View Full Version : Nhưng người xa Quê.....Bạn nhớ nhất điều gì ...???
what™
19-04-2008, 05:08 PM
......Còn mình .....nhớ Cây Gạo ngoài bờ sông ......:oa::oa:
Nguyễn Thu Hương
22-04-2008, 02:57 PM
Hix, nếu ai hỏi tui câu này tui sẽ trả lời :
- Tui nhớ nhất...................Con suối nhỏ chảy đằng sau nhà tôi
- Tui nhớ nhất ..................Đồi chè nhà tôi mỗi lần đi hái chảy cả máu tay ( vì già quá )
- Tui nhớ nhất ..................Con đường đất đỏ...........trời mưa té đau hết cả người
- Tui nhớ nhất...................Cây sim hoa nhở tím trên đồi nhà tôi.....
Tôi nhớ nhiều lắm, nhớ từng chi tiết nhỏ.
hangkeomtcn
22-04-2008, 05:03 PM
nhớ quán nước ở hồ ...
nhớ mùi hoa dành dành..
nhớ gia đình..ba mẹ và các em..
mưa..buồn..nhớ quê...
what™
22-04-2008, 08:01 PM
sửa lại rùi....^_^.....thì viết cho đủ 50 kí tự nhá
luuquangphong
19-10-2008, 11:37 PM
xa quê mình rất nhớ,nhớ đến bãi sông,nhớ những con đường mình thường đi.nhớ đến gia đình,bạn bè.nhớ lắm
chinhnhanquantu
20-10-2008, 05:11 AM
nhớ tất cả ... nhưng vẫn ko muốn sống cuộc sống ở quê ...nản
thachbom
05-07-2009, 12:40 PM
Xa quê nhớ Bố mẹ , bạn bè người thân kinh khủng lun.Nhớ lắm con đường ngày ngày đạp xe đi học,nhớ những buổi chốn học đi chơi,nhớ ngôi trường,nhớ dòng sông chảy ngang qua trường.nhớ tình cảm thuở học trò trong trắng và hồn nhiên
Nỗi nhớ đâu có thể cân đo đong đếm được ... cảm xúc đâu có thể nói được bằng lời . Nhớ và Yêu quê lắm :">
revenger
01-08-2009, 02:27 PM
tặng anh bài thơ về quê hương nhé:mùa thu xa quê
Bao năm rồi con hẹn lần hẹn lữa
Hét mùa xuân rồi lại mùa hè
Cứ chiều chiều con lại ngồi tựa cửa
Ngóng trông về nơi ấy một làng quê
Làng quê ấy phía chân trời xa khuất
Có mái tranh in dáng mẹ cõi còm
Đường bao xa bao sông ngăn núi cánh
Mà ngyà dài tháng rộng nỗi chờ con
Có dòng sông vẫn đày vơi con nước
Đồng lúa xanh rũ mát bóng dừa nghiêng
Ngyà hai buổi đò bao lần đưa khách
Khoả mái chèo sóng vỗ nhịp bình yên
Có tiếng võng trưa hè đưa kẽo kẹt
Hoà câu ru có muối mặn gừng cau
Hơi thở nhẹ đồng xa theo gió mát
Thổi qua hồn hương lúa dạt dào bay
Chốn thành thị vẫn ồn ào xe ngựa
Con lăn thân trong bụi bặm cuộc đời
Nên bao năm không giữ tròn câu hứa
Nơi quê nhà tha thiết nhứ chơi vơi
banzac
01-08-2009, 10:57 PM
Nhớ một triền sông, nơi tôi chơi cả một tuổi ấu thơ vẫn chưa hết trò, vẫn chưa thấy chán...
Trần Vĩnh Dương
01-08-2009, 11:02 PM
nhớ,hoa sữa thôi rơi...em chia tay 1 chiều tan lớp
nhớ,hoa ngọc lan trên gần đài tưởng niệm
nhớ,cái đầm sau nhà nhiều cá,kô có sen mà toàn bèo
nhớ,cái giếng trời nhà mình bị dột mỗi khi trời mưa
nhớ,hoa hạ dương,thơm mùi tình yêu kô đến
nhớ.......
