View Full Version : Đằng sau !!!
Nguyễn Việt Hùng
31-01-2008, 02:52 PM
Sẽ là một cái tên mới cho những trang nhật ký mới. Việc bỏ lại đằng sau là: "Hãy sống như chính mình" có thể là một điều khó hiểu và cũng là một câu hỏi được đặt ra với một ai đó tuy nhiên đến mình cũng ko thể tự hiểu hết và nói ra được tất cả lý do vì sao mà chỉ có một lý do lớn nhất đó sẽ là một kết thúc cho một cách nhìn và mở ra một cái nhìn mới cho những gì đúng nghĩa hơn với trang nhật ký này. Sẽ ko phải là từ hãy hay từ phải vì đó đã ở lại đằng sau. Việc bỏ lại trang nhật ký ấy là một sự thay đổi mới hơn trong cách nhìn nhận của mình chăng??? - có lẽ sẽ khác hơn tuy nhiên vẫn một lời khẳng định về chính mình Ta là ta.
Một chút để nói về Hãy sống như chính mình của điều gọi là đằng sau ấy. Có lẽ mình đã nói quá nhiều về những gì mình cần phải làm hơn là việc nhìn lại xem mình đã làm được gì và đó là những cái nhìn còn rất nhiều sự thiếu xót ở mình đó là quá mức đặt cái "tôi" của mình trước mắt mọi người để nói về cái gọi là phía trước.
Nhưng cho đến bây giờ...
Đằng sau sẽ là những gì khác chăng??? - ko hẳn là hoàn toàn như vậy nhưng tất nhiên là có khác. Sẽ là việc thu hẹp đi vị trí của những từ Phải hay từ Hãy và để nó ở trong lòng thôi để tất cả gặm nhấm trong cái Tâm để những gì mình muốn làm sẽ lặng lẽ hơn và tất nhiên sẽ xuất phát từ chính mình, đi bằng đôi chân của chính mình, tự vượt qua những gì trước mắt để có thể nói rằng đó là chính mình.
Đằng sau - bởi đó sẽ là những nốt lặng trong mình, khoảng thời gian để nhìn lại đằng sau cái tôi của mình là những gì. Cuộc sống của mình có những gì và mình đã là gì. Khoảng không gian ko phải được sắp đặt cùng chiều mà sẽ là những khoảng tùy vào cuộc sống cho mình những gì mình cảm nhận được. Đó ko phải là tất cả và cũng ko phải quá nhiều trong hiện tại tuy nhiên trong dòng chảy của thời gian thì nó thật sự có ý nghĩa. Tất cả những gì tận sâu trong tâm thức rồi sẽ có ngày được sống lại và hiện lên đó một cách rõ ràng, những gì in sâu nhất trong tâm khảm sẽ vẫn được viết lại trong dòng thời gian ấy. Thời gian sẽ trôi, có thể một ngày, một tuần, một tháng hay một năm nó sẽ chưa có gì nhưng có ai biết chắc rằng 2 năm, 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa thì nó sẽ ko có gì. Và tất cả đang chuẩn bị sắn sàng để cùng bắt đầu...
vicky
31-01-2008, 03:00 PM
"Đằng sau - bởi đó sẽ là những nốt lặng trong mình"
Không biết bài này của bạn viết hay ai viết, nhưng đọc nó, suy ngẫm, cũng thấy được 1 vài điều ^^ , đúng vậy, ai cũng cần có khoảng lặng cho riêng mình ^^
Bạch Văn Cơ
31-01-2008, 08:31 PM
Không biết có phải là duyên không , nhưng "cuộc đời mới" của cậu được bắt đầu đúng vào lúc anh mới "ngộ" thêm được 1 câu nói khá hay . Nhưng hôm nay cho anh ích kỷ 1 tý , vì nó quá đúng nên anh xin giữ cho mình 1 thời gian đã (mà khéo cậu cũng rút ra được kinh nghiệm ấy lâu rồi)
Nguyễn Việt Hùng
01-02-2008, 11:50 AM
"Đằng sau - bởi đó sẽ là những nốt lặng trong mình"
Không biết bài này của bạn viết hay ai viết, nhưng đọc nó, suy ngẫm, cũng thấy được 1 vài điều ^^ , đúng vậy, ai cũng cần có khoảng lặng cho riêng mình ^^
Tất cả những gì mình viết ở đây tất cả đều là mình, bởi một điều khẳng định Ta là ta và tôi là chính tôi. Rất vui vì bạn đã có được sự đồng cảm với những gì mình viết. Hy vọng một ngày nào đó nốt lặng sẽ bật dậy từ những gì sâu thẳm nhất và cất tiếng gọi của chính mình.
Không biết có phải là duyên không , nhưng "cuộc đời mới" của cậu được bắt đầu đúng vào lúc anh mới "ngộ" thêm được 1 câu nói khá hay . Nhưng hôm nay cho anh ích kỷ 1 tý , vì nó quá đúng nên anh xin giữ cho mình 1 thời gian đã (mà khéo cậu cũng rút ra được kinh nghiệm ấy lâu rồi)
Vâng như em nói có nhiều điều chúng ta muốn giữ lại cho riêng mình và chính bản thân mình sẽ có thời gian hiểu về nó hơn, có lể tất cả sẽ nằm ở đằng sau.
vicky
01-02-2008, 12:31 PM
[QUOTE=Nguyễn Việt Hùng;213218]Tất cả những gì mình viết ở đây tất cả đều là mình, bởi một điều khẳng định Ta là ta và tôi là chính tôi. Rất vui vì bạn đã có được sự đồng cảm với những gì mình viết. Hy vọng một ngày nào đó nốt lặng sẽ bật dậy từ những gì sâu thẳm nhất và cất tiếng gọi của chính mình.
@nguyenviethung: ko còn gì để commnent nữa, nói hay quá =D>
Nguyễn Xuân Phú
01-02-2008, 02:47 PM
Không biết có phải là duyên không , nhưng "cuộc đời mới" của cậu được bắt đầu đúng vào lúc anh mới "ngộ" thêm được 1 câu nói khá hay . Nhưng hôm nay cho anh ích kỷ 1 tý , vì nó quá đúng nên anh xin giữ cho mình 1 thời gian đã (mà khéo cậu cũng rút ra được kinh nghiệm ấy lâu rồi)
Thế này phải gọi là Nhật ký tập 2...khứa khứa...
Thoai nói chuyện thì dài dòng...Dù sao chú cũng bít anh hiểu chú...
Đằng sau mà không phải đằng sau...Câu nói xúc tích mừ hay....hị hị...
Nguyễn Việt Hùng
03-02-2008, 11:30 PM
17 năm sống và tạo cho mình những điều có thể rất đơn giản bởi đó có thể coi như một điều rất đơn giản đó là bản năng nhưng cũng có những diều gọi là trải nghiệm. Một vị trí đóng vai trò rất quan trọng đó chính là cái tôi. Nó ko chỉ thẻ hiện đó là cá tính hay chỉ một sự nhìn nhận đơn thuần về cuộc sông mà nó còn là những vị trị quan trọng như thể là cả cuộc sống và con người mình.
Cái tôi cần được thể hiện đúng lúc đúng chỗ tuy nhiên ko phải ai cũng có thể làm được điều đó. Và chính mình cũng vậy, 17 năm tuổi đầu tiên của cuộc sống thật chưa phải là dài bởi 17 năm ấy là tuổi thơ, tuổi hồng, tuổi teen - những điều mà hàng ngày chúng ta hay nói vậy, đó như những điều thử nghiệm đầu tiên trong cuộc đời về tầm nhìn của cuôc sống.
Nhưng...
Đó có lẽ mới thật sự là yếu tố quan trọng mang một vị trí quan trọng để phát hiện và thể hiện cái tôi ấy. Những nhìn nhận về cuộc đời như thể là một câu hỏi lớn: Mình hay người???. Tất cả đều có thể vấp phải một chướng ngại vật đó là: Đôi khi.
Đối với mọi người...
Có những lúc con người ta nên dừng lai một chút để tự biết mình phải làm gì và cảm nhận về cuộc đời này ra sao để giải quyết là cái tôi hay cái ta. Bởi một điều dừng lại sẽ giúp ta bước nhanh hơn, xa hơn. Hay cũng như vậy, đôi khi cần buông tay để có thể có được nhiều hơn, đôi khi cần khóc để cười thật to và có khi cũn cần một mình để biết có bạn bè sẽ quan trọng như thế nào. Đó chính là bớt chút cái tôi vì cái ta để mang đến những điều quan trọng hơn với mình.
Còn với tôi...
Trong cuộc đời này dường như tôi chưa bao giờ thử dừng lại mà tôi cứ mải miết đuổi theo những thứ gọi là hư vô và chính những điều đó khiến tôi mệt mỏi hơn.
Tôi cũng chưa từng bao giờ thử buông tay, tôi chỉ biết níu giữ, chỉ biết lôi và kéo, tôi sợ phải đánh mất thế nên tôi níu kéo nhưng sự thật khi tôi cứ cố giằng co với tất cả như thế, tôi đã mất thật nhiều.
Tôi đã khóc vài lần nhưng chưa bao giờ tôi thử khóc thật to, thật lớn để mọi người biết rằng tôi đang buồn, lạnh và cô đơn như thế nào mà tôi chỉ khóc một mình để một mình tôi biết, mình tôi đau.
Đô lúc tôi lại quá hờ hững với những gì quanh tôi, với những người quanh tôi, tôi muốn được có nhiều, muốn được yêu thương nhiều thì trước tiên tôi cần phải học cách trân trọng những gì tôi đang có chỉ một lúc thực sự biết trân trọng.
Đó chính là cái đôi khi, đôi chút mà tôi hoc được ở sách vở và cũng là thự tiễn của cuộc sống. Khi ấy cái tôi đã quá lớn và nó chiếm nhiều phần hơn cái ta là rất nhiều. Và tôi hiểu rằng khi ấy cuộc sống chỉ còn lại mình tôi...
Phuong Anh
04-02-2008, 12:30 AM
:)Chào em!
Cũng ko rõ chuyện gì đang xảy ra với em nữa,vì em viết rất chung chung hay là bản thân chị ko hiểu j:D
Nhiều khi chị cũng mơ hồ như em vậy.:( Cứ sống từ ngày này qua ngày khác,cũng theo cái nhịp sống đến hối hả của mọi người.Nhưng lại ko biết mình đã và đang làm được cái gì nữa.
Em có cảm giác như vậy ko?
Nhiều khi con người ta cứ mải miết chạy theo,à mà ko có thể chỉ là buông theo nhưng cái hư vô mà chẳng bit bản thân mong muốn gì ở điều đó.
Trong cuộc sống 1 lúc nào đấy để mình trong trạng thái "tĩnh".Ngâm lại xem mình cần gì,muốn gì,xem lại tất cả những j mình làm được,chưa làm được.
Hình như chị giống dạy đời quá.:pKo bit có giúp gì cho em ko? Chúc em vui vẻ|-)
Tặng em này:
Có những mối quan hệ mới được thiết lập...
...thì lại có những mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết đang bắt đầu rạn nứt...
.... Tôi sợ những khoảng lặng, tôi sợ những "sự vô tình -cố ý"...
... sợ những đêm giật mình tỉnh giấc thấy mắt mình ướt sũng...
... sợ sự im lặng đến tuyệt đối...
... sợ cái cảm giác đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo...
... sợ những ánh mắt "vô cảm"....
... sợ nhất bây giờ vẫn là bóng đêm và sự vô tâm...
...nhạt nhẽo và trống trải...
...Tôi chẳng cần...
Bạch Văn Cơ
04-02-2008, 12:46 PM
Đối với mọi người...
Có những lúc con người ta nên dừng lai một chút để tự biết mình phải làm gì và cảm nhận về cuộc đời này ra sao để giải quyết là cái tôi hay cái ta. Bởi một điều dừng lại sẽ giúp ta bước nhanh hơn, xa hơn. Hay cũng như vậy, đôi khi cần buông tay để có thể có được nhiều hơn, đôi khi cần khóc để cười thật to và có khi cũn cần một mình để biết có bạn bè sẽ quan trọng như thế nào. Đó chính là bớt chút cái tôi vì cái ta để mang đến những điều quan trọng hơn với mình.
Còn với tôi...
Tôi đã khóc vài lần nhưng chưa bao giờ tôi thử khóc thật to, thật lớn để mọi người biết rằng tôi đang buồn, lạnh và cô đơn như thế nào mà tôi chỉ khóc một mình để một mình tôi biết, mình tôi đau.
Đô lúc tôi lại quá hờ hững với những gì quanh tôi, với những người quanh tôi, tôi muốn được có nhiều, muốn được yêu thương nhiều thì trước tiên tôi cần phải học cách trân trọng những gì tôi đang có chỉ một lúc thực sự biết trân trọng.
Đó chính là cái đôi khi, đôi chút mà tôi hoc được ở sách vở và cũng là thự tiễn của cuộc sống. Khi ấy cái tôi đã quá lớn và nó chiếm nhiều phần hơn cái ta là rất nhiều. Và tôi hiểu rằng khi ấy cuộc sống chỉ còn lại mình tôi...
Cuộc sống ngày nay là như vậy mà, con người ta đã chạy quá xa chỉ để làm sao cho mọi người thấy rằng cái tôi của mình là trên hết . Cuộc sống rối ren , trắng đen lẫn lộn , nhiều khi không thể trụ vững nổi trước những thứ mà cuộc sống bắt ta phải đối mặt thì nước mắt có lẽ sẽ là thứ giúp ích cho ta nhất . Dẫu biết khóc là không nên , nhưng đó là thứ mà tạo hóa đã ban cho mọi người và hãy dùng nó khi cần thiết .
Con người ta không ai là không phải khóc , nhưng nhiều người đã rơi nước mắt 1 cách vô ích , 1 cách vô vọng vì những thứ mà sẽ không báo giờ họ có , không bao giờ thuộc về họ . Nhưng đã là con người thì ai cũng có lòng tham dù ít hay nhiều , ai cũng muốn có 1 thứ mà chỉ riêng mình có , và đó cũng góp phần tạo nên "bản sắc riêng" của mỗi người .
Cậu là người cầu toàn vì thế chắc chắn cậu sẽ có cái nhìn khác những người khác , chính kiến bất đồng tất sẽ xảy ra , những lúc như vậy dù đúng hay sai thì con người ta cũng sẽ cố bảo vệ chính kiến của mình. Những lúc đó cũng chỉ biết cố gắng mà thôi .
Chắc chắn 1 điều rằng sẽ không 1 cá nhân nào hoàn toàn lẻ loi giữa cuộc đời này , sự lẻ loi chỉ đến với mỗi con người ở trong 1 thời gian , thời điểm nhất định mà thôi vì chúng ta đều có những người bạn mà :) , không phải chuyện gì cũng có thể nói ra nhưng cũng nên nói những chuyện mà nhiều khi 1 mình ta không thể giải quyết được , và như thế ta mới nhận ra rằng ai mới là tri kỷ của ta và hơn hết ta sẽ nhận ra : mình không đơn độc giữa cuộc sống này
Nguyễn Việt Hùng
05-02-2008, 10:35 PM
:)Chào em!
Cũng ko rõ chuyện gì đang xảy ra với em nữa,vì em viết rất chung chung hay là bản thân chị ko hiểu j:D
Nhiều khi chị cũng mơ hồ như em vậy.:( Cứ sống từ ngày này qua ngày khác,cũng theo cái nhịp sống đến hối hả của mọi người.Nhưng lại ko biết mình đã và đang làm được cái gì nữa.
Em có cảm giác như vậy ko?
Nhiều khi con người ta cứ mải miết chạy theo,à mà ko có thể chỉ là buông theo nhưng cái hư vô mà chẳng bit bản thân mong muốn gì ở điều đó.
Trong cuộc sống 1 lúc nào đấy để mình trong trạng thái "tĩnh".Ngâm lại xem mình cần gì,muốn gì,xem lại tất cả những j mình làm được,chưa làm được.
Hình như chị giống dạy đời quá.:pKo bit có giúp gì cho em ko? Chúc em vui vẻ|-)
Tặng em này:
Có những mối quan hệ mới được thiết lập...
...thì lại có những mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết đang bắt đầu rạn nứt...
.... Tôi sợ những khoảng lặng, tôi sợ những "sự vô tình -cố ý"...
... sợ những đêm giật mình tỉnh giấc thấy mắt mình ướt sũng...
... sợ sự im lặng đến tuyệt đối...
... sợ cái cảm giác đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo...
... sợ những ánh mắt "vô cảm"....
... sợ nhất bây giờ vẫn là bóng đêm và sự vô tâm...
...nhạt nhẽo và trống trải...
...Tôi chẳng cần...
Thật ra thì ko có gì đâu chị ah. Chị thấy đó chính là cái đằng sau mà :D. Đó là những lúc để nhìn lại cuộc sống và chiêm nghiệm về nó nhiều hơn vì đó chính là những bài học cuộc sống đôi khi có sự lựa chọn và những con đường khác nhau và chúng ta cần phải lựac họn, cần phải thể hiện cái tôi và có những lúc thì phải hạ thấp nó xuống một chút vì đó là cuộc sống.Khoảng thời gian để nhìn lại nó sẽ giúp chúng ta có được nhiều hơn những giá trị cuộc sống.Đúng như chị nói là em đang ở trong trạng thái "tĩnh" mà em vẫn gọi đó là nốt lặng. Tất cả là những bài học. Cảm ơn chị đã chia sẻ với em.
Nguyễn Việt Hùng
06-02-2008, 04:42 PM
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác vởi một vẻ êm dịu của cuộc sống thật yên bình. Tuy nhiên hòa trong đó là cái tấp nập và không khí của những giờ phút cuối cùng trong năm ko khỏi làm con người ta cảm thấy bận rộn. Tuy nhiên với mỗi người có lẽ sẽ có được khoảng lặng cho riêng mình. Chỉ còn bữa cơm tất niên cuối cùng nữa để mọi người cùng chuẩn bị bước sang năm mới, ai ai cũng muốn chuẩn bị một bữa cơm thật tươm tất để cúng gia tiên. Hòa trong dòng chảy của thời gian với cả một năm bận rồn dường như có rất ít khi con người có thể nhìn lại đằng sau mình là gì và càng khó hơn trong cái tấp nập của chiều 30 Tết.
Và...
Năm cũ sắp đi qua và năm mới sắp tới có những lúc thời gian khiến con người chìm đắm trong vẻ ồn ào tấp nập để rồi những điều giá trị bị tuột mất.
Tuy nhiên...
Thời gian thì cứ vô tình trôi mãi để lại đằng sau bao nhiêu điều đáng tiếc mà chúng ta dường như ko để ý và chốn đi vào quên lãng.
1 phút để nhìn lại thôi...
Có những điều mà ta thường phải lo toan trong cái bộn bề của cuộc sống giờ lại thấy dường như ko còn nhiều ý nghĩa bởi hàng ngày con người luôn phải đối mặt với một quỹ thời gian eo hẹp để lao vào cuộc sống mưu sinh để kiếm được những đồng tiền nhưng rồi lại nhận thấy Tiền có thể mua được nhà bự nhưng ko mua đc gia đình. Mua đc đồng hồ nhưng ko mua đc thời gian, mua đc thuốc men nhưng ko mua đc sức khỏe, mua đc sách vở nhưng ko mua đc trí thức, mua đc chức tước nhưng ko mua đc sự kính trọng. Và rồi nhận thấy rằng khi đó tiền bạc chỉ là những thứ đơn giản hơn trong cuộc sống.
Một điều nghiệm lại với cuộc sống của chính mình...
Bởi giờ đã là chiều 30 Tết rồi, một năm mới sắp đến. Ngồi nhìn lại đằng sau mình mới hiểu được nhiều hơn giá trị của thời gian và cuộc sống, có những điều tưởng rằng rất quan trọng khi chúng ta bận rộn nhưng rồi khi nhìn lại thì chúng ta lại cảm thấy thiếu rất nhiều những lúc chúng ta cần một chút gì đó yên bình và tất cả là ở ĐẰNG SAU.
Nguyễn Việt Hùng
07-02-2008, 01:39 PM
Hôm qua đi thả đèn trời và bắn pháo hoa thật vui. Mọi người đón chào năm mới trong cái không khí thật tuyệt vời. Năm mới hẳn là những lời chúc tốt đẹp nhất luôn được gửi tới mọi người, và mình cũng vậy năm mới tự chúc mình vạn sự như ý :D và lời chúc lớn nhất đó là đỗ đại học :clap
Vậy là chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của năm mới, trong giây phút trời đất đang chuyển mình từ năm cũ bước sang năm mới và cảm giác khi đã đón chào năm mới tuy ko có gì khác nhưng lại là một tâm trạng vui vẻ hơn, đêm giao thừa năm nay thật đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Một năm đã qua với nhiều điều bỏ lại sau lưng và cũng có nhiều điều cần ghi nhớ. Để nói về tất cả mọi điều của năm cũ thì quả là khó để có thể nói đầy đủ nhưng trong đó có cả những thành công, những thất bại, những bài học và lớn nhất là nền tảng cho tương lai. Tát cả đều ở trước mắt nhưng quá khứ chính là sự bắt đầu cho tương lai
Năm mới chỉ vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại!!!
Nguyễn Việt Hùng
07-02-2008, 08:03 PM
Thật ra nếu nhìn cả mục Nhật ký online thì có lẽ nhật ký này của mình là có kiểu viết khó hiểu nhất với mọi người. Có nhiều người ko hiểu mình khi đọc chắc họ sẽ nghĩ mình bị làm sao mất, tuy nhiên đó mới là cái của riêng mình. Những lúc bắt đầu viết nhật ký với một tâm trạng như trên mây thì lúc đó những lời mình viết mới chính là những điều ở dưới đất :ay: Có những lúc ngồi trước một vật tưởng chừng như rất quen thuộc mà chúng ta lại cảm thấy rât xa lạ, có những lúc với những sự việc mà ta đã từng trải qua nhưng khi gặp lai một lần nữa thì lại như mới dẫu viết nó ko thể hoàn toàn là giống nhau và có những lúc ngồi trước màn hình máy tính mình khi trước đó mình đã định viết thật nhiều nhưng sau đó lại chẳng viết được gì. Tuy nhiên một điều nhận thấy rằng với những lúc ta trong trạng thái ổn định khi ta có thể suy nghĩ rành giọt để mọi việc thật trật tự thì chính khi ấy chúng ta đã trau chuốt rất nhiêu rồi, suy nghĩ nhiều và khi đó dường như tất cả đã là hệ thống, còn những lúc mình ko nghĩ được nhiều đến thế, khi bắt đầu phải viết và viết bằng bản năng thì đương nhiên đó chính là mình. Ta là ta. Mình viết những dòng này nếu có những ai đọc được và hiểu thì họ sẽ rất rõ về mình. Cảm ơn và đừng quên thank lại tôi nếu như bạn hiểu.
Nguyễn Xuân Phú
07-02-2008, 10:55 PM
Tiếc là anh hiểu nhưng anh ít khi thank ai lắm :D. Hok phải là tiếc mà là nếu anh biết ơn ai anh thường để trong lòng, chứ hok hay bày tỏ hay công khai cho người khác biết. Hoặc có người anh biết ơn mà hok dám cảm ơn (ví dụ như bố mẹ Hạnh)...Có lẽ chú cũng hiểu nhỉ?
Nói chung con người và cái cách chú cư sử tâm sự trên đây vẫn không có nhiều sự khác biệt so với con người ở nhật ký tập 1 của chú, nên anh cũng vẫn hiểu được ý tứ của chú. Hãy vẫn luôn là chính mình, đừng có bộc phát...Anh tát cho bi giờ :D!
Nguyễn Việt Hùng
09-02-2008, 09:50 PM
Dạo này đúng là có một số điều thay đổi với chính bản thân mình và cũng có điều bất ngờ quá khiến mình bị lơ đãng mà có lúc tưởng như đánh mất bản thân mặc dù bề ngoài vẫn cố thể hiện vẫn là chính mình. Vẫn biết mình sẽ thay đổi hơn nhưng đến giờ nghĩ lại Mình chỉ hòa nhập chứ ko hòa tan. Có thể người nhận ra sự thay đổi trước hết là ông anh Phú, một số ý phản đối rồi nhận xét, góp ý khác chân thành mĩnh cũng hiểu điều đó. Tất nhiên với ý nói hơi gượng là vui vẻ gày Tết, tuy nhiên cũng phải thế thật. Mình phải trở lại nhiều điều của ngày xưa. Đó là cả một câu chuyện dài...
Có lẽ điều khiến mình thay đổi nhất đó là H và T. Mình đã bị chi phối bởi một điều rất bất ngờ đến từ H. Mình hoàn toàn ko có ý coi thường hay có ý gì với H nhưng việc H làm quả nhiên đã tạo nên sức ép và gây căng thẳng cho cả 2 đứa vốn chơi với nhau rất vui vẻ. Bây có lẽ cái không khí ấy sẽ dần xa rồi, sẽ khó có thể lấy lại được như ngày xưa. Mình ko biết đó có phải là sự trả thù của H với thằng bạn thân của mình nữa hay ko tuy nhiên mình chỉ biết rằng ko thể dễ dàng như vậy được và mình càng ko muốn gây khó khăn với một người nữa. Từ trước tới giờ mình luôn coi H là một người bạn tốt ko hơn ko kém. Chắc hẳn H rất hiểu ý nghĩa của bó hoa hồng vàng mình đã tặng H, vậy mà H vẫn cứ nhắn tin cho mình. Hôm qua H lại nhắn tin và điều mình chỉ có thể nói là: Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. Mình ko muốn nói lời từ chối bởi có thể sẽ động đến lòng tự trọng của H. Mấy ngày vừa rồi cứ nghĩ đến chuyện đó có cả thằng bạn thân của mình khiến đầu óc dối bời và đúng là sự thay đổi của mình.
