PDA

View Full Version : Manchester United's Fanclub


Pages : [1] 2 3 4 5 6 7

shakira
21-08-2006, 02:03 AM
http://manchesterunited.pages3d.net/logo_manchester_united.jpg


Manchester United được thành lập năm 1878, mặc dù dưới một cái tên hoàn toàn khác - Newton Heath LYR (Công ty Đường sắt Lancashire và Yorkshire).

Một chút hoài nghi về ảnh hưởng của mình đối với cuộc chơi trong nước, thậm chí trên thế giới, những người công nhân trong khu đường sắt tại Newton Heath chỉ muốn hưởng thụ niềm đam mê của mình qua những trận đấu với đội bóng của những bộ phận khác của công ty đường sắt Lancashire và Yorkshire hay những công ty đường sắt khác.Thật ra, khi Liên đoàn bóng đá Anh được thành lập năm 1888, Newton Heath không nghĩ rằng họ đủ khả năng để trở thành những thành viên sáng lập như những câu lạc bộ khác trong đó có Blackburn Rovers và Preston North End. Thay vào đó họ đã chờ đến năm 1892 mới bắt đầu bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, họ bắt đầu mùa bóng đầu tiên thật tệ hại, đứng cuối bảng và phải đá trận play-off với Small Heath (nay là Birmingham City) để trụ lại. Ernest Mangnall, người đã đem lại những thành công đầu tiên cho MU Những năm sau đó, Newton Heath gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí khi bắt đầu bước vào thế kỷ 20, họ đã dự định giải thể đội bóng. Tuy nhiên, một ông chủ nhà máy bia ở địa phương, John Henry Davies, đã đứng ra cứu câu lạc bộ. Chuyện kể rằng John Henry Davies chỉ biết về tình hình khó khăn của đội bóng khi ông bắt gặp một con chó của đội trưởng Newton Heath, Harry Stafford.Davies quyết định đầu tư vào đội bóng chỉ với mong muốn được điều hành nó. Điều này đã dẫn đến việc thay đổi tên của đội bóng, sau một vài lựa chọn như Manchester Central và Manchester Celtic bị từ chối, cái tên Manchester United đã ra đời vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1902.Nhân vật có ảnh hưởng tiếp theo đến với Manchester United là Ernest Mangnall, người được bổ nhiệm làm thư ký cho đội bóng vào tháng 9 năm 1903 nhưng được biết đến nhiều hơn như là huấn luyện viên đầu tiên của câu lạc bộ. Câu lạc bộ của Ernest Mangnall, cùng với những cầu thủ mới ký được như thủ môn Harry Moger và tiền đạo Charlie Sagar, đã kết thúc ở vị trí thứ ba giải hạng hai mùa giải 1903/04 và 1904/05.Mùa giải tiếp theo, 1905/06, đã chứng tỏ là một trong những mùa giải vĩ đại nhất trong giai đoạn đầu của Manchester United. Hàng trung vệ với Dick Duckworth, Alex Bell và đội trưởng Charlie Roberts có công rất lớn khi đưa đội vào tới vòng tứ kết cúp FA, nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai giải hạng hai. 12 năm sau khi bị xuống hạng, Manchester United đã giành lại được vị trí của mình trong nhóm đầu.Để chào mừng chiến thắng trở lại giải hạng nhất, Mangnall đã ký hợp đồng với Billy Meredith từ đối thủ kình định cùng thành phố Manchester City. Còn được đặt biệt danh là Phù thuỷ Xứ Uên, Meredith đã từng dính vào một vụ sì-căng-đan bán độ tại Manchester City và bị đưa ra bán đấu giá cùng với 17 cầu thủ khác. Mangnall nhanh chóng quyết định và đã có được chữ ký của Meredith trước khi cuộc đấu giá bắt đầu.Sự gia nhập của cầu thủ chạy cánh này đã mang lại cảm hứng cho toàn đội - Meredith đã kiến thiết vô số bàn thắng cho Sandy Turnbull trong mùa giải1907/08 khi Manchester United đoạt chức Vô địch Giải bóng đá Anh (Football League Championship) lần đầu tiên.Là nhà vô địch, năm 1908 Manchester United đã chơi trận đấu tranh cúp Charity Shield lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Họ đã đánh bại đội đoạt cúp FA, Queen Park Rangers với tỷ số 4-0 nhờ vào một cú hat-trick của cầu thủ cùng họ với Sandy, Jimmy Turnbull.Danh hiệu thứ ba được bổ sung vào bảng danh dự của câu lạc bộ là cúp FA, tại cuối mùa giải khốc liệt năm 1909. Manchester United đánh bại Bristol City 1-0 trong trận chung kết với bàn thắng của Sandy Turnbull.Và như vậy chương đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đã kết thúc trong tiếng tăm lừng lẫy, hứa hẹn nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc chuyển sang một sân vận động mới, một thánh địa bất diệt đã ra đời – Old Trafford.

Thập kỷ 1910/1919

Bắt đầu từ mùa bóng năm 1909/10, từ Old Trafford đã chính thức bước vào giai thoại bóng đá thế giới.Mảnh đất nơi xây sân vận động được Công ty Bia Manchester (Chủ công ty là John Henry Davies) mua và cho câu lạc bộ thuê. Đích thân Davies tự bỏ tiền ra để xây dựng sân vận động Old Trafford, công việc xây dựng bắt đầu từ năm 1908 dưới sự giám sát của một kiến trúc sư lừng danh là Archibald Leitch. Trận đấu đầu tiên của Manchester United tại Old Trafford diễn ra vào ngày 19 tháng 2 năm 1910. Đáng tiếc, tại trận ra quân này, đội chủ nhà đã thua 3-4 trước vị khách đầu tiên của sân Old Trafford là Liverpool, nhưng sân vận động đã đón tiếp thành công 80.000 khán giả. Hai ngày trước đó, khung gỗ cũ kỹ của sân Bank Street (sân vận động cũ của Manchester United) đã bị gãy vì gió – càng chứng minh rằng, có lẽ, Manchester United cần phải có một ngôi nhà mới xứng đáng với tầm vóc lịch sử của câu lạc bộ.Quả thực, Manchester United đã đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Anh lần thứ hai trong lịch sự của mình tại mùa bóng 1910/1911 tràn ắp khán giả tại sân Old Trafford. Họ đã chính thức đoạt ngôi vô địch trên sân nhà vào trận cuối cùng của mùa bóng khi đánh bại Sunderland 5-1 trong đó Harold Halse ghi được hai bàn. Halse không phải là người hùng ghi bàn duy nhất của Manchester United trong mùa giải vô địch lần thứ hai này. Một người hùng khác là tiền đạo lãng tử Enoch ‘Knocker’ West, người đã ghi 19 bàn thắng trong suốt mùa giải đó. Manchester United cũng đã đoạt nốt Cúp Charity Shield khi vùi dập Swindon Town với tỷ số 8-4, một lần nữa Halse lại ghi danh mình trong trận đấu này với những 6 bàn thắng.Mặc dù với những kỳ công như vậy, Manchester United đã không thể duy trì mạch chiến thắng của mình và đến mùa giải 1911/12, nhà đương kim vô địch đã kết thúc với vị trí đáng thất vọng, thứ mười ba trong bảng xếp hạng. Huấn luyện viên kiêm thư ký Ernest Mangnall quá chán nản trước những lời chỉ trích nặng nề của giới hâm mộ đã từ chức và đã gia nhập Manchester City, người láng giềng và cũng là kẻ kình địch của Manchester United.Việc tìm kiếm người kế nhiệm Mangnall chỉ chấm dứt khi JJ Bentley, chủ tịch của Giải bóng đá Anh đồng ý lãnh đạo đội. Dưới sự chỉ đạo của JJ Bentley, những con Quỷ Đỏ đã dần lấy lại được phong độ của mình và kết thúc mùa giải 1912/13 với vị trí thứ tư. Mùa bóng 1913/14 là giai đoạn chuyển giao thế hệ, sau khi bán Charlie Roberts và Alex Bell sang Oldham và Blackburn. Manchester United đã lại quay trở về vị trí thứ mười bốn trong bảng xếp hạng, tuy nhiên còn được một chút an ủi khi tiền đạo West của câu lạc bộ lần thứ ba liên tiếp đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải. Chiến dịch mùa bóng 1914/15 đánh dấu một bước thay đổi trong quản lý đội bóng – tháng 12 năm 1914, lần đầu tiên vai trò của huấn luyện viên và thư ký đã được tách rời ra. Bentley trở thành thư ký chuyên trách và John Robson được chỉ định là huấn luyện viên chịu trách nhiệm lựa chọn đội hình.Đáng tiếc, đội bóng của Robson chỉ còn là cái bóng của Manchester United lừng lẫy trong thập kỷ trước, chỉ còn George Stacey, Billy Meredith, Sandy Turnbull và George Wall trong đội hình đã giành Cúp FA năm 1909 Cup. Không có gì ngạc nhiên, câu lạc bộ đã gặp rất nhiều khó khăn, và mùa bóng 1914/15 đó, Manchester United chỉ cách khu vực xuống hạng có đúng một điểm kết thúc mùa giải. Như sát thêm muối vào vết thương của Manchester United, câu lạc bộ Manchester City của Mangnall đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ năm, trên mười ba bậc so với Manchester United.Trước khi Manchester United có thể đưa ra một kế hoạch phục hồi, sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất đã bóng đá ra khỏi mối quan tâm của người dân. Giải vô địch Anh bị tạm ngừng, các câu lạc bộ chỉ còn tìm cách duy trì hoạt động qua những giải đấu trong từng vùng. Manchester United đã chơi tại giải đấu Lancashire Prinicipal và Subsidiary trong bốn mùa giải, những đó cũng không phải là những cuộc vui, sự đói nghèo kết hợp với việc hai cầu thủ của đội bóng tham gia bán độ trong một trận đấu. Enoch West bị cấm chơi bóng suốt đời, Sandy Turnbull gia nhập tiểu đoàn các cầu thủ bóng đá tham gia chiến tranh. Turnbull bị giết trong một trận chiến tại Pháp tháng 5 năm 1917, với cái chết bi thảm của Turnbull, Manchester United quay trở lại Giải vô địch Anh năm 1919/20 với đội hình không còn một người hùng nào trong giai đoạn đầu tiên của câu lạc bộ.

1920-1929

Sau bốn năm tạm hoãn vì Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Manchester United quay trở lại Giải vô địch Anh (League football) ngày 30 tháng 8 năm 1919. Trong trận đấu đầu tiên với Derby County, Manchester United ra quân với nhiều gương mặt mới - thực tế chỉ có đúng hai cầu thủ đã từng chơi cho Manchester United vào cuối mùa giải năm 1914/15. Tuy Billy Meredith vẫn ở lại Old Trafford nhưng ông đã bước sang nửa bên kia của sự nghiệp sân cỏ lừng lẫy của mình tại Old Trafford. Billy Meredith chỉ ra sân thi đấu 19 trận trong mùa giải 1919/20 khi Manchester United kết thúc ở vị trí thứ 12. Một người hùng mới của Manchester United xuất hiện, đó là Joe Spence cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội với 14 bàn. Joe Spence một lần nữa là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải 1920/21, nhưng lần này thì chỉ với một nửa số bàn thắng ở mùa bóng trước khi United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 13.Huấn luyện viên John Robson sau mùa giải thất bại đó đã rời câu lạc bộ và được thay thế bởi John Chapman, người đã áp dụng trở lại vai trò kép thư ký/huấn luyện viên. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Ernest Mangnall tiếp tục sự nghiệp với Manchester City, khi câu lạc bộ này chuyển sang một sân vận động mới, sân Maine Road. Mangnall cũng ký lại hợp đồng với Billy Meredith cho Manchester City, việc ra đi của Billy Meredith có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà Manchester United đã phải xuống hạng trong mùa bóng đầu tiên không có Billy Meredith, Manchester United chỉ thắng được 8 trong tổng sô 42 trận đấu trong mùa giải 1921/22. Đội hình của Chapman chơi tại giải hạng hai đã không còn bất kỳ một ngôi sao nào và không thể thăng hạng ở hai mùa bóng sau đó (1922/23 và 1923/24). Đến mùa giải 1924/25, thủ lĩnh trên sân cỏ khi đó của Manchester United, Frank Barson, cuối cùng đã giúp đội bóng cải thiện lối chơi và giúp đội bóng lên hạng khi kết thúc giải ở vị trí thứ 2 sau Leicester City và chỉ thua đúng 8 trận trong suốt mùa giải.Mùa giải 1925/26 sau khi trở về với giải hạng nhất Manchester United đã giành được vị trí thứ chín. Đội bóng của Chapman cũng có một cuộc đua tuyệt với tại Cúp FA năm đó, tuy nhiên họ phải dừng bước tại vòng bán kết khi bị Manchester City đánh bại với tỷ số 3-0 tại Bramall Lane. May mắn của Manchester City cũng kéo dài không lâu khi họ không những thua trong trận chung kết Cúp FA (thua 0-1 trước Bolton) mà còn bị xuống hạng trong mùa bóng đó.Không phải rằng vì thế mà các cổ động viên của Manchester United có thể cười vào mặt đội bóng cùng thành phố. Hai tháng sau khi bước vào mùa giải 1926/27, Manchester United đã gặp rắc rối khi FA cấm John Chapman điều hành đội bóng với hiệu lực ngay tức khắc, những lý do của việc cấm này đến nay vẫn không được FA tiết lộ. Tiền đạo cánh Clarence Hilditch đành phải tiếp quản với vai trò vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trong khi câu lạc bộ đang tìm kiếm một người mới, nhưng cũng chính vì phải kiêm nhiệm nên Clarence Hilditch đã do dự không dám chọn mình vào thành phần thi đấu và kết quả Manchester United đã phải chịu nhiều thất bại trong mùa giải này.Người kế nghiệp của Chapman, Herbert Bamlett, đã đến với câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Các cổ động viên của Manchester United đã từng biết đến Herbert Bamlett khi ông là trọng tài đã hoãn trận tứ kết Cúp FA của Manchester United tại Burnley năm 1909, khi đội đang bị dẫn 0-1 trong một trận bão tuyết. Sau đó, Manchester United với sự xuất sắc của Charlie Roberts đã thắng trong trận đá lại và đoạt Cúp FA năm đó!Đáng buồn là Bamlett không mang lại bất kỳ một ảnh hưởng nào đến thành công của Manchester United trong vai trò một huấn luyện viên. Đội bóng từ từ trượt dốc và kết thúc mùa bóng 1926/27 và 1927/28 ở các vị trí đáng hổ thẹn, thứ 15 và 18 và chỉ có thể phục hồi một chút uy thế của mình khi đứng thứ 12 tại mùa giải năm 1928/29. Joe Spence tiếp tục ghi bàn nhưng ông đã không thể ngăn cản sự xuống dốc không phanh của Manchester United...

1930-1939

Sự suy tàn của United bắt đầu ở thập niên 1930 kế tiếp sau một chuỗi thất bại tồi tệ ở thập niên 1920.Manchester United kế thúc ở vị trí thứ 14 trong mùa giải 1929/1930, đã làm chất đầy sự lo lắng tới người hâm mộ.Nỗi lo lắng của họ đã thành sự thật trong mùa giải tiếp theo.Khi Man utd bắt đầu sự tồi tệ nhất trong lịch sử bằng 12 trận thua đầu tiên trong một giải đấu .Một tá trận thua bao gồm cả hai thảm họa trên sân Old Trafford ,6-0 bởi Huddersfield Town và sau đó là 7-4 trước NewCastle United.Mùa giải đã bắt đầu vào tháng 12 trước khi đội bóng của Herbert Bamlett kiếm được điểm đầu tiên bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Birmingham City.United thậm chí để thua 27 trong tổng số 42 trận của giải 1930/1931 và để thủng lưới 115 bàn.Sự xuống hạng của United đã làm cho Bamlett đầu hàng và thứ kí Walter Crickmer phải đứng ra để thay đổi mọi vấn đề của đội.Tuy nhiên đã không có sự đổi mới nào ngay lập tức và cũng không đáng ngạc nhiên khi họ bị thua hai trận mở đầu ở giải hạng 2, mùa giải 1931/1932.Lòng kiên nhẫn của các cổ động viên được thử thách và nhiều người trong số họ đã không đủ kiên nhẫn để xem United chơi bóng trên sân vận động - chỉ có khoảng gần 3,507 fan tới xem trận đấu mở đầu mùa giải .Cũng như đội bóng ngày càng đi xuống thì mối quan hệ với người hâm mộ cũng trở nên xấu hơn .Bước vào tháng 12,câu lạc bộ không có tiền để trả lương cho các cầu thủ .Sự phá sản đã sắp thành sự thật.Một vị cứu tinh đã đến rất đúng lúc ,ông là James Gibson một chủ nhà máy sản xuất đồng phục cho quân đội.Ông đầu tư vào câu lạc bộ £300,000 để trả lương và bắt đầu kế hoạch đưa câu lạc bộ trở lại vị trí xứng đáng.James mời một huấn luyện viên mới Scott Ducan người đã được đưa một số tiền để sử dụng cuộc cách cải tổ tuy nhiên Ducan đã không dùng nhiều đến chúng.Sự tồi tệ tiếp tục dưới "triều đại" của Duncan 1933/1934 khi United đứng trên bề vực xuống chơi ở giải hạng 3 lần đầu tiên trong lịch sử của chính mình.May thay "sự sống xót" đã rõ ràng hơn hết vào cuối mùa bóng khi có trận thắng 2-0 do công của Tom Manley và Jack Cape đồng thời loại trực tiếp đối thủ ra khỏi giải đấu,Millwall .Trong cùng tuần lễ đõ Man city đã giành được cúp F.A với một người đàn ông có cái tên Matt Bushy.MU kết thúc mùa giải 1934/1935 ở vị trí thứ 5 và sau đó vào mùa bóng 1835.1936 họ dường như đã tìm lại được chính mình khi không để thua trong suốt 19 trận và càng đảm bảo trở thành nhà vô địch giải hạng 2 với chiến thắng 3-2 trước Bury tại Gigg Lane cảm ơn những bàn thắng được ghi do công của Manley và George Mutch.Mùa giải kết thúc ở giải hạng 2 và có lẽ United sẽ tiếp tục có phong độ tốt khi họ trở lại hạng nhất nhưng đến gần Lễ Giáng Sinh,họ mới có bốn trận thắng bao gồm cả trận đấu vào ngày giáng sinh...Chỉ có 10 trận thắng trong toàn mùa bóng kể từ khi quay lại giải bóng đỉnh cao nhất nước Anh điều đó thật tồi tệ,trong khi đó thì City lại ngược lại họ đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng .Sự xuống dốc của United bao gồm cả sự có mặt của Walter Winterbottom ,người mà không lâu sau làm huấn luyện viên cho đội U16 nước Anh và được phong "Hiệp Sĩ".Trong mùa giải tiếp theo MU có bước thụt lùi khi Scott Duncan thừa nhận có một vài sự cho nợ khi ông rời câu lạc bộ đến Ipswich Town vào tháng 12 năm 1937.Walter Crickmer một lần nữa đã sẵn sàng đứng ra để trở thành một huấn luyện viên tạm thời của United.Việc làm nổi bật nhất dưới sự lãnh đạo của Duncan và Crickmer là đào tạo ra Johnny Carey người sau này được thừa nhận như một hậu vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá.Chơi 32 trận và ghi 6 bàn,Carey giúp United trụ hạng thành công ,khi kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 14 trong khi đó Man City đang có sự xuống dốc tồi tệ !không có nhiều thời gian để hả hê ,tuy nhiên giải đấu đã phải tạm hoãn một vài năm do chiến tranh đã bùng nổ.

1940-1949

Thế chiến lần 2 nổ ra đã đẩy lùi bóng đá ra khỏi suy nghĩ của mọi người suốt giữa những năm từ 1939 đến 1946.Nhưng thậm chí khi giải đấu vắng bóng ,Old Trafford vẫn được chăm sóc một cách cẩn thận.Vào ngày 11/3/1941 ,sân vận động đã bị trúng bom trong suốt thời kì Quốc Xã Đức tấn công.Sự tấn công đó đã phá hủy toàn bộ khán đài chính,phòng thay đồ của cầu thủ và những phòng chuyên dùng..Sự tàn phá đó là một điều gây xúc động mạnh nhưng sự lạc quan đã đến ngay sau đó không lâu.Một người đàn ông đã gia nhập vào Manchester United,người được coi là quan trọng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Manchester United..Matt Bushy .Cựu cầu thủ của Manchester City và Liverpool .Ông đến "Quỉ đỏ" vào năm 1945 với một bản hợp đồng ngắn hạn 5 năm nhưng không ai có thể ngờ , ông là huấn luyện viên của Manchester United suốt 25 năm sau đó.Bushy không mất nhiều thời gian để xây dựng đội hình cũng như thể hiện trình độ của mình ,biến đổi một vài vị trí trong đó có cả những cầu thủ được coi là quan trọng trước đó.Ông cũng đã kiếm "bộ năm tiền đạo nổi tiếng" khi mua họ về trong cùng một thời điểm:Jimmy Delaney,Stan Pearson ,Jack Rowley, Charlie Mitten và Johnny Morris.Tuy nhiên chữ kí quan trọng nhất mà Bushy có được không phải là môt huấn luyện viên mà là một trợ lý huấn luyện viên , người mà ông đã gặp trong suốt chiến tranh và được nhận định như một cánh tay phải hoàn hảo ,Jimmy Murphy.Bộ đôi này đã cùng nhau hướng tới mục tiêu đưa United trở thành một quyền lực của bóng đá Thế Giới.Bushy và Murphu đã bước những bước đầu tiên trên con đường xây dựng một đội bóng tuyệt vời và tất nhiên trước tiên phải có sự thay đổi trong thành tích ở nội địa.Họ đã có một chút thành công khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai sau Liverpool mùa giải 1946/47,một vị trí cao nhất câu lạc bộ có được trong 36 năm đó cũng là lý do chính cho sự lạc quan để rồi đội bóng đã giành được chức vô địch cúp liên đoàn trong cùng năm.Những chàng trai của United trộn lẫn giữa những tài năng địa phương và các cầu thủ đã khẳng định được mình,United đã có thành tích đầu tiên của họ trong năm tiếp theo khi họ đánh bại đội bóng Blackpool với Stanley Matthews ,Stan Mortensen ,Harry Johnston trong trận trung kết F.A Cup 1948.Đó là lần đầu tiên sau 39 năm đội bóng "Quỉ đỏ" trở lại với chức vô địch từ năm 1909.F.A Cup cũng là chức vô địch đầu tiên mà câu lạc bộ có được kể từ lần vô địch giải hạng nhất vào năm 1911 và đó cũng là mục tiêu số một mà giờ đây các chàng trai của Matt Bushy đang hướng tới .Trong suốt năm mùa giải đầu tiên ở United,Matt Bushy đã mang về cho câu lạc bộ 2 trong bốn chiếc cúp quan trọng nhất và 4 trong nhiều chiếc khác (1449/1950).Những thành tích tuyệt vời đã mang người hâm mộ trở lại với đội bóng - đã có hơn 1 triệu người đến xem đội thi đấu trong mùa giải 1947/1948,cùng với đó là sự thoát khỏi nợ nần .Chắc chắn các fan sẽ không phải chờ quá lâu để "sờ" vào được những chiếc cúp mà họ khao khát bấy lâu nay....

