View Full Version : Hãy thổ lộ cùng với TQOL
Tống Phi Sơn
20-12-2006, 08:21 PM
Nếu bạn buồn hãy nói với chúng tôi !! Nếu bạn vui hãy cho chúng tôi chia sớt .
Đấy là khẩu hiệu của box này !! chúng ta đều là những người con của Tyuên Quang nên mọi người coi nhau như anh em trong một nhà, nên nếu như bạn thấy ngại thì chính bạn đã tự coi mình là người ngoài. Do vậy mình mong mọi người hãy thoải mái mà trút bầu tâm sự với TQOL ---->> mọi tâm sự của các bạn trong box này chắc chắn sẽ có những lời hồi âm nhanh chóng !!!!!! Mong các bạn luôn vui vẻ hơn sau khi ra khỏi box này :D :D
banhgai_CH
21-12-2006, 12:45 AM
|-) Hehe! em có tâm sự nè! Em đi học được 2 tháng thì nhớ nhà quá vậy là khăn gói về quê. Về nhà thích lém : được buôn tẹt ga với lũ bạn nè, được bố mẹ chiêu đãi một nồi lẩu cá nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè ( hic, nghĩ đến mà thèm!), được nghe bố mẹ tranh luận nữa chứ. Haha! túm lại là về nhà thích ơi là thích, được cảm nhận những điều tuy bình dị nhưng để biết là mình vô cùng hạnh phúc, để biết rằng mình có một mái nhà luôn rộng mở đón chào. Tóm lại là ai có cơ hội về quê thì nên về thường xuyên vì biết đâu một ngày nào đó lại chẳng có cơ hội để tận hưởng những giây phút giản dị vô cùng ý nghĩa như vậy!!!!:ay:
Đấy! tâm sự của em chỉ đơn giản thế thôi ( hờhờ, mà hình như đây không phải tâm sự của người ít về quê mà là của người thích về quê thì đúng hơn!:D Như vậy có sao không nhỉ?). Có bác nào có tâm sự gì thì chia sẻ cùng mọi người đi nào!
Tống Phi Sơn
21-12-2006, 12:48 AM
Chà sao mọi người vẫn e dè thế ! Vậy thì mình viết nha( banhgai CH đã mở hàng rồi đấy ):::
Chắc mọi người đều biết khi ra ngoài nếu bạn nói là bạn đến Tuyên Quang thì mọi người đều nghĩ ngay bạn là người dân tộc gì đó chứ không phải "kinh", họ nghĩ rằng TQ là nơi nào đó rất xa Hà Nội nhưng đâu biết TQ còn gần HN hơn mấy tỉnh như Nghệ An ...Lúc đầu thì mình rất tức vì cứ mỗi khi bảo mình là người TQ là y rằng lại có người hỏi ngay thế mày ở nhà sàn à?...
Rồi thời gian trôi qua và mình cũng hiểu ra một điều không phải người TQ quá "tộc" như người ta thường nghĩ mỗi khi nhắc đến, mà là hình ảnh về sự vật_con người TQ xuất hiện quá ít trước mắt những người dân "thành phố", họ chỉ biết TQ qua ti vi hay báo trí.
Do đó một câu hỏi luôn nằm trong đầu mình là làm thế nào có thể quảng bá được những hình ảnh đẹp cả về con người lẫn phong cảnh TQ để mọi người biết được những tinh hoa của con người và bản sắc TQ. Ở đây mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé nên chưa thể góp phần làm thay đổi ngay cach nhìn về TQ trong mắt mọi người --> mình mong muốn các bạn, những người con yêu quý của TQ hãy đóng góp những ý kiến _ suy nghĩ _ Ý tưởng để nhanh chóng đưa tỉnh ta ngang bằng với các tỉnh bạn.Những ý kiến của các bạn sẽ được chọn lọc và những ý kiến hay mình là người gửi lên "Ban Điều Hành" để các anh chị đưa những ý kiến đó vào những nơi có ích ---> Làm cho Tuyên Quang giầu mạnh
Tống Phi Sơn
21-12-2006, 12:56 AM
Chào "banhgai CH" tâm sự của bạn thật đáng iu !!!
Được về nhà là nhất rồi còn gì, anh cũng vậy thui cứ mỗi lần về nhà là ....hiiiii đàn gà +vịt đêu thất thoát nặng nề hiiiiiii vì có khi ba mẹ chỉ mong con về để tẩm bổ cho "thằng cu" thôi mà !!!! Quê mình là nhất!!!!
Đặng Lệ Thủy
21-12-2006, 09:43 AM
Ngày mới đi học mình thấy cái gì cũng mới lạ và thích làm quen với mọi người. Có một kỷ niệm mà bây giờ nhắc đến vẫn buồn cười, không mấy người biết về TQ cứ nghĩ đến TQ là nghĩ đến nhà sàn và dân tộc. Vì vậy khi mới đi học mình và các bạn đã trêu họ là ở nhà toàn mặc váy cưỡi ngựa đi học :D nhà giầu mới có ngựa đấy, còn nhiều bạn khác toàn đi bộ vượt suối đi học ai cũng tin cả. Bao giờ mọi người mới biết đến một TQ phát triển nhỉ :)
hanh le 1903
21-12-2006, 10:25 AM
ừa, Tuyên Quang nhà mình đẹp lắm. Mình đi học, cũng có nhiều cơ hội đi tham quan nhiều nơi nhưng vẫn thấy Tuyên Quang nhà mình đẹp nhất.
chỉ mỗi tội là hơi xa và chưa có xe khách chất lượng cao nên mời ai về nhà cũng thấy bạn bị say xe hết trơn.
mà mọi người đã lên Chiêm Hóa bao giờ chưa? trên ấy có nhiều cái đẹp lắm. Mình quê ở đấy mà, nhưng cũng lâu lắm rùi chưa về quê (nhớ quá đi mất)
Ở trên ấy có Mỏ Ngoặng, có thác bản Ba ở Trung Hà, hoàn toàn hoang sơ và đẹp hùng vĩ luôn. nếu ai đã biết thác Mơ thì nó cũng đẹp như thế (nếu không muốn nói là đẹp hơn vì thác Mơ bi giờ còn đâu)
thôi, kể lể thêm tí nữa thì lại sụt sùi vì nhớ quê mất. thế nhé, mong mọi người có ý kiến về quê mình nhiều hơn
Nguyễn Đức Lâm
21-12-2006, 08:44 PM
Ý kiến thì khó lắm, lâu rồi cũng không lên Chiêm Hóa chơi. Hay Lê tổ chức một chuyến hồi hương lên Chiêm Hóa đi. Rồi khi về mọi người viết về kỷ niệm khi lên Chiêm Hóa.
Tớ thì vẫn còn nhớ kỷ niệm năm lớp 11 lên Chiêm Hóa chơi, mấy thằng bơi qua sông Gâm rồi mệt quá... bắt đò về.:ay:
Vũ Khắc Khiêm
21-12-2006, 10:46 PM
Ý kiến thì khó lắm, lâu rồi cũng không lên Chiêm Hóa chơi. Hay Lê tổ chức một chuyến hồi hương lên Chiêm Hóa đi. Rồi khi về mọi người viết về kỷ niệm khi lên Chiêm Hóa.
Tớ thì vẫn còn nhớ kỷ niệm năm lớp 11 lên Chiêm Hóa chơi, mấy thằng bơi qua sông Gâm rồi mệt quá... bắt đò về.:ay:
Lên đi, bọn tớ đón tiếp nhiệt tình. Rượu Chiêm Hóa ngon cũng không thiếu, gái Chiêm Hóa thì đẹp thôi rồi!
hanh le 1903
22-12-2006, 09:48 AM
ừ cũng muốn làm một chuyến cho mọi người ôn lại ngày xưa lắm nhưng chỉ sợ lúc mình rảnh thì mọi người lại không rảnh thôi. có lẽ là ai có cơ hội thì cứ lên Chiêm Hóa đi, lên đó người Chiêm Hóa thân tình và quý bạn bè lắm, nếu tớ không ở nhà thì cũng xin hứa là sẽ có người tiếp đón cẩn thận, người Chiêm Hóa mến khách lắm
banhgai_CH
22-12-2006, 11:09 AM
Chào "banhgai CH" tâm sự của bạn thật đáng iu !!!
