View Full Version : Ôn Lại Kỷ Niệm C3
Hungdq
12-12-2006, 02:27 PM
Sau 5 năm ra trường .mỗi người một phương ,mỗi người theo một ngành .
Giờ nhìn lại thấy thời gian chôi nhanh thật .
Những kỷ niệm ngày còn đi học vẫn như mới ngày hôm qua, vậy mà đã 5 năm rồi các bạn nhỉ .
mình lập ra topic này để các bạn C3 vào đây ôn lại những kỷ niệm xưa nhé
Hungdq
12-12-2006, 02:31 PM
mình nhớ nhất là những lấn cô Hà dậy tiếng anh pải khóc trước lớp mình chỉ vì những trò nghịch ngợm . mình và kiên tấu dính một phát .hôm sau bị cô thu mẵng cho một chận.
đầu tiên em bảo "họ"
cô hà đã hơi a cay rồi
kiên tấu bồi thêm câu" chẳng biết ai là trâu "
thế là cô hà khóc nhè luôn .
hehehe
Ah! còn vụ làm thịt chó trên nhà Chung cẩm
Sơn ếch và Ngọc bé ken lòng để làm rồi chó ,sơn ếch thì ngồi dội nước (ngồi đối diện) ,Ngọc bé thì ngồi tuốt lòng .đến đoạn cuối tuốt mạnh quá bắn hết "...ứt chó "vào mặt sơn ếch .may sơn ếch đeo kính chứ không quả ấy mù là cái chắc
Vũ Thủy Hoàng
12-12-2006, 03:33 PM
Híc nói đến vụ thịt chó này làm em nhớ đến thằng Thái Mèo, hôm đó bác ý chặt thịt chó thế nào bay ngay vào bãi phân gà. Nó chả rửa gì cả vứt ngay vào nồi bảo làm thế cho nước nó ngọt hic kinh thật hôm đấy may chỉ có vài thằng chứng kiến không chắc chả ai dám ăn nữa. Nhưng lúc uống rượu vào thì đúng là ăn cái gì cũng thấy ngon hic lại mời cả cô thu, cô hiền đến nữa chứ, chả hiểu hôm đấy uống nhiều quá về nhà ngủ thì không sao nhưng hôm sau đi học thì cứ như trên mây người khó chịu vô cùng đành ra sau trường làm một bãi to đùng:ay: :ay: , hic nát quá:D :D có lẽ do có phân gà hic
Thu Trang
12-12-2006, 03:40 PM
Híc nói đến vụ thịt chó này làm em nhớ đến thằng Thái Mèo, hôm đó bác ý chặt thịt chó thế nào bay ngay vào bãi phân gà. Nó chả rửa gì cả vứt ngay vào nồi bảo làm thế cho nước nó ngọt hic kinh thật hôm đấy may chỉ có vài thằng chứng kiến không chắc chả ai dám ăn nữa. Nhưng lúc uống rượu vào thì đúng là ăn cái gì cũng thấy ngon hic lại mời cả cô thu, cô hiền đến nữa chứ, chả hiểu hôm đấy uống nhiều quá về nhà ngủ thì không sao nhưng hôm sau đi học thì cứ như trên mây người khó chịu vô cùng đành ra sau trường làm một bãi to đùng:ay: :ay: , hic nát quá:D :D có lẽ do có phân gà hic
:ay: híc! bái phục mấy huynh! đọc mà vẫn thấy sợ sợ!
Hungdq
12-12-2006, 05:07 PM
còn nữa .
năm lớp 10 làm thịt chó bên nhà hoàn tươi . Đang nấu nồi canh xương (chó) to đùng thì không biết thằng nào đụng phải cái nồi ngoắc trên gác bếp làm cái nồi dính đầy bồ hóng rơi tõm vào nồi canh xương . em phải vớt ra vội . cũng may là chỉ có vài thằng biết . nhưng mà thế lại hay . tự nhiên nồi canh xương lại có mầu đẹp mắt mà chẳng cần cho thêm gì . ăn vẫn ngon ơ . ưống rượu vào còn biết cái quái gì nữa
Santa
12-12-2006, 05:10 PM
Híc nói đến vụ thịt chó này làm em nhớ đến thằng Thái Mèo, hôm đó bác ý chặt thịt chó thế nào bay ngay vào bãi phân gà. Nó chả rửa gì cả vứt ngay vào nồi bảo làm thế cho nước nó ngọt hic kinh thật
Hôm ý con trai trổ tài nội trợ. Lúc bọn em lên thấy mấy bác con trai cứ cười cười bảo là thịt chó ngọt...Hic... thế mà bi jờ em mới bít. KINH QUÁ ~x( ~x( ~x( , nhưng cũng đã quá muộn rùi. :( :( :(
Thế còn vụ 8/3 ở nhà Thái mèo có chuyện động trời nào xảy ra không zậy các bác????
