View Full Version : Gái gọi thời internet !!!
Đặng Lệ Thủy
16-12-2006, 12:27 PM
("Từ gái kẹt đến gái gọi (call girl) hay cave trên mạng là khoảng cách mong manh", một dân chơi có tiếng đã hùng hồn tuyên bố như vậy khi nói về tình trạng bán thân qua mạng hiện nay.)
Bạn nghĩ gì về thực trạng này, sắp thành tệ nạn XH mà các chú công an thì khó mà nắm bắt được. Không phải đứng đường chỉ cần ngồi chát show hàng và ngã giá.
KINGSTAR
16-12-2006, 12:37 PM
http://img221.imageshack.us/img221/3132/anhdong11yy6.gif
Anh thấy đó là tệ nạn như kể cũng hấp dẫn thiệt. Anh cũng tò mò lắm mà chưa thử chat bao jio ...................đúng là thời của công nghệ
.::vietha::.
16-12-2006, 02:58 PM
sax toàn những vấn đề ko thích wan tâm nhưng tuyên quang mình đầy ^^
Thaiquang026
16-12-2006, 10:22 PM
cái đó không có chi cả !
em đay cũng từng như vậy zui` mà các pác !
bọn bạn em tụi nó kíu nét như chuyện hai bữa cơm khi có tiền thôi mà .kíu cái đó có cái hay của nó các pác à . có khi còn cua được một pé 14 t mà không lo gì cả vì đôi bên tự nguyện mừ ,chát rùi đi nhà nghỉ một ngày thế là xong khi chia tay thì đường ai lấy đi không ai phải bận tâm gì hớt và hơn nữa lại an toàn hơn khi đi gái bao mừ .
tụi bạn em có khi xiền không còn một su vẫn còn cố để kíu một em khi em đó zat đến đóa ,mấy em trôi zat này thì cũng khoong đến nỗi nào ,mà nhìn hàng họ còn nguyên lắm không xuống cấp hay mông má lại đâu ,hàng tươi đó .
mà pác nào đi ruid chác cũng bít rùi tụi này chơi thoáng kinh không câu lệ phân biệt đẳng cấp hay giai cấp mà chỉ là vui thôi .vui vẻ là chính mà .
các pác ở hà lội thì chác cũng biết đó hnf9 ...
Thu Trang
17-12-2006, 11:47 AM
híc! nghe nói mà thấy sợ! quả thực con gái bây giờ nhiều lúc thấy họ sống chẳng nghĩ đến sau này sẽ ra sao ấy nhỉ
Thaiquang026
17-12-2006, 12:09 PM
bi giờ là thì mừ sóng cho hôm nay hok có sống cho ngày mai dâu !
con nguòi ngày càng thực dung hơn dùi !
Thu Trang
17-12-2006, 12:15 PM
bi giờ là thì mừ sóng cho hôm nay hok có sống cho ngày mai dâu !
con nguòi ngày càng thực dung hơn dùi !
:rolleyes: câu này nói sai rùi! sống cho ngày hôm nay nhưng phải sống như thế nòa cơ! chứ ông cứ sống buông thả cho hết cuộc đời của mình ngày hôm nay để ngày mai ông ngồi hối tiêc à? tui ko làm vậy đuợc:D sống cho hôm nay, làm tất cả để minh không bao giờ phải hối tiếc khi sau này nhìn lại thế là đuợc
Thu Trang
17-12-2006, 12:17 PM
ông có đảm bảo những cô gái này sau này sẽ ko rơi nước mắt khóc hối tiêc khi mình mắc 1 trong những chứng bệnh xã hội , hay nghiện ma túy? khi đó thì sao?
Thaiquang026
17-12-2006, 12:23 PM
tụi nó khong suy nghĩ được vậy đâu !
suy nghĩ đuọc vậy tụi nó đã không làm như vậy đâu!
nói cho cùng thì sống cho hôm nay ngày ami hok bít sao hết . trong diễn đàn mình có nguốic cái câu " sống cho hôm nay đó thui ...