Lê Huyền Trang
03-08-2009, 08:53 PM
tui đang tập cs xa quê nên thấy nhớ tất cả.nhớ bạn bè.nhớ bố mẹ,nhớ cả những thằng ngu ngu hay theo mình nữa.huhuhuhu.ai là dân tuyên quang nhưng ở tp HCM thì phone cho tui nha_________01676117828___
Thu Trang
03-08-2009, 10:18 PM
:) Quê hương mình nhớ dáng Nội đi chợ về cho mình gói lẹo bột.
Là lúc tối ngủ rúc lòng bà nghe bà kể truyện và ngủ thiếp đi.
Là những buổi trưa trốn bà ra sông chơi.Về sợ xanh lè vì bà dọa đánh đòn
Là những lúc oánh nhau với con nhà hàng xóm chỉ vì nó bảo nó xinh hơn mình :)) thế là bị mẹ đánh
Là những buổi chiều chợt bắt gặp 1 cụ già ! nhớ bà mình ở nhà đang làm gì
nhìu lắm! với 1 cái tuổi thơ bên 1 dòng sông hok hiền hòa; 1 lũ bạn chăn trâu nghịch như quỷ ; 1 người bà hiền hòa! hihihi
doantu_svn
04-08-2009, 02:08 PM
học xa nhà 2 năm rồi mà chẳng thấy nhớ nhà tẹo nào.
tạo về nhà chán lắm.chẳng có ai cả
Lê Huyền Trang
04-08-2009, 07:17 PM
nếu cho tôi 1 điều ước mong thời gian xưa hãy quay về bên mái trường với bạn bè.......
...đời học sinh trong trắng vô tư......
....vét túi 7 ngày chẳng có 1xu....
....buổi tối vùi đầu bên sách vở...
...sáng dậy co ro bước tới trường...
Tôi yêu vùng đất nhỏ bé này bằng một tình yêu đằm thắm sâu xa không chỉ vì quê hương tôi đẹp. Tôi yêu quê tôi vì nó gắn bó với tôi từ thời tôi còn bé dại. Có lẽ thuở ấy tôi đã được ba mẹ thả tôi vào con sông. Sông ôm tôi bằng vòng tay vững chắc, dịu dàng và ấm áp. Sông thì thầm dạy tôi hát, dạy tôi nói bằng âm điệu mênh mông diệu vợi trong con cá, chiếc vỏ ốc bé và vị chát của sông với màu phù sa đã thấm đẫm vào tôi đến từng huyết quản. Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của sông. Và khi tôi bước vào tuổi biết buồn rồi tuổi biết đau thương thì sông là người bạn trung thành nhất, tận tuỵ nhất, sẻ chia với tôi từng nỗi đau, từng vết thương lòng. Nếu ai đó có một nỗi đau thì hãy đứng trứơc sông đi! Chỉ ít phút thôi sẽ cảm nhận được sự diệu kỳ của sông.
Chỉ với những nguyên nhân đơn giản ấy thôi đủ biết sông có ý nghĩa với đời tôi như thế nào. Sông đã vào đời tôi nhẹ nhàng mà sâu sắc thế nào, vậy thì làm sao tôi có thể quên được sông, làm sao tôi không yêu sông. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau tôi luôn yêu sông, yêu quê tôi bằng tất cả tấm lòng.
Nắng đã vàng rực tô điểm cho núi và tôn vinh sông. Nắng ùa vào hồn tôi đang vọng vang từng tiếng sóng kỷ niệm. Những hốc đá cách đây ít phút còn tối ám giờ đã được soi rọi. Sông đưa tay rửa mặt cho đá bừng tỉnh, reo vang đón chào ngày mới. Đá ngẩng đầu nhìn sóng, nước, trời, mây rồi rướn mình vươn tay với lấy vầng dương. Dường như từng viên cuội nhỏ cũng có ước mơ làm đẹp cho đời, huống chi một con người !