Hungdq
12-12-2006, 05:17 PM
Yên tâm đi .Bây giờ tay nghề của anh em lên cao lắm rồi. Dịp nào lại mua chó về tự thịt rồi mời chị em đến thưởng thức nhé .
Bingo
12-12-2006, 06:44 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k299/Hoangvt_2006/scan2.jpg
Còn nhớ cái dạo lớp mình tham gia đóng kịch không nhỉ?
Các bạn trai lớp mình nhìn thế mà nhiều người "xinh" quá cơ. Riêng Hùng thì khả năng văn nghệ được khai quật triệt để thật. Nhất là tình huống nhặt nửa cái bánh mì đang ăn dở cất vào túi thì phải. hehehehe.... nhìn đúng là dân quê mới lên tỉnh học...........
Lớp mình ngày đó vui thật!!!
Tuy nhiên trong diễn đàn Hùng viết còn nhiều lỗi chính tả lắm nhé. Sửa chữa đi thôi
Vũ Thủy Hoàng
12-12-2006, 07:05 PM
Còn nhớ cái dạo lớp mình tham gia đóng kịch không nhỉ?
Các bạn trai lớp mình nhìn thế mà nhiều người "xinh" quá cơ. Riêng Hùng thì khả năng văn nghệ được khai quật triệt để thật. Nhất là tình huống nhặt nửa cái bánh mì đang ăn dở cất vào túi thì phải. hehehehe.... nhìn đúng là dân quê mới lên tỉnh học...........
Lớp mình ngày đó vui thật!!!
Tuy nhiên trong diễn đàn Hùng viết còn nhiều lỗi chính tả lắm nhé. Sửa chữa đi thôi
Hồi đó phải cảm ơn Hùng đại nhiều đã sáng tác ra hẳn một vở kịch để mọi người ai cũng được tham gia, con trai thì đóng con gái, con gái thì đóng con trai cứ gọi là phê phải nói hồi đấy mình giả gái trông cute kinh khủng:rolleyes:, các bạn gái nhìn thấy bộ eo của mình chỉ biết xuýt xoa nhất là Hiếu vịnh, Hà chắt, Linh béo có eo bánh mì chỉ biết nhìn mà thèm ke ke:haha: :haha: còn cái vụ đồng phục nữa còn nhớ sáng thứ 2 cả trường mặc áo trắng có mỗi lớp mình làm cho một mảng toàn xanh với vàng (con trai mặc áo vàng, con gái mặc áo xanh). Hé thế là được cô hiền cho lên đứng để tuyên dương(chửi cho một trận). Vậy mà phong trào mặc đồng phục lớp đến trường lại lan đi nhanh chóng cả khối 12 lớp nào cũng có một bộ hic Đến lúc đấy thì các cô pó tay toàn tập:D:D, lan sang cả tân trào nữa chứ bây giờ tớ vẫn còn giữ cái áo đây.
Hoàng Phương Thảo
13-12-2006, 04:45 PM
Hồi đó phải cảm ơn Hùng đại nhiều đã sáng tác ra hẳn một vở kịch để mọi người ai cũng được tham gia, con trai thì đóng con gái, con gái thì đóng con trai cứ gọi là phê phải nói hồi đấy mình giả gái trông cute kinh khủng:rolleyes:, các bạn gái nhìn thấy bộ eo của mình chỉ biết xuýt xoa nhất là Hiếu vịnh, Hà chắt, Linh béo có eo bánh mì chỉ biết nhìn mà thèm ke ke:haha: :haha: còn cái vụ đồng phục nữa còn nhớ sáng thứ 2 cả trường mặc áo trắng có mỗi lớp mình làm cho một mảng toàn xanh với vàng (con trai mặc áo vàng, con gái mặc áo xanh). Hé thế là được cô hiền cho lên đứng để tuyên dương(chửi cho một trận). Vậy mà phong trào mặc đồng phục lớp đến trường lại lan đi nhanh chóng cả khối 12 lớp nào cũng có một bộ hic Đến lúc đấy thì các cô pó tay toàn tập:D:D, lan sang cả tân trào nữa chứ bây giờ tớ vẫn còn giữ cái áo đây.
