PDA

View Full Version : Nhật ký lớp 12C1


haibv
21-12-2006, 04:21 PM
Hix, mới lập một box ở đây mà chả biết viết j đây. Hôm trước tìm được quyển nhật ký lớp trong hòm. Hì, quyết định lôi ra post lên mạng vậy.
Đây là quyển nhật ký của lớp C1, ghi lại những tháng ngày học cuối cùng của năm lớp 12. Những kỷ niệm vui, buồn, tất cả đều có trong quyển nhật ký này.
Nay mạn phép post lên mạng, do đây là post lên mạng nên nội dung trong quyển nhật ký này có thể sẽ bị lược bỏ một số thứ ( vì hoàn cảnh ko cho phép post lên ). Tuy vậy, nội dung chính thì vẫn đầy đủ, xin mời bà con C1 cùng ôn lại kỷ niệm xưa nào :

Trang đầu tiên : do Liên kiên nhà ta ( lớp trưởng viết )

haibv
21-12-2006, 04:21 PM
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/55350032.jpg


12C1 yêu dấu!

Vậy là năm học cuối cùng của đời học sinh đã bắt đầu. Tôi và bạn đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vô cùng đáng nhớ. Những kỷ niệm dù vui hay buồn đều là ký ức khó phai nhất trong trái tim mỗi thành viên của lớp 12C1, vì đời học sinh chỉ có một lần. Trên ý tưởng chung là thực hiện cuốn NHẬT KÝ LỚP, tôi và bạn đã có thể ghi lại thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ đó hàng ngày. Viết để thấy được những gì chúng ta đã trải qua, viết để thấy được ta đã trưởng thành như thế nào. Đây sẽ là món quà quý giá dành cho tương lai. Một ngày nào đó, trở về lật những trang giấy, những trang vàng của đời học sinh, bạn sẽ thấy hết được ý nghĩa của những gì bạn và tôi đã làm hôm nay. Chúc cho những ước mơ, những hoài bão của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta tự hào là thành viên của lớp 12C1. Hãy cố gắng bạn nhé, tương lai giờ đã chẳng còn xa. Vì YOU WILL WIN IF YOU WANT, chỉ cần cố gắng hết sức, không khó khăn nào là không thể vượt qua được. Phải không bạn?

Ngày 9/9/2004
A member of 12C1

haibv
21-12-2006, 04:22 PM
Xin chào toàn thể thần dân lớp 12C1! Ta đây - Liên Kiên đây. Khó có thể nói hết được những xúc động của Liên Kiên lúc này khi là người đâu tiên viết " Nhật ký lớp 12C1" Thật khó nói quá. Híc híc.
Vậy là một tuần học đầu tiên sáp trôi qua, các bạn có cảm thấy gì khác lạ không, riêng LK thì thấy có gì đấy thật đặc biệt, có lẽ vì đây là năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh, nên mỗi ngày trôi qua đều thấy nó quý giá vô cùng và rất đáng trân trọng. Chính vì vậy mà mỗi chuyện buồn, chuyện vui trong những ngày này đều cần được lưu giữ trong cuốn sổ Nhật ký của lớp ta - Lớp 12C1
À mà tí quên, bây giờ phải giới thiệu qua về lớp 12C1 chứ nhỉ: Lớp 12C1 là lớp chuyên Toán của trường Chuyên (oai nhỉ) bao gồm có 42 thành viên, và người quản giáo là cô Hảo. Nhiều lúc tưởng như C1 là cả một vườn bách thú thu nhỏ với đủ các loài vật : lợn, chó, ngựa, khỉ rồi cả mèo,... nhưng thật ra đó đều là những biệt danh rất đáng yêu của các thành viên trong lớp.
Lớp C1 giờ đây có lẽ đã gắn bó, yêu thương nhau rất nhiều, ba năm học đã gắn kết những con người xa lạ chúng ta lại với nhau. Cảm ơn cuộc đời và thời gian đã cho tôi được gặp và thân thiết với các bạn - những thần dân lớp 12C1 của ta! Haha ( Oai một tý !) Nào bây giờ ta cùng đi vào phần chính : Nhật ký lớp : LK xin được tóm tắt 4 ngày học đã qua, những ngày đầu tiên của năm học cuối cùng:

- Ngày 5/9/2004: Sáng chủ nhật mà phải dậy sớm để đi khai giảng! Sao khai giảng mà chẳng thấy khác mọi ngày tí nào. Tuy vậy đến lớp mới nhận ra rằng hình như đứa nào cũng lớn hơn, đẹp hơn một tý, rất ra dáng học sinh lớp 12. Buổi lễ khai giảng vẫn như mọi năm chẳng khác tí nào, chỉ sướng nhất là lúc làm xong lễ, ý ới, tíu tít gọi nhau ra chụp ảnh, cuối cấp rồi cứ chụp ảnh càng nhìu càng tốt mà, chỉ tội thằng Quyết lần nào cũng lủng củng máy móc, chụp đến và mồ hôi mà rồi lại phải lấy tiền túi ra mà rửa ảnh! Thương bạn Quyết quá đi. Hic hic! Hi vọng ảnh lớp lần này sẽ đẹp.

