PDA

View Full Version : Ảnh Noel 2006


coHaday
24-12-2006, 12:51 AM
Noel năm nay được nghỉ 2 tuần nhưng tớ không đi chơi đâu xa. Kế hoạch chỉ là ở nhà học bài, tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè rồi đi trượt tuyết 2 ngày thôi.

Đây là ảnh ở nhà tớ, trang trí để đón Giáng Sinh đấy. Hộp quà màu tím là quà tớ được tặng. Tớ còn được tặng một món quà khác, đấy là con K800, tớ dùng để chụp mấy cái ảnh này đấy.

Bạn nào đi chơi chụp ảnh thì post lên nhé, bạn bè xem với. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành.



http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/Noel2006/DSC00016_RESIZED_TO_800x600.jpg


http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/Noel2006/DSC00002_RESIZED_TO_800x600.jpg


http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/Noel2006/DSC00003_RESIZED_TO_800x600.jpg


http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/Noel2006/DSC00004_RESIZED_TO_800x600.jpg


http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/Noel2006/DSC00008_RESIZED_TO_800x600.jpg

Quang Thắng
24-12-2006, 02:11 PM
Chào anh Minh !

Ảnh Noel của anh rất đẹp, Nhìn anh không khác nhiều so với đợt thi Olympia ! Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ !

Hy vọng diễn đàn Tuyên Quang Online sẽ là cầu nối để anh có thể chia sẻ tình cảm với quê hương.

Rất mong anh tiếp tục tham gia, ủng hộ diễn đàn & góp ý cùng chúng em để xây dựng diễn đàn ngày một phát triển hơn !

coHaday
24-12-2006, 06:33 PM
Chào Q.Thang_TQ. Cảm ơn Thắng, chúc Thắng năm mới tốt lành nhé.

Anh vẫn vào diễn đàn này thường xuyên. Cảm ơn các quản trị viên đã bỏ công sức ra để xây dựng và duy trì diễn đàn. Nếu như anh có thể giúp được gì thì anh luôn sẵn sàng.

Nguyễn Đức Lâm
24-12-2006, 10:34 PM
He! Sao mày ít ảnh thế, toàn ảnh của Thư thôi thế! Chụp tại nhà trang trí ah?
Thư dạo này trông xinh ra đấy nhỉ? Cho gửi lời chúc giáng sinh nhé!
Không ra đường chụp đi xem quang cảnh Thụy sỹ thế nào chứ!

hanh le 1903
25-12-2006, 12:00 PM
ủa, ông và Thư đang giận nhau hay chưa tìm ra cách chụp ảnh hẹn giờ mà hai đưa không thèm chụp chung thế.
thỉnh thoảng update ảnh lên mạng cho bạn bè biết với nhá

Lexus_ldn
26-12-2006, 08:48 PM
Không đưa ảnh Thư lên thì thằng Minh chỉ vào được web này làn này thôi, lần sau thì nhịn.

Hehehe thằng kia dạo này lại kết Sony eric thé cơ ah?

Con K800 bên này đắt vãi đái, 7tr lận.

Hehehe K750i vãn đẹp hơn!!!!!!!!!

hanh le 1903
28-12-2006, 09:03 AM
sao lại có người lười như ông huyện nhà mình nhỉ? hay tại công ty đấy có máy tính xịn quá nên không cài được Vietkey, không có phông unicode à? viết tiếng Việt đê. nhắc bao nhiu lần rùi mà vẫn chứng nào tật ấy thôi

Nguyễn Đức Lâm
28-12-2006, 01:09 PM
Hic! không cần font gì cả cũng đánh được, hỗ trợ hết rồi.
Cứ chạy theo sửa dấu cho Ngọc Điện mà mệt quá, giúp đỡ bạn đi, chịu khó chút ! Thanks!

Lexus_ldn
28-12-2006, 09:00 PM
tao chả viết tiếng việt là gì.

hanh le 1903
29-12-2006, 03:19 PM
không có tinh thần tiếp thu gì cả, ông huyện dạo này học theo bọn nào mà cứng đầu cứng cổ thế hả?
mọi người góp ý thế là đúng rồi đấy, mà mai ông về xe máy à?thế thì nguy hiểm lắm, đi lại cẩn thận nhé, mọi người cố gắng về bằng ô tô thì hơn
mà thôi, để dành sang năm mới sẽ viết nhìu hơn nhé
BI BI! :-h

coHaday
30-12-2006, 12:03 AM
Hehe, sướng nhẩy, lại được về cùng nhau, vi vu đường Sơn Nam, xuống thăm đồng ở đỉnh đèo :D Lần này về mọi người có rẽ qua ăn gà đồi nữa ko?