Dưới ánh nắng tươi giòn, giờ đây sông xinh duyên như một cô gái hoàn hảo. Nhưng tôi không ngắm sông được nữa vì phải tạm xa sông trở về thành phố nơi với những day dứt, trăn trở,lo toan của cuộc sống đời thường .Tôi vẫy tay tạm biệt sông và hẹn gặp lại nhưng chân bước không rời. Đi được một đoạn tôi đứng lại nhìn sông lòng trào dâng cảm xúc. Chao ơi! Tôi yêu sông, yêu Tuyên quang quê tôi biết chừng nào…!
xa quê đi thi có hơn chục ngày...mà nhớ khủng khiếp...nhớ cái không khí thoáng đãng ở đây dù chả có chỗ ma toi nào đửê chơi cả, cuộc sống thì nó cứ thong thả...nhiều lúc hơi chán...nhưng quê vẫn là nhất...hic
Tôi yêu vùng đất nhỏ bé này bằng một tình yêu đằm thắm sâu xa không chỉ vì quê hương tôi đẹp. Tôi yêu quê tôi vì nó gắn bó với tôi từ thời tôi còn bé dại. Có lẽ thuở ấy tôi đã được ba mẹ thả tôi vào con sông. Sông ôm tôi bằng vòng tay vững chắc, dịu dàng và ấm áp. Sông thì thầm dạy tôi hát, dạy tôi nói bằng âm điệu mênh mông diệu vợi trong con cá, chiếc vỏ ốc bé và vị chát của sông với màu phù sa đã thấm đẫm vào tôi đến từng huyết quản. Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của sông. Và khi tôi bước vào tuổi biết buồn rồi tuổi biết đau thương thì sông là người bạn trung thành nhất, tận tuỵ nhất, sẻ chia với tôi từng nỗi đau, từng vết thương lòng. Nếu ai đó có một nỗi đau thì hãy đứng trứơc sông đi! Chỉ ít phút thôi sẽ cảm nhận được sự diệu kỳ của sông.
Chỉ với những nguyên nhân đơn giản ấy thôi đủ biết sông có ý nghĩa với đời tôi như thế nào. Sông đã vào đời tôi nhẹ nhàng mà sâu sắc thế nào, vậy thì làm sao tôi có thể quên được sông, làm sao tôi không yêu sông. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau tôi luôn yêu sông, yêu quê tôi bằng tất cả tấm lòng.
Nắng đã vàng rực tô điểm cho núi và tôn vinh sông. Nắng ùa vào hồn tôi đang vọng vang từng tiếng sóng kỷ niệm. Những hốc đá cách đây ít phút còn tối ám giờ đã được soi rọi. Sông đưa tay rửa mặt cho đá bừng tỉnh, reo vang đón chào ngày mới. Đá ngẩng đầu nhìn sóng, nước, trời, mây rồi rướn mình vươn tay với lấy vầng dương. Dường như từng viên cuội nhỏ cũng có ước mơ làm đẹp cho đời, huống chi một con người !
Dưới ánh nắng tươi giòn, giờ đây sông xinh duyên như một cô gái hoàn hảo. Nhưng tôi không ngắm sông được nữa vì phải tạm xa sông trở về thành phố nơi với những day dứt, trăn trở,lo toan của cuộc sống đời thường .Tôi vẫy tay tạm biệt sông và hẹn gặp lại nhưng chân bước không rời. Đi được một đoạn tôi đứng lại nhìn sông lòng trào dâng cảm xúc. Chao ơi! Tôi yêu sông, yêu Tuyên quang quê tôi biết chừng nào…!
hic hic
cái bài này là tự anh viết ạ
anh làm em thấy quê mình đẹp hơn thức tế đấy....tự dưng yêu quê tha thiết
hic
hoaingungoc
09-08-2009, 09:04 PM
Nhớ mọi thứ. Nhớ tất cả. Nhớ bằng tấm lòng và con tim của người xa quê. Nhớ ....... Nhớ.......Và Nhớ.
_WolfBoy_
10-08-2009, 11:42 AM
Nhớ sắn luộc + ốc luộc + cá nướng và ngan xào lăn! :D :D :D :D .
duongmobile1102
10-09-2009, 07:53 PM
mình nhớ nhất dòng sông lô ngày còn bé tôi vẫn ra sông tắm .
mà ko biết cây gại mà bạn nhắc đến có bến nông tiến ko nhỉ ? nếu mà đùng thì cây gạo đã ko còn nữa rồi:^o
alibaba2209
14-09-2009, 03:59 AM
nhớ bình rượu hạ thổ 24 năm... ^^!!.............................................. ...........
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.