View Full Version : Đêm Trắng !!!
Thanh Sơn
14-02-2008, 03:37 PM
Đêm nay lại một mình thức trắng đêm,
một cảm giác mông lung buồn lạnh lẽo , ngoài kia gió mùa đông bắc đang thét gào từng cơn , lạnh quá ! một cái lạnh không phải về thể xác mà một cái lạnh đóng băng tâm hồn con người , có lẽ từ ngày em ra đi tôi đã bắt đầu như thế.
Ngày ấy em ra đi không một câu dã từ không một cuộc điện thoại và cũng chẳng có bức thư nào có lẽ tình yêu là thế và thường là như thế , kể từ ngày em nhận lời yêu tôi cho đến lúc em ra đi cũng đã gần 2 năm trời , thử hỏi không nhớ nhung một chút nào sao được , em đi để lại cho tôi một vết thương lớn và sâu hằng đêm nó vẫn thường hay đau nhói từng cơn, để quên em tôi đã lao vào học lao vào game , thể thao... rồi đủ mọi chuyện nhưng cũng không có kết quả gì cả tất cả chỉ mang em đi tức thời
hằng đêm hình bóng em vẫn đọng lại trong những giấc mơ, ngày ấy mình bên nhau thật hạnh phúc , nhơ những ngày đèo em đi học đến trường trên con đường dài thằng tắp, những câu chuyện hài hước của tôi làm em cười , nụ cười ngây thơ hồn nhiên và trong trắng quá trừng đôi môi mọng đỏ , cái núm đồng tiền xinh xinh dung lên mỗi khi em cười , trông thật duyên bé ạ !
năm nào cũng thế chỉ mong tết đến để em về quê để tôi có thể gặp được em , nói với em những điều mà tôi hằng ấp ủ bao đêm, nhưng không ! em không về ! dường như em muốn chánh mặt tôi hoặc em đá có một người con trai mới ,sự chờ đợi của tôi chỉ được đáp lại bằng tuyệt vọng, hư vô cảm giác trống rỗng chàn đầy cơ thể tôi lúc này.
Đêm nay lại một đêm trắng nữa và lại ngồi một mình buồn buồn, sống làm gì nữa, sống vì cái gì nữa....
Bạch Văn Cơ
14-02-2008, 04:51 PM
Đêm nay lại một đêm trắng nữa và lại ngồi một mình buồn buồn, sống làm gì nữa, sống vì cái gì nữa....
Sống làm gì ư ? Sống vì cái gì ư ?
Vẫn biết con người sẽ không ai tránh khỏi những lần vấp ngã , sẽ không tránh khỏi phải chịu những vết thương , những nỗi đau mà cuộc sống mang lại . Và nhiều khi chúng ta đã rơi vào sự tuyệt vọng - không tìm ra sự hứng thú để có thể sống tiếp , nhưng bạn ạ , mình đã gặp rất nhiều người từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng , bây giờ thì họ đã đỡ hơn , họ không còn tuyệt vọng bởi họ đã thoát được trạng thái đó nhờ những người xung quanh , những người luôn sẵn sàng ở bên cạnh họ , để sẻ chia , để an ủi . Và giờ đâu cái mà họ thấy là sự tiếc nuối - tiếc nuối về quãng thời gian mà họ mải mê chìm đắm trong sự tuyệt vọng . Trên đời không có con đường cùng chỉ có những người không dám bước tiếp trên con đường đó sau những lần vấp ngã mà thôi.
Nếu giờ đây bạn không có động lực để có thể tiếp tục sống thì ít ra cũng mong bạn đừng hỏi phải sống vì ai , sống làm gì ? bạn không sống cho bạn , nhưng bạn phải sống cho những người thân của bạn , những người luôn và sẽ ở bên bạn . Bạn có thể sống mà không làm gì có ích cho cuộc đời này nhưng cũng mong bạn đừng làm gì để cuộc đời này phải "chạnh lòng" vì bạn .
Sống vì ai ? Sống vì cái gì ? Sống như thế nào ? Đó luôn và sẽ là những câu hỏi mà mỗi chúng ta phải tìm cho mình câu trả lời . Nhưng mong rằng chúng ta sẽ sống - sống 1 cuộc sống thật có ích để mai này không phải hối hận và nói rằng ta đã sống hoài , sống phí .