Đặng Lệ Thủy
18-12-2006, 10:22 AM
cái đó không có chi cả !
em đay cũng từng như vậy zui` mà các pác !
bọn bạn em tụi nó kíu nét như chuyện hai bữa cơm khi có tiền thôi mà .kíu cái đó có cái hay của nó các pác à . có khi còn cua được một pé 14 t mà không lo gì cả vì đôi bên tự nguyện mừ ,chát rùi đi nhà nghỉ một ngày thế là xong khi chia tay thì đường ai lấy đi không ai phải bận tâm gì hớt và hơn nữa lại an toàn hơn khi đi gái bao mừ .
tụi bạn em có khi xiền không còn một su vẫn còn cố để kíu một em khi em đó zat đến đóa ,mấy em trôi zat này thì cũng khoong đến nỗi nào ,mà nhìn hàng họ còn nguyên lắm không xuống cấp hay mông má lại đâu ,hàng tươi đó .
mà pác nào đi ruid chác cũng bít rùi tụi này chơi thoáng kinh không câu lệ phân biệt đẳng cấp hay giai cấp mà chỉ là vui thôi .vui vẻ là chính mà .
các pác ở hà lội thì chác cũng biết đó hnf9 ...
Phải nói rằng thaiquang026 có những hiểu biết rất rõ về các vấn đề nóng của XH bây giờ, lại còn được chứng kiến nữa :)
Thật ra chuyện này chị cũng chỉ nghe báo đưa tin chứ chưa gặp bao giờ vì cũng ko ra quán net vào buổi tối, lại cũng ko ra đường vào buổi tối nữa. Bạn bè thì ko ai như vậy rùi nên kiến thức cũng chỉ là nghe nói.
Thaiquang026
18-12-2006, 11:24 AM
Phải nói rằng thaiquang026 có những hiểu biết rất rõ về các vấn đề nóng của XH bây giờ, lại còn được chứng kiến nữa :)
.
Thì cai đó nó diễn ra hàng ngày mà chị !
bọn đó hôm nào chẳng có đày ngoài đường đóa thôi trong quan nét thì nhiều vô kể ,chỉ cần có nhiều xiền một xí là cua được ngay thui .
Nhưng mà buông thả kiểu đóa cũng không hay , tụi đó nó xông xênh thật nhưng nhiều lúc cũng rắc rối lắm mà lại nhiều vấn đề nữa , có khi lại tụ tập ở phòng mình thì lại không thích ,với con gái thì xong việc là đường anh anh đi .nhưng tham gia cái đó thường đi hội đồng nên hay tụ tập .
lần trước cũng vì một đứa như vậy mà tụi nó còn choang nhau đó .
toanlk_manutd
30-12-2006, 03:18 PM
Mười tám tuổi, xinh đẹp, vui tươi, ít ai biết được tôi luôn ghê sợ sự lạnh lẽo trong ngôi nhà mình đến mức nào. Ba mẹ tôi đã ngủ riêng 6 năm, dù vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm. Sở dĩ họ không dám ly dị là vì cả hai còn chức quyền, có nhiều người trọng vọng.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1196727_gainet.jpg
"Tôi sắm một webcam trong phòng,
ăn diện những bộ cánh thật mát mẻ,
thậm chí có khi nuy hoàn toàn và chào hàng..." (Ảnh minh hoạ).
Ba tôi có bồ, có con riêng. Mẹ tôi cũng có bồ. Trước mặt mọi người, họ vẫn là vợ chồng hạnh phúc. Tôi như chết chìm trong bầu không khí giả tạo đó. Nhiều hôm đi học thêm về, nhìn căn nhà không một bóng người, cái cầu thang âm u hun hút mà lạnh sống lưng. Mỗi lần như thế, tôi lại khóa cửa, đi loanh quanh đâu đó hoặc chui vào quán nét mặc dù vi tính nhà mình cũng nối mạng.