1950-1959

Nếu mọi điều tốt đẹp phải kết thúc ,điều đó hiển nhiên đúng với đội bóng dưới sự huấn luyện của Matt Bushy .Sau hậu chiến,United đã có những thành công rực sáng vào thập niên 1950.Sự bất đồng ý kiến về chiến thuật trong trận trung kết F.A Cup năm 1948 trong phòng thay đồ là một dấu hiệu không tốt đẹp cho sự tan rã chăng ? khi mà Johnny Morris rời Old Trafford đến Derby và Charlie Mitten mang tài năng của mình đến đất nước Nam Mĩ Colombia.Một vài người hâm mộ đã vô cùng lo lắng khi câu lạc bộ mất một số ngôi sao nhưng một vài khác trong số họ tỏ ra tin tưởng vào Bushy coi đó như một sự trung thành.Kế hoạch tuyệt vời của người đàn ông Scotland đó là "những chàng trai trẻ cho tương lai",họ đã được chiêu mộ từ cuối những năm của thập niên 1940.Jackie Blanchflower và Roger Byrne là những cầu thủ trong lứa đầu tiên và họ đã được gán cho cái tên là "Babes" bởi một tờ báo trong trận ra mắt đầu tiên của họ vào mùa giải 1951/1952 ,United đã chiến thắng giải đấu quan trọng nhất (cúp hạng nhất cũ) lần đầu tiên kể từ năm 1911.Byrne,21 tuổi ,đã tham gia các trận đấu quan trọng và tỏ ra thành công ,với 24 lần xuất hiện bao gồm 6 lần mà ghi được 7 bàn bên cánh trái ,anh trở thành một hậu vệ trái thật sự và là đội trưởng của United trong 4 năm từ tháng 2 năm 1954.Trong hai mùa bóng liên tiếp 1955/1956 và 1956/1957 .Byrne đã được nâng chiếc cúp vô địch với tư cách là một thủ quân của một đội bóng trẻ tuyệt vời bao gồm những cầu thủ trưởng thành dưới sự huấn luyện của Bushy.Eddie Colman ,Mark Jones và David Pegg tất cả họ trở thành những người thường xuyên có mặt trong đội hình chính kể từ khi được đưa lên , sau một loạt chức vô địch ở F.A Cup dành cho lứa thanh niên bắt đầu vào năm 1953.Không phải các tài năng đều là những cầu thủ do United đào tạo nhưng các huấn luyện viên của Man Utd tỏ ra hài lòng với những sự lựa chọn đúng đắn của họ :£30,000 với Tommy Tylor ,một tiền đạo từ Barnsley .Anh tỏ ra là một "chữ kí" xuất sắc khi tiếp tục có những bàn thắng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển Anh .Một cuộc đầu từ tốt khác với thủ môn Harry Gregg đến từ Doncaster Rovers vào tháng 12 năm 1957.Với phí chuyển nhượng là £23,000 ,anh trở thành thủ môn đắt giá nhất lúc bấy giờ .Dường như ngay lập tức anh trở thành người chặn đứng các cú sút số một cho cả United và đội tuyển Bắc Ai-len.Một tài năng trẻ xuất sắc khác cho cả câu lạc bộ và đội tuyển Quốc Gia Anh là Duncan Edwards .Một cầu thủ có sức mạnh,tài năng và sự trưởng thành mặc dù đang ở độ tuyển thiếu niên vì vậy Matt Bushy không thể nào mà không mang anh về United .Vào tháng 4 năm 1953 , anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ở giải hạng nhất khi mới tròn 16 tuổi và 185 ngày.Một trận đấu đã cô đọng lại đượcmột đội hình Babes mới ,xuất sắc của Bushy nhiều nhất đó là trận gặp Arsenal trên sân Highbury 1/2/1958. Trước 63,578 khán giả MU đã đánh bại "những khẩu thần công" với tỷ số 5-4 từ những bàn thắng của Ewards,Taylor(2),Bobby Charlton và Denis Viollet.Buồn thay,trận đấu tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Anh cũng là một trận cầu cuối cùng của một đội bóng xuất sắc trong lịch sử United.Từ Highbury, các cầu thủ đáp máy bay đi thi đấu ở giải vô địch Châu Âu để tham gia trận đấu ở vòng 2 gặp "Sao đỏ Belgrade" và tỷ số của trận đấu là 3-3.Chiến thắng 5-4 trước đó là sự thể hiện của một tập thể vững mạnh ,chuyến bay định mệnh trên bầu trời Munich diễn ra ngay sau đó ngày 6/2/1958 ,những tin tức về tai nạn thảm khốc bay về đã làm tăng lên nỗi buồn của thành Manchester..22 người đã mất bao gồm 7 cầu thủ là Byrne,Colman,Jones,Pegg,Taylor,Geoff Ben và Liam Whelan..cầu thủ thứ 8 là Duncan Edwards anh đã không vượt qua khỏi chấn thương mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bệnh viên của nước Đức sau 15 ngay.Sự đau buồn bao trùm lên câu lạc bộ,thành phố và các trận cầu trong một thời gian dài và dường như có một điều không thể tưởng tượng được rằng nếu United tìm được vinh quang sau thảm họa khủng khiếp.Nhưng khi Matt Bushy không vượt qua được thương tích trầm trọng và phải có một cuộc điều trị lâu dài thì dường như United cũng có sự bấp bênh,đội bóng được điều khiển bởi trợ lý huấn luyện viên Jimmy Murphy ,họ đã vào được trung kết F.A Cup năm 1958.Họ đã bị thua trước Bolton Wnderers,12 tháng sau khi để thua Aston Villa cũng trong trận trung kết.Để kết thúc mọi sự rắc rối ,United đã trở thành quán quân ở mùa bóng 1958/1959 .Bushy đã trở nên khỏe hơn và quay lại dẫn dắt đội bóng cũng như đào tạo ra một đội bóng vĩ đại khác.

1960-1969

Sau khi xây dựng một trong những đội tuyển vĩ đại nhất đã từng có ở nước Anh, Matt Busby phải bắt đầu tất cả lại từ đầu thập kỷ 60. Thảm hoạ Munich đã cướp đi của ông và bóng đá những cầu thủ xuất nhất của thời đại. Nhưng người huấn luyện viên vĩ đại này không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ngay sau khi phục hồi chấn thương, ông đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng một đội hình mới để tấn công trở lại thế giới bóng đá.Dennis Viollet là một trong những cái tên quan trọng trong đội hình. Mùa bóng năm 1959/60, người sống sót từ thảm hoạ Munich đã phá vỡ kỷ lục câu lạc bộ của Jack Rowley khi ghi đến 32 bàn thắng trong một mùa giải. Đội bóng đã ghi được tổng cộng 102 bàn, nhưng họ cũng phải vào lưới nhặt bóng quá nhiều (80 bàn thua) và kết thúc ở vị trí thứ bảy.Viollet không phải là cầu thủ duy nhất sống sót từ thảm hoạ Munich và tận hưởng sự nghiệp vĩ đại tại Old Trafford; những cầu thủ khác bao gồm Bill Foulkes và Bobby Charlton người xuất phát từ đội hình trẻ của MU đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho cả câu lạc bộ và quốc gia. Nobby Stiles tiếp bước Bobby, từ đội hình trẻ lên đội hình chính, trong khi đó Denis Law lại đến câu lạc bộ từ Torino qua một vụ chuyển nhượng kỷ lục 115.000 bảng Anh. Khi bắt đầu thập kỷ 60, phong độ của MU khá thất thường, trong khi những tên tuổi mới đang bắt đầu hoà nhập, nhưng rồi mọi thứ đều dần ổn định với cuộc đua tới trận chung kết cúp FA tại Wembley mùa giải 1962/63. Đội hình hoàn toàn mới của Matt Busby đã đánh bại Leicester City 3-1, với hai bàn của David Herd và một bàn của Denis Law. Mùa bóng tiếp theo chứng kiến một MU mạnh mẽ thách thức chức quán quân giải vô địch Anh xuất phát từ thành công của chiếc cúp FA, rất tiếc MU chỉ đứng thứ hai kém 4 điểm so với nhà vô địch Liverpool, đội bóng mà MU đều thua trên sân nhà và sân khách. Mùa bóng 1962/63 cũng đáng ghi nhớ với việc ký hợp đồng với George Best, cầu thủ trẻ từ Belfast người trở thành siêu sao đầu tiên của bóng đá. Đó là trường hợp của Best, ông là cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ vì tên của mình (tên ông cũng có nghĩa là xuất sắc nhất) mà còn vì bản năng cầu thủ.. Với những kỹ sảo, bước chạy tinh tế, khả năng kiểm soát bóng phi thường của mình có thể làm tan nát đội hình đối phương, ông là một thần tượng của các cổ động viên, trong khi đó với vóc dáng của một ngôi sao màn bạc, ông cũng là một thần tượng của các quý bà.Mùa giải năm 1964/65, bộ ba nổi tiếng Best, Law và Charlton đã đưa United đến những tầm cao mới. Họ đã giành chức vô địch giải ngoại hạng khi vượt qua Leeds bằng hiệu số bàn thắng thua, và vào đến bán kết cúp C3 và cúp FA. Denis Law đã ghi được rất nhiều bàn thắng và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Châu âu mùa này.Đội đương kim vô địch dường như tiếp tục bay bổng với giấc mơ thống trị giải ngoại hạng mùa giải sau đó 1965/66, nhưng thất bại trước cuộc đua vô địch với Liverpool đã kéo họ trở lại mặt đất, kết thúc mùa giải này họ chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Việc thất bại tại bán kết cúp FA và cúp C3 dường như đã lấy mất đi một phần lớn sức mạnh của MU vào cuối mùa giải. Điểm nổi bật của mùa bóng là trận thắng vang dội 5-1 trên sân của Benfica tại vòng tứ kết cúp C3, khi Best thể hiện được một phong độ sắc bén. Mùa giải 1966/67, Manchester United lại đăng quang ngôi vô địch giải ngoại hạng khi Law ghi được 23 bàn trong 36 trận. Thành công ở giải ngoại hạng đã giúp ME đảm bảo một xuất tham dự C1 mùa bóng 1967/68, một sân đấu danh giá nhất Châu âu. Trên đường tới trận chung kết C1 tại Wembley, MU đã bỏ lại sau lưng mình Hibernians, FK Sarajevo, Gornik Zabrze và Real Madrid. Benfica đã trình diễn một phong độ khá xuất sắc trong trận chung kết. Jaime Graca đã cân bằng tỷ số sau khi Charlton ghi bàn bằng cú đánh đầu đưa trận đấu bước vào hiệp phụ; thực ra Benfica có thể đã chiến thắng ngay trong hiệp chính nếu Alex Stepney không có cú cứu bóng xuất thần từ cú sút của Eusebio.Best, Brian Kidd và Charlton đã giúp MU làm chủ thời gian thi đấu thêm giờ khi mối người ghi một bàn và đánh bại nhà vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 4-1. Lần đầu tiên chiếc cúp C1 đến với Old Trafford. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi "Sir Matt Bussy" chứng kiến giấc mơ của mình bị phá huỷ bởi thảm kịch Munich, ông đã biến điều không thể thành điều có thể. Ông cũng được phong tước hiệp sỹ ngay sau đó.Sau màn trình diễn phi thường, tại mùa bóng 1968/69 nhà vô địch Châu âu chỉ đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng, và bị loại khỏi cúp FA tại vòng sáu và cúp C1 tại vòng bán kết. MU cũng đã thua Estudiantes (Argentina) 2-1 tại cúp Liên lục địa. Bất chấp kết thúc thất bại ở cuối thập kỷ, các cổ động viên của MU có thể hài lòng về thành công thập kỷ 60. Rất ít người không vui với quyết định về hưu của "Sir Matt Busby" vào cuối mùa giải 1968/69, sau tất cả những thành công ông đã giành được.

Thập kỷ 1970 - 1979

Khi những ký ức của danh hiệu vô địch Cúp C1 Châu âu bắt đầu phai nhạt dần, mối quan tâm của Manchester United đã chuyển sang vị trí quản lý đang bị bỏ trống. Sir Matt Busby đã dẫn dắt câu lạc bộ tới miền đất hứa chỉ trong vòng có 10 năm sau khi mất hơn một nửa đội hình, và gần như cả cuộc sống của ông tại tấn thảm kịnh Munich. Nhưng tới thời điểm này, Ông đã quyết định rút lui và việc ra đi của Ông đã để lại cho Ban giám đốc đội bóng một vấn đề khá nan giải. Giải pháp đầu tiên của câu lạc bộ là đề cử Wilf McGuinness một trong số những trợ lý của Sir Matt và là cựu cầu thủ của MU vào vị trí này. Tuy nhiên, việc ông chỉ có thể tập hợp được các cầu thủ đã xế chiều và thiếu sự kiểm soát toàn bộ nội tình đội bóng cho thấy McGuinness đã phải khổ sở vất vả như thế nào để theo kịp Sir Matt. Wilf không được trao quyền quá lâu. Vào ngày lễ tặng quà năm 1970, ông đã nhận được "món quà" của Ban giám đốc câu lạc bộ khi được giải thoát khỏi nhiệm vụ nặng nề của mình và Sir Matt tạm thời quay trở lại huấn luyện đội bóng trong khi câu lạc bộ một lần nữa phải tìm kiếm một người kế tục đáng giá. Frank O'Farrell là người tiếp theo thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này, sau khi rời Leicester City để đến Manchester United vào tháng 6 năm 1971. Bất chấp một sự khởi đầu hứa hẹn trong mùa bóng 1971/72, huấn luyện viên người Ailen này cũng không khá khẩm gì hơn so với McGuinness. Thất bại của MU 5-0 trước Crystal Palace ngày 16/12/1972 là trận đấu cuối cùng của O'Farrell tại MU.Mặc dù thời gian huấn luyện của O'Farrell khá ngắn, ông vẫn để lại dấu ấn của mình tại đội hình MU năm 1970 bằng việc ký hợp đồng với Martin Buchan với một cái giá kỷ lục là £125.000. Cựu đội trưởng của Aberdeen đã trở thành át chủ bài cho người kế nhiệm của O'Farrell là Tommy Docherty, người được bổ nhiệm vào kỳ Giáng sinh năm 1972.Thách thức đầu tiên của The Doc (biệt danh của Tommy Docherty) là phải duy trì được phong độ của đội bóng trong khi thay thế dần những huyền thoại của thập kỷ 60. Sir Bobby Charlton đã tuyên bố ông sẽ từ giã sân cỏ vào cuối mùa bóng 1972/73, George Best đã thay đổi ý kiến mặc dù trước đó tiếp tục tuyên bố sẽ cống hiến cho MU và Denis Law đã ỏ bên kia sườn dốc. Law, thực ra đã được đưa vào dạng chuyển nhượng tự do tháng 7 năm 1973, một bước ngoặt mà sau này đã quay lại ám ảnh Docherty. Tiền đạo xuất sắc này đã gia nhập Manchester City và ghi bàn vào lưới Những con quỷ đỏ tại Old Trafford trong trận đấu tháng 4 năm 1974, chính thức đưa MU xuống hạng.Một số người tiền nhiệm của Docherty chắc hẳn cảm thấy tổn thương khi Docherty không bị sa thải sau khi đưa MU xuống hạng. Nhưng với lòng tin vào Docherty, Những con quỷ đỏ đã quay trở lại rất nhanh. MU đã đứng đầu giải hạng hai mùa bóng sau đó 1974/75, với chân sút hàng đầu là Stuart 'Pancho' Pearson ghi được 17 bàn. Lou Macari đã ghi bàn tại Southamton đưa MU quay trở lại giải vô địch ngay từ tháng 4 năm 1975 .MU sau đó đã tiến đến trận chung kết Cúp FA hai lần liên tiếp, lần đầu MU thua Southampton năm 1976, nhưng sau 12 tháng họ đã đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1. Những chàng trai của The Doc đã thể hiện phong độ hoàn hảo khi làm tiêu tan hy vọng Treble của Liverpool – khi mà câu lạc bộ xứ Merseyside đã đoạt chức vô địch Anh và Cúp C1. Tuy nhiên, niềm vui của chiến thắng đó không kéo dài lâu cho The Doc. Chỉ 44 ngày sau đó, ông đã bị câu lạc bộ sa thải khi ông đã sống như vợ chồng với người tình của mình là Mary, vợ của Laurie Brown bác sỹ vật lý trị liệu của câu lạc bộ. Huấn luyện viên của QPR là Dave Sexton bước vào thay thế, và mặc dù trong hai năm đầu của mình 1977/78 và 1978/79 ông không thể dẫn dắt MU lên nổi nhóm 10 đội hàng đầu, nhưng ông vẫn đưa MU đến sân Wembley năm 1979. Nhưng không may mắn cho Những con quỷ đỏ khi họ để thua 3-2 trước Arsenal trong một trong những trận chung kết Cúp FA đáng nhớ nhất của lịch sử. Gordon McQueen và sau đó Sammy McIlroy đã ghi bàn trong 5 phút cuối giúp MU cân bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước 2-0, nhưng tất cả cũng chỉ tạo cơ hội cho Alan Sunderland ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal ngay trước khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ.Những khoảnh khắc tuyệt vời tại Wembley đã tổng kết lại thành tích của MU tại thập kỷ 70, một thập kỷ tràn đầy kịch tính khi mà đỉnh cao và thất bại luôn song hành với nhau và cũng đặt ra một yêu cầu đối với MU là sự ổn định phong độ trước khi bước vào bình minh của thập kỷ 80.

Thập kỷ 1980-1989

Manchester United có một sự khởi đầu nghèo nàn khi bước vào thập kỷ 80. Tháng 1 năm 1980, Tottenham loại họ khỏi FA Cup ngay tại vòng đấu đầu tiên. Đầu tháng 3, đội quân của Dave Sexton phải gánh chịu một thảm bại nặng nề tại Ipswich Town với tỷ số 0-6.Tuy nhiên, Sexton và đội bóng của mình khăng khăng không thừa nhận bất cứ sự buộc tội nào - thay vào đó họ đã phục hồi được phong độ khi chiến thắng 8 trong 10 trận tại giải vô địch, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, chỉ kèm Liverpool có đúng 2 điểm.MU tiếp tục trình diễn một phong độ sắc bén vào cuối mùa giải tiếp theo 1980/81, khi họ thắng liên tiếp 7 trận cuối cùng của mùa giải. Nhưng lần này, họ chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng - một vị trí mà Ban quản lý Câu lạc bộ không thể tha thứ. Sexton bị sa thải ngày 30/4/1981, sau bốn mùa bóng ở một vị trí nóng bỏng nhất của giải vô địch.Người thay thế Sexton tại MU là Ron Atkinson. Ông đã đem theo Mick Brown là trợ lý cho mình và Eric Harrison là huấn luyện viên đội trẻ. Nhưng cái mà ông giành được trên sân cỏ thực sự làm phấn khích các cổ động viên. Ông đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh khi ký hợp đồng với Bryan Robson với giá 1.5 triệu bảng Anh từ câu lạc bộ cũ của mình West Bromwich Albion và ông đã chi tiêu khoảng một phần ba số tiền đó để kiếm thêm cho đội hình của MU một cựu cầu thủ nữa của Albion là Remi Moses.Ở khu vực giữa sân, những người mới đến đã bổ sung hoàn hảo cho sự tinh tế của Ray Wilkins, một ngôi sao đang nổi của bóng đá Anh. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó. MU cần một tiền đạo người có thể cạnh tranh với hiệu suất ghi bàn của Ian Rush tại Liverpool, đội đã đoạt chức vô địch Anh trong ba năm liên tiếp 1982, 1983 và 1984. Những chàng trai của Atkinson đã không bị Liverpool bỏ quá xa khi kết thúc ở vị trí thứ ba, thứ tư trong các mùa bóng này nhưng họ cũng không thể tiến gần hơn với Liverpool.Những giải tranh cúp nội địa cũng đã đem lại cho MU những cơ hội tốt nhất để đoạt cúp vàng. Năm 1983, MU đã đến được sân Wembley ở cả hai giải tranh cúp. Tại giải đấu thứ nhất, Liverpool đã đánh bại họ 2-1 sau khi đấu thêm giờ tại League -Cup, trong khi đó tại giải đấu thứ hai, FA Cup, đội bóng tý hon Brighton và huấn luyện viên Hove Albion sẽ là đối thủ của MU.Những con quỷ đỏ của Big Ron được mong đợi sẽ đá như dạo chơi trước những chú chim mòng biển (biệt danh của Brighton) nhưng họ đã vấp phải một Brighton gan góc và cống hiến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng khi cầm hoà MU với tỷ số 2-2. Thực tế, đội bóng tý hon Brighton đã gần như đoạt được cúp nếu như thủ môn của MU là Gary Bailey không xuất sắc cản phá được cú sút của Gordon Smith vào giây phút cuối cùng của hiệp phụ.Cả quốc gia đón chờ trận đá lại 5 ngày sau đó, nhưng lần này, Brighton đã không thể cầm cự được nữa khi bị MU hạ gục với 4 bàn thắng của Robson (2 bàn), Arnold Muhren và Norman Whiteside.Whiteside luôn chứng tỏ được cá tính của mình là cầu thủ của những trận đấu lớn khi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại trận chung kết FA Cup năm 1985. Tại trận chung kết này, bằng cú cứa lòng xuất thần, ông đã đem lại chiến thắng 1-0 cho MU trước Everton. Đầu trận đấu MU đã bị đuổi mất hậu vệ Kevin Moran, người cùng với Paul McGrath đã tạo thành bức tường thành chắc chắn của MU trong thập kỷ 80.Đó là chiếc cúp FA thứ hai của Atkinson trong ba mùa bóng, nhưng mười tám tháng sau đó ông trở thành huấn luyện viên thành công thứ tư của MU bị sa thải vì không có khả năng phá vỡ thế độc quyền của câu lạc bộ xứ Merseyside đối với giải vô địch. Thậm chí chiến thắng mười trận liên tiếp khi khởi đầu mùa bóng 1985/86 cũng không thể mang lại cho ông chiếc Chén Thánh của chúa Jesus.Vào tháng 11 năm 1986, Manchester United cuối cùng đã lựa chọn một nhà vô địch đã qua thử thách. Là huấn luyện viên của Aberdeen, Alex Ferguson đã đoạt được mọi danh hiệu của bóng đá Scotland, đấy là chưa nhắc đến chiến tích đoạt cúp C2 (Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia) khi đội bóng của ông đánh bại Real Madrid!Fergie rõ ràng có năng lực xuất chúng của một nhà quản lý bóng đá, nhưng ông cũng phải cần thời gian để biến đổi được MU. Câu lạc bộ vẫn tiếp tục nhẫn nại khi Những con quỷ đỏ chỉ chiếm vị trí thứ 11 trong mùa bóng 1986/87 và 1988/89. Sau cùng, vào mùa bóng 1987/88 giữa giai đoạn đó, ông đã đem lại một dấu hiệu khích lệ khi đưa MU lên vị trí á quân chỉ sau Liverpool khi chiến thắng 8 và hoà 2 trận trong 10 trận sau cùng.Cùng với một số cầu thủ ông mang về, những triển vọng hứa hẹn của mùa bóng đó sẽ sớm được chuyển thành hiện thực bởi Ferguson. Bình minh của thập kỷ 90 chứng kiến Alex Ferguson thâu tóm những danh hiệu đầu tiên với chức danh nhà quản lý của Manchester United, và Liverpool đoạt được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng lần cuối cùng với một đội hình già cỗi của mình. Triều cường đã chuyển dòng …Chiếc Cup FA đầu tiên của Fergie là sau trận chung kết đá lại với Crystal Palace dường như là thành công duy nhất của ông thời bấy giờ, một chiến tích mà có thể cứu giúp sự nghiệp huấn luyện viên của ông sau một mùa giải đáng thất vọng nữa của MU tại giải vô địch. Nhưng chín năm sau đó, dường như chính bàn thắng quyết định của Lee Martin vào lưới Palace trong trận chung kết Cup FA năm đó đã tháo ngòi cho một giai đoạn bùng nổ với những chiến tích vô tiền khoáng hậu của Manchester United.

Thập kỷ 1990-1999

Đầu tiên và trước hết, chiến tích đoạt Cup FA năm 1990 đã cho phép MU quay trở lại đấu trường Châu âu sau năm năm vắng mặt. Với một phong cách hiện đại, lối chơi phóng khoáng của MU đã đưa họ đến trận đấu cuối cùng của Cúp C2 tại Rotterdam nơi đối thủ của họ là một Barcelona hùng mạnh, câu lạc bộ cũ của tiền đạo MU, Mark Hughes. Tại trận chung kết này, với hai bàn thắng của mình, Hughes đã đem lại trận thắng 2-1 cho Fergie vào tháng 5 năm 1991, 23 năm sau khi câu lạc bộ giành được chiếc Cúp châu âu lần cuối cùng.Nhưng những chiến tích khác vẫn bắt MU phải chờ đợi, đối với danh hiệu vô địch Anh, một danh hiệu luôn lảng trách MU trong suốt thời gian qua cũng chỉ đến rất gần MU vào tháng 4 năm 1992. Mùa bóng này, những con quỷ đỏ đã đoạt được chiếc cúp thứ ba cho Fergie vào tháng 3 năm đó, Cúp Liên đoàn, và đang trong cuộc đua song mã tới danh hiệu vô địch giải ngoại hạng cùng với Leeds. Liverpool khi đó đã bị loại ra khỏi cuộc chơi, nhưng họ vẫn có tiếng nói quyết định đối với số phận của chức vô địch khi đánh bại MU 2-0 tại Anfield và làm tiêu tan giấc mơ vô địch của MU. Danh hiệu vô địch mùa bóng 1991/92 luôn được ghi nhớ tại Manchester vì MU đã đánh mất danh hiệu chứ không phải vì Leeds đã giành được chức vô địch. Leeds sau cùng cũng không phải là quyền lực bóng đá vĩ đại nhất trong thập kỷ 90 và chất lượng cầu thủ của họ cũng bị suy giảm nghiêm trọng khi họ cho phép một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình gia nhập Manchester United trong tháng 12 năm 1992. Khi bán Eric Cantona cho Old Trafford, thực tế câu lạc bộ vùng Yorkshire đã trao chìa khoá để mở cửa danh hiệu giải vô địch Anh cho MU. Cầu thủ người Pháp đã đem lại những ma thuật đặc biệt mà MU đang thiếu trong những mùa giải trước đó và đem lại thành công ngay tức thì cho những con người thành Manchester chung thuỷ, khi ghi 9 bàn thắng giúp Những con quỷ đỏ đoạt được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng lần đầu tiên sau 26 năm.Trong mùa bóng tiếp theo 1993/94, đội bóng đã đoạt được cú đúp lịch sử khi đoạt chức vô địch Anh và Cup FA, với chiếc áo số 7 của Cantona (trước đây đã thuộc quyền sở hữu của Bryan Robson trong một thời gian dài) và hiếc áo số 1 của Peter Schmeichel, người được coi là thủ môn xuất sắc nhất đã từng chơi tại Old Trafford. Việc bị cấm thi đấu 8 tháng của Cantona từ tháng 1 năm 1995, sau khi va chạm với một cổ động viên tại Crystal Palace, đã cho thấy sự phụ thuộc của MU vào Cantona khi họ đang cố gắng bảo vệ cú đúp của mình. MU đã đánh mất danh hiệu vô địch vào tay Blackburn Rovers chỉ với một điểm ít hơn và sau đó tiếp tục thất bại trước Everton tại chung kết FA Cup bằng một bàn thắng của một gã cũng mang họ Ferguson (Duncan). Nhà cựu vô địch đã bị ảnh hưởng bởi một chấn thương của Steve Bruce trước trận đấu, người thủ quân dũng cảm trong vị trí chốt chặn của đội bóng ở đầu thập kỷ 90.Bruce cũng bỏ lỡ trận chung kết FA Cup năm tiếp theo tại cuối mùa bóng 1995/96, nhưng lần này kết quả đã khác. Trước đó Liverpool là cản trở duy nhất ngăn cản MU với một "Cú đúp của Cú đúp" khi họ đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình cho đến phút thứ 86 khi Cantona ghi bàn bằng một cú vô lê không đà hoàn hảo. Thủ lĩnh người Pháp đã là niềm cảm hứng thi đấu trong suốt mùa bóng cho những cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình như David Beckham và Gary Neville.Tháng 5 năm 1997, Cantona đã giúp MU đoạt được chức vô địch lần thứ 4 trong thập kỷ này. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng của anh với MU khi Cantona bất ngờ thông báo từ giã sân cỏ sau đó một tháng. Cơn sốc từ quyết định của Eric dường như kéo dài trong suốt cả năm khi Những con quỷ đỏ trắng tay tại mùa giải 1997/98 trong khi Arsenal đã đoạt được Cú Đúp. Một lần nữa, chấn thương đối với những cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là Ryan Giggs và Roy Keane được coi là nguyên nhân cho sự xuống dốc của MU.Ảnh hưởng của Giggs đối với MU không thể được chứng minh rõ ràng hơn tại trận đá lại Bán kết FA Cup mùa bóng 1998/99. Trong trận bán kết đầy kịch tính này, anh ghi một bàn thắng, đây có lẽ là bàn thắng của thập kỷ, một cú solo hơn 60m và dứt điểm hiểm hóc vào lưới Seaman sau khi Giggs đã bỏ lại đằng sau toàn bộ hàng hậu vệ của Arsenal. Bàn thắng này đã đặt vé cho MU vào trận chung kết FA Cup lần thứ 5 trong thập kỷ 90. Lần này MU đã đánh bại Newcastle United 2-0 với các bàn thắng của Paul Scholes và cầu thủ vào thay người Teddy Sheringham.Chiến thắng này cũng đem lại cho MU Cú đúp lần thứ ba, sau khi chức vô địch giải ngoại hạng đã được bỏ túi khi Andy Cole ghi bàn vào lưới Tottenham tại Old Trafford. Nhưng vẫn còn một thành tích vĩ đại phía trước cho MU chinh phục.Sau trận đấu bán kết cúp Champion Leagues, một trận đấu được coi là một bản thiên anh hùng ca của các cầu thủ MU trước Juventus, khi Keane truyền cảm hứng cho đội bóng lội dòng nước ngược sau khi bị dẫn với tỷ số 2-0 trong trận lượt về, MU hùng dũng bước vào một thiên hùng ca khác khi đối đầu với Bayern Munich tại Barcelona. Đầu trận đấu, những cố gắng nỗ lực của MU nhằm giành được chức vô địch Champion Leagues lần đầu tiên kể từ năm 1968 dường như có vẻ không thành khi Bayern vươn lên dẫn trước bằng cú sút phạt của Mario Basler và bắt đầu phong toả khu cấm địa với tinh thần chiến đấu của người Đức. Nhưng hôm đó, tại thời gian đấu bù giờ, những con quỷ đỏ đã trình diễn một trong những cú lội ngược dòng ấn tượng và hào hùng nhất trong lịch sử bóng đá - Sheringham gỡ hoà, và một khoảnh khắc sau đó cầu thủ dự bị vào sân thay người Ole Gunnar Solskjaer đã sút tung lưới Bayern ấn định tỷ số 2-1 cho MU. MU đã đoạt Treble - "Cú Ăn Ba"; Alex Ferguson ngay sau đó được phong tước Hiệp sỹ khi các cổ động viên của MU trên toàn cầu được đắm mình trong vinh quang chiến thắng."Cú Ăn Ba" đã trở thành "Cú Ăn Tư" khi cuối năm đó những chàng trai của Sir Alex Ferguson đến Tokyo để tranh cúp Liên lục địa truyền thống. Bàn thắng của Keane trước Palmeiras của Brazil đã mang lại danh hiệu câu lạc bộ vô địch thế giới cho MU. Đến cuối thiên niên kỷ này, câu lạc bộ lớn nhất thế giới đã chính thức trở thành câu lạc bộ xuất sắc nhất của thế giới!