Thanh Sơn
15-02-2008, 02:10 PM
Thôi cõle tình cảm cũng chỉ là một cái gì đó nhất thời và khi nó đã thành sắt đá thì không có gì còn có thể làm nó nóng chở lại và nếu có thì sẽ là một ngày không gần, hix học học nữa học mãi, hix học để ngày mai lập nghiệp đêm nào cũng nghĩ có hôm thức trắng mà sao "mình không thắng được bản thân mình" đâu lại vào đó có lẽ mình còn quá yếu đuối , bố hay bảo mày không có "trí" cọn ạ, nếu cứ như thế này thì không lên người được đâu , cố lên mọi người hết sức ủng hộ và tạo điều kiện cho con học hành lên người" ừ thì lúc đó thấm đấy đầu luôn nghĩ thôi mình sẽ dũ bỏ tất cả chuyên tâm học hành , hix thế mà mình làm bố thất vọng , nhưng không sao bố ạ con sẽ cố gắng thời gian vẫn còn nếu biết cố gắng và có ý trì chắc chắn con sẽ thành công
dạo này não mình tiếp thu chậm quá, có lẽ là không nhanh hơn được , mình không thông minh thì mình lại phải "cần cù bù dốt nát" thôi.... nhiều lúc nghĩ không học thì không làm được cái gì nữa , ngoài học ra không còn con đường nào nữa . Khônng thi đỗ đại học thì lại có một dâu chấm than trong cuộc đời mình , một vế dầu loang khó xóa được hết mà hậu quả thì vô cùng.
..... đêm nay lại như những đêm khác, một mình cô đơn lạnh lẽo, đôi mắt thâm quầng tóc tai bù sù sau mỗi buổi sáng. dậy đi học mà đầu cứ ong ong, lên lớp thât mệt nhưng đêm đến không thể nào ngủ được , càng về đêm càng tỉnh táo có lẽ mình thiên về "bóng tối" hơn, chiều lại đi học thêm mệt mỏi... chán nản , sống vật vờ như một thằng nghiện...
Bạch Văn Cơ
15-02-2008, 02:16 PM
nhiều lúc nghĩ không học thì không làm được cái gì nữa , ngoài học ra không còn con đường nào nữa . Khônng thi đỗ đại học thì lại có một dâu chấm than trong cuộc đời mình , một vế dầu loang khó xóa được hết mà hậu quả thì vô cùng.
..... đêm nay lại như những đêm khác, một mình cô đơn lạnh lẽo, đôi mắt thâm quầng tóc tai bù sù sau mỗi buổi sáng. dậy đi học mà đầu cứ ong ong, lên lớp thât mệt nhưng đêm đến không thể nào ngủ được , càng về đêm càng tỉnh táo có lẽ mình thiên về "bóng tối" hơn, chiều lại đi học thêm mệt mỏi... chán nản , sống vật vờ như một thằng nghiện...
Nguyên nhân - Kết quả ?
Có và không ?
Trắng và đen ?
Đêm và ngày ?
Ánh sáng và bóng tối ?
Đúng và sai ?.....
Cậu có biết đó là những gì không ?
kieuanh9001
15-02-2008, 02:27 PM
dạo này não mình tiếp thu chậm quá, có lẽ là không nhanh hơn được , mình không thông minh thì mình lại phải "cần cù bù dốt nát" thôi.... nhiều lúc nghĩ không học thì không làm được cái gì nữa , ngoài học ra không còn con đường nào nữa . Khônng thi đỗ đại học thì lại có một dâu chấm than trong cuộc đời mình , một vế dầu loang khó xóa được hết mà hậu quả thì vô cùng.
..... đêm nay lại như những đêm khác, một mình cô đơn lạnh lẽo, đôi mắt thâm quầng tóc tai bù sù sau mỗi buổi sáng. dậy đi học mà đầu cứ ong ong, lên lớp thât mệt nhưng đêm đến không thể nào ngủ được , càng về đêm càng tỉnh táo có lẽ mình thiên về "bóng tối" hơn, chiều lại đi học thêm mệt mỏi... chán nản , sống vật vờ như một thằng nghiện...
Không hẳn.... Đại học cũng tốt nhưng không hẳn đã là tốt nhất.....
Muốn cho đầu óc thoải mái hả..... đến một nơi nào đó rồi hét lên thật to....hét ra những điều buồn bã bức bối.... MÀ tốt nhất là đừng tự dồn mình vào chân tường với nhiều áp lực như vậy.... hãy để cho cái đầu được thoải mái.. có lẽ như vậy sẽ giúp cho bạn cảm nhận cuộc sống tốt hơn đấy....
Thanh Sơn
15-02-2008, 03:20 PM
Không hẳn.... Đại học cũng tốt nhưng không hẳn đã là tốt nhất.....
