PDA

View Full Version : Sắp NOEL rồi, tổ chức gì đi chứ nhỉ? Mọi người vào góp ý nhé!


Nguyễn Đức Lâm
19-12-2006, 12:16 PM
Chúc mọi người một giáng sinh an lành, để có những lời chúc hay hơn nữa thì kick vào đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-JEG81Zwner8j6nG0B.GS_to-?cq=1) hoặc kick vào banner bên dưới nhé!
Noel này các bạn sẽ làm gì? kể cho mọi người nghe đi nào, để xem những ai mà còn rảnh dỗi thì tập hợp nhau lại nhậu nhẹt, khekhe..
Tạm thời thì tui chưa có kế hoạch gì cả, có thể tham gia mọi cuộc vui:clap

hanh le 1903
21-12-2006, 10:17 AM
ừ, tớ ủng hộ kế hoạch tổ chức Giáng sinh tuy nhiên chưa dám hứa trước là sẽ tham gia nhiệt tình được vì hôm Noel tớ lại phải đi công tác mất rùi.
mà từ ngày biết được forum của lớp mình tớ hay ghé thăm lắm nhưng phải nói là các bạn lớp mình bận rộn quá đi nên ít thấy ai lên đây lắm.

coHaday
22-12-2006, 06:21 AM
Thế Noel bạn Lê heo lại bận à, thế lần này sao đi chạy sô ở đâu thế :D Anh sếp đẹp trai lại rủ đi công tác à?

hanh le 1903
22-12-2006, 09:41 AM
không phải chạy sô, dạo này cháu lên Phòng NC&PT mới toàn đi công tác tỉnh làm công tác chăm sóc người cao tuổi thôi. mà các bác ấy thì cao tuổi hết rùi nên phải lưu ý ưu tiên hơn đấy. hơn nữa sếp ở công ty cháu toàn con gái thui. chán thế đấy

ngayxuaoi
23-12-2006, 02:25 PM
ái chà bà này khôn thật bây giờ lại chọn chăm sóc người cao tuổi cơ ah.
nghe thì có vẻ tử tế đấy, nhưng ai chả biết các bác thì thường nhiều kinh nghiệm.
=V=

Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 11:50 PM
Ai đi chơi noel ở đâu thì post vào đây kể cho mọi người nghe nhé
Mấy tên ở nước ngoài thì chụp ảnh post lên xem noel bên đó có đẹp hơn ở VN không nhé!

Lexus_ldn
24-12-2006, 12:33 AM
Di cave cung phai ke ah?

hanh le 1903
25-12-2006, 12:05 PM
đề nghị Ngọc không được đen tối hóa vấn đề và gợi ý những vấn đề nhạy cảm như thế nhé. mọi người đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà. mà Noel của ông vui không?nhắn bao nhiu tin sao không trả lời hả?????

Lexus_ldn
26-12-2006, 09:05 PM
Vui lam!

Toàn bọn tiên ở bên cạnh, chẳng còn biết gì nữa. PHê ơi là phê!

hanh le 1903
28-12-2006, 09:24 AM
thấy lớp mình đi làm cũng sắp được 2 năm rùi mà mọi người chẳng thấy thay đổi gì nhiều nhỉ. mà sao tớ cũng gửi trang này cho tương đối các nhận vật trong lớp mà sao không thấy mọi người đâu cả. chán quá đi, hôm nào cũng vào mà sao thâý lèo tèo quá.

Nguyễn Đức Lâm
28-12-2006, 01:14 PM
thấy lớp mình đi làm cũng sắp được 2 năm rùi mà mọi người chẳng thấy thay đổi gì nhiều nhỉ. mà sao tớ cũng gửi trang này cho tương đối các nhận vật trong lớp mà sao không thấy mọi người đâu cả. chán quá đi, hôm nào cũng vào mà sao thâý lèo tèo quá.

Chắc tưởng là virus! Lê phải ghi chú thích là "của Lê gửi đấy, không phải virus đâu":D Chắc vậy mọi người mới tin.:ay:

coHaday
28-12-2006, 06:45 PM
thấy lớp mình đi làm cũng sắp được 2 năm rùi mà mọi người chẳng thấy thay đổi gì nhiều nhỉ. mà sao tớ cũng gửi trang này cho tương đối các nhận vật trong lớp mà sao không thấy mọi người đâu cả. chán quá đi, hôm nào cũng vào mà sao thâý lèo tèo quá.