Được về nhà là nhất rồi còn gì, anh cũng vậy thui cứ mỗi lần về nhà là ....hiiiii đàn gà +vịt đêu thất thoát nặng nề hiiiiiii vì có khi ba mẹ chỉ mong con về để tẩm bổ cho "thằng cu" thôi mà !!!! Quê mình là nhất!!!!
:D Hờhờ! Anh Sundays cứ làm như về quê chỉ để ăn thui í !! Thảo nào trông anh cũng khá "phong độ". haha! :p
Đùa vậy thôi! Em thấy ý kiến của anh cũng rất hay. Nhưng chắc chắn qua tiếp xúc thì bạn bè anh cũng đã nhận ra rằng anh cũng ko " TỘC" lắm nhỉ! hihi.
Đó chính là ý kiến của em: "Hãy sống thật tốt, sống cho đúng là người Tuyên, và ai cũng sống như vậy thì ngại gì mà mọi người ko nhận ra rằng người Tuyên ko tộc như họ nghĩ nhỉ?
Còn về việc quảng bá hình ảnh Tuyên Quang thì em thấy ý kiến của chị Lê cũng hay đó. " Trăm nghe không bằng một thấy " mà. Nếu có điều kiện thì rủ bạn bè về quê mình chơi. Em thấy quê mình cũng có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đó thôi. Ở Chiêm Hóa có vài cái đát rất đẹp nhưng mò được đến nơi thì mệt thôi rồi, chẳng muốn chơi bời gì nữa. Còn rất nhiều vấn đề nan giải nữa...mà muốn nó trở thành " dễ giải" thì chẳng đơn giản tẹo nào. Chính vì thế mới cần có thế hệ trẻ của Tuyên Quang mình. " Xây dựng Tuyên Quang- vì một ngày mai"... Nào mọi người! cho ý kiến đi chứ!!!!!!!!!!!:cool:
be_socola
22-12-2006, 03:06 PM
:ay: Em thì không phải quê ở TQ mà chỉ trót thương 1 nhân ở TQ. Đất TQ em cũng chưa một lần biết nhưng con người TQ thì em rất thích(chả vậy mới yêu 1 anh TQ):rolleyes: Mong rằng mọi người cùng thương yêu nhau và cùng đưa TQ đi lên lớn mạnh
Tống Phi Sơn
22-12-2006, 06:55 PM
Hay quá rất hoan nghênh "be socola" bạn là người đầu tiên không phải dân TQ mà đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình với Box--> Mình mong rằng các bạn trẻ đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ những suy nghĩ của các bạn với mọi người " miềm vui chia với n người thì niềm vui của bạn sẽ được nhân lên, và nỗi buồn cũng hãy để n người chúng ta cũng san sẻ"
Thaiquang026
23-12-2006, 04:07 PM
Xa tuyên quang cũng lâu rùi nên cũng thay đổi chút ít !
cả năm chỉ về nhà 2 lần tết và nghỉ hè ,mà thời gian đó thì cũng chẳng đi đâu hay làm gì nhiều vì thời gian ngán quá .
hồi mới xuóng dưới này thì không có gì làm mình phải quan tâm nhiều vì dù sao thì thích ứng với nơi này cũng không quá khó ,nơi đây không như các nơi khác mọi người có thể thích ứng rất nhanh , hôm qua mới đến nhưng hôm nay đã là một con người của mảnh đất này rùi ,chẳng có gì sa lạ cả .
Nhưng khi về tuyên quang thì lại thấy mình như về một nơi nào đó xa lạ quá , mình đã thay đổi cả cách suy nghĩ và nếp sống , hồi còn ở nhà chưa bao giờ đi đêm đến 2 giờ sáng hay đi chơi đêm quá 12 giờ cả xuốg dưới này thì không có gì là không thể vì xa gai đình mà .
Năm trước khi về trên đó ,lúc đi qua thái nguyên sắp sang đến địa phận tuyên quang thì lạ thấy thích thích ngắm mấy cái đồi cây xanh ,mặc dù cái đó không phải là quá xa lạ gì khi còn ở trên đó nhưng khi về đến đó nhìn thấy mấy thứ đó mà lại thấy xon xao lao lao .chắc đó là tình cảm dành cho một mảnh đất sinh ra và lớn lên .
Tống Phi Sơn
23-12-2006, 07:07 PM
Chào " ThaiQuang026" bạn nói như vậy là đúng suy nghĩ của hầu hết những người con TQ khi xa quê lâu ngày mới có dịp về nhà đấy. Mình cũng vậy nè mỗi lần về nhà chỉ cần về gần đến nhà thôi là mình có thể cảm nhận được những hương vị của quê, có thể nói vậy mọi người sẽ bảo mình văn quá nhưng sự thật là thế đấy. Cái khí trời của núi rừng nó khá đặc biệt - nó vừa trong lành vừa có thể làm cho con người ta cảm thấy tan đi những mệt mỏi, nếu bạn có thể đứng trên đồi mà nhìn xuống phía dưới một mầu xanh thật hùng vĩ !!! OK đep hết ý luôn !!1!!! nếu bạn muốn chứng thực cảm giác đó xin mời lên Tuyên Quang rồi sẽ thấy những gì mình nói chỉ là một phần nhỏ ...........:p:p
Lexus_ldn
24-12-2006, 10:19 PM
Sống ở Hà nội đã ngót nghét chục năm, mới thấy Tuyên Quang mình thật thanh bình. Mọi khi rời HN về TQ, cảm giác cuộc sống ở TQ trôi thật chậm, thật thanh bình, trong lành. Thực sự mỗi lần về TQ lại ko muốn đi.
Tống Phi Sơn
25-12-2006, 11:12 PM
Chào các bạn!!!( Cho phép mình tự sự một lát nha rồi....bạn nào muốn góp ý cho mình thì xin mời)
Dạo này mình tự nhiên thấy chán thế chẳng muốn làm gì cả, không biết có phải là chuyện tình cảm của mình co chút rắc rối ko? nhưng chắc là không phải rồi vì mình nghĩ rằng mình là một người khá :"lạnh lùng" và không bao giờ để chuyện T/C ảnh hưởng đến việc học tập cả> Mặc du khi iu ai thì mình sẽ iu hết mình, không bao giờ tơ tưởng tới người thứ 2. Nhưng mà...nhưng mà....hình như dạo này chuyện t/c đã có chút ảnh hưởng tới việc học tâp của mình thì phải, mình cảm thấy thế mặc dù chưa nhìu lắm> nhưng mà mình không thích như thế một chút nào cả... Sao mà con gái rắc rồi thế, mà cũng chẳng hiểu sao mình lại gặp toàn những em có thể nói là quái chiêu thui không biết đằng nào mà chiều cả? không biết có phải con gái thì ai cũng thế không nhỉ ? " sớm nắng chiều mưa" đôi khi mình thấy rất mệt mỏi và chán nữa!! Thôi chán quá không viết nữa đâu...hiiiiiiiii mình nghĩ rằng đây là trang "TÂM SỰ NGƯỜI XA QUÊ" nên mình mới liêu gửi tâm sự của riêng mình lên diễn đàn thế này vì mình đúng là người "xa quê" mà :p !!!!##@##!!!!
Thaiquang026
26-12-2006, 06:40 PM
Tình cảm của pác kể vậy thì cũng chẳng bít thế nèo cả !
ít ra thì bác cũng ra sao chứ ?
con gái thì sáng nắng chiều mưa là phải thôi bác à sinh ra là vậy rùi mà có đặc quyền đó !
mà bác đã dính trận mưa nước mắt nào chưa vậy ? chắc khi nhìn con gái khóc bác cungc hẳng cầm được lòng phải không? lại thấy thương thương hả bác !
Tống Phi Sơn
29-12-2006, 01:58 AM
Chà sao cái trang này tẻ nhạt quá trời!!! Sao mọi người không đóng góp chút cho trang này sinh động hơn đi!! KHông nhẽ mọi gười không có gì để tâm sự với diễn đàn hay sao?????????? TUỔI TRẺ TYUYÊN QUANG ĐÂU??????
ngan_tq
29-12-2006, 08:12 PM
Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!!!
TQ bây giờ lạnh lắm bà nhỉ!!! Bà có còn hay ra vườn nữa ko? Cây táo nhà mình chắc năm nay sai lắm phải ko bà? Chắc là quả ăn được rồi đấy bà nhỉ, bọn trẻ con hàng xóm nhà mình chắc thích lắm đây, thỉnh thoảng bà đi chợ là nó lại có cơ hội ..."làm quả", bà nhỉ.
