Chỉ cần một ánh mắt tỏ vẻ "ta đây" thôi, mối quan hệ giữa bạn với mọi người sẽ đổ bể ngay tức khắc! Muốn vậy, bạn cần phải biết tự kiềm chế mình

2. Hãy cởi mở, tươi cười và quan tâm đến mọi người:
Một điều giản dị như vậy nhưng không phải ai cũng biết thể hiện, bởi nó luôn phụ thuộc vào khả năng ứng xử của bạn. Thật là vừa dễ lại vừa khó, phải không bạn?

3. Phải tự kìm hãm tính nóng nảy hay cáu giận:
Ngay cả trong một cuộc giao tiếp mà bạn không hài lòng nhất bởi có người vô tình xúc phạm danh dự của bạn, bạn vẫn phải điềm tĩnh nén cơn tức giận lại. Lý do chỉ đơn giản là mọi phản ứng nóng nảy của bạn lúc ấy rất dễ bị người ta đánh giá là hành động... thiếu văn hoá.

4. Sẵn sàng giúp đỡ người khác:
Việc này sẽ đương nhiên mang lại cho bạn rất nhiều thiện cảm không chỉ từ một người. Nhưng hãy cẩn thận bởi bạn chỉ có thể giúp người khác một công việc nào đó trong tầm tay của bạn mà thôi, do đó bạn cần suy nghĩ cho kỹ trước khi nhận lời để tránh trở thành một kẻ "bốc đồng". Khi đã hoàn thành bạn chớ có kể công bởi sẽ đẩy người được giúp đỡ vào tình thế mang ơn, và khi ấy hình ảnh tốt đẹp của bạn sẽ bị mờ đi khá nhiều!

5. Đã hứa là phải thực hiện:
Biết giữ lời hứa, thực hiện đúng hẹn, chứ không khất lần hoặc "quên" đi... thì bạn mới tránh được thảm cảnh trong mắt mọi người "Cứ thêm một lần hứa lại một lần khả nghi"! Và cũng chỉ bằng cách ấy, trên con đường tiến thân bạn mới được người ta tin tưởng, giao phó những công việc lớn hơn!

be_socola
03-01-2007, 08:17 PM
anh ơi! em cũng không rõ lắm nhưng cuộc sống là một dong sông cho đi càng nhiều thì càng hạnh phúc giữ khư khư cho mình thì chỉ làm mình dần chết hì hì

Đặng Lệ Thủy
04-01-2007, 09:55 AM
Sống là một nghệ thuật mình phải công nhận điều ấy, nhưng để làm điều đó với mình cũng khó khăn :)
Mình sống thẳng quá, ko thể dối lòng ko thể dối người khác, chính điều đấy làm người khác đôi khi buồn, đau lòng. Người ta nói nếu sự thật làm người khác đau lòng mà ko giải quyết vấn đề gì mà chỉ làm mình đỡ áy náy thì tốt hơn đừng nói ra, nhưng ... biết để tránh nhưng có lúc ko tránh được.

Hungdq
12-01-2007, 09:06 PM
Vì sao người ta không ưa bạn?


Bạn là một chàng điển trai, hay một cô gái xinh đẹp? Có thể là như vậy! Nhưng tại sao những người bạn khác phái và cả những bạn bè cùng trang lứa đồng giới cũng không muốn kết thân cùng bạn? Trong cuộc sống, có nhiều điều tưởng như nhỏ nhặt lại có hậu quả khôn lường mà không phải bạn trẻ nào cũng nhận ra những điều "vặt vãnh" của bản thân mình. Chẳng hạn như:

Đến những buổi họp mặt, hẹn hò trong sự... hộ tống của người bạn thân hay anh chị em của mình:
Người bạn trong buổi họp mặt hẳn phải khó chịu vì sự "tiền hô hậu ủng" của bạn. Bất kỳ ai đều mất tự nhiên trước những người lạ mặt mà không có sự báo trước. Vả chăng, sự hộ tống này có thể khiến bạn trở thành một kẻ nhu nhược, nhút nhát trước người đối diện. Chỉ với một lần hẹn như vậy là đủ khiến đối tượng không dám nghĩ đến bạn rồi!