Trên mạng, tôi có những người bạn thuộc mọi thành phần. Tôi có thể thoải mái tâm sự với họ những nỗi buồn chán của tôi và cũng nghe họ kể về cuộc sống của mình. Dần dà cuộc sống trên mạng đã khiến tôi vui hơn cuộc đời thực.
Một lần đi học thêm về, nhìn căn nhà không ánh đèn, đóng cửa tối thui, tôi buồn bã quay bước. Tấp vào quán chat quen, tôi lên mạng và kêu buồn với một vài người. Một cô bạn có nick buom_dem liền rủ tôi đi chơi. Buom_dem tên thật là Quỳnh, cũng như tôi: buồn chán và thất vọng. Cô bạn hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về những lần đi chơi đêm, uống rượu ngoài bãi sông Hồng, đi hát đi chơi thâu đêm, chán thì vào nhà nghỉ và rủ tôi tham gia.
Quá buồn chán, u uất và muốn trả đũa bố mẹ, tôi đồng ý. 10 phút sau, Quỳnh đến chỗ tôi cùng 2 cậu con trai mặc rất sành điệu, trả tiền net cho tôi rồi lôi ào tôi lên xe.
Đó là cuộc đi chơi vui nhất mà tôi từng tham gia. Chúng tôi phóng như điên trên đường, vượt đèn đỏ, đua cùng nhau rồi cuối cùng chui vào một bar, tôi được thoả thích uống rượu, thỏa thích khóc, thỏa thích quăng quật những thứ cốc chén, chai lọ xuống nền nhà.
Quá nửa đêm, khi tôi đã thấm mệt và say mềm, anh chàng chở tôi thì thầm: Mình đi ngủ nhé. Tôi theo chân vào nhà trọ, ngoan ngoãn theo anh ta vào phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bắt xe ôm về nhà, bà quản gia bảo đêm qua bố mẹ tôi cũng không về.
Những cuộc đi chơi cùng Quỳnh khiến tôi như bị bỏ bùa. Tôi nói dối đi học thêm, xin ngủ ở nhà bạn rồi bắt xe sang chỗ Quỳnh. Cả hai chúng tôi chat chit thâu đêm, tôi vào room mà Quỳnh hay vào với cái nick hoadem mà Quỳnh lập cho để chat.
Quỳnh còn dặn tôi phải bảo hết tiền trả rồi và nếu có anh chàng nào muốn “trả hộ” thì phải đòi xem webcam, nếu đẹp trai thì mới đồng ý. Quỳnh cũng bắt tôi cởi bớt cúc áo và bật webcam. Những cô gái ngồi quanh tôi cô nào cũng ăn mặc hở hang, có người còn cố cúi thật thấp để khoe ngực, gác cả chân lên bàn.
Ban đầu tôi ngại nhưng rồi những lời khen ngợi ngọt ngào của bạn chat bên kia khiến tôi vui. Và cuối cùng, bao giờ cả tôi và Quỳnh cũng chọn hai anh chàng đẹp trai nhất để đi chơi đêm.
Những cuộc vui ngày càng dày hơn. Mỗi lúc tôi càng thấy yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng này. Tôi có thể uống, tôi có thể say, tôi được âu yếm vỗ về... Nhiều bạn tình tôi còn chưa kịp biết tên, tối nay gặp, qua đêm, sáng mai đã lại chia tay.
Dần dần, tôi không hẹn cùng Quỳnh nữa. Tôi sắm một cái webcam trong phòng, ăn diện những bộ cánh thật mát mẻ, thậm chí có khi nuy hoàn toàn và chào hàng. Tôi cũng thẳng thắn là tôi không cần tiền nên những chàng trai muốn đi chơi cùng tôi phải đẹp mã. Nhiều bận khi bố mẹ tôi vắng nhà, tôi có thể trốn đi ngay được. Nếu bố mẹ tôi có nhà thì hoặc là tôi lẻn đi, hoặc là tôi hẹn đến hôm sau.
