View Full Version : Tình bạn- một phần tất yếu của cuộc sống
banhgai_CH
11-12-2006, 12:18 AM
Đây là box tình bạn-tình yêu mà toàn thấy tình yêu tình báo không hà! Tình bạn cũng đẹp như tình yêu mà!
Banhgai_CH cũng muốn góp một vài bài về tình bạn để mọi người cùng chia sẻ!!!! Tuy mỗi chúng ta không thực sự được như những gì viết dưới đây nhưng đó là những gì mà ta vươn tới.Hãy cố gắng để có một tình bạn thực sự đẹp, thực sự chân thành mọi người nhé!!!!:)
++++++++++++++++++++++++++++Thế nào là một người bạn thực sự?
Người bạn thực sự là người không chỉ đến với bạn khi bạn vui, lúc bạn thành công mà là người không bỏ bạn khi bạn gặp chuyện buồn, lúc bạn lâm nguy hay thất bại.
Người bạn thực sự là người biết khích lệ, động viên khi bạn đang vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc, sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến bạn khi bạn cô đơn một mình.
Người bạn thực sự là người mà bạn dù không gặp nhưng bạn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến.
Người bạn thực sự là người chẳng bao giờ ngại ngần khi phải nói ra sự thật, luôn thẳng thắn nhưng cũng sẽ không làm bạn tổn thương.
Những người bạn thực sự luôn ngự trị trong trái tim bạn. Bạn chính là một người bạn như thế và tôi hạnh phúc biết bao khi có bạn trong đời.
* * *
Nếu trong lòng bạn còn vương vấn điều gì , thì tôi sẽ ở bên bạn và sẻ chia tất cả
Nếu cuộc đời quá khắc nghiệt khiến những ước mơ, những niềm tin của bạn trong vùng giông bão, thì bờ vai tôi đây- là nơi có thể dựa vào
Nếu bạn cần một người nâng đỡ, thì tôi sẽ đưa bàn tay mình cho bạn nắm lấy.
Nếu tất cả với bạn dường như sụp đổ, thì tôi sẽ đến, ở bên bạn cho tới khi bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nếu bạn cần một nơi để nghỉ chân ấm lòng, thì căn nhà nhỏ của tôi luôn rộng mở đón chào.
Nếu ai đó khiến con tim bạn tan vỡ, tổn thương, thì tôi sẽ cảm thông để chữa lành.
Khi bạn cảm thấy buồn phiền hay trống trải tôi sẽ đến và chỉ cho bạn thấy rằng bạn không cô độc
Nếu bạn lạc lối giữa trời khuya, thì tôi sẽ là người đưa bạn về nhà
Dẫu tất cả mọi người đều quay lưng lại với bạn thì tôi vẫn sẽ là người ở bên bạn, bởi vì chúng ta là những người bạn của nhau!!!
* Nếu bạn thất vọng khi nhìn về quá khứ và lo lắng khi nhìn đến tương lai thì hãy nhìn sang bên cạnh và sẽ luôn có tôi ở đó*
Bạn thân yêu của tôi!!!
Món quà đầu tiên tôi dành tặng cho bạn là sự chân thành! Tôi sẽ là người góp ý khi bạn không đúng, sẽ giúp bạn nhận ra rằng bạn không cần phải quá nghiêm khắc với chính mình, bởi bạn thực sự là một người đáng yêu biết bao!
Món quà thứ hai tôi tặng bạn là nụ cười. Tôi hứa sẽ luôn bên bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn, bởi nỗi buồn của bạn vơi đi, và nụ cười rồi sẽ tươi hơn. Tôi sẽ làm bạn nhẹ lòng bằng những câu chuyện vui, lau khô dòng nước mắt của bạn bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Món quà thứ ba tôi trao bạn, đó là tình yêu. Bạn phải biết rằng tôi luôn yêu thương bạn, rằng một cú điện thoại giữa đêm khuya lúc bạn cần cũng sẽ mang tôi đến với bạn.
* *
*
Bạn bước vào cuộc đời tôi , chỉ cho tôi thấy thế giới qua một góc nhìn mới. Mỗi phút giây bình thường của cuộc sống trở nên thật đặc biệt qua cảm nhận của bạn. Và bạn biết không? chính tình bạn của chúng ta đã giúp tôi nhận ra cuộc sống thật đẹp, thật đáng yêu. Bên bạn tôi mới có thể cảm nhận được những sắc màu lung linh giữa những mảng đen trắng nhàm chán, nghe được giai điệu êm dịu lẫn trong tiếng gió thoảng qua.
Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã giúp tôi nghe được những âm thanh kỳ diệu của cuộc sống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhiệm màu của thế giới xung quanh và mở rộng trái tim mình. Tôi rất muốn cầu chúc cho cuộc đời bạn đầy ắp niềm vui, đầy ắp những vầng cầu cồng rực rỡ cùng những cánh bướm lung linh, nhưng bạn ơi! cuộc sống thực tế có biết bao khó khăn và cạm bẫy vậy thì tôi sẽ cầu chúc cho bạn có đủ niềm tin, sức mạnh và lòng dũng cảm vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Và bạn ơi hãy nhớ rằng tôi luôn bên bạn trên mọi nẻo đường như những ngôi sao xa trên bầu trời kia (dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy nhưng bạn biết rằng chúng luôn ở đó)!!!!!
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 09:48 AM
What is a friend? A single soul in tow bodies
Một người bạn là gì? Là 1 tâm hồn trong 2 cơ thể :)
Nguyễn Thành
11-12-2006, 05:47 PM
Uh đúng đấy ! tình bạn cũng đáng bàn lắm lắm. Thế theo mọi người thì người bạn tốt phải là người như nảo nhi?? Tôi thì tôi nghĩ: Mình muốn bạn tốt như náo thì mình tôt như thế với bạn. Đúng không?? Đúng ! Mà mình thì đa phần luôn cho là mình tốt rồi. Đúng không? Đúng. Thế là mình làm bạn tốt của bạn rồi??? Thế là ai cũng cho mình đúng ...thế là tình bạn tan vỡ. ....cái khó nhất của tình bạn theo tôi là ở chỗ đó đấy nhi???
banhgai_CH
11-12-2006, 09:26 PM
Uh đúng đấy ! tình bạn cũng đáng bàn lắm lắm. Thế theo mọi người thì người bạn tốt phải là người như nảo nhi?? Tôi thì tôi nghĩ: Mình muốn bạn tốt như náo thì mình tôt như thế với bạn. Đúng không?? Đúng ! Mà mình thì đa phần luôn cho là mình tốt rồi. Đúng không? Đúng. Thế là mình làm bạn tốt của bạn rồi??? Thế là ai cũng cho mình đúng ...thế là tình bạn tan vỡ. ....cái khó nhất của tình bạn theo tôi là ở chỗ đó đấy nhi???
Chẳng lẽ bạn đối xử tốt với người ta chỉ vì muốn người khác đối xử tốt với mình hay sao? Thực ra để giữ được tình bạn luôn đẹp không phải là một việc khó mà là một việc cực kỳ khó. Và những mối quan hệ có thể vượt qua tình huống mà bạn nói ở trên mới là một tình bạn thực sự.:) Chính nhờ những lần như vậy khiến ta dần hoàn thiện mình hơn, biết quan tâm đến người khác hơn và dẹp bỏ những suy nghĩ ích kỷ để biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn...
* Tình bạn chân thành là một cái cây mọc chậm và phải thử thách nó, phải chịu đựng nhiểu nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó*
banhgai_CH
11-12-2006, 09:50 PM
Có sự khác nhau giữa bạn và người quen. Người quen là người mà ta biết tên, ta gặp gỡ thường ngày. Ta và người quen có thể có một số điểm tương đồng và ta cảm thấy việc gặp gỡ, trò chuyện với người đó là điều bình thường. Người quen là người ta có thể sẽ mời về nhà và cùng nhau chia sẻ mọi thứ ngoại trừ cuộc sống của ta. Đôi khi có những hành động của người quen mà ta không tài nào hiểu được vì ta chưa biết hay chưa hiểu được nhiều về người quen.
Còn bạn thì sao? Bạn là người mà ta luôn nghĩ về ngay cả khi bạn không ở gần ta. Mỗi khi gặp được một người nào đó ấn tượng, xem bộ phim hay, hoặc vô tình đứng trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp...là trong lòng ta nghĩ đến bạn. Ước gì bây giờ có bạn ở đây. Vì ta biết rằng bạn sẽ có một mối đồng cảm giống như ta.
Bạn là người sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của ta mà luôn tìm cách xoa dịu, làm lành vết thương ấy ngay. Bạn luôn là người nói thật, nói thẳng khi ta làm sai điều gì. Bạn luôn là người chỉ cho ta cách làm đúng nhất.
Bạn sẽ là người mà ta ôm chầm lấy và cùng hát vang bài ca hạnh phúc trong những ngày vui của cuộc đời. Và mỗi khi gặp trắc trở ta lại tìm đến bạn để chia sẻ nỗi niềm.
