PDA

View Full Version : 8X,9X với giao thông!


Thu Trang
14-12-2006, 11:42 AM
:ay: đây là vấn đề từ trước đến nay vẫn nan giải.Với tất cả những ai tham gia giao thông cũng hoảng sợ với cách đi bạt mạng của mấy ông thanh niên, :( trong đó đông nhất là thành phần 8x,9x rất nhiều.Hàng năm không ít những vụ tai nạn thương thâm toàn những bạn còn rất trẻ.Với riêng cá nhân em :ay: mỗi lần qua đường là cả 1 lần giảm 2 năm tuổi thọ ,vì mấy bác đi hoành tráng quá, cứ nhảy lên xe là phóng bạt mạng.Mọi người đều đã chứng kiến không ít vụ tai nạn .Mọi người cho những giải pháp nói về vấn đề này tí nhỉ.Có 1 em 9x đã tuyên bố " Cháu tin 9X không phóng nhanh, vượt ẩu"còn những bạn chưa tuyên bố thì sao? 8x mình đứng im à:clap

Đặng Lệ Thủy
14-12-2006, 11:59 AM
bi h người ta toàn thế ấy mà.Nhưng nghĩ kĩ lại,thì toàn mấy thằng nhóc mới tập đi xe thì mới phóng nhanh ấy mà,còn người đi lâu rồi thì có mấy ai.

Mình đồng ý với bạn, vì hồi mới đi xe mình đi cũng khủng lắm :D ko đến nỗi lạng lách nhưng tâm trạng lúc nào cũng sợ các chú công an phạt vì tội phóng nhanh.
Và là con gái nhưng đã từng đi xe đêm từ HN về Việt Trì, HN về TQ :)
Nói chung là đi học và về nhà từ TQ-HN ko mấy khi biết đi oto đấy là thời năm 1-3 còn sang năm 4-5 thì chịu thôi vẫn đi xe máy nhưng ko lái phải có người đèo và cũng hạn chế tối đa vì sợ lắm đi xa mà, bây giờ già rồi biết sợ :p

Dark Lord
20-12-2006, 09:02 AM
Mới tập đi xe -> đi chậm ; mới đi tốt được 1 thời gian -> phóng nhanh ; biết đi lâu rồi -> đi bình thường ...
Trên đây chỉ là phần lớn các trường hợp thui nha, không phải ai cũng vậy :ay: . Mới đi thì làm sao đi khá được mà chẳng đi chậm, đi tốt rồi thì ... máu nên phóng nhanh, đến khi đi rất lâu rồi thì đi bình thường (vì chứng kiến nhiều tai nạn rồi và cũng hiểu về sự nguy hiểm của giao thông hơn rồi) ...

Thaiquang026
26-12-2006, 02:37 PM
Vừa hôm trước đang đi trong nội thành chứng kiến cảnh quẹt xe mà suýt mất mạng đó .
hai người đi ngược chiều trong đường nội thành ,chỉ móc vào ống tay áo mà lôi cả một người ngồi trên xe đâm đầu xuống đường , bất tỉnh mất mấy phút máu mê bê bét cả đầu .lúc đầu thấy ngã nhấc lên thấy chẳng cử động gì cả tưởng chết lại đặt xuống vì ra nhiều máu quá .
hôm ở hưng yên cả hai vợ chồng cũng đi xe máy tử cả đôi luôn ,hết người nuôi con .
nói đến 8x 9x thì lại khủng hơn , đi xe lượn trước đầu xe contener ,nghĩ đến mà khiếp .nhiều khi đi cùng tụi bạn chỉ biết là còn sống khi đã bước xuống đất thui .

cu_tien
27-12-2006, 09:02 PM
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ mấy chú nhóc mới đi xe kiểu vậy...khi lớn lên nó lại có cách nhìn khác về "xe cộ"..."tử" lúc nào không biết :(