Con Nhựa nhà mình chắc rét lắm, bà nhớ trải ổ cho nó cho ấm bà nhé! Con mèo của bà có còn hay bắt chuột nữa ko hay lại ngủ lười rồi hở bà?? Bà đừng cho nó nằm vào cái gối của cháu nhé!!!
Bà đừng ra vườn nhiều nhé! Nhà mình gần sông gió lạnh lắm mà.
Tết này cháu sẽ về, lúc đấy cháu sẽ lại búi tóc cho bà nhé! À, cháu sẽ giã trầu cho bà nữa nhé! Lâu lắm rồi cháu ko được giã ...
Cháu nhớ bà lắm ,bà yêu của cháu ạ!!!
Cháu sẽ về để được bà đồ xôi đỗ đen cho cháu ăn. Ở đây có bán nhưng ko bao giơ ngon bằng bà đồ rồi.!!!
Bà biết cháu thích ăn cháy xôi nên bà vẫn đợi đến lúc cháy cạnh rồi mới bắc ra. Ôi!!! Cháu nhớ hương vị thơm bùi đó quá bà ơi!!!
Bà ơi cháu vẫn khỏe, vẫn học tốt, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn ko thể để tâm vào học được, đấy là lúc ... cháu học đêm và nhớ về món cháy xôi của bà... Ôi!!! Hì Hì!!!
Bà ơi, cháu sẽ về nhanh thôi!
Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!!!
takashi_bk
29-12-2006, 09:11 PM
ve que ư,hình như tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này,nhiều khi tôi nghĩ mà thấy mình lạnh nhạt thế ,quê mình đẹp lắm chứ,nơi thành phố đô hội những ngày này thật buồn tẻ,mọi người mình yêu thương đều ở quê cơ mà, nhớ lắm, mấy thằng bạn mình cũng đều về cả,vậy mà giờ này mình vẫn ngồi đây....buồn lắm , nhưng thôi, rồi mấy ngày nữa tất cả sẽ lại như cu thôi,rồi cuộc đời mình không biết có trở về tuyên quang không,mình cũng quen rồi, tương lai rồi mình cũng chưa biết tới đâu...thôi, ta cứ sống hết những ngày tháng này đi,tương lai mà, ai biết được,mình hãy tự tin lên,rồi những ngày hạnh phúc cũng sẽ đến thôi,................
Tống Phi Sơn
29-12-2006, 11:24 PM
Em ngân quả đúng là còn bé !!! Nhưng tình cảm của em với bà là rất đáng quý và chân trọng. Bây giờ kiếm nhứng người có thể nói được nhứng câu như thế với ông bà mình cũng không nhiều lắm. Anh chỉ biết chúc bà em mạnh khỏe để em được ăn món cháy sôi của bà em thường xuyên thui!!!!!!!!!! Cũng sắp tới năm mới rồi anh chúc Ngân năm mới có nhìu nhìu niềm vui mới và đạt nhiều thành công trong học tập.........và n niềm hạnh phúc sẽ tìm đến với em!!!!!:p
ngan_tq
30-12-2006, 06:22 PM
Cảm ơn anh sundays. Em cũng muốn chúc bà em điều đó.
Em chúc tất cả các thành viên trong diễn đàn một năm mới may mắn và nhiều thành công nhé!!
Ngày mai em sẽ về quê với bà!!!!
linkbeg
30-12-2006, 10:44 PM
con gà này tao viết nhầm mà ! dám vặn vẹo tao à ừ thì sửa lại là văn và english pro còn toán thì :D
linkbeg
30-12-2006, 10:49 PM
anh sundays ơi anh học pro toán không dạy em đê !
Tống Phi Sơn
31-12-2006, 12:31 AM
con gà này tao viết nhầm mà ! dám vặn vẹo tao à ừ thì sửa lại là văn và english pro còn toán thì :D
Chào em sao em ăn nói mất lich sự thế!
Anh học Toán cũng tạm nhưng không dám nhận học trò "ngoan" như em đâu linkbeg! Em hãy xem lại lời nói của mình đi nhé ! rồi chuyện học toán mình nói chuyện sau
ngan_tq
31-12-2006, 09:14 PM
con gà này tao viết nhầm mà ! dám vặn vẹo tao à ừ thì sửa lại là văn và english pro còn toán thì :D
linh kia! sao ông ăn nói như thế à? tôi biết ông nói ai rồi đấy nhá:angry
ai là gà ngoài.....
xin lỗi ngay nếu ko người đó sẽ ko nói chuyện với ông nữa đâu:angry
quá đáng
linkbeg
01-01-2007, 04:58 PM
ò ò làm gì mà nóng tính vậy , khì ! ừ thì em sai , em sai 100% cho em xin nỗi chị ngân em biết lỗi rồi ạ
híc ! ân hận quá em phải làm sao đây
linkbeg
01-01-2007, 05:11 PM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập - tự do - hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm
Tên em là nguyễn mạnh linh
hiện đang học tại trường ĐHSP1
hôm nọ vào một buổi tối , do hôm đó chưa ăn cơm mà lại phải đi học cả ngày , và vì chưa có cái gì ăn nên không thể suy nghĩ đúng đắn nên đã nói những điều không nên nói , nói ra những điều không nên nói với cô nay em viết bản kiểm điểm này mong cô và "anh bảo vệ " SUNDAYS tha lỗi cho em , em hứa em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ ! (nếu lần sau còn tái phạm em lại viết bản kiểm điểm nữa :D )
One more time , I just wanna tell to you : I'm sorry for you , sorry about all
Tống Phi Sơn
02-01-2007, 12:15 AM
Hee hee chú linkbeg này được đấy dám chơi cả anh cơ à ! ok thôi anh không quan trọng tiểu tiết !!! chú cứ tiếp tục gửi tâm sự của mình lên diễn đàn đi!!!!!!!
banhgai_CH
02-01-2007, 12:48 AM
Ngân ơi! về nhà thế nào? Chắc vui lắm nhỉ? Hà phải học bù nên không về được, buồn quá! Đã hứa với bọn Hiền= là nhất định sẽ về mà không về được thấy áy náy quá, híc! Chúc Ngân một năm mới happy and lucky! Cả mày nữa Linh ạ, cố lên nhé! tao tin mày sẽ làm được!!!!!
Tống Phi Sơn
02-01-2007, 12:53 AM
"Anh yêu em đến khi chừng có thể
Ngọn lửa tình có thể sẽ nhạt phai
Em với anh như có gì ngăn cản
Mặt nhìn mặt sao chẳng thốt nổi nên lời
Em yêu anh cớ sao còn e ngại
Khoảng cách mình anh thấy ngày càng xa
chuyện tình mình biết đâu hay có thể
Tương lai mình liệu có thể sánh đôi"??????????????
hixhix đây là mình tức cảnh sinh thơ thui chắc là không hay đâu nhưng đây cũng là một phần tâm sự của mình trong này mà<<<<<<<<<<<<
ngan_tq
03-01-2007, 01:03 PM
hi`!
tớ vẫn đang ở tq ne`! tớ vẫn chưa xuống hn đâu
a`
tớ làm thẻ xe buýt rôi` hôm nào tớ ra chỗ Ha` chơi nhe'
về Tq lạnh thật đấy
Vũ Thủy Hoàng
03-01-2007, 01:36 PM
Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!!!
TQ bây giờ lạnh lắm bà nhỉ!!! Bà có còn hay ra vườn nữa ko? Cây táo nhà mình chắc năm nay sai lắm phải ko bà? Chắc là quả ăn được rồi đấy bà nhỉ, bọn trẻ con hàng xóm nhà mình chắc thích lắm đây, thỉnh thoảng bà đi chợ là nó lại có cơ hội ..."làm quả", bà nhỉ.
Con Nhựa nhà mình chắc rét lắm, bà nhớ trải ổ cho nó cho ấm bà nhé! Con mèo của bà có còn hay bắt chuột nữa ko hay lại ngủ lười rồi hở bà?? Bà đừng cho nó nằm vào cái gối của cháu nhé!!!
Bà đừng ra vườn nhiều nhé! Nhà mình gần sông gió lạnh lắm mà.
Tết này cháu sẽ về, lúc đấy cháu sẽ lại búi tóc cho bà nhé! À, cháu sẽ giã trầu cho bà nữa nhé! Lâu lắm rồi cháu ko được giã ...