Muốn cho đầu óc thoải mái hả..... đến một nơi nào đó rồi hét lên thật to....hét ra những điều buồn bã bức bối.... MÀ tốt nhất là đừng tự dồn mình vào chân tường với nhiều áp lực như vậy.... hãy để cho cái đầu được thoải mái.. có lẽ như vậy sẽ giúp cho bạn cảm nhận cuộc sống tốt hơn đấy....
cảm ơn bạn nhé, có lẽ là bạn cũng hiểu được phần nào con người mình
nhưng bạn ạ , hét à ừ thì cũng hét, nhưng chả có tác dụn gì cả(à ko có 1 chút )
nhưng cũng chằng làm tiêu tan được cái cảm giác trống rỗng trong con người mình , thấy tuyệt vọng , thấy cuộc sống hết ý nghĩa, thâys đời buồn và chán
có thể rồi một ngày kia mình cũng đứng được dậy và tiếp tục sống , tiếp tục vượt qua nhưng thử thách... lúc đó nhìn lại mình thật yếu đuối... nhưng thôi chắc mọi chuyện cũng qua
Nguyễn Thị Như Ngọc
15-02-2008, 03:39 PM
Nhóc này!bé tí mà đã yêu với chẳng đương..............bỏ qua đi mà học em ạ.........
Mạnh Tùng
15-02-2008, 10:39 PM
Đừng quan tâm đến cái gì đừng nghĩ đến cái gì . đơn giản thôi hãy vô cảm trước mọi thứ , ko cảm xúc kô thương tiếc ko mảy may đến điều gì ... đơn giản hơn nữa thì hãy dồn thời gian vào việc gì đó và ko phải nghĩ gì nữa .
Có thể dồn hết thời gian vào công việc là quên hết thôi , thời gian trôi đi nhanh lắm
Chú mày biết 1 ngày của anh trôi như thế nào ko ?
sáng đi học chiều ngủ tối đi làm , nhiều đêm trời lạnh muốn ngủ nhưng lại cố và cố đến khi không thể cố được nữa vì quá lạnh .Có những đêm nhiệt độ xuống dưới 10 độ tay tê cóng ko thể duỗi ra vì trời mưa lạnh nhưng vẫn cố để làm tiếp , rồi cùng có lúc không thể chống cự được thì xin nghỉ và ngủ , có những kì thức trắng 20 đêm liền và chỉ ngủ 4h buổi chiều .
Thanh Sơn
15-02-2008, 11:17 PM
Đừng quan tâm đến cái gì đừng nghĩ đến cái gì . đơn giản thôi hãy vô cảm trước mọi thứ , ko cảm xúc kô thương tiếc ko mảy may đến điều gì ... đơn giản hơn nữa thì hãy dồn thời gian vào việc gì đó và ko phải nghĩ gì nữa .
Có thể dồn hết thời gian vào công việc là quên hết thôi , thời gian trôi đi nhanh lắm
Chú mày biết 1 ngày của anh trôi như thế nào ko ?
sáng đi học chiều ngủ tối đi làm , nhiều đêm trời lạnh muốn ngủ nhưng lại cố và cố đến khi không thể cố được nữa vì quá lạnh .Có những đêm nhiệt độ xuống dưới 10 độ tay tê cóng ko thể duỗi ra vì trời mưa lạnh nhưng vẫn cố để làm tiếp , rồi cùng có lúc không thể chống cự được thì xin nghỉ và ngủ , có những kì thức trắng 20 đêm liền và chỉ ngủ 4h buổi chiều .
cám ơn anh có lẽ cuộc đời còn nhiều điều mà em chưa từng được chạm tới nghĩ tới có những gian khổ cùng cực mà em chưa chải qua , với "đời" em chỉ là thằng bé non nớt và có thể bóp nát ngay khi em mất đi tinh thần và ý chí ,và nếu nhưng không có mọi người có anh , có TQOL có ba mẹ , ông bà , ủng hộ động viên em có lẽ em cũng đã gục gã từ lâu rồi, nhưng dù sao sự cay đắng của cuộc đời cũng dạy em nhiều điều làm cho em cứng cỏi hơn sống vững vàng hơn, Rất cảm ơn mọi người !
Nguyễn Xuân Phú
16-02-2008, 02:31 AM
Nói ra thì dễ lắm đấy...Để làm được mới là một vấn đề lớn...Thử một lần đi, đến một cây cầu thật cao, dòng nước chảy thật mạnh và biết chắc nhảy xuống đó sẽ không có cơ may sống, sẽ phải ngụp lặn uống căng đầy một bụng nước rồi chết dưới đó. Thế nhé rồi hãy nghĩ xem, chú sẽ bỏ lại gì sau lưng, sẽ đánh mất đi cái gì. Chú đã vô tình cướp đi sự sống, sự vươn lên, sự tồn tại của một sinh linh mà thường là sẽ luôn tìm cách vươn lên để sống. Yêu à? Chán à? muốn chết à? vậy thì chết quách đi cho xong, thử hỏi chú được sinh ra trên đời để sống vì cái gì, sống với cái gì? Để sống vì tình yêu và? sống với cái hình bóng ấp ủ của tình yêu à?
Chân lý vẫn là chân lý.