Lexus_ldn
02-01-2007, 12:26 PM
hôm đấy tao bị mẹ tao xuống nhét lên oto đi vể. Thế thì mới có cái ngày đau khổ hôm qua, đi xe khách bị nhồi vịt. Đã thế chúng nó chạy công an, lại đi lòng vòng linh tinh, được cái ngắm cảnh làng quê Vĩnh Phúc nơi chúng nó trốn qua. Từ lần sau đi về bằng xe máy thôi. Hehehe buồn đâu xuống đấy.

hanh le 1903
02-01-2007, 03:14 PM
khiếp, mấy bạn lớp mình mất vệ sinh quá.đề nghị lịch sự đê! học bạn Minh Tư nhé
mà cả Ngọc nữa, đi ô tô về là đúng rồi còn phải thắc mắc gì nữa, đi xe máy về nguy hiểm lắm. mà đi ô tô khách đúng là sợ thật, đang kinh khiếp khi nghĩ đến lúc về Tết âm lịch đây, có ai có cách xin bố tớ cho tớ đi xe máy cùng với, sợ ô tô lắm rùi

coHaday
02-01-2007, 07:58 PM
Trừ khi thận cực khỏe thì mới không mất vệ sinh được Lê ạ. Hoặc là mang theo 1 chai lavie để dùng khi cần, đỡ phải xuống ruộng :D

Mà Lê heo không được gọi tên tớ như thế nữa đâu, nói thế lần nữa là dỗi đấy.

hanh le 1903
03-01-2007, 10:49 AM
chết thui, sang Thụy Sỹ bọn nó cho ông ăn nhiều gà công nghiệp quá à? sao tự dưng hết siêu lịch sự rồi triết lý,lại chuyển sang dỗi thế này, đừng để quá đà rùi lại phải vào bệnh viện như bạn Minh Lý nhé (chết chết, phỉ phui cái mồm :D)
thôi ông ạ, ông cứ bình thường như mọi khi đi, ở nhà mình chân lấm tay bùn, ăn nói bỗ bã thân tình với nhau nó quen rồi. để rút kinh nghiệm từ từ nhé, không phải bụp một cái là thành người siêu lịch sự được đâu.
mà ông đi luôn 3 năm à? không về ăn Tết Việt Nam lần nào à? thế thì thèm thịt chó lắm nhỉ? khổ thân ông. Lâm ơi, post cho Minh mấy cái ảnh cầy tơ đi,cháu nghe Ngọc nó bảo ở Thụy Sỹ mà ăn thịt chó là mang tội phải đi tù cơ đấy. tội nghiệp ông quá!!!!

Lexus_ldn
04-01-2007, 12:03 AM
Này này em Lê béo kia. Anh đã làm gì mà em dám bảo anh bất lịch sự? Em toàn nghĩ bậy rồi đổ thừa cho anh thôi. ý anh là lúc nào thấy buồn buồn thì ngồi đâu uống nước cho..........vui trở lại rồi đi tiếp thôi.

Mà đi xe máy ai bảo là ko an toàn. An toàn hơn oto TQ là cái chắc. Bọn oto tuyên quang toàn xe đua, chạy kinh bỏ xừ. Mà đi xe máy đã làm sao đâu. Trừ mỗi một con chó số đen ở Sơn Dương bị Minh lý cho ra hết cả bữa trưa. tội nghiẹp nó hôm đấy chắc đói lắm.

À Minh ơi, hình như tao thấy mày suggest dùng chai La vie hả? Mày dạy cho Lê cách dùng với. Hình như bọn nó ko dùng đuợc thì phải??? hahahahah

hanh le 1903
04-01-2007, 09:22 AM
ông huyện vừa phải thôi nhé! cứ nói nhiều và nói quá như thế lại mất cái sự tốt đẹp đi bi giờ, lại phải ....chửi bi giờ.
nói vậy thôi, vừa vừa thôi không các bạn vào thăm diễn dàn thấy thế lại choáng vì bọn C1 này nói năng BLS quá (nói giảm như thế được chưa).
mà mình tự xem lại xem như thế có phải là BLS không nhe :<

Nguyễn Đức Lâm
05-01-2007, 09:44 PM
Chả biết nói gì, chỉ khuyên các bạn: Hãy là chính mình:D
Chứ không sống mà khác đi thì khó lắm, box lớp mình thì chắc cũng chỉ có lớp mình với nhau thôi, ngại quái gì chứ!=V= Vô sờ tư đi!

