PDA

View Full Version : Chị ấy làm tôi tỉnh........ngộ


chị gái tôi
24-04-2008, 11:56 AM
Chị không phải là chị gái em nhưng trong tâm trí em chị còn hơn là một người chị gái ruột ấy chứ !:mi
Trong vốn từ Việt Nam chắc rằng em không nghĩ ra một từ một ngữ nào có thể diễn tả được hết những công lao của chị đã làm cho em .
Em thì lại càng không bao giờ dám nói từ cảm ơn đối với chị vì em biết khi em cảm ơn chị thì y như rằng chị sẽ lườm em một cái .Ôi chị không biết là em sợ cái vẻ mặt đó của chị lắm nên em không dám làm như vậy đâu .
Đúng lúc mà em bế tắc nhất thì em đã gặp được chị .Thiên thần hộ mệnh của em ah!|-)
Nhưng khi em đã đứng dậy được rồi thì chị lại bỏ em chạy qua Biên Hòa làm gì vậy ????????? chẳng lẽ chị lại đi giúp người khác sao chị ?
Em sẽ cố gắng sống thật tốt để chị vui vì em , sẽ gắng sống làm sao để chị không cảm thấy thất vọng về em, không uổng công sức khi giúp em chị
Mỗi khi nhớ chị em lại chạy ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ nơi mà chị em mình hay đến đó, và em ngồi đọc sách đến tối mới về .
Em yêu quý chị vô cùng chị có biết không ? Chị hãy về thăm em khi có thể nha chị ?
Và em mong rằng khi chị khó khăn thì sẽ có những người khác giúp chị( có thể sẽ không bằng như chị giúp em)

tuyetchinh87
24-04-2008, 12:27 PM
không phải chị em ruột mà yêu quí nhau vậy ta??? trong thời buổi bây h hiếm thấy đó.....chúc bạn sớm gặp được người chị đó.........:D

chị gái tôi
25-04-2008, 11:40 AM
Đúng là như vậy đó ! Chị ấy cũng ở gần mình thôi nhưng mình cũng chưa muốn gặp chị ấy sớm
Vì mình chưa thay đổi được nhiều nên chưa dám gặp để khoe với chị ấy .PHải cho chị ấy thấy là mình đã thay đổi

Tống Phi Sơn
27-04-2008, 06:39 PM
Đọc bài bạn viết nghe cảm động ghê ha!! Có lẽ là bạn đã gặp một người chị tuyệt vời rùi nhỉ. hic hic mình mà gặp được một người chị như bạn thì hay quá ,,,,, mong là mình cũng sẽ gặp 1!!!! chúc bạn sớm gặp lại người mà bạn muốn nhé!!

lamchuyen168
09-09-2008, 10:46 PM
Chị không phải là chị gái em nhưng trong tâm trí em chị còn hơn là một người chị gái ruột ấy chứ !:mi
Trong vốn từ Việt Nam chắc rằng em không nghĩ ra một từ một ngữ nào có thể diễn tả được hết những công lao của chị đã làm cho em .
Em thì lại càng không bao giờ dám nói từ cảm ơn đối với chị vì em biết khi em cảm ơn chị thì y như rằng chị sẽ lườm em một cái .Ôi chị không biết là em sợ cái vẻ mặt đó của chị lắm nên em không dám làm như vậy đâu .
Đúng lúc mà em bế tắc nhất thì em đã gặp được chị .Thiên thần hộ mệnh của em ah!|-)
Nhưng khi em đã đứng dậy được rồi thì chị lại bỏ em chạy qua Biên Hòa làm gì vậy ????????? chẳng lẽ chị lại đi giúp người khác sao chị ?
Em sẽ cố gắng sống thật tốt để chị vui vì em , sẽ gắng sống làm sao để chị không cảm thấy thất vọng về em, không uổng công sức khi giúp em chị
Mỗi khi nhớ chị em lại chạy ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ nơi mà chị em mình hay đến đó, và em ngồi đọc sách đến tối mới về .
Em yêu quý chị vô cùng chị có biết không ? Chị hãy về thăm em khi có thể nha chị ?
Và em mong rằng khi chị khó khăn thì sẽ có những người khác giúp chị( có thể sẽ không bằng như chị giúp em)
Mùi wá ha, tui nghe mà cũng nhớ chị gái mình wá, tui cũng giống trường hợp này đó bạn!Đồng cảnh ha

luuquangphong
19-10-2008, 11:35 PM
hihi,bạn có bà chị thật là tuyệt đó.không phải chỉ em ruột thịt mà như vậy là hiếm đó,chúc bạn sớm gặp được người muốn gặp nha