Cháu nhớ bà lắm ,bà yêu của cháu ạ!!!
Cháu sẽ về để được bà đồ xôi đỗ đen cho cháu ăn. Ở đây có bán nhưng ko bao giơ ngon bằng bà đồ rồi.!!!
Bà biết cháu thích ăn cháy xôi nên bà vẫn đợi đến lúc cháy cạnh rồi mới bắc ra. Ôi!!! Cháu nhớ hương vị thơm bùi đó quá bà ơi!!!
Bà ơi cháu vẫn khỏe, vẫn học tốt, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn ko thể để tâm vào học được, đấy là lúc ... cháu học đêm và nhớ về món cháy xôi của bà... Ôi!!! Hì Hì!!!
Bà ơi, cháu sẽ về nhanh thôi!
Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!!!
Anh cũng được sống cùng ông bà hồi bé đấy, suốt ngày lẽo đẽo theo bà đi chợ Bán trứng, bà cũng là người dạy anh tập đọc, tập học chữ, hai bà cháu ngồi học đọc chữ mà ầm cả làng chỉ vì anh mải đi chơi lại bị bắt học nên chả biết trút giận vào đâu đành trút vào những con chữ:D:D. Những năm tháng sống với ông bà thật là thích và đầy ắp kỷ niệm, luôn được chiều luôn được ăn những thứ ngon nhất. Bây giờ đi học ở dưới này anh vẫn được sống cùng bà vẫn được bà anh chăm sóc hé hé (sướng)
linkbeg
04-01-2007, 10:02 PM
thế nào đây
anh SUNDAYS em xin lỗi roài nhá đừng có mà bắt bẻ dạy em toán đê ủa mà anh đang học trường gì nói cho em biết đi
linkbeg
04-01-2007, 10:12 PM
hôm nay là một ngày tương đối không đẹp trời ,:D trời đất thì âm u may mà mình vừa tắm hôm qua roài nếu không tắm hôm nay thì có mà..... khà khà .. anh SUNDAYS đang ở trọ phải không em biết anh ở chỗ nào rồi nhá anh có sách gì không " biếu " em đi hê hê
linkbeg
04-01-2007, 10:16 PM
oh ho sao không bác nào thông tin lại vậy cụt tay hết rồi à ? hay là lạnh quá không thèm thò tay ra nữa
linkbeg
04-01-2007, 11:11 PM
chị bán bánh gai ơi ! chị nhớ đan cho em đẹp đẹp nhá xấu là em mang về lót ổ cho gà nằm đấy !!!!:d
ngan_tq
05-01-2007, 10:07 PM
ây da !
bánh gai đan cái gì cho linh đấy?
chết nha'
ngan_tq
05-01-2007, 10:09 PM
học đi nhá. lại còn muốn ai chép bài cho nữa đây?
lười thế thì làm sao mà đỗ được hả?
Tống Phi Sơn
06-01-2007, 04:15 AM
Chào Linh anh học năm thứ 4 rồi bây giờ mà hỏi sách thì anh chiu thua luôn !!
vi cả sách vở bọn em họ của anh chúng nó lấy từ năm anh học ĐH năm đầu rồi nên chuyện sách vở anh ko giúp gì được em rồi !!! con về toan_lý _Hóa nếu em muốn hỏi gì thì OK. Nếu anh rảnh thì anh luôn sẵn sàng -->chuyện ko to lắm mà. nhưng chủ yếu là em thôi !!em phải có quyết tâm của riêng em cái này sẽ ko ai giúp được em!!!!!!!!!!!!
cuncon
06-01-2007, 10:19 PM
hi!|-)
chào tuyên quang xinh đẹp từ nay mình sẽ là thành viên tích cực của diễn đàn vì mình iu tuyên quang và iu luôn cả người tuyên nữa và mong mọi người hãy cùng nhau xây dựng tuyên quang ngày càng phát triển hơn đấy !
Thaiquang026
06-01-2007, 10:59 PM
Bà này chắc là có người yêu hay yêu người tuyên quang rùi .
linkbeg
08-01-2007, 02:44 PM
đan cái gì à
đan ổ gà ! khà khà , nhưng mà thôi khỏi cần đan nữa
hôm qua đi học về rẽ vào chợ đêm mua roài mà càng nhiều càng ít lo gì hê hê
Tống Phi Sơn
10-01-2007, 06:32 PM
Chà mình về quê trưa nay mới xuống thấy mọi người tham gia nhiệt tình thế này mình thấy vui lắm.
Lâu lâu không về quê thấy mọi người ở quê đang cố gắng " Gặt" để có chút tiêu tết ..hiiiiiii.... nhìn bà con no đủ mình thấy có lẽ năm nay người dân TQ sẽ đón tết rất vui vẻ và no ấm ( mình mong là như vậy). TQ mình thay đổi từng ngày từng giờ. Nhìn TX TQ mình không kém HN là mấy đâu nha --> đặc biệt là nhìn con gái TQ những ngày đông lạnh giá mấy em mặc quần áo mùa đông thì ăn đứt mấy em HN rồi, không cần đắt tiền nhưng vẫn đẹp và hút mắt người đi đường :p
ngan_tq
14-01-2007, 09:27 PM
hà nội lạnh ghê nhỉ!
chắc tuyên quang còn lạnh hơn ý chứ.Bà ở nhà chắc lạnh lắm đây
Nguyễn Thành Tân
15-01-2007, 01:34 AM
hà nội lạnh ghê nhỉ!
chắc tuyên quang còn lạnh hơn ý chứ.Bà ở nhà chắc lạnh lắm đây
Hà Nội không lạnh lắm, không biết trên Tuyên Quang thế nào ...
Bà em ở quê mỗi lần nghĩ đến cháu gái ở dưới này sẽ thấy ấm hơn rất nhiều đấy. Mà em gửi gắm nhiều tình cảm thế kia thì chắc chắn là nó sẽ đến tận trên nhà sưởi ấm cho bà !
*****
Tống Phi Sơn
15-01-2007, 02:14 PM
Tuyên Quang mấy hôm vừa rồi lạnh lắm chắc chỉ khoảng 5-10 độ C thôi. Mình về có mấy ngày nhưng lạnh quá nên cũng không đi đâu chơi được nhiều. Nhưng cái lạnh của TQ nó làm cho con gái TQ trắng da và đỏ má ...........:p:p xinh xinh thôi không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày của người dân.
ngan_tq
15-01-2007, 07:46 PM
trên đó lạnh như thế cơ ạ? Thế thì con gái Tuyên Quang mới trắng như thế mà.
Cảm ơn anh baby đã động viên em nhé. Sắp đến Tết rồi đó mọi người ơi, sắp được về quê với bà rồi.
Bây giờ đang là mùa thi, căng thẳng quá đi mất. Hôm vừa rồi em thi triết chăng biết thế nào đây. Em sợ triết lắm các bác ui
ngan_tq
15-01-2007, 07:48 PM
cún con à bạn viết tiếp cho diễn đàn đi, bây giờ sắp đến Tết rồi mọi người tham gia nhiệt tinh đi chứ nhỉ.
Tống Phi Sơn
17-01-2007, 03:23 AM
Chào cả nhà cũng sắp nghỉ tết rồi, sao mình chỉ thấy vui vì được nghỉ tết thui chứ càng ngày mình thấy tết càng ngắn và KO vui như hồi còn nhỏ !!! hình như càng lớn con người ta càng có nhiều cái phải lo hơn nên những niềm vui khi tết về cũng bị chia sẻ và nó vụn ra thì phải. Do đó năm nay mình chưa biết làm sao để tạo ra một cái tết cho cả nhà thật vui vẻ và đáng nhớ nữa chứ. Vậy mọi người hãy cho mình những cách hay để mình về áp dụng với nha " nhớ là dùng được cả cho người nhà và có cả người ấy nữa nhé". Mình rất muốn tết năm nay gia đình sẽ thật ấm cúng và mình sẽ có một cái tết thật ấn tượng khó quên, vì mọi năm thì mình thấy sau mùng 2 tết thì đã có cái cảm giác hết tết rồi....chán ơi là chán.!!! <thanks U cả nhà trước >
Quang Duy
17-01-2007, 02:08 PM
Tết năm nay phải chịu khó về nhà sớm thui. Mình sẽ lôi hội bạn thân đi khắp các nhà của từng đứa để hộ nhau dọn dẹp, nhất định năm nay không để ba mẹ phải động tay động chân vào việc nhà cửa nữa. Rồi lại còn phải gói bánh trưng nữa chứ (Cái này phải nhờ lũ con gái mới được).
