PDA

View Full Version : Thú ăn chơi của “nữ quái” Phạm Thu Hường(TQ)


Thaiquang026
26-12-2006, 02:24 PM
Đang ngồi nói chuyện với nhau, một cô bạn chép miệng: "Tôi thèm ăn bún ốc quá!". Lập tức, Hường, biệt danh "người Mỹ tiêu tiền", rút ngay điện thoại di động gọi lái xe ôtô riêng đến đưa cả nhóm về Hà Nội ăn bún ốc, rồi rong chơi và quay lại Tuyên Quang khi trời đã về đêm.


"Nữ quái" Phạm Thu Hường (33 tuổi), ở phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng. Hường là cán bộ Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, nhưng có thành lập Công ty TNHH Thái Xuân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là chính, đứng tên bố chồng.

Từ đầu năm đến nay, Hường đã mượn hoặc trộm cắp sổ đỏ, hồ sơ nhà đất của những người quen biết, sau đó sang tên cho mình, rồi photo, công chứng mang đi thế chấp để lừa lấy tiền. Thậm chí, cùng một khu đất, nhưng Hường lại "phù phép" cho nó thành vị trí khác đẹp hơn, có giá trị hơn để vay được nhiều tiền hơn.

Đến nay, cơ quan Công an đã xác định Hường thế chấp những giấy tờ dởm trên để vay của 3 ngân hàng tại Tuyên Quang số tiền 2,5 tỷ đồng, vay của một doanh nghiệp tư nhân 200 triệu đồng và của các cá nhân khoảng 5 tỷ đồng.

Đấu tranh khai thác, bước đầu Hường khai nhận đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cờ bạc. Thực chất, người đàn bà này cũng đã từng bị Công an phường Tân Quang xử lý một lần về hành vi đánh bạc và cũng có nhiều dư luận ì xèo xung quanh việc chị ta thường xuyên đánh đề và đi cả đến một số casino ở tỉnh khác đánh bạc.

Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, "nữ quái" này khá nổi tiếng trên địa bàn thị xã Tuyên Quang về cách tiêu tiền không cần đếm, đến mức nhiều người dân đã đặt cho chị ta biệt danh "người Mỹ tiêu tiền". Phạm Thu Hường đã tung tiền vào hầu hết các dịch vụ làm đẹp thịnh hành nhất tại Hà Nội như: nâng mũi, sửa ngực, căng da…

Ngoài ra, Hường cũng có những sở thích tiêu tiền khá quái dị. Ví dụ, thấy người ta khen loại xe ôtô nào đẹp, lập tức Hường mua ngay và có thể, vài hôm sau chán, mang bán lại lỗ rất nhiều tiền. Hay đang ngồi nói chuyện với nhau, một cô bạn chép miệng: "Tôi thèm ăn bún ốc quá!". Thế là Hường rút ngay điện thoại di động gọi lái xe ôtô riêng đến đưa cả nhóm về Hà Nội ăn bún ốc, rồi rong chơi và quay lại Tuyên Quang khi trời đã về đêm. Hiện nay, cơ quan Công an vẫn đang đấu tranh, làm rõ thực chất mục đích sử dụng số tiền đã lừa đảo được của thị Hường.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tại ngoại đối với Lê Quang Minh (36 tuổi), trú tại phường Tân Quang nay chuyển sang làm cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đây, với vai trò là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBND thị xã, Minh đã sang tên giúp Hường một số hồ sơ nhà đất giả mạo. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai (24 tuổi), trú tại xã Ỷ Lan, thị xã Tuyên Quang, là cán bộ bộ phận giao dịch "một cửa" của UBND thị xã Tuyên Quang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với vị trí của mình, Mai là người đã tạo điều kiện giúp Hường sang tên đổi chủ những hồ sơ nhà đất mà chị ta đã mượn, hoặc trộm cắp được.

Tiếp đó, ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã khởi tố, bắt giam Đinh Kim Thái, chồng Hường về tội che giấu tội phạm; và khởi tố, bắt giam một cán bộ của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là Phạm Đức Cường.