Xuất hiện trong trang phục quá lố lăng hay không đúng chỗ:
Người ta biết rằng Naomi, Claudia, Cindy... luôn rực rỡ trong các loại trang phục. Nhưng đâu phải vì vậy mà bạn sao chép y chang cách ăn mặc của họ - những bộ trang phục bạn chưa bao giờ khoác lên người? Bạn nên nhớ rằng trong bộ trang phục vừa vặn, hợp với vóc người cũng đủ toát lên nét lịch lãm và thu hút nhiều ánh mắt của người xung quanh. Ngoài ra, khó có kẻ nào dám kết bạn với những cô gái luôn nồng nặc mùi phấn son...

Luôn đến trễ:
Bạn sẽ có nguy cơ trở thành đơn độc trong cuộc họp bạn bè. Đến trễ năm phút, có thể được. Với mười phút chờ đợi đã là khó chịu. Nhưng với hai giờ trễ hẹn thì khôgn thể tha thứ được! Nếu bạn không có lòng tôn trọng mọi người thì làm sao người khác có thể tôn trọng bạn?

Tính đỏng đảnh, buồn vui bất chợt:
Khi đã chấp nhận gia nhập nhóm bạn bè, nếu bạn luôn giữ thái độ câm lặng, nở nụ cười một cách hiếm hoi, hoặc ngược lại, huyên thuyên không để cho người khác nói thì hẳn bạn sẽ không được nhìn với ánh mắt trìu mến cho lắm. Và chắc chắn sẽ không ai chịu nổi những kẻ luôn biểu lộ ý kiến khác người hoặc tuôn ra những luận điệu trên trước...

Tự do quá mức:
Có thể bạn đang yêu, và ai cũng biết rõ tình cảm của bạn dành cho đối tượng. Nhưng người ta hẳn cũng gai mắt trước những cử chỉ suồng sã của bạn đối với người yêu. Và đối tượng được bạn trao con tim, chắc cũng không vui vẻ gì khi "bị" ôm hôn giữa đám đông.

Đối với nhóm bạn, họ sẽ mệt mỏi khi bạn chơi ú tim với họ theo kiểu "ta đây luôn có một màn bí mật che phủ"! Để rồi những người bạn phải cố công tìm hiểu ý muốn của bạn Hãy biết rằng lòng kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn. Ngoài ra, dù rất có cảm tình với bạn, nhưng chắc chắn sẽ không mấy ai đủ... dũng cảm tiếp chuyện với kẻ nhai chewing-gum luôn mồm!
Ngọc Nữ

kim kinh kha
23-04-2008, 11:49 PM
Bạn đang yêu ư? Mỗi khi bạn ăn, bạn ngủ, bạn suy nghĩ và cả khi bạn thở vẫn luôn có hình ảnh của anh ấy.
Liệu anh ấy cũng cảm nhận như bạn? Làm thế nào để chắc chắn rằng mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển? Chỉ bằng cách nói cho anh ấy biết bạn cảm nhận như thế nào về anh ấy?

Bây giờ chúng ta hãy khám phá những lời từ chính cửa miệng các chàng. Có thể sau khi xem nó bạn sẽ tìm ra cách tiếp cận chàng cho riêng mình…

1. “Tôi muốn một cô bạn gái là người luôn đứng đầu trong list bạn bè của tôi.”

Hãy giống như một người bạn thân nhất của “người ấy”!

Là người nồng nhiệt, chân thật nhưng cũng phải hiền lành, dịu dàng; chu đáo cũng cần thoải mái, vô tư; sẵn sàng tạo trò cười nhưng biết cách ở cạnh anh ấy khi anh ấy cần một người để lắng nghe và một bờ vai để tựa vào - một cách đơn giản, các chàng trai muốn “người ấy” của mình gần giống như một người bạn thân nhất của họ.

2. “Tôi yêu nhất khi cô ấy làm tôi cảm thấy mình đặc biệt.”

Hãy tìm hiểu về cái anh ấy đang theo đuổi và nói với anh ấy khi bạn đã biết rõ về nó. Anh ấy là một anh chàng hip - hop ư? Bạn hãy viết một bản nhạc rap cho anh ấy. Nếu anh ấy là một diễn viên hài kịch, hãy cười đùa với anh ấy. Nếu bạn là người khéo tay, hãy làm cho anh ấy một cái gì để anh ấy có thể đeo bên người chẳng hạn như dây đeo tay tình bạn, hay chiếc cà vạt đi với áo sơ mi hình chữ T nhuộm những màu yêu thích của anh ấy. Những tấm thiếp hay bưu ảnh cũng thật tuyệt. Và nhớ một điều rằng bạn nên tự tay làm chúng. Chớ chôn vùi anh ấy với quá nhiều món quà, những cuộc goi hay quá nhiều lời ghi chú trong một ngày - cách này là quá dồn dập. Hãy chắc chắn rằng bạn thực sự hiểu anh ấy.