Đến têt mình sẽ ít đi chơi linh tinh và tháp tùng ba mẹ đi chúc tết các nhà như hồi còn bé (Biết đâu vẫn được mừng tuổi nhìu nhìu)
Cả năm xa nhà chỉ có mấy ngày tết sum vầy bên gia đình để cảm nhận hết sự ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Đặng Lệ Thủy
17-01-2007, 02:20 PM
Chị cũng phải về nhà sớm, xin phép nghỉ trước 10 ngày về còn phụ Mẹ bán hàng, Tết năm nào cũng về phụ Mẹ vì ngày Tết người mua đông mà chỉ có mình mẹ.
Năm nay ai phải sắm Tết nhớ qua hàng nhà mình nhé, chuyên đồ khô, gạo gói bánh chưng và đủ thứ nữa :)
Thaiquang026
17-01-2007, 03:18 PM
nghĩ đến tết mà em thấy ớn thui à !
nhưng em vẫn thấy sao ấy , tết nó qua nhanh quá mà cũng chẳng thấy gì cả ,đêm hôm trước còn dạo bộ đi lên đền hơn 12h thì về xông nhà ,chiều thì đi chơi tối cũng chơi nhưng vẫn thấy nó thiếu cái gì đó ,chẳng bít là cái gì cả .
đi với bạn bè thì vào đâu cũng thấy uống ,uống đến khi không biếy mùi vị gì nữa ,lúc đó không còn thấy nóng cổ như lúc ban đầu mà chỉ biết nâng chén rồi cho hết , nhưng không say mới lạ chứ .chỉ muốn say ngủ một giấc cho nhanh hết tết đi thôi . vì đi với bạn bè đến hết nhà này đến nhà khác mà mình cũng không thấy vui được nhưng vẫn cố đi ,không lẽ tết lại ngủ sao .
có lẽ đối với em thì tết nó không còn ý nghĩ gì nữa chỉ là dịp để gặp mặt bạn bè thôi .
banhgai_CH
17-01-2007, 05:52 PM
Đúng là khi lớn lên thì cảm giác về Tết có khác hồi nhỏ thật!! Ngày xưa bố mẹ đi đâu thì mình cũng cắp một cái túi con con lẽo đẽo đi cùng ( để đựng tiền mừng tuổi mà:D hèhè). Còn bây giờ thì có muốn như vậy cũng chẳng được nữa ( xấu hổ chết). Nhưng mà bây giở thì vẫn được bố mẹ mừng tuổi vì với dads và moms thì chúng ta lúc nào cũng còn nhỏ mà!!! Lại còn lũ bạn nữa chứ! đúng là được mừng tuổi thích thật:D . tuy giá trị thì không nhiều nhưng được sống trong không khí tết giữa tình cảm gia đình và bạn bè thì không còn gì bằng!!! Ôi! cứ nghĩ đến lại thấy bồi hồi làm sao ấy, hehe!!!! ôi, ôi, ôi sắp đến tết rồi. Được ở cạnh những người mình yêu thương vào giây phút giao thừa thì thật là tuyệt!!!
Tết tết tết tết đến rồi..........tết đến trong tim mọi người!!!!!!!!!!!
Tống Phi Sơn
19-01-2007, 12:15 AM
Mấy hôm nay trời lạnh quá, ngồi nghe nhạc vàng làm mình càng buồn hơn. Sao mà mình muồn nghỉ tết quá trời để được về sớm được đi đú đởn với mấy thằng bạn, hay sẽ được đi lang thang đâu đó trên đỉnh đồi thả mình trong không khí mùa Xuân.Đêm 30 ở xóm mình thường thì toàn bộ thanh niên tập trung ngồi đốt lửa trên đường và uống rượu quanh đống lửa hay lắm, sau đó bọn mình kéo vào từng nhà một để chúc tết từng nhà. Mình thấy vui nhất là sáng mùng 1 tết sáng ra là Ba Mẹ đều lì sì ( nhìu phết đấy ) sau đó mới đi chơi sổ xố để lấy may đầu năm, mà mình hay trúng trai rượu hay thuốc lá lắm mặc dù mình không uống cũng không hút thuốc luôn, nhưng vẫn thấy thích lắm. Không biết tết năm nay mình có được cái mới không?????????? Mình hi vọng là có!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
Thùy Dương
19-01-2007, 06:08 PM
tết àh. Cũng vui. Nhưng mà đc như ngày xưa. Giờ tết với tớ là kết thúc ở mùng 2 tết. Tết chỉ vui nhất là được ở nhà với bố mẹ thôi. Giờ về nhà lười đi chơi kinh khủng, lúc nào cũng muốn ở nhà, Hic. Chắc là do tính tình nó thay đổi chứ trước thích lượn lờ cùng tụi bạn kinh lên được. Xem nào. Trc tết thì dọn nhà này. đi chợ mua linh tinh này Sau đó cùng mẹ gói bánh trưng nè, Ròai cùng anh trai trông nồi bánh trưng nè. Rồi đêm 30 thì đi chơi loanh quanh với mấy đứa bạn, rồi xem pháo hoa, roài về nhà ngủ thằng cẳng. Đến sáng mùng 1 thì đi sang bên ngoại chúc tết bên ngoại nè ( vì ở cùng với ông bà nội nên ko phải đi chúc tết bên nội) ròai chiều về nhà ngủ...Ròai tối maybe cũng ở nhà ngủ. Mùng 2 hay mùng 3 đi chơi với tụi lớp cấp 3 một buổi. thế là hết. hihi... Những ngày còn lại quanh quẩn ở nhà, ra vào... Ô hay. Cũng hay phết. Ở nhà cũng có cái hay. Năm nay anh chị cho cháu về chơi. Chắc lại ở nhà chơi với Cún. Hihi.Ah. Năm nay có người hứa từ HN lên chơi với mình nữa. Lá lá.... Chắc năm nay vui hơn những năm gần đây. \:D/
banhgai_CH
20-01-2007, 01:40 AM
chà! Không khí tết đã rộn ràng rồi đây! Mọi năm ở nhà thì thấy bình thường nhưng sao năm nay lại mong đến tết thế kia chứ!! Hic, cứ nghĩ đến tết là muốn về nhà ngay thôi! Mà này, mọi người thấy cái gì ấn tượng nhất trong ngày tết? Còn với mình thì hình như là mình "ngửi được cả mùi của tết" ấy. Cứ đến đêm 30 là mọi nhà đều thắp hương, có lẽ mùi hương đó làm cho mình cảm nhận được tết đặc biệt hơn, rõ rệt hơn thì phải!!! Qua mỗi hơi thở mình đều cảm thấy không khí tết tràn ngập khắp không gian. Nhất là vào phút giao thừa, vừa ngắm pháo hoa vừa nghe bài Happy new year thì....chẹp chẹp!!!! có lẽ ko cần phải nói mọi người cũng có thể cảm nhận được rồi! hè hè! Ôi! cứ nghĩ đến từ tết là đã thấy vui rồi!!!!
Tống Phi Sơn
27-01-2007, 10:11 AM
Tết chưa đến nhưng không khí nghỉ tết đã tràn ngập khắp các trường học :D.