Hôm qua nhắn tin cho H mà lại nhầm sang thằng Hiển mới đau chứ. Nhưng ko sao,mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nguyễn Xuân Phú
09-02-2008, 11:16 PM
Dạo này đúng là có một số điều thay đổi với chính bản thân mình và cũng có điều bất ngờ quá khiến mình bị lơ đãng mà có lúc tưởng như đánh mất bản thân mặc dù bề ngoài vẫn cố thể hiện vẫn là chính mình. Vẫn biết mình sẽ thay đổi hơn nhưng đến giờ nghĩ lại Mình chỉ hòa nhập chứ ko hòa tan. Có thể người nhận ra sự thay đổi trước hết là ông anh Phú, một số ý phản đối rồi nhận xét, góp ý khác chân thành mĩnh cũng hiểu điều đó. Tất nhiên với ý nói hơi gượng là vui vẻ gày Tết, tuy nhiên cũng phải thế thật. Mình phải trở lại nhiều điều của ngày xưa. Đó là cả một câu chuyện dài...
Có lẽ điều khiến mình thay đổi nhất đó là H và T. Mình đã bị chi phối bởi một điều rất bất ngờ đến từ H. Mình hoàn toàn ko có ý coi thường hay có ý gì với H nhưng việc H làm quả nhiên đã tạo nên sức ép và gây căng thẳng cho cả 2 đứa vốn chơi với nhau rất vui vẻ. Bây có lẽ cái không khí ấy sẽ dần xa rồi, sẽ khó có thể lấy lại được như ngày xưa. Mình ko biết đó có phải là sự trả thù của H với thằng bạn thân của mình nữa hay ko tuy nhiên mình chỉ biết rằng ko thể dễ dàng như vậy được và mình càng ko muốn gây khó khăn với một người nữa. Từ trước tới giờ mình luôn coi H là một người bạn tốt ko hơn ko kém. Chắc hẳn H rất hiểu ý nghĩa của bó hoa hồng vàng mình đã tặng H, vậy mà H vẫn cứ nhắn tin cho mình. Hôm qua H lại nhắn tin và điều mình chỉ có thể nói là: Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. Mình ko muốn nói lời từ chối bởi có thể sẽ động đến lòng tự trọng của H. Mấy ngày vừa rồi cứ nghĩ đến chuyện đó có cả thằng bạn thân của mình khiến đầu óc dối bời và đúng là sự thay đổi của mình.
Hôm qua nhắn tin cho H mà lại nhầm sang thằng Hiển mới đau chứ. Nhưng ko sao,mọi chuyện rồi sẽ qua.
Hôm qua nhắn tin cho H mà lại nhầm sang thằng Hiển mới đau chứ
Thế thì cô bạn này chắc tên là Hiền nên mới dễ nhầm với thằng Hiển...Còn chuyện cô bạn này ý mà, anh có nên nói với chú những suy nghĩ thực sự không nhỉ? À nên chứ nhỉ? vì chú bảo là cứ thẳng và thật thì hay hơn phải hok? Được roài thật này, thẳng này: Nếu mà hok thích người ta thì thôi, lựa lúc nào đấy, viện hoàn cảnh lý do nào đấy, hoặc có thể nhờ vào một câu nói bâng quơ mà vu vơ đẩy hàm ý vào đó cho người ta hiểu. Thi cử đến nơi rồi, tâm mới chẳng sự, phải lòng với chẳng phật ý...Hơi sức ấy để mà rùi mài kinh sử đi là vừa :D!
Hùng này, không có gì mà phải suy nghĩ nhiều như thế đâu thằng em ạ. Trước sau gì chú cũng phải thay đổi thôi, thay đổi một chút về tính cách sống với mọi người thẳng thắn và cởi mở hơn cũng rất hay đấy, anh là anh rất thích những người thẳng thắn...Tuy nhiên chú thay đổi nhanh quá nên anh phải cảnh báo, chứ nếu chú thích đấu khẩu với anh thì lúc nào anh cũng oke, nhưng cứ từ từ nhé....
Quả thực chắc không ít người có chung suy nghĩ như anh, đó là Hùng sống quá ôn hoà, ai cũng như ai, nhưng đôi khi lại tạo cho người khác một cảm giác không thoải mái lắm, như là chú đang khách sáo, cả nể...
Vui lên chứ nhỉ? Hết tết đến nơi roài...Cố gắng vui vẻ lấy tinh thần mà chiến đấu với cái thời kỳ khó khăn nhất này...Thân mến..!
Nguyễn Việt Hùng
10-02-2008, 03:19 PM
Thế thì cô bạn này chắc tên là Hiền nên mới dễ nhầm với thằng Hiển...Còn chuyện cô bạn này ý mà, anh có nên nói với chú những suy nghĩ thực sự không nhỉ? À nên chứ nhỉ? vì chú bảo là cứ thẳng và thật thì hay hơn phải hok? Được roài thật này, thẳng này: Nếu mà hok thích người ta thì thôi, lựa lúc nào đấy, viện hoàn cảnh lý do nào đấy, hoặc có thể nhờ vào một câu nói bâng quơ mà vu vơ đẩy hàm ý vào đó cho người ta hiểu. Thi cử đến nơi rồi, tâm mới chẳng sự, phải lòng với chẳng phật ý...Hơi sức ấy để mà rùi mài kinh sử đi là vừa :D!
Hùng này, không có gì mà phải suy nghĩ nhiều như thế đâu thằng em ạ. Trước sau gì chú cũng phải thay đổi thôi, thay đổi một chút về tính cách sống với mọi người thẳng thắn và cởi mở hơn cũng rất hay đấy, anh là anh rất thích những người thẳng thắn...Tuy nhiên chú thay đổi nhanh quá nên anh phải cảnh báo, chứ nếu chú thích đấu khẩu với anh thì lúc nào anh cũng oke, nhưng cứ từ từ nhé....
Quả thực chắc không ít người có chung suy nghĩ như anh, đó là Hùng sống quá ôn hoà, ai cũng như ai, nhưng đôi khi lại tạo cho người khác một cảm giác không thoải mái lắm, như là chú đang khách sáo, cả nể...
Vui lên chứ nhỉ? Hết tết đến nơi roài...Cố gắng vui vẻ lấy tinh thần mà chiến đấu với cái thời kỳ khó khăn nhất này...Thân mến..!
Thật ra thì em muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt vì càng ko muốn nghĩ đến thì nó lại cứ ám ảnh mình, vì đây ko phải là chuyện của 2 người nên cũng khó anh ah. Thật ra em nghĩ cô bạn của em đã quá hiểu ý của em nhưng cô bạn đó thì lại ko muốn và cứ cố ko hiểu có phải là muốn gây sức ép hay là có ý gì khác nữa.
Với em nếu muốn nói là thay đổi thì đó là bề ngoài, những lúc em có suy nghĩ nhưng lại ko làm với suy nghĩ đó bởi đôi lúc em muôn có một chút gì đó lạ một chút. Một chút cho cuộc sống chính là những sắc màu, tuy nhiên đến bây giờ thì phải trở lại thôi. Nếu anh bảo trước kia em là người ôn hòa thì cũng ko hẳn như vậy mà anh nói thế thì khác nào em ko có chút gì gọi là cảm nhận về cuộc sống. Tất cả đều có thể hiện lên trong cuộc sống nếu anh được chứng kiến trong các tình huống khác nhau, khi đó mình ko thể là một người ôn hòa chứ. Dù sao cũng rất cảm ơn anh về những lời khuyên ấy. Sẽ có những thay đổi và một thay đổi lớn nhất trong nhật ký của em với nhật ký trước là em ko muốn nói quá nhiều về những gì trước mắt bới tất cả chỉ có thể chứng minh bằng thời gian, nói trước bước ko qua. Tất cả những dự định hay những gì mình muốn nói về tương lai thì giờ nó sẽ chỉ gặm nhấm trong lòng thôi. Đôi lúc em thấy mình càng ngày càng kém cỏi như là đang bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng xuất phát từ những người trong cuộc sống. Đôi khi nhìn thấy vẫn là một ánh mắt thường ngày nhưng sao giờ nó lại xa lạ quá, cũng ko hiểu vì sao nữa nhưng có thể những thay đổi áy lại khiến em có thay đổi. Nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có chỗ đứng của nó - em hiểu như vậy và em cũng phải sống như vậy.
sún_kute
10-02-2008, 04:37 PM
đếk hiểu
thấy dài
đếk thèm đọc nữa
hý.......................................:D
Bạch Văn Cơ
10-02-2008, 04:58 PM
đếk hiểu
thấy dài
đếk thèm đọc nữa
hý.......................................:D
Đâu phải cứ cái gì đọc được , nhìn được là có thể hiểu , có thể thấy ngay được đâu .
Có nhiều cái con người ta cần phải có thời gian mới có thể hiểu được , và cũng chính thời gian mới giúp chúng ta biết được : mình là ai , lần sau nếu vào 1 topic mà đọc không hiểu thì mong bạn cũng đừng spam bài của người ta như thế nhé , chào bạn .
Nguyễn Xuân Phú
10-02-2008, 09:08 PM
Thật ra thì em muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt vì càng ko muốn nghĩ đến thì nó lại cứ ám ảnh mình, vì đây ko phải là chuyện của 2 người nên cũng khó anh ah. Thật ra em nghĩ cô bạn của em đã quá hiểu ý của em nhưng cô bạn đó thì lại ko muốn và cứ cố ko hiểu có phải là muốn gây sức ép hay là có ý gì khác nữa.
Với em nếu muốn nói là thay đổi thì đó là bề ngoài, những lúc em có suy nghĩ nhưng lại ko làm với suy nghĩ đó bởi đôi lúc em muôn có một chút gì đó lạ một chút. Một chút cho cuộc sống chính là những sắc màu, tuy nhiên đến bây giờ thì phải trở lại thôi. Nếu anh bảo trước kia em là người ôn hòa thì cũng ko hẳn như vậy mà anh nói thế thì khác nào em ko có chút gì gọi là cảm nhận về cuộc sống. Tất cả đều có thể hiện lên trong cuộc sống nếu anh được chứng kiến trong các tình huống khác nhau, khi đó mình ko thể là một người ôn hòa chứ. Dù sao cũng rất cảm ơn anh về những lời khuyên ấy. Sẽ có những thay đổi và một thay đổi lớn nhất trong nhật ký của em với nhật ký trước là em ko muốn nói quá nhiều về những gì trước mắt bới tất cả chỉ có thể chứng minh bằng thời gian, nói trước bước ko qua. Tất cả những dự định hay những gì mình muốn nói về tương lai thì giờ nó sẽ chỉ gặm nhấm trong lòng thôi. Đôi lúc em thấy mình càng ngày càng kém cỏi như là đang bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng xuất phát từ những người trong cuộc sống. Đôi khi nhìn thấy vẫn là một ánh mắt thường ngày nhưng sao giờ nó lại xa lạ quá, cũng ko hiểu vì sao nữa nhưng có thể những thay đổi áy lại khiến em có thay đổi. Nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có chỗ đứng của nó - em hiểu như vậy và em cũng phải sống như vậy.
Sắc mầu của cuộc sống, những thay đổi từng ngày từng giờ của cuộc sống. Con người ta không chỉ biết thay đổi theo nó và cần nhìn nhận nó một cách đúng đắn...
Không phải cái gì muốn là được, thích là làm...Anh nghĩ chú đang đi theo một hướng đi đúng, vì thế anh không muốn chú thay đổi...Cứ thế nhé.
Nguyễn Việt Hùng
10-02-2008, 09:14 PM
Sắc mầu của cuộc sống, những thay đổi từng ngày từng giờ của cuộc sống. Con người ta không chỉ biết thay đổi theo nó và cần nhìn nhận nó một cách đúng đắn...
Không phải cái gì muốn là được, thích là làm...Anh nghĩ chú đang đi theo một hướng đi đúng, vì thế anh không muốn chú thay đổi...Cứ thế nhé.
Hai người nói theo 2 chiều khác nhau... Em ko muốn tranh luận quá nhiều làm gì. Hoãn lại nhé. Ai cũng có cái lý của mình và có lẽ em hiểu chính mình hơn ai hết. Dừng việc này ở đây và hãy chờ đợi cái trước mắt xem sao!!!
Bạch Văn Cơ
11-02-2008, 02:00 PM
Hôm qua nhắn tin cho H mà lại nhầm sang thằng Hiển mới đau chứ
đội bon chen có mặt .
Xin lỗi anh Phú : có lẽ anh không biết H là ai , nhưng em biết rồi ^_^ (chắc tại em cũng ở TQ mà )
Xin lỗi Hùng : nhưng anh Phú nói đúng đấy , trong cuộc sống này không phải mình thích gì cũng được đâu . Nếu ai cũng thích là có , muốn là được thì cuộc sống này đâu còn gì là thú vị chứ , đâu còn có cái để con người ta phấn đấu chứ . Thử tưởng tượng xem ai cũng muốn làm vua thì xã hội lúc đó sẽ toàn vua , mà toàn vua rồi thì còn biết "trị" ai nữa , lúc đó sẽ lại có 1 người "đứng ra" để làm vua của các "vua" . Lằng nhằng như vậy đó , nhưng cuộc sống là như vậy mà .
Anh cũng biết cậu là người cầu toàn , những mục tiêu cậu đặt ra thì cậu sẽ phấn đấu thực hiện nó . Tuổi trẻ như thế là rất tốt , rất đúng (anh ước gì thằng cháu anh nó được như cậu) .
Nói chung là tình cảm nó có nhiều cái phức tạp lắm , nhưng anh mong cậu cũng sẽ giải quyết được thôi . Thế nhé ! Còn vài tháng nữa thôi , cố gắng nốt vậy .
À mà suýt quên H đấy của em có cái ID là H...N... trên TQOL phải không ? Từng cảm ơn anh trong bài về Thiên An môn mà anh chả biết đó là ai , nhưng có vẻ thích tìm hiểu về lịch sừ , tuổi trẻ bây giờ như thế là cũng tốt rồi . Thế nhé , nói nhiều quá mà chưa dứt ra được , lần này chào thật đây này ^_^
Nguyễn Việt Hùng
11-02-2008, 03:32 PM
đội bon chen có mặt .
Xin lỗi anh Phú : có lẽ anh không biết H là ai , nhưng em biết rồi ^_^ (chắc tại em cũng ở TQ mà )
Xin lỗi Hùng : nhưng anh Phú nói đúng đấy , trong cuộc sống này không phải mình thích gì cũng được đâu . Nếu ai cũng thích là có , muốn là được thì cuộc sống này đâu còn gì là thú vị chứ , đâu còn có cái để con người ta phấn đấu chứ . Thử tưởng tượng xem ai cũng muốn làm vua thì xã hội lúc đó sẽ toàn vua , mà toàn vua rồi thì còn biết "trị" ai nữa , lúc đó sẽ lại có 1 người "đứng ra" để làm vua của các "vua" . Lằng nhằng như vậy đó , nhưng cuộc sống là như vậy mà .
Anh cũng biết cậu là người cầu toàn , những mục tiêu cậu đặt ra thì cậu sẽ phấn đấu thực hiện nó . Tuổi trẻ như thế là rất tốt , rất đúng (anh ước gì thằng cháu anh nó được như cậu) .
Nói chung là tình cảm nó có nhiều cái phức tạp lắm , nhưng anh mong cậu cũng sẽ giải quyết được thôi . Thế nhé ! Còn vài tháng nữa thôi , cố gắng nốt vậy .
À mà suýt quên H đấy của em có cái ID là H...N... trên TQOL phải không ? Từng cảm ơn anh trong bài về Thiên An môn mà anh chả biết đó là ai , nhưng có vẻ thích tìm hiểu về lịch sừ , tuổi trẻ bây giờ như thế là cũng tốt rồi . Thế nhé , nói nhiều quá mà chưa dứt ra được , lần này chào thật đây này ^_^
Vâng em rất cảm ơn lời khuyên của anh. Em biết anh đang đoán H là HuyenNghi ah??? Nhưng rất tiếc đó ko phải anh ah, đó là bạn thân của em thôi. Bọn em chơi với nhau lâu rồi nên anh nhầm là điều đương nhiên. H ở đây là một người khác cơ, xin lỗi em ko thể nói chính xác đó là ai anh ah.
Thật ra trong cuộc sống thì có những điều đến rất bất ngờ với mình đôi khi khó có thể khác nổi, tuy nhiên ở đây em ko áp đặt với ai cả. Anh nói rất đúng là ko phải thích gì cũng được nhưng nếu nhìn về cuộc sống thì rất có thể có những lúc như vậy lắm chứ. Có thể em nói ở đây là theo một chiều hướng khác với anh nghĩ nhưng chắc chắn rồi anh sẽ hiểu. Nói thật là trong những người của TQOL em đã gặp và nói chuyện thì chắc anh là người hiểu được những suy nghĩ của em nhiều nhất và em cũng cảm ơn những lời đông viên chân thành của anh. Nhưng giờ em nghĩ việc này có thể dừng lại được vì chính bản thân em đang rất hiểu mình phải làm gì. Tất cả sẽ dừng lại và nó sẽ ở lại đằng sau.
Nguyễn Việt Hùng
12-02-2008, 09:40 AM
Hôm nay đã xuống trường rồi sao lại muốn về nhà chứ. Mấy ngày Tết chỉ muốn xuống TQ chơi với hội bạn thế mà hôm nay xuống chúng nó còn đang chết ở đâu rồi mà chẳng gọi cho được đứa nào. Những ngày làm việc mới sắp đến với mọi người, tất cả lại chuẩn bị vào đúng vị trí cũ của nó và mình cũng vậy. Một đêm để suy nghĩ về chính bản thân mình, những thay đổi ấy là ko thể. Tất cả sẽ phải chôn vùi thật sâu. Vẫn phải là mình của ngày trước, sẽ phải là như thế và mình sẽ làm được.
Chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian nghỉ dài dài nữa rồi, tất cả những cam go thử thách đang còn ở phía trước. Chỉ còn 4 tháng thôi, thời gian để cho mình quyết định chính cuộc đời mình ko còn dài. Tất cả đều có vị trí của nó, phải sắp đặt lại toàn bộ.
Mọi người xung quanh mình dường như đã có những thay đổi và cách nhìn về chính mình. Trong mắt cũng vậy có những điều có thể rất nhanh được xây dựng trong mình như là những điều giá trị nhưng rồi mình lại càng thất vọng vì chính điều đó. Có những người bạn mình nghĩ là rất tốt nhưng rồi cũng bị lung lay. Hy vọng tất cả ko bị sụp đổ ngay trước mắt mình.
Nguyễn Việt Hùng
15-02-2008, 01:54 PM
Từ hôm từ trên nhà xuống tới giờ sao lúc nào cũng cảm thấy trong mình có nhiều điều ko tốt, thật sự cảm thấy trong mình bất an. Lúc nào cũng thấy lo lắng nhưng lại ko hiểu được vì sao lại thể??? Hôm kia có ông bạn từ Hà Nội lên chơi đón tiếp nhiệt tình và mình cảm thấy như vậy là quá ổn rồi nhưng trong người luôn cảm thấy sợ điều gì đó. Từ lúc ông bạn lên xe về HN thì lúc đó mình còn sợ hơn. Trong đầu tự nhiên hiện lên rất nhiều điều ko tốt cho đến khi ông bạn thông báo là về đến nhà bình an vô sự thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay có vẻ mình phải để ý hơn đến những người bạn xung quanh. Một câu hỏi mà mình luôn đặt ra: Lỡ có chuyện gì ko hay xảy ra với ai đó thì sao??? Dẫu biết là ko thể có chuyện đó và đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ nhất mà thôi. Tại sao mình toàn nghĩ vớ vẩn thế chứ??? Cảm giác này cần phải được xóa đi trong đầu mình. Thời gian hiện giờ ko cho phép mình có những ảnh hưởng làm mất tập trung. Và...
Sẽ bắt đầu từ đây. Mọi việc gây ảnh hưởng sẽ phải rút ngắn lại và nếu có thể thì phải dừng lại hẳn. Kể từ giờ nick này sẽ tạm thời khóa. Mình sẽ rút ngắn thời gian tới mức nhỏ nhất với việc tham gia diễn đàn. Vậy nên nick này mình sẽ khóa lại và hẹn gặp ngày trở lại với cái tên Nguyễn Việt Hùng.
kieuanh9001
15-02-2008, 02:31 PM
Tức là ông đang trưởng thành chứ sao? Một người đàn ông thật sự thì không bao giờ đê ý đến bản thân mình mà phải luôn quan tâm và lo lắng cho những người xung quanh... Đúng là gà...và nhất là phải luôn hy sinh vì người khác nữa. Như kiểu hôm nọ ông bị một nhát dao có trị giá 160k đâm vào tim ý.... ha ha ha
người_xa_quê
15-02-2008, 08:27 PM
Từ hôm từ trên nhà xuống tới giờ sao lúc nào cũng cảm thấy trong mình có nhiều điều ko tốt, thật sự cảm thấy trong mình bất an. Lúc nào cũng thấy lo lắng nhưng lại ko hiểu được vì sao lại thể??? Hôm kia có ông bạn từ Hà Nội lên chơi đón tiếp nhiệt tình và mình cảm thấy như vậy là quá ổn rồi nhưng trong người luôn cảm thấy sợ điều gì đó. Từ lúc ông bạn lên xe về HN thì lúc đó mình còn sợ hơn. Trong đầu tự nhiên hiện lên rất nhiều điều ko tốt cho đến khi ông bạn thông báo là về đến nhà bình an vô sự thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay có vẻ mình phải để ý hơn đến những người bạn xung quanh. Một câu hỏi mà mình luôn đặt ra: Lỡ có chuyện gì ko hay xảy ra với ai đó thì sao??? Dẫu biết là ko thể có chuyện đó và đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ nhất mà thôi. Tại sao mình toàn nghĩ vớ vẩn thế chứ??? Cảm giác này cần phải được xóa đi trong đầu mình. Thời gian hiện giờ ko cho phép mình có những ảnh hưởng làm mất tập trung. Và...
Sẽ bắt đầu từ đây. Mọi việc gây ảnh hưởng sẽ phải rút ngắn lại và nếu có thể thì phải dừng lại hẳn. Kể từ giờ nick này sẽ tạm thời khóa. Mình sẽ rút ngắn thời gian tới mức nhỏ nhất với việc tham gia diễn đàn. Vậy nên nick này mình sẽ khóa lại và hẹn gặp ngày trở lại với cái tên Nguyễn Việt Hùng.
Tốt lắm. Một cách hạ quyết tâm rất có chí khí. Anh biết cậu là người có nghị lực và thế hệ trẻ của TQOL anh rất có niềm tin ở cậu. Mặc dù chưa gặp cậu nhưng với những gì cậu thể hiện thì quả thật rất thuyết phúc. Chúc thành công và hy vọng sẽ có ngày được gặp cậu.
Tức là ông đang trưởng thành chứ sao? Một người đàn ông thật sự thì không bao giờ đê ý đến bản thân mình mà phải luôn quan tâm và lo lắng cho những người xung quanh... Đúng là gà...và nhất là phải luôn hy sinh vì người khác nữa. Như kiểu hôm nọ ông bị một nhát dao có trị giá 160k đâm vào tim ý.... ha ha ha
Cô bé này nói cũng rất hay. Đúng là cậu ấy đang trưởng thành. Biết quan tâm chia sẻ thật là một điều đáng quý. Chúc 2 bạn luôn vui vẻ.
kieuanh9001
17-02-2008, 06:15 PM
@: người_xa_quê: Em chào anh, cảm ơn anh vì những lời nói đó. Anh mới tham gia DD ạ, anh có thể cho mọi người 1 chút thông tin không? Nghe những j anh nói, em cảm thấy anh là người từng trải, có con mắt nhìn người nhìn đời đấy ạ
Nguyễn Chí Hiếu
17-02-2008, 06:45 PM
Thằng em có gắng ôn thi tốt nhé,đỗ đại học xuống đây chơi cho thích,thoải mái lắm,nhậu nhẹt suốt ngày,lấy chữ NHẬU đặt lên làm đầu để phấn đấu nhé,có gắng học hành sau này được như chữ ký của anh Hoàng.
kieuanh9001
17-02-2008, 06:50 PM
Thằng em có gắng ôn thi tốt nhé,đỗ đại học xuống đây chơi cho thích,thoải mái lắm,nhậu nhẹt suốt ngày,lấy chữ NHẬU đặt lên làm đầu để phấn đấu nhé,có gắng học hành sau này được như chữ ký của anh Hoàng.
?\?\?\?\?\?\ ha ha ha... Ai kia lại nhắc đến anh Hoàng rồi kìa, bao nhiêu tấm gương sáng sao không nêu ra lại cứ phải là anh Hoàng...... Không nghi ngờ không làm người
Kiếp Lữ Hành
18-02-2008, 02:05 PM
@ người_xa_quê: Cảm ơn anh nhưng có lẽ anh đã quá khen. Những lời ấy có thể sẽ làm em vui nhưng cũng có thể gây nên tranh cãi nhiều. Có gì anh cứ pm là đủ. Cảm ơn nhiều.
Đáng ra em cũng định nghỉ mấy hôm nhưng biết được việc này xảy ra nên em phải ghé qua một chút. Xin chào.
KT: Chủ nhật ký.
đào lợi
18-02-2008, 02:10 PM
?\?\?\?\?\?\ ha ha ha... Ai kia lại nhắc đến anh Hoàng rồi kìa, bao nhiêu tấm gương sáng sao không nêu ra lại cứ phải là anh Hoàng...... Không nghi ngờ không làm người
he hé ngày trước lão này chuyên cái ji cũng anh Tiến jo chuyển wa anh Hoàng hé ko nghi ngờ à hơi phí :D iu roài iu roài hé hé .
