PDA

View Full Version : Ai cũng có những giây phút cô đơn...


AutoBot
09-10-2006, 09:51 PM
Có 1 lúc nào đó, giữa 1 đám bạn bè thân quen, bạn cảm thấy sâu sắc nỗi cô đơn .. nó không khẽ khàng để bạn có thể quên .. không mạnh mẽ đủ để bạn bật dậy, thoát khỏi những âm thanh xì xào quanh bạn .. chỉ khẽ nhói đau khiến bạn bứt rứt .. bạn không thuộc về nơi này ..

Có 1 lúc nào đó, chán nản và muốn gọi cho 1 ai, nhưng rồi lục lại những con số thân quen trong đầu, cầm máy lên rồi đặt xuống, bạn chẳng muốn gọi cho bất kì ai .. và lại lặng lẽ 1 mình .. cho dù hơn bất kì ai, bạn hiểu sâu sắc rằng chỉ cần bấm vài con số thôi, sẽ có những con người vứt bỏ công việc đang dở dang và lao đến .. chẳng hiểu tại sao nữa .. chỉ là thấy chán .. bạn làm gì có ai ..

Rồi có 1 khi nào đó, bạn như tôi .. chẳng biết mình cần gì, và đang có những ai ở bên .. không hiểu nổi chính trái tim và suy nghĩ của mình .. luôn cảm thấy rõ rệt nỗi cô đơn .. Thỉng thoảng tự chắp vá những vết thương đang rỉ máu thật nhẹ .. ngồi lặng và nhớ về quá khứ, với những nỗi đau không lời .. Và lại 1 lần nữa, cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn .. lúc nào cũng chỉ 1 mình ...

... Hôm nay, 9/10, với tôi một ngày buồn !

AutoBot
09-10-2006, 09:57 PM
Một khoảng lặng cho yêu dấu mênh mông
Tình yêu lặng thầm
muôn đời không nói ...

Ngày hôm qua cho một trái tim yêu
Một dấu lặng
nơi tình yêu đã vỡ

Và tất cả dịu dàng như hơi thở
phủ lớp mờ trên cửa kính thời gian ...

Vũ Thủy Hoàng
10-10-2006, 10:28 AM
Có 1 lúc nào đó, giữa 1 đám bạn bè thân quen, bạn cảm thấy sâu sắc nỗi cô đơn .. nó không khẽ khàng để bạn có thể quên .. không mạnh mẽ đủ để bạn bật dậy, thoát khỏi những âm thanh xì xào quanh bạn .. chỉ khẽ nhói đau khiến bạn bứt rứt .. bạn không thuộc về nơi này ..

Có 1 lúc nào đó, chán nản và muốn gọi cho 1 ai, nhưng rồi lục lại những con số thân quen trong đầu, cầm máy lên rồi đặt xuống, bạn chẳng muốn gọi cho bất kì ai .. và lại lặng lẽ 1 mình .. cho dù hơn bất kì ai, bạn hiểu sâu sắc rằng chỉ cần bấm vài con số thôi, sẽ có những con người vứt bỏ công việc đang dở dang và lao đến .. chẳng hiểu tại sao nữa .. chỉ là thấy chán .. bạn làm gì có ai ..

Rồi có 1 khi nào đó, bạn như tôi .. chẳng biết mình cần gì, và đang có những ai ở bên .. không hiểu nổi chính trái tim và suy nghĩ của mình .. luôn cảm thấy rõ rệt nỗi cô đơn .. Thỉng thoảng tự chắp vá những vết thương đang rỉ máu thật nhẹ .. ngồi lặng và nhớ về quá khứ, với những nỗi đau không lời .. Và lại 1 lần nữa, cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn .. lúc nào cũng chỉ 1 mình ...

... Hôm nay, 9/10, với tôi một ngày buồn !
Sao mà tâm trạng thế hiệp còi, có gì rủ anh em đi nhậu nhẹt hát hò là ok mà. Tao cũng là một ngày tuy ko fai là buồn nhưng là một ngày chán, chả làm được cái gì nên hồn cả.