Ăn để sống chứ không phải sống để ăn, và cũng tương tự tình yêu khiến cuộc sống thêm phần tốt đẹp, và nhiều màu sắc hơn, nhưng không phải cuộc sống chỉ đẹp khi có tình yêu, và không có tình yêu thì cuộc sống vẫn muôn hình vạn trạng, vẫn đầy mầu sắc...Tình yêu được sinh ra để tô điểm cuộc sống, chứ chẳng ai lại bôi đen cái cuộc sống đó bằng thứ tình cảm nhợt nhạt và mờ ảo đó của chú...đó là một thứ tình cảm được gọi là "mẫn cảm" và trường hợp của chú là "phản ứng" lại với một trong những thành phần của tình yêu ^^!
Được rồi giờ nhảy nhé...cúi nhìn dòng nước mà mình đang chuẩn bị dấn thân vào đó, chết ở đó, vùng vẫy tuyết vọng và chết một cách phí hoài ở đó...thở dài gạt đi tất cả và nhảy thôi...
Nhưng nếu 1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sao mình không vùng vẫy và vượt lên ở một nơi khác, đó là cuộc sống vì dù có khó khăn có phải ngụp lặn thế nào, có phải uống căng tròn cái bụng vì dòng đời khắc nghiệt, nhưng mình đã chiến đấu với sự sống một cách công bằng, chứ không phải chiến đấu một cách không cân sức với dòng nước kia...
Hít một hơi thật dài và nhìn thẳng lên trời thở thật mạnh ra và thầm nhủ với ông trời...tôi không chết dễ thế đâu...
Bi đát hóa cuộc sống cũng là một căn bệnh, và thuốc chữa của nó cũng chính là cuộc sống...độc trị độc mà...Hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi...he he ^^!! anh mầy bằng này tuổi mừ cũng nghĩ như chú chắc chít lâu roài...!
Thanh Sơn
18-02-2008, 01:23 PM
Nói ra thì dễ lắm đấy...Để làm được mới là một vấn đề lớn...Thử một lần đi, đến một cây cầu thật cao, dòng nước chảy thật mạnh và biết chắc nhảy xuống đó sẽ không có cơ may sống, sẽ phải ngụp lặn uống căng đầy một bụng nước rồi chết dưới đó. Thế nhé rồi hãy nghĩ xem, chú sẽ bỏ lại gì sau lưng, sẽ đánh mất đi cái gì. Chú đã vô tình cướp đi sự sống, sự vươn lên, sự tồn tại của một sinh linh mà thường là sẽ luôn tìm cách vươn lên để sống. Yêu à? Chán à? muốn chết à? vậy thì chết quách đi cho xong, thử hỏi chú được sinh ra trên đời để sống vì cái gì, sống với cái gì? Để sống vì tình yêu và? sống với cái hình bóng ấp ủ của tình yêu à?
Chân lý vẫn là chân lý.
Ăn để sống chứ không phải sống để ăn, và cũng tương tự tình yêu khiến cuộc sống thêm phần tốt đẹp, và nhiều màu sắc hơn, nhưng không phải cuộc sống chỉ đẹp khi có tình yêu, và không có tình yêu thì cuộc sống vẫn muôn hình vạn trạng, vẫn đầy mầu sắc...Tình yêu được sinh ra để tô điểm cuộc sống, chứ chẳng ai lại bôi đen cái cuộc sống đó bằng thứ tình cảm nhợt nhạt và mờ ảo đó của chú...đó là một thứ tình cảm được gọi là "mẫn cảm" và trường hợp của chú là "phản ứng" lại với một trong những thành phần của tình yêu ^^!
Được rồi giờ nhảy nhé...cúi nhìn dòng nước mà mình đang chuẩn bị dấn thân vào đó, chết ở đó, vùng vẫy tuyết vọng và chết một cách phí hoài ở đó...thở dài gạt đi tất cả và nhảy thôi...
Nhưng nếu 1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sao mình không vùng vẫy và vượt lên ở một nơi khác, đó là cuộc sống vì dù có khó khăn có phải ngụp lặn thế nào, có phải uống căng tròn cái bụng vì dòng đời khắc nghiệt, nhưng mình đã chiến đấu với sự sống một cách công bằng, chứ không phải chiến đấu một cách không cân sức với dòng nước kia...
Hít một hơi thật dài và nhìn thẳng lên trời thở thật mạnh ra và thầm nhủ với ông trời...tôi không chết dễ thế đâu...