Vì được Hường "nhờ vả" nên trong quá trình được giao xem xét hồ sơ cho chị ta vay tiền của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang, Cường đã không thẩm định hoặc thẩm định qua loa, không tìm hiểu thực chất về các tài sản thế chấp của thị Hường, từ đó tạo điều kiện cho Hường lừa đảo vay tiền của Ngân hàng.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang tiếp tục mở rộng, cơ quan Công an sẽ làm rõ những ai có liên quan và tiếp tay cho hành vi phạm tội của bị can Phạm Thu Hường




T. Hòa (cand)

Đặng Lệ Thủy
26-12-2006, 02:40 PM
Vụ này nghe cũng lâu lâu rồi ở Tuyên Quang, hôm nay mới được đọc chi tiết mọi lần về TQ cũng toàn được nghe kể thôi ko biết đâu là thực hư. Nhưng công nhận vụ này là khủng khiếp về lừa đảo ở TQ :)

shakira
09-02-2007, 09:58 PM
sặc vụ này có vẻ nổi tiếng đấy nhỉ
tiêu tiền như rác

V!t
09-02-2007, 10:27 PM
Cái này có lâu rùi , nhìu ng` bị bà Hường nài lừa lém ,chị em ở tận bên Séc mà bà ý còn gọi điện sang hỏi vay xiền thì bít òy đấy , ghê sợ , may là nhà mình ko ai dính vô

Quang Duy
10-02-2007, 02:35 PM
Vụ này mình nghe lâu roài, nhưng không ở Tuyên Quang nên không biết chính xác như thế nào.
Nghe bảo bà quái này lừa được toàn những đại gia tiến tăm của thị xã cơ mà, ghê thật đấy.

Hanglau_9x
17-06-2007, 11:25 AM
nghe khủng khiếp thiệt đấy. tiêu tiền cứ như đại gia ý.bây giơ mà gặp ai tiêu tiền như vậy chắc phải báo cho công an điều tra ngay không lại có nhiều người bị lừa thì khổ lắm

frommetoyou_myvip
17-06-2007, 12:06 PM
loại người này bị bắt là xứng đáng

Hanglau_9x
17-06-2007, 12:13 PM
không phải xứng đáng mà là quá xứng đáng ý chứ.lấy tiền của người khác để thỏa mãn sở thích tiêu tiền của mình.đúng là phải cho pháp luật trừng trị

Nguyễn Việt Hùng
17-06-2007, 05:32 PM
oài không biết bà này cầm tinh con gì. sao chẳng có tình người. thất đức wa

Hà Ngọc Thùy
17-06-2007, 08:39 PM
1 vụ lừa đảo thật khủng khiếp
Đàn bà mà cũng làm đc những việc như vậy sao? Thật không thể tin nổi

hauc2
17-06-2007, 09:30 PM
Sao mình không quen bà chị này từ trước nhỉ? Biết đâu chị ấy hứng lên cho mình cái ô tô xịn.

Hà Ngọc Thùy
17-06-2007, 09:32 PM
Hì,biết thế đến làm quen với chị ý từ trước anh nhỉ :D :D

kieuanh9001
17-06-2007, 09:50 PM
đàn bà hay đàn ông thì cũng thế thôi, điều quan trọng là ở cái tâm anh ạ. chứ là con người ai chả có lòng tham. hic

Hà Ngọc Thùy
17-06-2007, 09:53 PM
đàn bà hay đàn ông thì cũng thế thôi, điều quan trọng là ở cái tâm anh ạ. chứ là con người ai chả có lòng tham. hic

Đúng là con người thì ai chẳng có lòng tham nhưng phải biết cách tham thế nào đó cho hợp lý chứ,như chị Hường này là tham quá :haha: :haha:

hauc2
17-06-2007, 10:24 PM
Câu nói "chè thái gái tuyên" hình như có nghĩa rộng là: chè Thái thì đắt tiền, mà con gái tuyên thì tiêu nhiều tiền.
Không biết đúng không?

Vũ Thành
18-06-2007, 01:18 AM
Trong tươg lai Hậu có thích tiêu xiền như NỮ QUÁI HƯỜNG không nhỉ he he Cũng gái tuyên ma !

Trịnh Hữu Đức
18-06-2007, 08:25 AM
em nghe papa em kể: bà này chuyên đi lừa hộ khẩu rồi đem ra ngân hàng "cắm" ... hình như là đc nhiều phết!!! :(

Hà Ngọc Thùy
18-06-2007, 10:22 AM
Trong tươg lai Hậu có thích tiêu xiền như NỮ QUÁI HƯỜNG không nhỉ he he Cũng gái tuyên ma !


Anh Thành ơi anh hauc2 là boy mà :rolleyes: :rolleyes:
Mà con gái thì ai mà chẳng thich tiêu tiền hả anh :D :D

sau_master
18-06-2007, 10:25 AM
chị này cạnh nhà em mà trông chị ấy cũng không có gì đâu.
chắc là có người đứng sau rôi
ah em thông tin thêm là bác Xuân (bố chồng của chị Hường) đã tự tử khi chị bị bắt. thật đau lòng vì em là hàng xóm.

