PDA

View Full Version : Ai có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn???


Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 12:43 PM
"Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Moi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó, để yêu. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách yêu.

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng có thể sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại."

Theo Hoa Thuy Tinh

Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 12:57 PM
Đọc bài này tôi cũng ngồi ngẫm xem ai là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. :-? Cũng là một dịp để ôn lại những kỷ niệm đã qua!


*GIA ĐÌNH: Một điều chắc chắn là gia đình có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều nhất!

*BẠN BÈ: Mỗi người một cá tính, một tính cách nhưng tất cả đều rất thú vị. Tôi tự hào vì có những người bạn tuyệt vời nhất. Tất cả họ đều có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của tôi!

*XÃ HỘI: Mình cảm thấy rất may mắn vì gặp toàn người tốt nên có thể nói là không ai có ảnh hưởng xấu đến mình cả, toàn ảnh hưởng tốt thôi(hay là có nhiều cái xấu mà mình hòa đồng rồi nên không nhận ra cũng chẳng biết nữa)

Các bạn thì thế nào? Hãy ngẫm xem: Ai có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn!

Đặng Lệ Thủy
23-12-2006, 01:24 PM
Đối với tôi Mẹ là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, bạn bè, xã hội đều có ảnh hưởng nhất định nhưng ko nhiều.
Tôi cảm thấy bản tính của mình bao năm qua vẫn vậy ko thay đổi nhiều :) hay là có thay đổi mà tôi ko nhận ra.
Nếu ai hỏi tôi, với tôi ai là người quan trọng nhất đó là Mẹ cho dù tôi có người yêu và sắp tiến đến hôn nhân chăng nữa Mẹ đối với tôi vẫn là quan trọng nhất.
Tình yêu gđ và tình yêu Nam Nữ là hai phạm trù khác nhau nhưng quả thật đối với tôi Mẹ quan trọng quá, không đến nỗi có thể bỏ người iu vì Mẹ vì có nhiều cách giải quyết nhưng may mắn thay những người tôi yêu thương thì Mẹ cũng vậy.
Tôi biết mình có thể hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình vì Mẹ bởi Mẹ đã làm thế vì tôi, tôi là con người cố chấp bản tính khó rời :D nhưng cũng may nó cũng ko tệ lắm tôi biết thế vì quanh tôi vẫn có những người bạn.
Cảm ơn Mẹ cảm ơn những người bạn đã ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, tôi cũng sẽ luôn bên cạnh các bạn khi bạn cần.
Chúc mọi người Giáng sinh và năm mới vui vẻ, gửi lời xin lỗi chân thành đến ai đó mà tôi đã làm bạn buồn, bạn hãy biết rằng tôi ko cố ý làm bạn buồn đâu. Bạn buồn tôi còn buồn nhiều hơn.

Thaiquang026
23-12-2006, 02:18 PM
quan trọng nhất với em chính là gia đình !
tính cách của em mang tính cách của mẹ nhiều hơn là bố !
thưc sự mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời em ,tất cả mọi lựa chọn chủa em đều được mẹ ủng hộ .
còn trong chuyện bạn gái chắc cũng vậy thui , nếu em mà chấp nhận thì không có lí do gì để gia đình phản đối cả ,vì với một chuyện quan trọng đó thì có lẽ ;à em phải xem xét rất kĩ khi có quan hệ trên mức bình thường .

Thu Trang
29-12-2006, 02:08 PM
*gia đình : điều trước nhất là ảnh hưởng.Em ảnh hưởng nhiều nhất ở cha em ,cha để cho em một sự kính trọng ,cảm phục....em học ở cha em ở điểm dù khó khăn mấy cũng có đường ra,dù tay trắng tìm đường cũng hết trắng tay,sống không chỉ có mãi là người tốt.
*Bạn bè : thì mỗi người một tính ,nhưng những người bạn quanh em ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt cả và họ rất biết vươn lên trong cuộc sống ,cố gắng hết mình.
* còn ảnh hưởng từ cuộc sống : nói chung em còn rất dại nên cũng bị gặp nhiều người không tốt lắm ,đôi khi cũng cảm ơn họ bởi như vậy mình sẽ lớn dần trong mọi suy nghĩ.
Nói chung vì em xa gia đình từ nhỏ,sống trong sự bảo bọc rất nhiều(bởi vì xa nhà và nhỏ tuổi nên ai cũng chiều) nhưng cũng va vấp rất nhiều .Nên nói ảnh hưởng từ ai thì không thể biết hết được khi trong mình có một người cứng cỏi ,mạnh mẽ còn một người yếu đuối chỉ muốn ngã hihiihih.Nhưng rất may bên em có rất nhiều người yêu thương em luôn gọi em khi em bước sai đường ,luôn đi cùng em trên mỗi bước đường.

thanh_huyen_20689
01-01-2007, 10:24 AM
Người có ảnh hưởng đến em có lẽ la bố mẹ của em.Em rất nóng tính giống bố lại con nói nhiều giống mẹ nữa .Đặc biệt là bố em có ảnh hưởng tới em khá lớn ,em rất hay vận dụng những kinh ngiệm sống của bố vào cuộc sống của mình và em thấy nó rất có hiệu quả

KINGSTAR
01-01-2007, 09:43 PM
Đúng thế, cũng như mọi người gia đình có ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi!
Tiếp đến là người yêu tôi, cô ấy đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều mặc dù yêu nhau chưa được bao lâu!
Ngoài ra bạn bè và xã hội cũng có ảnh hưởng nhưng không đáng kể!

kj9700
16-01-2007, 01:04 AM
còn kj thì......người mà kj chịu ảnh hưởng nhìu nhất có lẽ là người mà kj iu!!!
hichic ! khổ lắm ạ ! toàn phải chìu nhóc thui !!!

tkid
16-01-2007, 09:07 PM
ai ai ai . . .. . . . . . it's me

tieuconuongvoicoi
02-02-2007, 09:23 PM
:p Người có ảnh hưởng lớn nhất tới mình đó chính là người mẹ kính yêu của mình . Mẹ là một người phụ nữ cứng cỏi ,cho dù có chuyện gì xảy ra Mẹ vẫn sống vui vẻ và vượt qua nó.Mình rất cảm phục và kính trọng Mẹ.Tính cách của mình cũng mang phần nào tính cách của mẹ .Nhưng tất nhiên là mình ko được cứng cỏi được như Mẹ rồi (hì [:D]).
Còn bạn bè và cuộc sống có lẽ là cũng có phần nào đó ảnh hưởng tới mình nhưng ko nhiều lắm :rolleyes: .