- Ngày 6/9/2004: Buổi sáng đầu tiên đi học! Chẳng thấy cái cảm giác được gặp bạn bè sau 3 tháng hè đâu cả bởi suốt hè đã cắm cổ đi học thêm cùng nhau rồi mà. Khiếp, ngay ngày đầu tiên đi học đã thấy Lí, Lí, Toán, Toán, đã thế lại còn kiểm tra Toán nữa chứ. Thầy Như đi Hà Nội mà. Thấy sao cho đề khó quá vậy lại còn dài nữa chứ, bọn em làm sao mà làm kịp hả thầy. Thằng Đồng Đức "min" hôm nay sướng nhé được cô Phen gọi là thấy cơ đấy! Có mà thầy chăn lợn thì có! ( này đọc được thì đừng đánh tao nhé min ? ) Bài kiểm tra đâu năm mà chả đứa nào làm hết, nhưng chẳng sao đâu hãy cứ vui lên các bạn nhé, chúng ta còn nhiều cơ hội ở phía trước chỉ cần cố gắng và lạc quan là được phải không bạn!

- Ngày 7/9/2004 : Hôm nay là thứ ba, vẫn như mọi ngày đến lớp lúc nào cũng thấy mấy đứa "tâm trạng" đứng ngoài hành lang trông đáng yêu phết! Hôm nay có tiết Hoá của cô Thuỷ, ôn tập đầu năm, đúng là dịp cho chúng nó kiếm điểm, mọi người cứ đua nhau lên bảng như chảy hội, hi vọng ngày nào cũng thấy chúng nó hăng hái thế này thì tốt! Năm nay lớp 12, lớp mình được nhà trường đầu tư cho cô Phen dạy sử, chẳng sướng lắm nhưng dù sao cũng hơn thầy Dũng dơ hơi các bạn nhỉ! Tiết 4, 5 lại được gặp cô Hằng, cô vẫn như mọi khi lại dốc bầu tâm sự mất gần 10 phút vẫn tua đi tua lại đoạn băng cũ, đúng là cô... Chiêu nay lại đi học nhà cô, chẳng biết cô có "bật băng" nữa không nhỉ! Bây giờ chuyển sang chuyện bên lề nhé! Nghe đâu đó, nhìn loanh quanh, thấy chuyện tình cảm của lớp ta đang rục rịch thì phải, tuy lù đù thế này thôi nhưng Liên Kiên biết cả đấy, lo đút lót LK đi nếu không có ngày Liên cho vào sổ nhật ký thì chết. À để LK cho tài khoản mà đút lót nhé: Bàn thứ 3 dãy giữa ngăn ngoài cùng Very Happy ! Thôi tạm biệt ngày thứ ba tươi đẹp!

- Ngày 8/9/2004: Hôm nay thứ tư, giá như thời khoá biểu không có môn lý thì chắc đã được một ngày vui vẻ và trẻ khoẻ rồi! Lại kiểm tra nhưng là một tiết Anh, lớp mình cứ như cái chợ, hỏi bài ầm ỹ, may mà các thần dân của ta đều đoàn kết nên có vẻ ai cũgn làm được bài. Giừo Anh đang đau tai thì thật may mà giờ Văn ta được bổ mắt! Cô giáo trẻ đến dự giờ Văn xinh quá! Bọn con trai mà nhất là thằng Huy Chính cứ tớn mắt cả lên. Nhưng dù sao chúng ta cũng chú ý lên trên nhiều hơn bởi ở trên đó là những lời giảng rất hấp dẫn của cô Ngọc - một sự thay thế tuyệt vời cho cô Tám. Hi vọng năm nay lớp mình sẽ học văn tốt hơn. Giờ Lý trôi qua cũng rất thú vị nhưng chẳng thể so với giờ Kỹ của thấy Thấu. Tiết năm rồi, các lớp được nghỉ sớm rục rịch đi về, thầy cứ phải gào to để át tiếng chúng nó, thế mà có đứa nào trong lớp thèm nghe thầy nói đâu! Thương thầy quá! Cái Ngọc Đức dơ hơi tí tớn xin ra ngoài rồi lại vào lớp ngay, đúng là cái đồ dở hơi. Đến lúc lớp bắt đầu để tâm tớí Thầy thì chính là cái Ngọc Đức chứ không phải ai khác bỗng nhiên cất một tiếng nói lanh lảnh như hoạ mi để xin ra ngoài, làm cho thầy Thấu xúc động đến đỏ cả mặt, mắt ngấn lệ. Chưa thấy thầy như thế bao giờ nên trông thầy đang khổ sở như thế mà đứa nào cũng cười tới rung cả rốn, chỉ tại cái đồ dở hơi Ngọc Đức với cái giọng chua loét đến chảy nước mắt của Ngọc Đức. Thôi ngày hôm nay viết thế thôi nhỉ. Hẹn các bạn chiều đi học Hóa nhé!

