PDA

View Full Version : Riêng cho quỷ nhỏ


đuổi gà
17-12-2006, 01:36 PM
Hôm nay trời đỡ rét
(Chắc thương kẻ một mình)
Nắng đã lên. Anh cũng,
Dọn dẹp, tổng vệ sinh.

Nhà cửa lâu không quét.
Nước không đun, cạn bình
Xoong nồi nằm lẫn sách.
Tất bẫy chuột đến kinh.

Lau nhà, khua mạng nhện
Đóng lại mấy cái đinh
Chăn màn xếp gọn gẽ
Cốc chén thơm hương quỳnh.

Cuối cùng, việc ngại nhất
Giặt đống đồ của mình
Suốt một tuần tổng kết
Núi quần áo chình ình. :ay:

Giá như có cô Tấm.
Đã chăm chỉ, lại xinh
Giặt giúp anh một lát
Cùng làm và tâm tình.... :hug:

Anh hỏi thăm ông Bụt
Cô Tấm đã về kinh
Người ta là hoàng hậu
Không làm việc linh tinh

Đã lười còn mơ hão
Anh dở hơi không nào.

Đành ngồi giặt quần áo
Ca bài ca nhớ em.

Rode
18-12-2006, 02:08 AM
Kết bài này quá bác đuổi gà ơi ! Siêu kết!.. :D

Rode
18-12-2006, 02:18 AM
Đọc lại lần nữa. Hay ko chịu được! ...

Hôm nay trời đỡ rét
(Chắc thương kẻ một mình)
Nắng đã lên. Anh cũng,
Dọn dẹp, tổng vệ sinh.
...
Giá như có cô Tấm.
Đã chăm chỉ, lại xinh
Giặt giúp anh một lát
Cùng làm và tâm tình....
...
Đã lười còn mơ hão
Anh dở hơi không nào.

"inh", "ao" ...nghe vui quá. Như một bài đồng dao ấy. Dẫu có "một mình", " ca bài ca nhớ em" vẫn chẳng thấy bùn chút nào cả.hehe. Hni được đọc bài thơ nì thấy yêu đời thêm mấy phần. Thanks !

Thu Trang
18-12-2006, 01:49 PM
:ay: phải công nhận muội cũng rất thích bài thơ này! híc! bái phục huynh!|-)

đuổi gà
18-12-2006, 02:16 PM
Hôm nay buồn, kể cho quỷ nhỏ nghe chuyện của anh, nghe rồi bỏ đó nhé :)


Thư cho em

Hà Nội hôm nay lại rét rồi em.
Anh nghe gió luồn trong tay áo lạnh.
Phố hanh hao bên gốc bàng hiu quạnh
Quán cóc khép mình trong hơi thở mùa đông.

Con đường em đi, em có lạnh không ?
Khăn áo mỏng có ấm vai em nhỏ.
Sương muối mùa đông giăng mờ trên ngõ.
Có buốt tay em những buổi tan tầm.

Anh giận mình một thủa trầm ngâm.
Như bại tướng dưới vòng vây kiêu hãnh.
Không dám đến với em để đuổi đi mùa lạnh.
Để hơi ấm về trong môi má em hồng.

Anh ghét mình chỉ biết dối lòng.
Em chống chọi cả một trời băng giá.
Cuộc sống, ngày qua đã vô tình quá.
Mình hữu tình sao chẳng ở bên nhau.

Không nói một lời mà muôn vạn niềm đau...

Rode
18-12-2006, 11:56 PM
Bài nì hay mỗi câu:

"...Cuộc sống, ngày qua vô tình quá.
Mình hữu tình sao chẳng ở bên nhau..."

đuổi gà
19-12-2006, 02:00 PM
Bài thơ Say thứ nhất

Gió. Đào say gió đông.
Mặt hoa ửng ửng hồng
Xuân. Ta say xuân nữ
Tay choàng vào hư không.

Say. Ta nằm ôm cỏ
Gối lên cội hoa vàng.
Con sẻ đồng líu lưỡi
Ru ta cơn mơ màng

Mây. Trời xanh xanh lắm
Đôi con én liệng vòng.
Nắng. Nắng vàng hơi nhạt
Lâng lâng lâng lâng lòng.

Cạn. Dốc thềm lần cuối.
Giọt Hoàng Hoa nồng nàn.
Mai ta không tỉnh dậy.
Đừng gọi ta. Nhé nàng.