Bọn mình bây giờ thì chỉ học cho nó hết ngày thôi chứ hôm nào thì cũng chỉ đến tán phét với nhau rồi điểm danh rồi về thui hay lắm. Tất cả SV đều vậy thôi bây giờ thì chỉ chờ để nhận tiền tết rồi về quê thui, đúng là tháng cuối năm này chẳng học được gì cả mà chỉ chơi và chơi thôi, biết như thế là không tốt nhưng mà không thể phanh được -> thôi kệ thôi cũng là cuối năm rồi mà cứ chơi đã rù sao cũng vừa thi học kỳ mà :D :D đành để sang năm mới học hành cẩn thận vậy ......
tieuhoanggia
27-01-2007, 01:39 PM
hy vọng tết này sẽ vui , chúc mọi người cũng thế ..
kj9700
28-01-2007, 02:53 AM
hic ! kj buồn
chẳng bit post gì vào đây cả....thui thì viết một bài thơ vậy
Cho dù có đi nơi đâu
Quê hương yêu dấu, nặng sâu ân tình
Quê hương, nơi mẹ cha sinh
Sắn khoai, rau cháo, nuôi mình nuôi ta
Mồ hôi lưng ướt áo cha
Siêu siêu bóng mẹ, tiếng gà canh khuya
Thinh không vẳng tiếng chuông chùa
Ngọn tre chèo bẻo gọi mùa hè sang
Hoa gạo đỏ ối cổng làng
Đêm bầy đom đóm rộn ràng bay ra
Cánh cò bay lả đồng xa
Chao ngiêng cánh võng, tiếng bà à ơi
Tình quê, rau muống, mùng tơi
Áo nâu, chân đất, tình người bền lâu
Một đời cha mẹ thương nhau
Râu tôm nấu với ruột bầu vẫn ngon
Đẽo vuông, rồi mới vót tròn
Có quê hương mới cho con nên người
Gốc bền, cành lá mới tươi
Con chim có tổ, con người có quê
Đi đâu rồi cũng nhớ về
Cây đa, bến nước, con đê, mái đình
Có ai quên được quê mình
Bao nhiêu xa cách, ân tình bấy nhiêu
............................
mong các bạn thổ lộ với TQOL nhìu hơn nha !
Tống Phi Sơn
15-02-2007, 10:45 AM
chào cả nhà! Mình đang ở quê "TQ" nè về quê thật thoải mái đúng là chẳng đâu bằng nhà mình cả!!!!!!!!!!!!! không biết các nơi khác đón tết thế nào nhưng ở chỗ mình"Z129" năm nay thì mọi người có cái tết chắc là to lắm!!vì năm nay mình thấy làm ăn được mà---> hơn mấy năm trước rất nhiều. Mình mong mọi nhà đều no ấm và có một cái tết thật ấm cúng và chàn đầy hạnh phúc. Mình chúc cả nhà mình ăn tết tràn đầy niềm rui.............:D:D:D
tathanhtin
16-02-2007, 10:03 PM
Ma' oi qua? that. moi ng` ko bit' gi` TQ that . tui noi' TQ di hoc = voi ma` moi ng` cung~ tin di xe dap ko can` xich' :)) hy vong voi dien da nay` moi ng` hay~ lam `cho moi ng` bit' TQ mih dep nhu na`o nhe'
cutegirl
18-02-2007, 05:09 PM
có một lần chat có 1 bạn hỏi tớ là dân tộc gì khi bít tớ ở tuyên quang
tớ bảo là bạn nghĩ tớ dân tộc gì
bạn đó nói là chắc không phải dân tộc kinh vì nghe nói trên đấy toàn dân tộc ít người
khổ thế nhìu người ko bít đến tuyên quang, " chắc ở miền bắc" 1 bạn ở bến tre đã hỏi tớ thế khi nói chuyện trên diễn đàn
mong rằng quê hương mình sẽ được bít đến nhìu hơn nữa
Hồ Văn Thịnh
21-02-2007, 11:40 PM
Chào các bạn ở Tuyên Quang đi học xa quê, mình cũng là một người học xa quê hiện giờ mình đang học ở HN Đại học Thủy Lợi. Nếu bạn nào học ở HN mà gần trường mình thì sang mình chơi nhé.
Tống Phi Sơn
07-03-2007, 10:39 PM
Chà hôm nay là 7-3 rồi không biết mấy chàng nhà ta sẽ làm những gì nhỉ ???
mình vẫn chưa biết làm cái gì cả --- vì mình nghĩ rằng nếu chỉ tặng một bó hoa thì quá là đơn giản rồi !! mình muốn tạo lên một cái gì đó thật lãng mạn và thật ấn tượng cơ ---> nhưng đến giờ thì vẫn chưa nghĩ ra thế mới chán chứ.
Thôi kệ nó dù sao cũng chúc mấy chị em có một ngày thật vui vẻ và sẽ nhận được thật nhìu nhìu hoa và có được một ngày ngọt ngào .
Tống Phi Sơn
18-04-2007, 01:53 PM
Chùi ui sao mà cái box này nó vắng như chùa bà...vậy. Mình vừa ngó qua mấy box khác thấy nhộn nhip lắm, đông vui chứ đâu lẻ loi thế này ....
Đúng là nội dung của nó thì ít thật nhưng sao mọi người chẳng ủng hộ mình chút nào vậy. Mình sẽ cố gắng thêm vậy hi vọng mọi người đừng quay lưng với tâm sự người xa quê !!
Blue_star
02-05-2007, 11:32 AM
Mình đồng ý rằng quê hương chúng ta rất đẹp, một vẻ đẹp hoang sơ, chân chất. Người Tuyên Quang sống trọng tình cảm, con gái xứ Tuyên xinh đẹp nhất nhì trời Nam.
Nhưng các bạn! Có bao giờ các bạn tạm gạt qua những lời xưng tụng đó để nghĩ xem quê hương chúng ta còn gì nữa? Có bao giờ các bạn cảm thấy xót xa khi rất nhiều cô gái đẹp xứ Tuyên vẫn phải sống khổ sở ở những nơi hẻo lánh, hàng nghìn cô gái thông minh xứ Tuyên không có dịp thi thố tài năng với đời, không có dịp đem tài năng cống hiến cho xã hội. Như thế thì đẹp mà làm gì? tài mà làm gì? hay chỉ để cho một tao nhân mặc khách nào đó vô tình gặp gỡ để rồi xót xa hộ những cô gái đó.
Một số người trong chúng ta không chỉ huyễn hoặc bản thân, mà còn huyễn hoặc cả những người xung quanh. Tuyên Quang đẹp thế, sao hàng vạn người con ưu tú của thành Tuyên phải chạy đi xứ người để mưu sinh? Con gái Hải Phòng có thể về quê hương họ lập nghiệp mà không chút do dự, còn con gái Tuyên Quang, thử hỏi có bao nhiêu người từng ăn học ở Thái Nguyên, Hà Nội muốn quay về quê (nếu gia đình không ép phải về?). Câu trả lời nằm ở đâu nhỉ?. Đơn giản lắm: Hải phòng phát triển nên người HP không ngần ngại quay về, còn nhiều người Tuyên không quay về vì quê hương còn nghèo quá.
Như thế, theo thiển ý của tôi, chúng ta không cần phải xưng tụng nhau những câu như "chè Thái, gái Tuyên" nữa. Thay vào đó, hãy nghĩ ra những sáng kiến để giúp quê nhà phồn thịnh hơn, giàu có hơn, hay ít ra là cũng phải chỉ ra những bất cập trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở xứ Tuyên để bà con quê hương cách mạng ở mọi nơi có dịp chia sẻ. Tôi thấy buồn khi nhắc tới quê hương, nhiều bạn chỉ nghĩ tới việc được ăn ở thoải mái, được "buôn dưa lê" với mấy đứa bạn thân. Tôi chợt nghĩ tới 4 câu thơ của Chế Lan Viên khi ông đề cập tới những con người Việt có tư tưởng nhỏ nhoi thời Pháp thuộc:
"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà tranh rủ bóng xuống tâm hồn"
Đó là mấy chục năm về trước. Vậy mà giờ đây, tôi thấy bất ngờ khi vẫn có bạn nghĩ về quê nhà với ý nghĩ là được giết mấy con gà ăn thỏa thích, được ăn rau muống mà không phải lo về thuốc trừ sâu, được bơm cái săm xe máy mà chẳng phải mất 1.000 đồng như ở Hà Nội, được ở thoải mái mà không phải mất tiền trọ, được làm công chức hai buổi đi về mà không phải lo về thời cuộc. Xin lỗi, những thứ đó là to tát ư? Nếu quả thực ai đó chỉ nghĩ về quê hương ở góc độ như thế, thì cho dù có làm việc, sinh sống ở quê hương, họ cũng sẽ chẳng làm được gì giúp quê hương tiến lên. Họ chỉ thích về quê vì họ không dám dấn thân vào đường đời, vì tài hèn sức mọn mà chỉ dám trông chờ vào sự che chở của cha mẹ, ngươi thân.
Nếu là người con ưu tú của Tuyên Quang, tôi mong rằng các bạn hãy vượt qua những thú vui tầm thường. Hãy vắt óc nghĩ ra những điều cao cả, lớn lao hơn. Hãy nghĩ tới việc giúp đỡ bà con dân tộc bớt khổ, những cô gái Tuyên xinh tươi bớt thiệt thòi, những phong cảnh đẹp của TQ được bạn bè bốn phương biết tới. Hãy thoát ra "giường chiếu hẹp" của chính chúng ta!