Dần dà những chuyến đi chơi thâu đêm đó ám ảnh tôi mọi lúc, thậm chí có khi đang nghe thầy giáo giảng bài tôi cũng mơ màng đến cuộc vui tối nay với một anh chàng bảnh trai sành điệu nào đó dù qua một cuộc vui, tôi lại thấy mình thật sự trống rỗng, tôi thèm một tình yêu, tôi thèm một hơi ấm gia đình, tôi cũng muốn được như bạn tôi. Nhiều khi đi sang nhà bạn, nhìn qua cửa thấy cảnh ăn tối đầm ấm tôi lặng lẽ quay lui. Rồi như thói quen, tôi lại vòng vào quán chat.
Người nhận ra tôi khác trước không phải là bố mẹ tôi mà là cô bạn đã nói dối để tôi được tự do dạt vòm. Sau khi chối quanh co, tôi đã quyết định nói thật. Bạn tôi sững sờ rồi ôm lấy tôi và khóc: Sao cậu lại phải đến nông nỗi này hả?
Hôm nay tôi cũng lên net nhưng không phải để chát nữa. Tôi bỗng nhận ra mình còn có thể dừng lại cơn nghiện chát. Tôi viết thư gửi cho Diễn đàn không phải để đổ lỗi cho hoàn cảnh mà để giãi bày, làm cớ để trở thành người mới - một người tốt. Tôi chợt nhận ra, xung quanh mình còn có quá nhiều bạn tốt...
Hậu “cứu net”: Ai cứu em!
Những câu chuyện đau lòng, những cú lừa (lừa tình, lừa tiền) ngoạn mục… xung quanh câu chuyện cứu net của tuổi teen vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thế nhưng, thực tế đó chỉ là bề nổi của thế giới kẹt net. Bởi khó ai biết rằng, sau mỗi đêm trôi qua có bao nhiêu cô bé đã kết thúc cuộc chơi tại nhà nghỉ với các hiệp sĩ cứu net; có bao nhiêu cuộc ẩu đả, đánh lộn để tranh giành giải cứu các mỹ nhân kẹt net...
Lý do khiến các em phải nhờ cứu net chủ yếu là do không có tiền trả sau nhiều giờ lướt net. Bên cạnh đó có một số lý do khác như thiếu tình, thiếu bản lĩnh, a dua, đua đòi… Liệu bố mẹ các em có biết chuyện các em ngồi thâu đêm rồi chờ các anh hùng đến cứu? Có lẽ sự thiếu quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của bố mẹ, gia đình trước nhu cầu ngày càng mới và hiện đại của các em là một trong những nguyên nhân đẩy các cô gái mới lớn đến những bi kịch mà đáng lẽ ra, các em đã không vấp phải.
Những chuyện bi hài kể trên có sự tiếp tay không nhỏ của các chủ quán Internet. Báo chí cũng đã kể nhiều đến những quán net mở thâu đêm suốt sáng; thậm chí nhiều chủ quán còn xây các phòng riêng biệt (thường gọi là phòng VIP) rồi thu tiền với giá cao gấp nhiều lần dịch vụ thông thường, nhằm tạo điều kiện cho các chatter show hàng qua webcam để tìm hiệp sĩ cứu net…
Nếu các quán net đóng cửa đúng giờ quy định thì sẽ ngăn chặn đáng kể những vụ kẹt net. “Ai sẽ cứu các em khỏi những cạm bẫy từ Internet?” xem ra vẫn là câu hỏi lớn.
theo vietnamnet
Thiết nghĩ ! Đôi khi hoàn cảnh cũng tác động đến lối sống và phong cách sống của mỗi người nhưng chưa bao giờ là tất cả ! Sao mình không sống với những gì mình nghĩ ,sao mình không tự đối mặt với những sự việc vốn đã phải có trong cuộc đời mình ,sao mình không tìm ra những cái tốt đẹp trong cái mớ bòng bong rơ bẩn ấy và biết đâu mình sẽ là hiệp sĩ cho chính cuộc đời mình!