@ Hùng : nào nào cố lên kưng cố lên tháng 8 cố gắng đc xuống đây anh em dẫn đi chơi nhạu nhoẹt :D nhưng có mức thui :-? học là chính cố lên
kieuanh9001
18-02-2008, 02:38 PM
Đào Lợi : Anh muốn chít hử.... Nói linh ta linh tinh, anh Hiếu đọc được thì 100% lại đổ lỗi là do em đi buôn chuyện cho mà xem. hu hu
Nguyễn Việt Hùng
23-02-2008, 08:50 PM
Bắt đầu phải suy nghĩ nhiều nhiều đến việc làm hồ sơ thi đại học rồi. Việc chọn trường tưởng như là đơn giản nhưng cũng rất nhiều khó khăn. Trước mặt là quyển:" Những thông tin về một số trường đại học" khiến mình có rất nhiều băn khoăn. Những quyết định để an toàn hay mạo hiểm một chút??? Chắc chắn hay là phiêu lưu??? Trường này hay trường kia??? Đại học hay cao đẳng??? Ban đầu có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột về thương mại nhưng bỗng dưng lại dở hơi thế nào nghĩ đến cao đẳng ngoại thương chứ( biết chắc là ko thể mơ đến đại học ngoại thương). Tuy là cao đẳng nhưng nó là ngoại thương và có thể học liên thông mà - những suy nghĩ dở hơi ấy khiến mọi việc đã có nhiều con đường hơn và phải lựa chọn nó. Trong đầu mình dường như chỉ còn những suy nghĩ ấy, những lựa chọn ấy và những mục tiêu ấy. Đâu đầu và muốn giảm street ==>> Online tí.
Thùy Dương
23-02-2008, 10:11 PM
Cố lên em ạh. Thời gian này sẽ là thời gian vất vả nhất trong suốt 3 năm học mà, mấy tháng nữa thôi mà.hi. Chị tin quyết định của em sẽ đúng. :)
kieuanh9001
26-02-2008, 05:59 PM
Bắt đầu phải suy nghĩ nhiều nhiều đến việc làm hồ sơ thi đại học rồi. Việc chọn trường tưởng như là đơn giản nhưng cũng rất nhiều khó khăn. Trước mặt là quyển:" Những thông tin về một số trường đại học" khiến mình có rất nhiều băn khoăn. Những quyết định để an toàn hay mạo hiểm một chút??? Chắc chắn hay là phiêu lưu??? Trường này hay trường kia??? Đại học hay cao đẳng??? Ban đầu có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột về thương mại nhưng bỗng dưng lại dở hơi thế nào nghĩ đến cao đẳng ngoại thương chứ( biết chắc là ko thể mơ đến đại học ngoại thương). Tuy là cao đẳng nhưng nó là ngoại thương và có thể học liên thông mà - những suy nghĩ dở hơi ấy khiến mọi việc đã có nhiều con đường hơn và phải lựa chọn nó. Trong đầu mình dường như chỉ còn những suy nghĩ ấy, những lựa chọn ấy và những mục tiêu ấy. Đâu đầu và muốn giảm street ==>> Online tí.
Tôi đã bảo rồi mà, phía trước có nhiều con đường lắm. Đừng bao h rập khuân cho mình một lối đi. Nghĩ thoáng ra 1 chút. Thích cái j? muốn cái j thì hãy làm như thế.
( Nhớ lại ngày xưa mà ức chế, cái lúc ông và thằng P ngồi mơ mộng về cánh cửa đại học ý, thì chê bai và cãi nhau với tôi như thế nào... BÂy giờ thì sáng mắt ra chửa?)
Kiếp Lữ Hành
26-02-2008, 07:48 PM
Tôi đã bảo rồi mà, phía trước có nhiều con đường lắm. Đừng bao h rập khuân cho mình một lối đi. Nghĩ thoáng ra 1 chút. Thích cái j? muốn cái j thì hãy làm như thế.
( Nhớ lại ngày xưa mà ức chế, cái lúc ông và thằng P ngồi mơ mộng về cánh cửa đại học ý, thì chê bai và cãi nhau với tôi như thế nào... BÂy giờ thì sáng mắt ra chửa?)
Tôi ko hề chỉ biết mơ mộng vì tôi còn có cả mục đích và đó là khát vọng riêng của tôi. Những định hướng của tôi khi đó là ko thừa và tôi cũng cảm thấy đó là những định hướng đúng đắn vì con người sống phải có mục đích và những ước mơ của riêng mình. GIờ chỉ là những khó khăn trong việc lựa chọn thôi chứ những gì tôi muốn đạt được thì vẫn ko hề thay đổi. Có nhiều người trước chẳng lo nghĩ gì thì bây giờ có phải mất công mà lựa chọn và xác định riêng cho mình, như thế có phải tốn nhiều thời gian hơn ko???
Nguyễn Việt Hùng
03-03-2008, 09:07 PM
Một vụ làm ăn khởi đầu khá thuận lơi. Ko cần nhiều thời gian, ko mất nhiều công mà vui là chính. Lần đầu tiên mình ra tay tự làm một vụ cho lớp mà ko ngờ lại nhanh đến thế. Được chúng nó hào hứng ủng hộ và công việc tiến triển khá nhanh. Mùng 8/3 chắc sẽ có áo mặc rồi.
Sắp chính thức nộp hồ sơ rồi. Một quyết định cuối cùng để hạ chốt đó là THƯƠNG MẠI. Một quyết định có vẻ là đúng đắn nhất và được mọi người ủng hộ nhất. Giờ chỉ còn nước là ĐỐI MẶT.
Nguyễn Việt Hùng
10-03-2008, 08:03 PM
Một tuần thật bận rộn đã trôi qua.Có sự kiện, có điều đáng để nhớ và cũng có những điều làm được và chưa làm được. Tất cả là cuộc sống mà, một cuộc sống cần bận rộn, cần phải suy nghĩ, cần phải cố gắng và mình thích cuộc sống như vậy.
LẦn thi thử vừa rồi bên trường Chuyên mình ko tham gia nhưng về nhà cũng có thời gian để giải đề căng cũng chẳng kém gì trong phòng thi. BAn đầu đầu tâm lý của mỗi lần thi thử bên Chuyên đối với mọi người là chỉ cần đạt 15 điểm là ổn rồi nhưng quả thật lần này là một kết quả khác hẳn, có lẽ là đề dễ hơn nên kết quả của tất cả đều cảm thấy cao hơn nhiều. Mình cũng vượt qua được con số 15 đó. Tuy nhiên đó chỉ là bước đầu thôi và tất cả còn vẫn đang ở phía trước.
Vụ áo đồng phục lớp cuối cùng cũng có kết quả. Ko như mình mong đợi ở tất cả nhưng phần nào mình cũng cảm thấy: Mình có thể làm được. Điều đáng nhớ nhất đó là thái độ của thằng T.A nó ko hài lòng về chiếc áo đó vì có thể là rộng quá nhưng đáng nhé nó ko ném thẳng cái áo đó ngay trước mặt mình. Một thái độ đủ để đánh giá một con người nhưng có lẽ do nó hơi nóng tính nên mình cũng chẳng để bụng làm gì. Chỉ xem đó như một bài học để mình rút kinh nghiệm lần sau và mình cũng đã gửi lại một số áo để sửa hy vọng sẽ làm làm mọi người hài lòng hơn.
Một bước khởi đầu mới với những công việc cũng ko quá khó khăn, ko mất quá nhiều thời gian cũng là một chút thư giãn khiến mình cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn nhiều và cũng giúp mình giảm street được nhiều.
Nguyễn Việt Hùng
13-03-2008, 02:03 PM
Thêm một lựa chọn mới, một cơ hội thử sức mới. Đại học FPT. Oh yeah.
Nguyễn Việt Hùng
14-03-2008, 01:59 PM
Street... street... đầu óc căng thẳng quá. Tất cả mọi thứ trong đầu mình như bị rối tung lên, tâm trạng thay đổi thất thường. Có những điều mình đã từng nghĩ là ko thể thay đổi được với chính bản thân mình nhưng rồi cũng có lúc mình phải nghĩ đến. Dạo này trong người lại thường xuyên cảm thấy bất an, toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn ở đâu đâu. Rồi có những lúc tự tạo căng thẳng cho mình... Chẳng hiểu tại sao nữa. TỰ nhiên đã có lúc mình nghĩ đến việc buông xuôi... tự tát một cái vào mặt mình để trở lại nhưng sao mình cứ cảm thấy ko an tâm chút nào.
Hôm nay mấy đứa bạn có nói mình là già trước tuổi vì cái gì cũng nghĩ tới trong khi tuổi này thì chưa phải nghĩ quá nhiều như thế có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Tuy nhiên với mình thì... Ko nghĩ sao được chứ, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời rồi, giờ phải tạo dựng cho mình một năng lực trong cuộc sống để có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình. Ko biết phải làm sao nữa. Cảm giác thật chơi vơi trong cuộc đời này, ko hiểu mình đang làm gì. Street... street.
Nguyễn Duy Linh
14-03-2008, 02:17 PM
Street... street... đầu óc căng thẳng quá. Tất cả mọi thứ trong đầu mình như bị rối tung lên, tâm trạng thay đổi thất thường. Có những điều mình đã từng nghĩ là ko thể thay đổi được với chính bản thân mình nhưng rồi cũng có lúc mình phải nghĩ đến. Dạo này trong người lại thường xuyên cảm thấy bất an, toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn ở đâu đâu. Rồi có những lúc tự tạo căng thẳng cho mình... Chẳng hiểu tại sao nữa. TỰ nhiên đã có lúc mình nghĩ đến việc buông xuôi... tự tát một cái vào mặt mình để trở lại nhưng sao mình cứ cảm thấy ko an tâm chút nào.
Hôm nay mấy đứa bạn có nói mình là già trước tuổi vì cái gì cũng nghĩ tới trong khi tuổi này thì chưa phải nghĩ quá nhiều như thế có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Tuy nhiên với mình thì... Ko nghĩ sao được chứ, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời rồi, giờ phải tạo dựng cho mình một năng lực trong cuộc sống để có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình. Ko biết phải làm sao nữa. Cảm giác thật chơi vơi trong cuộc đời này, ko hiểu mình đang làm gì. Street... street.
Ê.! Nhóc có phải bạn của pé Thu tổ 4 Phan Thiết không? Hôm trước thấy pé Thu khoe có đứa bạn làm điều hanh viên trong diên đàn này tên Hùng?
Nguyễn Việt Hùng
14-03-2008, 02:20 PM
Ê.! Nhóc có phải bạn của pé Thu tổ 4 Phan Thiết không? Hôm trước thấy pé Thu khoe có đứa bạn làm điều hanh viên trong diên đàn này tên Hùng?
Dạ đúng anh ah. Thu học bên C9 đó có phải ko ah??? Em có chơi cùng hội đó ah. MÀ sao anh lại lấy cái tiểu dẫn bài viết của em chỉ để viết cái đó ah??? Hình như ko đúng chủ đề.
Đặng Lệ Thủy
14-03-2008, 02:50 PM
Ngày ấy chị cũng giống em lo lắng rất nhiều, chọn trường rồi lại cố gắng học để còn thi. Sáng đến trường, chiều đi học thêm, tối học thêm. Cái vòng quay ấy làm chị mệt mỏi, nhiều lúc nản chí vô cùng. Học đến ngày đi thi ĐH thì lại còn bị ốm, khi đi thi ở Thái Nguyên lại còn bị đổi địa điểm thi vì bị lụt mà :D
Rồi thi trong không khí oi bức của mùa hè, người thì ốm, làm bài không như ý muốn :( Đến khi xuống HN thi mới lấy lại được tinh thần.
Thi xong về chờ kết quả lại cũng mệt mỏi.
Thời gian này là tâm trạng hay thay đổi thất thường :D vì thật sự là có nhiều chuyện để lo. Nếu bảo em đừng nghĩ nhiều thì khó lắm. Chỉ khuyên em một điều hãy học và nghỉ ngơi vì kiến thức ko phải dồn một lúc mà ghi nhớ được hết. Em đã có cả một khoảng thời gian là 3 năm cho những kiến thức của mình. Hãy sắp xếp tham gia các hoạt động vui chơi cùng bạn bè, em sẽ thấy thoải mái hơn.
Phải biết cân đối thời gian và sức khỏe nhé, học nhiều mà khi đi thi lại ốm thì không thể phát huy hết khả năng của mình. Lúc đó thì lại tiếc lắm đấy, sức khỏe phải ưu tiên nhé :)
Chúc em thành công !
Nguyễn Việt Hùng
19-03-2008, 02:30 PM
Thật đen đủi. Hôm nay lăng xăng chạy đi xem rước mẫu ở ngoài đường. Thấy hay hay nên cứ xí xớn đi theo họ mà ko để ý gì đến giờ vào lớp. Đường dông quá, học sinh thì bỏ lớp đi nhiều nên lúc đó chẳng thấy lo gì cả, nghĩ bụng chắc hội nó cũng đi gần hết. Theo hội C8 đi chui kiệu... Và một kết quả thật thảm thường, bị ghi sổ đầu bài tội bỏ giờ giáo dục công dân. Đen thật, chui kiệu tưởng may mắn gì chứ, về như thế này thì quá tội. Giờ thì lo lắng và hồi hộp đợi ngày mai cô xử tử... :ay:
Nguyễn Việt Hùng
03-04-2008, 03:04 PM
Cuộc sống vẫn mãi lkà cuộc sống. Con người cứ tiếp tục phát triển để rồi xã hội ko biết phát triển hay đi lùi nữa. Nói là phát triển thì cũng ko phải tất cả đều như vậy mà nói về tụt lùi thì càng ko thể.
Đến ngay như diễn đàn cũng có nhiều điều để nói. Cũng thật thú vị, đó cũng là cuộc sống, ở đây có những người hiểu biết nhưng ngược lại có những người lại tỏ ra rất thiếu văn hoá, có những đàn anh, đàn chị đi trước đầy tâm huyết và giỏi giang nhưng ngược lại có những người to đầu hơn mình mà chính mình còn cảm thấy thất vọng... Nói vậy thì có khi cả ngày cũng ko hết nhưng tốt nhất là phải chấp nhận nó để cảm nhận về nó và vượt qua chình mình ==>> Cuộc đời.
Thời gian càng ngày càng trôi nhanh, trước mắt mình là bao nhiêu điều quan trọng trước mắt, mình đang từng bước tiến tới nó và mục tiêu là vượt qua nó. Giờ mình mới có thể nhìn rõ hơn về ý nghĩa của việc cần phải vượt qua chình mình ==>> Đó là cuộc sống.
GIá trị đồng tiền là muôn thuở nếu như nói về nó nhưng đúng là càng lớn thì mới có thể hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của nó. Có kiếm ra tiền thì mới hiểu được giá trị của đồng tiền ==>> ĐÓ là giá trị cuộc sống và cũng là cuộc đời.
Chủ nhật tuần này thi thử tốt nghiệp. Ko lo lắm nhưng cũng khá quan trọng trong việc chuẩn bị tâm lý vào phòng thi. Hôm nay còn làm vỡ kính mới đau chứ. Lại mất thêm một khoản tiền nữa rồi. Ôi cuộc đời.
Nguyễn Việt Hùng
04-04-2008, 02:20 PM
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp011.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp021.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp031.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp051.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp041.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp061.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp071.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp091.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp101.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp111.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/tp121.gif
http://i154.photobucket.com/albums/s242/o0o_vip_solo_o0o/123-9.gif
never_cry_ht
04-04-2008, 05:42 PM
:D
sắp thi rồi anh zai nhỉ
cố lên nhá anh
tin tưởng anh lắm đấy..........
Nguyễn Việt Hùng
06-04-2008, 05:04 PM
Thi thử. Chẳng có gì cả. Vào phòng thi mới thấy mình đúng là một ngôi sao sáng chói :D Ôi dời ơi trông cái phòng u ám dễ sợ. Tòn một hội chẳng biết làm nhưng ngồi dịch mồm người ta nói thầm thì nhanh thế chứ. Đề thi ngày hôm nay ko hề khó, đến cái môn Anh mình khoanh vớ vẩn thế mà đúng phải đến 20 câu ấy chứ, tức mỗi là môn Sinh sáng nay khoanh bị lộn mới đau chứ. Thế là sai một loạt tầm 8 hay 9 câu gì đó liền nhau. Cái số mình thế nào ấy, đi thi Sinh ko vướng khó khăn này thì lại có bao nhiêu rắc rối. Đề thi tốt nghiệp mà có lễ chỉ đạt 6,5. Môn Lý thì khá trọn vẹn nếu như mình cẩn thận hơn một chút. Thôi coi như một lần vấp ngã là một lần khôn lên :D.
Nguyễn Xuân Phú
07-04-2008, 10:26 PM
Thi thử. Chẳng có gì cả. Vào phòng thi mới thấy mình đúng là một ngôi sao sáng chói :D Ôi dời ơi trông cái phòng u ám dễ sợ. Tòn một hội chẳng biết làm nhưng ngồi dịch mồm người ta nói thầm thì nhanh thế chứ. Đề thi ngày hôm nay ko hề khó, đến cái môn Anh mình khoanh vớ vẩn thế mà đúng phải đến 20 câu ấy chứ, tức mỗi là môn Sinh sáng nay khoanh bị lộn mới đau chứ. Thế là sai một loạt tầm 8 hay 9 câu gì đó liền nhau. Cái số mình thế nào ấy, đi thi Sinh ko vướng khó khăn này thì lại có bao nhiêu rắc rối. Đề thi tốt nghiệp mà có lễ chỉ đạt 6,5. Môn Lý thì khá trọn vẹn nếu như mình cẩn thận hơn một chút. Thôi coi như một lần vấp ngã là một lần khôn lên :D.
Đúng là mình có thằng em pro...
Thi thử thì sai như thế được, nhưng thi thật thì phải cẩn thận em nhé, cẩn thận nhưng mà đừng tỷ mỷ quá. Như anh ngày trước đi thi Văn được cái đề nó ngon ngon ngồi viết tràn lan đại hải cuối cùng hết giờ phải làm cố mấy câu sau...:oa:
Nguyễn Việt Hùng
17-04-2008, 01:37 PM
Đúng là mình có thằng em pro...
Thi thử thì sai như thế được, nhưng thi thật thì phải cẩn thận em nhé, cẩn thận nhưng mà đừng tỷ mỷ quá. Như anh ngày trước đi thi Văn được cái đề nó ngon ngon ngồi viết tràn lan đại hải cuối cùng hết giờ phải làm cố mấy câu sau...:oa:
Pro cái nỗi gì hả anh. Đề thi tốt nghiệp mà làm chỉ có như vậy thì đi thi đại học có mà méo mồm ah??? Cũng tại chủ quan quá nên mới thành ra như vậy, và cũng đen đủi nữa chứ. Trước hôm di thi 2 ngày mua kính mới thế mà vào phòng thi thế nào kính bị hỏng (mắt kinh rơi khỏi gọng kính :ay:) thế là mắt nổ mắt xịt mới khoanh loạn hết cả lên. Được trận nhớ đời.
Nguyễn Việt Hùng
17-04-2008, 01:44 PM
Mai mình sẽ lên đường đi thi. Trước đó khoảng 1 tháng sao mà cứ chờ đợi đến ngày thi để có cơ hội thử sức thế mà càng đến gần ngày càng thấy mệt mỏi, người rệu rã và nghĩ đến ngày mai ngồi ô tô 4 tiếng cũng đã choáng hết cả người rồi. Chẳng có tài liệu ôn và cũng chẳng biết ôn gì ngoài mấy đề trên mạng do trường cung cấp nên đi thi chỉ để chờ vận may là chính. Tuy nhiên vẫn có hy vọng vì có lẽ những đứa khác cũng chỉ được biết đến dạng đề như mình thôi, bởi lẽ có trường lớp nào luyện cái đó đâu chứ. Tất cả đều ở trong đầu mình như vậy mà thôi.
Thấp thỏm!!! Chúng nó gửi hồ sơ thì chỉ 1 tuần là có giấy báo rồi mà mình đây hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa thấy đâu cả. Mai phải xuống sớm để làm lại giấy báo thi thôi. Hy vọng lần này cơ hội ko nhiều nhưng mính có thể cho thấy cơ hội đó là của chính mình.
Trần Toàn Trung
17-04-2008, 04:18 PM
Cậu sắp đi thi ở FPT à ? Cố gắng nha , bình tĩnh tự tin và chiến thắng .
Nguyễn Việt Hùng
19-04-2008, 05:47 PM
Hô hô thủ tục đã làm xong. Hôm nay được ngày chu du thiên hạ. Ối trời mệt gần chết. 10 h ra khỏi nhà đi mua bản đồ HÀ Nội, đến siêu thị BigC loanh quanh một tí rồi qua chùa Bộc một lát rồi về thế mà mất 4 tiếng đồng hồ. Nguyên tìm đường đã mất đến 2 tiếng rôi. ĐI một tí rồi lại soi bản đồ và lại đi. Lúc về trời nắng mà lại còn nhầm đường mới đau chứ. BAo nhiêu đường đi rồi đều nhớ thế mà cái đường gần nhà nhất lại quên. ĐI từ chùa BỘc về đến nhà mất 1 tiếng. Ôi mệt/
Thu Trang
20-04-2008, 11:21 AM
:D Ku! chắc giờ này cu đang thi roài:-" Chị chả dám nhắn tin nên chị online chúc ở đây.Sau khi nhậu nhẹt hôm qua về ,và phải rửa bát nhìu như thế:D ăn cả cái món sách của chị thì chắc hôm any thi đâu đỗ đấy rùi cố lên nhá:clap
Nguyễn Việt Hùng
20-04-2008, 01:21 PM
:D Ku! chắc giờ này cu đang thi roài:-" Chị chả dám nhắn tin nên chị online chúc ở đây.Sau khi nhậu nhẹt hôm qua về ,và phải rửa bát nhìu như thế:D ăn cả cái món sách của chị thì chắc hôm any thi đâu đỗ đấy rùi cố lên nhá:clap
HIhi em vừa mới đi thi về đây chị ah. Hôm qua uống rượu, rửa bát, ăn món sách về em ngủ ngon. Hôm nay dậy đi thi thoải mái và làm bài cũng tạm được chị ah. Nói chung là có chút để mà hy vọng chứ :D Hy vọng sau 15 ngày nữa có tin vui :haha:
Nguyễn Việt Hùng
21-04-2008, 02:08 PM
Ui hôm qua đi cái con xe bà già, mất 5 tiếng mới về đến TQ lại còn làm rơi điện thoại trên xe nữa chứ. Về đến nhà tìm ko ra cứ tưởng mất. May thật ra đến bến tìm lại xe đó vẫn thấy điện thoại nằm ngay dưới sàn xe. May thật. Về nhà người mệt rệu rã, chẳng buồn làm gì hết. Sáng đi học bị Hải Lý gọi lên bảng vào đúng cái bài hôm mình nghr. Hết hồn, lên bàng trình bày chỉ sợ ăn chửi nhưng may thế hôm nay cô hiền dễ sợ, Lại thoát nạn. Hy vọng may mắn ây sẽ đến trong 15 ngày nữa. CHờ...
Nguyễn Việt Hùng
22-04-2008, 02:41 PM
Hôm qua xem bảng điểm hàng ngày trong kỳ 2 của mình thấy là lạ. Tự nghĩ có khi ngày xưa học ban C lại hay ấy chứ. Điểm môn văn ngang ngửa với môn Toán mà thấy sự thảm hại của mình và cũng đáng lo. Càng đến gần ngày thi lại càng nhiều thứ khiến mình rối ren. Lúc chuẩn bị đi thi thì háo hức chuẩn bị + niềm hy vọng mãnh liệt rồi đến lúc thi về thì lại chờ đợi + niềm hy vọng có giảm đi. Tuy nhiên với mình chỉ một chút hy vọng thôi cũng là đủ để mình có thể tiếp tục, nhưng 14 ngày nữa mới có kết quả làm mình như lúc nào cũng thấp thỏm chờ đợi. Tuy nhiên cũng tự thấy rằng đó mới là cuộc sống có lúc phải căng phồng mình lên rồi có lúc lại xẹp lại. Như thế mới là cuộc sống ý nghĩa.
Ngọc Thảo
22-04-2008, 02:45 PM
Nguyễn Việt Hùng ! cái tên .... dấu ấn .................
Nguyễn Việt Hùng
27-04-2008, 01:30 PM
Một tuần trôi qua cũng chẳng có quá nhiều truyện xảy ra ngoài mấy truyện hàng ngày trên trường, lớp. Nhưng trong đầu mình thì có quá nhiều thứ rối tung lên. Một đống những công việc ngổn ngang còn trước mắt mà chưa giải quyết được cộng với một tâm trạng ko thể làm được gì. Kết quả sơ tuyển ấy thì có ảnh hưởng gì đến việc thi tốt nghiệp và đại học của mình chứ. Cho dù đỗ hay không thì vẫn thi đại học bình thường. Ấy vậy mà suốt ngày bị tra tấn với việc chờ đợi kết quả. Thật ra cơ hội ấy là rất mong manh và cũng có thể nói rằng cơ hội chỉ là 1% nhưng... mình vẫn hy vọng. Niềm hy vọng ấy dồn nén đầu óc mình quá nhiều khiến mọi việc ko thể xuôi. Đúng 1 tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp rồi mà trong đầu mình chưa có một chữ nào của môn Sử, chưa nắm được đến 30% kiến thức Văn. Liệu tốt nghiệp sẽ như thế nào đây??? Từ trước đến giờ mình cảm thấy khá tự tin về kỳ thi tốt nghiệp và có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ trượt nhưng giờ nghĩ lại tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, điều tồi tệ nhất có thể cũng sẽ đến trong một cơ hội thuận lợi nhất. GIờ mới thấy tự tin là một diều tốt nhưng tự tin quá thì có thể sẽ là một thảm hoạ.
Thật ko thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Mùng 6/5 biết kết quả sơ tuyển có lẽ khi đó mình mới có thể tập chung ôn mấy môn tốt nghiệp kia được. Mấy môn chuẩn bị thi đại học vẫn học bình thường, thỉnh thoảng lôi quyển sách sử ra tụng kinh được khoảng 15 phút mà chẳng được chữ nào vào đầu rồi chán quá lại gấp sách vào. Mà mùng 6/5 cũng bắt đầu thi học kỳ rồi ko hiểu mình còn bao nhiêu thời gian với môn Sử nữa.
