View Full Version : ai bit thì mách em với
nông thùy trang
03-01-2008, 10:26 PM
em có 1 người bạn bằng tuổi bạn ý bị khớp + hở van hai lá và hở động mạch phổi nhẹ. Năm lớp 7 bạn ý đi khám và phát hiện m` bị khớp sau đó cũng lấy thuốc ở viện về uống nhưng do không đảm bảo đc sức khỏe để học tập nên đã ngưng . Đến năm lớp 9 khi trời trở lạnh bạn ý lại đau chân tay nhức mỏi và sưng lên gia đình bạn ý phải đưa đi khám lại đc bệnh viện giới thiệu về bệnh viện Bạch Mai khám. B/s kết luận bạn ý bị viêm đa khớp dạng thấp +hở van 3 lá 1/4 + hở động mạch phổi. B/s yêu cầu hết thuốc khám lại nhưng vì đ/k nên.......cho đến nay bước vào lớp 10 bạn ý phải nghỉ học liên tục khi bước vào mùa đông ba mẹ bạn ý đã cho bạn đi khám lại ở dưới Bạch Mai lần này b/s kết luận bạn ý không phải bị khớp mà là đau nhức do đang tuổi phát triển nhưng bi giờ trời mỗi lúc 1 lạnh chân tay bạn ý lại đau nhức hơn và sưng lên + các cơ như teo dần( mà hok phải là như mà nó biểu hiện rõ ràng nhứt là 2 cánh tay của bạn) mọi người càng ngày càng lớn lên mà trông bạn như ngày càng nhỏ đi vậy gia đình bạn đã chạy vạy lo thuốc thang cho bạn ý ( bạn ý uống thuốc nam đc khoảng 2 - 3 năm nay rồi)nhưng xem chừng cũng chẳng đỡ,nhìn bạn em thương lắm. Vậy nên em muốn hỏi mọi người xem có ai biết ai lấy thuốc chữa các bệnh trên không mách em với. Em cảm ơn mọi người trước nha
Ljnh\/jp
08-01-2008, 06:30 PM
chi rất muốn giúp nhưng chị cũng không bjk phải làm thế nào:(
Tạ Quang Đức
08-01-2008, 06:49 PM
Em thử bảo gia đình bạn đứa đến một số bệnh viện hàng đầu của Việt Nam như (Việt Đức, Sanhpon hay Việt Pháp) ,các viện đó đều ở Hà Nội ở đó các bác sĩ có chuyên môn rất cao. Hy vọng họ sẽ có cách chữa bệnh cho bạn của em. Chúc bạn em mau khỏi
nông thùy trang
10-01-2008, 01:52 PM
ba mẹ bạn cũng đã lo cho bạn xg bạch mai rùi nhưng........ mà thuốc tây vàu tốn kém mà bệnh cũng chỉ đỡ thôi chứ em thấy ít người uống thuốc tây khỏi lắm
Sao anh nghe như em đang nói về mình vậy Trang?
anh nhớ là có người chữa khớp khá giỏi (đã chữa cho chị gái anh rồi mà). để anh hỏi lại đã, lâu quá nên không biết họ còn ở đó không nữa.
Lưu Nguyên Tú
10-01-2008, 09:00 PM
Sao anh nghe như em đang nói về mình vậy Trang?
anh nhớ là có người chữa khớp khá giỏi (đã chữa cho chị gái anh rồi mà). để anh hỏi lại đã, lâu quá nên không biết họ còn ở đó không nữa.
Uh , ông bạn hỏi hộ cô bé này đi nhé , em tui đó mà . cám ơn trước nha
nông thùy trang
10-01-2008, 09:04 PM
đâu có là bạn thân nên em biết rõ mà
nông thùy trang
10-01-2008, 09:05 PM
Uh , ông bạn hỏi hộ cô bé này đi nhé , em tui đó mà . cám ơn trước nha
nè anh đừng có vớ vẩn ở đây nha
Lưu Nguyên Tú
10-01-2008, 09:47 PM
nè anh đừng có vớ vẩn ở đây nha
nghĩa là anh ko fai là an hcua trang đâu chu j ? dc rồi nhớ nhé
nông thùy trang
10-01-2008, 10:02 PM
nghĩa là anh ko fai là an hcua trang đâu chu j ? dc rồi nhớ nhé
hem phải vậy đâu ah anh Tú đừng nghĩ thế em . hỏi anh anh nhờ ai hỏi cái gì
Lưu Nguyên Tú
10-01-2008, 10:12 PM
hem phải vậy đâu ah anh Tú đừng nghĩ thế em . hỏi anh anh nhờ ai hỏi cái gì
poss bai mà jo nói là hỏi j ? bó cánh . sợ quá !
hình như bé trang vào chỉ poss bài mà ko them để ý xem những bài trước ấy
hehehe
ông Tú nói phét không gặp thời rồi, đâu phải em gái ông đâu chứ.
tôi sẽ hỏi nhưng không chắc lắm đâu vì cách đây đã 13 năm rồi.
Lưu Nguyên Tú
11-01-2008, 05:46 PM
Trang ơi , em vào mà xem anh bị coi là nói fet này , em thấy chưa ? mất mặt anh quá ! huhu
Baby_Iloveyou_Trang91
11-01-2008, 05:54 PM
bệnh này khó chữa
chỉ nói dc câu" chúc may mắn"
cu1990
12-01-2008, 12:17 PM
cadsasfdsfdgfdhgfjhjlkkjllk;l';
nông thùy trang
12-01-2008, 07:24 PM
bệnh này khó chữa
chỉ nói dc câu" chúc may mắn"
thay mặt bạn của tôi , cảm ơn bạn nhiều ! Chúc bạn vui
nông thùy trang
12-01-2008, 10:43 PM
hehehe
ông Tú nói phét không gặp thời rồi, đâu phải em gái ông đâu chứ.
tôi sẽ hỏi nhưng không chắc lắm đâu vì cách đây đã 13 năm rồi.
anh thuận ơi anh tú là anh của em đó anh ấy đâu nói phét ??!?
Lưu Nguyên Tú
13-01-2008, 07:55 AM
anh thuận ơi anh tú là anh của em đó anh ấy đâu nói phét ??!?
Ghớm , chờ mãi mới thấy cô bé vào minh oan cho mình . Ac ặc = Mang tiếng quá
nông thùy trang
13-01-2008, 02:11 PM
Ghớm , chờ mãi mới thấy cô bé vào minh oan cho mình . Ac ặc = Mang tiếng quá
em đề nghị anh Tú vào đd ko đc gọi em là Bé
never_cry_ht
13-01-2008, 08:47 PM
em đề nghị anh Tú vào đd ko đc gọi em là Bé
oái
anh ý quý anh ý mới gọi vậy chớ
mà chắc em cũng là người nhỏ tuổi nhất tham gia off hôm nọ ý nhỉ
phải nói là hơi bị nhiệt tình đóa
hj`
Lưu Nguyên Tú
13-01-2008, 09:43 PM
oái
anh ý quý anh ý mới gọi vậy chớ
mà chắc em cũng là người nhỏ tuổi nhất tham gia off hôm nọ ý nhỉ
phải nói là hơi bị nhiệt tình đóa
hj`
đúng rồi Anh quí anh mới gọi là bé mà , tiên thể gọi luôn e là bé nữa nhé ! :D
nông thùy trang
13-01-2008, 09:51 PM
oái
anh ý quý anh ý mới gọi vậy chớ
mà chắc em cũng là người nhỏ tuổi nhất tham gia off hôm nọ ý nhỉ
phải nói là hơi bị nhiệt tình đóa
hj`
bit là vậy nhưng ở nhà mới đc gọi vậy còn vào dd ko đc gọi vậy chứ ko mọi người lại vào phe anh ấy trêu em ah
never_cry_ht
13-01-2008, 09:54 PM
đúng rồi Anh quí anh mới gọi là bé mà , tiên thể gọi luôn e là bé nữa nhé ! :D
ji chứ
hok dc
hok mún đụng hàng đâu
1 ng` gọi em là bé đủ roài....gọi là em cho nó thân thiết
oki
bit là vậy nhưng ở nhà mới đc gọi vậy còn vào dd ko đc gọi vậy chứ ko mọi người lại vào phe anh ấy trêu em ah
chài
lo xa wa'
em trong sáng thì ai trêu em , kệ họ.............nhưng mà chị e.......................
chả nói nữa :-"
Lưu Nguyên Tú
13-01-2008, 10:46 PM
oái
anh ý quý anh ý mới gọi vậy chớ
mà chắc em cũng là người nhỏ tuổi nhất tham gia off hôm nọ ý nhỉ
phải nói là hơi bị nhiệt tình đóa
hj`
đúng rồi , anh quí anh mới gọi vậy chứ , tiện thể anh gọi em là bé luôn nhé :D dc ko nhi ?
never_cry_ht
13-01-2008, 10:56 PM
đúng rồi , anh quí anh mới gọi vậy chứ , tiện thể anh gọi em là bé luôn nhé :D dc ko nhi ?
ơ
cái bài nài giống cái bài ở trên mà
đã bảo gọi em cho nó thân thiện
hic
nông thùy trang
13-01-2008, 11:19 PM
ok vậy ha nhưng mọi người ko đc vao hùa với anh ấy để trêu em đâu ha anh tú toan chọc tức em thôi ah
never_cry_ht
13-01-2008, 11:59 PM
ok vậy ha nhưng mọi người ko đc vao hùa với anh ấy để trêu em đâu ha anh tú toan chọc tức em thôi ah
chài
anh Tú hư thế
bắt nạt em Trang à...phạt anh nuôi em ý cả đời bi h
phải ngoan...mới đc phiếu bé ngoan...nghe chưa
Trang yên tâm
hehe
chị bảo kê
hic
nông thùy trang
14-01-2008, 01:56 PM
chài
anh Tú hư thế
bắt nạt em Trang à...phạt anh nuôi em ý cả đời bi h
phải ngoan...mới đc phiếu bé ngoan...nghe chưa
Trang yên tâm
hehe
chị bảo kê
hic
anh Tú mà nuôi em cả đời thi cả đời em bị anh ý bắt nạt ah ko dám đâu
gọi bà bé nhưng hết thời phiếu bé ngoan rồi chị ạ :)
MinhTrang
18-01-2008, 04:04 PM
mình cũng không biết cách chữa chỉ biết là bạn hãy cố gắng động viên bạn ấy hãy luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hãy vững tin vào tương lai tươi đẹp đang ở phía trước.
nông thùy trang
18-01-2008, 04:28 PM
m` sẽ cố gắng động viên bạn ấy.
chúc bạn vui
Yên sơn pro
18-01-2008, 06:57 PM
bit là vậy nhưng ở nhà mới đc gọi vậy còn vào dd ko đc gọi vậy chứ ko mọi người lại vào phe anh ấy trêu em ah
cô bé này hay nhỉ? có quý thì mới gọi vậy chứ.
mà sao bé chọn avatar buồn vậy?
nông thùy trang
19-01-2008, 01:11 PM
cô bé này hay nhỉ? có quý thì mới gọi vậy chứ.
mà sao bé chọn avatar buồn vậy?
cùng tâm trạng ma anh
ơ nhưng mà em đang hỏi mọi người có bit ai lấy thuốc nam chữa bệnh ko thì ....sang mục giao lưu trò chuỵên nói chuỵên tiếp ha
Yên sơn pro
19-01-2008, 11:29 PM
cùng tâm trạng ma anh
ơ nhưng mà em đang hỏi mọi người có bit ai lấy thuốc nam chữa bệnh ko thì ....sang mục giao lưu trò chuỵên nói chuỵên tiếp ha
uh nhỉ? anh xin lỗi nha
lấy thuốc nam thì đừng hỏi nhiều người em ah nhỡ họ bốc nhầm thuốc thì sao
anh sợ uống thuốc nam lắm vì sợ chết mà. Toàn là rễ cây thế biết hôm đó tâm trạng họ có thoải mái để bốc thuốc không hay lại nhặt lung tung thì nguy lắm :D
bị như em miêu tả thì chắc là cũng chữa nhiều lắm mà không khỏi rồi nhỉ?
anh thấy em mà hỏi thế này chắc không nhanh bằng em vào google.com.vn tìm còn nhanh hơn bởi anh tìm được nhiều thông tin ở đó về tất cả các lĩnh vực mà.
chúc bạn em mau tìm được thầy bắt đúng bệnh nhé!
Yên sơn pro
19-01-2008, 11:45 PM
cùng tâm trạng ma anh
Cùng tâm trạng là sao ah bé?
con người lúc vui lúc buồn là đương nhiên rồi nhưng nếu lúc nào cũng buồn là sao nhỉ? hãy thể hiện mình là con người lạc quan chứ nhất là hình ảnh của mình lúc nào cũng phải nhất chứ nếu không là không ai iu đâu.
anh chẳng yêu nổi những người lúc nào cũng như có tâm sự đâu
hehehehe:D
nông thùy trang
20-01-2008, 01:24 PM
vậy ha hành động thể hiện tâm trạng anh ah
đôi khi trông người khác cười nói là vậy nhưng có ai biết đâu người đó có tâm sự
:D
nhưng mà anh ơi ở goole họ ko quảng cáo bốc thuốc nam anh ah
Yên sơn pro
20-01-2008, 01:48 PM
sao lại không quảng cáo?
em phải gõ chính xác chứ, họ sẽ đưa ra các địa chỉ của các cơ sở nổi tiếng và mình liên lạc hỏi thử xem chứ. Ai người ta bốc thuốc luôn trên Google.
em gái anh cũng tìm được thầy thuốc bằng cách này mà
gõ bẳng tiếng việt có dấu ấy em ah, như vậy sẽ rất chính xác đấy.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.