Chúc mọi người luôn hạnh phúc!
Thaiquang026
03-01-2007, 02:52 PM
Chà bài này hay đó bác .
em cũng đọc nhiều lời tâm sự của các gái kíu nét nhưng họ chỉ biện hộ cho hành động thôi mà ,nói chung ai cũng vậy đều biện hộ cho hành động của mình ,nhưng xuất phát điểm để đến như vậy lại khác nhau ,vì hoàn cảnh gia đình ai cũng nói vậy .
có nhiều cô gái con nhà giàu mà là con một đâu có vậy ,vẫn sống như mọi người cũng không dính vào mấy chuyện kíu nét .do nếp sống cả thui mà và do cách giáo dục nữa .
Đỗ Thành Trung
03-01-2007, 04:32 PM
he .. có lần mình cũng đã từng cứu nét 1 cô bé sinh năm 89 ở Hà nội cũng trường hợp như vậy ... Vừa lên mạng cái nhảy vào anh ơi cứu em với hỏi tại sao? Em ngồi nét từ đêm qua đến giờ hết tiền ....Và nhiều lý do nữa Song rồi cho webcam Hix Nhìn trẻ ..Ngon ...kakaaa . Đến nơi thấy 2 chị em ... Trả giùm em song... Thế thôi về Lần sau lại gặp ...Đòi cứu lần này anh buys rùi ..Anh em nào muốn gặp em đấy không Nhìn cũng xinh nói chung là ngon. Em có Y!M Nè ...nhi.lovely Đây là cô chị Cô em nè : girl_xinhgai_camlaididua hoặc nuhongmong_0907
Thaiquang026
03-01-2007, 04:47 PM
Vậy bác cũng có kinh nghệm rùi .
mà sao bác để nhiều dấu chấm vậy ,có gì thì cứ kể hết ra cho mọi người cùng birts đi bác có gì anh em còn học hỏi thêm chứ ! hehe
đặc biệt nếu bác chưa có người yêu thì cứ kể rõ cái đoạn kíu nét rùi trả tiền đó bác , nếu cũng như mọi người thì bác thôi không kể còn nếu khác thì bác kể đi .khác người mà bác .
Sao bác không nói em đó giới thiệu cho vài em khác nữa ,cho nó thay đổi không khi đi chút ít ...
be_socola
03-01-2007, 08:07 PM
híc! ThaiQuang nghe vẻ rất tò mò nhỉ
Thaiquang026
03-01-2007, 09:18 PM
Thì xem cách sử sự của bác check trong hoàn cảnh đó ra sao thui mà .
còn nếu như mọi người thì biết rõ kết quả rồi ,vì dù sao thì cũng chứng kiến nhiều rồi nên xem có ai sử sự trong hoàn cảnh đó khác thôi mà .
Nói cho cùng thì chẳng ai kiu nét vì lòng tốt cả !
Thu Trang
04-01-2007, 10:46 AM
sặc! cứu net vì lòng tốt thì sao? em nghĩ cứu nét trả tiền hộ rùi quen bạn bè cũng có chứ
Thaiquang026
04-01-2007, 11:46 AM
Bà này chắc từ trên trời rơi xuống hay sao mà nói là kíu net vi lòng tốt ?
kíu net luôn đi kèm một câu : đi nhà nghỉ em nhé !
câu đó ý nghĩa vẫn như vậy nhưng câu văn có thể khác ,nhưng nội dung thì không có khác đâu. điểm đến là một nhà nghỉ nào đó thui
KINGSTAR
04-01-2007, 12:16 PM
Có ai bít có cái nik nào... không cho tôi mấy cái. Thử đi cứu net xem sao???? Máu lắm mà chưa được đi lần nào!