Bi đát hóa cuộc sống cũng là một căn bệnh, và thuốc chữa của nó cũng chính là cuộc sống...độc trị độc mà...Hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi...he he ^^!! anh mầy bằng này tuổi mừ cũng nghĩ như chú chắc chít lâu roài...!
hix cảm ơn ! , em sẽ cố tất nhiên là không muốn chết rồi , chả ai muốn chết cả , muốn chết là điên là rồ,chỉ có một số ít người tìm kiếm cái chết để làm nhẹ đi tâm hồn mình làm giảm sự đau đớn, làm nhẹ đi trách nhiêm cho những người còn sống
còn em , em sẽ không chết một cách lãng nhách ... tầm thường, phải sống chứ đời vẫn còn tươi đẹp lắm, có mới lạ lắm có lẽ những cảm súc của em lúc đó chỉ là tức thờ và bi quan là ngu khi vừa vượt qua một dào cản tâm lý,một dào cản to lớn mà rất nhiều người không thể vượt qua và khi họ ngục ngã thì chắc chân lý mới đến với họ. Nhưng chuyện cũng đã cũ rồi xưa rồi, em bây h khác , em đã có lý tưởng sống đúng đắn của mình , không còn bị mấy chuyện tình cảm chi phôi, em bây h sống là vi cuộc đời em vì gia đình vì XH chứ không phải sống vì em vì cuộc tình của em
::: rất cảm ơn những lời góp ý chân thành của anh và mọi người ::::
Nguyễn Xuân Phú
19-02-2008, 10:22 AM
hix cảm ơn ! , em sẽ cố tất nhiên là không muốn chết rồi , chả ai muốn chết cả , muốn chết là điên là rồ,chỉ có một số ít người tìm kiếm cái chết để làm nhẹ đi tâm hồn mình làm giảm sự đau đớn, làm nhẹ đi trách nhiêm cho những người còn sống
còn em , em sẽ không chết một cách lãng nhách ... tầm thường, phải sống chứ đời vẫn còn tươi đẹp lắm, có mới lạ lắm có lẽ những cảm súc của em lúc đó chỉ là tức thờ và bi quan là ngu khi vừa vượt qua một dào cản tâm lý,một dào cản to lớn mà rất nhiều người không thể vượt qua và khi họ ngục ngã thì chắc chân lý mới đến với họ. Nhưng chuyện cũng đã cũ rồi xưa rồi, em bây h khác , em đã có lý tưởng sống đúng đắn của mình , không còn bị mấy chuyện tình cảm chi phôi, em bây h sống là vi cuộc đời em vì gia đình vì XH chứ không phải sống vì em vì cuộc tình của em
::: rất cảm ơn những lời góp ý chân thành của anh và mọi người ::::
Vượt qua một chuyện tình cảm...Chú cảm thấy thế nào?
Cách nói chuyện của Sơn từ trước đến nay vẫn thế, hay đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày ấy?
Quả thực là nó cũng không đến nỗi quá sâu sắc, nhưng lại mang nặng tâm trạng khiên người ta phải suy nghĩ nhiều về cách nói chuyện của chú.
Chẳng hiểu sao lại hok hiểu được anh, vẫn có thể nghĩ anh như thế (một số bài viết)
Anh cũng giống chú thôi, cách đây hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa quên được, chỉ có điều đó là một kỷ niệm đẹp, trong sáng, với anh bây giờ không còn một chút vẩn đục trong suy nghĩ về chuyện tình cảm, những chuyện đã qua. Anh sống cho tương lai, sống cho thực tại, sống vì những gì mình đang có.
Anh cảm ơn ông trời vì đã cho anh những điều tốt đẹp ở hiện tại, và anh sẽ gìn giữ thật cẩn thận, cho tới khi nào không thể...thì đó vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp.
Thanh Sơn
19-02-2008, 01:35 PM
hix ! Đêm 18/02/2008
Vui vUI một cảm giác lẫn lộn ,đêm đến mình ngộ ra nhiều điều , rằng cuộc sống thiệt là "thâm" thiệt là "hiểm" thiệt là "khó nói", và đôi khi mình hơi lạc lõng khi mới ... vào đời, con người thật lạ , đúng là sinh vật cao cấp , chẳng biết người ta nghĩ gì nữa . thì mình cứ làm theo những gì mình cho là đúng ừm nhưng cũng chẳng song làm đúng người ta lại cho là sai là thừa là thiếu suy nghĩ, họ không nghĩ cho ai cả mà chỉ nghĩ cho mình chỉ cho bản thân mình mà thôi. chán quá hóa liều thử đối kháng chút bị ăn ngay mấy chưởng tơi bời , đủ các chiêu thâm cực kỳ y như binh pháp Tôn Tử. chán quá thôi đành theo họ dù biết là làm như vậy là trái lương tâm là không phải là mình ...
Nguyễn Việt Hùng
23-02-2008, 08:12 PM
hix ! Đêm 18/02/2008
Vui vUI một cảm giác lẫn lộn ,đêm đến mình ngộ ra nhiều điều , rằng cuộc sống thiệt là "thâm" thiệt là "hiểm" thiệt là "khó nói", và đôi khi mình hơi lạc lõng khi mới ... vào đời, con người thật lạ , đúng là sinh vật cao cấp , chẳng biết người ta nghĩ gì nữa . thì mình cứ làm theo những gì mình cho là đúng ừm nhưng cũng chẳng song làm đúng người ta lại cho là sai là thừa là thiếu suy nghĩ, họ không nghĩ cho ai cả mà chỉ nghĩ cho mình chỉ cho bản thân mình mà thôi. chán quá hóa liều thử đối kháng chút bị ăn ngay mấy chưởng tơi bời , đủ các chiêu thâm cực kỳ y như binh pháp Tôn Tử. chán quá thôi đành theo họ dù biết là làm như vậy là trái lương tâm là không phải là mình ...