2000-nay...

Manchester United đã bắt đầu một thập kỷ, một thế kỷ và một thiên niên kỷ mới trong phong cách tiên phong điển hình. Họ bước vào một cuộc tranh tài lần đầu tiên được FIFA tổ chức - Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ của FIFA tại Brazil – nhưng với cái giá phải trả là không thể tham dự FA Cup mà họ là đương kim vô địch.United đoạt vô địch giải Ngoại hạng các năm 2000, 01 nhưng báo giới cho rằng những mùa giải này là thất bại vì đã thi đấu không thành công tại Champions League. Ferguson sử dụng lối chơi thiên về phòng thủ nhiều hơn khiến United khó bị đánh bại tại châu Âu nhưng điều đó đã không thành công, United kết thúc mùa giải 2002 ở vị trí thứ 3. Họ giành lại chức vô địch ở mùa giải 2002-03, nhưng phong độ đi xuống khi Rio F nhận án treo giò 8 tháng vì bỏ lỡ một buổi kiểm tra doping. Họ chỉ vô địch F.A. Cup năm 2004, tuy nhiên đã loại Arsenal (vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này) trên đường đến trận chung kết. Mùa giải 2004-05 United tiếp tục thi đấu không thành công vì khả năng ghi bàn kém cỏi, và United kết thúc mùa giải trắng tay và chỉ về thứ 3 ở giải Ngoại hạng. Lúc này ngay cả một phần thưởng an ủi là F.A. Cup cũng tránh né họ - mặc dù chơi hay hơn Arsenal trong trận chung kết nhưng United bị thua sau loạt penalty. Cuối mùa giải đó Malcolm Glazer mua lại câu lạc bộ và biến nó thành tài sản riêng của mình.United mở đầu mùa giải 2005-06 không suông sẻ, với việc đội trưởng Keano rời câu lạc bộ sau khi chỉ trích công khai đồng đội, và sau khi thi đấu tệ hại ở vòng bảng, lần đầu tiên sau hơn 10 năm họ không được dự vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champion's League... Mùa 2005/2006, họ vượt mặt Chelsea để đăng quang ở EPL nhưng cũng thua chính Chels ở CK FA Cup, rồi thua Milan (đội sau đó vô địch) ở BK UCL.

shakira
21-08-2006, 02:08 AM
1 - Sir Matt Busby lên nắm quyền, 1945

Manchester United chỉ là một CLB bậc trung khi Sir Matt Busby đảm nhiệm chiếc ghế HLV trưởng sau khi Thế Chiến thứ 2 kết thúc. Sir Matt Busby là người có công lớn nhất trong công cuộc đưa Manchester Utd lên tầm cỡ thế giới, một trong những CLB lớn nhất châu Âu, xây dựng 3 thế hệ cầu thủ vĩ đại cho CLB, và là người đặt nền móng cho triết lý bóng đá tấn công đã trở thành đặc trưng của Manchester United.


2 - Thảm kịch máy bay rơi Munich, 1958

8 thành viên chủ chốt của Manchester United thiệt mạng sau khi thảm họa xảy đến với chiếc máy bay chở toàn đội trở về từ Belgrade, dừng ở Munich tiếp nhiên liệu. Sự mất mát to lớn này dấy lên sự cảm thông của thế giới bóng đá, và cũng là điểm khởi đầu cho những dự đoán về những thành tích mà đội bóng sẽ đạt được nếu thảm họa không bao giờ xảy ra.


3 - Triều đại Sir Alex Ferguson bắt đầu, 1986

Một HLV mới chỉ giành một số thành công nhất định tại Scotland được bổ nhiệm chiếc ghế "nóng" tại sân Old Trafford, rất nhiều hoài nghi được dấy lên. Với tác phong "bàn tay sắt", Sir Ferguson tống khứ toàn bộ các thành phần vô kỷ luật, lê la ở quán rượu nhiều hơn sân tập, tái gây dựng hệ thống đào tạo trẻ, và đặc biệt là tuyên bố thẳng thừng "sẽ đá văng Liverpool khỏi ngôi thống trị". Mất 4 năm, triều đại Ferguson mới đi vào guồng quay vinh quang, và khi nó đã khởi động, gần như không có đối thủ nào chặn lại được.

4 - 100 giây thần thoại trên sân Nou Camp, 1999

Không ai ngờ Manchester United có thể lội ngược dòng một cách bất ngờ và kịch tính đến thế. Hai quả phạt góc của David Beckham cách nhau 100 giây đã đảo ngược mọi cố gắng của Bayern Munich trong suốt 90 phút trước đó. Số phận dường như đứng về phía Manchester Utd trong đêm lịch sử đó, khi Manchester Utd giương cao chiếc Cup châu Âu sau 31 năm chờ đợi, hoàn thành trọn bộ Cú ăn ba vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá châu Âu.


5 - Đăng quang tại đấu trường châu Âu, 1968

10 năm sau thảm kịch rơi máy bay tại Munich đã cướp đi gần như toàn bộ thế hệ đầy tiềm năng, vốn được cho là sẽ thống trị cả châu Âu trong nhiều năm, Sir Matt Busby đã xây dựng lại một đội bóng mới, đánh bại Benfica trong trận chung kết đầy cảm xúc trên sân Wembley.


6 - Sir Bobby Charlton ra mắt thế giới bóng đá, 1956

Có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất mọi thời đại của bóng đá Anh, Sir Bobby Charlton gắn trọn 17 năm sự nghiệp của mình với màu áo đỏ. Là nạn nhân sống sót sau thảm họa Munich, ông là người góp phần quan trọng giúp Sir Busby gây dựng lại một Manchester United quằn quại sau thảm kịch trở thành "ông vua" của bóng đá châu Âu 10 năm sau đó.

7 - Cú đánh đầu của Bruce, 1993

Man Utd bị Sheffield Wednesday dẫn trước ngay trên sân nhà trong suốt cả trận đấu, nhưng cú đúp của trung vệ kỳ cựu Steve Bruce, đặc biệt là pha đánh đầu ấn định tỉ số vào những giây cuối của trận đấu, đã đem về chiến thắng chung cuộc cho Man Utd, giúp Quỷ Đỏ vượt qua Aston Villa trên BXH. Hình ảnh trợ lý HLV Brian Kidd ăn mừng chiến thắng sau khi trượt dài trên mặt sân cỏ bằng đầu gối là một trong những khoảnh khắc khó phai nhất của mùa giải đó. 3 tuần sau trận đấu này, Manchester United giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 26 năm.


8 - Sự ra đời của thế hệ vàng "Class of 92"

Có thể coi đây là lứa cầu thủ tự đào tạo độc nhất vô nhị của bóng đá Anh, với 6 cầu thủ trẻ trưởng thành cùng nhau và cùng tạo dựng tên tuổi với đội bóng đã đào tạo ra mình: Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, David Beckham, Nicky Butt, và Phil Neville. Chứng kiến sự có mặt của dàn tân binh trẻ măng này trước mùa giải 1995-1996, BLV Alan Hansen của đài BBC đã buông câu nhận định bất hủ "Không bao giờ giành được danh hiệu nào với chỉ một lũ trẻ!" ("You'll never win anything with kids!"). Kết thúc mùa giải, Man Utd giành cú đúp!


9 - George Best xuất hiện, 1963

http://www.friendsandrelations.com/images/user/15_1.jpg

Tiền vệ người Bắc Ireland được nhiều người coi là tài năng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Vương quốc Anh. Ông là một thành viên của Bộ ba thần thánh (the "Holy Trinity"), sánh vai cùng Bobby Charlton và Denis Law, giúp Manchester Utd thống trị bóng đá Anh trong suốt thập kỷ 60.

10 - "Lấy bóng đá đẹp làm kim chỉ nam", 1981

Vụ Jose Mourinho bị Chelsea sa thải cách đây không lâu không phải là trường hợp đầu tiên các nhà cầm quân bị mất việc do không vượt qua được triết lí bóng đá "chiến thắng là trên hết, bất chấp lối đá nghèo nàn và thực dụng". Dave Sexton kết thúc mùa giải 1980-1981 cùng Man Utd với 7 chiến thắng liên tiếp nhưng không giữ được chiếc ghế của mình. Trọng trách được giao cho Ron Atkinson, người luôn miệng hứa sẽ đem lại chất bóng đá đẹp cho Man Utd.


11 - Eric Cantona gia nhập Quỷ Đỏ, 1992

http://www.sporting-heroes.net/files_football/CANTONA_Eric_19960324_GH_L.jpg

Gần như một lời đề nghị vô vọng, Sir Alex Ferguson liên hệ với Leeds United dạm mua Eric Cantona. Không hiểu sao, CLB vùng Yorkshire lập tức đồng ý, và giá chuyển nhượng chỉ là 1 triệu bảng. Ngay sau khi về với Old Trafford, Cantona đã cùng các đồng đội mới đăng quang ngôi vua của bóng đá Anh vào năm đầu tiên giải VĐQG được đổi tên thành giải Ngoại hạng (Premiership). Eric Cantona là linh hồn của Man Utd trong suốt 5 mùa giải tại đây, giành 4 chức vô địch, và có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ các cầu thủ trẻ như Scholes, Giggs hay Beckham.

12 - "Cơn ác mộng" từ bên kia Đại Tây Dương, 2005

CLB giàu lợi nhuận cùng mức nợ zero bỗng trở thành một trong những CLB với mức nợ lớn nhất trong thế giới bóng đá, sau khi tỉ phú người Mỹ Malcolm Glazer và gia đình chiếm quyền sở hữu câu lạc bộ, đồng thời đẩy luôn số nợ mà chính tài phiệt này vay để mua CLB lên vai Manchester United. Một nhóm CĐV Quỷ Đỏ phản ứng dữ dội bằng việc tuyên bố tẩy chay Man Utd đến khi nào Glazer rời United, và thậm chí còn lập ra một đội bóng nghiệp dư, FC United.

13 - Roy Keane gia nhập United, 1993

http://www.stateofthegame.co.uk/images/roy-keane.jpg

Roy Keane đã nói với Blackburn Rovers rằng anh sẽ rời Nottingham Forest để tới khoác áo CLB này, nhưng Manchester Utd đã vào cuộc đúng lúc và thuyết phục tiền vệ người CH Ireland đổi ý. Đội trưởng huyền thoại mang áo số 16 trở thành "trụ thép" của Manchester Utd trong suốt 12 năm gắn bó với sân Old Trafford.


14 - Giành chức vô địch quốc gia, 1952

Trong mùa giải mà thuật ngữ "Busby Babes" lần đầu tiên được phát minh, Manchester United cũng giành được chức vô địch quốc gia lần đầu tiên dưới thời Sir Matt Busby.


15 - Sir Fergie nổi cáu với BBC, 1994

Sau khi chương trình thể thao trên đài BBC phát đi phát lại pha phạm lỗi của Eric Cantona trong chiến thắng trước Norwich City tại FA Cup, Sir Alex Ferguson đã không còn giữ kẽ với kênh truyền thông vốn luôn tỏ ra thiên vị này. Sir Alex đã tố cáo ban biên tập thể thao của BBC đều là fan của Liverpool, và bình luận viên Jimmy Hill là "gã khốn nạn". Câu nói này trở thành dòng tít trên trang nhất khắp mọi báo ngày hôm sau.

16 - Robins giữ Ferguson tại vị, 1990

Sir Alex Ferguson tưởng như đã bị sa thải sau gần 4 năm trắng tay trên cương vị HLV Manchester United, nhưng bàn thắng duy nhất của Mark Robins tại trận vòng 3 FA Cup trước Nottingham Forest năm đó đã "cứu" chiếc ghế của Sir Fergie - Manchester Utd thẳng tiến tới chức vô địch FA Cup năm đó, danh hiệu đầu tay của Sir Fergie cùng Quỷ Đỏ.


17 - Mở rộng sân Old Trafford, 2006

http://www.manutdpics.com/image/Old-Trafford-aerial-shots_203481.jpg

Sức chứa của sân Old Trafford được tăng từ hơn 60.000 chỗ lên tới trên 76.000 chỗ sau khi BLĐ CLB mở rộng khán đài về phía bốn góc. Old Trafford vẫn là sân có sức chứa lớn nhất ở Anh cấp CLB, và nếu tính toàn bộ thì cũng chỉ đứng sau SVĐ quốc gia Wembley.


18 - Xuống hạng, 1974

Bất ngờ bị giáng xuống hạng Hai chỉ vỏn vẹn 6 năm sau khi đăng quang danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB (năm 1968), Manchester Utd đã ngay lập tức trở lại với giải đấu cao nhất chỉ sau 1 mùa giải - công lớn thuộc về HLV Tommy Docherty và lối đá tấn công đẹp mắt, thu hút lượng khán giả cao nhất tại Anh, bất chấp việc họ chỉ đá ở giải hạng Hai.

19 - Số 10 hoàn hảo, 1956

Manchester Utd vượt qua được rào cản của các thế lực bóng đá Anh để trở thành tiên phong tại đấu trường châu Âu. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Quỷ Đỏ là trận thắng 10-0 trước Anderlecht của Bỉ.

20 - Old Trafford bị đánh bom, 1939-1945

Manchester Utd buộc phải dùng "tạm" sân Maine Road của City làm sân nhà cho tới năm 1949 sau khi Old Trafford bị hư hại nặng từ Thế Chiến thứ 2. Việc gần như phải xây dựng từ đống gạch vụn gây cho cổ động viên cảm giác phải bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu, bởi CLB cũng chưa được tận hưởng hương vị vô địch kể từ năm 1911

21 - Bryan Robson về với Old Trafford, 1981

HLV Ron Atkinson dùng thuật ngữ "vàng nguyên chất" để mô tả về Robson khi ông đưa được tiền vệ trung tâm này về Manchester Utd từ West Brom với giá chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh lúc đó là 1,5 triệu bảng. Robson đền ơn Atkinson bằng cách giúp đội bóng liên tục kết thúc ở top 4 trong suốt 5 năm HLV này nắm quyền tại Old Trafford, và được nhớ mãi trong lịch sử Manchester Utd với biệt danh "Captain Marvel".

22 - Busby rời chiếc ghế chỉ đạo, 1969

Gần như một tay Sir Matt Busby xây dựng nên một Manchester United hùng mạnh của thập kỷ 60, đặc biệt là sau thảm họa Munich 1958. Chính vì thế, quyết định nhường vị trí chỉ đạo mà tham gia vào công tác điều hành CLB của vị HLV huyền thoại này bỗng trở thành vật cản lớn đối với người kế nhiệm, HLV Wilf McGuinness. Man Utd đi xuống từ đó.

23 - King Law khoác áo Man Utd, 1962

Sát thủ huyền thoại người Scotland được Sir Matt Busby cứu thoát từ "cơn ác mộng" Torino, rồi đưa ông trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1964, cũng như vị trí độc tôn trong danh sách các tiền đạo vĩ đại nhất đã từng khoác áo Manchester United

24 - United "cướp trắng" City, 1906

Manchester City bị buộc phải bán một loạt các cầu thủ chủ chốt sau khi một loạt các thương vụ bất hợp pháp bị đổ bể. Billy Meredith cũng bị buộc phải rời City sau khi bị tố cáo hối lộ 1 cầu thủ Aston Villa về với City. Một cuộc "đấu giá" được tổ chức, tất cả các CLB đều được quyền tham gia để mua số cầu thủ này, nhưng Manchester United đã nhanh chân hơn, bí mật chiêu mộ 4 cầu thủ, trong đó có Meredith, trước sự bất lực của City. Các cầu thủ mới góp phần giúp United giành những danh hiệu đầu tiên: chức VĐQG năm 1908 và 1911, cũng như vô địch FA Cup 1909.

25 - Fergie bất ngờ thay đổi quyết định, 2002

Sir Alex Ferguson đã tuyên bố rằng ông sẽ về hưu ở cuối mùa giải 2001-2002, và điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu của toàn đội ở giai đoạn đầu của mùa bóng. Quyết định tiếp tục gắn bó ở lại với CLB của ông không cứu vãn được mùa giải năm đó, nhưng ông đã giành thêm 2 chức vô địch giải Ngoại hạng nữa vào các năm 2003 và 2007, cũng như xây dựng được một "thế hệ vàng" mới gồm rất nhiều các ngôi sao trẻ.


26 - Man Utd suýt bị xuống hạng Ba, 1934

Chỉ có trận thắng vào lượt đấu cuối cùng trân sân Millwall mới giúp Manchester United tránh bị xuống hạng ba mùa giải đó. Cũng trong thập kỷ buồn này, Man Utd thu hút được rất ít sự chú ý của các CĐV, đơn cử chỉ có chưa đầy 4000 người tới chứng kiến trận đấu giữa Man Utd và Middlesbrough tại Old Trafford năm 1931.


27 - Thất bại tại chung kết FA Cup, 1976

Man Utd lần đầu tiên lọt vào trận chung kết FA Cup năm 1976 sau 13 năm, và dù bất ngờ để thua trước Southampton, vẫn đánh dấu "thói quen" vào tới trận quyết định ở giải đấu này - 5 lần đá chung kết tại Wembley trong 10 năm sau đó.

28 - Chuyển giao Ryan Giggs giữa 2 CLB hàng xóm, 1988

Ryan Giggs là thành viên của Manchester City khi còn là cậu bé ở tuổi đến trường, nhưng đã quyết định chuyển tới khoác áo Manchester Utd ở tuổi 15. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh, bởi cùng Man Utd, anh đã có 19 năm trên đỉnh vinh quang, với 9 danh hiệu VĐQG, vượt qua mọi kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh.


29 - Bản hợp đồng với Nike, 2002

"Gã khổng lồ" trong ngành sản xuất dụng cụ và trang phục bóng đá đã ký bản hợp đồng quảng cáo và tài trợ trị giá tới 300 triệu bảng cho 13 năm (2002-2016), giúp Manchested Utd củng cố vị trí số 1 trong danh sách các CLB giàu nhất nước Anh.

30 - Man Utd "làm mưa làm gió" trên sân Wembley, 1948

Được coi là một trong những trận chúng kết FA Cup vĩ đại nhất, Manchester United hạ Blackpool 4-2 trên sân Wembley - cũng là để tạo ra thương hiệu "bóng đá đẹp" vốn đã gắn liền với cái tên của CLB cho đến thời nay.

31 - Tai nạn chiếc giày bay, 2003

http://news.bbc.co.uk/media/images/39133000/jpg/_39133326_becks_eyeg33.jpg

Quá cáu giận vì cho là David Beckham đã chủ quan không kèm người khi Arsenal ghi bàn trong chiến thắng tại FA Cup ngay trên sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã tung một cú "sút" khiến chiếc giày bay thẳng vào trán Beckham - vết sẹo không thể chữa lành giữa HLV và người học trò vốn đã từng khẳng định coi nhau như cha con. Tai nạn của Sir Alex cũng tượng trưng cho sự thất vọng của ông về "rạp xiếc" hào nhoáng luôn vây quanh David Beckham. Giọt nước tràn ly, David Beckham rời Old Trafford vào cuối mùa giải đó.

32 - Bryan Robson về với Old Trafford, 1981

HLV Ron Atkinson dùng thuật ngữ "vàng nguyên chất" để mô tả về Robson khi ông đưa được tiền vệ trung tâm này về Manchester Utd từ West Brom. Robson đền ơn Atkinson bằng cách giúp đội bóng liên tục kết thúc ở top 4 trong suốt 5 năm HLV này nắm quyền tại Old Trafford.

33 - Kế hoạch thôn tính không thành của BSkyB, 1998

14 năm sau khi tiền nhiệm Robert Maxweel thất bại trong việc chiếm quyền sở hữu Man Utd, Rupert Murdoch thử vận may của mình và gần như đã thành công sau khi chính HĐQT của United khuyến cáo cổ đông chấp nhận lời đề nghị mua cổ phần mà BSkyB đưa ra. Tuy nhiên, Ủy ban quản lý sáp nhập và độc quyền thuộc Bộ Thương mai và Công nghiệp Anh đã không thông qua kế hoạch của BSkyB. Man Utd vẫn nằm dưới quyền sở hữu của các cổ đông.

34 - Sụp đổ bất ngờ, 1992

Sức ép tâm lý cùng với lịch thi đấu dày đặc đã phá tan giấc mơ giành chức VĐQG lần đầu tiên sau 25 năm của Manchester United. Kết quả kém cỏi giai đoạn này đều là trước các đội bóng yếu: Thua Nottingham Forest ngay trên sân nhà, tiếp tục trắng tay trước West Ham sân khách và chỉ giành 1 điểm trên sân Luton Town - tất cả xảy đến với Man Utd trong vòng 5 ngày! Leeds United dễ dàng đăng quang sau khi Manchester Utd bất ngờ sụp đổ ở chặng đua cuối.

35 - Võ đài Kung-fu, 1995

http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00183/Eric_Cantona_183290g.jpg

Eric Cantona luôn có cách xử lý riêng của mình trong mọi tình huống. Khi một CĐV của Crystal Palace buông lời lăng mạ anh sau khi đội trưởng huyền thoại được thay ra trên sân Selhurst Park, Cantona không ngần ngại tung cước thẳng vào ngực thủ phạm. Hậu quả là án cấm thi đấu kéo dài tới 8 tháng cho anh, cũng như CĐV của Quỷ Đỏ đưa anh lên một tầm ngưỡng mộ mới.

36 - Lội ngược dòng tại Anfield, 1988

"Đại kình địch" Liverpool vẫn là thế lực thống trị bóng đá Anh trong suốt thập kỷ 80, nhưng Man Utd chưa bao giờ tỏ ra lép vế trong những trận thư hùng trực tiếp giữa 2 đội. Trên sân Anfield, khi bị dẫn 1-3, chỉ còn 10 người, Man Utd vẫn làm nên cú ngược dòng kỳ diệu với trận hòa 3-3, giữ vững thành tích chỉ thua 1 trong 17 lần làm khách trước đội bóng áo đỏ vùng Merseyside. Gordon Strachan ăn mừng bàn thắng gỡ hòa bằng động tác hút xì *** rất đặc trưng.