Áo ý bây jờ tớ mặc chật quá rùi, nhưng vẫn thi thoảng lôi ra ngắm. Cái áo đồng phục đầy chữ ký nữa chứ, nó bây giờ thì chuyển màu rùi. Hồi ấy mình thấy lớp mình đã đào tạo được 1 ma ma cực kỳ nhỉ. Cứ nhớ Thắng khỉ vừa đi vừa cầm khăn mùi xoa phe phẩy mà cả lớp cười lăn cười bò. Oanh béo thì khệnh khạng dọa nạt....hihi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười quá:haha:
Santa
13-12-2006, 04:56 PM
Hồi đó phải cảm ơn Hùng đại nhiều đã sáng tác ra hẳn một vở kịch để mọi người ai cũng được tham gia, con trai thì đóng con gái, con gái thì đóng con trai cứ gọi là phê phải nói hồi đấy mình giả gái trông cute kinh khủng:rolleyes:, các bạn gái nhìn thấy bộ eo của mình chỉ biết xuýt xoa nhất là Hiếu vịnh, Hà chắt, Linh béo có eo bánh mì chỉ biết nhìn mà thèm ke ke:haha: :haha:
Hic.... Động chạm quá, toàn nhân vật "nặng ký" cả. ChocChoc cẩn thận đấy. Người ta béo khỏe béo đẹp, form vẫn chuẩn lém. :p :p . Không thèm đâu, ChocChoc chỉ đoán mò, định thay chức thầy bói của bạn Hoàn hả??? :haha: :haha
Hungdq
15-12-2006, 12:16 AM
hồi đó vui thật. nhưng phải nói thật là con trai lớp mình đóng giả gái mà nhìn thân hình còn ngon hơn ối chị em lớp mình . nhất là hoàng bồng . nhưng mỗi tội chân nhiều lông hơn thôi .hehehehe ( nhưng mà vài năm gần đây chị em C3 thay đổi lắm .ai cũng xinh .chác tại yêu vào nên phải chăm make up)
còn nhớ thành ẻn đóng vai cave đứng dựa cột rũa móng tay chứ .lúc dơ tay vẫy khách thấy toàn lông nách .kinh vãi
trongthanh
18-12-2006, 01:59 AM
thằng Hùng Đại láo thật.lại đưa cả tao ra đây.:oa: tao đang tìm mãi mà ko thấy cái rũa mónh tay đó đâu.chị em nào cầm nhầm thì trả lại để tớ đi kiếm ăn.dạo này nghe nói cave đực làm ăn tốt lắm.:haha:
Vũ Thủy Hoàng
21-12-2006, 01:55 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k299/Hoangvt_2006/scan0012.jpg
Mọi người còn nhớ hôm 20/11 năm lớp 11 thì phải lớp mình tổ chức đạp xe đạp đi sơn dương không. Tớ với cường hồng đèo nhau bằng cái xe cuốc của nó mãi mới đuổi theo được hic sau phải chuyển sang ngồi xe thằng dũng tiến, Linh béo và Hoài thuận luôn dẫn đầu đoàn đua bọn nó cứ lúc nào mệt là lại vào quán ngồi ăn uống nước bét nhè đợi đến các bạn đến sau cứ khi mọi người đến thì bọn lại chuồn còn các chú đến sau thì tất nhiên là phải trả tiền rùi:D. Đến sơn dương tớ nhớ là vào nhà Âu Hạnh ăn cơm rùi rồi ra quán chè ăn chán chê, rồi một số đi tiếp lên Tân Trào còn một số thì đi về vì sợ Bố Mẹ, tớ và cường hồng hai thằng mải ăn chè các bạn đi lúc nào chả bít, hai thằng đạp xe một lúc chả thấy các bạn đâu, đành ngồi uống nước nghỉ ngơi rồi bắt xe ô tô về cho nhanh :haha: :haha:. Đến tôi mãi chả thấy nhóm đi tân trào về, bố mẹ thì gọi điện khắp nơi đi tìm nghe đâu là Khánh giật tán gái bị trai làng chặn đánh:haha: :haha::haha: :haha:, còn sự thật ra sao thì tớ cũng không rõ lắm chắc phải để người trong cuộc kể thì mới bít được. Chỉ biết là sau hôm đấy Cường Hồng hết luôn tiền để đóng học phí may mấy hôm sau Thắng Bỗng trúng con lô quẳng cho không thì toi ...
