Bạch Văn Cơ
23-04-2008, 09:49 AM
trong số 5 bị cáo đều mới học lớp 10, đã phải đứng trước vành móng ngựa tại phòng xử án của TAND Hà Nội vì hành vi giết người để "rửa hận" cho bạn gái.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1540364_ten-giet-ng.jpg
Ngày 22/4, TAND Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 5 bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (18 tuổi), Phạm Anh Tuấn (SN 1991, học sinh lớp 10), Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Đức Thái (SN 1991), Đặng Xuân Khải (SN 1993) vì tội giết người.
Nguyễn Mạnh Cường phải chịu mức án 15 năm tù giam, 12 năm tù dành cho Phạm Anh Tuấn, 10 năm tù dành cho Nguyễn Mạnh Quỳnh, 7 năm tù dành cho Nguyễn Đức Thái và 5 năm 6 tháng tù dành cho Đặng Xuân Khải.
5 gương mặt khá sáng sủa và điển trai cúi gằm trước HĐXX. Và dù khung hình phạt lên đến tử hình nhưng do chưa đến tuổi vị thành niên và HĐXX xét đến các tình tiết giảm nhẹ nên cả 5 đều được giảm án với tội danh giết người.
Trước đó, vào tối 30/9/2007, tại một quán ăn ở phố Cẩm Hội, bạn gái của Tuấn là Lê Thị Thu Nga có xô xát với một cô gái khác tên là Trịnh Thị Huyền Trang.
Trong cuộc xô xát, do bị tát nên Nga rất tức giận về kể cho người yêu, khiến máu "iêng hùng" của Tuấn nồi lên. Ngay lập tức, Tuấn liên lạc cho đồng bọn để lên kế hoạch rửa hận cho người yêu.
Tuấn gọi cho Nguyễn Đức Thái và Đặng Xuân Khải, cùng là học sinh lớp 10, trường PTTH dân lập Hồng Hà để "tham chiến".
Chưa yên tâm, Tuấn gọi thêm cho Nguyễn Mạnh Quỳnh và dặn Quỳnh mang theo dao. Quỳnh đã ghé chợ Đồng Tâm mua 2 con dao phóng lợn với giá 50.000đ. Có mặt sau cùng, Nguyễn Mạnh Cường cùng tham gia "rửa hận".
21h ngày 1/10/2007, Quỳnh, Cường đèo Tuấn đi tìm nhóm của Trang. Tới vườn hoa Pasteur (trên đường Yec-xanh), vừa thấy Trang và Lê Thị Diễm Ngọc (15 tuổi), Tuấn liền rút dao chém tới tấp.
Thấy vậy, cả hai cô bé quýnh quáng bỏ chạy. Ngọc vừa chạy vừa cố thét lên “anh chém nhầm em rồi”. Mặc kệ tiếng kêu thét của cô bé, lưỡi dao làm Trang bị xây xát nhẹ, còn Ngọc "dính" 2 nhát dao, một vào cổ trái, cắt ngang tủy sống nên đã chết tại Bệnh viện 108, sau khi được đưa đi cấp cứu.
Trong buổi tối đi "rửa hận" cho bạn gái, Tuấn nói dối bố mẹ là đi mượn sách vở bạn bè. Bố mẹ Tuấn không ngờ rằng con mình đang ấp ủ trong đầu âm mưu giết người.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, nét mặt vẫn còn chưa hết ngơ ngác với mức án tù mà HĐXX vừa tuyên.
Phía sau các bị cáo là các bậc phụ huynh, người giám hộ không khỏi xót xa cho một tương lai mù mịt của những đứa con vẫn còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Sự hối hận vì đã không sâu sát đối với con cái dường như không còn ý nghĩa gì trước bản án dành cho các bị cáo.
Người đau khổ nhất trong phiên tòa hôm nay là mẹ của nạn nhân. Cô con gái duy nhất mới 15 tuổi bị chết một cách oan uổng nên mẹ cô đã khóc lóc vật vã ngay khi vừa bước chân vào cổng tòa.