Mãi đến sau này, giữa cuộc sống bộn bề, bạn sẽ luôn là người đồng hành cùng ta. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn!!!!
Đặng Lệ Thủy
12-12-2006, 09:08 AM
Đọc xong bài của banhgai_CH mới thấy đúng là có một người bạn thật khó và không biết mình có là bạn của ai không :) hay chỉ là người quen. Nhưng chắc ai cũng có bạn vì nếu không chắc ta sẽ cô đơn lắm. Mình thật sự là không thể sống mà thiếu những người bạn vì nhờ các bạn mà mình vui lên rất nhiều, cũng mong mình là bạn của nhiều người và mang đến cho họ sự chia sẻ và niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Thu Trang
12-12-2006, 01:29 PM
Trong cuộc sống nếu không có những người bạn chắc chắn người đó không bao giờ hoàn thiện được trái tim yêu thương.Em đã từng là người không quan hệ bạn bè ,gặp ai em cũng sợ họ đến với mình ko thật lòng và em sẽ đóng chặt tâm tư mình lại ,những người không hiểu đã rời bỏ em như 1 điều dĩ nhiên khi họ cảm nhận sự khác lạ ở chính em .Và em càng sống lâu rong mặc cảm tư ti của mình mà không nghĩ rằng có rất nhiều người bạn tốt luôn bên mình chỉ cần mình mở lòng.Đã có lúc em tưởng như quỵ ngã ko thể bước nổi trên con đương đời tưởng ko có gì nhưng lại rấ t khắc nghiệt.Nếu không có những người bạn thân đã vực em dậy thì chẳng bao giờ em còn nở nụ cười .Và chính em cũng muốn người bạn của mình luôn vui nên khi bạn em có chuyện gì em cũng luôn ở bên người ấy.Mình không cần phải nghĩ mình phải như thế nào với bạn, hay là người đó có phải là bạn mình hay không mà mình cứ hãy sống thật với người đó, hãy đối xử với họ bằng cả tấm lòng của mình ,mình cho đi nghĩa là dể nhận về, nếu không được nhận về thì cũng hãy mỉm cười bởi mình đã thật lòng với bạn chỉ là bạn ko nhận ra mà thôi
Đặng Lệ Thủy
12-12-2006, 02:15 PM
Chị đã khoảng thời gian ko muốn thân với ai cả, hồi đó trẻ con lắm mới học cấp 1 chị chơi thân với 2 người bạn đi đâu cũng 3 đứa, cùng học cùng chơi.
Lên cấp 2 vẫn chung một lớp nhưng có những người bạn khác nữa, chị cảm thấy họ ko còn thân với mình nữa và chơi với các bạn khác nhiều hơn :) Chị giận lắm và cũng ko chơi luôn ko thân nữa thôi. Từ đó chị luôn cảnh giác vì sau chuyện với 2 bạn kia chị ko còn tin tưởng vào tình bạn nữa, chị tự hỏi sao mình đối xử với các bạn như thế mà sao các bạn lại...
Lúc đó chị gần như đem cho hết mà ko giữ lại điều gì nên đến khi thất vọng chị buồn lắm và luôn tự dặn lòng sau này có thế nào thì cũng phải giữ lại một chút gì đó của riêng mình để cho dù có mất cũng ko đau đến vậy. Trẻ con quá phải ko em cấp II đó :)
Chị thường đặt mọi việc quan trọng lên, đã hứa là ko được sai lời nhưng đâu phải ai cũng như mình nên rồi lại phải điều chỉnh lại mình một chút, nếu bạn có ko giữ lời thì cũng ko giận nữa.
Đến tận bây giờ chị vẫn có một cái gì đó ngại ngùng khi gặp lại 2 người bạn ngày xưa,có cái gì đó chưa thoát hết ra trong chị. Chắc chỉ chị nghĩ thế thôi chị ko biết 2 người bạn đã nghĩ gì?
Bây giờ chị đã có những người bạn, bạn thân nhưng đối với chị 2 người đó lúc nào cũng là bạn, chị vẫn nghe tin tức về họ nhưng ko gặp, chị ko biết nói gì vì nếu nói khách sáo với nhau chị sợ mình buồn, mà làm sao thân như ngày bé được.
Thôi mình cứ cầu chúc cho nhau được hạnh phúc và vui vẻ là được rồi, mong ngày nào đó mình có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
Thu Trang
12-12-2006, 02:31 PM
Cát
Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi, cho tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bức xúc và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng chữ lên trên cát: “Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi.”