3. “Tôi không thích cảm giác bị trói buộc bởi cô ấy.”

Đừng quá trói buộc anh ấy!

Nếu bạn yêu một người nào đó, hãy để anh ấy tự do. Việc bỏ qua những lời nói của anh ấy hoặc cố gắng ở bên anh ấy chỉ làm anh ấy phát cáu mà thôi. Hãy tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người. Bạn cần có một không gian riêng cho mình và anh ấy cũng như vậy. Hãy để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên đúng với nghĩa của nó khi bạn có thể yêu. Đó là điều khiến anh ấy yêu bạn ngay từ lần đầu tiên. Hãy nhớ rằng tình yêu không phải là thời gian bạn và anh ấy ở bên nhau mà là sự quan tâm hai người dành cho nhau dù ở ngay cạnh nhau hay không.

4. “Tôi thích khi mình thực sự thoải mái.”

Hãy làm anh ấy ngạc nhiên bằng cách ném anh ấy vào trong một buổi tiệc, cố gắng luôn luôn tạo ra những dáng dấp mới mẻ. Chẳng hạn như bạn đừng ngại làm tung mái tóc của mình lên. Nhưng nhớ là phải có giới hạn thôi nhé!

5. “Tôi không thích khi phải cố tỏ ra cư xử khéo léo với bạn gái của mình.”

Hãy để anh ấy biết anh ấy nên là chính anh ấy bằng cách bạn hãy là chính mình. Hãy bỏ đi suy nghĩ về cái bạn muốn anh ấy phải là. Hãy là chính bạn, con người thực sự của bạn. Hãy để anh ấy nhìn thấy mái tóc tơ tự nhiên của bạn (trừ trong dịp đặc biệt). Nếu bạn bị ợ? Cũng chẳng sao. Vì đó là bạn! Anh ấy sẽ rất thoải mái khi ở bên bạn chẳng hạn như anh ấy sẽ tâm sự với bạn mọi thứ của mình. Và đây chính là định nghĩa của sự tin tưởng.

6. “Tôi muốn một buổi hẹn chứ không phải một buổi trình diễn.”

Nếu bạn đã có người ấycủa riêng mình rồi thì mọi buổi hẹn hò đều không quá cần thiết. Hãy đi dạo với anh ấy, trượt băng hoặc đi xe đạp. Bạn không nhất thiết phải chọn một điểm du lịch. Có thể cùng xem một chương trình thể thao trên TV. Thậm chí, hãy đưa ra những câu hỏi hợp lý nếu bạn quan tâm đến việc biết thêm về game (món khoái khẩu của anh ấy). Nếu bạn thực sự không quan tâm hãy để anh ấy theo dõi một mình trong khi đó bạn có thể làm vài cái gì khác. Chẳng hạn như ngồi vẽ, đọc tạp chí hoặc bất cứ cái gì . Đó là một cách để bạn chia sẻ không gian chung khi không có cùng sở thích.

Hãy cùng nhau chia sẻ những sở thích chung

7. “ Tôi muốn một bạn gái người biết tôn trọng tôi.”

Hãy áp dụng qui luật vàng của sự lãng mạn sau: “Cử xử với anh ấy như những gì bạn muốn anh ấy đối xử với bạn”. Vì vậy đừng đùa giỡn! Một là chấp nhận mối quan hệ hai là chấp nhận sự tiến bộ từ họ chứ đừng lăng mạ anh ấy trước mặt những người bạn của bạn. Nếu làm như thế là bạn đã phụ lòng tốt của anh ấy rồi đấy!

8. “Tôi muốn một người bạn gái là người hiểu tôi.”

Hãy lắng nghe khi anh ấy nói, không chỉ bằng tai mà còn bằng cả trái tim. Nhẹ nhàng nói với anh ấy chứ đừng chỉ trích.

9. “ Những bạn gái nhỏ bé luôn luôn là sự kích thích?”