37 - "Ma thuật" với đôi chân của Giggs, 1999

Trận bán kết đá lại thuộc khuôn khổ FA Cup mùa giải 1998-1999, sau khi Roy Keane bị truất quyền thi đấu, Manchester United chỉ còn 10 người chống cự với Arsenal ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2. Ryan Giggs cắt đường chuyền ngang ngớ ngẩn của Patrick Vieira trước khi độc diễn một pha solo từ vạch giữa sân, vượt qua cả hàng phòng ngự Arsenal trước khi "nã bom" vào góc cao khung thành David Seaman - bàn thắng vàng đưa United vào chung kế

38 - Docherty ngoại tình, 1977

Báo chí Anh làm rùm beng lên sau khi một nguồn tin cho biết HLV đương nhiệm Tommy Docherty đang có quan hệ ngầm với Mary Brown, vợ của bác sĩ Laurie Brown. Man Utd không còn cách nào khác ngoài việc sa thải HLV này.


39 - Hạ nhục Barcelona, 1984

Trong khuôn khổ vòng tứ kết giải Vô địch các CLB giành Cup quốc gia (gọi nôm na là Cup C2), sau khi đã để thua 0-2 trên sân Nou Camp, Manchester United đã hạ gục Barcelona của Diego Maradona tới 3-0 tại Old Trafford, với 2 bàn thắng của Bryan Robson và 1 bàn của Frank Stapleton.

40 - Đương kim vô địch FA Cup không tham dự cuộc chơi, 2000

Được FA bật đèn xanh, Manchester United trở thành đại diện của bóng đá Anh và châu Âu tới tham dự giải Vô địch các CLB thế giới lần đầu tiên, được tổ chức tại Brazil, với tư cách ĐKVĐ Champions League. Cũng vì lẽ đó, Man Utd buộc phải rút lui khỏi FA Cup mùa giải 1999-2000 với tư cách ĐKVĐ. Hậu quả là CLB phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ báo giới do "thiếu tôn trọng giải đấu cao quý này."

41 - Chấn thương của Ray Wood, 1957

Manchester United đang băng băng trên đường trở thành CLB Anh đầu tiên trong thế kỷ 20 giành cú đúp ở giải VĐQG và FA Cup, nhưng cú vào bóng thô bạo của tiền đạo Peter McFarland với thủ thành Ray Wood buộc thủ thành của United phải rời sân trên cáng. Ở vào cái thời mà hình phạt cho lỗi thô bạo và cả sự thay đổi người vẫn chưa được áp dụng, Man United buộc phải đá 10 người chọi 11 (thay vì 11 đấu 10), và phơi áo 1-2.

42 - Manchester United suýt rơi vào tay Michael Knighton, 1989

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42534000/jpg/_42534813_knighton203.jpg

Michael Knighton đưa ra lời đề nghị mua lại quyền sở hữu Manchester United với giá 20 triệu bảng, kỷ lục của bóng đá Anh thời bấy giờ, và chủ tịch đương thời Martin Edwards đã đồng ý. Nhưng cuối cùng thương vụ đổ bể đúng ngày khai mạc mùa giải 1989-1990, với nhiều khẳng định cho rằng Knighton không tim được nguồn tài chính dồi dào như ông ta

43 - Chiêu mộ Wayne Rooney, 2004

http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/rooney111.jpg

Wayne Rooney là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Anh kể từ khi anh tạo dựng tên tuổi của mình tại Everton, và Man Utd đã chứng tỏ sức mạnh tài chính bằng việc dốc hầu bao tới gần 29 triệu bảng để đưa tài năng đầy triển vọng này về với sân Old Trafford.

44 - MUTV ra mắt giới hâm mộ, 1998

Để khẳng định và củng cố khát vọng làm chủ mặt kinh doanh của bóng đá, Manchester United cho ra đời kênh truyền hình riêng của mình. Phải đến 3 năm sau, một CLB khác của Anh mới làm được điều tương tự (Chelsea).

45 - Bàn thắng quyết định của Whiteside, 1985

Norman Whiteside đã chứng tỏ mình là cầu thủ của những trận đấu lớn sau khi lập công ở chung kết FA Cup và League Cup năm 1983. Ở trận chung kết FA Cup năm 1985, cú dứt điểm cầu âu đẹp mắt ở những phút bù giờ của Big Norm (biệt danh của Whiteside) đã ấn định tỉ số 1-0, đem về cho United chiếc Cup lâu đời, danh hiệu hiếm hoi dưới thời HLV

46 - Scandal mang tên Louis Edwards, 1980

Kênh truyền hình Granada Television tố cáo chủ tịch CLB Man Utd thời đó, Louis Edwards, với tội hối lộ gia đình các cầu thủ nhí ở độ tuổi đến trường nhằm chiêu mộ tài năng trẻ. Khi cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền bắt tay vào điều tra, Edwards đột ngột qua đời do suy tim. Những lời cáo buộc cũng theo đó trôi vào quên lãng.

47 - "Sân nhà" bị dời đến Plymouth, 1977

Vấn nạn hooligan ám ảnh United trong suốt thập kỷ 70, và đỉnh điểm là hình phạt dành cho CLB là lệnh cấm thi đấu trên sân nhà trên đấu trường châu Âu sau khi các CĐV Man Utd làm loạn tại trận lượt đi trên sân St. Etienne. Trận lượt về United bị buộc phải đá trên sân Home Park của Plymouth, cách Manchester 200 km, nhưng Quỷ Đỏ vẫn giành chiến thắng 2-0.

48 - Scandal dàn xếp tỉ số, 1915

Khi mà Manchester United còn đang ngấp nghé bờ vực xuống hạng, 3 cầu thủ của Quỷ Đỏ đã cùng với 4 cầu thủ Liverpool khác lên kế hoạch dàn xếp tỉ số. Sự việc vỡ lở, tất cả đều bị treo giò suốt đời.

49 - Phơi áo trước Barcelona, 1994

Ước mơ chinh phục danh hiệu cao quý trên đấu trường châu Âu bị vùi dập bởi đội quân hùng mạnh xứ Catalan gồm những Romario, Stoichkov cùng đồng đội. Man Utd bị ảnh hưởng nặng nề vì quy định hạn chế cầu thủ ngoại quốc - rất nhiều gương mặt chủ chốt đến từ Ireland, Scotland hay Wales đều không được tham gia.

50 - Tham gia thị trường chứng khoán, 1991

Man Utd không phải là CLB bóng đá đầu tiên phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán London, nhưng đây là bước đi then chốt đưa Man Utd trở thành CLB giàu nhất đảo quốc sương mù.

Các đời HLV của Manchester United

1. Ernest Mangnall ( 1903-1912):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/1-2.jpg

Người đưa MU đến danh hiệu vô địch đầu tiên năm 1908, ông cũng có ảnh hưởng trong việc xây dựng sân Old Trafford. Khi ông lãnh trách nhiệm là thư ký 1903, MU đang vật lộn ở giải hạng 2, nhưng ông đã đưa MU đi lên với đội hình được xây dựng xung quanh Billy Meredith và Charlie Roberts. Các chiến thắng ở giải vô địch và cúp FA đến rất nhanh.

Thành tích:

Vô địch Anh: 1908, 1911.

FA Cup: 1909.

Charity Shield: 1908, 1911.


2. John Robson ( 1914-1921):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/2-2.jpg

Hai năm sau khi Ernest Mangnall thôi việc, Robson được chỉ định làm huấn luyện viên chính thức của MU, chịu trách nhiệm đến công việc của đội bóng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ảnh hưởng nghiêm trọng tới bóng đá, nhưng MU của Robson vẫn trụ vững ở giải hạng nhất mặc dù họ không giành được thành tích nào. MU bị xuống hạng năm 1922, 7 tháng sau khi Robson ra đi vì lý do sức khỏe.

Thành tích: Không


3. John Chapman ( 1921-1926):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/3-2.jpg

Chapman được bổ nhiệm làm thư ký/ huấn luyện viên khi MU đang ở giải hạng hai. Mất ba năm, ông mới đưa được MU trở lại giải đấu cao nhất. MU bắt đầu thi đấu rất tốt, thậm chí đã lọt vào bán kết FA cup. Nhưng mùa bóng 1926/1927, liên đoàn bóng đá Anh (FA) đình chỉ Chapman vì lỗi cư xử, nguyên nhân thật không bao giờ được tiết lộ.

Thành tích: Không.


4. Clarence Hilditch ( 1926-1927):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/4-2.jpg

Là huấn luyện viên kiêm cầu thủ đầu tiên của MU, Hilditch lấp chỗ trống do Chapman để lại. Thời gian làm huấn luyện viên của Hilditch rất ngắn và khi MU ký hợp đồng với Herbert Bamlett, ông trở lại với cương vị cầu thủ đến năm 1932.

Thành tích: Không


5. Herbert Bamlett ( 1927-1931):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/5-1.jpg

Nguyên là một trọng tài, lãnh trách nhiệm sau Chapman vào năm 1927. Thời gian nắm quyền của ông tại Old Trafford đánh dấu một giai đoạn MU thực sự là một đội trung bình. Dưới thời Bamlett, câu lạc bộ không bao giờ vượt quá thành tích xếp thứ 12 ở giải hạng nhất và bị xuống hạng mùa bóng 1930/31. Hamlett bị sa thải.

Thành tích : Không


6. Walter Crickmer ( 1931-1932, 1937-1945):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/6-1.jpg

Mặc dù chưa bao giờ thực sự là huấn luyện viên, Walter lãnh trách nhiệm chỉ đạo đội bóng hai lần trong sự nghiệp 38 năm làm thư ký của ông. Lần thứ nhất ông lãnh trách nhiệm khi Bamlett ra đi và lần thứ hai từ năm 1937 đến cuối thế chiến thứ hai. Crichmer chết năm 1958 trong tai nạn Munich.

Thành tích : Không


7. Scott Duncan ( 1932-1937):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/6-1.jpg

Nhận trách nhiệm trong quãng thời gian chuyển tiếp của Walter Crickmer, ông được chủ tịch James Gibson cho toàn quyền trong việc mua các cầu thủ mới.Thật không may, số tiền lớn mà Duncan chi ra không giúp MU trở lại giải hạng nhất. Thực tế, năm 1934, họ đứng thứ 20, chỉ cách nhóm xuống hạng có một điểm.

Thành tích : Không


8. Sir Matt Busby: ( 1945-1969, 1970-1971):

http://ds.dial.pipex.com/bob.dunning/mbusby.jpg
Người huấn luyện viên được yêu thích nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Đó là Busby, người đã tạo ra một MU sự nổi tiếng của MU bằng việc tạo ra những đội hình lớn của MU vào năm 1948, giữa những năm 50 và 60. Người tạo ra đội hình đoạt cúp C1 năm 1968. Khi Busby tiếp nhận MU, đội bóng không có sân nhà, Old Trafford bị bom Đức oanh tạc. Và khi ông ra đi, MU trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt cúp châu Âu.

Thành tích:

Vô địch Anh: 1952, 1956, 1957, 1965, 1967.

FA Cup: 1948, 1963.

Cúp châu Âu (C1): 1968.


9. Jimmy Murphy, Tháng 2 - Tháng 8/1958

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/7.jpg

Jimmy Murphy gặp Matt Busby tại Italia, nơi ông làm việc. Tại đây, Sir Busby đã đề nghị ông công việc huấn luyện tại United vào năm 1945. Là 1 HLV tài năng, từ khi tới United Murphy luôn là cánh tay phải đắc lực của Sir Matt Busby và trở thành trợ lý HLV vào năm 1955.

Trong chuyến đi định mệnh tới Belgrade năm 1958, Murphy đã không thể đi cùng bởi còn phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia dẫn dắt đội tuyển xứ Wales thi đấu vòng đấu loại World Cup tại Cardiff. Sau khi thảm họa ở Munich xảy ra, ông thay Sir Busby dẫn dắt Quỷ đỏ. Ông đã đưa United tới trận CK FA năm 1958, nhưng bị đánh bại bởi Bolton Wanderers. Vào tháng 8 năm đó, khi Sir Matt Busby bình phục chấn thương về thể xác lẫn tinh thần, Murphy đã trao lại chức huấn luyện viên.

Thành tích: Không


10. Wilf McGuiness (1969-1970):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/8.jpg

Là thành viên trong “Những đứa trẻ của Busby”, sự nghiệp cầu thủ của McGuiness rất ngắn do bị chấn thương nghiêm trọng. Ông trở thành một huấn luyện viên của MU sau khi Sir Matt nghỉ hưu, ông có một công việc không đáng ghen tị là thay thế một hình tượng. Không được sự ủng hộ của các cầu thủ, và khi kết quả trở nên kém cỏi, ban lãnh đạo đã thay thế ông.

Thành tích: Không


11. Frank O’Farrell (1971-1972):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/9.jpg

MU tin rằng họ có được người họ cần và sau quá trình tìm kiếm lâu dài, MU thuê O’Farrell. Người đàn ông Ailen đã có công việc tại Leicester City. Mặc dù có sự khởi đầu khá tốt đẹp (thắng 18 trong số 20 trận đầu tiên), nhưng cuộc trình diễn của MU vào mùa bóng 1972/1973
rất tệ hại. Khi MU thua Crystal Palace 0-5, O’Farrell bị sa thải.

Thành tích: Không

12. Tommy Docherty ( 1972-1977):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/10-1.jpg

Tommy Docherty mang đến sân Old Trafford một luồng gió mới. Mặc dù MU bị xuống hạng hai năm 1794, nhưng Doccherty ( biệt danh : The Doc) đã sớm đưa MU trở lại. Họ trình diễn một thứ bóng đá cởi mở nhất vào những năm 70. MU đoạt cup FA và với một số cầu thủ tốt, họ hy vọng kết thúc mùa bóng 1977 với chức vô địch. Nhưng thật không may, sự dính líu của Docherty với vợ của một huấn luyện viên thể lực của CLB đã khiến ông bị sa thải.

Thành tích: FA Cup 1977


13. Dave Sexton (1977-1981):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/11-1.jpg

MU thận trọng sau thời gian của The Doc, thuê người đàn ông nhỏ nhẹ Dave Sexton từ Chelsea. Là một nhà chiến thuận lớn, Sexton đưa MU đến trận chung kết FA năm 1979, nhưng để thua trước Arsenal. Đứng thứ nhì sau Liverpool ở giải vô địch. Nhưng chấn thương của các trụ cột ở mùa sau đã làm thành tích đi xuống. Và khi những người ủng hộ quay ra chống lại ông, ban lãnh đạo đã sa thải Sexton

Thành tích: Không


14. Ron Atkinson: (1981-1986):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/12-1.jpg

Ron Atkinson xuất hiện như một nhà quả lý hoàn hảo của những con quỷ đỏ. Hơn nữa, Ron Atkinson làm cho sân Old Trafford trở nên nhộn nhịp với những bản hợp đồng lớn. Ông phá kỷ lục ở Anh với bản hợp đồng của Bryan Robson. MU đoạt cúp FA năm 1983 và 1985. Nhưng không may, danh hiệu vô địch vẫn lảnh tránh họ. Thậm chí khi đội bóng thắng 10 trận đầu tiên của mùa 1985/1986, họ vẫn chỉ về thứ 4. Và khi MU rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng ở mùa bóng sau, ông bị sa thải.

Thành tích: FA Cup (1983,1985)


15. Sir Alex Ferguson (1986- ):

http://i123.photobucket.com/albums/o312/_tuanhung_/13.jpg

Huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh, rất nhiều người quên rằng Ferguson đã rất thành công trên quê hương Scotland của ông trước khi ngồi vào vị trí nóng bỏng tại Old Trafford. Không giành được gì trong 5 năm đầu tiên, Ferguson được cứu thoát bởi chiến thắng tại cúp FA năm 1990. Từ đó, MU đoạt tất cả các danh hiệu, bao gồm cả cup C1 châu Âu.

Thành tích:

Danh hiệu vô địch Anh: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007.

FA Cup: 1990, 1994, 1996, 1999, 2004

Cup liên đoàn: 1992, 2006

Cup các đội đoạt cúp (C2): 1991.

Siêu Cup châu Âu: 1991.

Cup Liên lục địa: 1999.

UEFA CL (C1): 1999



NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ CỦA MU

Năm 1956: MU thắng Anderlecht 10-0 trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở đấu trường Châu Âu
Năm 1962: King Law được mua về từ Torino, để rồi trở thành tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của MU
Năm 1974: MU bất ngờ bị xuống hạng 2 sau khi đăng quang danh hiệu vô địch Châu Âu lần đầu tiên năm 1968
Năm 1976: Lần đầu tiên MU lọt vào trận chung kết FA Cup sau 13 năm, nhưng đã để thua Southampton 0-1.
Năm 1981: MU mua Bryan Robson về từ West Brom.với giá 1,5 triệu bảng
Năm 1988: Ryan Giggs khoác áo MU ở tuổi 15 và anh gắn bó với MU tới nay.
Năm 1990: Sir Alex suýt bị sa thải sau gần 4 năm trắng tay với MU
Năm 1999: Cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử của MU: cúp VĐQG, cúp FA, cúp C1 Châu Âu
Năm 2003: HLV Ferguson tung 1 cú “ sút” khiến 1 chiếc giày bay thẳng vào trán D.Beckham do cáu giận anh sau trận đấu với Arsenal tại cúp FA. Becks cũng đã rời MU vào cuối mùa giải năm đó.
Năm 2004: Sir Alex rước Cristiano Ronaldo về từ Sporting Lisbon và biến anh thành cầu thủ siêu hạng của thế giới.
Năm 2006: Sân Old Trafford được mở rộng từ 60.000 lên thành 76.000 chỗ. Đây xứng đáng là “ Nhà hát của những giấc mơ”
Năm 2008: Giành chức VĐQG và UEFA Champions League với dàn cầu thủ tài năng: Ronaldo, Rooney, Tevez, Van de Sar, Vidic…


100 năm lịch sử của sân Old Trafford

Khai trương ngày 19 tháng Hai 1910, Manchester United đã mang điềm gở trên sân Old Trafford khi thua đội Liverpool 4-3. Năm sau, sân Old Trafford là nơi diễn ra trận chung kết FA Cup có 58,000 người xem đội Bradford đánh bại Newcastle 1-0.

http://img706.imageshack.us/img706/4720/33135112.jpg

Vào năm 1936, sân Old Trafford đã tiếp một con số kỷ lục là 76.962 người đến trận bán kết FA Cup giữa hai đội Wolves và Grimsby, trong lúc trận giữa Manchester United và Blackburn hồi năm 2007 có 76.098 người đến dự khán.

http://img256.imageshack.us/img256/4902/81728854.jpg

Sir Matt Busby là huấn luyện viên trưởng được kính yêu của đội Manchester United trong suốt hơn 20 năm. Trong thời gian này, MU đã thắng được năm lần giải ngoại hạng, hai FA Cup và một cúp Âu châu. Một bức tượng đã được dựng lên gần sân này để vinh danh huyền thoại của sân Old Trafford.

http://img341.imageshack.us/img341/9038/11433620.jpg

Rất nhiều người đã tưởng niệm thế hệ cầu thủ được mệnh danh 'Busby Babes' thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Munich hồi năm 1958. Một chiếc đồng hồ đã ghi lại đúng giờ xảy ra tai nạn này; các cầu thủ của Man Xanh và Man Đỏ đã tưởng niệm 50 năm ngày xảy ra tai nạn này khi họ gặp nhau hồi năm 2008.

http://img171.imageshack.us/img171/7640/66912618.jpg

Ba bức tượng của các huyền thoại George Best (qua đời hồi năm 2005), Denis Law và Sir Bobby Charlton được dựng lên chắn ngang lộ Sir Matt Busby Way bên ngoài sân Old Trafford.

http://img175.imageshack.us/img175/7108/66973709.jpg

Sân Old Trafford là nơi diễn ra nhiều trận đấu quốc tế, trong số này có trận giữa xứ Wales và Hy Lạp hồi năm 2001 khi sân Wembley đang được xây cất lại.

http://img25.imageshack.us/img25/2920/17570964.jpg

Old Trafford cũng từng chứng kiến trận chung kết Champions League 2002-03 trong đó AC Milan thắng Juventus bằng năm quả đá luân lưu.

http://img682.imageshack.us/img682/866/42610826.jpg

Old Trafford cũng là nơi diễn ra trận chung kết của các bộ môn khác như là rugby và quyền Anh.

http://img535.imageshack.us/img535/5294/39123435.jpg

Sir Alex Ferguson đã gia nhập đội Manchester United hồi năm 1986 và trong 24 năm tính tới hôm nay, ông là huấn luyện viên thành công nhất với hai lần vô địch giải Champions League.

http://img12.imageshack.us/img12/614/31423449.jpg

"Sân Khấu của những Giấc Mơ" là nơi đào tạo các danh thủ như là Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo và Eric Cantona.

http://img413.imageshack.us/img413/6030/48608292.jpg

Vào năm 2005, vào lúc gia đình Glazer chiếm quyền sở hữu đội Manchester United, sân Old Trafford đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đối của các fan vì lo ngại đến tương lai của câu lạc bộ này.

http://img708.imageshack.us/img708/2755/79609589.jpg


Những kỉ lục của Manchester United

-Trận thắng đậm nhất: 10-1 v Wolves, Giải hạng nhất, 15 tháng 10 1892
-Trận thắng đậm nhất ở giải Ngoại hạng Anh: 9-0 Ipswich Town tháng 3 năm 1995
-Trận thắng đậm nhất khi đấu Cúp: 10-0 v Anderlecht, Cúp C1, vòng sơ loại, 26 tháng 9 1956
-Trận thắng trên sân khách đậm nhất: 8-1 v Nottingham Forest tháng 2 năm 1999
-Trận thua đậm nhất: 0-7 v Blackburn Rovers, giải hạng nhất Anh, 10 tháng 4 1926
-Trận thua đậm nhất khi đấu Cúp: 1-7 v Burnley, Cúp FA, vòng 1, 13 tháng 2 1901
-Cầu thủ nhiều lần khoác áo nhất: Ryan Giggs (828 trận)
-Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Bobby Charlton (249 bàn)
-Cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải vô địch nhất: Bobby Charlton, 199 bàn trong giai đoạn 1956-73
-Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải vô địch một mùa giải: Dennis Viollet, 32 bàn giải hạng nhất, 1959-60
-Cầu thủ ghi nhiều bàn trong 1 trận nhất: George Best 6 bàn vào lưới Northampton Town, 1970
-Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất: Bobby Charlton, 106 lần khoác áo đội tuyển Anh
-Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại giải vô địch: Bobby Charlton, 606 lần 1956-73
-Kỉ lục về số khán giả trên sân nhà tại giải vô địch: Old Trafford 70.504 v Aston Villa, giải hạng nhất, 27 tháng 12 1920
-Kỉ lục về số khán giả trong 1 trận đấu: Maine Road 83.250 v Arsenal, giải hạng nhất, 7 tháng 1 1948
-Kỉ lục về số khán giả đến sân Old Trafford: 76.962, Wolves v Grimsby Town, Cúp FA vòng bán kết, 25 tháng 3 1939
-Chuỗi trận bất bại lâu nhất (trên tất cả các mặt trận): 45 trận từ 24 tháng 12 1998 đến 10 tháng 3 1999
-Số bàn thắng nhiều nhất ghi trong một mùa giải: 103 bàn ở các mùa 1956/57 và 1958/59
-Số điểm đạt được nhiều nhất trong một mùa giải: 92 điểm ở mùa 1993/94
-Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất: 15 giây - Ryan Giggs v Southampton, giải vô địch, 6 tháng 2 1999
-Cầu thủ ghi 4 bàn nhanh nhất: 13 phút - Ole Gunnar Solskjær v Nottingham Forest, giải vô địch, 18 tháng 11 1995

Lịch sử LOGO CỦA MAN UNITED

Hình ảnh con thuyền xuất hiện trong logo biểu trưng của Hội đồng thành phố Manchester (Manchester City Council, không phải là Man Xanh)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Coat_of_arms_of_Manchester_City_Council.png

Nó xuất hiện trên áo của CLB trong những trận đấu quan trọng khoảng năm 1963.

Ý nghĩa con thuyền rộng lớn hơn nhiều. Nó ám chỉ đến đặc trưng của thành phố Manchester với nhiều hệ thống kênh, rạch. Nếu rộng hơn theo nghĩa toàn cầu, con tàu liên tưởng đến mong muốn phát triển thành phố vươn ra thế giới về mọi mặt.

Trung tâm thành phố Manchester đang được đề của là di sản thế giới của UNESCO do các hệ thống kênh đào và các nhà máy đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp của thế kỷ 19.

http://www.logoguru.co.uk/blog/wp-content/uploads/2010/02/manu1.jpg

Còn đây là logo đội bóng sử dụng từ năm 1960-1973. Nếu nhắc đến logo này và bài hát The Flowers of Manchester (Những đóa hoa thành Manchester). (vì sao bài hát có tựa đề như vậy?). Đây là logo được thiết kế lại dựa trên ý tưởng của Logo Hội đồng Thành phố Manchester. 2 bông hoa đó, theo sự suy đoán của mình đó là hoa hồng (nó cũng xuất hiện ở logo của thành phố). Logo này được thiết kế mà cảm hứng của người thiết kế chính là đội hình Busby Babes của Sir Matt Busby.

http://www.manchester-united-fans-site.com/images/man-utd-badge-1968.jpg

Logo này cũng nằm trong giai đoạn thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70, trước khi logo có biểu tượng Quỷ xuất hiện. Không tìm thấy tài liệu nào nói logo này xuất hiện từ lúc nào. Nhưng mình nghĩ logo này ra đời sau thảm họa Munich (2 bông hoa không còn nữa)

http://www.logoguru.co.uk/blog/wp-content/uploads/2010/02/manu2.jpg
1973-1998

Logo của đội bóng lúc này đã có biểu trưng Quỷ Đỏ đầu tiên, thay thế cho chiếc khiên 3 sọc vàng. Biểu tượng Quỷ Đỏ chính thức trở thành biệt danh của đội bóng sau khi Sir Matt Busby thông qua nó vài năm trước. Mình không tìm ra tài liệu nào nói về hoàn cảnh ra đời của biệt danh, nhưng ý nghĩa vì sao Sir Matt Busby lại nghĩ ra biệt danh này là vì ông muốn đội bóng từ nay và mãi sau này sẽ thi triển lối chơi tấn công. Một lối tấn công luôn làm đối phương sợ hãi mà thời Busby Babes của ông không làm được.