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Có lẽ chình những tâm trạng của bạn mới dẫn đến những suy nghĩ như vậy. hai từ cuộc sống nó mang rất nhiều ý nghĩa và cũng rất nhiều điều giá trị đó chứ. Đừng chỉ nghĩ theo một chiều hướng như thế. Tất nhiên đó là cuộc sống nên có cả những cái xấu xen kẽ những cái tốt đẹp và cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi ta ở phía trước kia. Hãy sống như chính mình để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc vui vẻ.
Thanh Sơn
05-03-2008, 10:47 PM
Hùng à bạn nói hay lắm phải lắm , nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp cũng tốt như bạn nghĩ đâu , bạn cứ hỏi mấy anh tuổi to to thì bít ngay , dù sao cũng cảm ơn Hùng góp ý, rất chí lý
Nhưng mọi thứ dường như không có gì thay đổi
Cuộc sống vẫn đang thay đổi từng giờ, từng ngày và mọi sự việc cũng ấp ủ trong lòng của nó sự đổi mới. Chỉ có chính bản thân mình không nhận ra vì chính mình không hiểu và không biết mình có nên chấp nhận những điều dường như đang thay đổi hay không?!
today is yesterday.
Nếu cuộc sống thật sự hôm nay cũng như ngày hôm qua thì trái đất sẽ đến ngày tận thế, và con người chỉ còn được coi là tồn tại chứ không còn sống nữa.
Bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì?
Đang ở cái nơi mình sẽ thuộc về nó, một nơi mình có những người bạn kề bên, dù chỉ là mới quen, dù là thân từ bé và dù chỉ là một người nào đó chỉ lướt qua cuộc sống của bản thân duy nhất có một lần mà thôi.
khi ngồi coi The hulk, tự nhiên trong đầu lại có một suy nghĩ loé lên....Tại sao mọi người cứ phải tụ tập để nói chuyện phim? xem xong thì thôi, để đó. Rồi sẽ có một ngày nào đó, thấy việc làm của mình thừa thãi. Bạn bảo rằng, sao mày tốn tiền cho những điều đó quá vậy?
Con người mà, đôi lúc cứ tự bản thân cũng ko biết làm điều đó có ích lợi gì cả. Như kiểu XuânDiệu đã bảo "Tôi buồn chằng hiểu vì sao tôi buồn" đó mà. Ặc, cũng như đôi lúc làm việc gì đó và không biết nó có ích lợi gì cho mai sau valàm thế để được gì??!
ta thường tự hỏi, vì sao mọi người chẳng nói gì.
bây giờ ta thấy ta cũng chẳng còn muốn nói gì
Vì mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình, mỗi người đều có một chút gì đó cần thờ ơ để sống, cũng như cần dửng dưng để chấp nhận mọi việc vậy mà.
sẽ có một ngày ta sẽ chẳng còn hơi sức để nói gì. bạn đang ở đâu, trả lời gì đi chứ?
Tất nhiên, sẽ đến một ngày nào đó cảm nhận cuộc sống quá mệt mỏi, những điều đã - đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống sẽ làm cho ta chán chường, làm cho ta không còn hơi sức để nói thêm hay làm thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng chính lúc đấy ta mới muốn sống, muốn làm thật nhiều, muốn tham lam thật nhiều. Mà con người buồn cười lắm, khi sắp mất đi mới bắt đầu thấy hối tiếc, thấy tiếc nuối và vội vàng níu giữ lại.
Và tôi vẫn đang ở trạng thái cân bằng của cuộc sống. Ở chính cái nơi mà tôi nghĩ tôi có thể sống được, có được niềm vui và có được hạnh phúc. Cái nơi mà tôi hiến nhiên thuộc về nó, cái nơi mà... cái nơi mà... ở đâu ngay chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Ừ nhỉ? Tôi đang ở đâu? không chỉ đơn giản là tôi đang ở đâu?
Nguyễn Việt Hùng
06-03-2008, 10:28 AM
Hùng à bạn nói hay lắm phải lắm , nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp cũng tốt như bạn nghĩ đâu , bạn cứ hỏi mấy anh tuổi to to thì bít ngay , dù sao cũng cảm ơn Hùng góp ý, rất chí lý
Tất nhiên đã là cuộc sống thì ko thể lúc nào cũng chỉ có những điều tốt đẹp và cũng ko phải lúc nào cũng là những điều ko tốt. Tuy nhiên chúng ta đang sống, chúng ta phải sống và chúng ta sẽ tiếp tục sống thì sẽ ko có lý do để chúng ta phải chùn bước. Mình chỉ nói với bạn là đừng nghĩ theo một chiếu hướng mà hãy nghĩ đến cả những điều tốt đẹp khi chúng ta khó khăn và khi chúng ta thành công thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng. Ý mình ko phải cuộc sống chỉ có những điều tốt đẹp mà hãy tự tạo cho mình vẻ đẹp của cuộc sống. Chúc bạn vui.