Scorp
22-12-2006, 05:00 PM
Thằng chó Hoàng bồng này láo thật dám nói thằng Khánh này tán gái linh tinh, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết gì hết cả :bash. Nhưng nhắcc đến hôm đấy, đúng là được ngày đi chơi sướng thật, đến giờ vẫn nhớ nhiều kỷ niệm. :rolleyes: . Hix, bao giờ cho tới ngày xưa đây :oa:
Hungdq
23-12-2006, 01:22 AM
Hồi cấp 3 phong trào yêu của lớp mình mạnh ra phết . điểm sơ sơ thì C3 _C7 cũng có 3 đôi. trong lớp thì có Tiến _ Linh , Thành_Hiền .còn nội bộ thích nhau thì nhiều vô kể . ah còn Anh béo _Phượng kim, Thái mèo _Linh ngọ..... nhưng đến bậy giờ thì tan hết rồi . Dù sao thời học sinh cũng có mảnh tình vắt vai.Thôi thế cũng là tạm được
Hungdq
23-12-2006, 01:35 AM
Nhớ hôm lớp mình ăn thịt chó ở nhà Nam Tiến .
hôm ây uống rượu phê quá . Không biết thằng nào say rượu sang phòng ông bà già Nam Tiến nằm nghỉ mà lại nôn ngay ra giường đã thế lại còn lấy cái gối đậy lại để phi tang .đến khi anh em về hết thì bà già nam tiến phát hiện ra .bác nào chơi ác quá.
Kientau
30-12-2006, 08:57 PM
Vụ ở nhà thằng Nam(T) hình như là thằng Cường(h) thì phải tao nhớ là tao với nó với 1 thằng nữa nằm ơ bên đấy. Nó nôn ra đầy đệm tao thấy kinh quá liền lấy cái gối úp vào rồi té. nhờ lại vẫn thấy kinh
Vũ Thủy Hoàng
30-12-2006, 09:25 PM
Tao cũng nhớ là thằng Cường Hồng nôn ra đấy nhưng không biết là chú nào úp gối vào bây giờ mới biết là thằng Kiên Tấu, Hic cứ nghĩ đến cái cảnh mẹ Nam tiến lúc phát hiện ra cứ gọi là....ặc ặc. Nhân tiện nói đến mấy cái vụ này vân còn nhớ cuối năm lớp 12 Thắng Tú không biết uống rượu ở đâu về phê phê làm luôn một bãi ngay trước cửa lớp mấy thằng con trai quây xung quanh cho nó nôn để mọi người không nhìn thấy. Sau đó đội cơ động lớp mình lấy nước lau rửa rất nhanh hầu như không để lại dấu vết gì hic...hic nói thế này chắc các em đọc được cũng chán hẳn mất thôi lớp mình nhiều lúc cứ gọi là nát như tương bần
180883
17-01-2007, 02:57 PM
Lâu lắm rồi mới được ngắm lại ảnh lớp mình, trông yêu yêu ra phết. Mà chẳng hiểu tại sao mình chẳng co cái nào.Hic hic trông ngày xưa mình nhìn nhí nhảnh ra phết, bây h mới thấy ai cũng già đi, yếu đi...
hoainiemdauyeu
01-02-2007, 01:52 PM
Làm gì mà già lắm đâu, hơi già thôi bé à!
Còn có yếu hay không ấy à, hihi...