Trong vài thứ mình đọc được, Quỷ Đỏ có liên quan đến những từ này: Les Diables Rouges (The Red Devils, đội bóng rugby Salford City Reds.

http://www.logoguru.co.uk/blog/wp-content/uploads/2010/02/manu3.jpg

Kể từ đó đến nay, logo Manchester United hầu như không có bất kỳ thay đổi gì đáng kể. Logo của đội bóng đã được đăng ký thương hiệu độc quyền và ý nghĩa của nó đến lúc này đã lớn mạnh thành một thương hiệu.

Clip về vụ rơi máy bay năm 1958 của MANCHESTER UNITED

7SMLcO9xnSU&feature=player_embedded


THE FLOWERS OF MANCHESTER

One cold and bitter Thursday in Munich, Germany,
Eight great football stalwarts conceded victory,
Eight men who will never play again who met destruction there,
The flowers of English football, the flowers of Manchester

Matt Busby's boys were flying, returning from Belgrade,
This great United family, all masters of their trade,
The Pilot of the aircraft, the skipper Captain Thain,
Three times they tried to take off and twice turned back again.

The third time down the runaway, disaster followed close,
There was a slush upon that runaway and the aircraft never rose,
It ploughed into the marshy ground, it broke, it overturned.
And eight of the team were killed as the blazing wreckage burned.

Roger Byrne and Tommy Taylor who were capped for England's side.
And Ireland's Billy Whelan and England's Geoff Bent died,
Mark Jones and Eddie Colman, and David Pegg also,
They all lost their lives as it ploughed on through the snow.

Big Duncan he went to, with an injury to his frame,
And Ireland's brave Jack Blanchflower will never play again,
The great Matt Busby lay there, the father of his team
Three long months passed by before he saw his team again.

The trainer, coach and secretary, and a member of the crew,
Also eight sporting journalists who with United flew,
and one of them was Big Swifty, who we'll ne'er forget,
the finest English 'keeper that ever graced the net.

Oh, England's finest football team its record truly great,
its proud successes mocked by a cruel turn of fate.
Eight men will never play again, who met destruction there,
the flowers of English football, the flowers of Manchester

Một vài diễn đàn của CLB MANCHESTER UNITED

http://home.manutd.com.vn/
http://www.manunited.vn/community/
http://redcafe.vn/Home/
http://mufc.vn/forum/forum.php

Vũ Thủy Hoàng
21-08-2006, 02:38 AM
Thằng Man hôm nay đá hay quá, Mới hơn 20 phút đầu mà đã 4-0 rồi. Kết cục thăng 5-1. Khởi đầu như thế là suôn sẻ hơn mọi năm rồi nhưng không biết duy tri được phong độ này được không. Nhìn thằng chelsea đá vẫn thấy chắc chắn hơn.

chicken
26-08-2006, 10:48 PM
he he ManU thắng rùi, vui wa'

toanlk_manutd
05-10-2006, 10:45 PM
Một fant Cuồng Cuồng nhiệt của MU đây anh em !
Đã là một fant ruột của MU chúng ta hãy rõi theo từng bước của quỷ đỏ !
Hãy hội tụ về "Nhà hát của những giấc mơ" để bay cao cùng những giấc mơ vinh quang trong quá khứ,hiện tại(năm nay sẽ vô địch ngoại hạng,và champion) và tương lai ...
một số địa chỉ quen thuôc:www.manutd.net
www.manutdvn.net
www.mu.tv.com
Hãy cùng rõi theo những bước đi cùng MU nhé!:p

AutoBot
10-10-2006, 04:21 PM
Ngày xưa, hồi cấp 3 thì mình cũng hâm mộ MU lắm !
Trong MU khoái bác BecKham (chuyển sang real), giờ thì khoái C.Ronaldo và Rio

Rode
10-10-2006, 07:02 PM
MU thì tất nhiên là khoái rùi. Ở đâu chả bít chứ Việt Nam mình thì MU là nhiều fan nhất.....Glory Man Utd!!...Glory C.Ronaldo!!...

shakira
11-10-2006, 10:26 AM
Scandal chuyển nhượng:Các cầu thủ M.U vào tầm ngắm - 23:26 10/10/2006
Thủ môn CLB Man United, Edwin Van der Sar, là cái tên mới nhất tại giải Premiership bị lôi vào scandal chuyển nhượng, khi các nhà điều tra quốc tế bắt đầu mở rộng phạm vi tới Anh.

Ngay khi Lord Stevens và công ty Quest của ông thông báo 39 vụ chuyển nhượng tại Premiership có liên quan đến những khoản tiền hoa hồng mờ ám, ở châu Âu hiện có ít nhất 3 cuộc điều tra đang nhằm vào các CLB Anh.



Italia tấn công Premiership

Trước tiên là nhóm điều tra Italia, chịu trách nhiệm trong vụ calciopoli đưa Juventus xuống Serie B trong mùa giải này, đang chuyển sự chú ý đến một loạt CLB ở Premiership, khi họ đang tìm hiểu các vụ chuyển nhượng giữa những đội bóng Anh và Italia. Thậm chí, công tố viên Stefano Palazzi đã yêu cầu Van der Sar phải trình diện để giải trình về bản hợp đồng đưa anh từ Juventus sang Fulham vào năm 2001. Mặc dù cầu thủ người Hà Lan vẫn tỏ thái độ hợp tác, lịch thi đấu của Man United đã ngăn cản anh bay đến Turin để trình diện.

Mặc dù không có thông tin nào cho thấy Van der Sar dính đến scandal dàn xếp tỷ số ở Italia hay bỏ túi một phần tiền trong bản hợp đồng trị giá 7,5 triệu bảng của anh, các nhà điều tra vẫn muốn tiến hành xét hỏi trên diện rộng ở tất cả những vụ chuyển nhượng của Juventus, để tìm ra những sai phạm mà ban lãnh đạo CLB có thể phạm phải.

Ngoài Van der Sar, các luật sư của chủ sở hữu CLB Fulham, Mohamed al Fayed, cũng đã có một vài cuộc gặp gỡ với Palazzi và theo yêu cầu của công tố viên này, họ đã phải chuyển cho ông các hồ sơ liên quan.

shakira
11-10-2006, 10:28 AM
Gã khổng lồ" Anh quốc đang hy vọng sẽ ký được hợp đồng với tài năng mới của bóng đá Bồ Đào Nha có tên Nani, trước khi CLB Sporting Lisbon đẩy giá phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên mức 17,5 triệu bảng.

Năm nay mới 19 tuổi, tiền vệ cánh phải Nani được coi là chìa khóa thành công giúp Sporting Lisbon giành ngôi á quân giải vô địch Bồ Đào Nha mùa bóng trước. Sau 29 lần khoác áo CLB thủ đô, anh mới ghi được 4 bàn, nhưng 3 trong số này đến từ 6 trận đầu mùa giải 2006-2007.


Nani (phải) - mục tiêu mới của MU.

Tài năng của Nani nhanh chóng thu hút cặp mắt tinh đời của trợ lý HLV tại MU, Carlos Queiros. Còn nhớ 3 năm trước, chính chuyên gia đào tạo trẻ người Bồ Đào Nha này đã phát hiện và đưa Cristiano Ronaldo về sân Old Trafford, từ chính Sporting Lisbon.

Trở ngại lớn nhất cho MU trong thương vụ Nani là CLB thủ đô Bồ Đào Nha đang cố gắng thuyết phục anh gia hạn hợp đồng tới năm 2011, trong đó kèm theo điều khoản nâng số tiền giải phóng lên tới 17,5 triệu bảng.


Ba năm trước, Sporting Lisbon đã buộc MU phải "xì" gần 13 triệu bảng mới chịu nhả Cristiano Ronaldo.

Để đạt được mục đích, một mặt phải "bắn tin" để Nani không đồng ý gia hạn hợp đồng, mặt khác "Quỷ đỏ" thành Manchester phải thuyết phục được ban lãnh đạo Sporting Lisbon bằng số tiền chuyển nhượng hợp lý, trong các cuộc đàm phàn chính thức dự kiến sẽ tiến hành nửa tháng tới.

Hiện ông Filipe Soares, chủ tịch CLB Sporting Lisbon, vẫn khẳng định sẽ không bán Nani. Trong khi đó, bản thân tài năng 19 tuổi này chẳng giấu tham vọng được chơi cho một CLB lớn. "Nếu rời khỏi Sporting Lisbon, tôi sẽ chỉ gia nhập một siêu CLB", Nani nhấn mạnh. "Tôi còn trẻ và có nhiều tham vọng".

shakira
11-10-2006, 10:43 AM
Coleen muốn mua biệt thự mới - 8:44 11/10/2006
Ghé thăm khu biệt thự sang trọng Alderley Edge ở London, cô bồ của Rooney rất kết không gian và môi trường sống nơi đây. Coleen muốn thuyết phục bạn trai bỏ ra khoảng 1,5 triệu bảng để có một suất ở địa điểm này.

Đi xe một mình tới đây để làm đẹp, Coleen buôn chuyện với người sửa tóc rằng sẽ sớm chuyển nhà tới đây. Bạn gái của Rooney còn rất thích thú tiêu tiền ở khu mua sắm đắt đỏ. Một người dân ở đây cho biết: "Tôi đã nhìn thấy Coleen vào một cửa hiệu mua túi xách và sau đó là ghé vào đủ các cửa hàng khác quanh đó".



Coleen



Alderley Edge là khu nhà cho các gia đình giàu có và nổi tiếng ở thủ đô nước Anh. Tại đây, Becks và Vic từng sống khi chưa chuyển sang Tây Ban Nha. Hiện tại, ở Alderley Edge, C. Ronaldo, Rio Ferdinand, Peter Crouch là những cầu thủ nổi tiếng nhất đang sinh sống.


Biệt thự Alderley Edge



Tất nhiên, các chi phí sinh hoạt ở đây cũng rất cao, từ phí đỗ xe tới đồ ăn uống. Trong nhà hàng, một chai champagne Cristal có giá tới 300 bảng. Tuy vậy, đây cũng là "ổ" scandal tình ái của tầng lớp giàu có ở Anh. Hàng loạt các tin đồn và sự việc không hay trên báo chí đều có nguồn gốc từ khu biệt thự sang trọng này.

Theo DailyMail, Rooney và Coleen đang sống ở Prestbury cũng thuộc vùng Cheshire và nằm cạnh khu Alderley Edge. Trung bình, một căn biệt thự ở Alderley Edge có giá 1,5 triệu bảng.

shakira
11-10-2006, 10:55 AM
- Chắc chắn, không ít người trong số 75.664 khán giả ngồi chật cứng "Nhà hát của những giấc mơ" hôm Chủ nhật vừa qua đã muốn chờ đợi sự trở lại thực sự của Ole Gunnar Solskjaer. Thế nhưng, chính tiền đạo 33 tuổi này dường như lại chứng tỏ, anh chưa hề đi đâu hết.

Sau những chấn thương dài dằng dặc tưởng chừng đã cướp đi sự nghiệp cầu thủ (chính xác là từ tháng 3 năm 2003), tiền đạo người Na Uy đã lại làm các CĐV tại Old Trafford phát điên, với những ký ức hào hùng và đáng nhớ về một "Super Ole" trong quá khứ. Một bộ mặt tươi cười, những bước chạy giản đơn, những bàn thắng để đời, tất cả đã lại tái hiện trong một đêm rực lửa kiêu hãnh của thành Manchester.


Ole Gunnar Solskjaer (giữa) vẫn còn rất sắc bén


Không thể ngọt ngào hơn, không thể hãnh diện hơn, khi các CĐV của Man Utd lại thấy được "bản năng sát thủ" của một thiên tài tưởng như đã trôi vào quên lãng. Xin 1 lần nữa, sống lại tuổi đôi mươi. Cho Solskjaer, cho Man Utd, cho những người đã từng sống, từng đau, từng yêu, và từng tận hưởng niềm vinh quang vô tận của "Quỷ đỏ".

Man Utd quá mạnh, hay Newcaste quá yếu?

Cho dù M.U "chỉ" có được 2 bàn thắng, nhưng những người chứng kiến trận đấu tại Old Trafford hôm Chủ nhật có lẽ cũng đã dễ dàng nhận ra khoảng cách vượt trột một cách... quá đáng giữa 2 phía. Trong suốt 90 phút, đội chủ nhà đã tung ra đến 27 cú sút về phía khung thành Steve Harper, trong khi bên phía đối diện, Edwin van der Sar chỉ có 3 lần thực sự "được" trổ tài.

Một cuộc đấu khiến người ta không thể không liên tưởng tới một trận so găng giữa một nhà VĐ quyền Anh hạng nặng, và 1 đối thủ hạng nghiệp dư mới lên sàn đấu. Thực ra, "Ác là" vùng Đông Bắc nước Anh cũng đã có nhiều thời điểm muốn thể hiện được sức phản kháng của mình, nhưng có lẽ sức họ chỉ có vậy.

Với hàng tiền vệ được tổ chức khá là lộn xộn, những mắt xích phòng thủ liên tục bị cắt rời, khung thành Newcastle đã liên tục nhận đủ mọi cú đòn từ mọi hướng của đối thủ. Mà đến khi đã "tối tăm mặt mũi" rồi, thì đội khách dĩ nhiên chỉ còn biết... phá bóng mà thôi.

Man Utd đã thể hiện họ đang vào guồng một cách đầy mạnh mẽ, bất chấp những sứt mẻ trong đội hình. Trong khi đó, dường như bên phía Newcastle, Glenn Roeder vẫn đang loay hoay chưa tìm ra được lối đi riêng cho đội bóng.

Newcastle vẫn thường có một thói quen xấu ở giải Ngoại hạng Anh, đó là sự khởi đầu chậm chạp. Nhưng rõ ràng, sự chậm chạp về phong độ thường thấy đó khác hẳn với sự chậm chạp trong cách tổ chức, cũng như trong tư duy chơi bóng của họ như hiện nay.

Newcastle quả là yếu, so với Man Utd thì đã đành, nhưng họ còn yếu so với chính họ, những con người được đánh giá không hề thấp ở Premier League mùa này.

Solskjaer - Siêu dự bị, và... hơn thế nữa


Do Newcastle quá yếu nên M.U đã thắng rất dễ dàng


Lẽ ra, Solskjaer đã không thể có chỗ trong đội hình ra quân của Alex Ferguson, nếu như Louis Saha không bất ngờ dính chấn thương. Thế nhưng, như... thường lệ, chẳng phải sự có mặt của tiền đạo "trẻ mãi không già" này vẫn luôn chứa đựng những điều "bất thường" hay sao?

Tại Man Utd, người ta vẫn luôn gọi anh là Siêu dự bị, nhưng với riêng cá nhân Ferguson, tiền đạo người Na Uy này chắc chắn còn hơn thế rất nhiều. Không chỉ là người lấp chỗ trống đáng tin cậy, Ole còn là nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất, ấn tượng nhất, và đặc biệt, hiệu quả nhất trong bất kỳ trận đấu nào.

Trong bối cảnh Wayne Rooney vẫn đang chơi bóng như kẻ mất hồn, khi Ronaldo chỉ biết múa chứ không biết ghi bàn, và những cú sút xa của Paul Scholes không còn đạt độ chuẩn xác như trước nữa, Solskjaer chính là giải pháp tuyệt hảo nhất cho Man Utd. Chẳng ai còn có thể nghi ngờ điều đó, cho dù anh mới chỉ thực sự trở lại được vẻn vẹn có vài trận mà thôi.

Cảm giác được tôi luyện từ kinh nghiệm, cái duyên trước khung thành, sự nhạy bén từ mọi điểm nóng, và cách dứt điểm lạnh như băng - tất cả những bản năng trời cho đó đã giúp cho Solskjaer thực sự không thể "già", không thể dễ dàng biến mất như người ta vẫn nghĩ. Không, chừng nào anh còn chơi bóng, những đối thủ của Man Utd sẽ có rất nhiều lý do để mà dè chừng.

Nhưng người nào chơi hay nhất?


Ronaldo đã có một trận đấu xuất sắc


Theo cả Alex Ferguson và Glenn Roeder, người xứng đáng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận phải là Cristiano Ronaldo. Mặc dù Solskjaer là tác giả của cả 2 bàn thắng, nhưng xét một cách khách quan nhất, Ronaldo mới chính là cơn ác mộng toàn diện của Magpies trong trận đấu này.

3 lần sút bóng trúng khung thành đối phương, 3 lần khiến hậu vệ Newcastle lĩnh thẻ, và vô số lần khiến những đám đông tại Old Trafford phải trầm trồ thán phục bởi những pha qua người điệu nghệ,

Ronaldo quả là quá xứng đáng được tôn vinh. Như một ngôi sao chổi hào nhoáng và kiêu kỳ lướt đi bên cánh trái, có cảm giác như không một hậu vệ áo sọc đen-trắng nào đủ sức cản nổi ngôi sao người Bồ Đào Nha.

"Anh ta quá nhanh và quá khoẻ. Tôi không chắc rằng hiện nay có bất kỳ một hậu vệ cánh phải nào tại nước Anh đủ sức cản được anh ta", ông Roeder thừa nhận, "Tôi tin cam đoan rằng Ronaldo hiện đang là một trong 3 cầu thủ nguy hiểm nhất tại Premiership, cùng với Wayne Rooney và Thiery Henry".

Dĩ nhiên, Ngài Alex cũng không thể hài lòng hơn với chàng tiền vệ trẻ của mình. Ông nói: "Chẳng có vật cản nào khiến Cristiano phải bối rối hết. Ngay từ lần đầu tiên xem anh ấy chơi bóng, tôi đã nhận ra anh ta là một thiên tài với tương lai rực sáng".

Với phong độ cao của Solskjaer, Ronaldo, rồi khi Saha trở lại nữa, ông Ferrguson chắc hẳn sẽ còn nhiều dịp để nói những lời có cánh.

Vũ Khắc Khiêm
12-10-2006, 10:20 PM
Cái ông già đó thì làm được gì chứ, chắc MU năm nay lại thất bát thôi. Ông ta đang cố quá đó mà....hic

chicken
13-10-2006, 11:19 PM
Tiền vệ ngôi sao của Bayern Munich một lần nữa công khai bày tỏ khát khao được thi đấu cho MU, bất chấp việc trước đó tuyển thủ Anh này từng bị phạt một tuần lương vì những động thái tương tự.
http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/hung.jpg

Owen Hargreaves đang mơ về MU?

Mùa hè vừa qua, tưởng như Hargreaves đã là "người của MU" khi ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford tuyên bố, muốn mua anh với giá 10 triệu bảng. Tuy nhiên, Bayern Munich khi đó đã nhất mực từ chối. Họ thậm chí còn phạt Hargreaves một tuần lương khi tuyển thủ Anh tỏ ra không còn mặn nồng với CLB, và đã có những cuộc tiếp xúc bí mật với một số nhân vật của đội bóng thành Manchester.

Mới đây, tiền vệ sinh năm 1981 tái khẳng định khát khao được ra đi và đích đến vẫn là "Nhà hát của những giấc mơ". Anh nói: "Tôi càng chơi nhiều cho tuyển Anh thì càng có nhiều CLB hàng đầu ở Premier League để ý đến. Điều đó thật tuyệt làm sao. Hiện tôi vẫn rất muốn được chuyển đến MU, dù Bayern cố gắng níu kéo".

Gần một tháng nay, Hargreaves phải điều trị chấn thương khá nặng ở chân và bỏ lỡ hai trận đấu "khốn khó" của tuyển Anh (hoà Macedonia 0-0 và mới để thua Croatia 0-2). Tuy nhiên, ngôi sao Bayern đang rất lạc quan về khả năng bình phục của mình. Rất có thể anh sẽ tập luyện trở lại vào một, hai tuần tới.
(vnexpress)

chicken
13-10-2006, 11:25 PM
Sự việc xảy ra sau trận Anh thua Croatia 0-2, tại vòng loại Euro 2008, cách đây một ngày. Ngôi sao tiền đạo của MU đã phản ứng lại khi bị một số cổ động viên mỉa mai bằng những lời lẽ khiếm nhã.



Khoảng 45 phút sau trận đấu, Wayne Rooney cùng các đồng đội và ban huấn luyện rời sân Maksimir, Zagreb. "Chào đón" họ ngoài cửa sân vận động là lượng lớn các cổ động viên Anh đi theo đội tuyển đến Croatia.
http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/r8.jpg


Wayne Rooney nặng nề rời sân sau trận thua Croatia. Ảnh: AP.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển, một số người còn có những lời lẽ rất bất nhã, kiểu như: "Các người không xứng để mặc áo tuyển", "Thật lãng phí tiền của", hay những câu chửi rất thậm tệ khác.

Không chịu nổi những lời lăng mạ thái quá, Wayne Rooney tuy không "động thủ" nhưng lại giơ hai ngón tay làm biểu tượng chữ V (chiến thắng!) và hét toáng lên rằng: "Các người có giỏi thì đến đó mà chơi xem nào".

Những người chứng kiến sự việc cho biết họ rất thất vọng về hành động của tiền đạo sinh năm 1985 này. Một số người khẳng định họ sẽ gửi đoạn băng quay lại hình ảnh trên lên trang web chính thức của LĐBĐ Anh.

Người phát ngôn của Rooney sau đó thừa nhận "sự việc trên là có thật". Tuy nhiên ông cũng khẳng định: "Những hành động của Wayne chỉ nhắm vào một CĐV duy nhất thôi. Bởi trước đó, người này đã có những lời lẽ quá bất nhã. Rooney rất tôn trọng người hâm mộ Anh. Cậu ấy hiểu và chia sẻ sự thất vọng của họ sau trận thua Croatia".
(vnexpress)

chicken
15-10-2006, 06:11 PM
Ba bàn thắng của MU đều được ghi ở hiệp hai, sau thời điểm Giggs vào sân và Rooney chơi toả sáng. Kết quả này mang lại 3 điểm quan trọng cho đoàn quân của Ferguson trước chủ nhà Wigan, ở vòng 8 giải Ngoại hạng. Arsenal cũng đại thắng, còn Liverpool bị cầm hoà ngay ở Anfield.


http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/MU.jpg

"Quỷ đỏ" ăn mừng chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Wigan. Ảnh: AP.

Trước khi đến được với thắng lợi 3-1 trên sân của Wigan, MU đã phải trải qua hiệp đấu đầu tiên khá bế tắc. Lợi thế dẫn bàn sớm, ngay ở phút thứ 5, là cơ sở để đội chủ sân JJB triển khai và duy trì thành công lối chơi phòng thủ quyết liệt nhưng hợp lý. Xen kẽ với đó là những pha phản công nguy hiểm, xuất phát từ việc đội khách nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ. Phải đến hiệp hai, với quyết định tung Ryan Giggs vào sân sau khi anh bình phục chấn thương, HLV Alex Ferguson mới có được điều mình mong muốn: những bàn thắng. Lần lượt là Vidic, Saha rồi Solskjaer lập công, mang về chiến thắng 3-1 đậm đà cho các vị khách thành Manchester.


Tuy nhiên, không thể không kể đến phần công của Giggs và Wayne Rooney. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng chính sự xuất sắc của cặp sao một già - một trẻ trên đã mang lại cho đội bóng áo đỏ thế trận lấn lướt hoàn toàn và những pha triển khai tấn công sắc nét. Rooney thậm chí còn là người có đường chuyền quyết định trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Saha.

Trở lại với những phút đầu của trận đấu. Khi đôi bên còn chưa có đủ thời gian để tạo dựng sự khác biệt trong thế trận thì Wigan được hưởng quả đá phạt, bên ngoài vòng cấm đội khách. Tình huống này xuất phát từ việc hậu vệ cánh trái Patrice Evra của MU để tay chạm bóng. Từ cự ly khoảng 16m, các cầu thủ chủ nhà có pha dàn xếp tốt, để Leighton Baines tung ra cú dứt điểm căng và chuẩn. Bóng đi xuyên qua rào chắn của MU, sượt tay thủ thành Van de Sar trước khi đi vào lưới, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Ưu thế dẫn bàn nhanh chóng được các cầu thủ Wigan chuyển biến thành thế trận có lợi trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp một. Hàng thủ chơi gắn kết trong khi tuyến tiền vệ gồm những cầu thủ dạn dày và có thể lực như Kilbane, Landzaat hay Scharner luôn biết hỗ trợ nhau trong việc chia cắt mối liên hệ giữa các tuyến của MU.

Phải đến nửa cuối hiệp một, "Quỷ đỏ" mới tìm được nhịp đấu. Nhưng họ cũng chỉ thành công trong việc hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà, chứ chưa đủ lực để tìm cho mình thế trận hợp lý và bàn gỡ, ngoại trừ tình huống dứt điểm chạm xà của Rooney ở phút 24. Có bóng trong vòng cấm đối phương, tiền đạo sinh năm 1985 xoay trở khôn ngoan, kéo dãn sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm bằng chân phải. Thủ thành Chris Kirkland hoàn toàn bất lực trước cú sút của Rooney nhưng xà ngang lại từ chối.