Trong đầu thì luôn nghĩ rằng mình đã trượt ở vòng sơ tuyển rồi và sự thật có lẽ cũng phản ánh điều đó. Khả năng trượt là tới 99%. Không biết phải làm gì nữa và cũng ko biết phải làm thế nào để có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn được. Tất cả mọi thứ dối tung hết cả lên. Một tuần mới sắp đến và mình lại như thế sao??? Ko thể. Mình hy vọng ở một điều gì đó.
Nguyễn Việt Hùng
02-05-2008, 03:40 PM
Mệt... Một cảm giác ko hề dễ chịu chút nào. 2 ngày bên hội trại với mình với một kết quả sáng nay lên trường học được 2 tiết xong phải về vội. Trước hôm đi sang Tân Trào đã bị ốm một trận rồi nhưng vì máu quá vẫn mò sang đó được, sang bên đó có những lúc thấy lo lắng, chờ đợi, một cảm giác khó tả khiến mình cũng chẳng tập trung được gì. Về đến nhà đối diện với một đống bài vở khiến mình lo lắng ấy mà lại mệt quá vẫn nghỉ, 4 ngày nữa mới có kết quả thi, 3 ngày nữa là thi học kỳ rồi thi thử đại học nữa chứ. Không lo sao được. Coi như 2 ngày vui chơi thoải mái ấy cũng khiến mình thư giãn hơn để chuẩn bị đối mặt với những gì quan trọng nhất của cuộc đời. CÒn nhiều cái để mà suy nghĩ, nhiều cái để mà lo lắng bên cạnh đó cũng còn nhiều dịp, nhiều cơ hội khác. Điều quan trọng nhất bây giờ sẽ phải đặt lên hàng đầu. 2 tháng để quyết định bản thân mình, 2 tháng là cơ hội để mình có thể tiến thêm một bước quan trọng và 2 tháng cũng đầy những khó khăn với những điều quan trọng ấy đang ở trước mặt mình. LÀm sao đây??? GIờ ko phải chỉ là hy vọng ở một điều gì đó mà là hy vọng ở chính bản thân mình.
Long Phiêu Phong
04-05-2008, 09:22 AM
Tôi cũng thấy rất mệt mỏi ..
Nhưng mà vui lần đầu tiên được đi tân trào thủ đô cách mạng .
CHúc cậu thi tốt nha .
Nguyễn Việt Hùng
04-05-2008, 01:56 PM
Hôm nay mới cảm thấy người mình trở lại được bình thường. Trước hôm sang Tân Trào rồi đến mấy hôm ở bên hội trại sức khỏe của mình không được tốt lắm nên trong người luôn cảm thấy mệt mỏi, chẳng làm được gì. Mình thấy sang đó mà mình như một người vô dụng, thà ko đi còn đỡ vướng víu. Trước khi nghỉ 30/4 phải có đến nửa tháng trời mình luôn phải thức đêm, thức đêm ko phải chỉ để học mà còn để suy nghĩ. SUy nghĩ về chính bản thân mình. Rồi mấy hôm nay cũng vậy, ban ngày còn ngủ được một chút chứ đến đêm khi chỉ còn lại một mình thì mọi thứ trước mắt mình luôn cuồng quay như một vòng xoáy vậy. Luôn tự trách mình và một câu hỏi "Tại sao???". Mình đã làm được gì, làm được những gì chứ??? Cuộc sống này từ những thứ nhỏ bé nhất cũng mang trong mình một giá trị, dẫu biết rằng cuộc đời này cũng có sự công bằng, có nhân ắt sẽ có quả...
Giờ đây...
Khi tất cả mọi thứ trước mắt mình là những điều rất khó khăn, những thử thách mà cho tới giờ mình luôn coi là lớn nhất trong cuộc đời, là đôi chân vững chắc để mình bước ra thế giới và mình cần phải đạt được. Rất khó khăn - đó là suy nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng: Rất nhiều người họ cũng đã làm được, tại sao mình lại ko chứ??? Giờ ko còn cách nào khác là phải tiến lên. Hãy sống như chính mình!!! - Một lần nữa mình phải nhìn nhận thực về điều đó.
Còn với cuộc sống này thì sao...
Cuộc sống là muôn vàn những khó khăn trước mắt. Mình thích một cuộc sống sôi động thì ắt phải gắp với sự bon chen. Cuộc sống như vậy mới có thể cho mình động lực để tiến lên, bởi cuộc sống là ko dừng lại, con người luôn thay đổi và tất nhiên mình cũng ko có lý do để dừng lại. Hy vọng vẫn sẽ tiếp tục được giữ trong mình và những gì trước mắt mình vẫn phải tiến lên.
Nguyễn Việt Hùng
05-05-2008, 01:05 PM
Chưa bao giờ mình thấy vui như ngày hôm nay. Trời ơi một cảm giác thật hạnh phúc, 15 ngày mình sống trong lo lắng, chờ đợi giờ đã tan biến. Mình đã thành công rồi. Mình muốn khoe với tất cả mọi người, mình muốn nói:
Mình đỗ rồi. Đỗ FPT rồi.
=; =; =; =; =; =; =; =; =; =;
never_cry_ht
05-05-2008, 01:13 PM
oạch
anh giỏi thế
Chúc mừng anh nhá
vậy là chỉ còn kỳ thi tốt nghiệp thôi
cố lên anh zai:clap
Quang Thắng
05-05-2008, 01:13 PM
Chưa bao giờ mình thấy vui như ngày hôm nay. Trời ơi một cảm giác thật hạnh phúc, 15 ngày mình sống trong lo lắng, chờ đợi giờ đã tan biến. Mình đã thành công rồi. Mình muốn khoe với tất cả mọi người, mình muốn nói:
Mình đỗ rồi. Đỗ FPT rồi.
=; =; =; =; =; =; =; =; =; =;
Chúc mừng em về kết quả bước đầu, tiếp tục tiến lên & thành công nhé!
Tạ Quang Đức
05-05-2008, 01:23 PM
Chúc mừng em. Đó là một sự thành công tuyệt vời đúng không em. Chúc em sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trên bước đường mình chọn
noiaybinhyen
05-05-2008, 01:30 PM
Vậy là tốt rồi, em thật giỏi.
Chúc mừng em.
Chúc em có những ngày tháng sinh viên thật tuyệt vời, vui vẻ và may mắn, sớm thành công tren sự nghiệp.
Một lần nữa
Chúc mừng em.
Đặng Lệ Thủy
05-05-2008, 01:35 PM
Chúc mừng em, chúc em tiếp tục thành công trong những kỳ thi sắp tới :)
Đặng Ngọc Vinh
05-05-2008, 04:30 PM
CHÚC MỪNG EM HÙNG THI ĐÕ ĐẠI HỌC, BƯỚC SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI!
Long Phiêu Phong
05-05-2008, 06:46 PM
Giỏi . thằng bạn của mình quả là giỏi . CHúc mừng chúc mừng .
Nguyễn Châu
05-05-2008, 07:19 PM
:clap:clapCHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG ! :clap:clap
CỨ THẾ MÀ PHÁT HUY EM NHÉ :D
:ay:VINH QUANG CHỈ DÀNH CHO NHỮNG AI THỰC SỰ MUỐN CÓ :p
Nguyễn Việt Hùng
05-05-2008, 08:25 PM
Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và chúc mừng em. Dù sao đõ cũng mới chỉ là thành công bước đầu, hy vọng tiếp tục sẽ nhận được lời động viên, chỉ bảo của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thanh Thủy
05-05-2008, 08:54 PM
Hihi chúc mừng em trai =D> =D> =D> =D> em pro thật đấy |-)
Giờ mới vô đây spam chúc mừng em đc hj` muộn trong này nhưng ngoài vẫn nhanh hơn ối người em nhỉ :)
Thu Trang
06-05-2008, 04:42 PM
:D chị nhận được tin từ hôm qua nhưng hôm nay mới viết bài chúc mừng được.:-" thật ra cũng gọi điện buôn ngay lúc đó rùi!:D
Chúc mừng em trai nhé! nhưng ko ngủ quên trong chiến thắng mà hãy thừa thắng xông lên :clap cố lên em! con đường em đi đang dần mở hãy đạp băng những cản trở để ta bứoc đi thênh thang nhá!
:mi iu em!
người_xa_quê
06-05-2008, 08:13 PM
Thật chúc mừng em đã rất xuất sắc vượt qua kỳ thi sơ tuyển đầy cam go. Mà em được bao nhiêu điểm vậy? Chúc em có những tháng ngày sinh viên thật vui vẻ.
Bạch Văn Cơ
06-05-2008, 09:15 PM
Chúc mừng cậu lần nữa , tối qua nhận được tin nhắn của cậu mà anh cũng vui lây . Chúc mừng , vài tháng nữa là lại có 1 mem trong đội có mặt ở HN rồi , mọi người còn lại cố gắng lên nha .
kieuanh9001
07-05-2008, 06:20 PM
Giờ tớ mới chúc mừng bạn được.. thực r trên lớp tớ đã rú lên ầm ĩ rồi.
Bạn thấy chưa? tớ đã đàu tư cho bạn về kinh để thi thì không đỗ mới là lạ đấy.. ke ke
Nhưng tiếc một nỗi P không được, nhưng không sao, bạn phải cố gắng lên đấy nhá, bi h bạn là bộ mặt của cả bàn mình mà. Mấy hôm nay thi cử thế nào, chắc là bạn toàn chúng tủ chứ j?
kieuanh9001
07-05-2008, 06:24 PM
Ôi .... sướng quá, bi h ban Hùng của tớ trở thành người được quan tâm nhất trên DD và cả trên lớp nữa rồi.
phải sapm 2 bài liền vì bài trước nói chưa hết he he
Mà bạn nhìn bố tớ đấy, được nhiều điểm thế mà không kiêu ngạo. Bạn cũng phải thế đấy biết chưa? Phải cố gắng, bi h bạn là bộ mặt sáng chói của bàn mình đấy, cố gắng đi sau này tớ còn nhờ cậy, Tớ vơi P quyết định rồi đấy, thi xong đại học là lên nhà bạn lánh nạn luôn he he
Nguyễn Việt Hùng
09-05-2008, 05:36 PM
@ người_xa_quê: Cảm ơn anh ah. Em được 67 điểm. Ko được phỏng vấn tín dụng nên chưa cảm thấy trọn vẹn cho lắm :D Lòng tham của con người đúng là vô đáy :D.
Thi xong học kỳ rồi, trốn về nhà chơi 2 ngày. Hí hí dạo này trốn học nhiều phết. Cuối đời học sinh rồi phải nếm mùi tí chứ. Kể ra cũng thích thật.
Nguyễn Việt Hùng
10-05-2008, 12:42 AM
"Con đỗ rồi!!! Con đỗ rồi!!!" - Con rất vui sướng và nhảy nhót, hô hào ầm ĩ cả lên, con tự hào khoe với bạn bè con, cô giáo con và mọi người xung quanh hễ ai hỏi thăm là con đều cảm thấy rất hãnh diện để nói rằng: Mình đã đỗ, em đã đỗ, cháu đã đỗ... Khi ấy con cảm thấy rất hạnh phúc bởi con đã chiến thắng chính mình, trước ngày thi con ko hề nghĩ rằng mình sẽ đỗ nhưng con vẫn mang trong mình một niềm hy vọng thật nhỏ bé để rồi khi bước ra khỏi phòng thi thì niềm hy vọng của con đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Niềm hy vọng ấy tiếp tục trong con suốt 15 ngày, và rồi con đã thành công. Bạn bè chúc mừng con, cô giáo chủ nhiệm xuống tận chỗ ngồi của con để bắt tay chúc mừng, các anh chị gọi điện, gửi tin nhắn chúc mừng con và trong đó con còn thấy cả những sự ghen tỵ của bạn bè con và rồi có những người đã phải nhìn con với ánh mắt nể phục. Con đã sống trong những ngày tràn ngập niềm vui...
Để rồi khi màn đêm buông xuống...
Đã 4 đêm liền kể từ ngày con nhận được kết quả tới giờ là 4 đêm con ko thể chìm sâu vào giấc ngủ. Ko phải bởi vì con quá vui mà ko thể ngủ mà khi đó chỉ một mình con ngồi trong bóng tối để suy nghĩ và rồi để đấu tranh tư tưởng...
Con lo lắng...
Ko phải con làm điều gì sai và cũng ko phải vì ai làm gì con cả. MÀ điều con nghĩ tới là một khoản tiền rất lớn ấy, khoản tiền học phí mà bố mẹ phải chi trả nếu như con theo học tại đó. 11200$ bằng khoảng 180 triệu tiền học phí cho 4 năm học, rồi chưa kể tiền ăn ở đi lại và hàng trăm khoản khác nữa.
Con số thật lớn...
Lương tháng của bố mẹ chưa được đến 6 triệu vậy mà nếu đi học thì mỗi tháng con cũng cần đến 6 triêu. Mẹ cũng đang đi học, bố ở nhà với em, sang năm em cũng vào lớp 1 rồi và cũng cần đến rất nhiều thứ, con thì cũng đã có 7 năm xa nhà và bố mẹ cũng đã đầu tư cho con rất nhiều để đến bây giờ con đã có được những bước đi chập chững đầu đời bằng một hướng có đôi chút thuận lợi ấy...
Nhưng...
Thật ko được trọn vẹn, nếu con cố hơn một chút thôi thì con đã có thêm cơ hôi. Thật là lòng tham của con người vô đáy. Nhưng đó cũng chính là niềm kháo khát của con. Bạn bè thường đùa con là người đứng thứ 2 của Tỉnh trong kỳ thi vừa rồi là quá thành công rồi. Nhưng con muốn cao hơn ko phải là cao hơn vị trí số 2 mà con muốn cao hơn chính mình, có những giây phút con lại nghĩ rằng: Thà ko đỗ còn hơn.
Chớ trêu thay...
Có nhiều người trượt để rồi phải ngậm ngùi trong tiếng khóc, có những người lại phải ngồi buồn đăm chiêu một mình, có người vì xấu hổ mà ko thể nói gì với con. Và rồi khi cơ hội mở ra trước mắt con với một con đường rộng hơn bao giờ hết. Trong khi bạn bè con phải ôn thi cả tốt nghiệp và đai học trong vòng hơn 1 tháng nữa thôi còn con giờ chỉ lo xong tốt nghiệp là con cũng đã có thể đi học cho dù kết quả thi đại học ra sao thì ít nhất con cũng được học dự bị để rồi có cơ hội để vượt rào. Khi ấy con lại chợt thấy mình thật may mắn, điều kiện bây giờ của con thuận lợi hơn mọi người nhiều.
Con biết rằng...
7 năm ăn học xa nhà của con là cả một sự đầu tư lớn của bố mẹ, 7 năm học vừa qua bố mẹ đã phải lo lắng nhiều cho con, bố mẹ đã phải cố gắng hơn rát nhiều. Con đi học phải cố gắng học, bố mẹ ở nhà cũng cố gắng cùng con. Tất cả niềm hy vọng bố mẹ đặt trọn cho con. VÀ đến bây giờ khi con đã đỗ rồi thì bố mẹ có lẽ đã cảm thấy tự hào hơn vì con, bố mẹ cũng đã đi khoe khắp với anh em, họ hàng... rằng con đã đỗ. Một trường đại học mà cũng nhiều người ước ao được bước chân vào đó nhưng cả Tỉnh này chỉ có 4 người đỗ thôi. Bố mẹ tự hào về điều đó.
Giờ đây trước mắt bố mẹ lại là...
4 năm đại học của con, một khoản tiền khá lớn cho con ăn học là quá sức. Chắc chắn nhà mình sẽ phải đi vay. Nhưng bố mẹ vẫn quyết định cho con đi. Vậy là thêm 4 năm nữa bố mẹ càng vất vả hơn vì con.
Với con thì...
COn cũng mang trong mình một cái tôi riêng của con. Con nói rằng mình có mục đích rõ ràng, đi thi đỗ là học, ko phải đi thi chơi. Giờ đây con càng ko có lý do để lùi. Con thần tượng trường đó quá chăng??? Vâng có thể là như vậy. Dẫu biết rằng còn hàng ngàn khó khăn trước mắt con, mọi người cũng bảo con đừng quá thần tượng làm gì để rồi đến lúc niềm hy vọng sẽ bị giảm bớt. Nhưng con hiểu mình phải làm gì và biết mình phải làm như thế nào. Con đã định hướng cho mình một con đường, con sẽ tiến lên phía trước và phải vượt qua.
Đã lâu lắm rồi...
Vâng đã lâu rồi con mới được khóc trong đêm. Con ko biết mình khóc vì điều gì??? Vậy nên con đã tự gán cho mình đó là tiếng khóc vì lòng quyết tâm. Từ nhỏ tới giờ bố mẹ chưa ngăn cản conlàm dđều gì như vậy, bố mẹ rât tin tưởng ở con. VÀ con hứa sẽ cố gắng hết sức bằng tất cả lòng quyết tâm của con. Đêm nay có lẽ con sẽ ngủ thật ngon.
Nguyễn Xuân Phú
10-05-2008, 12:53 AM
Đỗ rồi, em nuôi hy vọng từ rất lâu rồi, em cũng đã kể với anh chuyện này rồi...Và anh cũng đã nói với em những gì anh biết...Như thế đấy. Nhưng trong cái khó khăn của ngôi trường tây hóa này, thì nó luôn có hướng đi cũng rất tiên tiến...!
Đất Hà Nội cũng bon chen và éo le lắm...nhưng em sẽ làm được...Anh biết mà...!
Long Phiêu Phong
11-05-2008, 08:05 PM
Quả thật hạnh phúc chỉ đến với những ai mong có nó , ước muốn có nó và làm những gì để có nó?
Quá trình học tập của Hùng đã được đền đáp . Hùng hãy cố gắng một chút nữa nha . Cố gắng để sau này không phải luyến tiếc đừng như tôi bây giờ .!:ay:
kieuanh9001
12-05-2008, 09:58 PM
Tớ đã nói với bạn điều j nhỉ: Sinh con ra mới biết lòng cha mẹ mà. Tớ tin bố mẹ bạn cũng sẽ cố gắng.. cố gắng hết sức để lo cho bạn thôi, nếu bạn có 1 tương lai vững vàng thì đó cũng là điều mà bố mẹ bạn coi như thành công.
Bạn đâu chỉ có FPT, bạn vẫn có thể thi vào trường ĐH khác mà bạn muốn với kết quả cao hơn cơ mà, hãy thử tất cả mọi cơ hội đến với bạn, đừng dừng lại ở FPT.
Tớ đã nói với bạn câu này đúng không: đầu tư cho giáo dục luôn là quốc sách... nhưng điều quan trọng là phải đầu tư đúng hướng.
Học ở đâu cũng là học thôi. Miễn là ở đấy mình được là mình, mình được khẳng định.
Bạn phải cố! hết mức có thể.
Hãy nhìn tớ.... phải đi hết tất cả những con đường dù có khó khăn chông gai đến thế nào. Và cuối cùng mới có thể tự tin nhận ra rằng đâu là con đường mà mình đã giành lại được từ cuộc sống...chứ không phải là do cuộc sống đã đem đến cho mình!
người_xa_quê
13-05-2008, 01:46 PM
Một cậu bé 17 tuổi đây ư? Những nỗi lo của cậu quả thật là rất chính đáng nhưng ko phải bất kỳ ai cũng nghĩ đến điều đó. Thành công luôn mang trong nó những khó khăn, mồ hôi, nước mắt là những thứ ko thể thiếu bởi thành công chỉ dành cho những người muốn có nó và quyết tâm để dành được nó. Vậy là quãng đời học sinh của cậu chỉ vẻn vẹn trong vài ngày nữa thôi, những ngày tháng sinh viên đang chờ đón cậu hãy để cho những ước được sống trong tim và hãy khát khao để có được nó và nố lực hết mình để dành chiến thắng. Chúc thành công.
Đặng Lệ Thủy
13-05-2008, 02:05 PM
Nếu chị là em thì chị sẽ không thi trường đó bởi vì có đỗ thì chị cũng thể học được :), vào hoàn cảnh nhà chị dù có vay mượn cũng ko thể học nổi. Nhưng với em thì khác, nếu thu nhập cả cha mẹ đủ cho em đi học thì em đi học được đó. Ngày trước mẹ chị thu nhập chỉ đủ cho chị đi học ĐH mà thôi, mẹ chị rất lo khi cả em chị cũng đi học mẹ sợ ko thể lo được nhưng mọi việc đều tốt đẹp cả.
Nếu bố mẹ em nói có thể lo được thì em hãy yên tâm học hành, nói như vậy ko phải để em ko nghĩ đến cha mẹ. Vẫn biết cha mẹ có thể cố gắng vì mình, thì bản thân mình cũng phải cố gắng.
Ngày đi học chị luôn nhận số tiền ít hơn bạn bè cùng phòng, nhưng chị vẫn sống tốt. Mọi điều kiện học tập mẹ chưa để chị thiếu bao giờ. Chị cũng ko đòi hỏi mẹ nhiều hơn, khi đã quen việc học tập chị đi làm thêm để mình có thêm thu nhập, ko để mẹ phải lo lắng nhiều.
Chị luôn biết mình còn may mắn hơn nhiều người đỗ ĐH mà ko có tiền đi học, hay đi học mà phải đi làm thêm để tự lo học phí, ăn ở.
Em thích trường đó, vậy em hãy theo ước nguyện của mình. Chị tin rồi em sẽ thành công, và biết sau này em sẽ hơn các anh chị nhiều lắm :)
Chúc em luôn thành công !
Long Phiêu Phong
15-05-2008, 06:19 PM
Ông ơi !
Help! cứu với tự nhiên thấy l0 lắng quá ông à !
CHết mất ! dạo này mất tăm đj đâu mà không online hả! Học nào học nào !
Cố lên các chú 12 , Sau này tiền đủ tiêu sài cả năm :clap:clap:haha::haha:
Cố gắng nha Ông !
Nguyễn Việt Hùng
17-05-2008, 02:33 PM
Cái môn Sử tai họa sao mà khó học thế không biết. Nhồi nhét mãi mà chẳng vào đầu được mấy. Cứ học bài sau là quên bài trước, các mốc lịch sử cứ lung tung beng hết cả lên. "Dân ta phải biết sử ta" ==>> Chết thật, có lẽ mình sắp mất gốc :D. Trốn học 2 ngày về nhà yên tĩnh một chút may còn được một tí vào đầu. Cuối đời học sinh rồi mới biết đến cảm giác trốn học. Cũng thích thật đó. Đời học sinh phải biết đến trốn học thì mới trọn vẹn ko sau này lại tiếc :haha:
kieuanh9001
17-05-2008, 05:37 PM
spam nhờ cái đọc được cái này thấy hay hay ke ke
Đừng ............. Nếu ...........!!!! Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ. Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay. Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật. Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt. Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi. Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa. Và đừng bao giờ nói iu tôi, nếu trong tim bạn đã có 1 người.. ke ke
kieuanh9001
17-05-2008, 05:38 PM
hic, nếu vậy thì ông cứ ở TX rồi hàng ngày tôi ôn bài cùng ông thì có phải là đã tốt hơn rồi không? cho chết
Nguyễn Việt Hùng
17-05-2008, 05:46 PM
hic, nếu vậy thì ông cứ ở TX rồi hàng ngày tôi ôn bài cùng ông thì có phải là đã tốt hơn rồi không? cho chết
Thôi được rồi mai tôi xuống. Ngày kia đi học chúng mình lại ôn Sử. Mà tôi nghĩ đến thứ 2 học 5 tiết Sinh của cô Hiền dễ thương là đã thấy ngán hết cả người rồi thứ 4 học 5 tiết của cô Hải thân yêu nữa. CHoáng!!!!
Nguyễn Việt Hùng
18-05-2008, 10:34 PM
Hú hú hôm nay lại xuống trường roài. Mai lại đến trường nghe 5 tiết của Hiền thân yêu. Nghĩ mà mệt hết cả người, có khi mai lại ở nhà tự cày một mình thôi. Lên lớp học chẳng có chút hiệu quả nào. Nhưng nghỉ nhiều cũng nhớ chúng nó. Hix cuối năm rồi lớp cũng nhiều người nghỉ, có hôm nghỉ tới 18 mạng liền. Sáng mai nếu ko mưa mình sẽ đi học :D ( Oai như cóc ý )
Nguyễn Việt Hùng
19-05-2008, 10:44 AM
Hix mò lên trường được một lúc thấy cái khung cảnh tan hoang của lớp mà chán thế chứ. Cả lớp nghỉ đến gần 2 chục mạng. Mấy đứa ngồi đánh tú góc lớp, mấy đứa ngồi nghe nhạc rồi mấy đứa đến xong lại bỏ về. Cuối năm học rồi nên chúng nó cũng nghỉ ở nhà mà tự cày còn vào đầu hơn là lên lớp. Mấy hôm nghỉ tự học ở nhà cũng chán hôm nay mình mò lên lớp tưởng khá hơn thế mà... Cuối năm rồi, sắp hết đời học sinh rồi... Phượng ơi lại nở làm chi???
