PDA

View Full Version : Chúc mừng SN em L9


trungdb
09-04-2008, 08:40 PM
Em L9 yêu quái, Bé Mập iu dấu của Anh! Ngày mai thôi là Em tròn 25 tuổi rồi nhỉ? Mới ngày nào quen Em khi bắt đầu học chung cấp III, rồi có lúc "trót dại" tỉnh tò cùng em vậy mà đã 10 năm trôi qua.
Chúc Em thêm tuổi mới tràn đầy sức sống, luôn yêu đời và nhanh nhanh lấy chồng Em nhé.
Iu Em nhìu lắm, hehe!

Nguyễn Đức Lâm
09-04-2008, 11:14 PM
Ui! Nói tuổi mà giật mình, em đã 25 rồi sao? Xem lại cũng tới tuổi lấy chồng rùi e nhỉ?:)
Ở dưới HN bao h chán thì về Tuyên Quang với anh e nhé;) Luôn dang tay chờ đón e, chúc e sang tuổi mới vui vẻ hạnh phúc:X

coHaday
09-04-2008, 11:28 PM
25 rồi hả, tao 2 mấy í nhỉ :D Nhiều lúc cứ dzô tư mà sống, đêk cần biết mình bao nhiêu tuổi nữa, haha.
Chúc mừng SN em Loan và bạn Tuấn bỉm thân yêu nhé (có khi bạn Tuấn chẳng bao giờ thò mặt vào cái forum này cũng nên :D )
Mà Trung mama thiên vị quá nhé, ngày mai là sinh nhật cả 2 đứa, thế mà lờ lớ lơ bạn Tuấn đi là thế nào :)

Lexus_ldn
11-04-2008, 05:34 PM
25 đâu mà, Loan 26 rồi đang kim lâu, chúng mày đừng có mà động vào, chờ sang năm đã.

Hé hé hé chúc mừng sinhnhật Hậu Yêu của HT nhé. Sao chẳng thấy mời HT đến dự đêm SN thế.heheheh

Thằng mỏ nhọn phát biểu thế kia mà em Đức đọc được thì mày toi em ạ

trungdb
11-04-2008, 06:56 PM
He he, ông mày đêk sợ! Hơn 11h đêm hôm qua gọi điện tâm sự với Em thấy Em nói lớp mình có mỗi bạn MLy và Dương Dê là có nhắn tin chúc mừng Sn Em thôi!

coHaday
16-04-2008, 06:47 PM
Ờ, hôm ấy mình chỉ gửi ecard chứ ko sms cho em Loan, ko bít em có giận mình ko đây :)
Mà avar của Trung mama đẹp đấy nhỉ, nhưng thiếu mất mâm ngũ quả rồi :haha:

trungdb
16-04-2008, 07:11 PM
Chưa đẹp bằng của em gái Hoàng Minh đâu. Ảnh của mày ko cần mâm ngũ quả mà chỉ cần bát cơm, trứng luộc với đũa tre thôi!