Phan Thanh Hà
28-12-2006, 02:41 PM
Lớp này có phải là lớp em Trang (mà nhà nó nhiều Tivi nhất nhì thị xã ấy) không nhỉ?Biết đc mỗi nhóc này.Lâu nắm rồi kô gặp.Nghe đồn là bây h xinh lắm, dễ thương nữa...chẹp, chẹp...

haibv
30-12-2006, 03:55 PM
Ehe, chính xác đấy. Trang Công, vip của lớp tui đó. Hồi cấp 3 bạn ý xinh lắm, giờ còn xinh hơn nhiều. Trông như gái Hàn luôn, đang học Thương mại. Ý, Nhưng mà nó có ng yêu rồi, một anh Hà Nội. Các bác chậm chân hơn rồi, thông cảm nhé:-"

Phan Thanh Hà
30-12-2006, 10:01 PM
Hehe,chú lại hiểu nhầm ý của anh rồi.Anh có ý định j` đâu.Anh đâu dám bỏ vợ chứ.Nhưng mà công nhận là Trang Liên càng lớn càng xinh.Hồi xưa học ở nhà anh thì cũng bình thường...con gái thay đổi dễ sợ thật :D

Quang Duy
03-01-2007, 02:07 AM
Kinh C1 hoạt động ác thật, hôm nào rủ hội C3 cũ phá tung cái box này cho coi kha kha

haibv
03-01-2007, 12:55 PM
Kinh C1 hoạt động ác thật, hôm nào rủ hội C3 cũ phá tung cái box này cho coi kha kha

Ah, bác Duy đó hả. Ok thôi, hôm nào ông cứ triệu tập đủ hội C3 của ông đấu C1 tôi cái nào. Làm trận tưng bừng đi. Để tôi lôi thêm mấy thằng 9A cũ của bọn ông vào. Hehe, cứ gọi là vui. Chọn ngày lành đi để còn chiến nhé:eek: :eek: :eek:

Quang Duy
05-01-2007, 01:26 AM
nhận ra anh rồi ah he he, lâp box 9a đi ủng hộ hết mình

haibv
05-01-2007, 11:29 AM
thôi tôi xin, ai lại lập box cấp 2 bao giờ. Khó quản lý lắm. Mà lớp 9A của bọn ông lần nào về Tq chả thấy họp lớp. Thế thì cần j phải lập box nữa. Không như lớp 9D của tôi. Hix, một đi ko trở lại. Mà buôn chuyện thì lập một topic riêng nhé, chỗ này còn để tôi post nhật ký lớp tôi cái

tuanlai
08-01-2007, 04:21 PM
nè Hải bi. Nhớ tui hok?
9D nè

haibv
10-01-2007, 01:55 PM
Tôi nhớ chứ, chắc là thằng Duy sam' lôi ông vào đây ah. Cái bọn 9A nó hay họp lớp lắm đấy, 9D bọn mình hôm nào cũng phải làm một vụ chứ nhỉ

tuanlai
13-01-2007, 03:31 PM
uh. lâu lắm rùi lớp mình không gặp mặt đông đủ
hè vừa rồi có vài mống đi. chán!

haibv
16-01-2007, 01:42 PM
Tôi cũng vừa bảo với Trung khóa rồi, hôm nào hẹn lớp mình họp mặt cái. Đợt trước lớp mình họp thì tôi ko đi đc, phí quá. Nếu lần này họp thì đi đấy, hi vọng là sớm sớm

huy_dep_trai_c1_k16
21-01-2007, 03:37 PM
công nhận HẢI BI hoạt động tích cực thật.kể từ hôm nay huy chính cũng sẽ thường xuyên vào box lớp mình
gửi cho duy sắm nè:mày lập box của lớp 9a mình đi.lâu rồi không gặp mày và phúc ọt.hôm nào lại đi cafe LƯƠNG VĂN CAN nhé.nhớ quá.hehehe.tết về rủ c3 họp với c1 một bữa đê.ok?

haibv
22-01-2007, 11:34 AM
he, cảm ơn bạn Huy chính đã tham gia ủng hộ box lớp ta. Cứ nhiệt tình vào, có tin tức j thì cứ thông báo nhé

trasua_trantrau
23-02-2007, 09:03 PM
hic xinh th`i linh tinh ma xấu lai đầu gấu

hieu3U
15-03-2007, 01:03 AM
Chuyên mục của lớp này vui thật đấy, nhưng hình như mới lập thì phải. Hãy cổ vũ mọi người tham gia đông hơn nhé.

TÚ BÀ HƯƠNG 0982291087
22-03-2007, 12:17 AM
Ủa cho tớ hỏi với mấy bác ơi, thế không đánh hết lên à, được có vài ngày đầu vậy. Đọc càng về sau càng gay cấn chứ, hic. Lười thì tếch qua đây cho em, nhân vật siêu nhàn rỗi nè

huy_dep_trai_c1_k16
26-03-2007, 01:39 AM
ac ac.hehe.hihi.huhu.haha.hoho

TÚ BÀ HƯƠNG 0982291087
02-09-2007, 02:33 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thèng HC nó spam, ủng hộ box lớp nhiệt tình chưa. Đã thế em bắt chước :D

naohiro_takahara10
09-11-2007, 09:53 PM
age of empire .the risre of rome