Lexus_ldn
06-01-2007, 12:24 AM
dúng đúng. Bọn Lịch sự ít khi được vui vẻ lắm. Toàn ý với tứ, đến khổ sở. Nếu cứ sợ thế thì chẳng làm được trò gì ra hồn đâu.

coHaday
06-01-2007, 07:25 AM
Kinh quá, ở đây anh em lại đang bàn luận về vấn đề triết học gì thế nhỉ. Lịch sự và bản ngã con người trong cuộc sống hiện đại à? Tớ xin ngồi nghe ké vậy :D

Nguyễn Đức Lâm
06-01-2007, 08:13 PM
Kinh quá, ở đây anh em lại đang bàn luận về vấn đề triết học gì thế nhỉ. Lịch sự và bản ngã con người trong cuộc sống hiện đại à? Tớ xin ngồi nghe ké vậy :D

Hic! Nói rõ ràng thế mà bảo là bàn luận về triết học:-" Đúng là thằng Minh Tư nó đang học về triết hay sao ấy, cứ hướng anh em mình về vấn đề này.
Lịch sự và bản ngã con người trong cuộc sống hiện đại là cái gì thế Minh nhỉ?~x( Tiện thể nói luôn cho anh em học tập:ay:

Lexus_ldn
06-01-2007, 10:30 PM
Nói chung là cái bọn sắp cưới đến nơi toàn thích học làm sang, thích lịch sự thế thôi. mà chỉ lịch sự mồm thôi. còn đầu chúng nó nghĩ bậy lắm hé hé hé

khongaica
08-01-2007, 09:12 PM
Sao mày biết trong đầu chúng nó nghĩ bậy? Chắc mày cũng nghĩ giống nó rồi!haha

Lexus_ldn
08-01-2007, 09:27 PM
Tao nghĩ bậy là chuyện đương nhiên, làm thằng đàn ông ko nghĩ bậy thì còn nói làm gì.

Mà mày là giống gì đấy. Trống hay mái?

khongaica
08-01-2007, 09:32 PM
Cái này thú vị lắm, ai lai hỏi chỗ đông người thế này cơ chứ. :p

coHaday
09-01-2007, 04:57 AM
Thế à, thích nhỉ. Lúc nào lên mạng show hàng cho mình biết với :D

hanh le 1903
09-01-2007, 10:58 AM
kinh quá đi mất!
rủ nhau show hàng nữa cơ à. mà Minh Tư đúng aaf có vần đề thật, hay lại đi dạo qua công trường xây dựng hả ông Minh ơi!
:D

Nguyễn Đức Lâm
09-01-2007, 05:52 PM
Tao nghĩ bậy là chuyện đương nhiên, làm thằng đàn ông ko nghĩ bậy thì còn nói làm gì.

Mà mày là giống gì đấy. Trống hay mái?

Theo trong hồ sơ có ghi thì khongaica là mái, nhưng mà tao đang nghi ngờ, có lẽ là không phải!

Cái này thú vị lắm, ai lai hỏi chỗ đông người thế này cơ chứ.

Theo kiểu trả lời thế này thì ngại cả 2 phái, nên theo suy luận của tao có lẽ là: 50/50:-"

Lexus_ldn
10-01-2007, 01:17 AM
theo tao là Đực rựa thì thằng Minh mới đòi nó show hàng

hanh le 1903
10-01-2007, 08:38 AM
không phải là đực đâu, tớ đoán chắc Minh tưởng là đực nên mới đòi thế thôi? nếu không phải thì Minh nó lại khóc ròng cả đêm vì tiếc mất, khổ thân Minh quá. :D

khongaica
10-01-2007, 05:19 PM
Chúng mày bị điên à? "Khongaica" tức là không ai cả, lấy đâu ra trống với mái. Anh Ngọc anh Minh ơi. Các anh thích show hàng thì hôm nào ta hẹn riêng nhé.:-P

Nguyễn Đức Lâm
10-01-2007, 11:09 PM
Chúng mày bị điên à? "Khongaica" tức là không ai cả, lấy đâu ra trống với mái. Anh Ngọc anh Minh ơi. Các anh thích show hàng thì hôm nào ta hẹn riêng nhé.:-P

Thấy chưa? Tự nhận là không phải trống, không phải mái rồi!
Mình đoán giỏi thật:D
Hóa ra vậy:ay:

coHaday
11-01-2007, 12:45 AM
Gớm cái đồng chí Nai Vàng Ngơ Ngác này nữa, nhiều chiện ghê. Danh tính là gì thì xưng ra để mọi người còn biết chứ. Đàng hoàng thì việc gì phải hoạt động lén lút vô danh như thế nhẩy :angry

khongaica
11-01-2007, 04:15 PM
Ôi nhìn mặt bạn M4 kìa, nóng nẩy thế. Danh tính là "Không ai cả" mừ.

Lexus_ldn
29-01-2007, 11:16 PM
Cái con-thằng này giọng lúc thì giống KU, Lúc thì giống HĨM, chẳng biết nó thuộc cái giống gì nữa. Mày show hàng cho nó khiếp đê Minh ơi

khongaica
30-01-2007, 01:35 AM
Uh đúng rồi, show hàng đi Minh ơi