Chẳng biết nữa, đợi cái Trang nó cưới xong mới biết ?\
hoainiemdauyeu
01-02-2007, 02:03 PM
Nhớ ngày xưa mới vào lớp 10, mình và thằng Tiến béo thân nhau thế ko biết! Tiếc thật đấy!
Chẳng thể nào quên được nó đã mang quần áo về nhà giặt giúp mình vì mình bị đau tay!
Cũng chỉ tại tết năm đó, cả hội đi chúc tết từng nhà!
Khi lên nhà bọn Chung Cẩm, Oanh béo chơi. Hoàn Tươi tinh vi làm tổ lái và hậu quả là mình, nó và cái xe (chẳng nhớ xe máy nhà đứa nào nữa) cùng nằm trên đường rẽ vào bia chiến thắng số 7!
Thật may là do bị đau quá nên ko phải đi thêm 1km nữa, chứ nếu ko lên Km8 rẽ trái thì ... :oa:
Và tệ hơn là giờ đây đã 8 năm rồi mà vết sẹo trên tay mình vẫn còn (xấu phát điên) nên mình vẫn nhớ cái thằng Sát Gái Hoàn Tươi này lắm, vẫn thù nó lắm!
Bagiosang
02-02-2007, 10:43 AM
Hoàn tươi đi xe thì khiếp rồi, cứ thấy ngoài đường nghe thấy ù ù là y như rằng đó là thằng bạn mình.
hoainiemdauyeu
02-02-2007, 12:28 PM
Bagiosang viết gì mà cụt lủn à? lần sau viết nhiều nhiều chút về kỷ niệm của bagiosang với lớp nhé! Để bà con còn hồi ức lại một thời với chứ!
Scorp
18-04-2007, 06:44 PM
hey cả nhà mình ơi! Các bác C3 nhà ta bên bách khoa ra trường hết rồi, có tính làm vụ chia tay giảng đường của dân C3 thì alo cho em nhé. Gặp mọi người sướng phải biết
Kientau
04-07-2007, 04:59 PM
Xin chào diễn đàn đã lâu lám ròi toi mới chở lạ diễn đàn. khong bit cac ban C3 dao nay the nao? on ca chu! Con toi hien nay van ngon lanh cong viec on dinh vo con deu heu. Vi vay nhan gip giua nam toi de nghi voi ban lien lac cua lop C3 chung ta se lien lac cac ban lai gap nhau giua nam mot cai de chao doi thong tin voi nhau cho cap nhat ok.
Vũ Thủy Hoàng
05-07-2007, 06:43 PM
Xin chào diễn đàn đã lâu lám ròi toi mới chở lạ diễn đàn. khong bit cac ban C3 dao nay the nao? on ca chu! Con toi hien nay van ngon lanh cong viec on dinh vo con deu heu. Vi vay nhan gip giua nam toi de nghi voi ban lien lac cua lop C3 chung ta se lien lac cac ban lai gap nhau giua nam mot cai de chao doi thong tin voi nhau cho cap nhat ok.
Hic ngon hết rồi mày ạ, chỉ có tao là vẫn lang thang mày xem có chỗ nào ở Quata hay Hàn quốc, Hàn xẻng thì cho tao một chân với.
trongthanh
26-12-2007, 12:35 PM
chán wa các bạn C3 ơi ~x(
được ngày online mà chẳng thấy co bài viết nào của các bạn cả
tranchung
28-01-2008, 12:20 PM
Funny Story >> Thành ẻn đã được mang tên Thành ...ứt! Có ai còn nhớ không nhỉ?
Hôm mùng 3 tết năm nào anh em lên tụ tập khá đông đủ ở nhà tui. Làm lẩu, uống rượu, etc. Sau một khoảng thời gian nhậu nhẹt, đồ nhậu đã gần hết, anh em đang định giải tán thì bỗng nhiên thằng Anh béo hô to: "con lươn" ( hóa ra con lươn ông jà bắt được hôm trước tết để trong nhà tắm:) ). Như ... chết đuối vớ cọc (so sánh bằng :D), không cần thêm bất cứ thao tác thừa nào, anh em bắt ngay con lươn thả ngay vào nồi lẩu úp chặt vung nồi. Con lươn cố gắng giẫy giụa tìm đường sống trong sự vô vọng khi nhìn thấy hàng chục đôi mắt đang hau háu nhìn mình như muốn ... ăn vã! Khi con lươn đã chấp nhận số phận của mình, anh em mở vung nồi ra. Do được thả vào nồi khi còn sống nên chất nhớt của con lươn là nguyên chất! Vì thế khi nồi lẩu sôi tạo thành những quả bong bóng to, tròn, mọg, nhớt:ay: ở miệng nồi!èo...
