PDA

View Full Version : To: My dear friends (DMH)


banhgai_CH
11-12-2006, 10:23 PM
Nếu một ngày nào đó, mày cảm thấy thật buồn và muốn khóc...
Hãy gọi cho tao!
Tao không hứa sẽ làm cho mày cười nhưng biết đâu tao sẽ khóc cùng mày!

Nếu một ngày nào đó, mày cảm thấy vô cùng đơn độc...
Hãy gọi cho tao!
Tao sẽ đến bên mày dù chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tao muốn mày biết rằng luôn có tao bên cạnh.

Nếu một ngày nào đó, mày phân vân trước những quyết định của mình.
Hãy gọi cho tao!
Tao sẽ không quyết định thay mày, nhưng có thể giúp mày vững tâm hơn trước sự chọn lựa của chính mình

Nếu một ngày nào đó, mày gặp thất bại trong công việc
Hãy gọi cho tao!
Tao sẽ ko đem lại cho mày một công việc mới nhưng tao sẽ giúp mày tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.

Nếu một ngày nào đó mày vô cùng đau khổ vì phạm sai lầm
Hãy gọi cho tao!
Tao không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tao có thể giúp mày nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp mày nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp mày trưởng thành hơn và tự tin hơn.

Nếu mày lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi
Hãy gọi cho tao!
Tao sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tao giúp mày hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.

Nếu một ngày nào đò mày trở nên bế tắc và tuyệt vọng
Hãy gọi cho tao!
Tao không hứa sẽ làm mày quên đi tất cả nhưng tao có thể giúp mày tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

Nhưng nếu một ngày nào đó, mày gọi mà không thấy tao trả lời. Thì mày hãy đến bên tao, vì lúc đó tao đang cần mày.!!!!!

hiền
14-12-2006, 10:14 PM
H ơi cảm ơn bạn nhiều lắm bạn đã cho tôi thấy tình bạn cao quý đến nhường nào. Thật là may mắn đã quen được bạn và được là bạn thân của bạn.

vinataba
22-12-2006, 12:06 PM
bài này ko biết của ai ấy nhỉ
tôi đọc mà chẳng hiểu cái j` cả. Cả cái hiền trả lời cũng chuối cả nải luôn
2 bà định viết riêng cho nhau thôi a`?
còn tôi thì sao?
đố biết tôi ai đấy hả?

Đặng Lệ Thủy
22-12-2006, 12:29 PM
Banhgai_CH viết chung cho mọi người đọc thôi ai cũng muốn có được người bạn như vậy mà, vinataba ơi lần sau dùng tiếng việt để mọi người dễ đọc nhé, thanks

banhgai_CH
22-12-2006, 12:44 PM
bai nay ko biet cua ai ay nhi
toi doc ma` chang hieu cai j` ca ca cai hien tra loi cung chuoi ca nai luon
2 ba dinh viet rieng cho nhau thoi a`
con toi thi sao
do biet toi ai day ha

Bài này của tui nè! Có vấn đề gì ko? Tui viết bài này là để dành cho 3 người bạn rất thân của tui ( Điều này diễn đàn có cấm ko nhỉ?:confused: ) . Và cũng là để cho mọi người cảm nhận được cái đẹp, cái hay của của tình bạn thực sự. Và thật tội nghiệp cho những ai trên thế giới này ko có bạn bè cũng như ko cảm nhận được tầm quan trọng của tình bạn!!!!!

Thaiquang026
22-12-2006, 11:17 PM
tính bạn quả là ...( em không bít dùng từ gì cả tự nhiên lúc này quên hết mấy từ đó ,nên không bít dùng từ gì cho chính xác) .
đôi khi vì bạn bè hãy làm tất cả !
nhưng đôi khi từ bạn bè lại đem đến quá nhiều phiền phức !
em đã rút ra một điều : đã tin tưởng ở ai thì hãy luôn tin vào người đó ,còn nếu không tin thì đừng bao giờ vì lòng thương hại mà lại đi tin vào người khác và em đã làm được như vậy ,với em em đã tin ai thì người đó có lòng tin trọn ven còn nếu ngay từ lần tiếp xúc ban đầu mà cảm thấy không tin tưởng thì không bao giờ có được lòng tin .

linkbeg
08-01-2007, 08:39 PM
oh hô ! con hiền = nhá thế mà tao tưởng ai , nickname thì cộc lốc không biết đường nào mà lần ,

hiền
13-01-2007, 11:42 AM
Tao láy tên cho mọi người biết mà có thắc mắc gì hả

kj9700
23-01-2007, 05:11 PM
bài viết của banhgai_ch ý nghĩa lắm
nhưng mong các bạn đừng nói tục nhé !