PDA

View Full Version : Làm giầu ...


Nguyễn Thành Tân
28-12-2006, 10:56 PM
Làm giầu có khó không ?

Trả lời câu này có vẻ hơi khó, người nào thành đạt rồi thì có lẽ sẽ mạnh mồm mà bảo rằng: Không (và tiếp sau sẽ là một câu chuyện dài dài về cái sự biến đổi từ "Có" thành "Không"). Còn ai đó mà giầu có chỉ là viễn cảnh xa vời vợi, hay còn đang là mục tiêu trước mắt thì câu trả lời sẽ là một chữ "CÓ" to như này này :-?

Nhưng đừng mất thời gian với câu hỏi này quá nhé, thay vào đó hãy vò đầu bứt tai với câu này đi: Làm giầu như thế nào ?

Ai chẳng muốn giàu có, thành đạt. Nhưng Làm giầu như thế nào ?
(Đường còn dài và nhiều gian khó :D ).

He'he', bác nào có ý tưởng gì không ?

Đặng Lệ Thủy
29-12-2006, 09:15 AM
Đúng chủ đề em đang hướng tới nhưng đối với em thì thấy khó ghê, đúng là chưa giàu nên thấy khó :D.

Nhưng em có ý nghĩ thế này:
- Thứ nhất ko thể giàu nếu đi làm thuê cho người khác
- Thứ 2 nếu ko có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình muốn làm thì cũng tiêu
- Thứ 3 ko có vốn thì chịu nên cũng phải mạo hiểm một chút vay ngân hàng là phương án em đang nghĩ.
- Thứ 4 ko liều ko được :) nghĩ mà ko làm thì ko thể giầu nhưng đương nhiên phải có nền tảng chứ ko phải liều mà ko có gì.
Cuối cùng mong rằng 7 năm nữa em sẽ giầu vì dự án của em đã ấp ủ nhiều năm nhưng chưa có cơ hội thực hiện, sang năm 2008 nó mới có thể thực hiện được. :p

Nguyễn Thành Tân
29-12-2006, 09:35 AM
Cuối cùng mong rằng 7 năm nữa em sẽ giầu vì dự án của em đã ấp ủ nhiều năm nhưng chưa có cơ hội thực hiện, sang năm 2008 nó mới có thể thực hiện được. :p

He'he', bạn đã có ý tưởng rồi, mà đã ấp ủ trong nhiều năm rồi cơ à ? Vậy nếu nó thực sự hay thì cần thực hiện nhanh lên (năm sau mới là năm 2007), nếu không sẽ có người khác làm mất. Tớ cũng đã ấp ủ một ý tưởng từ lâu rồi (ít nhất là 2 năm nay), nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đủ lực để làm :( .

Một yếu tố quan trọng nữa khi bạn đã không phải "đi làm thuê cho người khác", "có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình muốn ", có "vốn", "liều" đó là - ý tưởng. Có ý tưởng mà không làm được thì cũng coi như bằng không, nhưng ý tưởng hay có thể coi là điểm khởi đầu tốt cho một sự khởi đầu !

Ý tưởng - có ý tưởng

Đặng Lệ Thủy
29-12-2006, 09:42 AM
He'he', bạn đã có ý tưởng rồi, mà đã ấp ủ trong nhiều năm rồi cơ à ? Vậy nếu nó thực sự hay thì cần thực hiện nhanh lên (năm sau mới là năm 2007), nếu không sẽ có người khác làm mất. Tớ cũng đã ấp ủ một ý tưởng từ lâu rồi (ít nhất là 2 năm nay), nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đủ lực để làm :(

Tại sang năm tớ mới tốt nghiệp và đang phải lên kế hoạch để có thêm chút vốn đã, và đúng là nó sẽ bắt đầu từ năm 2007 nhưng là phần xây dựng cơ sở hạ tầng 2008 mới có thể khai trương được. :p

Nguyễn Thành Tân
30-12-2006, 12:13 PM
Tại sang năm tớ mới tốt nghiệp và đang phải lên kế hoạch để có thêm chút vốn đã, và đúng là nó sẽ bắt đầu từ năm 2007 nhưng là phần xây dựng cơ sở hạ tầng 2008 mới có thể khai trương được. :p

Chúc bạn sớm biến ước mơ thành hiện thực và thành công !

Tớ có 2 tài liệu khá hay download trên mạng, bạn xem thử xem có giúp ích gì được không nhé.

