View Full Version : Lười học! Có phải là một bênh không??????
toanlk_manutd
12-12-2006, 11:36 PM
Khi còn là một học sinh,tôi đã từng có lúc đặt quyết tâm giải quyết một vấn đề và tôi đã làm được trong sự tự tin của mình! Và mỗi khi gặp một vấn đề nan giải tôi cũng dành không ít thời gian để nghiên cứu ,cũng chịu khó tham khảo ý kiến của nhiều người ,tuy có việc giải quyết được có việc không nhưng sau mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất vui và tự tin.Nói chung kết quả học tập của tôi thời đó cũng chấp nhận được nhưng điều tôi vui hơn cả là mình thường xuyên chủ động tự học tự phấn đấu mà không cần sự nhắc nhở của những người xung quanh ! Có lẽ vì vậy mà tôi luôn được mọi ngừoi và cũng chính mình tự cho là một người chăm chỉ và năng động.
Khi mới bước vào trường đại học Bách khoa ,cái đầu tiên tôi biết được từ những người đi trước là "Học như dân BK"! Sợ nhưng không phải là không tự tin. Thời gian đầu cũng cày ải ác nhưng đúng là để học tốt ở BK chăm chỉ dường như chưa giải quyết được nhiều vấn đề .Cũng cày ,cũng thức đêm,cũng tìm hiểu và nghiên cứu với ý thức tự lực là chính nhưng ngày qua ngày,kỳ qua kỳ,năm qua năm mỗi lần thi xong nhận được điểm đủ qua là thấy thỏa mãn lắm .Nhưng cũng chính sau những lần đó khi tổng kết cả kỳ lại thấy điểm cũng chỉ ở mức TB là cùng cho dù có những môn khó môn dễ ,có môn chịu khó có môn bình thường ...và lúc đó thực sự cảm thấy vô cảm (Ở đây không có nghĩa là chán nản bỏ bê mà là không có tinh thần phấn đấu)! Nhiều lần như thế vô tình tạo cảm giác an tâm (chủ quan)trước và sau những kỳ thi và dần dần xuất hiện cái khái niệm mà nhiều người cho là vô trách nhiệm đó là "học đủ rôi" ! Cái đủ ấy sẽ ngày càng hụt đi giới hạn của nó vì nó không có chí hướng phấn đấu và sẽ có lúc nó chỉ còn là học "đối phó"! và trở thành lười trong con mắt của mọi người!Và cho đến bây giờ hình như lúc nào tôi cũng thấy đủ rồi mỗi khi ngồi vào học được một lúc!!!!!????
Không hiểu vì sao ! Nhưng tôi nghĩ Lười học không phải là cá tính,cũng không phải là bẩm sinh và càng không phải là một căn bệnh ! Tất cả là do con người,do chúng ta do cái cách chúng ta giải quyết vấn đề và suy nghĩ vấn đề mà tạo ra cái được gọi là lười học!! Bạn hãy nhìn vào những người học khá ,học tốt xem họ chắc chắn cũng có những thởi điểm như chúng ta nhưng họ lại có những phương án hợp lý và kết quả họ đạt được cũng hoàn toàn hợp lý!
Đây là những suy nghĩ thật riêng tư của tôi! Có thể bạn có quan điểm khác! bạn hãy chia sẻ điều đó nhé!
Thanks!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Vũ Văn Thành
14-12-2006, 11:41 AM
Theo như Nguyễn Hiến Lê (người dịch cuốn: Đắc nhân tâm, và Quảng gánh lo ..) thì lười cũng là một bệnh. Và nếu bạn muốn chữa bệnh đó thì xin hãy bỏ chút thời gian để đọc tác phẩn "Rèn nghi lực để lập thân" của ông. Nếu như bạn không quá lười để đọc hết cuốn này thì chắc rằng sau khi đọc xong bạn sẽ tự kê đơn bốc thuốc cho mình được. Bạn có thể đọc tại đ/c sau: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3n3n1n3n31n343tq83a3q3 m3237nvn
Tình hình tiến triển bệnh của bạn sau khi đọc xong cuốn này như thế nào, xin hãy thông báo cho mọi người cùng biết nhé :haha:
KINGSTAR
14-12-2006, 12:29 PM
...........