Đừng bao giờ im lặng, bạn không phải biến mình nhỏ bé cho bạn trai cảm thấy anh ta quan trọng. Khi ở trường hãy cùng nhau học tập như vậy cả hai sẽ làm tốt hơn. Hãy chỉ cho anh ấy cái bạn biết mà anh ấy không biết. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn chỉ chia sẻ kỹ năng, sự hiểu biết và tài năng của mình bằng sự yêu thương và năng lực giải thích thôi. Chứ đừng làm nó giống như bạn biết tất cả mọi thứ vì những người phô trương sự thông minh của mình sẽ không an toàn.

10. “Tôi muốn cô ấy là người đáng tin cậy.”

Hãy luôn luôn là người có thể tin cậy được. Nếu bạn có hẹn hò hay hứa bất cứ điều gì, hãy giữ đúng lời. Một khi bạn không thể thực hiện lời hứa bạn phải có trách nhiệm thông báo cho anh ấy biét và giải thích lý do. Hãy gọi cho anh ấy khi bạn có thể làm. Khác với bạn anh ấy đặc biệt ghét việc sắp xếp trên điện thoại trong nhiều giờ. Một khi bạn đã hứa trả lời anh ấy, hãy trả lời đúng hẹn. Đó chính là cách hữu ích để xây dựng niềm tin và trách nhiệm cho một mối quan hệ.

kim kinh kha
25-04-2008, 12:50 AM
Tiếp tục những cách để bạn nói với người ta rằng bạn yêu anh ấy mà không nhất thiết phải thốt bằng lời.

11. “Khi không ở gần cô ấy, tôi muốn biết bạn gái tôi có nhớ đến tôi không?”

Tỏ vẻ lạnh lùng chỉ làm bạn trở nên ngớ ngẩn thêm trước chàng. Hãy nói với chàng bạn đang nghĩ về chàng khi bạn không ở bên anhấy, không chỉ nhớ nhung không mà bạn còn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chàng, đến bất cứ điều gì chàng làm. Càng ngày bạn sẽ càng khám phá ra rằng chàng ấy cũng đang nghĩ về bạn.

12. “Tôi muốn cô ấy chứng minh cô ấy tin tôi.”

Hãy để anh ấy biết rằng quá khứ và hiện tại đều liên quan đến tương lai. Hãy lắng nghe những ước mơ của anh ấy và quan sát xem anh ấy làm thế nào để đạt được chúng. Khi anh ấy thành công ở bất cứ nấc thang nào, hãy thưởng ngay cho anh ấy bằng sự quan tâm của bạn. Và, tất nhiên, hãy chúc mừng anh ấy. Nếu anh ấy là người chơi thể thao hay tham gia vào bất cứ hoạt động ngoại khóa nào khác, hãy cũng tham dự những hoạt động ấy một cách sôi nổi khi bạn có thể (trừ khi đó là môn cờ vua hay vài thứ gì khác). Nếu bạn quá bận rộn đến nỗi không đến tham dự được hãy để anh ấy biết bạn luôn dõi theo anh ấy cho dù không có mặt và hứa sẽ có mặt vào lần sau.

Hãy chứng mình rằng mình tin tưỏng anh ấy.

13. “Tôi muốn một mối quan hệ ôn hoà.”

Hãy dàn xếp cuộc tranh cãi sao cho ai cũng là người thắng cuộc. Đừng quát tháo và cũng đừng đổ lỗi cho ai. Thay vào đó hãy tập trung tìm hiểu lý do tại sao cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và tìm ra cách giải quyết vấn đề hay ngăn cản nếu nó tiếp tục xảy ra trong tương lai. Hãy xin lỗi khi bạn biết mình sai, đừng cố chấp mà hãy chân thành thừa nhận và thay đổi nó. Cũng giống như vậy, đừng bao giờ gây khó khăn cho anh ấy nếu bạn nhìn thấy lỗi của anh ấy và hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy một cách tế nhị. Tha thứ cho anh ấy vì không phải lúc nào chúng ta cũng can đảm nhận lỗi. Nếu anh ấy nói lời xin lỗi hay có bất cứ hành động hối lỗi nào thì hãy tin nó. Đừng bao giờ cố gắng đề cập đến điều đó lại một lần nữa.

14. “Tôi muốn cô ấy chấp nhận tôi với chính con người tôi.”