Cách viết Business plan (http://www.tuyenquangonline.net/attachment.php?attachmentid=130&stc=1&d=1167451683)

Mẫu business plan (http://www.tuyenquangonline.net/attachment.php?attachmentid=131&stc=1&d=1167451713)

Bạch Văn Cơ
26-05-2007, 12:06 PM
- Thứ nhất ko thể giàu nếu đi làm thuê cho người khác

ý kiến này của chị không hoàn toàn dúng nghĩa rùi , chị có thấy sự phát triển của Trung Quốc không , họ cũng đang làm thuê đó nhưng họ vừa làm vừa học nên chắc chắn họ sẽ không nghèo đâu
Em chỉ có 1 câu nói mà em từng nghe được thế này thôi :Cần cù + Đần độn = ĐẠI PHÁ HOẠI

Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 12:09 PM
undefinedý kiến này của chị không hoàn toàn dúng nghĩa rùi , chị có thấy sự phát triển của Trung Quốc không , họ cũng đang làm thuê đó nhưng họ vừa làm vừa học nên chắc chắn họ sẽ không nghèo đâu
Em chỉ có 1 câu nói mà em từng nghe được thế này thôi :Cần cù + Đần độn = ĐẠI PHÁ HOẠI

Chị chỉ đang nói đến bản thân mình thôi em ạ, ý chị là nếu chị cứ đi làm thuê cho người khác mãi thì chỉ đủ ăn chứ ko thể giàu lên được. Không có ý nói đến mọi người đều thế, cũng ko có ý định nói đến TQ :D

tranluudung
25-06-2007, 07:12 PM
E nghĩ muốn làm giàu thi trước hết mình phải có có kinh nghiệm, vốn sống, dể mình biết nắm bắt lấy cơ hội, kô bỏ qua cơ hội nào hết, sau đó chọn lựa sau.
Làm thuê để học cách họ thuê người khác, sau đấy mình tự lập, đến lân mình thuê người khác làm cho mình, thế mới giàu đc.

Bạch Văn Cơ
26-06-2007, 11:00 PM
Làm thuê để học cách họ thuê người khác, sau đấy mình tự lập, đến lân mình thuê người khác làm cho mình, thế mới giàu đc.

câu này em thấy đúng nhất nè , nghe như đã từng trải rùi ấy

thằng bé hư
27-06-2007, 04:14 PM
mấy thằng bạn em hay lô đề em tặng chúng nó câu này " tưởng làm giàu không khó ah? quá khó"

tranluudung
27-06-2007, 10:36 PM
Tôi thấy hầu hết những người thành đạt trong lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng đều như thế hết, trừ 2 việc là đánh cổ phiếu và lô đề.

Dazzle
02-08-2007, 08:00 AM
Theo mình những nghề làm giàu mà cần ít vốn thì rất ít, và khi ít vốn thì đòi hỏi công hiến thời gian cho nó hầu như là 100%, không có chuyện làm chơi ăn thật. Có nhĩa là nếu bạn muốn kinh doanh thì bạn phải bỏ nghề nhà nước, không có chuyện vừa đi làm vừa kết hợp kinh doanh được. Ví dụ Thủy muốn làm nghề trang điểm cô dâu, và chụp ảnh viện thì cần có những chi phí sau:
+ 7-10 triệu học trang điểm. (Trang điểm đẹp là có khách)
+ 5 triệu tủ bầy áo cưới
+ 5-6 triệu tiền áo cưới (Áo cưới 800-1 triệu/ cái)
+ Mỹ phẩm (không rõ hộp mỹ phẩm giá bao nhiêu)
+ Máy chụp khoảng 10-19 triệu
+ Bộ đèn chụp phòng nghe đau khoảng 3-4 triệu
+ bộ vi tính cho làm ảnh số khoảng 6 triệu
+ Bảng biển khỏang 2 triệu
Tổng cộng mới có khoảng 48 triệu thôi.
Đấy là chưa kể máy ép Plastic, vật liệu, album... Những cái này vừa làm vừa kiếm cũng được.
Ý kiến chủ quan của bạn thế nào về những con số đó?

Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 10:00 AM
Cám ơn Dazzlenhé :) Mình đã tính khoảng 100tr cho việc mở cửa hàng của mình. Thử nhé

+ 7-10 triệu học trang điểm. (Trang điểm đẹp là có khách) --> Cái này mình ko học mà sẽ thuê người tớ ko có năng khiếu và ko thích làm :)
+ 5 triệu tủ bầy áo cưới --> OK
+ 5-6 triệu tiền áo cưới (Áo cưới 800-1 triệu/ cái) --> 10tr mới đủ
+ Mỹ phẩm (không rõ hộp mỹ phẩm giá bao nhiêu)--> Cái này phải đầu tư khoảng 15tr
+ Máy chụp khoảng 10-19 triệu --> Còn ống kính nữa + Máy phim ko thể thiếu máy phim :D: 30tr
+ Bộ đèn chụp phòng nghe đau khoảng 3-4 triệu
+ bộ vi tính cho làm ảnh số khoảng 6 triệu --> 8tr đi
+ Bảng biển khỏang 2 triệu
Tổng cộng mới có khoảng 48 triệu thôi. --> Khoảng 75tr rùi :D
Đấy là chưa kể máy ép Plastic, vật liệu, album... Những cái này vừa làm vừa kiếm cũng được.
Ý kiến chủ quan của bạn thế nào về những con số đó?

Tớ đã dự định phải có khoảng 100tr để làm dự án này rồi và tớ chỉ làm quản lý chung thôi. Tớ ko can thiệp sâu về công việc đâu cái này do XO của mình đảm nhận, anh ấy cũng vào nghề khoảng 10 năm rồi.