Đỗ Thành Trung
04-01-2007, 10:01 PM
Co ai bit co cai nik nao... khong cho toi may cai. Thu di cứu net xem sao????
To : KINHSTAR Sao Không Viết Có Dấu Thế. EDIT lại Nhé .
Muốn Có Em Nào P!M Cho Tui kakakakaaaa
Thu Trang
05-01-2007, 10:02 AM
mấy bác này lại định tiếp tai cho tội phạm hả? hư tệ vậy? nói chung mấy vấn đề này tốt nhất tránh xa, các bác ko sợ bị lừa à? chậc!
Thaiquang026
05-01-2007, 11:14 PM
Trùi à !
còn sợ cái gì nữa mà sợ kai chứ ,biết rõ mục đích của nhau cả rồi thì cũng nhanh hiểu nhau lém ,cả chàng và nagf đều hiểu mục đích của chuyến đí mà nên hòa nhập nhanh thôi .
Bị lừa uh it khi lém vì mấy bác đó đều là các vị cứu tinh của mấy người kẹt nét mà
Nguyễn Đức Lâm
05-01-2007, 11:18 PM
Trùi à !
còn sợ cái gì nữa mà sợ kai chứ ,biết rõ mục đích của nhau cả rồi thì cũng nhanh hiểu nhau lém ,cả chàng và nagf đều hiểu mục đích của chuyến đí mà nên hòa nhập nhanh thôi .
Bị lừa uh it khi lém vì mấy bác đó đều là các vị cứu tinh của mấy người kẹt nét mà
Chú nói chính xác quá, còn theo ý kiến của ThuTrang cũng đúng, có lẽ anh em mình phải lên danh sách gái gọi để còn biết mà tránh xa. Ai biết thì nêu tên, ĐT, nick chat nữa để mọi người còn biết mà tránh nhé, không có nhỡ bị chúng nó lừa thì chết:D
Thaiquang026
06-01-2007, 10:38 PM
Bác nói vậy em lại nghĩ khác bác à .
Có danh sách thì có khi mấy bác lại hư ngừơi như thu trang nói đó bác , lôi kếo thêm vài tên nữa đến lúc mang bệnh vào người thì lại oán tấch thì khổ lém ấc à .
Thôi ai có thì dùng thui nha đừng có cho mất hàng đó ! :D :D :D
Thaiquang026
06-01-2007, 11:04 PM
Ghê kái gì vậy vịt .
mà anh nói thực tế đó mà ,không bịa đặt tí nèo đâu nha
Thaiquang026
06-01-2007, 11:29 PM
định chả biết bạn anh hay anh chứ gì !
????????
mà em viết bài thì dài dài một chút đi để người khác còn hiểu hơn về em chứ em viết bài cứ như chát vậy ? bắt anh cứ phải vào trả lời hoài à ?
Thaiquang026
07-01-2007, 04:14 PM
Đọc bài trên Diễn đàn tuổi teen của báo Tiền phong về cứu net, em đã khóc, em tìm thấy mình qua mỗi câu chuyện, em cảm thấy ân hận, đau đớn và tủi nhục, viết những dòng này - như để sám hối với chính mình...
Trước khi vào lớp 10, em không quan tâm tới internet. Em biết mình phải tập trung học hành. Nhưng khi đã thành công trong lần thi chuyển cấp, em đỗ vào một trường công lập uy tín của Hà Nội và thấy phải tự thưởng cho bản thân.
Em được bạn lập nick chat lần đầu khi em nhập trường mới. Bước vào thế giới ảo với những ngạc nhiên và hào hứng, em mê mải, ngồi bên máy tính và chat. Em thích thú khi nói chuyện được với nhiều bạn bè.
Thời gian đầu em chỉ ngồi 2 tiếng/ngày trong hàng net lúc chiều tan học về, nhưng càng chat, em càng có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn “hợp gu”, danh sách nick cứ dài thêm.