Nguyễn Việt Hùng
23-05-2008, 06:31 PM
Chiến công bẻ phượng:
Hôm qua là một đêm thức trắng đi bẻ phượng cùng với lớp. Một đêm thật đáng nhớ trong đời học sinh. Đi bẻ phượng bị cơ động đuổi, 113 đi tuần ban đêm phải trốn trui trốn lùi rồi lại còn có vụ choảng nhau nữa chứ, một đêm vui vẻ, lo sợ và có cả máu đổ. Hix biết bao nhiêu cảm xúc nhưng đứa nào tối hôm qua mà ko trốn đi thì hôm nay tha hồ mà tiếc :D. Người đổ máu đầu tiên là ả Kiều Anh te tởn tiếp theo là Công Thọ và Cường Béo, tai ngã ba tình do sơ ý trượt chân xuống bùn đã hạ cánh an toàn :haha: 11h đêm cả hội khoảng hơn 20 mạng kéo nhau đi nhậu nhẹt đập phá lấy tinh thần và khai cuộc. 12h công việc bắt đầu tiến hành, hội trèo cây thì nhanh như khỉ còn hội đứng dưới hứng thì cũng bẻ nhanh ko kém :D Cậy phượng tại ngã ba tình sau một hồi quyết chiến đã tan hoang và khi công việc chuẩn bị kết thúc thì... cơ động xuất hiện. Tất cả trai gái một lũ kéo nhau chạy :ay:, hix may ko đứa nào bị tóm, kết thúc thành công đợt 1. Rồi cả hội lại kéo nhau ra bờ sông chụp ảnh, cười đùa ầm ĩ mà ko lấy thêm được cành nào vì phượng ngoài bờ sông đã phai rồi. Quay trở lại đài tưởng niệm là một cảm giác sợ nhất, ở đâu tự dưng có 3 thằng đầu gấu chui ra... và đã có thằng bị ăn đánh :ay: :ay: Lang thang đến gần 3h đêm một số phần tử đã cảm thấy mệt nên tụ họp về phòng trọ nghỉ, vật vã, lắn lóc, cái không khí thật đáng nhớ. Công việc kết thúc vào 4 rưỡi sáng và thành quả của chúng ta là hơn 20 bao tải phượng :clap :clap Thành công rực rỡ. Đếmn gần sáng về nhà mỗi đứa chỉ nằm được chưa đầy 1 tiếng lại phải dậy vì hôm nay là buổi học cuối cùng nên tất cả đèu phải cố đi học.
Buổi học cuối cùng:
12x365... Vậy là cũng phải có đến ngót ngét 4500 ngày mình sống trong cuộc đời học sinh rồi. Cái ngày nào còn mới vui sướng được cắp sách tới trường cho tới bây giờ cũng đã 12 năm rồi và hôm nay đã là buổi học cuối cùng trong đời học sinh. 12 năm có lẽ ko phải là một thời gian quá dài trong một đời người (với những ai thọ đến 80 thì là chuyện thường :D) nhưng tời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời thì có lẽ chính là thuở cắp sách tới trường. 12 năm rồi tất cả những cô cậu học sinh mới cắp sách tới trường ngày nào giờ đã cứng cáp hơn rất nhiều, lớn hơn rất nhiều từ cách suy nghĩ và với chính bản thân. Mặc dù đã mệt là sau một đêm oanh tạc các cây phượng trong thị xã nhưng hôm nay đứa nào cũng muốn đến lớp, đến để chia tay với những buổi học trong đời học sinh. Chỉ mấy tháng trước đây thôi đứa nào cũng mong chờ đến ngày ra trường, ngày mà mỗi con người trong chúng ta có thể kết thúc một giai đoạn và phải đứng lên để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, chờ đợi ngày tốt nghiệp. Vậy mà hôm nay ko khí trầm lại, dường nhưu ai cũng lưu luyến vêf những gì đã qua. Thời áo trắng đã kết thúc rồi ư. Cuộc vui nào cũng đến lúc chia li, ngày mai đã là lễ ra trường rồi, tất cả cùng chuẩn bị cho một lễ ra trường thật rực rỡ và chắc hẳn ko ai lại ko có những giây phút để nhớ lại một thời đã qua.
Nguyễn Việt Hùng
02-09-2008, 01:16 AM
Nhật ký bị đẩy xuống tận trang 4 bởi một chuỗi ngày dài phải im lặng. Đọc lại bài viết về buổi học cuối cùng mà mình lại muốn được đi học phổ thông quá. Thế là hôm nay hội đàn em mình :D cũng bắt đầu đi học rồi đấy. Nửa tháng nữa mình cũng được đi họ rồi nhưng sẽ là 1 không gian hoàn toàn mới, cánh cửa trường đại học đang mở ra trước mắt mình và giờ ngồi nghĩ lại đằng sau cánh cửa ấy là 1 thời gian bước tới nó thật khó khăn làm sao.
Sau buổi học cuối cùng để kết thúc đời học sinh và chuẩn bị bước vào những khó khăn thử thách mới, đó là những kỳ thi quan trọng nhất, đó như là 1 chiếc gương soi xét lại tất cả 12 năm đèn sách của mình.
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
Kỳ thi tốt nghiệp tớ đã vượt qua và coi đó như 1 lẽ đương nhiên. Tất nhiên thôi vì mục tiêu của tớ là cổng trường ĐH mà. Đó là suy nghĩ trong đầu tớ với một niềm tin vào chính bản thân mình.
Tuy nhiên...
Tớ đã... trượt đại học...
Tớ đã từng hy vọng, hy vọng rất nhiều như bất kỳ một thí sinh nào vừa tham dự kì thi đại học cam go vừa qua. Lẽ đương nhiên là đi thi thì ai cũng mong mình đỗ, mong mình đạt kết quả cao. Đặc biệt là kì thi này, nó như một sự đánh dấu cho cả một quá trình phấn đấu nỗ lực kéo dài suốt 12 năm đèn sách. Bao nhiêu hy vọng và áp lực dồn nén lên vai tớ. Tớ hiểu, ai cũng kì vọng vào tớ: bố mẹ, ông bà, họ hàng, các cô chú ở chỗ bố mẹ, bạn bè bố mẹ... Rất nhiều người thành ra rất nhiều áp lực. Và tớ, đã 7 năm học xa nhà thì đó lại thêm 1 áp lực...!!!
Và sau khi làm xong bài thi môn cuối cùng tớ đã chuẩn bị tâm lý cho mình về việc sẽ trượt đại học
Những ngày chờ điểm, mọi sự kì vọng đặt vào tớ càng nhiều hơn. Ai cũng nói rằng rồi tớ sẽ đỗ. Tớ cũng hy vọng như vậy! Và trong quãng thời gian này, tớ gặp một vài chuyện rắc rối. Tớ sốc, hoảng loạn, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng và vì mọi người đã phần nào mất đi niềm tin vào tớ. Thế nên việc tớ đỗ đại học như một sự cứu cánh duy nhất. Bố mẹ an ủi tớ rất nhiều. Tớ dần lấy lại được niềm tin. Tớ cảm tưởng như lúc này tớ đang rơi xuống một cái hố sâu và bố mẹ tớ đang bắc một cái thang để tớ có thể từ từ leo lên mặt đất trở lại.
Và khi biết điểm...Tớ biết, tớ trượt!
Nhưng tớ không ngờ mọi việc lại có thể tồi tệ như thế này! Mọi sự chỉ trích, phẫn nộ dồn nén nay lại được ném trở lại vào tớ. Tớ phải hứng chịu rất nhiều câu nói, đón nhận nhiều ánh mắt, nhiều cái nhìn ái ngại, e dè từ mọi người, nhận sự thương hại từ tất cả. Lúc này, tớ cảm tưởng như cái thang mà tớ đang leo lên bị người ta giật ra. Tớ, chới với, hụt hẫng và lại rơi vào sự bế tắc, thất vọng.
Lời nói là thứ có thể làm bạn đau nhiều hơn bất cứ thứ gì. Cảm tưởng hàng ngày bạn phải lắng nghe những câu nói tồi tệ nhất, những lời xỉa xói, nhiếc móc, đón nhận những cái nhìn thương hại và cứ lủi thủi đi về như một cái bóng, có thể rơi nước mắt và khóc oà lên bất cứ lúc nào.Và giờ, tớ cũng vậy. Thế nhưng tớ không khóc, tớ cố tạo ra cho mình cái can đảm nhất có thể trước mặt mọi người. Song đằng sau nó thì ai biết....
Tớ nhận ra sự thất vọng trong mắt tất cả mọi nguời. Sự thất vọng tột độ trong mắt mẹ tớ, sự thất vọng pha lẫn phẫn nộ trong từng câu nói của bố tớ.... Tớ càng bế tắc và thất vọng hơn.
Và rồi...
Tớ vẫn đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ nhiều hơn. Tớ hiểu rằng trên đời này đâu ai có thể thành công 100% trong tất cả mọi việc, đâu ai có thể không một lần ngã đau, không một lần thất bại. Thế nhưng những câu nói kia, như một gáo nước lạnh dội vào tớ khi tớ định chập chững bước đi lại từ đầu.Tớ sẽ phải làm gì?
Tớ biết tớ sẽ phải bắt đầu lại...
Và rằng thất bại là mẹ thành công.
Và rằng trượt ĐH lúc này chỉ là thành công bị trì hoãn.
Và rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục dù tớ có thế nào!
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
Vẫn biết rằng cánh cửa cơ hội chưa khép lại với tớ ngay lúc đó. Tớ hỳ hục tìm lại tờ giấy báo trúng tuyển ĐH FPT từ tháng 4 khi đó tớ đã trúng tuyển - tờ giấy báo mà trước đó tớ rất hãnh diện vì nó bởi rất nhiều người đã chúc mừng tớ với tờ giấy báo ấy: nhận được cái bắt tay chúc mừng từ cô giáo, nhận được lời khen ngợi từ bạn bè và bao nhiêu người khác. Nhưng khi đó tớ chỉ coi đó như một kết quả tốt đẹp trong kỳ thi mà mình sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên đến giờ phút ấy, tờ giấy đó như chiếc thang cứu tớ thêm 1 lần nữa.
Tớ lại phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều về nó. Một khoản học phí rất lớn với một ngôi trường luôn bị xem là thứ xa xỉ cho những sự lựa chọn. Bố mẹ tuy vất vả nhưng vẫn ủng hộ tớ nhưng khi đó tớ nhận ra đằng sau những lời ủng hộ ấy là cả những lo lắng cho 4 năm sắp tới của tớ. Khi biết mình đỗ trường ấy tớ đã nhảy lên vì suy sướng và tớ đã mơ về một ngày được bước chân tới, tuy nhiên sau đó tớ lại ko dám nghĩ tới, tớ ko dám nói lên điều mình mong muốn ấy với bố mẹ. Nhưng giờ tớ lại là người được lựa chọn.
Và...
Tớ đã quyết định học tại đó, khi đó ớ cảm thấy những mong muốn của mình đã đứng ngay trước mắt mình. Nhưng tớ lại ko thấy vui như trước là sao??? Gánh nặng từ quyết định của tớ đã đặt lên vai ko chỉ của tớ mà cả của bố mẹ tớ. Tuy nhiên tớ vẫn tin và hy vọng mình sẽ làm được. Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Và chỉ còn 1 con đường là tiến lên phía trước.
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
noname_tq
02-09-2008, 01:26 AM
bạn là một con người kém nghị lực trượt đại học thì có sao đâu mà la toáng lên như thế nhiều người thi 2 hảy thậm chí 4 5 năm mới đỗ đấy chứ
nhưng không sao dù gì thì sự đã rồi nói ra thêm cho buồn nếu không thì giờ này làm gì có chú em điều hành viên Nguyễn Việt Hùng ha ha ha
kieuanh9001
05-09-2008, 09:46 AM
bạn là một con người kém nghị lực trượt đại học thì có sao đâu mà la toáng lên như thế nhiều người thi 2 hảy thậm chí 4 5 năm mới đỗ đấy chứ
nhưng không sao dù gì thì sự đã rồi nói ra thêm cho buồn nếu không thì giờ này làm gì có chú em điều hành viên Nguyễn Việt Hùng ha ha ha
Khi không hiểu về người khác thì cũng không nên vội vàng đánh giá họ.... Lời nói là con dao sắc nhất đấy.....
Trần Toàn Trung
06-09-2008, 06:13 PM
Vẫn biết rằng cánh cửa cơ hội chưa khép lại với tớ ngay lúc đó. Tớ hỳ hục tìm lại tờ giấy báo trúng tuyển ĐH FPT từ tháng 4 khi đó tớ đã trúng tuyển - tờ giấy báo mà trước đó tớ rất hãnh diện vì nó bởi rất nhiều người đã chúc mừng tớ với tờ giấy báo ấy: nhận được cái bắt tay chúc mừng từ cô giáo, nhận được lời khen ngợi từ bạn bè và bao nhiêu người khác. Nhưng khi đó tớ chỉ coi đó như một kết quả tốt đẹp trong kỳ thi mà mình sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên đến giờ phút ấy, tờ giấy đó như chiếc thang cứu tớ thêm 1 lần nữa.
Tớ lại phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều về nó. Một khoản học phí rất lớn với một ngôi trường luôn bị xem là thứ xa xỉ cho những sự lựa chọn. Bố mẹ tuy vất vả nhưng vẫn ủng hộ tớ nhưng khi đó tớ nhận ra đằng sau những lời ủng hộ ấy là cả những lo lắng cho 4 năm sắp tới của tớ. Khi biết mình đỗ trường ấy tớ đã nhảy lên vì suy sướng và tớ đã mơ về một ngày được bước chân tới, tuy nhiên sau đó tớ lại ko dám nghĩ tới, tớ ko dám nói lên điều mình mong muốn ấy với bố mẹ. Nhưng giờ tớ lại là người được lựa chọn.
Và...
Tớ đã quyết định học tại đó, khi đó ớ cảm thấy những mong muốn của mình đã đứng ngay trước mắt mình. Nhưng tớ lại ko thấy vui như trước là sao??? Gánh nặng từ quyết định của tớ đã đặt lên vai ko chỉ của tớ mà cả của bố mẹ tớ. Tuy nhiên tớ vẫn tin và hy vọng mình sẽ làm được. Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Và chỉ còn 1 con đường là tiến lên phía trước.
Đôi khi những thứ ta không mong muốn mà ta lại có sẽ là những chiếc "phao" cứu cánh cho mình . Và cũng nhiều lúc đó sẽ là động lực để ta phấn đấu làm sao có thể đạt được bằng được thứ mà chúng ta thực sự muốn.
Trong cuộc sống này không có cái gì tự nhiên mà có và cũng không có cái gì tự nhiên biến mất cả , tất cả đều phải có những tác động do chính chúng ta tạo ra . Có thể được sống , học tập và sinh hoạt trong một môi trường "xa xỉ" sẽ giúp cậu càng hiểu hơn giá trị và ý nghĩa của cuộc sống này (năm ngoái đi qua trường đó thầy toàn xe con đỗ , lúc đầu cứ nghĩ là cuộc họp của lãnh đạo Tập đoàn . Ai dè đến gần đọc dòng chữ ghi trên băng rôn là : Nhiệt liệt chào mừng các bậc phụ huynh về dự họp . Choáng lắm , toàn biển 29,30,16,12 thôi)
Cố gắng lên , vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra đối với cậu ở phía trước mà .|-)
La Thu Giang
09-09-2008, 09:10 AM
HÙng ơi, ông xuống đi học rôi mà ko thông báo gì với bạn bè 1 câu...ghét cái mặt!
Thế bây giờ ở đâu rồi, ở với ai? tôi ra ở cùng với :D
Thu Trang
09-09-2008, 09:26 AM
:D ku con này hình như đi tập quân sự rùi thì phải! nhớ hôm hắn nói với chị như thế :D sinh viên rùi đới! hihihi! chúc mừng em nhé!
Nguyễn Việt Hùng
09-09-2008, 11:32 AM
Hihi em vẫn ở nhà chứ đã đi học đâu mà. Đầu tháng 10 em mới phải đi tập quâ sự cơ :)
Nguyễn Việt Hùng
16-09-2008, 04:00 PM
Thế là cuộc đời sinh viên đã bắt đầu. Hôm nay ngồi trong hội trường khai giảng mà có cảm giác thật lạ. Mà đúng là ko lạ sao được, lễ khai giảng một năm học mới với tư cách là 1 sinh viên và có lẽ cũng là lễ khai giảng duy nhất (vì lễ khai giảng chào đón khóa sinh viên mới mà ko thấy mặt sinh viên khóa trước đâu nên có lẽ chỉ có những tân sinh viên mới được dự lễ khai giảng :D).
http://fpt.edu.vn/images/18-09-08_pic1.gif
Ngập tràn cả hội trường là sắc màu da cam trông thật hoành tráng. Lễ khai giảng cũng khác hẳn những lần khai giảng khi còn học phổ thông. Ko phải là những lời tuyên bố lý do, diễn văn hay nỗi niềm bày tỏ của một ai đó mà là không khí nói chuyên thân mật của chủ tịch tập đoàn hay phó hiệu trường với các tân sinh viên có cảm giác gần gũi hơn hẳn. Rồi chương trình "cướp sân khấu" của các sinh viên cũng thật hoành tráng. Thi nhau hát, thi nhau cướp mic và thi hát với chủ tịch tập đoàn. Một lễ khai giảng ấn tượng nhất trong 13 lễ khai giảng đã qua.
Chuẩn bị bước vào thời kỳ vất vả cùng một lịch học trông mờ cả mắt. Bỗng dưng tối qua trước khi đi ngủ mình đã lại có thêm một ước mơ. Một ước mơ ko hề đơn giản nhưng nếu đơn giản thì đó sẽ ko phải là ước mơ của mình.
Tôi có một ước mơ...
Ma Doãn Điệp
16-09-2008, 10:09 PM
Chúc mừng Hùng nhé, tôi cũng đang mong được như ông đấy :D
Dù ước mơ đó của ông là gì thì tôi cũng chúc sớm trở thành hiện thực. Thích nhất câu nói: "Một ước mơ không hề đơn giản như nếu đơn giản thì đó sẽ không phải là ước mơ của mình". Tôi cũng có những ước mơ như thế ...
Nguyễn Việt Hùng
18-09-2008, 10:48 PM
Chúc mừng Hùng nhé, tôi cũng đang mong được như ông đấy :D
Dù ước mơ đó của ông là gì thì tôi cũng chúc sớm trở thành hiện thực. Thích nhất câu nói: "Một ước mơ không hề đơn giản như nếu đơn giản thì đó sẽ không phải là ước mơ của mình". Tôi cũng có những ước mơ như thế ...
Oh méc xi ông :D
Tôi cũng có khá nhiều tham vọng, ko dám chắc chắn là mình sẽ thực hiện được nhưng cũng có hướng để mà phấn đấu, để sống hết mình. Đời mấy tí :clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
18-09-2008, 10:51 PM
Mấy ngày hôm nay đi nghe mấy cái giới thiệu sao mà hoành tráng thế, hấp dẫn và tốt đẹp thế. Nhưng tóm lại cũng chẳng có cái gì là đơn giản cả. Họ vẫn nói nước đôi nhưng đó ko phải là bốc phét. Kết cục ra sao thì hồi sau sẽ rõ.
Sao mà bước chân vào cổng trường đại học rồi mà mình mới chỉ có 30% ý định theo đuổi ngành công nghệ thông tin thôi :(. 70% còn lại là ước mơ gì gì đó thì phải nhưng cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Biết đâu đấy... :clap :clap
Long Phiêu Phong
19-09-2008, 11:54 PM
CHúc mừng ông nhé ! Ông cố gắng lên đừng như tôi , hihi chêu chút thôi mà dạo nỳ ông còn Pm em GG đấy không !?
Nguyễn Việt Hùng
20-09-2008, 06:07 PM
CHúc mừng ông nhé ! Ông cố gắng lên đừng như tôi , hihi chêu chút thôi mà dạo nỳ ông còn Pm em GG đấy không !?
GG là ai. Chẳng hiểu gì luôn.
Hôm qua tự dưng đi trên đường gặp 2 đứa bạn hổi cấp II, một đứa học báo chí, một đứa học Luật. Nhìn thấy mình mà chúng nó kêu lên mà khen FPT là sướng nhưng ngược lại mình lại tâm phục khẩu phục ngành báo chí kia vì nó đang học PR - cái ngành mà mình hâm mộ nhất nhưng ko thể bước chân vào đó. Hức, chẳng biết đường nào mà lần. Đúng là lòng tham của con người là vô đáy, được voi đòi tiên :D.
CŨng mệt thật. Có lẽ vì chưa quen với cái học khác. Mặc dù mới chỉ bắt đầu thôi nhưng cái khác bắt đầu hiện rõ. Đi nghe cái gì xong cũng phải viết báo cáo, hôm nay còn suýt nữa đi muộn ko được vào hội trường :(, cái trò muộn 5 phút là đứng ngoài bắt đầu chấm dứt truyền thống hồi cấp III là đi học muộn của mình. Chậm chân là ko được vào hội trường, ko được vào hội trường là ko được nghe các chương trình, ko được nghe các chương trình là ko biết viết báo cáo kiểu gì, ko có báo cáo thì ... ko biết đường nào mà lần :(
Long Phiêu Phong
20-09-2008, 09:49 PM
Đi học là thú vị rồi còn gì chẳng bù cho tôi ! Ở nhà mãi chán đếck chịu được, à mà chỗ ở ông xem xét thế nào liệu có ổn không ?>
Nguyễn Việt Hùng
20-09-2008, 11:24 PM
Đi học là thú vị rồi còn gì chẳng bù cho tôi ! Ở nhà mãi chán đếck chịu được, à mà chỗ ở ông xem xét thế nào liệu có ổn không ?>
Ôi dời nhà ở thì ko phải lo. Ổn chứ sao ko. Nhưng 24 tôi đi tập quân sự trên Xuân Hòa 1 tháng liền nên dọn nhà đi chỗ khác :D. Bao giờ có giấy báo thì bảo tôi. Càng sớm càng tốt.
Nguyễn Việt Hùng
21-09-2008, 11:37 AM
Hôm nay được ngủ đến tận 10h :D. Sướng. Cứ như là cả năm nay mới được ngủ nhiều như hôm nay. Buổi sáng nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng thấy nong nóng người lại dậy đóng cửa vào ngủ tiếp, xong tự dưng trời lại đổ mưa đánh tan giấc ngủ ấy khi phải dậy cất quần áo :D
Trời mưa. Những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đây mà. Mưa đi như đọng lại những cháy bỏng còn lại cuối cùng. Trời cứ mưa đi.. mưa đi để thu sang dịu ngọt gió hiền hòa :D.
Thu sang... chợt nghe thấy lòng tĩnh lặng và trầm tư...
Nguyễn Việt Hùng
23-09-2008, 08:10 PM
Hơ hơ thôi thế là mai phải lên đường đi bộ đội 1 tháng liền :). Sẽ rất vất vả nhưng chắc chắn sẽ rất nhiều kỷ niệm. Sáng nay đã được phát quân trang quân phục, trông cái quần thì rộng thùng thình, cái balô thì đựng đầy đồ vào có khi cũng đè chết người :D. Mấy đứa bạn đã lên trước đấy đều thông báo về một chế độ luyện tập toàn diện :D. Ăn cơm theo kẻng, dậy sớm tập thể dục rồi hành quân 6,7 cây số và còn nhiều thứ nữa... Thế là xa rồi những ngày ngủ đến 9,10 giờ sáng, thôi cái suốt ngày ngồi lì ở nhà. Một quãng thời gian mới đầy thú vị :clap :clap :clap
Bài viết trước ngày lên đường của 1 nữ sinh viên FPT. Rất hay :D
Mai.....
Mai, tôi ra đi , đến 1 nơi xa lạ
Mai, tôi thực hiện nghĩa vụ của 1 công dân Việt Nam
Mai, tôi hãnh diện khoác trên mình bộ đồng phục xanh đậm màu cây, xanh như đồng lúa bát ngát quê tôi...xanh rờn 1 sức sống trẻ.
Mai, tôi xa rời cha mẹ , bắt đầu cuộc sông ko gia đình, ko người thân
Mai, tôi âm thầm nuốt những giọt nước mắt nhớ nhung vào tim, nỗi niềm của người con nơi đất khách.
Mai, tôi chẳng còn ai để dựa dẫm, để mà kêu toáng lên đòi giúp đỡ, tôi...một mình.
Mai, tôi hòa vào đám bạn, lại vui đùa như thường, lại nhập vào niềm vui cộng đồng, liệu trong tôi còn dòng cảm xúc khác.?
Mai, tôi lớn thêm 1 chút, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn với mình, cảm nhận rõ hơn tình yêu từ ba mẹ, những chút vui đùa nhỏ xíu mà nhóc em mang lại.
Mai, tôi hy vọng vào 1 nơi đàng hoàng và tử tế mà tôi sẽ ở trong 1 tháng, có được như vậy chăng ?
Mai, tôi sẽ là ai đây, 1 nữ bộ đội hay 1 người thiếu ý chí, gục ngã...
Mai, tôi dành cho riêng tôi 1 chút thôi, 1 chút thôi của nỗi niềm khoái trá được ra ở riêng, tự do làm gì mình thích.
Mai, tôi tận hưởng cái làn gió mong manh nơi núi rừng, mảnh đất khô cằn tôi hành quân, và...cả những chú bộ đội dễ mến...
Mai này, tôi vươn xa, vươn cao nhưng ..... màu xanh áo lính vẫn còn đó.
.......Tặng cha mẹ và bạn bè tôi......
Ma Doãn Điệp
24-09-2008, 11:00 AM
Chắc phải rất lâu nữa ông mới đọc được những dòng chữ này nhỉ. Thế là ông đi thật rồi.
Chúc ... sống sót qua 1 tháng này nhé http://diendan.vtc.vn/upfiles/smiley/M059.gif
Tôi ... Híc, không phải một tháng mà là 2 năm http://diendan.vtc.vn/upfiles/smiley/M062.gif
Đặng Lệ Thủy
24-09-2008, 11:09 AM
Khi nào về nhớ ghé thăm chị để chị xem sau 1 tháng rèn luyện thì em chị thay đổi thế nào nhé :)
Chúc em có một tháng đầy ý nghĩa.