Tớ sẽ chỉ mất khoảng vài tháng để ổn định công việc và có thể tìm một việc khác cho mình. Nhưng cũng chỉ dự định thế thôi còn nếu công việc bận thì tớ cùng làm cũng có sao :)

Cám ơn mọi người đã động viên và góp ý, hy vọng tớ sẽ thành công.

đào lợi
08-08-2007, 10:43 PM
theo em thì làm giầu = chính bản thân mình thì cũng hơi khó thật , nhưng nếu mà có sự ủng hộ của gia đình bạn bè thì cũng hok khó cho lém . vốn là do gia đình tài chợ :D , kinh nghiêm thì do g\học hỏi bạn bè mà ra

gamotmitq
05-11-2007, 09:15 PM
tớ nghĩ làm giàu không hề khó ! tuy nhiên mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau !bản thân mỗi chúng ta đều đã là những người giàu có rồi ! vì chúng ta đang sông ở đây ! trong một thế giới hòa bình vui vẻ ! hãy sống sao cho bản thân ta luôn giàu có vì nụ cười của những người sung quanh .........đó mới là cách làm giàu thực thụ..............xin một chàng vỗ tay nào:clap

djcan
05-11-2007, 09:35 PM
tôi nghĩ làm giầu rất khó...làm ăn bất cứ lĩnh vực nào cũng thế đều dựa trên 3 yếu tố:" thiên thời, địa lợi , nhân hoà"....thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì cho dù bạn có tiềm lực tài chính hay là kinh nghiệm cũng chẳng thể nào thành công...

trang thủy
06-11-2007, 08:50 AM
sai rùi hok phải thiên thời địa lợi nhân hòa là 3 yếu tố đâu anh Hoàn ạh , là 6 yếu tố cơ . Nỳa nhé :
_ Thiên : thiên cơ .
_ Thời : thời vận .
_ Địa : nơi mình gây dựng sự nghiệp .
_Lợi :lợi thế mà mình có đc .
_ Nhân : là nhữung người bênh cạnh mình , hoặc dưới trướng cùng làm ăn hợp tác với mình .
_Hòa : yếu tố con người , hòa hảo với người cùng làm ăn , cùng hôiự cùng thuyền .
Thế nhé ^^!!!

trang thủy
06-11-2007, 08:57 AM
em có i kiến mọn này nhé , làm giầu đc càn có thời gian , nhhưng thoiừ gian thì dùng cho đúng cách cùn moiứ giàu đc ........... hok ai thành đạt mà chưa từng đi làm thuê cả , làm thuê để kiếm lấy cho mình con đường đi , chứ hok phải để kiếm tiền , ok? Bởi mún làm giầu thì phải có 1 con đườn đi riềg và vuot trội , nhưng người ta có thể cho bạn rất nhiều tiền nhưng hok bao h người ta chỉ cho bạn con đường để kiếm tiền đâu ....... bí mật nhà nghề mà .......^^!!!

djcan
06-11-2007, 01:17 PM
hì...em hiểu thế cũng được...anh em mình không tranh luận...nhưng nói trước là anh tên quang người trong ảnh chứ không phải là hoàn...em nhầm anh với ai rồi.

uocmoxanh8x
05-03-2008, 11:00 AM
Thấy mấy anh chị nói chuyện làm giàu em cũng muốn tham gia quá.Thuê được căn nhà trọ ở mặt đường Hà Nội bán hàng thêm ,vậy mà giờ giá nhà thì lên cao.vốn thì ít nên không biết xử lý thế nào.năm ngoái ôm học phí đi kinh doanh may mà thu hồi lại được vốn.
Năm nay ra tết 4 thằng bạn trong đó có mình gọi tắt là CTLD bảo mở dich vu tin học vậy mà vẫn chưa huy động được vốn.he he chắc là phải sang tháng sau rồi .
Cho em quảng cáo tý nhé :dichvutinhoc_ctld
chuyên: cung cấp - sửa chữa - bảo hành thiết bị tin học - nâng cấp -bảo dưỡng - cài đặt cung cấp phần mềm -trao đổi mua bán máy tính cũ mới.
he he vì có thằng bạn đang làm ở hiệu cầm đồ.
Đặc biệt :là có dịch vụ ghi đĩa theo yêu cầu ai có nhu cầu làm đĩa tặng bạn gái nhân ngày 8-3 thì alo nhé.
em không có ý qua mặt các anh chị và các bạn IT trong diễn đàn này đâu đấy nhé he he.
email:dichvutinhoc_ctld@yahoo.com.vn
anh Tân chị Thủy ơi ! Hôm nào có thời gian thì vào em chơi nhé.Xuống trường cấp 2 Phú Diễn hỏi thăm thăm nhà anh bán tranh ,sửa xe đạp ở đâu thì mấy em chỉ cho.

Đường đến những ngày vinh quang không còn xa ,Dù khó khăn vẫn còn.:clap