Đến jờ thì chín rồi (có nhớt mấy thì cũng phải chín:D). Đây cũng là lúc mà tớ cảm nhận được tình cảm, sự đoàn kết, chia sẻ của C3 "chia củ săn lùi, bát cơm sẻ nửa"...! Anh em bắt con lươn ra, share đều cho mỗi thằng một mẩu...(Xlỗi C3! chờ mình khóc tí đã.:oa: kể đến đây mình ko kìm đc nước mắt...) Đến đây thì mọi người sẽ biết tại sao lại có tên Thảnh ...ứt. Mọi người đang thưởng thức ngon lành món mà khó được ăn lần thứ 2 trong đời thì bỗng Thành ẻn kêu lên "Sao lươn đắng wá?", anh em giải thích ngay "Mày ăn phải ...ứt lươn rùi. Khúc của mày là chỗ ...ít lươn" :D... Mọi người cười toooo nhưng không ngờ Thảnh ẻn còn cười tooooo hơn nữa (sướng mà), Thành nói "năm nay tao là thằng may mắn nhất! Cả đội là jì có thằng nào được ăn ...ứt lươn như tao. Hahahaha".(Bó tay) Thế là anh em cùng nâng chén chúc mừng anh Thành nhà ta đã được nếm mùi ...ứt lươn!
"Nào, anh em nâng chén chúc mừng Thành ...ứt! 1, 2, 3, Rooooooô.............huyền"
Vũ Thủy Hoàng
28-01-2008, 02:41 PM
Funny Story >> Thành ẻn đã được mang tên Thành ...ứt! Có ai còn nhớ không nhỉ?
Hôm mùng 3 tết năm nào anh em lên tụ tập khá đông đủ ở nhà tui. Làm lẩu, uống rượu, etc. Sau một khoảng thời gian nhậu nhẹt, đồ nhậu đã gần hết, anh em đang định giải tán thì bỗng nhiên thằng Anh béo hô to: "con lươn" ( hóa ra con lươn ông jà bắt được hôm trước tết để trong nhà tắm:) ). Như ... chết đuối vớ cọc (so sánh bằng :D), không cần thêm bất cứ thao tác thừa nào, anh em bắt ngay con lươn thả ngay vào nồi lẩu úp chặt vung nồi. Con lươn cố gắng giẫy giụa tìm đường sống trong sự vô vọng khi nhìn thấy hàng chục đôi mắt đang hau háu nhìn mình như muốn ... ăn vã! Khi con lươn đã chấp nhận số phận của mình, anh em mở vung nồi ra. Do được thả vào nồi khi còn sống nên chất nhớt của con lươn là nguyên chất! Vì thế khi nồi lẩu sôi tạo thành những quả bong bóng to, tròn, mọg, nhớt:ay: ở miệng nồi!èo...
Đến jờ thì chín rồi (có nhớt mấy thì cũng phải chín:D). Đây cũng là lúc mà tớ cảm nhận được tình cảm, sự đoàn kết, chia sẻ của C3 "chia củ săn lùi, bát cơm sẻ nửa"...! Anh em bắt con lươn ra, share đều cho mỗi thằng một mẩu...(Xlỗi C3! chờ mình khóc tí đã.:oa: kể đến đây mình ko kìm đc nước mắt...) Đến đây thì mọi người sẽ biết tại sao lại có tên Thảnh ...ứt. Mọi người đang thưởng thức ngon lành món mà khó được ăn lần thứ 2 trong đời thì bỗng Thành ẻn kêu lên "Sao lươn đắng wá?", anh em giải thích ngay "Mày ăn phải ...ứt lươn rùi. Khúc của mày là chỗ ...ít lươn" :D... Mọi người cười toooo nhưng không ngờ Thảnh ẻn còn cười tooooo hơn nữa (sướng mà), Thành nói "năm nay tao là thằng may mắn nhất! Cả đội là jì có thằng nào được ăn ...ứt lươn như tao. Hahahaha".(Bó tay) Thế là anh em cùng nâng chén chúc mừng anh Thành nhà ta đã được nếm mùi ...ứt lươn!