Em nghiện chat từ lúc nào không hay, có ngày ngồi liền mạch từ chiều đến đêm khuya, em nói dối mẹ là đi học thêm. Số lần nói dối ấy không thể đếm hết được. Số giờ chát tăng mạnh và số tiền cũng tăng theo.
Kỳ thực em không có tiền, nhưng vẫn vào hàng net vì không thể dứt ra được. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến hình “mặt cười” của Yahoo Messenger.
Em lên mạng nhiều là để hò hẹn và chuyện trò với một chàng trai. Em nhớ anh ấy cũng như nhớ net vậy. Em là khách quen của hàng net gần trường và cũng là một “con nợ”.
Mẹ bán hàng nước vỉa hè, tiền không dư giả gì, nên em không dám xin mẹ mà hơn nữa xin nhiều sẽ bị mẹ tra vấn. Em “vay nóng” bạn bè để trả nên các khoản vay cứ xoay vòng không lối ra, đã vay tiền của các bạn trả chủ cửa hàng, nhưng còn nợ 40 nghìn đồng nữa.
Khuôn mặt em vờ giả nai, xin lòng thương cảm nơi anh chủ quán, hẹn anh cho em chơi thêm, mai em sẽ gửi hết tiền. Anh ta không nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ, em cũng thấy được, và bật máy chat.
Một nick name lạ cuncon_anhtimem nhảy vào chat với em. Người đó xưng là anh của một người bạn của em, muốn làm quen và chuyện trò cùng em. Em thấy không vấn đề và nói chuyện thoải mái.
Qua vài dòng chat với những thông tin cá nhân, em khá tin tưởng về “ông anh của bạn mình”. Anh hỏi em đang ở đâu, đi chơi cùng anh để tiện cho việc làm quen.
Em thú thật là đang mắc kẹt ở hàng net không có tiền trả, không đi được. Anh hào phóng: “Anh đến trả tiền cho em nhé, cho anh địa chỉ cụ thể nơi em ngồi?” Em ghi địa chỉ. 30 phút sau, anh đến, hỏi chủ hàng và trả tiền cho em, tổng cộng 40 nghìn đồng.
Lòng vòng trên đường một lúc, anh đưa em vào quán cà phê, chuyện trò, tâm sự, khoảng cách giữa hai chúng em đã được rút ngắn. Khi đã thấy em rất thoải mái, anh rủ em đến chỗ bạn của anh ấy chơi. Em đồng ý và ngoan ngoãn ngồi sau xe anh.
Dừng trước một nhà nghỉ, anh nói: “Vào đây em, đây là nhà bạn anh”. Em hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc anh bạn của anh kinh doanh nhà nghỉ, nên vẫn theo anh vào, theo anh lên tầng hai. Em bị anh ta kéo vào phòng khi còn đang mải nghĩ. Rồi điều tồi tệ đã xảy ra.
Em nhớ tới mẹ, nhớ hàng nước, nhớ dáng người tần tảo chắt chiu từng đồng, em càng khóc nhiều hơn. Bước ra khỏi nhà nghỉ, chân em lảo đảo. Em cay đắng quá, chỉ vì 40.000 đồng em đã đánh mất đời con gái!
Theo Tien Phong
Thaiquang026
07-01-2007, 04:19 PM
Trùi à !
sao lại thế nhỉ ? khi kíu nét luôn đi cùng câu hỏi " đi nhà nghỉ em nhé ?" ngay từ khi nói chuyện kia mà ! nếu đồng ý thì mới kíu chứ . còn nếu không thì coi như chưa gặp chứ .
Chắc cô bé này lần đầu chưa biết kíu net là gì nên mới vậy !
Kể ra cũng thương cho một cô bé gây thơ và dại dột như vậy .
Các bác có ai đi kiu thì hỏi trước đo nha không lại gặp trường hợn như vậy ,hóa ra kíu người lại thành thằng sở khanh à !
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.