AutoBot
10-10-2006, 04:14 PM
Có bao giờ bạn cảm thấy cần một ai đó, cần một giọng nói, một bàn tay ... mà rồi lại nhận ra là mình ko thể có được những điều tưởng như bình dị ấy ... !Đã có khi nào bạn nhấc phone bấm 2,3 con số rồi lưỡng lự dập xuống ? ... Có khi nào bạn cầm giấy bút viết vu vơ mà không biết gửi về đâu ? ... Có khi nào bạn đợi chờ ... 1 điều gì đó mà bạn biết sẽ không bao giờ tới ???

Bạn chợt vui, rồi lại chợt buồn ... có khi khóc, có khi cười, có lúc hờn giận có lúc yêu thương ... cảm giác cũng đổi thay như bao nhiêu người khác. Song có một thứ cảm xúc dường như không khi nào thay đổi là nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim ... khi mạnh mẽ, lúc dịu êm ... !

Những lúc phải đối diện với chính mình đó là lúc bạn cảm thấy nỗi cô đơn rõ ràng hơn bất cứ khi nào.Bạn lại chợt nhận ra có một chỗ trống trong trái tim. Có một sân ga lẻ loi đợi chờ một chuyến tàu hạnh phúc, có một khoảng không vắng lặng sau cái khép cửa nặng nề, có tiếng thở dài từ sâu tận trái tim ... Có nỗi nhớ vu vơ ko biết gởi về đâu, có hi vọng huyễn hoặc không chốn nào neo đậu ... Lại thấy mình nhỏ bé giữa biển đời ào ạt ngoài kia ....

Thu Trang
10-10-2006, 06:52 PM
Có bao giờ bạn cảm thấy cần một ai đó, cần một giọng nói, một bàn tay ... mà rồi lại nhận ra là mình ko thể có được những điều tưởng như bình dị ấy ... !Đã có khi nào bạn nhấc phone bấm 2,3 con số rồi lưỡng lự dập xuống ? ... Có khi nào bạn cầm giấy bút viết vu vơ mà không biết gửi về đâu ? ... Có khi nào bạn đợi chờ ... 1 điều gì đó mà bạn biết sẽ không bao giờ tới ???

Bạn chợt vui, rồi lại chợt buồn ... có khi khóc, có khi cười, có lúc hờn giận có lúc yêu thương ... cảm giác cũng đổi thay như bao nhiêu người khác. Song có một thứ cảm xúc dường như không khi nào thay đổi là nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim ... khi mạnh mẽ, lúc dịu êm ... !

Những lúc phải đối diện với chính mình đó là lúc bạn cảm thấy nỗi cô đơn rõ ràng hơn bất cứ khi nào.Bạn lại chợt nhận ra có một chỗ trống trong trái tim. Có một sân ga lẻ loi đợi chờ một chuyến tàu hạnh phúc, có một khoảng không vắng lặng sau cái khép cửa nặng nề, có tiếng thở dài từ sâu tận trái tim ... Có nỗi nhớ vu vơ ko biết gởi về đâu, có hi vọng huyễn hoặc không chốn nào neo đậu ... Lại thấy mình nhỏ bé giữa biển đời ào ạt ngoài kia ....

:( huynh viết tâm trạng thế !đọc mà thấy như nói chính mình vậy híc! :p nhưng cứ hãy hi vọng mình hạnh phúc đi huynh ạ heheheheh:D lâu không gặp bác còi , thấy bác khác hẳn.Rất vui gặp lại bác:p

Nguyễn Ngọc Hoa
28-10-2006, 07:11 PM
hay thật, cứ tưởng có mỗi mình mình thế chứ, nghe cứ như đang nói cho mình vậy, hay thật...:rolleyes:

h2okoty
18-06-2007, 01:24 PM
Với H2O cô đơn là khi ngồi một mình nhìn mưa rơi ...
& ...nhìn những đôi yêu nhau dạo trên đường (Vì nhà gần đường nên lúc nào cũng nhìn thấy) .
Rồi chợt nghĩ không biết bao giờ ....mình cũng như người ta nhỉ ? :p THẾ LÀ BUỒN _ LÀ CÔ ĐƠN ......

