PDA

View Full Version : tự bạch


boy_fantasy
02-01-2008, 08:54 PM
trời đêm nay có sao không nhỉ,tôi cũng chẳng cần biết đến điều đó và cứ như thế tôi cứ bước đi những bước chân vô nghĩa như vậy .Trong đầu tôi lúc này trống rỗng và nặng trĩu một nỗi buồn vô hạn, giá như giơ đay tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng giờ này có em ở bên cạnh tôi dù rằng đó chỉ là một giây phút ngắn ngủi mà thôi em yêu dâu giờ này em đang ơ nơi đâu và có đan hạnh phúc bên người mà em yêu hay không du chúng ta đã chia tay và dù rằng anh không hiểu lý do là tại sao nhưng anh vẫn cầu chúc em luôn sẽ được hạnh phúc vơi lựa chọn của mình em ạ anh không dám trách em và cũng không muốn hỏi tại sao chúng ta chia tay nhưng anh luôn cầu chúc em được hạnh phúc bên người em yêu

babycute
03-01-2008, 02:57 PM
trời đêm nay có sao không nhỉ,tôi cũng chẳng cần biết đến điều đó và cứ như thế tôi cứ bước đi những bước chân vô nghĩa như vậy .Trong đầu tôi lúc này trống rỗng và nặng trĩu một nỗi buồn vô hạn, giá như giơ đay tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng giờ này có em ở bên cạnh tôi dù rằng đó chỉ là một giây phút ngắn ngủi mà thôi em yêu dâu giờ này em đang ơ nơi đâu và có đan hạnh phúc bên người mà em yêu hay không du chúng ta đã chia tay và dù rằng anh không hiểu lý do là tại sao nhưng anh vẫn cầu chúc em luôn sẽ được hạnh phúc vơi lựa chọn của mình em ạ anh không dám trách em và cũng không muốn hỏi tại sao chúng ta chia tay nhưng anh luôn cầu chúc em được hạnh phúc bên người em yêu

bóc tem ! bóc tem ! ............... anh ơi đứa nao ma ngu thế nhi ? hehe !

LeeSe7en_tunglee
03-01-2008, 09:21 PM
chài ! Spam ! lập hẳn 1 pic cơ đấy