Họ lại đi tiếp và đến một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên bị trượt chân, chìm dần vào một hố sâu. Người bạn kia thấy vậy liền nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc nãy bị đánh đã khắc một dòng chữ lên một phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi”.
Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn khi tớ cứu cậu cậu lại khắc lên phiến đá?”
Người kia mỉm cười đáp: “Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết nỗi đau đó lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua cuốn nó đi cùng. Con khi điều tốt lành đến từ những người bạn, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể cuốn đi được!”.
(sưu tầm)
banhgai_CH
12-12-2006, 05:56 PM
Hic! Câu chuyện "Cát" hay quá! :oa:
Mình may mắn hơn 2 bạn rất nhiều vì mình có 3 người bạn thân, chơi với nhau rất chân thành. Chúng nó thực sự đã là một phần cuộc sống của mình. Bây giờ xa chúng nó cảm thấy trống trải, nhớ và buồn quá! Trước đây lúc nào cũng ríu ra ríu rít và những khi buồn hay bế tắc còn có người để mà sẻ chia tâm sự. Còn bây giờ...chẹp chẹp..( chép miệng, hihi) chỉ muốn được nghỉ để về nhà đi chơi cùng chúng nó thui. Hichic!! :(
Đặng Lệ Thủy
12-12-2006, 06:31 PM
Ai cũng phải có bạn thân chứ, nếu ko thì buồn chết à :). Mình cũng vậy thôi mình có những người bạn từ thời cấp II mà bây giờ có khi 1 năm gặp nhau chỉ vài lần nhưng đứa nào cũng ko thấy xa cách gì cả. Bạn bè là vậy ko cần phải gặp nhau thường xuyên nhưng đến khi gặp nhau vẫn ko thấy xa cách vậy mới là hiểu nhau.
Hà Ngọc Thùy
12-12-2006, 09:28 PM
co 1 nguoi ban thi ko kho nhung nguoi ban do co that su la ban ko thi lai rat kho
banhgai_CH
13-12-2006, 12:23 AM
Nếu muốn biết người đó có là bạn thực sự không thì hãy để thời gian trả lời! Miễn là mình sống hết mình với những người bạn mà ta đang có là được mà, việc gì phải suy nghĩ nhiều! Phải vậy không?
La Thu Giang
14-12-2006, 09:51 AM
chà chà thật là mục đáng để bàn đây !
thật may mắn vì mình cũng có những người bạn thân
" tình bạn là mối tình cao cả
nó ngang hàng ko kém tình yêu ..."
>>>> đúng ko vậy?
chicken
14-12-2006, 06:45 PM
chà chà thật là mục đáng để bàn đây !
thật may mắn vì mình cũng có những người bạn thân
" tình bạn là mối tình cao cả
nó ngang hàng ko kém tình yêu ..."
>>>> đúng ko vậy?
Chưa chắc đâu, bạn thân khó tìm lắm. Còn người yêu à? không yêu người này thì yêu người khác, thiếu gì? (nói ra câu này tim đập chân run quá, không biết có bị ai chửi thầm không nữa đây:ay: :ay: :ay: )
Theo ý kiến riêng của bản thân mình là như vậy, vì mình là con trai cho nên bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn người yêu. Điều này có vẻ hơi phi lý phải không?
Còn các bạn nữ, các bạn thì suy nghĩ sao về điều này?
Nguyễn Thành
14-12-2006, 07:50 PM
Nhờ banhgai Ch mà mình mới nói ra đc cái cần nói về pát ngôn của mình đó là : Đối với bạn pải cho đi va đừng bao jowf nghĩ đến và hy vọng nhan j lai. Sẽ có rất nhiều bạn tốt.
Bạn gái ơi bạn là người bạn thật tốt tôi rất vui mừng vì được làm bạn thân với bạn. Bạn hãy cố gắng thật nhiều nhé chúng tôi luôn ở bên bạn.
Hungdq
26-12-2006, 05:06 AM
MÌnh nhớ một câu ngạn ngữ thế này:
" Bạn cũng giống như sách _Cần ít thôi nhưng phải tốt "
Mình rất thích câu nói này .Mình không biết các bạn thấy câu ngạn ngữ này thế nào nhưng đối với mình thì nó rất hay và ý nghĩa .
banhgai_CH
02-01-2007, 01:35 AM
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
Là ngưởi làm cho bạn tin rằgn thế giới này thật sự tốt đẹp
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra
Đó chính là người bạn mãi mãi...
Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.