Anh ấy là một người con trai chứ không phải là một cục đất sét. Có một điều khiến anh ấy căm ghét nhất đó là việc bạn cố gắng thay đổi anh ấy hoặc làm anh ấy giống như mẫu người con trai hoàn hảo mà bạn tưởng tượng ra. Đừng xét hỏi hay chỉ trích anh ấy vì chàng không phải là một dự án của riêng bạn mà anh ấy là chính anh ấy. Nếu bạn hiểu rõ điều này? Thật tuyệt vời! Nhưng nếu bạn không thể hiểu....hãy tìm một người khác(!)

15. “Tôi không muốn tìm một siêu mẫu nhưng tôi muốn một người bạn gái biết quan tâm, chú ý đến nhan sắc, vẻ bề ngoài của cô ấy.”

Hãy tự chăm sóc cho sức khỏe của bạn, hãy lựa chọn những điều tốt nhất để nuôi dưỡng cơ thể, tâm hồn bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể để làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của bạn, Nhưng đừng tiêu quá nhiều thời giờ để đứng trước gương ngắm vuốt. Hãy phân biệt giữa vẻ đẹp thực sự của bạn và vẻ đẹp hư ảo được hóa trang.

16. “Tôi muốn một bạn gái người có thể thân thiện với bạn bè của tôi.”

Hãy cho chàng một cơ hội để chàng hiểu thêm về bạn, đừng thờ ơ với những người bạn thân của chàng kể cả bạn trai hay bạn gái. Nếu bạn không thể nói được những điều hay ý đẹp thì đừng nói gì cả. Nếu bạn không muốn làm bạn với họ hãy cho anh ấy và bạn anh ấy một không gian riêng trong khi đó bạn có thể làm điều gì đó cho riêng mình.

17. “Tôi luôn cảm nhận được tình yêu củacô ấy khi cô ấy nhìn vào tôi.”

Hãy nhìn sâu vào mắt anh ấy. Hãy luôn nhìn anh ấy mỗi khi bạn băng về phòng từ phòng nào đó trong bữa tiệc hoặc ở trường học và khi bạn chạm mặt anh ấy, hãy mỉm cười với anh ấy.

18. “Tôi muốn biết chắc rằng cô ấy thực sự lựa chon tôi.”

Hãy đáp lai những cố gắng của anh ấy một cách tế nhị. Khi anh ấy làm một điều gì đó cho bạn và điều đó bạn không thích thì cũng đừng tỏ thái độ thẳng thừng với anh ấy. Bạn hãy cảm ơn anh ấy vì đã cố gắng hết sức rồi. Không có gì tốt đẹp nếu làm nản chí một người nào đó hơn là làm vui lòng họ. “Đây không phải điều tôi muốn!”(nếu bạn nói). Đừng đổ lỗi cho anh ấy, vì anh không thể đọc được suy nghĩ của bạn, thay vào đó hãy yêu anh ấy vì đã cố gắng. Cũng hãy cảm ơn anh ấy vì đã là chính anh ấy với những phẩm chất rõ ràng rằng bạn ngưỡng mộ cái cá tính đó của anh ấy. Bạn cũng nên cảm ơn anh ấy vì đã lo lắng, quan tâm cũng như sự chân thành hoặc tất cả những gì anh ấy đã làm cho bạn. Anh ấy sẽ phồng mũi lên cho mà coi!

19. “Tôi muốn một cô gái luôn có cách đánh giá tinh tường.”

Nếu chàng trai của bạn đang phải chịu đựng một vài thất bại như xếp hạnh kiểm thấp ở trên lớp, gặp trục trặc với đội bóng hay có một cuộc tranh cãi với bố mẹ. Lúc này anh ấy rất cần sự ủng hộ của bạn. Nếu những vấn đề của anh ấy nghiêm trọng hơn những điều trên chắng hạn như anh ấy mắc vào ma túy hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng từ gia đình, cách tốt nhất là bạn nên nhờ một chuyên gia có đủ khả năng để giúp anh ấy. Hãy tự nhủ rằng khi một chàng trai gặp phải những loại vấn đề đó cũng khó thể giải quyết bằng một mối quan hệ lãng mạn. Bạn chỉ nên ở bên anh ấy như một người bạn thôi, vì có cố gắng bạn cũng không giải quyết được vấn đề.