Nguyễn Việt Hùng
05-10-2008, 11:10 AM
Hôm nay được tiếp cận với văn minh sau 12 ngày sống một cuộc sống "mù văn hóa" :(. Ngày chủ nhật mưa, tất cả được ngồi trong phòng đọc hồi ký để chuẩn bị cho bào OR5 nhưng có ma nào thèm đọc đâu, thằng thì ngồi tán phét, thằng thì chơi tá lả còn lại rủ nhau trốn trại ra ngoài tiếp cận với nền văn minh :D. Gần 2 tuần mà cảm giác như mấy tháng rồi. Trên này cái gì cũng thiếu thốn, ăn ở sao mà khổ thế, điều kiện sinh hoạt khổ nhất ở cái cơ bản nhất là nước. Nước tắm thì đen ngòm, nước uống thì lợ lợ khó uống và lại đắt, nước mưa thì ngập tràn vào tận trong phòng :(. Khổ nhưng lại vui, cả phòng bé tí có 11 thằng chui vào suốt ngày chém gió, tán gái, lượn lờ với nhau cũng vui thật. Cả trường có gần hơn 700 sinh viên mới mà chỉ có hơn 70 nữ khiến cuộc chạy đua trên Xuân Hòa của các chiến sĩ nam FU thật gay cấn :D Quy luật 5 năm mới xuất hiện 1 người con gái đẹp dường như ko còn được chú ý nữa :D. Cuộc sống quân đội phải luyện tập cũng vất vả ko kém, có những ngày sang phải dậy từ 5 rưỡi gác đến tận 10 giờ, trưa về ăn cơm rồi phụ bếp, chiều đi học xong tập võ, tối thì phải hành quân gần 10km. Khổ như chưa bao giờ được khổ nhưng vui cũng như chưa bao giờ được vui như thế :D. NHưng cũng đen thật, lên trên này mình bị mất máy điện thoại thế mới thấy cuộc sống tập thể cũng thật phức tạp. Còn 17 ngày nữa mới được về.
Mong đến ngày được về...
Long Phiêu Phong
05-10-2008, 12:29 PM
Híc tôi chắc cũng xắp fai đi tập quân sự ! chết mất ông ạ !
Đang ở chỗ nhà ông , tôi tìm nhà có gì anh em mình ở chung :P !
Bạch Văn Cơ
06-10-2008, 12:46 PM
Híc tôi chắc cũng xắp fai đi tập quân sự ! chết mất ông ạ !
Đang ở chỗ nhà ông , tôi tìm nhà có gì anh em mình ở chung :P !
Không đến mức chết đâu . Còn tuỳ thuộc vào trường cậu tổ chức tập quân sự ở đâu . Một số trường tổ chức tập ngay tại nội thành nên rất thuận tiện (Sư phạm , Hành chính , Công nghiệp HN , Phương Đông...) . Mà đi tập quân sự cũng vui lắm cơ , biết sơ qua thế nào là "cuộc sống của lính" hiểu và thông cảm hơn cho mấy chú bộ đội :D
May mà qua tết mình mới phải tập .
@ Hùng : Chúc chú vui vẻ , lên đó có nhiều điều hay lắm đúng không ?
Thu Trang
06-10-2008, 01:16 PM
:haha: Cố lên em zai! :clap khổ khổ 1 tí rùi sau này lại nhớ mãi ngày đi tập quân sự đấy.Nhưng mà nói thật đi tập quân sự ở những "trại tập trung " như thế chỉ có điều kiện như vậy thui .Như các cụ cầm quân nói là rèn luyện con người mà.Mình ngày xưa đi tập quân sự đi ăn cơm ko dám ăn:oa: sợ thật! nhưng mà vui:D
Nguyễn Việt Hùng
06-10-2008, 05:53 PM
Không đến mức chết đâu . Còn tuỳ thuộc vào trường cậu tổ chức tập quân sự ở đâu . Một số trường tổ chức tập ngay tại nội thành nên rất thuận tiện (Sư phạm , Hành chính , Công nghiệp HN , Phương Đông...) . Mà đi tập quân sự cũng vui lắm cơ , biết sơ qua thế nào là "cuộc sống của lính" hiểu và thông cảm hơn cho mấy chú bộ đội :D
May mà qua tết mình mới phải tập .
@ Hùng : Chúc chú vui vẻ , lên đó có nhiều điều hay lắm đúng không ?
Cũng vui lắm anh ah. Chỉ có điều là hơi khó khăn trong sinh hoạt thôi. Khổ nhất là vấn đề nước nôi sinh hoạt thiếu thốn trầm trọng, bọn em toàn phải ra ngoài tắm mà dạo này xuất hiện vài trường hợp đảo ngũ nên muốn ra ngoài còn phải đăng ký xếp hàng, hôm nào ko nhanh chân là nghỉ tắm. Nhưng như vậy cũng rất vui, cuộc sống tập thể chứa đựng nhiều cảm xúc và cũng nhiều kỷ niệm.
Mà trường Phương Đông cũng lên Xuân Hòa tập đấy ahj, ở ngay cùng bọn em luôn nhưng họ lên sớm hơn nên được về rồi. Còn vấn đề tập tành nặng nhất thì luôn là FPT :(. Hôm qua nửa đêm tự dưng bị báo động dậy kiểm tra quân số, có nhưng hôm đi hành quân đêm gàn 10km... Tuy nhiên như thế cũng có cái hay của nó. Mấy hôm đầu lên cơm ko dám ăn nhưng giờ thì ko ăn cũng phải cố mà nuốt vì mình ở ko phải chỉ một vài ngày mà đến cả tháng trời :D. Cả đời chắc được hiếm có được cuộc sống thiếu thốn vất vả như vậy nên cũng cố mà sống :D
______+________+_________+_________
Nguyễn Việt Hùng
06-10-2008, 06:01 PM
Híc tôi chắc cũng xắp fai đi tập quân sự ! chết mất ông ạ !
Đang ở chỗ nhà ông , tôi tìm nhà có gì anh em mình ở chung :P !
Chỉ mấy hôm đầu ko quen thôi rồi khác thấy thích :D nhưng hình như trường ông học tại Hà Nội luôn, ko phải đi như bọn tôi đâu.
__________++++____________
Hôm nay lớp được ra ngoài đá bóng giải của trường nên tranh thủ ra ngoài online ghi lại những ngày tháng khắc khổ nhưng cũng rất vui :D
Mới được một nửa thời gian chịu đựng và sống sót qua ngày nhưng đã có bao nhiêu cái để nói. Làm sao quên được cái nhà WC khi phải đi dọn nó, cả lớp có 22 mạng mà đã có hơn một nửa nằm trong sổ vi phạm (trong đó mình cũng làm một nháy) và dọn vệ sinh là một điều tất yêu :D. Hôm nào lớp được phục vụ bếp thì được ăn xung túc hơn hẳn mọi ngày nhưng cái khoản dọn dẹp và rửa bát đĩa cho gần 800 con người ăn thì cũng phải sợ đến già. Những hôm cả phòng chỉ có 1 thằng đi ngủ muộn là cũng ăn đủ rồi, cả phòng bị gọi dậy ra ngoài đứng một lúc nghe các "vũ điệu thần tiên" rồi lại đi ngủ. Rồi cả đêm hành quân tất cả được yêu cầu im lặng nhưng trên đường thì thi nhau hát rồi lại bị phạt đi xa hơn. Cả đời được làm lính một lần kể ra cũng thú vị :clap :clap :clap
Bạch Văn Cơ
08-10-2008, 01:09 PM
Cũng vui lắm anh ah. Chỉ có điều là hơi khó khăn trong sinh hoạt thôi. Khổ nhất là vấn đề nước nôi sinh hoạt thiếu thốn trầm trọng, bọn em toàn phải ra ngoài tắm mà dạo này xuất hiện vài trường hợp đảo ngũ nên muốn ra ngoài còn phải đăng ký xếp hàng, hôm nào ko nhanh chân là nghỉ tắm. Nhưng như vậy cũng rất vui, cuộc sống tập thể chứa đựng nhiều cảm xúc và cũng nhiều kỷ niệm.
Mà trường Phương Đông cũng lên Xuân Hòa tập đấy ahj, ở ngay cùng bọn em luôn nhưng họ lên sớm hơn nên được về rồi. Còn vấn đề tập tành nặng nhất thì luôn là FPT :(. Hôm qua nửa đêm tự dưng bị báo động dậy kiểm tra quân số, có nhưng hôm đi hành quân đêm gàn 10km... Tuy nhiên như thế cũng có cái hay của nó. Mấy hôm đầu lên cơm ko dám ăn nhưng giờ thì ko ăn cũng phải cố mà nuốt vì mình ở ko phải chỉ một vài ngày mà đến cả tháng trời :D. Cả đời chắc được hiếm có được cuộc sống thiếu thốn vất vả như vậy nên cũng cố mà sống :D
______+________+_________+_________
Ai bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình là con rể Đại tướng Võ Nguyên Giáp chứ :D , chắc là cũng nhiễm "tư tưởng lính" rồi nên quán triệt bắt sinh viên phải luyện tập thật sự , mà sắp sang đông rồi thời thiết lạnh , nửa đêm dạy cẩn thận đấy , nhỡ trúng gió thì chết . Tuy chỉ có 1 tháng thôi nhưng sẽ ghi nhớ cả 1 đời .:clap
kieuanh9001
16-10-2008, 09:47 AM
Thế đấy, đã được hưởng những thứ mà có những người cả đời muốn cũng không được :D:D, đã thấy thương bố mẹ tôi chưa hả???
Tôi đang đợi ông mỏi cả mắt đây.... lúc nào cũng bảo còn hơn 1 tuần nữa, mấy lần hơn 1 tuần rồi đấy.... hizzz
Nguyễn Việt Hùng
20-10-2008, 10:03 AM
Thế đấy, đã được hưởng những thứ mà có những người cả đời muốn cũng không được :D:D, đã thấy thương bố mẹ tôi chưa hả???
Tôi đang đợi ông mỏi cả mắt đây.... lúc nào cũng bảo còn hơn 1 tuần nữa, mấy lần hơn 1 tuần rồi đấy.... hizzz
Ui dời ơi tình hình là tôi phải chuẩn bị tinh thần lên Xuân Hòa học lại môn bắn súng đây này. Sáng nay dậy từ 4 giờ sáng hành quân 4km đi ra trường bắn. Đến 7h bắt đầu nổ súng, mình bắn ngay đầu nên run lắm. NHìn thì chẳng rõ đâu là khe ngắm với đầu ruồi nữa cứ thế là tương. Chắc chắn là trượt rồi. Ăn 3 con 0. Trượt bắn súng. Cả lớp 22 đứa thì 8 mạng tạch thôi. Huhu có khi mình bắn chệch sang cho thằng khác cũng nên. Ôi Xuân Hòa... 1 tháng sắp trôi qua rồi, ta sắp được về với Hà Nội văn mình rồi và chuẩn bị đến hè lên học lại bắn súng. Nhục như con trùng trục.
Nguyễn Việt Hùng
23-10-2008, 01:36 PM
Hê hê thế là ko phải học lại rồi. Bắn súng trượt thì thầy lại cho kiểm tra lại trên giấy. Viết giấy thì khỏi phải bàn :D mắt dán vào tài liệu còn tay thì ngoáy tít mù. Thế là cũng qua, chứng chỉ xếp loại trung bình khá :clap.
Một tháng trôi qua, bước về Hà Nội văn minh và ta lại được chìm đắm vào không khí tấp nập từ sáng đến tận khuya khác hẳn những ngày trên Xuân Hòa. Đúng là chưa lên thì chỉ muốn nhanh để đến ngày được đi, lên đó rồi thì đếm từng ngày để về, về rồi thì lại muốn trở lại. Hix nhưng ta đã trở về nguyên vẹn rồi và nhớ lại tiếng còi báo thức buổi sáng, nhớ bài thể dục buổi sáng mà thằng nào thắng nấy ra tập đều trong tình trạng mắt nhắm mắt mở cho nên cả tháng tập thể dục có 48 động tác thôi mà khi kiểm tra có thằng nào thuộc được hết đâu :D, nhớ những buổi học trên hội trường với quang cảnh các chiến sĩ dởm nằm bò ra bàn phải đến 3/4 hội trường, rồi những chiều được thả ra ngoài tắm phải đi nhanh kẻo lại bị đóng cổng, thình thoảng còn trốn đo online được 1 tí nữa, những buổi tối ko còn ngồi tán phét bên nhau, ko còn cờ bạc và chẳng còn nghe thấy câu nói quen thuộc "Nhanh và luôn, khẩn trương" như đã thành câu cửa miệng của các chiến sĩ do ảnh hưởng được từ chỉ huy trưởng. Thế là ko phải lo nơm nớp những lần bị chỉ huy đi kiểm tra xem ai dậy muộn, ai tác phong chậm, phòng nào còn bừa bộn, không phải lo phải đi dọn WC.... Kết thúc một thời gian đầy ý nghĩa và huy hoàng của cả dời người mà ai chưa biết là hơi phí :D chuẩn bị bước vào những tháng ngày chắc còn mệt hơn XH nữa cơ. Nhìn cái lịch học mà choáng toàn tập. Bắt đầu thời gian cắp sách lên giảng đường...
Trần Toàn Trung
23-10-2008, 08:02 PM
Thế là hoàn thành xong 1 "nhiệm vụ" rồi nha, con đường phía trước còn khá nhiều điều mới mẻ đó. Từ từ khám phá nốt đi nha .
Nguyễn Việt Hùng
01-11-2008, 12:05 PM
Trận mưa thật là khủng khiếp. Hôm qua được một trận tắm mưa thế là hôm nay nằm bẹp trong nhà rồi. Sắp chết đói mất thôi. Mình mới được ăn sáng hôm qua với 2 gói mì tôm sống :D. Kiểu này phải mò đi tìm nguồn sống trong tình trạng lội nước ngập có chỗ gấn đến thắt lưng mất. Mưa gì mà ghê thế ko biết, chẳng chịu tạnh gì cả. Hôm qua dậy sớm đi học, mặc quần dài đi giầy mới chết chứ, cứ tưởng nước ko cao thế là đến trường giầy bì bõm nước và cái quần dài ướt hết và nhận được một tin xanh rờn: Nghỉ slot 1. Lại cặm cụi về nhà thay quần ngố, đi dép đến trường để học slot 2. Lần này có vẻ khá hơn rồi nhưng cô giáo lại bị kẹt xe, ko đến được ==>> Nghir học. Ôi điên mất. Trời mưa học sinh mò mẫm đi học thế mà cô giáo lại bị kẹt xe.
Nhà thì mới chuyển đến được vài ngày đã thấy bất cập quá rồi. Đi học xa quá mà lại phải bắt xe buýt nữa chứ. Có hôm thì bị xe nó bỏ bến đến trường muộn còn khi bắt xe về tầm 5h chiều thì chắc phải đợi đến 7h mới vê được nhà mất. Tháng sau phải chuyển nhà luôn và ngay, về Cầu Giấy ở thôi.
Thu Trang
01-11-2008, 12:15 PM
ờ! nói chuyện mãi với em bi h chị mới nhớ là tối qua chị nằm mơ thấy em =)) .gầy nhom đen nhẻm híc
Nguyễn Việt Hùng
05-11-2008, 01:45 PM
Mấy ngày ngồi nhà một mình trong trời mưa sao mà chán thế, chỉ mong được đến trường. Mấy hôm trời mưa làm mình ngộ độc mì tôm rồi, suốt ngày chỉ có mì tôm, ngồi ăn một mình cũng buồn nên khi nào ăn gặp đứa nào đang online cũng phải bật wc cho chúng nó xem :D Chết 5 phút vì ngộ độc mì tôm :(
Hôm nay đi học thì lại mệt hết cả người. Mới học được có hơn 1 tuần mà đã chuẩn bị phải lo thi giữa kỳ rồi. Học cái này thì mệt vô đối, chưa thấy cái môn nào khó vậy. Đọc thì phải đúng kỹ thuật mà ko khéo thì gẫy lưỡi, nghi thì lòi tai ra mà vẫn ko biết đài đang nói gì, viết bài thì gà mờ mà làm bài tập thì còn phải tra từ điển lòi mắt từ những yêu cầu của đầu bài cho đến những từ lạ hoắc trong bằi tập. Vốn từ biết thì quá ít mà suốt ngày phải nghe tiếng anh chứ. Nhưng cũng vui thật vì được cả 1 lũ đẳng cấp giống nhau nên học rất thoải mái, vui nhất là mỗi tuần có 2 tiết của giáo viên nước ngoài :D
Chưa bắt kịp được với phong cách dậy ở đây nên thấy nản quá, được thằng bạn chơi cùng cũng kêu nản ko kém :( nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi. Hết đường quay trở lại rồi chỉ còn đường tiến lên phía trước thôi :clap :clap
Tháng sau phải chuyển nhà luôn và ngay!!! Trưa nay lại ngồi trên trường đợi đến chiều đi học võ. Chẳng muốn về vì xa mà về rồi thì lại ngại đi nên tốt nhất ở trường ăn trưa ở căntin cho lành.
Nguyễn Việt Hùng
06-11-2008, 08:33 PM
Hôm nay học 5 slot = 10 tiết học :(. Hoa hết cả mắt, đau đầu, buồn ngủ thế mà vẫn một đống bài tập về nhà nhưng cũng ghi nhận được 1 điều là chưa bao giờ mình chăm như thế :D.
Sáng 6 tiết từ 7 giờ đến 12 giờ, trưa được nghỉ 2 tiếng nên ở lại trường ăn cơm xong gà vịt một tí lại học 4 tiết đến 5 rưỡi được về. Ra bến bắt xe mất 30 phút mới về đến nhà :(. Tại mấy hôm trời mưa nghỉ nhiều nên bài tập cũng dồn đống. Mệt...!!! Mong trời mai đừng mưa nữa.
Nguyễn Việt Hùng
07-11-2008, 08:27 PM
Laị mưa rồi. Chưa bao giờ sợ mưa như bây giờ. Lại mì tôm, phở gói, cháo ăn liền, bánh bao hấp, sữa. Ko biết còn ngập nữa ko. Mưa to đi để mai về Tuyên Quang đỡ phải bỏ một buổi học. I'm waitting !!!
h0angtungljnk
14-11-2008, 02:19 PM
hichic! với em thì en lại ước trời mưa mãi
lâu lắm chưa dc ăn mì với cháo ăn liền ! hichic1
giá như trời cứ mưa mãi thế!
h0angtungljnk
14-11-2008, 02:21 PM
mà chính xác là bạn bao nhiêu tuổi nhi?
trông đàn ông thế cơ mà ( đùa dấy) ! hic!
Nguyễn Việt Hùng
14-11-2008, 04:07 PM
mà chính xác là bạn bao nhiêu tuổi nhi?
trông đàn ông thế cơ mà ( đùa dấy) ! hic!
18 tuổi. Cái thông tin bên cạnh đó thôi bạn. Đừng đùa...
Nguyễn Việt Hùng
14-11-2008, 04:09 PM
Đen đủi quá. Đánh rơi tiền. Hôm nay đi học ko biết kiểu gì lại nhét 350k ngoài ví để ở túi quần sau, rút ra rút vào thế nào ko để ý thế là một đi ko trở lại :( :(
Sắp thi giữa kỳ, bài tập chất đống, hết vài viết lại bài thuyết trình rồi bao nhiêu từ vựng mới toe. Mệt :( :(
Thu Trang
14-11-2008, 04:47 PM
ôi! ước gì chị nhặt được! :cauchua:
Đập cho mi 1 trận! có mỗi cái ví mà cũng thế! híc
Trần Anh Tú
17-11-2008, 06:16 PM
lúc nào về anh em mình đi uống cafe tiếp đê ,lần này tôi giả tiền .hê hê ,mà không ông giả cũng đc :D
Nguyễn Việt Hùng
18-11-2008, 07:43 PM
lúc nào về anh em mình đi uống cafe tiếp đê ,lần này tôi giả tiền .hê hê ,mà không ông giả cũng đc :D
Nhất trí thôi. Tiền ko phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền :D Nhưng chắc phải đến tầm 1 tháng nữa tôi mới được về (nếu ko phải thi lại :)) Bình thường chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật nên cũng chẳng muốn về :) Đợi học hết 1 lv Tiếng Anh thì về.
Nguyễn Việt Hùng
18-11-2008, 07:55 PM
Sắp thi giữa lever rồi :(, 30% điểm của cả học kỳ đấy chứ ít gì đâu. Bài thi đầu tiên phải lấy điểm cao cao chút :D :D Mồm thì cứ cao cao mà học thì lười như chưa bao giờ được lười: " Mình sinh ra ko phải để học..." :clap :clap cứ giở sách ra lại gập sách vào :(
Hôm nay ko biết cô giáo trúng gió thế nào tuyên bố được câu hùng hồn: "2 bạn Hùng lớp mình học rất chắc và tiến bộ rất rõ rệt" :clap :clap. 2 thằng quay sang nhìn nhau cười mà ko hiểu điều gì đang xảy ra nữa :( 2 thằng lười nhìn nhau cùng chút niềm vui :D Được khen sau mỗi 2 anh tài Hiếu và Hoa thôi đấy. Hix hix. Nhưng cũng phải giỏi hơn cái trình độ gà của hồi phổ thông đấy chứ. Tuy nhiên cũng chẳng bõ bèn gì cả. Chán như con dán.
Nguyễn Việt Hùng
20-11-2008, 10:01 PM
Thi đến nơi rồi :( :( Mục tiêu 7 điểm ko biết có cao quá ko nhỉ. Nhưng cứ để đó làm mục tiêu để cố gắng vậy. Mình gà cái phần nghe và nói quá nhưng cũng may 2 phần đó chiếm ko quá nhiều trong tổng điểm. Phải cố bài viết thôi. Đến giờ vẫn thấy trong đầu mình ít quá :(
Bài thuyết trình chuẩn bị quá là công phu, giờ chỉ chờ cô duyệt nội dung và trình bày. Minh đang mơ đến điểm 9 :clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
22-11-2008, 06:59 PM
Thế là xong cái kỳ thi đầu tiên của đời sinh viên. Hix, làm bài cũng ko tồi. Nhưng thi rồi mới thấy nhiều cái đáng tiếc. Thi nghe thì như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì luôn, điền bừa vào để lấy may :D Sáng thi nói xong chán như con dán nhưng chiều may được bài viết kéo lại.
Trước khi đi thi thì sợ bị hỏi nhiều mà đến lúc thi xong lại bực mình vì bị hỏi ít quá làm mình ko trình bày được nhiều. Lúc nói cứ cuống hết cả lên, nói thì ấp úng mà nhiều cái đơn giản cũng chẳng nghĩ ra. Phần câu hỏi được có 4,5/8 còn miêu tả tranh tối đa là 7 điêm và nếu có may thì chắc được khoảng 9/15 bài nói :(. Lúc đầu chỉ mong đến ngần ấy nhưng thi xong thì tiếc vì đáng ra phải trên 10 cơ :D Bài viết thì khá nuột :clap :clap. Cũng may là bài viết tôi đa hẳn 70 điểm. Bài nghe thì vãi chưởng, may có 15 điểm bài đó thôi :D cái khoản nghe là ko thể đỡ nổi, khó kinh.
Thi giữa kỳ xong, bài thuyết trình cũng chuẩn bị tạm ổn. Chơi tí cho vui :D Oh, mấy hôm ôn thi thì lượn suốt ngày mà hôm nay thi xong tối lại phải ở nhà. Buồn...
Đặng Hương Ly
23-11-2008, 12:06 AM
Bạn học trường nào thế???bạn đang học chuyên ngành bằng tiếng Anh àh???
tớ đã đọc hết bài viết của bạn, từ lúc bạn ôn thi tốt nghiệp, cho đến lúc bạn chính thức bước chân vào giảng đường ĐH, và bi giờ là quá trình học ĐH của bạn,1 điều tớ rút ra và cũng khá ngạc nhiên là bạn có những suy nghĩ thật "ng lớn"(ở Đằng Sau),và nhất là bạn lại là con trai nữa.......
Không fải tớ ngạc nhiên khi thấy bạn rất hay viết nhật kí, mà bởi cách bộc lộ tâm tư của bạn,cách kể chuyện của bạn rất chân thành, thẳng thăn,ko sáo rỗng,.... khiến ng nghe có cảm giác như thân với bạn từ lâu lắm rồi í........:D
Từ trước đến giờ, tớ chưa từng gặp ng nào(mà nhất là con trai như bạn)lại có thể bộc lộ 1 cách rất chân thành những suy nghĩ của mình trước đông người như vậy,.......hì hì........:),ko giận tớ nhá!!!!
4 năm ĐH thật dài mà cũng thật ngắn.......Ngày trước còn học PT,tớ nghĩ, chắc mình chỉ vất vả nốt lớp 12 nữa thôi, còn lên ĐH sẽ nhàn hơn nhiều, và sẽ có nhiều thời gian hơn, thế nên tớ đã đặt ra khá nhiều kế hoạch......nhưng tớ đã nhầm, học ĐH còn vất vả hơn PT nếu như bản thân mình muốn có kết quả tốt.........mà lúc này thì khái niệm tương lai sẽ ko còn mơ hồ nữa
Nếu như ngày trước, ai cũng bảo là học giỏi thì sẽ là niềm tự hào của ba mẹ, mai này mình sẽ có tương lai tốt, nhưng lúc đó .TL với tớ mơ hồ lắm.......,còn bấy giờ thì tớ ngĩ đến nó hàng ngày.......nếu ko học tốt thì sẽ chẳng nơi nào tuyển dụng mình cả,và mấy năm học ĐH sẽ trở thành con số 0......
Àh, giờ cậu đang trọ ở đâu vậy???tớ thấy cậu chuyển nhà cứ xoành xoạch í....cậu đi bus đi học àh, ........uh, nhưng nếu học sáng thì hay bị bus bỏ bến lắm!!!dạo trước tớ đi học, sáng fải ra ĐH Giao Thông bắt xe từ sớm,đợi hoài,mà toàn vào lớp toàn sát nút thôi.......chỗ đó vừa đông lại vừa lắm móc túi, cậu mà đi học qua đó là fải cẩn thận đấy nhá, kẻo lại bị mất xiền như dạo nọ thì tiếc lắm đó.........