Chưa tìm được bàn gỡ, MU liên tục đẩy cao đội hình và suýt chút nữa phải trả giá trước những pha phản công của đội chủ nhà. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 38. Saha để mất bóng trong tình huống tấn công ở gần khu cấm đối phương. Chỉ với một vài bước chạy và 3 đường chuyền dài các cầu thủ Wigan đã đưa được bóng đến sát cầu môn đội khách. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Scharner lại vọt xà ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, John O'Shea còn buộc phải phạm lỗi quyết liệt để ngăn cản cú "hồi mã thương" của đội chủ sân JJB, do các đồng đội chưa kịp rút về sau khi lên tham gia tấn công.

Trước thế trận không như ý của đội nhà, ngay đầu hiệp hai, HLV Ferguson quyết định tung Ryan Giggs vào sân thay West Brown. Sự thay đổi này kéo theo chút điều chỉnh về mặt vị trí trên sân của MU. Giggs đá tiền vệ trái, đẩy Carrick sang vị trí tương tự bên cánh phải. Trong khi đó, O'Shea đầu trận đá tiền vệ giờ được kéo xuống biên phải, trám vào vị trí hậu vệ của Brown. Những điều chỉnh nhanh chóng mang lại cho MU sự chặt chẽ ở hàng thủ và lấn lướt trên hàng công. Mà mở hàng là pha dứt điểm từ cự ly gần, khá hiểm của Solskjaer ở phút 46. Việc Giggs kịp bình phục và trở lại chính là chìa khoá mở ra chiến thắng của MU ở trận này. Ngoài việc thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác để Vidic đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 cho "Quỷ đỏ" ở phút 62, sự xuất hiện của lão tướng xứ Wales còn giúp các đồng đội có được tâm lý thi đấu hưng phấn. Những pha xử lý của các cầu thủ áo đỏ cũng vì thế mà trở nên có hồn hơn nhiều so với những phút trước đó.

Đặc biệt là Wayne Rooney. Với màn trình diễn tối qua, không ai nghĩ rằng ngôi sao trẻ của MU là người đang bị chỉ trích rất nhiều sau những trận đấu không thành công trong màu áo đội Anh. Phút 57, Rooney đi bóng bên cánh trái rồi vẩy bóng điệu nghệ cho Saha, đang băng vào trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo hàng đầu của MU không dứt điểm ngay mà lại chần chừ cầm bóng. Nên khi bị thủ thành Kirkland và các hậu vệ đối phương áp sát, anh đã lúng túng dứt điểm ra ngoài. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Rooney lại có bóng bên cánh trái. Anh dẫn đến sát khu cấm địa rồi chuyền bóng vào trong cho Saha. Tuyển thủ Pháp hất cao chân đỡ bóng, rồi đệm tầm thấp vào góc phải khung thành Kirkland, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Rooney sau đó lẽ ra cũng có được niềm vui cho riêng mình nếu ở phút 85 anh dứt điểm khi đối mặt với thủ môn đối phương, chứ không chuyền ngang cho Solskjaer. Như để "chuộc lỗi", phút 90, Solskjaer đã tự mình xoay trở trong vòng cấm rồi ghi bàn, khép lại chiến thắng đậm đà 3-1 cho MU.

http://http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/roon-esd.jpg
Ở trận này, Rooney đã cho thấy những tín hiệu của sự "hồi sinh". Ảnh: AP.
Đội hình thi đấu:

Wigan: Kirkland, Boyce, Hall, De Zeeuw, Baines, Teale (Valencia 69'), Landzaat, Scharner, Kilbane (Todorov 69'), Camara (McCulloch 60'), Heskey.
Dự bị không được sử dụng: Pollitt, Jackson.
Bàn thắng: Baines 5'.

MU: Van der Sar, Brown (Giggs 45'), Ferdinand, Vidic, Evra, Solskjaer, Carrick, O'Shea, Scholes, Rooney, Saha.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Smith, Richardson, David Jones.
Bàn thắng: Vidic 62', Saha 66', Solskjaer 90'


(vnexpress)

chicken
16-10-2006, 09:51 AM
mình thích chelsea hơn. có bạn nào thích đội đó ko?:confused:

lộn...lộn chuồng rùi em ơi, lập 1 topic riêng đi. Bên này là của MANU rui bé à ?
Chelsea làm sao có thể chen ngang sang đây được ?:D

Vũ Thủy Hoàng
17-10-2006, 07:31 PM
Tự mà lập lấy cần gì admin cơ chứ, tự làm được mà

chicken
23-10-2006, 09:39 AM
Đêm qua Quỷ đỏ thành Man đã khuất phuc quỷ đỏ của thành phố cảng Liverpool với hai bàn thắng của Schol và Rio , giành lại ngôi đầu sau 24h bị Chel cướp mất. Chúc mừng các fan của ManU , chúc ManU sẽ giành Cup ở cả giải quốc nội lẫn Champion League!!!!!!!!!

chicken
25-10-2006, 11:40 AM
Hix, em cũng xin chúc mừng ManU của các anh đã thắng Liverpool của em.=D> Nhưng hãy đợi đấy, để em về chỉnh đốn lại đội ngũ, cải tổ lại bộ máy rỉ sét này rồi sẽ phục thù. Đời còn dài. Hồi sau sẽ rõ!!!:boxing: Hix, càng nghĩ lại càng buồn:oa: :oa: :oa:
Liverpool của U làm sao mà ăn được ManU của tui vào thời điểm nào cơ chứ ? Chắc là đến trận lươt về cũng không có cơ hội phuc thù đâu
MANU vô địch:rolleyes:

toanlk_manutd
25-10-2006, 10:23 PM
Hix, em cũng xin chúc mừng ManU của các anh đã thắng Liverpool của em.=D> Nhưng hãy đợi đấy, để em về chỉnh đốn lại đội ngũ, cải tổ lại bộ máy rỉ sét này rồi sẽ phục thù. Đời còn dài. Hồi sau sẽ rõ!!!:boxing: Hix, càng nghĩ lại càng buồn:oa: :oa: :oa:

Hix thật là tội nghiệp cho một Fan chơi đẹp như em!
Anh rất cảm kích trước sự faiplay trong lời chúc mừng của em !tuy nhiên với việc em hưa sẽ phục thù thì có lẽ hơi ...mơ hồ rồi !
Quỷ đỏ nhà anh dạo này đang xung ! em có mà chuẩn bị thoải con gà mái đi cũng khó lòng mà đòi nợ được ! trong thời gian đó em hãy chuẩn bị lời chúc mừng chiến thắng cho MU vô đich đi ! anh nghĩ đó là điều mang nhiều ý nghĩa đấy! thanks

shakira
29-10-2006, 02:46 PM
"Quỷ đỏ" Manchester giữ vững ngôi đầu bằng đại thắng 4-0 ngay trên sân của Bolton - "kẻ chuyên ngáng đường đại gia". Rooney có lẽ là người vui nhất khi giải được cơn khát bàn thắng ngay trong trận đầu tiên của anh ở tuổi 21. Cũng lượt trận thứ bảy này, Liverpool đánh bại Aston Villa 3-1.

Sau hai bàn thắng vào lưới Fulham ở ngày khai mạc mùa mới, Rooney bị treo giò liền 3 trận và tịt ngòi khi trở lại (tính cả ở CLB và đội tuyển Anh là 10 trận). Nhưng trong mắt các chuyên gia, anh vẫn là tiền đạo đẳng cấp và sẽ sớm lấy lại phong độ. Chính HLV Allardyce của Bolton đã cảnh báo các học trò trước cuộc so tài: "Rất có thể Rooney sẽ tìm lại được cảm giác ghi bàn ở trận đấu hôm nay". Và điều mà nhà cầm quân này lo ngại đã xảy ra. Thậm chí, tiền đạo trẻ của tuyển Anh đã bùng nổ với 3 lần lập công, ngay trong trận đầu tiên của anh sau sinh nhật lần thứ 21 cách đây 4 ngày. Bàn còn lại của MU do Cristiano Ronaldo thực hiện. Sau trận, HLV Sam Allardyce lại phải ngợi khen Rooney: "Không còn nghi ngờ gì, cậu ấy là cầu thủ Anh hay nhất tại giải Ngoại hạng hiện nay. Hai bàn thắng đầu cho thấy rõ khả năng săn bàn thượng hạng của Rooney, và các cầu thủ của tôi khó mà làm gì hơn để ngăn chặn". Ông thày Ferguson thì nói: "Chuyện Rooney ghi bàn trở lại sớm muộn gì thì cũng tới. Tôi đã bảo cậu ấy hãy thi đấu với tinh thần thoải mái, và chỉ tập trung vào chuyên môn. Rooney đã lấy lại sự tự tin. Còn toàn đội MU đang lên tinh thần. Chúng tôi đang rất mạnh".

shakira
30-10-2006, 01:12 PM
cristianronaldo
http://img180.imageshack.us/img180/5830/42250812ronaldogetty300ad7.jpg
Rooney
http://img175.imageshack.us/img175/4995/rooney2ik9.jpg

toanlk_manutd
30-10-2006, 04:01 PM
Ngoại hạng Anh 2006-2007
TT Đội Trận H/S Điểm
1 MU 10 18 25
2 Chelsea 10 12 25
3 Bolton 10 2 20
4 Portsmouth 10 10 19
5 Arsenal 9 11 18
6 Everton 10 7 17
7 Aston Villa 10 3 15
8 Liverpool 10 0 14
9 Fulham 10 -4 13
10 Reading 10 -5 13
11 Blackburn 9 -2 12
12 Tottenham 10 -4 12
13 Wigan 9 1 11
14 Boro 9 -4 11
15 Man City 9 -7 9
16 Newcastle 10 -6 8
17 Watford 10 -6 6
18 Sheff Utd 10 -10 6
19 West Ham 9 -7 5
20 Charlton 10 -9 5

:clap

Nghe ra thì có pác này là một MUfan đích thị rồi! vui quá ha vì có bạn "đồng fan" Tui thích cái kiểu pác nói về MU như thế ! nhưng vì tui cũng là fanruột của MU nên ngày nào tui cũng lùng sục hết các thông tin về MU ! tuy vậy tui vẫn thấy cái bài pác viết về Rooney lập "hat_chích" vẫn hay ! chỉ có điều là bài viết cần thêm một số hình ảnh và videoclip mới thật sinh động!
dù sao cũng thật vui vì có được chỗ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với MU! thanks!

http://www.24h.com.vn/upload/banner/2006-10-29/Mu-Bolton2.wmv

Dow về máy chạy nhanh hơn!hic hic

toanlk_manutd
30-10-2006, 05:04 PM
Đã từ rất lâu rồi người ta mới lại cảm nhận được sức mạnh vốn có của Quỷ đỏ ManUtd ! một sức mạnh vô hình có thể làm điên đảo hành phòng ngự lẫy lừng của Liverpool (Đã được kiểm nghiệm qua chức vô đich CL năm trước),có thể nã hàng tấn bom xuống sân Rebook của Bolton trước mặt hàng vạn khán giải nhà!
Sức mạnh của quỷ đỏ không chỉ đến từ những đường lên bóng dọc biên với đôi chân ma thuật của Ronaldo ,lão tướng mang cái tên Ryan ,hay với sức mạnh được đúc kết từ những củ sâm Hàn Quốc đựoc mang đến với sự nhiệt tình của chàng kỵ sỹ xứ Hàn Park, mà còn được thêu dệt như hoa gấm(dùng lại từ của anh Quang Tùng _BLV) bởi những đôi chân khéo léo và đầu óc chiến thuật của những ông vua khu trung tuyến Carrick,Schole,...Và mũi nhọn cũng là vũ khí hủy diệt ,cụ thể hóa sức mạnh đó chính là những anh chàng lãng tử nhưng lạnh lùng Rooney,Shaha,Smith....Nếu hàng công là nỗi khiếp sợ của các đối thủ ! thì nơi hậu phương với một Lão già mang nhãn hiệu Van der sar đối thủ chỉ biết nhìn bóng bay lộn bên ngoài khung gỗ ,những Rio,Nevil,Henzer,Brow ,Oshear,Evra....là những lá chắn mãnh liệt trứoc những đợt tấn công của đối thủ và đôi khi cũng là những bệ phóng cho những đơt tấn công dữ dội của đội nhà!tất cả đã làm nên một sức mạnh khủng khiếp cho quỷ đỏ! Tuy nhiên hơn ai hết người sâu chuỗi cho những sức mạnh đó ,người vẽ nên những chiến thắng đó phải là NGÀI ALEX (Vua nhai kẹo cao su) ! ngài chính là niềm cảm hứng cho sự chiến đấu không biết mệt mỏi của MANU,Ngài là tượng đài trong những chiến công của Quỷ đỏ !thật tài ba !!! thật tài ba!!
Với chiến thắng 4 sao trứoc Bolton vừa qua ! ManU đã chính thức tuyên chiến với những nhà đương kim vô địch Chelsel! Với hattrick của mình Rooney đã trở lại với hiện tại nơi mà anh xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người ,"Một chú quỷ đỏ con đang trên đường trở thành huyền thoại" (trích lời của ngài Boby Chartton) !
Tôi đã yêu MU ngay từ khi mới bước những bước chập chững vào vòng quay của những chận cầu đinh ! Tôi yêu màu đỏ của sự chiến thắng ,tôi yêu những đợt tấn công huyền duyệu của "Bầy Quỷ Đỏ" và những bàn thắng làm nên thành công của ManUtd ! Ngay bây giờ đây tôi đang có một niềm tin thật mãnh liệt với sức mạnh của MU! tôi mong muốn sự trở lại ngôi vị số một nước anh ,ngôi vị quán quân ChampionLegue! và sở hữu một lối đá quyến dũ nhất hành tinh!
Mọi dự đoán chỉ là dự đoán nhưng tôi tin rằng ManUtd sẽ Làm thêm một cú Hattrick (CL,PL,FA cup) để chào tạm biệt một tượng đài ! một thuyền trưởng đầy tài ba nhưng cũng thật trung thành!
MU cố lên!:clap :clap :clap :clap

Glory,Glory,Glory MANUTD!

Glory,Glory,Glory MANUTD!

Glory,Glory,Glory MANUTD!

Vinh quang ,vinh quang,vinh quang MANUTD!

toanlk_manutd
02-11-2006, 01:50 AM
Tối nay Các chú Quỷ đỏ nhà ta sẽ hành quân đến Đan Mạch để nã pháo ! Hỡi Copahagen hãy nhìn Bolton mà làm gương!
MU sẽ không chỉ kiếm được 1 điểm để hoàn thành được mục tiêu vào vòng trong mà ManU sẽ chiến đấu hết mình ,sẽ chiến đẫu như những sứ giả của sắc đẹp ,của sự hào hoa! ManU là tất cả là !MU vô địch !MU chiến thắng!
Tối nay Ronaldo sẽ ghi bàn !

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/31594_521.jpg

http://love.easyvn.com/sao_doi_ngoi/lop12a5/manchesterunited.jpg

http://img134.imageshack.us/img134/7061/17879p2253383np3iw.jpg

http://img209.imageshack.us/img209/5401/ronn2po.jpg

http://img209.imageshack.us/img209/419/i132697083527708gf.jpg

toanlk_manutd
02-11-2006, 02:01 AM
http://img138.imageshack.us/img138/3881/bannerhkub2.jpg

http://img112.imageshack.us/img112/8886/redarmyfc15kc.jpg

http://img528.imageshack.us/img528/1052/45897919qg7ep.gif

http://img125.imageshack.us/img125/2475/rooney6oz.jpg

http://i87.photobucket.com/albums/k144/chicomanabui1/SPORT-06s999overfall1_3681.jpg

http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/011/MU.jpg

chicken
19-11-2006, 01:50 AM
ManU lại thắng rùi, vui thế không biết nữa. Cứ với phong độ ổn định như thế này thì cuộc đua ở về ngôi đầu của PL chỉ còn cuộc đua song mã giữa MU của chúng ta và Chelsea thui.
MANU VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!

toanlk_manutd
20-11-2006, 02:59 AM
MU chiến thắng trong thời điểm này điều đó không còn là sự bất ngờ nữa ,hiển nhiên đã được mọi người công nhận và chào đón những chiến thắng của họ!Những trong chiến thắng vừa qua của MU ,điều làm cho những cổ động viên của MU thật sự phấn khích đó là Rooney đã ghi bàn ,đáng nói hơn là Rooney tỏ ra là một nhân tố thật sự quan trọng của MU như tất cả đã mong đợi khi chính anh đã bù đắp cho sự vô duyên của Saha và cũng chính anh đã quyết định trận đấu với 3 diểm cực kỳ quan trọng cho MU duy trì lợi thế 3 điểm với Chelse trước khi nghênh tiếp các cậu học trò "dát vàng " của ông thầy đầy cá tính người Bồ !Điều quan trọng hơn đó là Khi Saha tỏ ra khó khăn thì Ro8 luôn biết cách tạo ra sự khác biệt cho MU!đó là bàn thắng ! thế mới xứng đáng là một "Cẩu thủ lớn"! Tuyệt vời Rooney!!!!


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/mu1811063-2.jpg
Đội hình ra sân:
Sheff Utd: Kenny- Kozluk, Davis, Jagielka, Geary- Gillespie, Law, Leigertwood, Quinn- Richards (Nade 79'), Hulse.
MU: Van der Sar- Neville, Ferdinand, Vidic, Evra (Heinze 80')- Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs- Rooney, Saha.
Trọng tài: Clattenburg.
Ghi bàn:Rooney(MU),Gillespie(Sheff)
Tỷ số:Sheff 1-2 MU

toanlk_manutd
01-12-2006, 12:03 AM
MU-Middlesbrough: Đối mặt với cái dớp ?

http://premierleague.com/en/images/club_normallogos_180x160/middlesbrough.gif VS http://premierleague.com/en/images/club_normallogos_180x160/manutd.gif

00:15 ,ngày 3/12:Sân Riverside
Middlesbrough-Man United



Nếu được hỏi ai là đôi bóng mà Ferguson ngại gặp nhất thì bạn sẽ nhận đc cấu trả lời từ Ferguson đó chính là Middlesbrough .Nếu được hỏi trận thua đậm nhất của MU ở mùa trước , bạn sẽ nhận đc câu trả lời từ tất cả Fan MU đó là trận thua 1-4 trên sân Riverside mùa trước . Quả thực Middlesbrough là đối thủ kị giơ với các ông lớn mà đặc biệt là MU .Họ là 1 trong 2 đội ko thua MU ở mùa trước với 1 trận thắng 4-1 và cầm hòa MU ngay trên sân nhà .CŨng chính đội bóng này đặt dấu châm hết cho cơ hội ở lại MU của cây săn bàn vĩ đại Ruud van Nistelrooy (anh đá hỏng quả Penalty ).Chính bởi những lẽ đó mà trong trận đấu vào ngày thứ 7 này , MU sẽ rất quyết tâm để giành đc chiến thắng mặc dù 3 ngày sau đó sẽ là trận đại chiến của MU ở Cup C1 với Benfica .Hơn nữa phong độ của Middlesbrough muà này cả trên sân nhà và sân khach là rất trồi sụt họ có thể thắng Chelsea nhưng ngay sau đó có thể thua Porstmouth , thua Reading ...Vậy nên 1 chiến thắng của MU là sẽ xảy ra mặc dù có thể sẽ rất khó khăn .

Đội hình dự kiến :

Man United: Van der Sar ; Heinze ;Vidic; Ferdinand; Neville ; Giggs; Scholes ;Carrick; Ronaldo; Rooney ; Saha
Middlesbrough: M Schwarzer ; Woodgate ; Huth ;Parnaby ;Pogatetz Boateng ;Rochemback; Cattermole; Downing ;Aiyegbeni ;Euell

Dự đoán :1-2

theo manutdvn.net

Vũ Khắc Khiêm
02-12-2006, 01:35 AM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/fer-keane-24-11-3423.jpg
Thầy Fergie đáng kính và cựu đội trưởng Keano


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/ronaldo-Roney-24-11-2342.jpg
Ronaldo - Rooney, tương lai Quỷ đỏ đặt vào hai anh!

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/rio-saha-24-11-4353.jpg
Ferdinand - Saha, kẻ hậu phương - người tiền tuyến.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/giggs-neville.jpg
Ryan Giggs - Gary Neville, "gừng" càng già càng ... hay!


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/schol-ole-23-11-234.jpg
Solskjaer - Paul Scholes, 20 năm vẫn ... chạy tốt !?


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/Oshea-Sil-24-11-324.jpg
O'Shea - Silvestre, ghế dự bị luôn ... bóng, tại sao?

Vũ Khắc Khiêm
02-12-2006, 01:38 AM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/hein-Flet-24-11-353.jpg
Gabriel Heinze - Fletcher đang vất vả tìm vị trí chính thức.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/brown-smith-24-11-34563.jpg
Wes Brown - Alan Smith, mãi mãi là tiềm năng !?


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/nistelrooy-24-11-0345.jpg
... đang "rực sáng" tại Bernabeu!


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/diegoforlan-24-11-324.jpg
... làm điên đảo La Liga ngay sau khi rời Old Trafford.

toanlk_manutd
07-12-2006, 02:38 AM
có kết quả roài thoai ! MU 2-1 Boro! dữ vững ngôi đầu bảng nới khoảng cách với đội thứ hai Chelsea lên 6 điểm do vòng này Chelsea không thi đấu! He!

toanlk_manutd
07-12-2006, 02:42 AM
Ferguson: “Điều khủng khiếp năm ngoái sẽ không tái hiện”

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/122006/ferguson3008062-3.jpg

Dân trí) - HLV Alex Ferguson cho rằng đội bóng Manchester United của ông không thể bị loại ngay tại vòng đấu bảng Champions League.

>> Quỷ đỏ, Thần công và cuộc trốn chạy "tọa độ chết"

Đêm nay, tại Old Trafford, Quỷ đỏ Manchester sẽ đón tiếp đại diện từ Bồ Đào Nha, Benfica với sự thấp thỏm của CĐV yêu quý đội bóng này về hình ảnh bị sớm phải chia tay Cúp C1 ngay sau vòng đấu bảng có thể sẽ lặp lại như mùa giải trước.
Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, HLV Alex Ferguson trong buổi họp báo trước trận đấu đã lên tiếng trấn an các fan hâm mộ. Ông nói: “Chúng tôi chắc chắn không muốn tái hiện điều khủng khiếp đã diễn ra mùa giải trước.
Các bạn có thể hình dung bầu không khí lạnh ngắt trong phòng thay đồ sau khi MU để thua Benfica mùa giải trước và bị loại. Cái giá chúng tôi phải trả lúc đó quá đau đớn. Điều quan trọng là chúng tôi đã biết đứng dậy sau thất bại đó”.
Sir Fergie nói tiếp: “Mùa giải này, MU đã có thể ghi được rất nhiều bàn thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách và tôi rất kỳ vọng điều đó sẽ diễn ra trong đêm nay. Tôi chắc chắn rằng nếu MU kiểm soát được thế trận như một năm trước đây, các cầu thủ sẽ biết mình cần phải làm gì để kết thúc nó”.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/122006/ferguson612061-2.jpg

Bên cạnh đó, với hàng phòng ngự đang khẳng định được sự vững chắc của mình khi trong 22 trận đã đấu kể từ đầu mùa giải, MU đã có đến 10 trận không để lọt lưới bàn nào. Đó cũng là điều mà HLV có đến 20 năm dẫn dắt MU rất tin tưởng khi tuyên bố:
“Một trong những điều tôi thấy rất ấn tượng trong mùa bóng này đó là khả năng phòng ngự của đội bóng đã được cải thiện rất nhiều. Không để thủng lưới trong gần một nửa số trận đã đấu, đó là một con số đáng được nể phục mà MU đã làm được”.
Ngoài ra, vị HLV này cũng ra sức bảo vệ học trò của mình là Cristiano Ronaldo khi báo chí Anh đồng loạt đánh giá cầu thủ người Bồ Đào Nha là cầu thủ “chơi bẩn” hàng đầu giải Ngoại hạng do cố tình “ăn vạ” để MU có được quả penalty dẫn đến chiến thắng 2-1 trước Boro cuối tuần qua.
Ông khẳng định: “Đó chỉ là sự trả thù của báo chí Anh sau khi Ronaldo “hiềm khích” với Rooney tại World Cup. Quả penalty đó hoàn toàn chỉ là do Ronaldo bị cản và mất thăng bằng.
Điều này đã được lý giải rất nhiều lần nhưng những gì báo chí đang làm là sự bới móc đáng hổ thẹn”.

theo dantri.com.vn

toanlk_manutd
08-12-2006, 11:39 PM
Chúc mừng MU! một chiến thắng quá hoành tráng! Trước mắt MU còn những trận đấu khá găng ở ngoại hạng ! nên MU hãy cố gắng !
Chúc MU sẽ vô địch mùa đông và đi đến vô địch ngoại hạng năm nay!
MU vô địch!

Vũ Khắc Khiêm
09-12-2006, 02:39 AM
các bạn là cổ động viên MU, hãy ghe thăm trang web http://musvn.com
hãy cổ động cho MU và rất có thể bạn sẽ tham dự giải bóng đá thường niên do website này tổ chức!

shakira
10-12-2006, 12:04 AM
Bước vào trận đấu, khác với thường lệ, MU không dồn lên ấn công ngay từ đầu, thay vào đó là một thế trận thận trọng, khiến tốc độ chỉ ở mức trung bình. Đó là quyết định rất dễ hiểu bởi trước mặt thầy trò Ferguson là một lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt, vào mỗi dịp cuối năm của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, ngay ở thế trận đó, đẳng cấp vượt trội của đội chủ nhà vẫn được thể hiện ngay ở phút thứ 6. Từ sai lầm phá bóng hụt đáng trách của Distin, Rooney nhẹ nhàng đệm lòng tung lưới thủ môn Weaver sau đường chuyền đầy ý đồ từ cánh phải của Ronaldo. 1-0 cho đội chủ nhà.