20. “Tình yêu thường nặng nề, vì vậy, tôi muốn một người bạn gái có khả năng nhấc mọi thứ lên cao.”

Hãy làm mọi thứ trở nên đơn giản thôi! Nếu bạn đang “tắm”anh ấy với những trận mưa quà tặng đắt đỏ hay những hành động quan tâm quá mức thì hãy ngừng ngay đi và lựa chọn cách dễ dàng nhất không quá tốn kém để thể hiện tình yêu của bạn đối với anh ấy. Có như vậy anh ấy mới không cảm thấy như bị ép buộc hay có lỗi về những cố gắn của bạn.

kim kinh kha
27-04-2008, 10:41 AM
Những bật mí sau đây của các chàng tiếp tục là những lời gợi mở cho một mối quan hệ tốt đẹp.

21. “Tôi muốn ở cô ấy sự bền bỉ và dài lâu.”

Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngon như bữa uống cô-ca với bánh ngọt. Trong bất cứ mối quan hệ nào, dù là tốt nhất cũng không thể tránh việc xảy ra những xung đột và xích mích. Tôi muốn cô ấy là một người luôn có sức dẻo dai, bền bỉ để vượt qua mọi khó khăn trong chuyện tình cảm. Những cô gái khi yêu nên cần sự kiên định và niềm tin vào "đối tác", có như thế mong ước của các chàng trai mới có cơ thành hiện thực.

22. “Tôi không thích có một cô bạn gái hay ghen tuông.”

Nếu bạn suy nghĩ lúc nào mình cũng ăn khớp với anh ấy. Chẳng hạn như khi anh ấy nhìn một cô gái khác ở trường học hay trong một cảnh của bộ phim nào đó. Đừng bận tâm đến điều đó. Đó là một cách để bạn cho anh ấy biết bạn yêu anh ấy đến nhường nào. Tất cả sự ghen tuông chỉ khiến anh ấy biết rằng bạn không hoàn toàn tin vào tình yêucủa anh ấy cũng như tình yêu của bạn giành cho anh ấy. Nó sẽ là mộ tsự đổ vỡ nặng nề cho cả hai.

23. “Tôi muốn một cô bạn gái là người riêng biệt và duy nhất.”

Hãy trau dồi con người thật sự trong bạn, đừng cố gắng làm giống ai, giống những người bạn của bạn hay copy những mẫu người từ nhiều tạp chí. Hãy quan tâm phát triển những khả năng riêng, dáng vẻ riêng của bạn. Chỉ chú trọng đến việc làm hài lòng bạn trai của bạn là không đủ mà bạn cũng nên quan tâm đến mình.

24. “Gia đình của tôi là một gia đình khó tính nhưng tôi muốn bạn gái tôi thích họ.”
Hãy tìm hiểu bố mẹ và anh chi em ruột anh ấy vì họ là những người có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của anh ấy. Hãy tìm hiểu nhu cầu, sở thích của họ và nhớ một điều là luôn luôn tôn trọng họ. Họ sẽ rất vui vẻ nếu biết bạn là một phần trong cuộc sống đứa con trai của họ.

25. “Tôi thích cảm giác khi bạn gái tôi nói cô ấy yêu tôi.”

Nếu bạn thực sự và chân thành cảm nhận được điều đó thì hãy nói nó ra, đừng lo lắng vì anh ấy không nói trước - có thể anh ấy đang chờ đợi điều đó từ bạn. Bạn thực sự muốn biết liệu anh ấy có yêu bạn, đúng không nào? Đó là cách tốt nhất để tìm ra câu trả lời....

Hungdq
03-05-2008, 09:09 AM
Lâu lắm mới thấy topic này hoạt động lại.
Hoan hô Kinh kha! Cố lên bạn.
Hi vọng topic này sẽ bổ ích cho mọi người.

Mai Loan
06-05-2008, 11:05 PM
Em góp bài với, giờ ngại đi lập pic mới rồi :D

Chỉ cần thiếu tế nhị một chút, các boy có thể mất điểm hoàn toàn trong con mắt của “ấy ơi”.
Các chàng đã phạm phải những sai lầm nào thế nhỉ?