Rất vui khi đc làm quen với cậu-ng bạn mới!!!!:D
Nguyễn Việt Hùng
23-11-2008, 02:48 PM
@1101990: Chào bạn!!! Rất vui vì được bạn quan tâm đến những dòng nhật ký của mình. Hiện tại mình đang học Đại học FPT bạn ạ ( FPT hệ đại học đó chứ ko phải là Aptech hay Arena đâu :) hĩ tại mọi người hay nhầm lẫn khiến sinh viên hệ đại học mình bức xúc lắm nên phải trình bày cụ thể :D ) Mình có nguyên 1 năm đầu chỉ để học tiếng anh và phải đạt 450 TOEFL thì mới bắt đầu học chuyên ngành :) Học cũng khá mệt nhưng mình thấy đây là môi trường học Tiếng ANh tốt nhất từ trước tới gì nên học cũng có hiệu quả hơn nhiều :clap :clap Việc học ở trường tớ khá nặng và đòi hỏi cũng khá cao nhưng tớ thấy đây cũng là một môi trường thú vị và hợp với mình, một môi trường mà tớ nhận được sự công bằng cao, nơi mà chất lượng đào tạo tốt, phong cách làm việc thực tế và rất năng động. Và tớ thấy mình sẽ có thể tiến bộ tốt ở môi trường này. Tớ đang cố gắng, mặc dù đây ko phải là ngành mà tớ yêu thích nhưng tớ vẫn có những dự định và ước mơ cho riêng mình và nhất định tớ sẽ phải thực hiện nó.
Còn việc viết nhật ký của mình thì cũng chỉ là nhưng điều mình muốn kể về cuộc sống hàng ngày của mình thôi, những điều mình thấy, mình nghe và mình suy nghĩ. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Rất vui vì bạn cũng có sự đồng cảm với những dòng viết của mình.
Giờ tớ đang ở trên đường Trần Duy Hưng (ngay gần bigC ấy) nhưng đi học bằng xe buýt bất tiện lắm nên mình đang muốn chuyển về khu Cầu Giấy ở cho gần để tiện đi lại.
Rất vui vì có thêm 1 người bạn mới :clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
23-11-2008, 02:56 PM
Hôm qua thi xong, bài thuyết trình chuẩn bị khá ổn và sáng hôm nay lại được nghỉ nên ngủ thoải mái. Sướng thật. Dậy ăn xong giờ lại chuẩn bị đi ngủ, cả ngày chủ nhật chẳng biết làm gì. Mấy hôm ôn thi vẫn lượn như cá cảnh thế mà giờ lại ở nhà :) đời nganh trái :clap :clap.
Sáng nay quên mất ko dậy đi xem lớp mình đá bóng. Hix vừa nhận được tin lớp mình thắng hẳn 9-0 nhưng lớp mình đã 7 và lớp kia đá 5 người vì họ ko đủ người thi đấu :clap Lại công cuộc đi tìm nhà vất vả, sáng hôm qua thi nói xong lúc 8h30 bắt thằng bạn cùng lớp đi tìm nhà cùng, công nhận nó cũng quý mình nên mới dong duổi suốt theo mình :D 2 thằng đi bộ quanh khu 175 và HITC mãi mà ko tìm được cái nhà nào để ở, lần này lại ở 1 mình vì thằng bạn đang ở cùng nó phải về ở nhà cô. Thôi ở 1 mình cho nó thoải mái :) Khổ vì đường nhà cửa :clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
24-11-2008, 10:29 PM
Mệt mỏi!!! Rệu rã và thấy hơi nản. Rong ruổi đi tìm nhà suốt mà ko được. Hôm nay lại được nghỉ nên ngủ cả buổi sáng, buổi chiều 2 đứa cùng nhóm đến nhà mình làm bài thuyết trình xong là đi tìm nhà. Hức hức, cái khu Cầu Giấy sao mà khó tìm nhà thế chứ. Nản, chẳng muốn đi tìm nhà nữa nhưng nếu ko tìm có thể mình lại cầu bấc cầu bơ. Ai cho ở nhờ đây :(
Bài thuyết trình thứ 4 sẽ trình bày. Cả nhóm khá tự tin vì chuẩn bị khá công phu... :clap :clap.
Trần Anh Tú
25-11-2008, 10:16 AM
Nhất trí thôi. Tiền ko phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền :D Nhưng chắc phải đến tầm 1 tháng nữa tôi mới được về (nếu ko phải thi lại :)) Bình thường chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật nên cũng chẳng muốn về :) Đợi học hết 1 lv Tiếng Anh thì về.
cố gắng đạt điểm tốt .tôi ở nhà cũng buồn lắm .như ông đi học còn sướng .khi nào về thì phone cho tôi ^^!
Nguyễn Việt Hùng
26-11-2008, 12:29 AM
Hôm nay đi ra khỏi nhà từ 6 rưỡi sáng và về nhà lúc 9h tối. Một ngày bận rộn mà cũng ko phải là bận rộn. Sáng đi học đến tận 12h, trưa ăn cơm ở trường, chiều qua nhà ông bạn cùng nhóm làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai. 4h chiều đi tìm nhà, hehe cuối cùng thì hôm nay đã có chỗ chứa mình rồi :) Đã tìm được nhà, sướng :clap :clap. Mai chuyển đến luôn :D Gần chập tối ra Bạch Mai thăm đứa bạn nằm viện rồi về nhà đứa bạn khác ăn cơm. Về đến nhà lúc 9h tối, gần 10h tắm táp xong thấy có hiện tượng sụt sịt :( ốm rồi :(
Mai mọi sự chuẩn bị của ta bắt đầu có đất diễn. HÃy chờ xem... :clap :clap
Đặng Hương Ly
26-11-2008, 01:05 AM
re:Nguyễn Việt Hùng
uh, tớ biết trường đó.ở đối diện bx Mỹ Đình mà.
hồi ra tết, tớ có thi Arene,tớ thấy con gái học Mỹ thuật đa phương tiện cũng hợp nên thi thử cho vui,ai dè đỗ thật.mà tớ cũng đề phòng,sợ thi ĐH trượt,sẽ chẳng có tr nào học,nên đành thi vào đó tạm :D
lúc thi ĐH xong, tớ đinh tháng 8 thi FPT(tr cậu đang học í),nhưng lên mạng xem đề thi mẫu,trời,khủng quá,toán IQ khó thiệt.....thế là tớ give up luôn,đành ngồi chờ KQ thi vậy...:D
trường đó tiền học max nhỉ???cậu có đc vay quỹ tín dụng ko???nhưng đc cái xiền nào của nấy,mai này ra tr, cậu vào làm việc cho công ty FPT luôn...hìhì..thật tiếc vì ở VN mình ko có mấy trường như thế nhỉ???như thế thì SV ra tr sẽ chả lo ko có việc nhỉ????
àh, bi giờ cậu đang ở chỗ nào thế???
hồi trước tớ có học thêm văn ở trong HITC.tớ thấy chỗ đó văn minh lắm,toàn anh,chị học ĐH cả mà....an ninh cũng tốt,các thứ dầyđủ cả,khá nhiều quán xá xung quanh(chiều nào tan học tớ cũng tạt vào đó măm măm mà....).
nếu cậu muốn tớ sẽ thử hỏi chị dạy văn của tớ xem chỗ chị í ở còn phòng nảo ko???từ đó đến trường cậu tiện hơn nhỉ...
ủa,tở tưởng thi toefl thì fải đạt 550 chứ nhỉ???bi giờ đi xin việc mà trong hồ sơ có TOEFL trên 550 hoặc IELTS 6.5 thì ok ồi, cậu cố gắng học nhá,bi giờ khổ,nhưng mai này nhàn...hìhì....
để tớ hỏi thử mấy đứa bạn của tớ xem có chỗ nào cho thuê ở Cầu Giấy ko ?????
h0angtungljnk
26-11-2008, 10:37 AM
Nhất trí thôi. Tiền ko phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền :D Nhưng chắc phải đến tầm 1 tháng nữa tôi mới được về (nếu ko phải thi lại :)) Bình thường chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật nên cũng chẳng muốn về :) Đợi học hết 1 lv Tiếng Anh thì về.
thế là đủ hiểu đại gia tiêu tiền đồng rồi đấy !^^@
"Tiền ko phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền :D"
bao nhiêu thì cũng là tiền ==> tiền ko phải là vấn đề quan trọng mà tiền là một vấn đề rất quan trọng và cực kỳ quan trọng! phải ko?
chán òm!:ay::ay:
Nguyễn Việt Hùng
26-11-2008, 12:15 PM
re:Nguyễn Việt Hùng
uh, tớ biết trường đó.ở đối diện bx Mỹ Đình mà.
hồi ra tết, tớ có thi Arene,tớ thấy con gái học Mỹ thuật đa phương tiện cũng hợp nên thi thử cho vui,ai dè đỗ thật.mà tớ cũng đề phòng,sợ thi ĐH trượt,sẽ chẳng có tr nào học,nên đành thi vào đó tạm :D
lúc thi ĐH xong, tớ đinh tháng 8 thi FPT(tr cậu đang học í),nhưng lên mạng xem đề thi mẫu,trời,khủng quá,toán IQ khó thiệt.....thế là tớ give up luôn,đành ngồi chờ KQ thi vậy...:D
trường đó tiền học max nhỉ???cậu có đc vay quỹ tín dụng ko???nhưng đc cái xiền nào của nấy,mai này ra tr, cậu vào làm việc cho công ty FPT luôn...hìhì..thật tiếc vì ở VN mình ko có mấy trường như thế nhỉ???như thế thì SV ra tr sẽ chả lo ko có việc nhỉ????
àh, bi giờ cậu đang ở chỗ nào thế???
hồi trước tớ có học thêm văn ở trong HITC.tớ thấy chỗ đó văn minh lắm,toàn anh,chị học ĐH cả mà....an ninh cũng tốt,các thứ dầyđủ cả,khá nhiều quán xá xung quanh(chiều nào tan học tớ cũng tạt vào đó măm măm mà....).
nếu cậu muốn tớ sẽ thử hỏi chị dạy văn của tớ xem chỗ chị í ở còn phòng nảo ko???từ đó đến trường cậu tiện hơn nhỉ...
ủa,tở tưởng thi toefl thì fải đạt 550 chứ nhỉ???bi giờ đi xin việc mà trong hồ sơ có TOEFL trên 550 hoặc IELTS 6.5 thì ok ồi, cậu cố gắng học nhá,bi giờ khổ,nhưng mai này nhàn...hìhì....
để tớ hỏi thử mấy đứa bạn của tớ xem có chỗ nào cho thuê ở Cầu Giấy ko ?????
He he cảm ơn, tớ tìm được nhà rồi mà, sau khu HITC đó. May thế nào hôm qua lang thang lại hỏi được đúng nhà :clap :clap Chiều nay chuyển luôn :D
Uhm trường tớ thì thật ra đầu vào cũng ko quá cao đâu nhưng vào đó thì được đầu tư khá tôt. Như mọi người vẫn nói thì: tiền nào của nấy. Nhưng đúng học phí là cả 1 vấn đề lớn, nếu ko cố gắng thì rất dễ bị out. Trình độ tiếng anh của hội tớ yêu cầu là 450 sau khi học hết năm nhất đó vì năm nay hội tớ học nguyên tiếng anh mà, còn 550 là khi tốt nghiệp phải đạt tầm đó và thêm nữa là 2.0 kyu tiếng nhật. Hix cứ nghĩ vào đại học sẽ nhàn, ai dè còn vất vả hơn là học phổ thồng :(
Nguyễn Việt Hùng
26-11-2008, 12:19 PM
Keke, hôm nay được nghỉ sớm 1 slot thấy nhàn hơn hẳn. Sáng nay đã trình bày xong bài thuyết trình, đúng là có đầu tư thời gian và công sức sẽ thấy kết quả hơn hẳn. Nhóm mình chuẩn bị đầu tiên, gửi bài cho cô đầu tiên và cũng là nhóm có điểm giỏi đầu tiên. Hehe, mỗi đứa 9 điểm, cười tít mắt với thành quả của mình :clap :clap Xong!!! Rảnh nợ :D
Đặng Hương Ly
26-11-2008, 10:39 PM
hi hì, thế hả???chúc mừng cậu nhá.....hí hí:D..niềm vui tiếp nối niềm vui....chúc mừng lần nữa nhá!!!!=D>=D>cố gắng phát huy nhá....:clap:clap.
àh, chiều thử 6 và sáng thứ 7 này ở ĐHNN-ĐHQGHN có tổ chức tuần lễ văn hóa Hàn đấy,chỗ đó cũng gần chỗ cậu trọ nhỉ????hi hi, nếu cậu có hứng thú thì đi chơi cho vui.hình như ở sân bóng thể dục của tr hay sao i???
tớ học tiếng Hàn mà, thế nên mấy hoạt động này,có điều kiện về thời gian là tớ ok hết....
cậu hay đc làm report nhỉ???tớ cũng thik thế!!!nhưng đề tài mà bọn tớ làm thường là những vấn đề xã hội,mà chả đc lên thuyết trình trước lớp đâu,
tớ đang phấn đẩu đến năm 2 phải nói thành thạo tiếng để còn học văn hóa và lịch sử bằng tiếng nữa mà hẻm biết có làm đc kko đây????híc híc,.cậu học tiếng anh còn có nhiều ng mà nói chuyện cùng....tớ thì có muốn cũng chả biết nói với ai kả....đc học vs ng bản ngữ là thik nhất đó....bọn du học sinh Trung Quốc học ở tr tớ 5 tháng là bọn nó có thể nói đc TV thành thạo ồi....híc , còn mình thì...........:oa::oa::oa:
tớ cũng fải công nhận vs cậu 1 điều đấy,hồi học cấp 3,tưởng học ĐH nhàn lém, ai dè còn khổ,vất vả hơn nhiều....ko khổ kiểu này thì khổ kiểu khác, ko thiếu gì kiểu...đúng là cái sự học bao giờ cũng khổ ồi......
àh,nếu cậu hứng thú+tò mò với tuần văn hóa Hàn thì rủ bạn đi chơi cho vui,....hì hì....học hành vất vả ôi,cũng nên thưởng cho mình cái gì chứ nhỉ????:D:D:D
Nguyễn Việt Hùng
28-11-2008, 12:13 AM
hi hì, thế hả???chúc mừng cậu nhá.....hí hí:D..niềm vui tiếp nối niềm vui....chúc mừng lần nữa nhá!!!!=D>=D>cố gắng phát huy nhá....:clap:clap.
àh, chiều thử 6 và sáng thứ 7 này ở ĐHNN-ĐHQGHN có tổ chức tuần lễ văn hóa Hàn đấy,chỗ đó cũng gần chỗ cậu trọ nhỉ????hi hi, nếu cậu có hứng thú thì đi chơi cho vui.hình như ở sân bóng thể dục của tr hay sao i???
tớ học tiếng Hàn mà, thế nên mấy hoạt động này,có điều kiện về thời gian là tớ ok hết....
cậu hay đc làm report nhỉ???tớ cũng thik thế!!!nhưng đề tài mà bọn tớ làm thường là những vấn đề xã hội,mà chả đc lên thuyết trình trước lớp đâu,
tớ đang phấn đẩu đến năm 2 phải nói thành thạo tiếng để còn học văn hóa và lịch sử bằng tiếng nữa mà hẻm biết có làm đc kko đây????híc híc,.cậu học tiếng anh còn có nhiều ng mà nói chuyện cùng....tớ thì có muốn cũng chả biết nói với ai kả....đc học vs ng bản ngữ là thik nhất đó....bọn du học sinh Trung Quốc học ở tr tớ 5 tháng là bọn nó có thể nói đc TV thành thạo ồi....híc , còn mình thì...........:oa::oa::oa:
tớ cũng fải công nhận vs cậu 1 điều đấy,hồi học cấp 3,tưởng học ĐH nhàn lém, ai dè còn khổ,vất vả hơn nhiều....ko khổ kiểu này thì khổ kiểu khác, ko thiếu gì kiểu...đúng là cái sự học bao giờ cũng khổ ồi......
àh,nếu cậu hứng thú+tò mò với tuần văn hóa Hàn thì rủ bạn đi chơi cho vui,....hì hì....học hành vất vả ôi,cũng nên thưởng cho mình cái gì chứ nhỉ????:D:D:D
Ơ mình tưởng bên ĐHQG có ca nhạc từ tối hôm nay (T5) rồi chứ, hôm nay mình cũng định qua đấy nhưng lại bận chút việc lại phải thôi. Mình cũng hay đi bồ hóng mấy cái chuyện đó lắm mà :D Nếu mai còn chương trình đó thì mình sẽ qua xem sao :)
Lần trước cậu hỏi mình về việc vay tín dụng ở trường, mình ko vay vì trường tính lãi xuất khá cao :D GIờ học ở đây cũng vất vả nên phải căng như dây cót, phải học lại là chết vì tiền học lại cũng đắt :( Cố gắng vậy. Cho dù mình ko thích cái ngành này tí nào cả nhưng vẫn phải cố gắng vì tất cả.
Nguyễn Việt Hùng
28-11-2008, 12:19 AM
Hôm nay lần đầu tiên đi học mà ko có bài tập về nhà. Tưởng được thoải mái một hôm ai ngờ lại một lô những từ vựng khó :( Nhưng tối nay vẫn mò đi chơi, hix lâu ko được lượn lờ nên tự thưởng cho mình tí :D Hôm qua có bài test thể lực môn võ, lâu ko thể dục nên chạy cái là chân với cẳng cứ cứng đơ lại, hôm nay mỏi người, mỏi chân, mỏi tay... nói chung là mỏi toàn thân.
Đặng Hương Ly
29-11-2008, 06:17 PM
ở trường ĐHQG có tổ chức lễ hội ẩm thực V-H vào T6(28/11),T7(29/11) bạn ạ........
tớ đi tối thứ 6,cũng vui phết,nhưng buồn thì cũng ko kém......
híc,tớ mải chơi nên đánh rơi mất điện thoại ồi....
giờ tớ ko biết phải nói thế nào với bố mẹ tớ đây............
híc híc......
chuyện đen đủi nối tiếp nhau.........
Nguyễn Việt Hùng
30-11-2008, 11:56 AM
ở trường ĐHQG có tổ chức lễ hội ẩm thực V-H vào T6(28/11),T7(29/11) bạn ạ........
tớ đi tối thứ 6,cũng vui phết,nhưng buồn thì cũng ko kém......
híc,tớ mải chơi nên đánh rơi mất điện thoại ồi....
giờ tớ ko biết phải nói thế nào với bố mẹ tớ đây............
híc híc......
chuyện đen đủi nối tiếp nhau.........
Ui chia buồn với cậu nhưng tớ còn đang đen hơn đây. Đang ko đi lại được đây này :( Tớ cũng chưa qua được chỗ ĐHQG. Chán thật!!!
Nguyễn Việt Hùng
30-11-2008, 12:05 PM
Tự dưng lại bị cái hội chứng ngở ngẩn nào không biết nữa. Chân với cẳng ko đi lại được phải nằm bẹp giường. Hôm qua vẫn còn tung tăng đi chơi, lượn lờ. Đến tối qua nhà Miss Vân trả cái đài, vừa bước ra khỏi cửa tự dưng thế nào chân phải tê cứng lại, mất hết cảm giác từ đầu gối trở xuống, đầu cảm thấy choáng, trong người nôn nao. Hix chả hiểu vì sao nữa, hay là chúng gió độc cũng nên :(. Nhưng may vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi miss Vân ra bóp chân cho thế nào nó lại lan sang cả chân kia :( cái bệnh dở hơi thế. Không ổn rồi, Miss Dương xuất hiện và cho đi bệnh viện ngay. Đến viện thhif hội chứng ấy vẫn ko ra, có lẽ là dây thần kinh từ cột sống có vấn đề. Họ cho về nhà bảo tập luyện để đi lại.
Sáng nay ngủ dậy thì chân đã có cảm giác và tự vận động được một chút. Giờ phải tập đưng và đi lại. Sang nay mama đã xuống sớm, đang tập đứng và đi hy vọng đến chiều là đi lại được. Chả hiểu bệnh gì nữa :(
Đặng Hương Ly
30-11-2008, 05:28 PM
Tự dưng lại bị cái hội chứng ngở ngẩn nào không biết nữa. Chân với cẳng ko đi lại được phải nằm bẹp giường. Hôm qua vẫn còn tung tăng đi chơi, lượn lờ. Đến tối qua nhà Miss Vân trả cái đài, vừa bước ra khỏi cửa tự dưng thế nào chân phải tê cứng lại, mất hết cảm giác từ đầu gối trở xuống, đầu cảm thấy choáng, trong người nôn nao. Hix chả hiểu vì sao nữa, hay là chúng gió độc cũng nên :(. Nhưng may vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi miss Vân ra bóp chân cho thế nào nó lại lan sang cả chân kia :( cái bệnh dở hơi thế. Không ổn rồi, Miss Dương xuất hiện và cho đi bệnh viện ngay. Đến viện thhif hội chứng ấy vẫn ko ra, có lẽ là dây thần kinh từ cột sống có vấn đề. Họ cho về nhà bảo tập luyện để đi lại.
Sáng nay ngủ dậy thì chân đã có cảm giác và tự vận động được một chút. Giờ phải tập đưng và đi lại. Sang nay mama đã xuống sớm, đang tập đứng và đi hy vọng đến chiều là đi lại được. Chả hiểu bệnh gì nữa :(
uh,chia buồn với cậu nhá,hi vọng cậu sớm khỏi chân,để còn tung tăng lượn lờ nhá....còn ĐHQG gần chỗ cậu,lúc nào cậu sang chả đc.....hìhì:D
Nguyễn Việt Hùng
30-11-2008, 11:02 PM
uh,chia buồn với cậu nhá,hi vọng cậu sớm khỏi chân,để còn tung tăng lượn lờ nhá....còn ĐHQG gần chỗ cậu,lúc nào cậu sang chả đc.....hìhì:D
Trông cái ảnh trong chữ ký của cậu thấy hình cậu quen quen :D
Cậu có phải là người TQ ko?
Nguyễn Việt Hùng
30-11-2008, 11:08 PM
Ặc ặc, hix hix việc mình phải vào viện vì ko đi được đã được cái thằng HùngNM nó chuyển thành một vụ tai nạn gãy chân khi đến tai hội cùng lớp khác. Hix, ko biết có phải tại ăn uống hay ko nữa mà ra thế này. Lần này chừa rồi... :( :(. Vào viện rồi về nhà nằm bẹp cũng có chuyện hay mà nói, được cái bà Vân tuyên bố câu hùng hồn: "mày cướp lần bón cháo đầu đời cho người khác của chị đấy" :D bà ấy thì còn nhe nhởn được chưa gặp phải Dương đại ca thì thôi rồi :( ko ăn cũng phải ăn :). Hix, ko đi được nào là người cõng, người bón cơm, người bóp chân cho này. Thấy mình như thằng trẻ con quá nên phải cố mà dậy đi thôi :D :clap :clap
____+++____+++____+++____+++____+++____+++____
Tự dưng thấy trong người buồn buồn thế nào... Chả biết nói sao nữa....
Đặng Hương Ly
02-12-2008, 12:38 AM
Trông cái ảnh trong chữ ký của cậu thấy hình cậu quen quen :D
Cậu có phải là người TQ ko?
Trời!!!cái bảng thông tin thành viên to đùng góc trên bên phải í ĐHV ơi....
"Đến từ............."
hì hì..........:D
chân cậu bị sao vậy????nghe chừng lâu khỏi quá vậy cậu???
thôi,cậu chịu khó làm trẻ kon vài ngày cho khỏi hẳn đi đã,đừng tự đi lại vội,kẻo công bón cơm,công cõng của mọi người lại đi tong đấy ..........
cán bộ ơi,mau khỏi chân nhá.....hìhì,,:clap:clap:clap
Nguyễn Việt Hùng
02-12-2008, 12:43 PM
Trời!!!cái bảng thông tin thành viên to đùng góc trên bên phải í ĐHV ơi....
"Đến từ............."
hì hì..........:D
chân cậu bị sao vậy????nghe chừng lâu khỏi quá vậy cậu???
thôi,cậu chịu khó làm trẻ kon vài ngày cho khỏi hẳn đi đã,đừng tự đi lại vội,kẻo công bón cơm,công cõng của mọi người lại đi tong đấy ..........
cán bộ ơi,mau khỏi chân nhá.....hìhì,,:clap:clap:clap
Uhm nhưng một số người gốc Tuyên Quang nhưng khi sinh sống và học tập tại Hà Nội thì họ lại ghi đại chỉ Hà Nội nên mình mới hỏi lại thôi chứ mình cũng để ý cái đó rồi mà :D Như vậy là có những thành viên ngoài tình tham gia rất nhiệt tình như thế là TQOL đã và đang được mở rộng ko chỉ về số lượng mà còn về chất lượng của thành viên :clap :clap
UHm cảm ơn cậu, mình cũng đỡ nhiều rồi, mặc dù bây giờ đi lại vẫn chưa được hoàn toàn như trước nhưng mình cũng tự đi học được rồi. Hôm nay đến trường sớm vì sợ đi học mất nhiểu thời gian :D Bình thường đi mất 10 đến 15 phút còn bây giờ đi mất khoảng 30 phút đi bộ :)
Đặng Hương Ly
02-12-2008, 11:18 PM
uh.
nhưng quê tớ ko ở TQ mà ở Hà Tây(bi giờ ng ta gọi là HN 2):D
tớ tham gia tqol là do thầy giáo dạy toán giới thiệu cho tớ...:D
từ ngày tg tqol,vào diễn đàn nào tớ cũng chả thik gì kả,nhìn ko quen,có khi giao diện lại quá lòe lọet.....
chẳng hạn như bạn tớ rủ tớ vào diễn đàn người kỳ anh(1 huyện ở Hà Tĩnh),nhưng vào đó chỉ toàn dân kỳ anh thôi,hoặc những ng kỳ anh xa xứ....tớ thấy ko thik lắm,vì ng ta nói tiếng địa phương,mà khi gửi bài vào đó,mình lại nói tiếng khác họ.....tóm lại là tớ thấy kiểu gì í
àh,khi nghe cậu hỏi thế,tớ lại tưởng cậu đã xem ảnh tớ từ 1 ai đó ồi cơ???hì hì,vì tớ cũng có 1 ng bạn đang ở TQ mà,.......:D:D:D
Nguyễn Việt Hùng
04-12-2008, 12:35 AM
Vượt chỉ tiêu điểm thi giữa kỳ nhưng đúng là lòng tham của con người là vô đáy, được voi đòi hai bà trưng :D. Hix vẫn nghĩ mình phải làm được nhiều hơn thế cơ. Chả hiểu sao bài viết mình bị sai nhiều thế chứ, mất hẳn 11 điểm, được có 59/70 :( cứ hy vọng tầm 63, 64 :(. Bài nghe thì cứ phải gọi là... :clap :clap 6,5/15. Tình trạng chung thôi :D cao nhất cũng chỉ có 8,5 :) Bài nói thì nản ngay từ hôm thi, nói được ít quá. Hix 30% điểm của cả học kỳ có lẽ thế là cũng tạm. 74/100 :D
Hơi thất vọng về 1 người, đó có thể là sai lầm từ trước nhưng cũng ko thể tưởng tượng được. Nhưng mình vẫn tin ở đó là 1 sự quyết tâm :clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
04-12-2008, 09:46 PM
Lại bận rộn rồi. Tiếp tục bài presentation thứ 2, nhóm lần này 6 người mà được nói có tất cả 10 phút, thời gian chuẩn bị thì gấp lại sắp thi cuối lever ( 40% :( ). Mệt...