Theo như(KINGSTAR) đăng ký nhầm thành KINGTAR thì lười học không phải là bệnh là ĐÓI vì từ kinh nghiệm bản thân cho thấy cứ hễ đói bụng là thấy lười học....
Đặng Lệ Thủy
14-12-2006, 12:41 PM
Kinhstar ơi theo kinh nghiệm của em thì ăn no rồi thì chỉ muốn ngủ thôi ko học nổi đâu.:D
Vũ Khắc Khiêm
14-12-2006, 01:01 PM
Lười học!! có phải là bệnh không???? Đúng chứ đó là bệnh lười học....
Santa
14-12-2006, 01:02 PM
Nhưng tôi nghĩ Lười học không phải là cá tính,cũng không phải là bẩm sinh và càng không phải là một căn bệnh ! Tất cả là do con người,do chúng ta do cái cách chúng ta giải quyết vấn đề và suy nghĩ vấn đề mà tạo ra cái được gọi là lười học!! Bạn hãy nhìn vào những người học khá ,học tốt xem họ chắc chắn cũng có những thởi điểm như chúng ta nhưng họ lại có những phương án hợp lý và kết quả họ đạt được cũng hoàn toàn hợp lý!
Thanks!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Mình đồng ý. Hồi cấp 3 mình là người chăm không phải là chăm nhưng lười không phải là lười, học hành bình thường. Đến kỳ thi đại học cũng "lều chõng" lên đường... Kết quả sau 12 năm học là: Trượt đại học dù chỉ thiếu 1 điểm, 1 chút nữa thôi mình sẽ được vinh dự đặt chân vào trường đại học mà mình mơ ước --> mình cảm thấy mất hết tự tin vào bản thân và hối hận "giá như mình chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn".... Nhưng tất cả đã quá muộn. Trượt đại học vì môn toán, nên khi vào đại học kỳ đầu tiên học 2 môn toán liền. Trời! thật sự kinh khủng, ngại lười, bỏ qua --> học lại cả 2 môn toán (10 trình).
Sang đến kỳ 2, áp lực đè nặng, nếu nợ quá số trình thì sẽ bị đuổi học. Mình đã cố gắng để không bị nợ thêm vì đến kỳ 3 mới được trả nợ kỳ 1. Trong kỳ 3mình đã thực sự cố gắng trả nợ hết 2 môn toán với 1 điểm 7 và 1 điểm 8.Tuy điểm số không phải là cao nhưng nó thực sự khích lệ mình "không có nghĩa là mình không thể học toán, cái j cố gắng thì mình sẽ làm được". Từ đó mình không còn phải thi lại môn nào nữa. :) .
toanlk_manutd
14-12-2006, 05:34 PM
...........
Theo như(KINGSTAR) đăng ký nhầm thành KINGTAR thì lười học không phải là bệnh là ĐÓI vì từ kinh nghiệm bản thân cho thấy cứ hễ đói bụng là thấy lười học....
Theo kinh nghiệm của e thì lúc no thì nên nghỉ ngơi theo ông cha ta thường khuyên nhủ! Còn lúc đói thì cũng như pác ấy! học hổng có vào ! "trên bảo dưới không nghe" ! Vậy nên có thể rút ra kết luận lười học chịu tác động mạnh mẽ từ việc ăn uống của sinh viên!
Heeeeee!=V= =V= =V= =V=
Thaiquang026
14-01-2007, 05:53 PM
Các bác nhue vậy là chăm học rùi !
còn em thì lười kinh khủng nè
nói thật thì hồi mới vào cấp 3 em đã có ý định thi đại học rùi nên hồi đó em đã cố gắng học lại mấy môn khối A .vì hồi cuối cấp 2 em không có học hành gì nên vào đầu lớp 10 đã cố gắng học lại mấy môn đó để thực hiện nó ,cuối kì đó em đã học lại được môn toán và đạt điểm khá nhưng chỉ đứng thứ 2 lớp ,sau một bạn gái . nhưng môn còn lại thì chưa thể học lại được vì mất gốc từ cấp 2 rồi . lên đến 11 thì học lại được môn lí nhưng mấy môn còn lại thì vẫn chưa học lại được . đến 12 thì chỉ học được toán còn lí thì không học tí nào cả vì lúc đó không học được môn hóa lên cũng chẳng muốn phấn đấu nữa ,nhưng bù lại thì 2 môn khối C là địa và sử thì học được nhưng văn thì chẳng ăn thua gì nên cũng chẳng bít thi khối nào cả .