"Nào, anh em nâng chén chúc mừng Thành ...ứt! 1, 2, 3, Rooooooô.............huyền"
Vụ này giang hồ đồn đại đã lâu, thật giả thế nào cũng chưa rõ lắm hôm nay thấy đích thân chungC.hó kể chắc sự việc là có thật :D. Thật sự thì lớp mình lắm trò lắm nhất là cái vụ đánh nhau làm náo loạn cả trường tất cả lũ con trai đều đi chiến đâu, một thằng hiền lành như mình chả biết đánh nhau bao giờ hôm đó đi đến trường thấy mấy thằng trong lớp chạy ầm ầm ở lan can, chưa kịp cất cả cặp sách leo lên thấy cả hội đánh một thằng cũng nhảy vào xông phi một phát rồi lượn luôn cũng may là trúng thằng đó chứ không trúng quân mình, sau này gặp lại cái thằng bị đạp thấy nó kể hồi đấy lớp anh đánh em có thằng xông phi cả cái giày thể thao vào mặt, lúc đấy mới nhận là anh đạp mày nhưng cũng chả sao vì chuyện qua rồi anh em vẫn uống rượu nói chuyện bình thường :)).
Buồn cười nhất cái vụ này là sau khi đánh nhau mấy thằng vào lớp ngồi im cô Thu đến thấy lớp ngoan lạ thường biết có vụ đánh nhau cô hỏi "chúng mày không tham gia chứ", cả lớp gật đầu ngoan ngoãn được một lúc thì 8 thằng bị cô Hiền gọi lên phòng tra hỏi hic hic.
tranchung
29-01-2008, 05:39 PM
C3 nổi tiếng vãi. Xem xét lại toàn những thằng hư cả: ăn chơi, rượu chè, ...ái ...ú,...
Nhưng theo tui đọc được câu triết lý của một nhà Tâm lý học nổi tiếng người Việt (Noname) thì anh em C3 toàn là những người đàn ông thực thụ!
>> "100 thằng đàn ông có 99 thằng hư, còn 1 thằng không hư thì hỏng" <Noname>
Đặng Ngọc Vinh
29-01-2008, 07:09 PM
C3 nổi tiếng vãi. Xem xét lại toàn những thằng hư cả: ăn chơi, rượu chè, ...ái ...ú,...
Nhưng theo tui đọc được câu triết lý của một nhà Tâm lý học nổi tiếng người Việt (Noname) thì anh em C3 toàn là những người đàn ông thực thụ!
>> "100 thằng đàn ông có 99 thằng hư, còn 1 thằng không hư thì hỏng" <Noname>
Anh Chung nói phải. Hư thì còn được chứ hỏng rồi thì còn làm ăn gì nữa.
Marble
30-01-2008, 11:24 AM
Đúng thế! Hư còn chữa được chứ hỏng thì bỏ đi thui!:D
cuonghong
29-04-2008, 01:01 AM
lâu rồi chẳng được nhậu nhẹt cùng anh em gì cả. dạo này cứ đi công tác suốt chán thật. cứ tối đến nằm ở công trường mong có bạn nào rủ đi uống rượu là vui rồi(mặc dù không đi được). chứ cứ nói chuyện ở trên mạng thế này không thể như tâm sự bên chén rượu được. chán thế không biết. Hoàng mồng đi Đà nẵng về nhớ tổ chức một buổi gọi là báo cáo chuyến đi công tác cho anh em còn nắm được tình hình nhe. gửi lời đến các anh em bên solidcompany dạo này làm ăn thế nào mà thấy bận rộn thế. anh chung hẹn gặp em từ trước tết đến giờ mà khôg thấy gọi mình nhỉ. lớp mình hình như năm nay lại đón thêm mấy cháu nữa nhỉ. híc híc nhớ anh em quá. các chiến hữu của mình
alone
07-01-2012, 05:44 PM
Anh em c3 tết năm nay lại họp mặt nhỉ.
Năm nay kỷ niệm 10 năm ra trường, đúng là Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.