Thanh Sơn
07-03-2008, 10:01 PM
@ Hùng : rất cảm ơn bạn , mình nghi nhận !!
đêm nay là đêm mà ngay mai là ngay 8/3 mà sao mình không còn một su , ngay mai biết làm làm gì nhỉ , nói thế nào với bé của mình đây , do hoàn cảnh bọn mình đã rất ít được gặp nhau rồi , làm sao để bù đắp tình cảm cho bé nhỉ ? , mua quà sao nhỉ khi không có một su ? , nói gì nhỉ để bé cười và hạnh phúc , làm gì , nghĩ gì ? mà sao giờ đây mình lúng túng quá , đầu óc trống giỗng, mông lung quá , trời ơi , sao mình nhát thế mỗi nói chuyện một tí mà cũng không làm được chắc là vẫn chưa dày dặn kinh nghiệm tình trường , phải rèn luyện thêm mới được ....
yêu quá , yêu bé lắm , nhớ lắm mà mỗi ngày bon mình lại không được gặp nhau chút nào
em học chiều anh học sáng ... cứ như kiểu " kém duyên vô phận " ý , chắc cứ thế này bọn mình chia tay mật em ạ , làm gì để cứu vẫn khi thời gian chẳng có , tâm lý nhút nhát vẫn đè nén lên anh mỗi khi bọn mình gặp nhau....
ặc thôi đành chờ ông giời quyết định vậy , chúc bé hạnh phúc.....
Mạnh Tùng
08-03-2008, 05:21 PM
Nhát gái hả ?
Giống anh rùi đấy :D Trước kia mỗi khi gặp con gái thì mặt đỏ bừng ko biết nói gì cả nhưng sau đó thì bình thản thôi . :D
Năm trươc ngày 20/10 đó anh có một đưa bạn mà nói chuyện rất hợp nhau và vui đứa thì xứng đứa thì họa nên chẳng khi nào hết vui cả , hôm ấy anh chúc nó " xinh đẹp và thành đạt trong cuộc sống " biết nó trả lời sao ko ?
" Tôi biết tôi xấu ông đừng chúc như vậy và tôi vốn dốt nát sẵn rồi ko cải tạo được đâu ...."
Hết câu đó xoay ra tranh luận với nhau về xinh đẹp và học hành ...
Từ đó anh cũng nghỉ luôn cái kiểu chúc chúc kia :D:D:D . Cũng thấy chúc như vậy nó thế nào ấy ấy , tốt nhất là một món quà .Mà hết tiền thì cũng nan giải nhỉ thôi để tặng quà vào một ngày nào đó ko vào lễ hỷ gì thì mới bất ngờ lúc đó chắc là đáng nhớ hơn lúc này , 8/3 chắc pé cũng nhận quà của nhìu ng nên thiếu 1 cái cũng ko sao . vào một ngày nào đó mình mình tặng thì chắc là nhớ mãi
Thanh Sơn
15-03-2008, 08:04 PM
hix thế là lại chia tay người yêu rồi
một cảm giác hụt hẫng buồn buồn tủi tủi, và muốn chia sẻ với ai đó...
khônng hiểu sao cô ây hia tay mình.. chỉ có một lá thư vẻn vẹn thêm mấy dòng "bọn mình chia tay nhé, em quyết định rồi"
thế là hết.... thôi dù sao thì cũng chia tay rồi chẳng muốn nói gì nữa mong sao em sẽ gặp người yêu em nhiều hơn anh yêu em
anh sẽ quên em nhanh thôi , em sẽ trôi vào dĩ vãng thôi
và bây h mình mới biết không yêu nó mới thanh thản nhẹ nhàng làm sao , không lo nghĩ gì cả sống và làm những gì mình thíc
mong sao mình sớm gặp người yêu mình chân thành và thực sự hiểu mình... và tất nhiên là mình cũng hiểu cô ấy và hái đứa sẽ phấn đấu vì tương lai trung.
Bố từng nói " ừm yêu cũng được con ạ nhưng con có nghĩ tình yêu của mình sẽ đi đến đâu không , nếu yêu mà không thế là mãi mãi thì không phải yêu mà chỉ là một thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ "
câu này nghe và nghĩ thật là thấm thì thấy đúng quá ...