Mai ta không tỉnh nữa.
Say không hề đa mang.

Bài này viết lâu rồi, trong lúc say. Hôm nay đi tiếp khách về cũng lâng lâng nên post lại cho quỷ nhỏ xem. Ngại viết quá . :)

Thu Trang
19-12-2006, 04:42 PM
anh ơi! anh là gì trong thơ vậy anh? là anh chàng tình si ngồi giặt quần áo nhớ người yêu,là anh chàng mang điều trăn trở hối tiêc hay là lãng tử say ko đa mang????????????? >_<

đuổi gà
19-12-2006, 05:04 PM
Khi yêu anh là anh chàng tình si ngồi giặt quần áo nhớ người yêu. Khi chuyện của bọn anh không trọn vẹn, có một tâm trạng trăn trở hối tiếc thường trực những khi anh một mình. Khi đứng trước thiên nhiên, có tâm trạng của kẻ say ko đa mang. Quỷ nhỏ hỏi gì nữa không ?

đuổi gà
21-12-2006, 01:39 PM
Xin lỗi quỷ nhỏ, hôm qua anh bận nên không online được.

Khung cửa

Có lần nhìn qua khung cửa
Bọn trẻ chia đồ hàng ra chơi
Hồi bé, trò cô dâu chú rể.
Cưới vợ?. Mình đã vài lần trong đời.

Có lần nhìn qua khung cửa.
Bà cụ già đang chào hàng rong
Tay run vuốt tờ bạc nhàu nát
Tóc trắng đè trên lưng còng.

Có lần nhìn qua khung cửa.
Hai cô học trò đạp xe,
Hồi mình chia tay lớp cũ.
Đã trèo phượng trong nắng hè.

Có lần nhìn qua khung cửa
Thấy một bầu trời đầy sao
Đêm nay chẳng phải mùa hoa sữa.
Nhớ hương hoa thơm ngọt ngào.

Có lần nhìn qua khung cửa.
Gió xua lòng mình lao xao.

đuổi gà
07-06-2007, 04:13 AM
Anh đang ở Sài Gòn, bé ạ. Lâu lâu nhậu có viết 1 bài gửi các em gái ở miền Bắc thân thương.

Gửi về

Phải nói với em rằng giờ anh rất là say
Khó khăn lắm con chữ mới thành vần được
Đất phương Nam bốn mùa vàng rực
Riêng mình anh vẫn nhớ nắng quê nhà
Có phải chăng là nắng ở xa
Nên ưu ái giành cho niềm nhớ
Hay tại mùa có mưa rét dở
Trong ký ức xa xôi màu ấm áp dội về

Hay ta là người của muôn dặm đường đê
Gánh gió triền sông thổi đi mồ hôi muối

Chợt nhớ hoàng hôn nắng chạy đi rất vội
Bỏ lại mưa bay cho tiếc đến vô chừng

Đã say rồi thời viết đến lung tung
Từng khoảng không gian cứ xô nhau đến.
Những liên tưởng ta chưa bao giờ hẹn
Nối đuôi nhau qua ta chẳng kịp chào

Đã say rồi hoa mắt như sao
Lại chợt tỉnh giữa cơn nhớ nắng.

Đặng Lệ Thủy
07-06-2007, 09:34 AM
Đã lâu rồi mới thấy anh lên, lại được đọc những bài thơ anh viết. Biết đâu sẽ có một ai đó lại thầm thương anh mà ko phải quỷ nhỏ của anh thì sao nhỉ :D

Thu Trang
07-06-2007, 12:00 PM
ca ca!!!!!!!!!!!!!!!! trùi ui! mừng quá!:D lâu lắm mới gặp caca,Sài Gòn có gì khác với HN ko ạ! :D thơ của caca vẫn hay như ngày nèo hiiiiiiiiiii! Caca còn về HN đuổi gà thì gặp muội nhé! QN hiiiiiiiiEm có 1 điều em nhận ra là thường khi say anh mới xuất khẩu thành thơ hehehhe

đuổi gà
08-06-2007, 06:19 AM
Sài Gòn chẳng khác Hà Nội bao nhiêu bé ạ. Cuối năm anh mới về Hà Nội. Đợt rồi định về Bắc làm việc với chi nhánh, ai dè hụt. Hì hì, ngày thường tỉnh táo có nhiều điều phải nghĩ, phải kìm lại trong lòng. Khi say là thoải mái nhất, vui nhất bé ạ.