Đông vui hay vắng vẻ thì cũng đừng có kêu ca Lê ạ. Phải biết bằng lòng và tận hưởng những gì mình có chứ. Có câu này kiếm được ở đâu đó, tặng mọi người đọc và suy ngẫm: Tôi đã nhận ra rằng chúng ta nên hạnh phúc khi tạo hóa không dành cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta muốn

Lexus_ldn
28-12-2006, 09:06 PM
Triết lý vãi đái. Thằng này sang đấy học triết hay học Kỹ thuật nhỉ?

Nguyễn Đức Lâm
28-12-2006, 09:43 PM
Tôi đã nhận ra rằng chúng ta nên hạnh phúc khi tạo hóa không dành cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta muốn
Uh! Đọc xong chẳng hiểu gì cả~x( Để ngẫm dần vậy:ay:
Mà sao dạo này MTu ăn nói nhẹ nhàng thế nhỉ??? Không biết cái gì đã tác động mà đổi thành như thế?

hanh le 1903
29-12-2006, 03:48 PM
trùi ui, cháu cũng thấy choáng nặng nề ông ạ. MTư của hồi thi các môn phối hợp trong xóm nhà lá đâu rùi? hay sang đấy phải thực hiện tuần lễ siêu lịch sự à?khổ thân ông, như thế thì bức bách lắm nhỉ? :D
mà triết lý vừa phải và từ từ thì bọn cháu mới ngấm được, đọc bài của ông xong mà cứ thấy đầu ngất ngây.
tết dương lịch có được nghỉ chứ ông? sao tiết kiệm thế, có K800 rùi thì chăm chỉ chụp ảnh đi, cho mọi người ngắm nghía Thụy Sỹ tí chứ

coHaday
29-12-2006, 11:58 PM
Mùa đông ở đây lạnh lẽo lắm, ngoài trời toàn 0 độ thôi, ngồi trong nhà cho ấm, đi chơi đâu cho mệt người. Thụy Sỹ mùa này muốn đẹp thì chỉ có lên núi thôi, nhưng mà giờ thì mình chán chụp ảnh rồi, chỉ ngắm cảnh thôi, thế là đủ :D

Ở nhà được đi chơi sướng nhé, thịt chó thịt mèo đủ cả, ko thiếu con nào. Anh em có nhậu thì nhớ chụp ảnh rồi post lên, bạn ngắm với nhé :)

Nguyễn Đức Lâm
30-12-2006, 03:56 PM
Mùa đông ở đây lạnh lẽo lắm, ngoài trời toàn 0 độ thôi, ngồi trong nhà cho ấm, đi chơi đâu cho mệt người. Thụy Sỹ mùa này muốn đẹp thì chỉ có lên núi thôi, nhưng mà giờ thì mình chán chụp ảnh rồi, chỉ ngắm cảnh thôi, thế là đủ :D

Ở nhà được đi chơi sướng nhé, thịt chó thịt mèo đủ cả, ko thiếu con nào. Anh em có nhậu thì nhớ chụp ảnh rồi post lên, bạn ngắm với nhé :)

Khổ thế bên đấy chắc không được ăn thịt chó đâu nhỉ? Tội nghiệp! Thôi được hôm nào tao ăn thịt chó post lên cho đỡ thèm vậy!

khongaica
02-01-2007, 04:26 AM
Đông vui hay vắng vẻ thì cũng đừng có kêu ca Lê ạ. Phải biết bằng lòng và tận hưởng những gì mình có chứ. Có câu này kiếm được ở đâu đó, tặng mọi người đọc và suy ngẫm: Tôi đã nhận ra rằng chúng ta nên hạnh phúc khi tạo hóa không dành cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta muốn

@M4: Oái, đọc câu này chả hiểu mẹ gì cả.
@Lê: Diễn đàn này rôm rả đấy chứ.

coHaday
02-01-2007, 07:59 AM
@M4: Oái, đọc câu này chả hiểu mẹ gì cả.

Chán em ghê, có thế mà cũng không hiểu. Thôi, để hôm nào anh kèm thêm cho em nhé, đảm bảo gì cũng biết luôn :rolleyes:

Lexus_ldn
02-01-2007, 12:20 PM
Ừ mối thế mà ko hiểu.

Bọn này đi học tốn cơm quá.

À Minh này, hôm nọ thấy mày khoe là mày đi trượt tuyết, tao quên nhắc mày một chuyện, mà mấy hôm nay tao cứ day dứt suốt. Ấy là khi đi nhớ mang theo ............Bông, băng, thuốc đỏ đi nhé. Đã biết số cấp cứu của thụy sĩ chưa? hik nhớ lời tao dặn mỗi khi đi trượt tuyết nhé.