Quết định không yêu trước khi chưa phải là một bờ vai vững trắc cho ai đó tựa vào và thiếp đi mỗi khi người đo mệt mỏi và yên tâm với thứ và mình dành cho người đó "
Thanh Sơn
29-03-2008, 11:34 PM
dạo nà buồn quá nhỉ, mà sao cái nhật kí của mình lại vắng vẻ heo hút thế nhỉ :(
chắc là viết chưa có cảm súc chưa có hồn, chưa có tấm lòng chân thật...:angry
chán thật, cuộc sống của mình hiện nay sao mà nhàm chán thế, ngày nào cũng như ngày nào buồn ơi là buồn , sơn dương dạo này mất điện hoài , không được lên mạng, không được chơi game không được chát, ngày chỉ có học và ngủ với ăn, cứ quay đi quay lại như một vòng tuần hoàn, đều đều cũng được tháng rồi.... chẳng có gì đặc biệt nên nhật kí này cũng nhàm chán
à à nhớ ra một chuyện hay ho rồi, chuyện là như thế này, dạo này trường mình có giáo viên thực tập, lớp mình cũng có 3 người , 2 nam 1 nữ
hai thầy đẹp trai thôi rồi, thầy Kiên dạy tin Thầy Thành dạy hóa,cô giáo dạy văn
(chưa viết song) ...:ay:
Thanh Sơn
07-04-2008, 10:17 PM
ai chà , dạo nài chán nản nhỉ , chả ma nào vô cái blog online của mình chắc tại văn dở quá mà , văn dở nhưng mà chân thật:(
Nguyễn Xuân Phú
08-04-2008, 01:24 AM
:) đây là nhật ký, nhật ký mở, nhật ký online. Nhưng nhật ký nào cũng thế thôi, chỉ nên 1 mình mình viết, có cuốn nhật ký nào được nhiều người viết thế này không?
Mọi người chỉ đọc, chỉ cảm nhận, nếu có thể nói sẽ nói, còn không sẽ tự đi ra...
Avatar đẹp lắm :angry
Đề nghị chủ nhân của cô bé phía trên đâm đơn kiện lên BQT, chứ tớ là hết chịu nổi roài...(tánh hay ghen...chẹp chẹp)
Nguyễn Duy Linh
08-04-2008, 01:27 AM
:) đây là nhật ký, nhật ký mở, nhật ký online. Nhưng nhật ký nào cũng thế thôi, chỉ nên 1 mình mình viết, có cuốn nhật ký nào được nhiều người viết thế này không?
Mọi người chỉ đọc, chỉ cảm nhận, nếu có thể nói sẽ nói, còn không sẽ tự đi ra...
Avatar đẹp lắm :angry
Đề nghị chủ nhân của cô bé phía trên đâm đơn kiện lên BQT, chứ tớ là hết chịu nổi roài...(tánh hay ghen...chẹp chẹp)
Thế ông đang làm gì ở pic của người ta đây ông anh quý hóa?
Nguyễn Xuân Phú
08-04-2008, 04:10 AM
Thế ông đang làm gì ở pic của người ta đây ông anh quý hóa?
Thì tại nóa kêu ca là hok có ai vào spam...
Anh dạo này toàn đọc chứ hok post nhưng nóa ép anh...
Với lại kiện dần dần hok thể để "nhà" mình được người khác treo lên nóc :-"
Thanh Sơn
10-01-2009, 08:48 PM
Thì tại nóa kêu ca là hok có ai vào spam...
Anh dạo này toàn đọc chứ hok post nhưng nóa ép anh...
Với lại kiện dần dần hok thể để "nhà" mình được người khác treo lên nóc :-"
hihi lâu lắm rồi em không vào , nhìn lại đọc lại thấy sao mà ngớ ngẩn nhường ấy , nhưng em không xóa đi , để mỗi lần đọc lại thấy vuivui ngố ngố đến là hay anh Phú ạ , còn avatar em đổi rồi không lại bảo nhà anh em ngồi trên nóc
:D , sắp tết đến nơi rồi , cũng chằng còn mấy thời gian để quyết định cuộc đời con người có lẽ năm nay cuối cấp cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người , chăm chỉ 3-4 năm sướng cả đời , chơi mấy năm học trò sau này sẽ khổ đã có ai nói với em như vậy nên nó cứ ăn sâu vào tâm chí của em lúc nào em cũng lo nơm nớp trượt ĐH nên cũng học nhiều lắm , áp lực thì luôn luôn đè lên vai em từ mọi phía , cũng mệt mỏi và stress lăm , mong sao tết này được vui cười thoải mái một chút , năm mới sẽ may mắn hơn và dẫn cuộc đời em đi trên con đường thẳng tắp , chứ không phải đi vào lối mòn rồi đi ra bãi rác ...
chúc mọi người năm mới vui vẻ , mạnh khỏe và gặp nhiều nhiều niềm vui nhé
không khí tết cũng dộn dàng lăm rồi !
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.