@ Lệ Thủy : Như mình mà còn mơ được ngày ấy sao ? Già, xấu, cũ kỹ lắm rồi. Như quỷ nhỏ đã chê mình dăm lần đấy. Làm gì có ai....dại dột thế :P

Đặng Lệ Thủy
08-06-2007, 09:52 AM
@ Lệ Thủy : Như mình mà còn mơ được ngày ấy sao ? Già, xấu, cũ kỹ lắm rồi. Như quỷ nhỏ đã chê mình dăm lần đấy. Làm gì có ai....dại dột thế :P

Có quan tâm thì mới còn chê anh ạ :D, những bài thơ anh làm rất hay chắc tại nó thân quen với mọi người :p

đuổi gà
08-06-2007, 10:49 AM
:) Mấy năm chơi diễn đàn anh cũng viết được một ít, rải rác khắp nơi. Nhưng chắc là để vui vẻ khi online thôi. Về cơ bản, không có chỗ cho những cảm xúc bất thường ngoài đời thực, Thủy ạ.

P/S : Cảm ơn các bạn quản trị mạng TQOL đã tạo điều kiện cho mình :) Mong gặp lại các bạn.

đuổi gà
12-06-2007, 11:35 AM
Tháng Tư

Tháng Tư rong ruổi đất trời
Tháng Tư tung tẩy giữa đời,
Cùng tôi.

Tháng Tư nhớ phía sau ngồi
bàn tay em nhỏ che tôi bụi đường

Tháng Tư ngồi ghé bên giường
ru tôi vào những đêm trường
Ngọt yêu.

Tôi phong trần đã qua nhiều
mà sao nắng xuống là chiều Tháng Tư

Mỗi mùa mắt đọng trầm như
ngày nào cũng có Tháng Tư
Nhắc về.

Hôm qua lựu đã đỏ hè.
Đường xưa hoa dại chờ nghe tiếng giày.

Tháng Tư ơi. Đã bao ngày.

---------------------------------------
Cũng đã lâu rồi. Viễn xứ xa xôi em như là có thể..........Nhiều lúc không hiểu nếu vô tình gặp gỡ sẽ thế nào. :)

Thu Trang
12-06-2007, 12:24 PM
bài này sao có tâm trạng hoài nhớ, nhỉ? buồn buồn, :D! ko hiểu có phải những người thích thơ văn là những con người cứ đi tìm những điều đã mất hoài mong những điều ko tới và mệt nhoài trong bước đường cô đơn ko nhỉ?
caca?

đuổi gà
12-06-2007, 02:51 PM
Không, quỷ nhỏ.

Nhìn lại những gì đã qua thôi bé. Không phải tự nhiên người ta sinh ra cái kính chiếu hậu cho xe máy, ô tô đâu nhé. Thi thoảng phải nhắc mình vấn vương. Anh đang cân bằng ở hiện tại bằng quá khứ và tương lai.

đuổi gà
18-08-2007, 03:20 AM
Thảo

Anh đã nghe thấy nhịp trái tim em

Tiếng thổn thức từ Phù Vân Yên Tử.

Chắc đêm nay tơ lòng khó gỡ

Bởi ngàn năm rút ruột loài tằm

.......

Cánh gió nào đã lặng cõi xa xăm

Để lại núi bạc đầu thương nhớ

Anh nhớ Em không duyên không nợ

Bắt được tình nhau qua một tiếng chuông chùa.

........

Mai trúc này còn bóng nhà vua

Anh khoác áo cà sa, sầu ngàn cung nữ

Qua bể trầm luân bước xuống thung lũng nhỏ

Hỏi vọng cao xanh đâu người dấu yêu mình.

.........

Nơi niết bàn Phật tổ lặng thinh.

Anh độc thoại với phù vân sương khói

Giữa mênh mang vô tình em có gọi

Bắt gặp huyền không anh sẽ trả lời.

Thu Trang
18-08-2007, 05:46 PM
ui! lâu quá mới lại được đọc thơ của đại ca! đại ca cứ mai danh ẩn tích thi thoảng xuống núi viết vài bài thơ rùi lại đi tu vậy đại ca! Làm tiểu muội chờ mãi! :D

Hoàng Video
31-08-2007, 02:44 PM
Cô Tấm đã về kinh
Người ta là hoàng hậu
Không làm việc linh tinh


Thích nhất câu này................