Thaiquang026
23-12-2006, 03:27 PM
Các pác ít nhiều gì thì cũng đọc và viết thư tình rùi phải không ?
bi giờ em đọc thư mà thấy nó làm sao đó không được cảm súc cho lém !
thấy nhạt nhạt kiểu gì đó không bít .
hôm đầu năm ra sớm có một mình nên lôi đống thư của thằng bạn ra đọc mà thấy tụi nó viết thư kiểu gì nhạt như nước lã vậy , mặc dù hai thằng đó trăm trận trăm thắng vậy mà đọc thư nó viết cho bạn gái không thấy hay như các cuh nhà mình viết ngày xưa . Tại bi giờ thực tế nó khác xưa rùi nên ngay cả cách viết thư tình nó cũng khác không được hay như xưa .
Các pác có ai đọc mấy quyển trong tủ sách mãi mãi tuổi 20 chưa . hôm trước em đọc tập ...Sóng và dâng hiến của Hoàng Kim Giao có mấy bức thư viết cho bạn gái của ổng mà đọc còn thấy hay nữa .
Lại nghĩ đến em mà thấy mình kém quá các pác à ! mặc dù cũng đã thử tôi luyện trong hơn một tháng (khai thắc thông tin hộ thằng bạn đó mà ) cũng thấy về lĩnh vực này mình còn yếu kém quá .
Viết nhiều ,ngày nào cũng viết được mà chẳng thấy ở con pé đó có cái gì khác cả vậy mà thằng bạn lại cứ mê điên lên ,nhiều lúc thấy đứa bạn nhắn là thằng bạn em nó điên vì tình rùi mà chẳng bít bảo nó ra sao cả . Nó nhờ lấy thông tin thui thì cứ khai thác bừa đi ,cũng may chỉ có hơn một tháng đó nếu kéo dài thì có lẽ là hơi khổ vì hôm nào cũng phải ra viết cho nó một cái mail ,nhưng lúc đó lại thấy có hứng viết mới lạ chứ có hôm viết liền 4 cái mà thấy vẫn còn muốn viết thêm chứ . Sau đó hơn một tháng thì thui vì nó thông báo là song rùi ,đã đổ nên thui không viết tiếp nữa .
Nhưng đến chuyện của mình thì chẳng biết viết kiểu gì cả vì để bày tỏ tình cảm thật thì thật sự là rất khó nói ,không bít bắt đầu từ đâu cả ,cái gì cũng muốn viết mà lại không biết viết gì .
bi giờ em đọc thư mà thấy nó làm sao đó không được cảm súc cho lém !
thấy nhạt nhạt kiểu gì đó không bít .
hôm đầu năm ra sớm có một mình nên lôi đống thư của thằng bạn ra đọc mà thấy tụi nó viết thư kiểu gì nhạt như nước lã vậy , mặc dù hai thằng đó trăm trận trăm thắng vậy mà đọc thư nó viết cho bạn gái không thấy hay như các cuh nhà mình viết ngày xưa . Tại bi giờ thực tế nó khác xưa rùi nên ngay cả cách viết thư tình nó cũng khác không được hay như xưa .
Các pác có ai đọc mấy quyển trong tủ sách mãi mãi tuổi 20 chưa . hôm trước em đọc tập ...Sóng và dâng hiến của Hoàng Kim Giao có mấy bức thư viết cho bạn gái của ổng mà đọc còn thấy hay nữa .
Lại nghĩ đến em mà thấy mình kém quá các pác à ! mặc dù cũng đã thử tôi luyện trong hơn một tháng (khai thắc thông tin hộ thằng bạn đó mà ) cũng thấy về lĩnh vực này mình còn yếu kém quá .
Viết nhiều ,ngày nào cũng viết được mà chẳng thấy ở con pé đó có cái gì khác cả vậy mà thằng bạn lại cứ mê điên lên ,nhiều lúc thấy đứa bạn nhắn là thằng bạn em nó điên vì tình rùi mà chẳng bít bảo nó ra sao cả . Nó nhờ lấy thông tin thui thì cứ khai thác bừa đi ,cũng may chỉ có hơn một tháng đó nếu kéo dài thì có lẽ là hơi khổ vì hôm nào cũng phải ra viết cho nó một cái mail ,nhưng lúc đó lại thấy có hứng viết mới lạ chứ có hôm viết liền 4 cái mà thấy vẫn còn muốn viết thêm chứ . Sau đó hơn một tháng thì thui vì nó thông báo là song rùi ,đã đổ nên thui không viết tiếp nữa .
Nhưng đến chuyện của mình thì chẳng biết viết kiểu gì cả vì để bày tỏ tình cảm thật thì thật sự là rất khó nói ,không bít bắt đầu từ đâu cả ,cái gì cũng muốn viết mà lại không biết viết gì .