Đặng Lệ Thủy
02-05-2007, 06:23 PM
Anh Blue_star thật là một người yêu và tâm huyết với quê hương. Em hiểu những gì anh nói và anh hãy tin rằng mọi người trong TQOL cũng đều có mong muốn như anh. Cùng chung mục đích nhưng có thể con đường đi sẽ khác nhau.
Đối với những người đi học đôi khi nghĩ về quê là chỉ mong được một cảm giác bình yên để lại có sức lực để học tiếp. Ngày trước em toàn thế thôi cảm giác rất mệt mỏi mỗi khi đến kỳ thi chỉ mong được về nhà, mong có được vài ngày không phải suy nghĩ để lấy sức tiếp tục chiến đấu :).
Vậy thì các bạn học sinh xa nhà mong về nhà được ăn con gà ngon bố mẹ tẩm bổ đâu có gì là sai. Anh mong mọi người đều có suy nghĩ làm thế nào để TQ phát triển nhưng ngay bản thân mình còn đang là học sinh, sinh viên thì chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ học tập và tham gia các hoạt động XH có ích mà thôi.
Ở mỗi tuổi có những suy nghĩ và lo lắng khác nhau, khi sức mình còn ít thì mình chỉ có thể làm những việc nhỏ thôi anh ạ. Không thể bắt một học sinh nghĩ cách làm thế nào để cải tổ bộ máy chính trị của một tỉnh hay nghĩ cách làm giàu cho quê hương trong khi mình chẳng có gì trong tay.(đây chỉ là cách em ví dụ mà thôi)
Muốn thì nhiều lắm nhưng liệu rằng mình có đủ lực không và mình sẽ thực hiện bằng cách nào. Anh khó có thể lo cho người khác nếu ngay chính bản thân mình anh đang gặp phải khó khăn.
Có thể em còn ít tuổi có thể em không có đủ bản lĩnh hay gì đó để làm những việc cao xa em chỉ tâm niệm một điều nếu có thể giúp gì thì sẽ nhiệt tình làm hết sức mình mà thôi.
Em cũng luôn mong mình sẽ làm được điều gì đó nhưng em chưa đủ khả năng và cả kinh nghiệm nữa nên em chỉ biết sống tốt và cố gắng thôi.
Em thấy nói ra thì thật dễ nhưng để làm được thì là điều rất khó khăn nên em sẽ không nói gì khi mà mình không chắc sẽ thực hiện được.
Anh rất có tâm huyết với Tuyên Quang em mong được nghe những dự định, những kế hoạch anh đang và sẽ làm để giúp cho quê hương giàu đẹp hơn. Biết đâu anh sẽ hướng cho bọn em một con đường hay có thể góp sức cùng anh.
Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của anh.
Tống Phi Sơn
04-05-2007, 05:44 PM
Oai Blue_star quả đúng là lớn rồi nên suy nghĩ cũng có vẻ chín chắn hơn bon em nhìu !!!! Đấy em mong muốn có những người như anh Blue...và rồi chúng ta sẽ ko còn phải kêu gào hay là khẩu hiệu nữa ---> mọi người tự hiểu và biết mình cần làm những gì có lợi cho quê hương :D , oai nói chút em lại sáo rỗng rồi !!! vậy thôi em chỉ mong lúc nào cũng có những con người có tâm huyết với quê hương. :p:p
Tống Phi Sơn
17-05-2007, 05:22 PM
hix hix đợt này mình đang bận thi + đồ án nên rất mong các bạn trẻ có thời gian hơn vào box này ủng hộ mình với !! Mình hứa sau khi thi xong mình sẽ chỉnh đốn lại box này ----> Hứa danh dự đó :D
Đặng Lệ Thủy
17-05-2007, 05:32 PM
hix hix đợt này mình đang bận thi + đồ án nên rất mong các bạn trẻ có thời gian hơn vào box này ủng hộ mình với !! Mình hứa sau khi thi xong mình sẽ chỉnh đốn lại box này ----> Hứa danh dự đó :D
Sundays cứ thi tốt đi đã :) mọi người sẽ giúp đỡ và chờ Sundays thi xong
Thi tốt nhé !
tran_ngoc_huyen
17-05-2007, 11:12 PM
ôi trời nói đến chuyện thi cử đau đầu quá. mình lại sắp phải thi rùi
chang bom
23-05-2007, 02:17 PM
Đây là lần đầu tiên tôi vào trang wed này ,cũng ít khi tôi lên mạng để tìm kiếm thông tin,có lên thì cũng để chát chít mà thôi ,vậy mong các ban đồng hương giúp đỡ tui vơí.Từ tết tới giờ tui cũng chưa về quê nên cũng thấy nhớ nhà có điêu mỗi lần có ý đinh về tôi lại cảm thấy chán vô cùng ,ko phài về quê làm tôi chán, chán vì việc học hành của mình nên cũng ko muốn về quê luôn.nhiều lúc cuộc sống hàng ngày cứ lặp đi lặp lại sáng 10h mới dậy 10h15' bắt đầu đi học chiều tối vê loanh quanh lai hết ngay,học năm thứ 2 rùi mà vẫn trả được gì vào đầu cả,thấy có lỗi với gia đình qua .
phạm thị hiền
21-10-2007, 06:08 PM
Mọi người nói đúng thế . Em nói em ở Tuyên Quang bạn em nó hỏi ngớ ngẩn 1 câu " Tuyên Quang là ở đâu ?" họ là người Việt Nam mà hỏi ngớ ngẩn quá .
Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 06:14 PM
Mọi người nói đúng thế . Em nói em ở Tuyên Quang bạn em nó hỏi ngớ ngẩn 1 câu " Tuyên Quang là ở đâu ?" họ là người Việt Nam mà hỏi ngớ ngẩn quá .
cái này chưa hẳn là ngớ ngẫn đâu bạn ạ , thực tế là rất nhiều không biết TQ ở đâu trên cái bản đồ hình chữ S của VN cả , 1 phần trong đó chỉ biết đến Tân Trào thông qua những tài liệu lịch sử nhưng trớ trêu là họ không biết Tân Trào ở TQ mà họ nghĩ TT là 1 địa danh hành chính cấp tỉnh
Có 1 điều tạo nên những trớ trêu đó chính là TQ mình chưa có đặc điểm riêng để "nhận dạng" . Những thành phố lớn hay những tỉnh phát triển du lịch thì khỏi phải nói nhưng như Hà Giang thì người ta biết đó là tỉnh địa đầu , Cà Mau là tỉnh cực nam , Lai Châu (cũ) có Điện Biên Phủ , Tây Ninh có đặc sản bánh tráng , Hay đơn giản như Yên Bái có thủy điện Thác Bà , có lẽ trong 1 thời gian nữa sau khi TQ xây xong thủy điện Na Hang thì người ta mới biết đến TQ mình
Tống Phi Sơn
22-10-2007, 01:46 AM
Ui lâu quá mình mới ngồi viết bài trong TQOL ! Ca nhà bỏ qua cho mình nhé, tại vì vừa rồi bận quá : vừa bận học rồi đến mấy vụ yêu nữa nên thành thử có ít thời gian ghé qua diễn đàn.
Mình dạo qua một vòng trên diễn đàn thấy dạo này diễn đàn có nhiều gương mặt mới rất tích cực tham gia và viết bài trên diễn đàn. Mình thấy rất rất vui vì giờ đây đã có nhiều bạn đã quan tâm đến tỉnh nhà, và cũng có rất nhiều thành viên tâm huyết với TQ. Cứ tình hình này thì mình chắc rằng chẳng còn lâu nữa thì TQ sẽ không còn xa lạ với các bạn tỉnh ngoài nữa đâu. Tuyên Quang đang ngày một đổi mới và lớn mạnh, với tâm huyết của những thanh niên có sức khỏe và trí thức như các bạn cùng góp tay vào xây dựng TQ sẽ trở nên đẹp hơn và sẽ không còn bị gọi là " vùng sâu vùng xa".
"Nguyễn Trường Quân"
04-11-2007, 12:03 AM
Lên đi, bọn tớ đón tiếp nhiệt tình. Rượu Chiêm Hóa ngon cũng không thiếu, gái Chiêm Hóa thì đẹp thôi rồi!