đến lúc sắp kết thúc hết cấp 3 cũng phải nộp hồ sơ để thi vào trường nào đó .biết là thi đại học thì trượt ngay rồi nên cũng chẳng bận tâm để mà chọn trường cho mất công .
chỉ có thể vào một truờng nào đó để sau này có nghề nghiệp ổn định ,vậy là phi ngay hồ sơ vào trường hàng hải vì biết rằng với thực lực cá nhân thì cũng sẽ vào được thôi . đó cũng là trường duy nhất em tham gia thi ,cổng trường đại học thì chưa bao giờ dự thi cả .
Nhưng thi vào trường này mới bít rằng sẽ có kế hoạch nâng cấp trường lên cao đẳng , và chia tách khoa .ngay từ lúc đăng kí em đã chon cho mình ngành điện tàu thủy ,khi nhâp học cung băn khoăn không biết có nên chuyển nghành không ,cuối cùng thì không thay đổi gì cả vẫn chon ngành mà đã đăng kí ngay từ đầu .
Mới hôm trước nhận được thông báo là nghành mình sẽ lên cao đẳng và chia ra làm 5 ngành để làm một khoa lớn tương đương bên ĐHHH ,đã lên cao đẳng thì sẽ có khóa cao đẳng liên thông đầu tiên vào năm nay đúng dịp tụi em ra trường ,vậy là lại có quyết tâm học cho bằng được cao đẳng nhưng chẳng biết chọn ngành nào cả vì có tới 5 ngành : điện tàu thủy và công nghiệp (em đang học ) :điện -cơ điện tử :điện -điện tử ;hệ thống tự động ; ngành điện tử .
môn em đang học thì có thể đi tàu biển hoặc làm việc trên bờ đều được . nếu như chọn học tiếp ngành đã học thì chỉ có một ngành ,nếu học ngành khác thời gian vẫn vậy (1,5 y ) thì có 2 cơ hội để tìm việc .còn nếu học tiếp chuyên ngành đang học nhưng muốn đi tàu ổn định thì lại phải học thêm một năm trái ngành vận hành máy tàu biển thì mới ổn định và đi tàu với chức danh vận hành máy chư không phải là chức danh điện trưởng (1 điện trên tàu) làm việc độc lập một mình ,như vậy thì hơi khó vì mới ra trường mà kinh nghiệm làm việc chưa nhiều .
bác nào có thể tư vấn dùm em xem chọn ngành nào trong 5 ngành trên mà nguồn nhân lực đang thiếu .
em chỉ mạnh về điện tử thôi vì em có sẵn kiến thức điện tử còn lại học để tính toán thì em hơi khó vì em vốn lười mấy môn liên quan đến lí mà chỉ thích học cái nào mới liên quan đến toán . về điện tử thì dễ tiếp thu và môn đó là môn học có điểm trung bình cao nhất trong cả khóa học của em đó .
HoaHongNhungNhat
14-01-2007, 09:06 PM
To thaiquang026
Cậu nên học cái gì cậu thích, nghành nào mà cậu thấy mình có thể làm tốt. Hôm nọ tôi có đọc một câu truyện trong đó có câu tôi rất thích đó là "không cần biết là làm nghề gì mà là làm như thế nào".
Điều cơ bạn cậu làm thế nào, nếu cậu làm tốt, thì cậu sẽ đạt được niềm vui trong học tập và công việc.