Một chàng trai quá nhẫn nại

Các boy cho rằng để “cảm” được nàng, mình phải kiến trì theo đuổi và chịu đựng cả thói đỏng đảnh của nầng. Bởi thế nên mới có những mối tình bất hủ “đẹp dzai không bằng chai mặt”. Nhưng bạn có biết là cách này đôi khi (và thường thì) chỉ khiến cho con gái cảm thấy bực mình và thiếu tôn trọng bạn mà thôi. Nàng sẽ luôn luôn tự hỏi trong đầu kiểu như:
- Chả lẽ hắn ta không có việc gì để làm nữa à?

- Hắn thật đáng sợ. Lúc nào mình cũng có cảm giác như hắn đang...rình rập mình!
...

“Mua” tình cảm bằng các món quà

Đừng để con gái nghĩ: “Hắn đang cố gắng “mua” tình cảm của mình bằng những món quà đắt tiền nhưng chẳng có ý nghĩa gì”.

Con trai luôn nghĩ rằng các nàng bao giờ cũng thích được tặng quà và giá trị của món quà càng lớn thì bạn càng ghi điểm. Nhưng trên thực tế, chỉ có một số ít những cô nàng mới có thói quen ấy. Đối với con gái, món quà có ý nghĩa là quan trọng nhất, còn có giá trị hay không cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

VD nhé: Ngày 8 tháng 3 chẳng hạn, dù bạn chỉ tặng nàng một bông hồng thôi và dẫn nàng đi chơi thật vui sẽ còn ý nghĩa hơn nhiều là một bó hoa cầm muốn gãy tay và một thứ đồ trang sức đắt tiền. Vì chắc chắn, nàng sẽ nghĩ: “Tại sao hắn lại tặng mình thứ qúy giá thế này? Có ý đồ gì đen tối chăng?”

Không biết xử trí các tình huống :

Các bạn gái ngán nhất là gặp một chàng trai vừa đối đầu với rắc rối đã cuống hết cả lên, không biết phải bắt đầu từ đâu. Những người con trai như thế làm sao có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nàng được.

Chàng trai nè, nếu bạn không được may mắn là đã được rèn luyện tính độc lập và khả năng nhanh nhạy trong mọi tình huống, bạn vẫn có thể rèn luyện lại. Bởi vì, quả thưcị, con gái luôn bị “chết đứng” trước những anh chàng tỏ ra có kinh nghiệm, đứng đắn và cư xử rất fair-play chứ không phải là những boy nhí nhảnh, đáng yêu, nhõng nhẽo đâu. Boy mạnh mẽ là để yêu còn boy nhí nhảnh thì chỉ là thằng bạn thân được thôi (hic!).

Không cần nhờ ai giúp đỡ

Vì sĩ diện mà trong bất cứ trường hợp nào, hắn cũng không nhờ ai giúp đỡ. Bởi vì con trai sinh ra đã được mặc nhiên là phải sống tự lập và cũng bới vì chàng nghĩ : “Mình mà phải vác mặt đi cầu xin một ai đó thì mất chí khí nam nhi quá!”. Vì thế, thà bị thất bại, gặp khó khăn còn hơn là phải nhờ vả người khác.

Điều đó cũng tốt thôi, vì nó cho thấy chàng là một người có lòng tự trọng. Tuy nhiên, con người sinh ra là bạn bè mà bạn bè thì để giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, đó mới chính là ý nghĩa cao đẹp nhất. Bây giờ, có thể bạn sẽ tự lo được, nhưng sau đó có người iu hay gia đình chẳng hạn, bạn sẽ để cho họ phải khổ vì tính sĩ diện của bạn ư?

Đánh mất chí khí “con trai”

Đừng bao giờ tỏ ra hèn nhát, sợ sệt trước mặt người con gái mà mình đang quan tâm. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng làm các nàng cân nhắc trong truyện tình yêu. Bởi con trai là páhi mạnh, là ngwoif che chở cho con gái cơ mà. Nếu chàng cứ khúm núm và để cho con gái làm “chỉ huy” thì bản thân nàng cũng nhận xét rằng : “Bạn chẳng có khí tiết nam nhi gì cả!”

Bài này cũng chỉ để các bạn trai tham khảo thôi. Tuỳ từng tình huống và đặc điểm mà có thể sân si sao cho phù hợp, các teen boy nhé!

(Sưu tầm :D)

Vũ Văn Hợp
06-05-2008, 11:13 PM
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.




Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.


Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.


Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.


Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.


Tất cả là cuộc sống!