tình là vậy sao
13-01-2008, 05:15 PM
:(có một chàng trai bị mù đôi mắt bẩm sinh,nhưng ông trờ không phải không có mắt, ông đã làm cho anh có đc 1 tình yêu thật sự. anh đã có 1 cô gái yêu anh.cô gái đó hết lòng với anh, chăm lo cho anh, nhiều lúc anh tự nói với bản thân mình, khi nào mình sáng mắt, mình sẽ lấy cô ấy làm vợ và chăm lo cho cô ấy cả đời.
Bỗng một hôm anh ta nói với cô gái đó rằng: nếu anh đc sáng mắt, anh sẽ lấy em làm vợ và sẽ không làm em khổ.và rồi có 1 hôm có người đã hiến cho anh đôi mắt,và người đầu tiên lúc anh nhìn đc, là cô gái đó, người đã chăm sóc cho mình.
Nhưng, khi mắt anh nhìn đc, anh nhìn cô gái đó, thì anh thấy, cô ta cũng bị mù giống mình, và anh đã bỏ cô gái đó.trước khi anh ta bỏ cô gái, cô gái đã nói với anh ta rằng: anh hãy gìn giữ đôi mắt đó,và cô gái đó chìm lặng trong đôi mắt đã mù của chàng trai với những giot nước mắt trong lòng.
Anh ta không thể biết đc đôi mắt mình đang nhìn, mình đang thấy đó lại là của cô gái, chỉ vì mình khao khát đc thấy, mà cô gái đó đã hy sinh tất cả vì mình.
Bỗng một hôm anh ta nói với cô gái đó rằng: nếu anh đc sáng mắt, anh sẽ lấy em làm vợ và sẽ không làm em khổ.và rồi có 1 hôm có người đã hiến cho anh đôi mắt,và người đầu tiên lúc anh nhìn đc, là cô gái đó, người đã chăm sóc cho mình.
Nhưng, khi mắt anh nhìn đc, anh nhìn cô gái đó, thì anh thấy, cô ta cũng bị mù giống mình, và anh đã bỏ cô gái đó.trước khi anh ta bỏ cô gái, cô gái đã nói với anh ta rằng: anh hãy gìn giữ đôi mắt đó,và cô gái đó chìm lặng trong đôi mắt đã mù của chàng trai với những giot nước mắt trong lòng.
Anh ta không thể biết đc đôi mắt mình đang nhìn, mình đang thấy đó lại là của cô gái, chỉ vì mình khao khát đc thấy, mà cô gái đó đã hy sinh tất cả vì mình.