Ngay tình huống đó, tỷ số suýt chút nữa đã là 2-0 nếu như "số 8" không bị vấp bóng và kịp tung cú dứt điểm sau pha đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ đội khách bên phía góc trái.

Bàn thắng từ quá sớm khiến MU càng chủ động hơn với lối chơi thực dụng của mình. Họ hạ thấp đội hình, đá cầm chừng và thiết lập thế trận phản công cực kỳ nguy hiểm, chờ đợi những sai lầm từ phía hàng thủ đối phương.

Chính điều đó khiến đội khách dù rất cố gắng nhưng vẫn bế tắc suốt thời gian hiệp một. Việc những pha phối hợp trung lộ của họ dễ dàng bị dập tắt khiến HLV Stuart Pearce buộc phải chuyển sang sử dụng những đường chuyền dài, bổng và kết hợp sút xa, đồng thời đưa Micah Richards dâng cao bên cánh phải nhằm tạo đột biến.




Phút 21, hậu vệ 18 tuổi vừa được gọi vào ĐT Anh này đã suýt ghi bàn gỡ hoà cho Man City bằng pha bật cao, đánh đầu đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc, sau một tình huống chuyền dài của đồng đội tuyến dưới khiến hàng thủ MU lúng túng.

Khả năng chống bóng bổng yếu kém của MU còn nhiều lần bộc lộ trong 45 phút đầu tiên, đặc biệt là 2 tình huống dẫn tới pha quay người dứt điểm của Samaras (24' & 43') ngay trong vòng cấm, song may cho họ là đội khách không tận dụng được cơ hội để gỡ hoà.

Nửa cuối hiệp một, đội chủ nhà tỏ rõ sự nguy hiểm từ những đường phản công bên cánh phải, với sự di chuyển rộng và chịu khó lùi về của Ronaldo, Rooney và Saha. Họ tạo được rất nhiều đường lên bóng thoáng, song lại chưa tìm đươc sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng.

Đáng chú ý là pha đột phá dũng mãnh của Louis Saha, vượt qua ba hậu vệ Man City bên phía cánh phải rồi vội vàng dứt điểm ... lên trời trong tư thế khó.

Tuy nhiên, ưu thế đó của MU cộng thêm một chút may mắn đã đem lại kết quả vào đúng phút cuối cùng của hiệp một. Tận dụng sự lúng túng của hậu vệ đội khách, Heinze cướp bóng bên phía góc trái rồi tung cú sút chân phải, đưa bóng đúng tầm băng vào của Louis Saha.

toanlk_manutd
10-12-2006, 01:50 AM
Chúc mừng các cẩu thủ MU! một chiến thắng quá hoành tráng nằm ngoài tầm của một trận derby ! MU đang thẳng tiến tới chức vô địch ngoại hạng mùa bóng năm nay! chúc cho những con quỷ đỏ sẽ thành công!

Vũ Khắc Khiêm
14-12-2006, 11:57 AM
Vào ngày hôm qua, CĐV Quỷ đỏ MU đã đón nhận 1 tin vui, đó chính là sự trở lại của tiền vệ người Hàn Quốc - Park Ji-Sung sau 1 thời gian dài chấn thương. Có thể nói đây là sự bổ sung lực lượng cần thiết để MU có thêm sức bền trong cuộc đua tranh tới ngôi vị bá chủ Premiership năm nay.

http://img216.imageshack.us/img216/5272/thachlongparkjisung2my1.jpg

Park Ji-Sung đã bị chấn thương mắt cá chân kéo dài kể từ trận gặp Tottenham Hotspur tháng 9 vừa qua. Mất Park, MU càng ít những vị trí dự bị và việc những cầu thủ chạy cánh như Ronaldo và Giggs phải ra sân liên tục kể cả trong những trận đấu không quan trọng là rất bất lợi cho MU.

Tuy nhiên sau 1 thời gian nhận được sự điều trị tích cực, Park đã có thể trở lại tập luyện cùng CLB vào tuần trước và sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Phát biểu trên website của MU, Park cho biết: “Tôi đã bình phục hoàn toàn kể từ sau chấn thương. Từ tuần trước tôi đã bắt đầu tập luyện trở lại và suốt từ thời gian đó đến nay tôi chưa gặp bất kì vấn đề gì nảy sinh”.

“2 dây chằng ở mắt cá chân của tôi đã bị đứt, và tôi đã phải phẫu thuật để nối chúng lại, rất may mắn là nhờ sự chăm sóc tận tình cộng thêm sự chuyên nghiệp của các bác sĩ, 3 tháng vừa qua tôi đã bình phục hoàn toàn và thậm chí còn cảm thấy ổn hơn trước”.

“Đối với 1 cầu thủ bóng đá, việc phải liên tục ngồi làm khán giả là một điều hoàn toàn không dễ chịu chút nào”.

“MU đang đứng đầu BXH Premiership, tôi rất vui về điều đó nhưng tôi vẫn cần phải thi đấu. Tôi cần phải đóng góp 1 phần sức lực cho đội bóng và quan trọng hơn cả là phải thể hiện được mình đã học hỏi được những gì sau 1 thời gian chơi bóng ở Anh”.

Hi vọng với sự trở lại của Park Ji Sung, Sir Alex sẽ có thêm những sự lựa chọn trên hàng tiền vệ và tạo thêm những nét tươi mới trong cách tấn công của MU.

Theo 24h.com.vn

toanlk_manutd
14-12-2006, 05:50 PM
Tình hình thế này MU chắc chắn sẽ tìm đến chức vô địch một cách thuyết phục hơn với sự trở lại của Park,Giggs và Ro7 không còn phải cày ải một cách nhọc nhằn như thời gian vừa qua nữa! cộng với sự góp mặt của Lasson hàng công của MU sẽ là nỗi khiếp sợ của tất cả các CLB trên thế giới !Xin chúc mừng MU!

chicken
14-12-2006, 06:05 PM
Park JS đã trở lại, như vậy là ManU đã có thể bổ sung thêm lực lượng cho cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Hi vọng là đến tháng 1 năm nay sẽ lộ diện câu lạc bộ nào giành được thế chủ động trên con đường tới chức vô địch như C.Ronaldo nhận định.

Vũ Khắc Khiêm
15-12-2006, 02:29 AM
Van der Sar ký tiếp hợp đồng với MU

http://img204.imageshack.us/img204/9784/vandersarci8.jpg

Thủ môn của CLB Manchester United Edwin van der Sar vừa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với M.U. Với bản hợp đồng mới này, thủ thành người Hà Lan sẽ gắn bó với sân Old Trafford thêm một năm nữa.

Dù đã ở tuổi 36, nhưng van der Sar vẫn giữ được vị trí số một trong khung gỗ của Manchester United kể từ ngày anh gia nhập CLB này từ Fulham cách đây 18 tháng.


theo 24h.com.vn

Vũ Khắc Khiêm
16-12-2006, 02:28 PM
West Ham – MU: 23h00, chủ nhật 17-12 :

Hiện MU đang đứng đầu với 44 điểm còn West Ham có 14 điểm xếp thứ 18. Trận đấu có vẻ quá chênh lệch nhỉ? Một chiến thắng nằm trong tầm tay các cầu thủ MU vì hiện tại phong độ của MU là rất cao. Mà C1 thì nhẹ nhàng chỉ phải gặp Lille.

Vũ Khắc Khiêm
18-12-2006, 05:10 PM
Không chịu nổi thành tích yếu kém của HLV Alan Pardew, West Ham đã thay thế ông bằng một HLV đã có đến 15 năm kinh nghiệm tại Premiership, Alan Curbishley. Và chính kinh nghiệm của Curbishley và sự thi đấu trong một trận bắt buộc phải thắng của MU (vì Chelsea đã thắng Everton 3-2), và với phong độ yếu kém của MU đã thất trận 0-1. Vậy là khoảng cách chỉ là 2 điểm với Chelsea, chưa biết chuyện gì sẽ xẩy ra với các cầu thủ MU. Vòng đấu tới MU tiếp tục làm khách trên sân của Aston Villa.

chicken
18-12-2006, 05:40 PM
Trận đấu đêm qua chỉ là sẩy chân thui. Đường dài mới biết ngựa hay. Hi vọng trận đấu đêm qua sẽ không làm ảnh hưởng đến phong độ của ManU trong những vòng đấu tới.

tkid
20-12-2006, 12:14 AM
sẩy chân thui.

hức, hơi thở nặng mùi của Chel ở ngay đằng sau, níu mừ kứ sẩy chân thế nì thì chít

noname
21-12-2006, 12:35 PM
“Henrik Larsson chính là chìa khoá để MU chiến thắng tại Premiership năm nay” – đó chính là khẳng định của Sir Alex Ferguson trong buổi tiếp xúc với báo chí vào ngày hôm qua.
Tiền đạo 35 tuổi người Thụy Điển sẽ giành 1 tuần để làm quen với môi trường cũng như các buổi tập của MU trước khi bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 10 tuần có hiệu lực vào ngày 2/1 tới.

Tuy nhiều CĐV cho rằng, Larrson đã quá nhiều tuổi để thích nghi với lối chơi nhanh ở Premiership nhưng Sir Alex lại không nghĩ vậy. Theo vị thuyền trưởng lão luyện này thì Henrik Larsson chính là chìa khoá để MU mở ra cánh cửa thành công tại Premiership năm nay – cánh cửa đã đóng quá lâu đối với Quỷ đỏ MU.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngày hôm qua, Sir Alex cho biết: “Chúng tôi biết rằng Henrik chỉ ở lại trong 1 thời gian ngắn nhưng lại chính là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với CLB, khoảng thời gian mà lịch thi đấu dày đặc có thể làm cho các cầu thủ kiệt sức”.
http://http://img84.imageshack.us/img84/708/thachlonglarsson20121io9.jpg



“Đành rằng đây là khoảng thời gian khó khăn với CLB nhưng tôi phải công bằng với Helsingborg (nơi mà Henrik Larsson sẽ trở về vào ngày 12/3 tới sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với MU). MU không thể không tôn trọng những tham vọng của họ”.

“Hi vọng Henrik sẽ không rời khỏi chúng tôi trong 3 tháng ngắn ngủi này, tôi tin rằng anh ấy sẽ trở thành mũi nhọn tấn công mới của MU. Henrik là mẫu cẩu thủ săn bàn bẩm sinh, khả năng của anh ấy trong vòng cấm địa đối phương là vô hạn”.

“Nếu có 1 cầu thủ kinh nghiệm như Henrik trong đội hình thì tôi nghĩ MU đã không thể thua trước West Ham hôm chủ nhật vừa qua. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc về trận thua đó nhưng chúng tôi vẫn hơn Chelsea 2 điểm và đây chính là thời điểm quyết định còn Henrik chính là chìa khoá”.

Larsson có thể thi đấu khoảng 13 trận trong màu áo MU, dự đoán trận đầu tiên ra quân chính là cuộc chạm trán với Aston Villa trong khuôn khổ cúp FA vào 7/1 tới.

Trước tấm lòng của Sir Alex, tân binh Henrik Larsson cũng cảm động cho biết: “Khi tôi nghe về 1 bản hợp đồng cho mượn với MU, tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là một cơ hội để tôi tiếp xúc với 1 nền bóng đá mới nhưng giờ đây tôi nhiệm vụ của tôi không chỉ là học hỏi mà còn phải giúp MU đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tôi gắn bó với CLB”.
http://img204.imageshack.us/img204/8703/thachlonglarsson201221rk8.jpg



“Tôi không thể nói “không” với trọng trách mà Sir Alex giao cho mình”.

“Thực ra tôi đã từng muốn được thi đấu tại Premiership khi tôi còn ở Celtic nhưng gia đình tôi đã ổn định ở Glasgow, và đó chính là lý do mà tôi không thể đi”.

“Giờ đây tôi đã 35 tuổi, tôi không nghĩ cơ hội đó sẽ đến thêm 1 lần nữa, tôi sẽ không thể có cơ hôi gia nhập 1 CLB lớn nữa”.

Gia đình của Larsson sẽ có mặt tại Anh trong khoảng thời gian mà tiền đạo này thi đấu cho MU. Larsson sẽ có cơ hội ra quân trong những cuộc chạm trán quan trọng với Arsenal và Liverpool tại Premiership và tất cả các trận đấu vòng loại cúp FA bao gồm cả trận tứ kết, ngoài ra anh sẽ có cơ hội ra quân trong trận đấu với Lille tại Champions League.

theo 24h.com.vn

noname
23-12-2006, 11:52 AM
Đã từng bỏ xa đội đứng thứ 2 Chelsea đến 8 điểm trên bảng xếp hạng và bây giờ khoảng cách ấy chỉ còn là 2 điểm sau cú “sảy chân” trân sân Upton Park của West Ham hồi tuần trước, đội khách ManU liệu có kịp “đứng dậy” trước một Aston Villa khá vững vàng của Martin O’Neill?

Cho dù West Ham bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các nhân tố trong việc “thay tướng” giữa dòng nhưng United vẫn không có được một trận thắng trước đội bóng đang vật lộn ở top cuối của BXH này. Thất bại đó đã làm cho người ta liên tưởng đến trận gặp Celtic tại Champions League vừa qua, trận đấu mà ManU đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, chí ít là trong hiệp 1, nhưng bàn thắng, điều mà họ xứng đáng có được, lại không xảy ra.

Bất ngờ “tậu” Henrik Larsson, phải chăng ManU đã quá “ngông cuồng” hay đây là một canh bạc quyết tử của Sir Alex trong tình trạng hiện nay? Nhưng một khi những Rooney, Giggs, Carrick và các cầu thủ chủ chốt khác nữa “mất” phong độ thì có lẽ kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của cầu thủ người Thuỵ Điển này sẽ “vực” họ dậy?
http://img208.imageshack.us/img208/9532/ducdmcaptmjs10212201105tz4.jpg



Với rất nhiều CĐV Quỷ đỏ thành Manchester giấc mơ về một Martin O’Neill thay thế Sir Alex đã chấm dứt hoàn toàn, khi ông quyết định đến với Aston Villa. Kể từ khi có ông, Aston Villa như “thức tỉnh” sau một kỳ nghỉ đông quá dài, Aston Villa đã trở về đúng với những gì mà họ đã từng sở hữu. Cho dù có những cuộc khủng hoảng nho nhỏ trong thời gian vừa qua, việc “kiếm” một suất dự Cup Châu Âu mùa tới của Villa không phải là quá xa vời đối với họ.

Vấn đề chính của ManU lúc này chính là niềm kiêu hãnh của bầy quỷ đỏ đang bị tổn thương nghiêm trọng kể từ sau thất bại trước West Ham vừa qua và HLV Ferguson hoàn toàn có thể có được một đội hình mạnh nhất trong trận đấu này. Một sự lựa chọn như thế nào cho hợp lý mới là quan trọng bởi trận đấu này không chỉ là sự mở đầu cho một lịch thi đấu dày đặc với 4 trận trong 10 ngày mà đó còn là một sự khởi đầu cho trận đấu tại vòng 3 FA Cup giữa hai CLB này tại Old Trafford trong thời gian tới.
http://img214.imageshack.us/img214/4899/ducdmmanauh721512061340ma7.jpg


Trước một lịch thi đấu dày đặc trong thời gian này, HLV Fergie biết rõ làm cách nào để có thể “duy trì” những công thần như Ryan Giggs hay Paul Scholes, những cầu thủ có ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của ManU, chí ít là cho đến hết tháng sau trước khi họ bước vào những trận chiến có phần khắc nghiệt hơn. Một tin đáng để “ăn mừng” đối với ManU đó là cầu thủ người Hàn Quốc Park Ji Sung hoàn toàn bình phục chấn thương, hứa hẹn sẽ ra sân trong trận đấu này, khiến cho những pha tấn công của ManU sẽ trở nên đa dạng hơn?

Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn không thể có được sự phục vụ của Martin Laursen và Luke Moore, những cầu thủ bị chấn thương phải nghỉ cho đến hết năm nay. Cầu thủ trẻ Craig Gardner có cơ hội ra sân ở hàng tiền vệ trong trận đấu với ManU này. Chấn thương gân khoeo sẽ khó có thể đảm bảo cho Gavin McCann “trụ lại” trong một lịch thi đấu dày đặc như thời điểm này còn Thomas Sorensen vẫn đang trong thời gian hồi phục và khả năng ra sân của anh trong trận này không hề “sáng sủa” một chút nào. Thay thế anh sẽ là thủ môn “tạm” Gabor Kiraly.

Một trận đấu không mấy thuận lợi cho ManU trong thời điểm này nhưng ManU không được quyền thất bại thậm chí là một trận hoà nếu không muốn trở lại cuộc đua của những mùa giải trước, một cuộc đua mà ManU luôn là kẻ “bám sau” cho dù một “màn sương mù” mỏng manh ở vùng đất miền trung nước Anh vẫn có thể đe doạ đến sự “an toàn” của đội bóng này.

theo 24h.com.vn

noname
23-12-2006, 12:06 PM
Chiến lược gia người Scotland tin rằng mình đã quyết định đúng khi để Ruud van Nistelrooy ra đi và đặt niềm tin vào chân sút người Pháp, Louis Saha, người đã ghi được tới 8 bàn thắng trong mùa giải này.

au khi gây sốc với quyết định để tiền đạo “dội bom” van Nistelrooy đến với Real Madrid hồi đầu mùa bóng, HLV Alex Ferguson đưa Louis Saha đá cặp với Wayne Rooney trên hàng công và giải pháp này đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời khi “khẩu súng 2 nòng” này đã 16 lần “phát hỏa” (chia đều cho cả 2 ) tại Premiership.
http://img487.imageshack.us/img487/3025/saha231206s1cf6.jpg
Saha đang trở thành một trong những trụ cột của MU ở mùa giải này.

“Trong bối cảnh Ruud ra đi còn Ole Gunnar Solksjaer và Alan Smith bị chấn thương, Saha đã chứng tỏ rằng cậu ấy hoàn toàn có thể đáp ứng sự kỳ vọng của CLB và các CĐV. Wayne và Louis đang chơi cặp ngày càng ăn ý với nhau và thành công của MU tới thời điểm này của mùa giải có sự đóng góp rất lớn của bộ đôi tiền đạo này”, Fergie lý giải về quyết định của mình.



Gia nhập MU từ Fulham vào đầu năm 2004 theo bản hợp đồng trị giá 12,8 triệu Bảng, Saha luôn phải rất vất vả để cạnh tranh một suất trên hàng công của “Quỷ đỏ”, nhất là khi MU mang về Wayne Rooney. Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh giữa Nistelrooy và HLV Ferguson từ nửa cuối mùa giải năm ngoái đã mang đến cơ hội tốt cho tiền đạo người Pháp và phong độ ấn tượng của anh dần chiếm được lòng tin từ Fergie.



“Louis có những phẩm chất của một tay săn bàn hàng đầu. Nhanh nhẹn, quyết đoán, đôi chân khéo léo và không chiến giỏi, cậu ấy là một tiền đạo mà bất kỳ CLB nào cũng muốn có. Đó là lý do vì sao chúng tôi mang Louis về Old Trafford”.



Ngoài 8 bàn thắng ghi được tại giải quốc nội, Saha còn có 5 lần lập công tại Champions League, góp phần giúp MU vượt qua vòng đấu bảng. Hơn nữa, giờ đây cựu tiền đạo Fulham này trở thành đối tác lý tưởng của Rooney trên hàng công và tất nhiên, việc MU gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Saha chính là một phần thưởng cho những nỗ lực đó.



“Chúng tôi muốn gắn bó lâu dài với Saha bởi giờ đây, để có được một tiền đạo đẳng cấp không phải là chuyện đơn giản và một khi bạn có trong tay một chân sút giỏi, chẳng có lý do gì mà bạn không muốn giữ anh ta ở lại”.



MU hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premiership với 2 điểm nhiều hơn nhà ĐKVĐ Chelsea. Đêm nay, “Quỷ đỏ” sẽ có trận đấu trên sân của Aston Villa và Fergie cũng như các fans của MU đang tiếp tục trông đợi vào sự tỏa sáng của Saha.

Vũ Khắc Khiêm
24-12-2006, 03:23 AM
Aston Villa 0 - 3 Manchester U

3 bàn thắng đến từ nỗ lực cá nhân của Ronaldo, Scholes và một pha dàn xếp mang đậm tính đồng đội đã huỷ diệt đối thủ Aston Villa ngay trên sân nhà của họ.
Một món quà giáng sinh và năm mới tuyệt vời với MU

Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Kiraly - Hughes, Mellberg, Cahill, Barry - McCann (Angel 76'), Gardner, Petrov, Davis - Sutton, Agbonlahor.

Man Utd: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Fletcher, Park (Rooney 66'), Scholes (Silvestre 88'), Giggs (O'Shea 88') - Saha.

Tống Phi Sơn
24-12-2006, 11:32 AM
Chào cả nhà mình cũng là Fan của MU đây ! chúc mừng chận thắng 3-0 hôm qua của MU hôm qua. Nhưng niềm vui sẽ chọn vẹn hơn nếu hôm qua Chelsea hôm qua hòa. Mấy thằng Chelsea nó rùa thật hình như số nó quá đỏ! Nhưng không sao MU vẫn hơn 2 điểm mà thế là tạm tạm ổn!!!!!!!

Vũ Khắc Khiêm
26-12-2006, 01:36 AM
Manchester U. - Wigan Athletic ngày 26/12

Mong rằng trận đấu tới sẽ rễ thở cho MU, chứ như trận trước Giáng Sinh của Wigan với Chelsea: Wigan mà còn chơi hay thế thì MU chắc cũng không dễ dang tí nào!

Lượt đi: Wigan 1-3 Man Utd
L Baines 5 - N Vidic 62, L Saha 66, O Solskjaer 90

chicken
30-12-2006, 05:47 PM
Trận này đã có kết quả lâu rùi còn gì bác.
MU thắng 3 - 1 mà.
Còn trận đấu đêm nay giữa ManU và Reading đáng để chúng ta xem. Ở trận lượt đi chút xíu nữa MU đã bị đội bóng mới lên hạng này khuất phục. Hi vọng trận đấu đêm nay điều đó sẽ không xảy ra, MU sẽ duy trì phong độ ổn định của mình và sẽ giành được một kết quả có lợi trước Reading cũng như một kết quả có lợi trong cuộc đua tới chức vô địch PL cũng như trên đấu trường CL.

toanlk_manutd
31-12-2006, 04:51 PM
MU chiến thắng roài!
MU 3-2 Read ! Ro7 ghi 2 bàn và Ole 1 trái!
Trận này Ro7 lại chơi xuất sắc và ghi 2 bàn nâng số bàn thắng lên 12 !Tiếc là vòng này Drogba cũng nổ súng nên hơn Ro7 nhà ta một bàn!
Ngoài ra Ro7 còn chuyền như đặt vào đầu cho Ole đánh đầu ghi bàn nữa! Ro7 dạo này chơi đang sung!
MU đã gia tăng khoảng cách với Chel lên 6 điểm! Cứ đà này MU sẽ băng băn tiến về đích!
MU cố lên!

toanlk_manutd
31-12-2006, 06:30 PM
http://www.vi.nl/assets_tracker/logo_c/newcastle_united_logo_8980.gif VS http://membres.lycos.fr/manutd7/Images_site/logo_manutd.gif

00h15 ngày 2/1/2007 :
Sân St James'Park
Newcastle - Man United

Thành tích đối đầu của 2 đội tại Premier League:
02/01/02 :Man Utd 3-1 Newcastle
23/11/02 :Man Utd 5 -3 Newcastle
12/04/03 : Newcastle 2-6 Man Utd
23/08/03 : Newcastle 1- 2 Man Utd
11/01/04: Man Utd 0-0 Newcastle
14/11/04: Newcastle 1- 3 Man Utd
24/04/05: Man Utd 2 -1 Newcastle
28/08/05 : Newcastle 0- 2 Man Utd
12/03/06 : Man Utd 2 -0 Newcastle
01/10/06 : Man Utd 2 -0 Newcastle


Cùng với Bolton , Newcastle là một trong 2 đội bóng nhận Man United làm đối thủ kị giơ , có nghĩa là họ có phong độ đến thế nào trước các đối thủ khá thì khi gặp phải MU cũng chơi lúng túng như "gà mắc tóc ".Trận lượt đi hồi đầu mùa giải trên sân Old Trafford đã nói lên điều đó .
Phong đô hiện nay của 2 đội cũng thể hiện sự trái ngược hoàn toàn, trong khi Newcasle chỉ thắng đc 1 trong 3 trận liên tiếp gần đấy thì MU toàn thắng cả 3 .Thành tích đối đầu thì còn tệ hơn , trong 10 lần đối đầu gần nhất (bắt đầu từ 2/1/2002) Newcastle chỉ hòa 1 và thua tới 9 tức đã 5 năm nay Newcastle ko thắng nổi MU .
Sự lóe sáng của Kieron Dyer mới trỏ lại sau chấn thương bằng những bàn thắng cùng với những pha lập công ít ỏi của tân binh Martins ko thể khỏa lấp nỗi lo về lực lượng ở hàng tiền đạo , khi mà Owen chấn thương ko biết bao giờ mới trở lại , còn Aberto Luque ăn cơ báo cô từ lâu chỉ còn chờ ngày ra đi .
Đó có lẽ là nguyên nhân cho sự yếu kém của "Những chú chim chích chòe "trong khoảng thời gian đã qua của mùa bóng và cũng sẽ là điểm yếu nhất trong cuộc tiếp đón MU vào ngày đầu năm mới .
Không khá hơn Newcastle là mấy về sự dồi dào của hàng tiền đạo nhưng sự hiệu quả của những Rooney , Saha và Solskjear ,Newcastle có nằm mơ cũng ko thấy , tổng cộng bộ 3 này đã ghi đc 21 bàn thắng bằng ...đúng số bàn thắng mà các cầu thủ Newvastle ghi dc cho đến thời điêm này .Hiện MU đang có đc đầy đủ đội hình chính với 24 cầu thủ lành lặn sau chấn thương và án treo giò , chính sách xoay vòng cầu thủ cũng đã đến lúc dừng lại .Với sự trở lại của Vidic và SCholes , trận này Sir Alex sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất để lấy hên đầu năm .Một thất bại cho Newcastle là điều kho tránh khỏi .