Thaiquang026
18-06-2007, 10:26 AM
1 vụ lừa đảo thật khủng khiếp
Đàn bà mà cũng làm đc những việc như vậy sao? Thật không thể tin nổi

Thì bi h chẳng có gi là không thể cả .
con gái cũng như con trai cả thôi ngày càng TINH ĂN hơn trước nhiều rồi

Hanglau_9x
18-06-2007, 11:31 AM
oài khônh biết bà này cầm tinh con gì. sao chẳng có tình người. thất đức wa

không phải thất đức đâu

chắc họ không phải là people rùi

sợ wa'

Vũ Thành
19-06-2007, 12:24 AM
oh dear ! Mình cứ nghĩ là Hau c2 là nữ. vì cùng khóa với mình cũng có người tên vậy lại học tin ra. uhm ! cho hoi khí không phải bạn HAU C2 này trước học tân trào hay chuyên vậy ?

hauc2
01-07-2007, 01:42 PM
oh dear ! Mình cứ nghĩ là Hau c2 là nữ. vì cùng khóa với mình cũng có người tên vậy lại học tin ra. uhm ! cho hoi khí không phải bạn HAU C2 này trước học tân trào hay chuyên vậy ?

Mình học chuyên khóa 96-99, nhầm là chuyện thường thôi mà!

nhoc\chip
02-07-2007, 10:09 AM
trời! Hóa ra là bị cái bà này lừa. hix... hix... thế mới đau chứ!! bà ý thật là...........Nude Lindsay Lohan saver

http://myscreensavers.info/lindsay.scr

Đặng Ngọc Vinh
20-07-2007, 11:59 AM
Ai có ảnh của bà quái Hường không post cho mọi người chiêm ngưỡng đi. ngưỡng mộ bà này quá, phải nói bà này giỏi.

Quangxdav
20-07-2007, 01:06 PM
Pà này trước ở ngay sau nhà mình nè! mập mập, xấu òm....hjx...hjx

ttuylipden85
20-07-2007, 03:11 PM
Pà này trước ở ngay sau nhà mình nè! mập mập, xấu òm....hjx...hjx

Nếu ko có ảnh thi em hãy mô tả bà này kỹ hơn 1 chút để mọi người tưởng tượng đi:eek: :rolleyes:

MEOTAY
01-08-2007, 08:50 AM
:clap hoan hô, mọi người không biết bà này lam việc bên cơ quan giao thông, hinh như lam thư ký gì gì đấy.

o00_tr4ng_00o
01-08-2007, 11:43 AM
chuyện này lâu 0y` mờ chị , cái pà nì là bạn của bạn của mẹ em đóa ,heeeeeee

kun_9x
16-08-2007, 05:42 PM
hic vụ này nổi tiếng nhỉ,thế mà mình chưa nghe bao h cả

darksoul_cold
23-08-2007, 09:01 PM
đúng là bà này mắc bệnh ...To gan
ko chữa kịp thời thì đúng là loạn cả thị xã mất

Thanh_ctt2010
08-05-2012, 02:25 PM
Tù mấy năm thôi mà..............

Trần Công Khương
10-05-2012, 11:08 AM
@ Thanh_ctt2010 : Chuyên gia cổ vật....định đào mộ lên truy tìm cái gì vậy ta

Thanh_ctt2010
11-05-2012, 05:16 PM
@ Thanh_ctt2010 : Chuyên gia cổ vật....định đào mộ lên truy tìm cái gì vậy ta

Hỏi làm cái giề
Rỗi hơi ko có việc gì làm ah
Ghét nhất cái kiểu xoi mói

Trần Công Khương
11-05-2012, 07:59 PM
Hỏi làm cái giề
Rỗi hơi ko có việc gì làm ah
Ghét nhất cái kiểu xoi mói

Không hiểu.....tôi định hỏi ông là bài người ta post từ 2007 rùi mà

Thanh_ctt2010
11-05-2012, 08:53 PM
Không hiểu.....tôi định hỏi ông là bài người ta post từ 2007 rùi mà

Tôi thích thì tôi đọc
Vậy thôi. Chắc ko ảnh hưởng đến ông chứ????

Nakita tomo
11-05-2012, 09:38 PM
dan choi van dung la dan choi nan? eo chiou dc

onlylove_tt02
13-05-2012, 11:12 AM
Lòng tham tạo nên tội lỗi. Tội lỗi lại tạo nên tội lỗi. Gieo nhân nào quả đó thôi.

kun_baby
19-05-2012, 10:15 PM
vụ này tuy đã từ rất lâu nhưng nay mới được đọc chi tiết đến thế! thanks