Thương Hoài
26-06-2007, 02:59 PM
Sao đọc xong lại thấy mình buồn .Mà hình như còn thấy mình buồn hơn cả tác giả đã viết ra

Bạch Văn Cơ
26-06-2007, 09:10 PM
đúng là buồn thật
Có bao giờ bạn cảm thấy cần một ai đó, cần một giọng nói, một bàn tay ... mà rồi lại nhận ra là mình ko thể có được những điều tưởng như bình dị ấy ... !Đã có khi nào bạn nhấc phone bấm 2,3 con số rồi lưỡng lự dập xuống ? ... Có khi nào bạn cầm giấy bút viết vu vơ mà không biết gửi về đâu ? ... Có khi nào bạn đợi chờ ... 1 điều gì đó mà bạn biết sẽ không bao giờ tới ???

đọc cái này mà nghe cả bài giấc mơ chỉ là giấc mơ thì không còn gì để nói

ttuylipden85
30-06-2007, 10:49 PM
Tôi luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng . Sao ma giống mình quá :(

Nhưng tôi luôn tự ngụy tạo cho mình vẻ mặt luôn cười nói vui vẻ:haha:


Trong thâm tâm tôi luôn mong sẽ có 1 ngày tôi ko còn buồn và cô đơn nữa:confused:

tegiac
03-07-2007, 05:58 AM
Tôi luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng . Sao ma giống mình quá :(

Nhưng tôi luôn tự ngụy tạo cho mình vẻ mặt luôn cười nói vui vẻ:haha:


Trong thâm tâm tôi luôn mong sẽ có 1 ngày tôi ko còn buồn và cô đơn nữa:confused:

Ra tay đấm vỡ cô đơn
Sầu lên chém xuống hết buồn lòng ngay.

Tình Cho Không
07-07-2007, 03:59 AM
hjx ! :( pác nói đúng tâm trạng em :((

maybuonlangthang
13-07-2007, 05:54 PM
sống ở trên đời ai mà chẳng có lúc như vậy phải cố gắng tự vượt qua thôi .tự tạo cho mình một không gian riêng . mà hiêp nè tui thấy ban dau cò buồn bạn co bao nhiêu người ở tren diễn đàn lắng nghe ban nói co ma . đưng có buồn như thế

cesc_myprince
15-07-2007, 07:38 PM
hix, mình quen cái thói nhí nhố, cái ko khí quậy tưng bừng ở 4rum AFC rồi, bi giờ vào đây thấy anh chị nào cũng người nhớn, ai cũng tình cảm, sâu sắc thế này, tự dưng cũng thấy...buồn theo.

kun_9x
17-07-2007, 11:13 AM
Có bao giờ bạn cảm thấy cần một ai đó, cần một giọng nói, một bàn tay ... mà rồi lại nhận ra là mình ko thể có được những điều tưởng như bình dị ấy ... !Đã có khi nào bạn nhấc phone bấm 2,3 con số rồi lưỡng lự dập xuống ? ... Có khi nào bạn cầm giấy bút viết vu vơ mà không biết gửi về đâu ? ... Có khi nào bạn đợi chờ ... 1 điều gì đó mà bạn biết sẽ không bao giờ tới ???

Bạn chợt vui, rồi lại chợt buồn ... có khi khóc, có khi cười, có lúc hờn giận có lúc yêu thương ... cảm giác cũng đổi thay như bao nhiêu người khác. Song có một thứ cảm xúc dường như không khi nào thay đổi là nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim ... khi mạnh mẽ, lúc dịu êm ... !

Những lúc phải đối diện với chính mình đó là lúc bạn cảm thấy nỗi cô đơn rõ ràng hơn bất cứ khi nào.Bạn lại chợt nhận ra có một chỗ trống trong trái tim. Có một sân ga lẻ loi đợi chờ một chuyến tàu hạnh phúc, có một khoảng không vắng lặng sau cái khép cửa nặng nề, có tiếng thở dài từ sâu tận trái tim ... Có nỗi nhớ vu vơ ko biết gởi về đâu, có hi vọng huyễn hoặc không chốn nào neo đậu ... Lại thấy mình nhỏ bé giữa biển đời ào ạt ngoài kia ....

hay ghê,cứ như anh đang nói cho em y'.

phamhien
21-07-2007, 04:58 PM
Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn. Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.


Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình