PDA

View Full Version : Nữ quái lừa bán “gái Tuyên”


Chivalrous
03-01-2008, 04:21 PM
Do kinh tế gia đình không được khá giả, Tuyến đã quyết định làm "tay sai" cho Nga trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Tuyến lặn lội lên các bản vùng sâu của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tìm các cô gái xinh xắn, có hoàn cảnh khó khăn để "xin việc giúp".

Chiều 1/1/2008, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ và dẫn giải Nguyễn Thị Nga, 35 tuổi, HKTT tại phường Kim Tân, TP Lào Cai về đến Tuyên Quang. Đây là một Tú bà có nhiều dấu hiệu hoạt động mua bán phụ nữ nhưng chưa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi có tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Nga, cũng phải mất gần 5 tháng tập trung xác minh và truy bắt, các trinh sát PC14 Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai mới tìm ra nơi trú ẩn của chị ta trong một ngôi nhà thuê cách khá xa nơi đăng ký HKTT. Và chị ta cũng vừa trở về từ Trung Quốc.

Trước thời điểm bắt giữ Nga, PC14 Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng Ma Thị Tuyến, 32 tuổi, ở thôn Long Cường, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Theo lời khai của Tuyến thì vào tháng 2/2007, khi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc người nhà bị ốm, thì Nga tự đến làm quen. Nga giới thiệu mình có khả năng tuyển lao động và dặn Tuyến nếu có ai cần đi làm thêm thì cứ liên lạc, chị ta sẽ trả cho Tuyến tiền công thích đáng. Trước khi chia tay, Nga để lại cho Tuyến số điện thoại di động...

Sau chuyến chăm người nhà ốm ở bệnh viện về, lời đề nghị và số điện thoại di động của thị Nga để lại cứ ám ảnh Tuyến. Kinh tế gia đình cũng không khá giả gì, suy đi tính lại, Tuyến quyết định làm "tay sai" cho Nga trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài.

Chị ta lặn lội lên các bản vùng sâu của huyện Chiêm Hóa, tìm các cô gái xinh xắn, có hoàn cảnh khó khăn để lừa đưa đi.

Cô gái đầu tiên trở thành "con mồi" của Tuyến là Nguyễn Thị N., 21 tuổi, chị cả của một gia đình nghèo có 3 đứa con. Dù học khá giỏi, lại viết chữ rất đẹp, nhưng chỉ học hết lớp 12 là N. phải nghỉ ở nhà để phụ giúp công việc nương rẫy cho bố mẹ nuôi các em.

Khi thấy Tuyến về tận xã, bảo là có chị gái mở cửa hàng tạp hóa ở Đoan Hùng, Phú Thọ cần tuyển nhân viên bán hàng với mức lương khá cao, N. mừng lắm. Cô hy vọng mình sẽ làm được tiền để giúp cho 2 đứa em kế tiếp không phải lỡ dở chuyện học tập như mình.

Thế là, ngay hôm sau, cô gái trẻ đã xin phép bố mẹ, khăn gói theo Tuyến đi làm thuê. Tuyến lấy vé xe khách cho Ngân đi cùng lên TP Lào Cai. Nhưng cô gái chưa một lần bước chân ra khỏi bản ấy có biết đâu là TP Lào Cai, đâu là huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).

Ngay cả khi Tuyến bán cô cho thị Nga, để Nga đưa tiếp gần 200km sâu sang đất Trung Quốc, N. vẫn ngơ ngác, tưởng rằng đang được đưa đến nơi làm việc.

Cô đâu có ngờ mình đã bị Nga bán cho động mại dâm của người em gái tên là Nguyễn Thị Hậu, ở châu Vân Sơn (Trung Quốc).

Chỉ cho cô gái trẻ nghỉ một đêm, hôm sau, Hậu đã bắt cô tiếp khách. Ngạc nhiên rồi kinh hoàng, N. chống trả quyết liệt thì bị Nga và bọn tay chân đánh cho thâm tím mặt mày. Bị đánh đập và bỏ đói mấy ngày, cuối cùng, cô gái đành nhắm mắt đưa chân.

Mấy ngày sau, N. gặp được một chị nữa cùng quê Chiêm Hóa tên là H. cũng bị bọn Tuyến, Nga lừa đưa sang. H. đã có gia đình, có chồng và 2 con nhỏ nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn nên cô đã bị lừa bởi lời dụ dỗ ngon ngọt về công việc bán hàng ở Đoan Hùng với mức lương cao. Cô cũng chẳng thể ngờ đã bị bọn chúng lừa bán ra nước ngoài, rồi bắt ép làm công việc tiếp khách tủi nhục.

Sau một thời gian tìm mọi cách liên lạc về Việt Nam, 2 người phụ nữ đau khổ ấy cũng cung cấp được cho mọi người trong gia đình địa chỉ bên nước ngoài mà mình đang bị nhốt và bắt ép làm nghề mại dâm.

Nhận được thông tin tố giác của gia đình họ, Công an huyện Chiêm Hóa, PC14 Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác minh và phối hợp giải cứu được cho họ trở về.

Những lời khai của các cô chính là bằng chứng kết tội đối với bọn buôn người. Từ đó, các trinh sát của PC14 tiếp tục xác minh và lần lượt bắt giữ Tuyến và Nga.

Trong đó, việc bắt giữ Nga cực kỳ khó khăn và gian nan, nhưng nhờ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các anh đã thành công vào đúng ngày mở đầu đợt cao điểm tấn công tội phạm nhân dịp Tết Nguyên đán do Công an tỉnh phát động
Theo cand.com.vn

VôDanh
17-01-2008, 06:16 PM
ong nay phai chem dau moi on !!!!!!!11

Long Phiêu Phong
17-01-2008, 06:23 PM
đề nghị cơ quan chức trách bán mấy tên này cho bọn nghiện cho chúng nó sử lý ... cho chúng nó biết là bị bán nhân phẩm và tính mạng mình là khổ như thế nào !!!:ay:

traube2004
17-01-2008, 06:54 PM
phụ nữ mình sao dễ tin nguời thế nhi?,các bạn nữ cận thận nhé,đừng tin bất kì nguời nào nhất là con trai....hiiiiii:D

Long Phiêu Phong
17-01-2008, 10:45 PM
phụ nữ mình sao dễ tin nguời thế nhi?,các bạn nữ cận thận nhé,đừng tin bất kì nguời nào nhất là con trai....hiiiiii:D

bà chị nhà ở đâu thế sao em không biết nhỉ !!

Yên sơn pro
18-01-2008, 02:09 AM
phụ nữ mình sao dễ tin nguời thế nhi?,các bạn nữ cận thận nhé,đừng tin bất kì nguời nào nhất là con trai....hiiiiii:D

bà chị này nhận xét thể là không ổn rồi, chẳng nhẽ con trai ai cũng thế hết ah? trong khi phụ nữ cũng chỉ là cái xương sườn thứ 7 của đàn ông thôi mà.

traube2004
18-01-2008, 10:04 AM
bà chị nhà ở đâu thế sao em không biết nhỉ !!
nói ra biết chết liền hì.....:D

traube2004
18-01-2008, 10:08 AM
bà chị này nhận xét thể là không ổn rồi, chẳng nhẽ con trai ai cũng thế hết ah? trong khi phụ nữ cũng chỉ là cái xương sườn thứ 7 của đàn ông thôi mà.

hờ thế em ko dọc báo ah.nói rất nhiều vụ về nguoi yêu bán bạn gái mình sang tq đó thôi .

Nguyễn Thu Hương
18-01-2008, 11:56 AM
hờ thế em ko dọc báo ah.nói rất nhiều vụ về nguoi yêu bán bạn gái mình sang tq đó thôi .

Mình rất bất bình khi đọc tin này, Tuyên Quang mình từ lâu đời rồi nổi tiếng là miền gái đẹp cho nên bọn buôn bán phụ nữ luôn coi TQ là nơi béo bở, Bọn chúng lợi dụng những người dân ở vùng cao thật thà chân chất, thậm chí có nơi còn chưa có nhận thức sáng suốt nữa để lừa gạt. Họ thật là những người " vô nhận tính " Không có một chút tính người. Mình hy vọng các cơ quan chức năng có những hình phạt thật nặng để trừng trị những kẻ vô nhân tính đó.

zaizaitq
22-01-2008, 02:23 PM
sac. TQ cũng có vụ như này cơ à, bọn này sử bắn hết

0_hunter_0
11-02-2008, 12:54 PM
:ay:đàn bà thật là đáng sợ :( fai không quý vị ..... kiẻu nỳ là fai .......chém .....chém ......chém

Dã tường vi
11-02-2008, 01:51 PM
Phải chém giết cái tụi lừa đảo ý.>"<. Chứ chém j đàn bà.Đầy trường hợp là các ông lừa đảo đó =.=.

Mạnh Tùng
11-02-2008, 02:30 PM
Rất tiếc là nhận thức và hiểu biết của các nạn nhân đều hạn hẹp nên dễ bị lừa , suy ra cho cùng thì cũng chính là bởi kinh tế nghèo nên phải tìm kiếm mọi cơ hội để kiếm sống nhưng trong hàng trăn nghìn cơ hội đó thì ...
chỉ khi nào kinh tế NN phát triển hơn chút tạo được việc làm thì may ra ko còn những nạn nhận như vậy nữa

Bạch Văn Cơ
11-02-2008, 03:54 PM
Nhận thức - tất cả cũng chỉ do nhận thức của dân mình còn kém quá , đói nghèo cũng chỉ là 1 phần thôi , nếu ai cũng nâng cao cảnh giác thì bọn buôn người và mấy thằng Khựa già làm sao có thể "lừa" gái Việt được , khổ thân đồng bào ta , đã thiếu ăn nhưng lại thiếu cả nhận thức . Mà chung quy lại là do thiếu nhận thức nên mới thiếu ăn .

Trần Ánh Tuyết
11-02-2008, 04:35 PM
Tui nhớ Khỏang 2 hay 3 năm trước cũng có vụ lừa hẳn gái thị xã đem bán sang Trung Quốc cơ. Hưng Trọc và 1 cô gái trẻ tuởi tên là Oanh .Hưng Trọc Có cái mã đẹp trai lừa tình nhưng cô gái thị xã trẻ tuổi rùi đem bán sang TQ .Dã man.

gjrlxjnh_0nljn3
11-02-2008, 05:21 PM
sa0 mìn hem bít gì nhể?............................................ ...

vipnhi
11-02-2008, 06:12 PM
keke
mẹ mionf ở đâu xa
tớ này
mấy bạn gái xinh xinh trong 4rum mình cứ cẩn thận
keke

Trần Ánh Tuyết
15-02-2008, 05:29 PM
sa0 mìn hem bít gì nhể?............................................ ...

lúc đó em hình như mới có 11 hay 12 tuổi thôi sao bít được :haha::-"

o0o_love_o0o
24-03-2009, 08:55 PM
tat bon lua nhhung co gai tuyen quang nay mang ra ngoai nghia dia chon song ca hoooooooooooooooooooooo nha no het di

noname_tq
25-03-2009, 08:37 PM
tat bon lua nhhung co gai tuyen quang nay mang ra ngoai nghia dia chon song ca hoooooooooooooooooooooo nha no het di
đừng bắt cả họ nhà người ta chứ tội lắm hãy bắt cả tổ tông gốc rẽ nhà chúng nó đứa nào còn sống thì chém đứa chết thì quật mả lên mà đốt xác
tiếng Việt không dấu ĐHV đâu ... xử lý :-"|-)

baby_vip
04-04-2009, 08:31 PM
chị em mình cẩn thận nha! bọn này sảo quyệt lắm!!!!!!
sợ quá

Nguyễn Duy Linh
06-04-2009, 01:59 PM
tấm gương sáng cho chị em phụ nữ nhá
ảo vọng giàu sang nó khổ thế đấy
Theo ngôn ngữ kinh tế: lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn :D:D:D:D:D

RIO1211989
14-04-2009, 03:19 PM
thật là sợ!thế mới biết đàn ông, con trai thật là ác, chị em phụ nữ nên cảnh giác cao độ nha.

sieuthinhanh
14-04-2009, 04:53 PM
Mình là đàn ông con trai nè, nhưng không hề ác tý nào, muốn thử không =))

Nói chung ở đâu chẳng có người tốt kẻ xấu, quan trọng nhất vẫn là biết giữ mình thôi.

vanhongdl
10-06-2009, 09:17 PM
chan nhi! ko biet no co muon mua con trai ko nhi? minh dang muon nguoi ta bat di lam 1 chuyen du lich trung quoc xem the nao!

yeucuocsong
12-06-2009, 07:01 PM
pem chết mẹ mụ tú bà ấy đi đồ táng tận lương,bại hoại xã hội