To All
Các bạn đừng cho bệnh lười không chữa đc nhé, rất dễ thôi. Tôi đã từng lười học lắm đấy. Có một lần tôi phải vượt qua một kỳ thi quan trọng trong đời, lúc đầu tôi rất lười đi học ôn, nhất là môn tiếng Anh, cả tuần có 3 buổi học, tôi đi có 1 buổi và buổi đó học đến ra chơi là tôi về... Về nhà học ư? Tôi xem TV là chính, ăn ngủ...
Rồi tôi bắt đầu mỗi ngày học một ít thôi, 10 phút buổi sáng, 20 phút buổi chiều, tối xem TV, trước khi đi ngủ đọc một tí... cứ thế, tôi tăng thời gian dần dần, ít thôi, tôi học cái gì mình thích đã, chán là ngừng ngay và đi dạo hay chạy đâu đó hoặc ăn cái gì đó. Dần tôi có thể ôm sách cả ngày lẫn đêm, viết lách tùm lum cả... Và tất nhiên tôi vượt qua kỳ thi đó nhẹ nhàng.
Đó là tôi, các bạn thế nào?
Vũ Văn Thành
15-01-2007, 01:48 AM
Rồi tôi bắt đầu mỗi ngày học một ít thôi, 10 phút buổi sáng, 20 phút buổi chiều, tối xem TV, trước khi đi ngủ đọc một tí... cứ thế, tôi tăng thời gian dần dần, ít thôi, tôi học cái gì mình thích đã, chán là ngừng ngay và đi dạo hay chạy đâu đó hoặc ăn cái gì đó. Dần tôi có thể ôm sách cả ngày lẫn đêm, viết lách tùm lum cả... Và tất nhiên tôi vượt qua kỳ thi đó nhẹ nhàng.
Đó là tôi, các bạn thế nào?
Cách này hay đó, rất đáng để chúng ta làm theo. Tui cũng ko biết mình phải làm sao để chữa bệnh lười. Đọc tới đây thấy tâm đắc lắm. Hi vọng mai sẽ làm tốt những gì mình đặt ra.
vịt cô đơn
11-02-2012, 06:22 PM
To thaiquang026
Cậu nên học cái gì cậu thích, nghành nào mà cậu thấy mình có thể làm tốt. Hôm nọ tôi có đọc một câu truyện trong đó có câu tôi rất thích đó là "không cần biết là làm nghề gì mà là làm như thế nào".
Điều cơ bạn cậu làm thế nào, nếu cậu làm tốt, thì cậu sẽ đạt được niềm vui trong học tập và công việc.
To All
Các bạn đừng cho bệnh lười không chữa đc nhé, rất dễ thôi. Tôi đã từng lười học lắm đấy. Có một lần tôi phải vượt qua một kỳ thi quan trọng trong đời, lúc đầu tôi rất lười đi học ôn, nhất là môn tiếng Anh, cả tuần có 3 buổi học, tôi đi có 1 buổi và buổi đó học đến ra chơi là tôi về... Về nhà học ư? Tôi xem TV là chính, ăn ngủ...
Rồi tôi bắt đầu mỗi ngày học một ít thôi, 10 phút buổi sáng, 20 phút buổi chiều, tối xem TV, trước khi đi ngủ đọc một tí... cứ thế, tôi tăng thời gian dần dần, ít thôi, tôi học cái gì mình thích đã, chán là ngừng ngay và đi dạo hay chạy đâu đó hoặc ăn cái gì đó. Dần tôi có thể ôm sách cả ngày lẫn đêm, viết lách tùm lum cả... Và tất nhiên tôi vượt qua kỳ thi đó nhẹ nhàng.
Đó là tôi, các bạn thế nào?
Phương pháp của bạn rất hay đó :D mình sẽ thử! hi
Mình đang học Tài Chính Doanh Nghiệp -Học Viện Tài Chính...
Mình thích những gì liên quan đến tài chính,mong muốn là chuyên viên phân tích tài chính,chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân,chuyên viên phân tích đầu tư....
Mình sẽ phải học rất rất nhiều nữa :) Nhưung ít khi mình đọc đến sách lắm :P
Muốn 'cái kết quả' nhưng lại không gây dựng 'cái nguyên nhân' của nó ...
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.