Giới thiệu thế thì không lên --->phí
HEhe Giới thiệu đúng chất Tuyên Quang vùng cao rồi đó: Con gái đẹp, nhiều rượu ngon. Giới thiệu thắng cảnh thì không.
"Nguyễn Trường Quân"
04-11-2007, 12:09 AM
Mọi người nói đúng thế . Em nói em ở Tuyên Quang bạn em nó hỏi ngớ ngẩn 1 câu " Tuyên Quang là ở đâu ?" họ là người Việt Nam mà hỏi ngớ ngẩn quá .
Bạn đang ở Đồng Nai đúng không? Bạn giới thiệu mình là người Tuyên Quang thì họ không biết là phải rồi. Ngay bây giờ mình giới thiệu mình ở Phan Thiết với một người miền bắc đố ai biết mình ở đâu.!
Lần sau có giới thiệu thì giới thiệu thế này này: mình ở Tuyên Quang gần Hà Giang gần đỉnh cực bắc của Việt Nam đó.
Mình giới thiệu với các bạn của mình "Quân ở Tuyên Quang"
Các bạn biết họ nói gì với tôi không? Hehehee
-----Bạn dân tộc gì thế ?-------
Làm như người Tuyên Quang mình toàn là dân tộc ý!!!!
Thật là đau lòng
Tống Phi Sơn
23-12-2007, 09:01 PM
Ui cũng không đến nỗi như các bạn nói đâu. Bây giờ Tuyên Quang mình cũng khá lắm rồi, nói đến là cũng có kha khá người bít đến rồi đó! Trừ 1 số ít những người không hiểu biết nhiều thì kể làm gì chứ! Tuyên Quang mình ngày càng giàu đẹp, và tiếng vang cũng đang đi xa thế nên giờ nhắc đến TQ cũng không cần phải nói thêm j nữa đâu. Mình thấy người TQ mình cũng có mặt ở rất nhiều các tỉnh thành đó. Mình đi đến đâu cũng đều thấy có người TQ mình ở đó cả, cứ vậy thì chẳng mấy mà tất cả mọi người sẽ biết đến TQ của mình thôi!
Tống Phi Sơn
21-10-2008, 08:16 PM
Chà dạo này cái box này có vẻ ế ẩm quá trời!!! Mình lại phải là người châm ngòi thôi. Tuyên Quang mình có bào nhiêu người và mỗi người có biết bao nhiêu là chuyện vậy mà các bạn lại cứ dấu kín trong mình làm j chứ !!!!Hãy cứ thoải mái đưa ra cho mọi người những tâm sự của bạn đi để mọi người cùng đóng góp cho bạn!!! :D các bạn biết không ngày nọ có một chàng trai cũng đạng đứng ở giữa hai con đường trước khi ra trường mà chưa thể quyết định được là sau khi ra trường là mình sẽ làm ở Tuyên Quang hay là đi làm ngoài tỉnh, và chàng trai đó đã mạnh dạn đưa lên diễn đàn Tuyên Quang nhờ mọi người góp ý và kết quả thật không ngờ có rất rất nhiều người đóng góp ý kiến một cách nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết nữa chứ!! Và sau khi sàng lọc những ý kiến đóng góp rất hay anh chàng đóa cũng đã đưa ra được 1 quyết đinh tương đối hợp lý ( tôi nói tường đối ở đây là bây giờ thì OK rùi còn sau này thì chưa ai dám chắc) và cũng thật tất cả các bạn trong diễn đàn đã đóng góp cho chàng trai đóa!! Quả đúng là ko quan trọng bạn làm ở đâu, bạn làm cái j mà điều quan trọng là bạn có 1 trái tim có quê hương như vậy là đủ để góp phần cho quê hương giàu mạnh rồi. Dân giàu thì nước mạnh mà!!! :D:D:D
hongtrang_12c4
21-02-2009, 05:41 PM
hic
em là người TUYÊN QUANG ở HÀ NỘI mà mún tham gia hoạt dộng của những người TQ mà chẳng bít làm thế nào cả.Em nghĩ chúng ta nên tổ chức các hoạt động danh cho những sinh viên TQ.Vì sưc lan tỏa trong cộng đông sv là rất lớn.Là sv thi ai cũng năng động và đầy nhiệt huyết đúng ko mọi ng.Rùi mọi người sẽ bít đến TQ wa những hd của sv.ok
nguyenthuan_910
22-02-2009, 10:34 AM
t tán thành có gì bạn Trang cho t tham gia với nhá
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kid1412
22-02-2009, 10:54 AM
ua` đúng đó ở ha nội mừ mỗi khi ra đường nhìn thấy con biển 22 là vội phóng lên " hi đồng hương" hehe không bít người ta có bảo mình hâm không nữa
đi học ngày nào cũng chen chúc mệt mỏi
về đến phòng chỉ mún bước ra khỏi của là về đến nhà rùi thui
thèm được hít thở cái không khí ở nhà was mún được đúng trên cầu hét thật to
đi đâu thì vẫn thấy sông lô nhà mình là đẹp nhất
luuquangphong
01-03-2009, 12:48 PM
Đi xa chỉ cần về nhà 1 ngày là tôi thấy rất thoải mái,xong lại đi cũng đc.Chỉ về để được nhìn thấy gia đình,quê hương.Ở đó có gia đình,bạn bè và những người yêu quí của mình.Mãi yêu quê hương Chiêm Hoá,yêu Tuyên Quang.
Tran Van Dao
30-08-2009, 11:10 PM
Mình có nhớ có bài hát thế này(không nhớ tác giả)
Một ngày anh lên Chiêm Hóa
Núi rừng vọng tiếng đàn then
Bản làng nay thay nhiều quá
Khiến chân anh lạc lối về
Ôi thiết thiết tha Vinh Quang, Kim Bình
Bóng Bác xưa như vẫn còn đây
Tiêếng ơi là cô em gái Tày.
.......................................
................................
trung_thuyz05
16-10-2010, 06:46 PM
chú mày lấy vợ lâu chưa vậy???anh ở xóm 1
gago22
21-10-2010, 08:01 PM
banhgai_CH e ở xã nào hay TT VL? Nói đến bánh gai là nhỡ đến CH, cho nhập hội CH với nhé.
congdon
29-04-2011, 03:03 PM
Mọi người nói đúng thế . Em nói em ở Tuyên Quang bạn em nó hỏi ngớ ngẩn 1 câu " Tuyên Quang là ở đâu ?" họ là người Việt Nam mà hỏi ngớ ngẩn quá .
Tuyên Quang mình ít tên tuổi quá :">
binhyen
25-11-2011, 08:17 PM
TQ ít tên tuổi thật nhưng sao người ta vẫn nói chè thái gái tuyên có ng còn nói câu này cả nước biết nữa chứ, hic
quangminh_94
26-11-2011, 09:07 PM
TQ ít tên tuổi thật nhưng sao người ta vẫn nói chè thái gái tuyên có ng còn nói câu này cả nước biết nữa chứ, hic
c này nói thiếu mất rùi: chè Thái gái Tuyên trai KIM XUYEN.hihi:P:P:P:P:P
binhyen
26-11-2011, 09:17 PM
uh, nói vậy thì bạn là trai Kim Xuyên ah, thế thì Tuyên Quang mình lấy hết những danh tiếng về con người đẹp của cả VN ah, tự hào quá nhỉ!
quangminh_94
28-11-2011, 07:43 PM
uh, nói vậy thì bạn là trai Kim Xuyên ah, thế thì Tuyên Quang mình lấy hết những danh tiếng về con người đẹp của cả VN ah, tự hào quá nhỉ!
hehe.quá đúng là đằng khác.khéo nay mai ai cũng thích lấy chồng hoặc vợ ở tuyên quang mình thi chít.
haiyen130888
28-11-2011, 07:56 PM
Ừm cảm ơn bạn Tống đã cho ra đời box tâm sự này. Mình là một người cũng không có nhiều thời gian online và hội họp cùng bạn bè nên tham gia diễn đàn để thỉnh thoảng vào đọc và tâm sự với các bạn. Mình xa quê cũng được 4 năm rồi thật sự mình thấy nhớ và muốn về quê sông lắm nhưng học song mà khó khăn về việc làm ở quê quá nên đành làm ở Hà Nội. Không biết bao giờ Tuyên Quang mình mới hết mấy vụ xin việc làm là hết bạc triệu để những bạn trẻ như tụi mình ra trường có thể về quê góp phần xây dựng quê hương đây.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.