Bạn ấy xếp cuối lớp và cũng thấp gần nhất lever :( Hơi thất vọng. Một phần do lỗi ban đầu đã phải ngồi nhầm lever. Giờ ko biết tính sao đây... Tình trạng chung của rất nhiều người lever cao...
Nguyễn Việt Hùng
06-12-2008, 11:44 PM
Bài presentation lần này coi như thất bại. Ko phải thất bại vì mặt chuẩn bị, cũng ko phải thất bại vì điếm số mà thất bại về tâm lý và thiếu sự công bằng. Cái thằng làm nhiều nhất thì điểm thấp nhất còn thấp nhất còn thằng ko làm gì thì được điểm cao nhất. Chán hẳn. Lên chuẩn bị nói thì ko biết nói kiểu gì cho lành, cứ ậm ừ rồi phát âm sai hết :( ==> 7 điểm, 1 kết cục có hậu.
Có 1 số vấn đề ko muốn giải quyết và cũng chẳng cần giải quyết... :( Thứ 4 thi cuối kỳ rồi.
Hà Ngọc Thùy
07-12-2008, 08:54 PM
Đúng là CNTT dùng toàn những ngôn ngữ mà chỉ người trong ngành mới hỉu đc.hjc
Chúc Hùng luôn vui vẻ và thành công :)
Đặng Hương Ly
07-12-2008, 10:57 PM
Bài presentation lần này coi như thất bại. Ko phải thất bại vì mặt chuẩn bị, cũng ko phải thất bại vì điếm số mà thất bại về tâm lý và thiếu sự công bằng. Cái thằng làm nhiều nhất thì điểm thấp nhất còn thấp nhất còn thằng ko làm gì thì được điểm cao nhất. Chán hẳn. Lên chuẩn bị nói thì ko biết nói kiểu gì cho lành, cứ ậm ừ rồi phát âm sai hết :( ==> 7 điểm, 1 kết cục có hậu.
Có 1 số vấn đề ko muốn giải quyết và cũng chẳng cần giải quyết... :( Thứ 4 thi cuối kỳ rồi.
Chắc trường cậu sẽ kết thúc học kì sớm hơn trường tớ nhỉ???
Mà sao tớ thấy bọn cậu thi liên tục í,trường cậu ko đc nghỉ để ôn thi àh???
Bọn tớ đang thi ôn thi giữa kì,được nghỉ 1 tuần.xong lại đc nghỉ 1 tuần nữa ôn thi cuối kì...thi xong lại đc nghỉ 1 tuần nữa để bước sang học kì mới...
Tớ thấy cậu học liên miên àh...có khi đấy là điểm khác giữa trường dân lập và công lập nhỉ???hì hì........
Cố gắng thi tốt nhá,Cán Bộ :D
Nguyễn Việt Hùng
07-12-2008, 11:17 PM
Đúng là CNTT dùng toàn những ngôn ngữ mà chỉ người trong ngành mới hỉu đc.hjc
Chúc Hùng luôn vui vẻ và thành công :)
Làm gì mà từ ngữ chuyên ngành chứ :) Tớ đã học đến chuyên ngành đâu. Toàn là về Tiếng Anh thôi đấy. Hix mệt lắm rồi T ạ. GIờ tớ mới thấy mẹ Thùy ko cho thi FPT là điều sáng suốt đấy trường này học thì mệt vô đối :( Con gái khóa tớ ban đầu có hơn 70 người thôi mà từ đầu năm học đến giờ đã có khoảng 10 người chuyển trường khác rồi đấy :(
Chắc trường cậu sẽ kết thúc học kì sớm hơn trường tớ nhỉ???
Mà sao tớ thấy bọn cậu thi liên tục í,trường cậu ko đc nghỉ để ôn thi àh???
Bọn tớ đang thi ôn thi giữa kì,được nghỉ 1 tuần.xong lại đc nghỉ 1 tuần nữa ôn thi cuối kì...thi xong lại đc nghỉ 1 tuần nữa để bước sang học kì mới...
Tớ thấy cậu học liên miên àh...có khi đấy là điểm khác giữa trường dân lập và cống lập nhỉ???hì hì........
Cố gắng thi tốt nhá,Cán Bộ :D
Uhm 1 lever Tiếng Anh của hội tớ chỉ học trong 6 tuần rưỡi thôi, trong đó mỗi tuần là 1 bài kiểm tra lấy điểm, 4 tuần thi giữa lever và hết 6 tuần rưỡi thì thi cuối lever. Lần này hội tớ do kỳ đầu có 1 tháng rèn luyện quân sự trên Xuân Hòa và tuần lễ Orentation cho sinh viên mới nhập trường tìm hiểu nên điểm lever 1 tính luôn là điểm kỳ 1. Chứ học kỳ này hội tớ đến đầu tháng 1/2009 mới kết thúc cơ :D Công nhận là vất vả. Vừa chuẩn bị 2 bài thuyết trình xong thì thi cuối kỳ :(. 14 chuyên đề học trong 6 tuần rưỡi và bây giờ thi :( Trường tớ là trường tư thục, học ra làm việc cho họ luôn nên cũng là 1 áp lực.
À mà cậu học Ngoại ngữ chắc trước thi Tiếng Anh đầu vào phải ko??? Hehe tớ đang cần 1 người giúp về khoản nói. Hy vọng sẽ được nhờ vả :clap :clap
__++__++__++__++__++__++__++__
Thứ 5 là thi cuối kỳ rồi. Xong là được nghỉ hẳn 1 tuần chơi :) Lần này chắc sẽ ko phải thi lại rồi nhưng dù sao cũng muốn cổ đạt loại khá :D còn có hơn 3 ngày nữa thôi mà vẫn xí xớn lắm :clap :clap
Đặng Hương Ly
08-12-2008, 09:24 AM
Uhm 1 lever Tiếng Anh của hội tớ chỉ học trong 6 tuần rưỡi thôi, trong đó mỗi tuần là 1 bài kiểm tra lấy điểm, 4 tuần thi giữa lever và hết 6 tuần rưỡi thì thi cuối lever. Lần này hội tớ do kỳ đầu có 1 tháng rèn luyện quân sự trên Xuân Hòa và tuần lễ Orentation cho sinh viên mới nhập trường tìm hiểu nên điểm lever 1 tính luôn là điểm kỳ 1. Chứ học kỳ này hội tớ đến đầu tháng 1/2009 mới kết thúc cơ :D Công nhận là vất vả. Vừa chuẩn bị 2 bài thuyết trình xong thì thi cuối kỳ :(. 14 chuyên đề học trong 6 tuần rưỡi và bây giờ thi :( Trường tớ là trường tư thục, học ra làm việc cho họ luôn nên cũng là 1 áp lực.
À mà cậu học Ngoại ngữ chắc trước thi Tiếng Anh đầu vào phải ko??? Hehe tớ đang cần 1 người giúp về khoản nói. Hy vọng sẽ được nhờ vả :clap :clap
__++__++__++__++__++__++__++__
Thứ 5 là thi cuối kỳ rồi. Xong là được nghỉ hẳn 1 tuần chơi :) Lần này chắc sẽ ko phải thi lại rồi nhưng dù sao cũng muốn cổ đạt loại khá :D còn có hơn 3 ngày nữa thôi mà vẫn xí xớn lắm :clap :clap
uh.tớ thi đầu vào bằng tiếng Anh.
nhưng 6 tháng nay,kể từ ngày thi xong ĐH đến giờ,tớ chẳng dùng gì đến TA kả,bi giờ lại học tiếng Hàn nữa,chắc TA vs tớ chỉ còn là số 0.....
nói vậy thôi chứ nếu giúp đc gì cho cậu thì tớ sẽ giúp.....:D
cậu nói tiếng anh tớ nghe,có gì nếu tớ hôk answer bằng TA đc thì dùng korean cũng đc....:D:D,ok???hì hì........
Đặng Hương Ly
08-12-2008, 09:33 AM
hội bạn tớ cũng có rất nhiều nhóc học TA,bọn nó đang ôn thi để sang năm thi IL...
trong lớp tớ học cũng có mấy đứa học tiếng Hàn nhưng bọn nó vấn thiết tha học tiếng Anh,....bọn nó thik nói TA lắm,nhưng chả có ai nói cùng cả,vì trong lớp mọi người đều nói tiếng Hàn hết.........
nếu c thik,tớ sẽ introduce cho vài nhóc,còn nói vs tớ,tớ ko đảm bảo chất lượng đâu nhá.....:D,vì lí do tớ nói ở trên ồi .......:D
ý cậu tn???
Đặng Hương Ly
08-12-2008, 09:34 AM
àh,chắc chân cậu cũng khỏi ồi hả????
hìhì...........................
Nguyễn Việt Hùng
09-12-2008, 12:55 AM
@1101990: Uầy spam kìa :clap :clap :clap
Hiện giờ tớ cũng muốn có người để nói chuyện cùng bằng tiếng Anh. Trình tiếng Anh của tớ thuộc dạng gà nên cần người sửa giúp khi nói để cái thiện chút :D Nếu được cậu introduce bạn bè giúp đỡ thì tốt quá :D
Cảm ơn cậu!!! Chân tớ cũng đỡ nhiều rồi. Sắp bình thường hẳn rồi đấy :D Hihi sắp thi rồi mà nhởn nhơ quá.
Ui buồn ngủ quá rồi. Lặn thôi :D
Hà Ngọc Thùy
09-12-2008, 11:06 PM
Mệt thì học cái gì chẳng mệt. Thui cố gắng nhé nhưng cũng phải giữ gìn sk đấy đừng để đến tết về tớ không nhận ra Hùng nữa nhé :)
Đặng Hương Ly
09-12-2008, 11:37 PM
@1101990: Uầy spam kìa :clap :clap :clap
Hiện giờ tớ cũng muốn có người để nói chuyện cùng bằng tiếng Anh. Trình tiếng Anh của tớ thuộc dạng gà nên cần người sửa giúp khi nói để cái thiện chút :D Nếu được cậu introduce bạn bè giúp đỡ thì tốt quá :D
Cảm ơn cậu!!! Chân tớ cũng đỡ nhiều rồi. Sắp bình thường hẳn rồi đấy :D Hihi sắp thi rồi mà nhởn nhơ quá.
Ui buồn ngủ quá rồi. Lặn thôi :D
oh`.thế để tớ nc qua vs mấy nhóc đã đó nhá.........
sau khi tớ đặt vđ ồi, thì cậu mu nc yahoo hay muốn tớ giới thiệu trc
cho tớ biết ý cậu nhá
àh
cậu đợi tớ thi nốt đc ko????
đợt này bọn tớ thi hết mấy môn phụ và tiếng mà
ok????
Hà Ngọc Thùy
09-12-2008, 11:43 PM
Oài, bạn này tốt thế
Hùng sướng nhá
Cảm ơn bạn ý đi kìa :)hihi
Đặng Hương Ly
09-12-2008, 11:51 PM
Oài, bạn này tốt thế
Hùng sướng nhá
Cảm ơn bạn ý đi kìa :)hihi
oài,có chi mờ cảm ơn tớ chứ
tớ đã nói gì vs mấy nhóc bạn tớ đâu
mà cũng cùng dân ngoạingữ chỉ toàn học chay vs nhau nên cũng hiểu tình cảnh mờ
Nguyễn Việt Hùng
10-12-2008, 12:33 PM
oh`.thế để tớ nc qua vs mấy nhóc đã đó nhá.........
sau khi tớ đặt vđ ồi, thì cậu mu nc yahoo hay muốn tớ giới thiệu trc
cho tớ biết ý cậu nhá
àh
cậu đợi tớ thi nốt đc ko????
đợt này bọn tớ thi hết mấy môn phụ và tiếng mà
ok????
Uhm hội tớ cũng sắp thi rồi nên nếu cậu bận thì để kỳ sau cũng được, tớ còn học tiếng anh lâu mà :) Mà nếu được gặp thì cứ dỉect cho nó dễ chứ :D Cứ cảm ơn cậu trước đã. À mà có gì cậu add nick tớ nhé: hungviet20790
___++__++__++__++__++___
Sáng nay quyết định bùng học để ở nhà tự ôn thi. Hix dạo này chán lên lớp rồi. Mr.Hà dậy mệt quá. Mà hôm nay chắc cũng chẳng ăn thua gì nên ở nhà cho lành. Tối qua quyết định học muộn để hộm ngay ngủ :) Gì chứ kế hoạch để ngủ thì lúc nào cũng thành công tốt đẹp, hoàn thành vượt chỉ tiêu :D. Ngày kia thi rồi. Đầu thì vẫn lơ tơ mơ :(
Nguyễn Thị Hương
10-12-2008, 04:20 PM
oài,có chi mờ cảm ơn tớ chứ
tớ đã nói gì vs mấy nhóc bạn tớ đâu
mà cũng cùng dân ngoạingữ chỉ toàn học chay vs nhau nên cũng hiểu tình cảnh mờ
anh ui cạ eim nứa naz' hic hic tiếng anh cụa eim đang ở lv1 hic hic anh giúp eim vzới đc hông ak??:flo::flo::flo:[
Đặng Hương Ly
11-12-2008, 12:16 PM
Uhm hội tớ cũng sắp thi rồi nên nếu cậu bận thì để kỳ sau cũng được, tớ còn học tiếng anh lâu mà :) Mà nếu được gặp thì cứ dỉect cho nó dễ chứ :D Cứ cảm ơn cậu trước đã. À mà có gì cậu add nick tớ nhé: hungviet20790
___++__++__++__++__++___
Sáng nay quyết định bùng học để ở nhà tự ôn thi. Hix dạo này chán lên lớp rồi. Mr.Hà dậy mệt quá. Mà hôm nay chắc cũng chẳng ăn thua gì nên ở nhà cho lành. Tối qua quyết định học muộn để hộm ngay ngủ :) Gì chứ kế hoạch để ngủ thì lúc nào cũng thành công tốt đẹp, hoàn thành vượt chỉ tiêu :D. Ngày kia thi rồi. Đầu thì vẫn lơ tơ mơ :(
oh`.direct...
t add nik cậu ồi nhá......
try your best in next exam!!!!:clap:clap:clap|-)|-)|-)
:D:D:D
Đặng Hương Ly
11-12-2008, 12:18 PM
anh ui cạ eim nứa naz' hic hic tiếng anh cụa eim đang ở lv1 hic hic anh giúp eim vzới đc hông ak??:flo::flo::flo:[
thi ĐH xong là tớ ignore TA ồi....
bi giờ tớ đang học tiếng Hàn........:D:D:D....
Nguyễn Việt Hùng
12-12-2008, 09:56 PM
Haizzzzz buồn vì cái bài thi hôm nay quá. May mà thi nói vào buổi chiều ko thì mất hết cả hứng. Sáng làm bài tạm ổn với sức của mình, chiều thì ko thể chấp nhận được câu hỏi của bà ở phòng khảo thí :( Với cái trình độ còi tiếng anh của mình mà bà ấy dã cho cái câu hỏi về cảm tưởng. Nghe xong cứng lưỡi. Bảo bả ấy next topic mà bà ấy ko chịu. Đành chấp nhận. May mà còn tả tranh vớt vát lại được ít điểm :(. 6,5/15 bài nói. Thật là đau lòng.
Thế là thứ 2 bạn ấy đi rồi. Chẳng biết phải nói gì. Khá là buồn...
Đặng Hương Ly
13-12-2008, 12:09 AM
Haizzzzz buồn vì cái bài thi hôm nay quá. May mà thi nói vào buổi chiều ko thì mất hết cả hứng. Sáng làm bài tạm ổn với sức của mình, chiều thì ko thể chấp nhận được câu hỏi của bà ở phòng khảo thí :( Với cái trình độ còi tiếng anh của mình mà bà ấy dã cho cái câu hỏi về cảm tưởng. Nghe xong cứng lưỡi. Bảo bả ấy next topic mà bà ấy ko chịu. Đành chấp nhận. May mà còn tả tranh vớt vát lại được ít điểm :(. 6,5/15 bài nói. Thật là đau lòng.
Thế là thứ 2 bạn ấy đi rồi. Chẳng biết phải nói gì. Khá là buồn...
ko sao,hihi....lần sau cố gắng mà :D
í,bạn nào đi thế ???xí xí,chết nhá....:D:D:D
Nguyễn Việt Hùng
13-12-2008, 01:09 AM
... Viết mail xong cho bạn ấy, gửi rồi mà lại ko muốn bạn ấy đọc được. May mà bạn ấy ko biết check mail. Hix cũng buồn cười :)... Thôi vậy, coi như quên chuyện đó đi. Ko nhớ làm gi, cũng ko muốn nhớ. Cứ coi như 1 chút của cuộc đời thôi. Thế là đủ... Chúc cho bạn ấy đến một môi trường mới sẽ có thành công mới... Haizzz
Đặng Hương Ly
16-12-2008, 11:49 AM
trường cậu thik thật đấy,thi xong cái là đc nghỉ mấy chục ngày liền,thik thiệt,,.............
hức hức,chả bù cho bọn tớ...............
thi thố gì mà thấy cái gì cũng vội vàng í,từ time thi,phòng thi,cho tới lịch sắp xếp các môn thi.........chả có gì gọi là quy củ kả................
có hôm thì thi mỗi 1 kĩ năng,có hôm thì liền 1 lúc 3 kĩ năng,hết cái nọ đến cái kia,căng thẳng kinh khủng
cho tớ spam box cậu tẹo nhá:D
Hôm qua thi nói xong tự dưng thây vui vui lạ thường muốn tìm ai đó share niềm vui đó
Hôm nay thi liền mấy kĩ năng liền:nghe+đọc+viết
Nhưng mức độ thì giảm dần
Nghe ổn nhất ồi đến đọc và chán nhất nhất nhất là viết
Ghét thật đấy
Viết sai chính tả limit nhầm hết cái nọ với cái kia
Nhất là bài viết lúc nào cũng là chủ đề du lịch với chả nghỉ nghè bạn làm gì?:ay:nản đừng hỏi luôn
Nguyễn Việt Hùng
17-12-2008, 01:40 AM
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Muốn hét thật to :( Điên người. Điên quá... kỳ này bị xếp loại trung bình khá :( Điểm thi cuối kỳ thấp ===>> đành chấp nhận xếp thứ 11. Ko thể ngờ điểm cuối kỳ thấp thế. Hức hức!!! 6,1 một con số ko tưởng :( Xem xong điểm vội vàng nhắn tin cho Ms.Ly hỏi điểm quá trình, hy vọng tầm 7,6 đến 7,8 để có cơ hội xếp loại khá kỳ này. Nhưng thật phũ phàng 1 tin nhắn: 7,3 em ạ, điểm quá trình của em thuộc top đầu rồi đấy. Nản luôn ===>>chấp nhận 6,9 kỳ này :( Chấp nhận và ghi nhớ. Ghi nhớ vì mình đã quá lười...
Haizzz tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường đi, tin nhắn vào 3 giờ 34 phút sáng hôm ấy mình vừa xóa đi, khá tình cảm, khiến mình cảm động. Nhưng giờ mình sẽ phải giữ tình cảm ở 1 trạng thái khác... Waiting !!!
Nguyễn Việt Hùng
23-12-2008, 02:51 AM
Ngồi một mình trong đêm đọc mấy cái linh tinh, tự dưng phát hiện ra bài hay quá, copy vào nhật ký tạm :clap :clap
Những nghịch lý của cuộc sống
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao giờ...
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta co nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều nhưng lại ít biết lắng nghe .
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta càng cố gắng gom thật nhiều tiền về mình thì lại càng cảm thấy trống vắng , cô đơn ....
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục tâm hồn.
Chúng ta có thể đi đến mọi nơi nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
Chúng ta có thể vượt ra ngoài không gian nhưng lại ko thể vượt ra khỏi những thành kiến trong cuộc sông.
Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tầm nhìn ,
Chúng ta mở đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp lòng yêu thương.
Chúng ta đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
Chúng ta được học cách đi nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống
Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hóa chậm; của những người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất giàu có nhưng tình yêu thương lại nghèo nàn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều nay đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt bỏ nó đi.
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bênbạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn lên, lớn hơn cả bạn.
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẳm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá nhất trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
P/S: Dừng chạy qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi , chúng ta quên mất mình đang ở đâu , mà còn ko nhớ mình đang làm gì... nha các bạn !
Nguyễn Việt Hùng
25-12-2008, 02:07 AM
Buồn thế hả dời... về nhà nhìn ra đường thật vắng vẻ. Trời lạnh, về nhà cả chục ngày nay chỉ có ăn, ngủ và online. Một ngày ngủ ít thì cũng 12 tiếng, có hôm phải tầm 15 tiếng :) Được nghỉ nhiều cũng chán mà đi học nhiều thì mệt. Haizzz... khó chiều :D Chủ nhật này chuồn thôi... xuống còn liên hoan nhậu nhẹt linh đình cùng anh em bạn bè rồi đi chơi bời vớ vẩn nữa chứ :D Lần này có khi lại chuyển nhà phảt nữa ra ở với thằng Đức Anh vậy. Haizzzzz... khổ về đường nhà cửa. Hix
"Chúc giáng sinh an lành" tin nhắn mình vừa nhận được sao mà khéo thế, đúng 12h luôn. Vui vui, nhớ nhớ, thương thương... :clap :clap "Đi ngủ đi nhé, không được thức khuya đâu" ==>> Sự quan tâm mà mình vẫn nhận được ấy, mình luôn trân trọng ấy thật tuyệt vời... :)
Thùy Dương
25-12-2008, 04:41 AM
hihi. Chúc em Giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhá. hi. Có người quan tâm thế kia cơ mừ. hì hì.
Nguyễn Việt Hùng
30-12-2008, 09:47 PM
Nỗi đau và tội lỗi...
Đau lắm, buồn lắm... biết làm sao :(
Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ. Muốn quay ngược thời gian lắm!Muốn trở về lắm!Muốn làm lại lắm!
Thu Trang
01-01-2009, 02:41 PM
Happy new year
1 Năm mới an lành! hạnh phúc! nhiều thành công ku nhé
Minh Trung
01-01-2009, 03:56 PM
vậy là một năm mới đã đến!
Minh trung xin gửi lời chúc tới tất cả anh, chị em trong diễn đàn những người bạn của Trung
Những lời chúc tốt đẹp nhất
Mạnh Khỏe - Trẻ Trung và Tràn Đầy Hạnh Phúc
Kính chúc một năm mới An Khang - Thịnh Vượng
Nguyễn Việt Hùng
06-01-2009, 12:10 AM
Năm mới đến 5 ngày rồi sao...???
Chắc cũng tại lắm chuyện quá nên già người. Haizzzzzzz :). Bước vào năm mới, ngoảnh lại đằng sau nhìn một tí. Hix chuyện vui thì ko nhớ nhiều mà toàn những chuyện phải haizzzzz... Trượt đại học này, mất đủ thứ này, buồn thì vô đối...
Những kỷ lục trong năm:
- Hâm nhất này... Càng ngày càng hầm thì phải :)
- Haizzzz cũng nhiều nhất thì phải... :)
- Bốc đồng cũng lắm... Ấy thế giờ mới là sv FPT :(
- Chém gió thì càng ngày càng tài năng nữa... Đúng chât mình :)
- Đi chắc cũng lắm nhất mà chơi thì càng lắm... :D
- :oa: cũng vậy, kỷ lục... :(
- Đi học thì chuyển nhà lắm nữa chứ. Cái này chắc cũng là kỷ lục... :) tháng nào chẳng chuyển :D
- Buồn chắc cũng nhiều nhất đấy...
- Càng ngày càng già nữa... càng ngày càng giống ông cụ non rồi
...................
Còn gì nữa ko nhỉ :(
Hôm nay ông anh cũng khá rồi... Hehe thế là tốt...
Đặng Hương Ly
08-01-2009, 11:58 PM
sao dạo này cậu haizz lắm thế???
chưa già mà đã thở dài và than phiền nhiều thế này rồi hay sao???
nếu nghĩ như cậu thì chắc ng ta fải đưa "haizz" làm câu nói cửa miệng mất,vì cs này có bao nhiêu điều khiến ng ta đau đầu,mệt mỏi,.....
haizzz.........
khéo tớ cũng sắp già rồi..........
haizz..........=V=
Nguyễn Việt Hùng
09-01-2009, 03:46 PM
Close nhật ký lại thôi... Mình muốn tạm dừng tại đây...
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.