Mặc dù đau đớn vì cái chết của con mình, nhưng bà đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
T.Nhung (Vietnamnet)
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1540364_ten-giet-ng.jpg
Ngày 22/4, TAND Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 5 bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (18 tuổi), Phạm Anh Tuấn (SN 1991, học sinh lớp 10), Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Đức Thái (SN 1991), Đặng Xuân Khải (SN 1993) vì tội giết người.
Nguyễn Mạnh Cường phải chịu mức án 15 năm tù giam, 12 năm tù dành cho Phạm Anh Tuấn, 10 năm tù dành cho Nguyễn Mạnh Quỳnh, 7 năm tù dành cho Nguyễn Đức Thái và 5 năm 6 tháng tù dành cho Đặng Xuân Khải.
5 gương mặt khá sáng sủa và điển trai cúi gằm trước HĐXX. Và dù khung hình phạt lên đến tử hình nhưng do chưa đến tuổi vị thành niên và HĐXX xét đến các tình tiết giảm nhẹ nên cả 5 đều được giảm án với tội danh giết người.
Trước đó, vào tối 30/9/2007, tại một quán ăn ở phố Cẩm Hội, bạn gái của Tuấn là Lê Thị Thu Nga có xô xát với một cô gái khác tên là Trịnh Thị Huyền Trang.
Trong cuộc xô xát, do bị tát nên Nga rất tức giận về kể cho người yêu, khiến máu "iêng hùng" của Tuấn nồi lên. Ngay lập tức, Tuấn liên lạc cho đồng bọn để lên kế hoạch rửa hận cho người yêu.
Tuấn gọi cho Nguyễn Đức Thái và Đặng Xuân Khải, cùng là học sinh lớp 10, trường PTTH dân lập Hồng Hà để "tham chiến".
Chưa yên tâm, Tuấn gọi thêm cho Nguyễn Mạnh Quỳnh và dặn Quỳnh mang theo dao. Quỳnh đã ghé chợ Đồng Tâm mua 2 con dao phóng lợn với giá 50.000đ. Có mặt sau cùng, Nguyễn Mạnh Cường cùng tham gia "rửa hận".
21h ngày 1/10/2007, Quỳnh, Cường đèo Tuấn đi tìm nhóm của Trang. Tới vườn hoa Pasteur (trên đường Yec-xanh), vừa thấy Trang và Lê Thị Diễm Ngọc (15 tuổi), Tuấn liền rút dao chém tới tấp.
Thấy vậy, cả hai cô bé quýnh quáng bỏ chạy. Ngọc vừa chạy vừa cố thét lên “anh chém nhầm em rồi”. Mặc kệ tiếng kêu thét của cô bé, lưỡi dao làm Trang bị xây xát nhẹ, còn Ngọc "dính" 2 nhát dao, một vào cổ trái, cắt ngang tủy sống nên đã chết tại Bệnh viện 108, sau khi được đưa đi cấp cứu.
Trong buổi tối đi "rửa hận" cho bạn gái, Tuấn nói dối bố mẹ là đi mượn sách vở bạn bè. Bố mẹ Tuấn không ngờ rằng con mình đang ấp ủ trong đầu âm mưu giết người.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, nét mặt vẫn còn chưa hết ngơ ngác với mức án tù mà HĐXX vừa tuyên.
Phía sau các bị cáo là các bậc phụ huynh, người giám hộ không khỏi xót xa cho một tương lai mù mịt của những đứa con vẫn còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Sự hối hận vì đã không sâu sát đối với con cái dường như không còn ý nghĩa gì trước bản án dành cho các bị cáo.
Người đau khổ nhất trong phiên tòa hôm nay là mẹ của nạn nhân. Cô con gái duy nhất mới 15 tuổi bị chết một cách oan uổng nên mẹ cô đã khóc lóc vật vã ngay khi vừa bước chân vào cổng tòa.
Mặc dù đau đớn vì cái chết của con mình, nhưng bà đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
T.Nhung (Vietnamnet)