Đội hình dự kiến của MU:

Van Der Sar - Evra , Vidic, Ferdiand, Neville-Giggs,Carrick, Scholes, Ronaldo- Rooney, Saha .

Dự đoán: New 0-2 MU!

ghi bàn: ro7 và Saha!


tổng hợp!

Vũ Khắc Khiêm
01-01-2007, 10:38 PM
Vòng này Chelsea chưa đá, hi vọng MU sẽ bỏ xa Chelsea tới 9 điểm. MU cố lên!

Vũ Khắc Khiêm
02-01-2007, 11:38 AM
Hai pha ghi bàn của Paul Scholes đã không thể giúp Manchester United, dù chơi lấn lướt, khuất phục được đội chủ nhà Newcastle chơi đầy quyết tâm. Kết quả hòa 2-2 khiến MU bỏ lỡ cơ hội tạm gia tăng cách biệt với Chelsea lên thành 9 điểm, do nhà ĐKVĐ đêm nay mới đấu.

http://img225.imageshack.us/img225/4117/ghibanscholes2107sdc0.jpg
"Lão tướng" Paul Scholes ghi dấu ấn bằng 2 pha ghi bàn
mang đặc trưng phong cách của anh.

Chung cuộc:

Newcastle 2-2 Man Utd

Ghi bàn:

Newcastle: Milner (33), Edgar (73)
Man: Scholes (40), (46)

chicken
05-01-2007, 11:19 AM
Wayne Rooney từ chối một kỳ nghỉ dài ngày mà Sir Alex đã cho phép nhằm giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao vốn có của mình.
Chứng kiến những gì mà anh đã thể hiện trong thời gian qua, Sir Alex Ferguson đã cho phép cầu thủ con cưng của mình nghỉ tới 10 ngày để hồi phục và tìm lại phong độ trước khi cùng Manchester United bước vào những thử thách mới.

Tuy nhiên, Rooney đã không nhận “món quà” đầy ý nghĩa này khi anh trở lại trung tâm tập luyện Carrington của ManU trong ngày hôm qua để tự mình có thể tập luyện thêm nhiều hơn nữa.

Cho dù đã được chơi tròn 90 phút trong trận gặp Newcastle vừa qua nhưng Rooney cũng không để lại một dấu ấn nào rõ nét.


http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/Rooney1.jpg
Anh vẫn không có bàn thắng trong trận này

Trong khi hầu hết các cầu thủ của ManU đang nghỉ ngơi thì Rooney đã giành riêng hơn một tiếng đồng hồ để luyện tập các pha dứt điểm như là cách tìm câu trả lời cho vấn đề “vô duyên” trước khung thành đối phương của anh trong thời gian gần đây.

Một nguồn tin của ManU cho biết “Không ai muốn cậu ấy phải tập luyện vào lúc này cả. Chúng tôi đều nghĩ rằng cậu ấy đã có một kỳ nghỉ nhưng cậu ấy đã khiến trái bóng trở nên “quá tải” mất rồi.”

“David Beckham thường luyện những cú đá phạt một mình và một viễn cảnh tương tự đang được Wayne áp dụng.”

“Chí ít điều đó cũng thể hiện rằng cậu ấy đã nỗ lực như thế nào để có thể cải thiện được tình trạng hiện nay của mình.”

http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/Rooney2.jpg
Mãi vẫn chưa có được hình ảnh này
Rooney đã không ghi được một bàn thắng nào kể từ khi anh ghi bàn vào lưới của Manchester City hôm 9/12 vừa qua. Tính đến nay anh đã có đến 5 trận không bàn thắng.

Vẫn nguồn tin nói trên cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy làm như vậy sau một thời gian dài không ghi được bàn thắng.”

Rất có thể Rooney không có mặt trong đội hình của ManU trong trận đấu ở vòng 3 FA Cup với Aston Villa vào chủ nhật này. Thay thế anh trên hàng công của ManU là tân binh người Thuỵ Điển Henrik Larsson.

24H.COM.VN (tổng hợp)

chicken
05-01-2007, 11:21 AM
Hi vọng Rooney sẽ sớm lấy lại được khả năng sát thủ bẩm sinh của mình để hàng công của ManU không còn vô duyên trước mành lưới của đối thủ!

chicken
05-01-2007, 11:28 AM
Sau khi từ chối lời đề nghị của MU và Tottenham, CLB nhỏ Southampton đang chuẩn bị tăng lương và ký bản hợp đồng mới nhằm "bảo vệ" chặt chẽ hơn đối với Gareth Bale - hậu vệ trái 17 tuổi được mệnh danh là thần đồng bóng đá xứ Wales nhờ khả năng sút phạt cực kỳ khéo léo.

Theo tờ Daily Mail, Chủ tịch Southampton là Michael Wilde đã mời Gareth Bale ký bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2009, qua đó sẽ biến tài năng 17 tuổi này thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại sân St Mary.

http://i70.photobucket.com/albums/i107/nothing8x/Bale.jpg
Một tương lai hứa hẹn sáng sủa đang chờ đón Bale

Trước đó, để bảo vệ "viên ngọc thô", đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất Anh đã từ chối hai lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ MU và Tottenham. Ngoài ra, theo thông tin từ các tờ báo hàng đầu nước Anh như Guardian hay Times, Gareth Bale cũng đang được "bộ ba" gồm Liverpool, Arsenal, và Newcastle ngắm nghía kỹ lưỡng.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton (nơi cách đây không lâu đã cho ra lò Theo Walcott), cầu thủ sinh năm 1989 tại xứ Wales là một trong những tài năng bóng đá hứa hẹn nhất đang thi đấu tại xứ sở sương mù. Gareth Bale có cái chân trái rất khéo léo. Đặc biệt, 5 trong số 6 bàn thắng mà hậu vệ 17 tuổi này ghi được kể từ khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp, hồi tháng 4/2006, là bởi những cú sút phạt trực tiếp kỹ thuật.

Ngoài màn trình diễn gây ấn tượng cực mạnh tại Southampton, Gareth Bale còn liên tục lập kỷ lục ở các cấp độ đội tuyển quốc gia xứ Wales. Với pha sút phạt xoáy đẹp mắt trong trận gặp Slovakia ở vòng loại Euro 2008, diễn ra hôm 7/10/2006 vừa qua, thần đồng này đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển xứ Wales "xịn".

Chính bởi hàng loạt thành tích ấn tượng trên, có thể hiểu vì sao Gareth Bale nhanh chóng được xem là mục tiêu chuyển nhượng dài hạn hàng đầu của một số CLB lớn. Vì vậy, để giành được "viên ngọc thô" này, xem ra MU sẽ còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại.



Theo VnExpress

chicken
05-01-2007, 11:30 AM
Tại sao năm nay MU lại gặp nhiều trắc trở trên thị trường chuyển nhượng đến như vậy nhỉ ?

Vũ Khắc Khiêm
08-01-2007, 01:34 AM
Manchester U. [2 - 1] Aston Villa- FA Cup

http://img382.imageshack.us/img382/8996/henriklarssonwx5.jpg
Ferguson chờ đợi rất nhiều ở Henrik Larsson

Hôm nay, MU ra trận với tiền đạo người Thụy Điển, H. Larsson. Và tiền đạo này đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho MU(55'). Một phần thưởng xứng đáng dành cho người hâm mộ và là khởi đầu hoàn hảo cho H. Larsson tại MU.
Tuy nhiên, M. Baros đã mang về bàn thắng gỡ hòa ở phút 74. Tưởng chừng trânh đấu sẽ phải đấu lại thì một lão tướng khác của MU, O.G. Solskjær đã tỏa sáng đúng lúc khi trận đấu bước vào phút thứ 3 bù giờ.
MU đã ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup!

toanlk_manutd
08-01-2007, 07:24 PM
13 / 01 lại MU 2-1 Villa
Mời các bạn cùng đón xem tại Old Traffold

chicken
15-01-2007, 06:33 PM
Cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs của Manchester United thừa nhận chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu, nhưng trước khi “gác giày” anh muốn thêm danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 9 vào bộ sưu tập thành tích cá nhân.

Hợp đồng hiện nay của Giggs sẽ hết hạn trong 18 tháng tới và đến lúc đó anh sẽ tròn 35 tuổi. Bản thân cầu thủ người Xứ Gan này biết rằng anh đang tiến gần đến những tháng, ngày cuối cùng của sự nghiệp thi đấu vẻ vang – đoạt 8 danh hiệu VĐ Premier League, 4 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn và Champions League. Thế nhưng, khao khát giành ngôi vô địch của anh vẫn cháy bỏng trong những tháng cuối cùng của sự nghiệp tại Old Trafford.

“Tôi có thể nhận ra những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao bởi hợp đồng thi đấu của tôi vẫn còn 18 tháng nhưng tôi muốn tận hưởng hương vị chiến thắng trong mỗi vòng đấu của mùa giải năm nay. Tôi đã ngoài 30 và ở tuổi đó bạn bắt đầu cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra. Các cầu thủ ở tuổi tôi thường nhìn nhận lại chính mình nhiều hơn trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Tất cả các danh hiệu đều làm hài lòng mọi người, nhưng tôi cho rằng danh hiệu đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt bởi Manchester United đã chờ đợi từ rất lâu. Sau đó, đoạt thêm nhiều chức VĐQG và các danh hiệu khác làm mọi người cảm thấy rất phấn khích bởi đó là những chiến tích rất khó giành hơn. Việc Chelsea đoạt ngôi vô địch Premier League trong hai năm qua nhờ lối chơi chắc chắn và nguồn ngân sách dồi dào cho thấy ngôi vô địch năm nay sẽ càng đặc biệt hơn nếu chúng tôi đoạt được nó”.
Theo SGGP

Vũ Khắc Khiêm
20-01-2007, 11:40 AM
Arsenal – MU

Vào Chủ nhật tuần này, “Những khẩu thần công” Arsenal sẽ bày binh bố trận trên sân Emirates để chờ đón một Vũ điệu của Quỷ được trình diễn bởi những nghệ sĩ đến từ thành phố Manchester. Liệu các Pháo thủ thành London sẽ biến bản giao hưởng kia thành những nốt nhạc nhuốm màu tang tóc hay chính họ sẽ trở thành nạn nhân của bầy Quỷ khát máu…?

http://img135.imageshack.us/img135/7351/henry1901nu8.jpg

http://img135.imageshack.us/img135/213/rooneyfg4.jpg

http://img135.imageshack.us/img135/3289/rosicky1901vg5.jpg

http://img143.imageshack.us/img143/1154/crisronaldo1901kp6.jpg

Cùng chiêm ngưỡng những pha bóng tuyệt vời bởi những cá nhân xuất sắc như Henry, Rooney, Rosicky, C. Ronaldo

Hi vọng MU tiếp tục chiến thắng!

kickandrush
21-01-2007, 03:16 PM
Đại chiến Emirates!
Arsenal vs MU tên của trận đấu đã nói lên tất cả, trận cầu Super Sunday này hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Một MU đang trên đà chiến thắng sẽ gặp một Arsenal đang có phong độ cao. Trận chiến của các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều pha bóng gay cấn của những cái đầu nóng. Hy vọng Arsenal sẽ tạo ra một trận cầu hấp dẫn chí ít là một trận hòa để giải đấu trở nên hấp dẫn hơn nhưng MU sẽ không dễ dàng rời sân với một kết quả hòa.
Hãy đón xem!

linhthuytrang
21-01-2007, 08:53 PM
Man trận này sẽ thắng ít nhất là 2-1

Vũ Khắc Khiêm
22-01-2007, 12:32 PM
Arsenal 2 - 1 MU

Một trận đấu đau đớn của MU, mặc dù mở được tỷ số trước(53'0 do công của Rooney:
http://img219.imageshack.us/img219/6913/waynerooney1le.jpg

Nhưng đã bị Arsenal lội ngược dòng thành công với các bàn thắng của Van Persie(83') và Thierry Henry(90+3').

Vũ Khắc Khiêm
22-01-2007, 12:34 PM
Man trận này sẽ thắng ít nhất là 2-1

MU gặp em là đen đủi rùi, lần sau em phải đoán MU thua ít nhất 1-2 thì may ra....:ay:

kickandrush
22-01-2007, 03:06 PM
Phút bù giờ định mệnh!
BRAVO Henry! Không thể tốt hơn! Đó là những gì mà các cổ động viên The Gunner đã tin tưởng và hát suốt 93 phút thi đấu của hai đội. Trận đấu đỉnh cao của hai đại gia tại Primier League đã kết thúc và một lần nữa phần thắng nghiêng về Arsenal, lần thứ hai trong mùa giải năm nay MU của ngài Alex thất bại trước giáo sư Wenger.
Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay, hấp dẫn từ đầu đến cuối, đưa đến cho người xem sự hồi hộp, thấp thỏm rồi vỡ òa trong những bàn thắng tuyệt vời.
Công bằng mà nói, Arsenal đã đá trên chân MU trong trận đấu hôm qua, đáng khâm phục hơn họ lại là những cầu thủ trẻ, rất trẻ. Henry đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh, đàn anh trong suốt trận đấu, anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu.
http://tn3-1.deviantart.com/fs9/300W/i/2006/065/8/3/Thiery_
Arsenal đã mang lại cho giải Ngoại hạng thêm phần hấp dẫn và kịch tính.

chicken
22-01-2007, 06:00 PM
Không thể nói gì hơn ngoài 2 từ "quá đau"! MU đã vươn lên dãn trước từ phút 53, vậy mà để bị gỡ lại vào những phút cuối trận đấu rồi bị thắng ngược vào những phút bù giờ. Thật đúng là không có gì đau bằng.

noname
25-01-2007, 06:29 PM
Trợ lý HLV trưởng Manchester United Caros Queiroz khẳng định đội bóng của ông sẵn sàng gia hạn hợp đồng với tiền vệ Cristiano Ronaldo chứ không hề có ý định bán anh sang Real Madrid.
Phản ứng lại những thông tin cho rằng đội bóng cũ của mình, Real Madrid, đang nhắm đến tiền vệ chạy cánh Cristiano Ronaldo, trợ lý HLV Queiroz khẳng định đội bóng đang dẫn đầu BXH Premiership Manchester United có kế hoạch gia hạn hợp đồng với tiền vệ 21 tuổi này cho dù hợp đồng hiện tại của Ronaldo với ManU vẫn còn giá trị trong vòng 3 năm nữa.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có bị bán đi hay không, phát biểu với tờ Marca, trợ lý HLV Queiroz khẳng định: “Không. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với cậu ấy để gia hạn hợp đồng hiện tại.”
http://img408.imageshack.us/img408/7708/ducdm340541878small2pp.jpg
“CLB đã có chính sách hết sức rõ ràng. Không nhất thiết để một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng trước khi chúng tôi thảo luận về vấn đề đó. Hãy gia hạn hợp đồng.”

“(Ryan) Giggs đã chơi cho chúng tôi trong vòng 14 năm và anh ấy đã rất nhiều lần gia hạn hợp đồng với chúng tôi.”

“Chính CLB sẽ đánh giá những việc mà cầu thủ đã và đang cống hiến cho CLB chứ không cần đến một đội ngũ nhân viên giám sát nào cả.”

“Chúng tôi đã tiên liệu được những vấn đề sẽ xảy ra với chúng tôi và đó là những việc mà chúng tôi sẽ làm với Cristiano Ronaldo trong thời gian tới.”
:mi :mi :mi :mi

noname
28-01-2007, 12:38 PM
Loạt trận tại vòng 4 FA Cup diễn ra đêm qua đã khép lại với những kết quả được cho là hợp lý khi chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh và trận đấu trên sân Old Trafford giữa chủ nhà Manchester United và đội khách đến từ vùng cực nam, Portsmouth cũng không nằm ngoại lệ
Giấc mộng FA Cup đã chấm dứt đối với Pompey mà người nhấn chìm giấc mơ của họ chính là tiền đạo của M.U, Wayne Rooney khi anh ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này giúp cho đội bóng của thầy trò Ferguson giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Hiệp một của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi nhưng sang hiệp hai, Rooney đã bùng nổ chỉ trong vòng 7 phút khi anh ghi bàn cho M.U ở các phút 77 và 84.

Đội bóng đến từ miền Nam nước Anh có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Nwankwo Kanu khi trận đấu đã bước sang phút 87. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để họ có thể tiếp tục giấc mơ tại đấu trường FA Cup và đành nhìn thầy trò Ferguson đi tiếp vào vòng 5.

Cũng trong loạt trận đêm qua, ngoài chiến thắng của M.U còn có những chiến thắng của các đội bóng đại diện cho Premiership trước các đội bóng chiếu dưới. Đó là những chiến thắng ấn tượng của Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers, Fulham và Reading.

Chung cuộc: M.U 2-1 Portsmouth

Ghi bàn: Rooney 74’, 84’ (M.U); Kanu 87’ (Portsmouth)

Đội hình ra sân:

Man Utd: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Park, Scholes, Carrick, Giggs (Fletcher 85), Larsson, Solskjaer (Rooney 60).

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Primus, Hughes (Douala 82), Lauren, O'Neil, Pedro Mendes, Taylor, Kranjcar (Mwaruwari 80), Cole (Kanu 62).

Kết quả các trận còn lại:

Barnet 0 - 2 Plymouth Argyle

Birmingham City 2 - 3 Reading

Blackpool 1 - 1 Norwich City

Bristol City 2 - 2 Middlesbrough

Crystal Palace 0 - 2 Preston North End

Derby County 1 - 0 Bristol Rovers

Fulham 3 - 0 Stoke City

Ipswich Town 1 - 0 Swansea City

Luton Town 0 - 4 Blackburn Rovers

Tottenham Hotspur 3 - 1 Southend United

West Ham United 0 - 1 Watford

dương thọ :24h.com.vn

toanlk_manutd
28-01-2007, 03:57 PM
Chúc mừng MU! Chúc mừng Ro8! Chúc mừng ngài Alex!
Hôm qua cả Park và tân binh Lasson cũng chơi rất hay chỉ tiếc là bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ với họ! Nhưng quan trọng là tất cả đã làm nên một MU với sức mạnh vốn có trong các đợt tấn công đúng theo phong cách của Quỷ đỏ!
Phải nói thêm là trọng tài hôm qua đã từ chối một bàn thắng của vidic nhưng vô tình lại tạo điều kiện để Ro8 được cơ hội thể hiện mình và một hình ảnh của Ro8 ngày nào đã hiện lên một cách tinh tế tại "nhà hát của những giấc mơ" ! Đúng là cười ra nước mất!

noname
01-02-2007, 12:28 PM
xin chúc mừng MU. Các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời.
Mu tiếp tục duy trì khoảng cánh 6 điểm với chelsea
kết quả cuối cùng MU- Watford: 4-0

noname
05-02-2007, 02:42 PM
xin chúc mừng MU và các cổ động viên của họ. một chiến thắng đậm đà.
MU lại một lần nữa thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình. Chỉ cần một bàn thắng khơi thông là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý đồ của họ. Nhưng trận thắng tưng bừng của quỷ đỏ đã phải nhờ đến một pha đóng kịch của Cristiano Ronaldo.
Chung cuộc: Tottenham 0-4 MU
Ghi bàn:
Ronaldo (45), Vidic (48), Scholes (54), Giggs (77)

Vũ Khắc Khiêm
03-03-2007, 07:16 PM
19h45: Liverpool – MU: "Long hổ tranh hùng"

http://img225.imageshack.us/img225/2930/thachlongketquadoidau6zp9.jpg

Các bạn đón xem và cổ vũ cho chiến thắng của MU!
MU vô địch!

linhthuytrang
04-03-2007, 10:53 AM
:( :( chiến thắng ngoại ngục cua MU trước Liverpool . với phong đọ hiện tại đang nên Liverpool rất tự tin trước MU khi bước vào trận đấu, và qur đúng như vậy họ đã làm cho các fan của MU hồi hộp lo lắng suốt cả trân nhất là khi cầu thủ quan trọng số 18 của họ bị thẻ đỏ nhưng thật là may cho họ thần may mắn vẫn về phía MU giúp họ thắng 1 trận có lẽ là hay nhất mùa giải này của họ:( :(

Đỗ Thành Trung
04-03-2007, 02:15 PM
hix Mu Cũng Thường Thôi chẳng qua đội kia không may mắn thôi
Liverpoool Ép Sân Suốt .
Gặp Chelsea Xem nào .
Gặp Ngoài PS2 ấy.

chicken
05-03-2007, 05:47 PM
Nói về chức vô địch cuối mùa giải của ManU vẫn còn là hơi sớm. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của MU cùng với sự may mắn luôn đi cùng đội bóng (điều này là rất cần trong bóng đá) thì có lẽ nói rằng chức vô địch năm nay sẽ ở lại Old Traford là điều chắc chắn đến 80%
Mu Vô Địch!!!!

unknown_no_no
05-03-2007, 08:17 PM
các fan của liverpool qua trận đấu giữa man-liv vừa qua nhận thấy rằng :man quả là có tinh thần kháng cự quá tuyệt vời .ngay từ lúc trọng tài thổi tiếng còi bắt đầu trận đấu,với lợi thế sân nhà, các cầu thủ liverpool đã tấn công như vũ bão,hàng phòng ngự của man được báo chí ca ngợi là hàng phòng thủ thép với lão tướng Ferdinand,Vidic,Evra,G.Neville giờ đây chơi như những cầu thủ nghiệp dư .chỉ có Var der sar là đáng đồng tiền bạt gạo khi suất sắc cản phá nhiều những cú sút như trái phá của M.Gonzalez(ở phút 12),Riise(ở phút 27).đáng kể nhất là pha đi bóng dũng mãnh của Bellamy ở ít phút tiếp theo loại bỏ hoàn toàn Vidic,rồi bất ngờ căng ngang vào vòng cấm địa,Var der Sar chỉ còn biết đứng nhìn theo bóng ,lúc này chỉ cần 1 cái chạm nhẹ bóng của Kuyt là có thể làm nổ tung Anfield ,nhưng thật đáng tiếc là chân của anh chàng tóc vàng này lại ngắn quá.giá mà R.Beintez cho P.Crouch vào sân ngay từ đầu,giá mà lúc đó ko phải là Kuyt mà là Crouch thì mọi chuyện có thể đã khác.Liverpool thì như vậy còn Man họ đáp trả những đợt tấn công của LIV bằng những đuờng lên bóng yếu ớt không có màu sắc.đâu rồi một Man khí thế ngất trời khi đối đầu với Reading,đâu rồi một Ronando với những pha đi bóng vặn sườn đối phương bên hành lang cánh phải ,đâu rồi một Rooney với những pha đột phá dũng mãnh,đâu rồi một Scholes với những cú sút xa đầy uy lực.tất cả đèu mờ nhạt trước Finnan, Carragher, Agger, Riise.
Sang hiệp 2 Gerrard mở đầu bằng cút sút trong vòng cấm đầy nguy hiểm,tiếp theo la` cú dứt điểm cận thành của Bellamy,nhưng lại một lần nữa Var Der Sả lại chứng tỏ được giá trị của anh khi bắt gọn đường bóng .Và bàn thắng ở phút thứ 50 là kết quả tất yếu của lối chơi đẹp mắt của LIV.Nhưng lại một lần nữa thần may mắn lại đứng về phía khung thành của Var Der Sar,khi trọng tại không công nhận bàn thắng trong một tình huống nhạy cảm . Sự thực thì đáng lẽ trọng tài có thể làm tốt hơn nếu công nhận bàn thắng này .Pha quay chậm cho thấy rõ điều đó.(lần sau xin viết tiếp ,em có việc phải đi ngay các bác thông cảm)

redmonster1088
06-03-2007, 01:32 PM
Thằng kia, mày bêu xấu Man của tao kinh thế ! Thua cá mà vẫn chưa sợ à ! Không cần biết, kết quả cuối cùng là 0-1, đẳng cấp lên tiếng, MU Champion ...

unknown_no_no
06-03-2007, 06:37 PM
sự thực thì vẫn là sự thực thôi.trân đấu này Liverpool đá hay hơn hẳn ,thể hiện sự vượt trội cả về ba tuyến tấn công, phòng ngự và phân phối bóng.

Đẳng cấp ở đây là gì ?

Phải chăng là lối chơi thiếu tính thuyết phục chủ thầy trò HLV AlexFurgeson,hay là tinh thần thi đấu hừng hực khí thế của các cầu thủ Liverpool trên chảo lửa Anfield.Cuộc đối đầu lần này giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh cũng chính là cuộc đấu trí của 2 HLV A.Furguson và R.Benitez.Tuy Liv ko dành được chiến thắng nhưng chúng ta phải khẳng định rằng chiến thuật của HLV Benitez là hoàn toàn đúng đắn khi các cầu thủ Liv liên tục khoét sâu vào bên cánh trái của MU, cộng với lối chơi áp sát cùng những đường chuyền dài chiến thuật và kết thúc bởi những cú sút như sấm sét đã làm khung thành của Var Der Sar chao đảo trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Phải chăng các cầu thủ Man chỉ có thể phát huy được lối chơi lấn lướt của mình với những đội bóng thấp cổ bé họng thôi sao?
Đâu rồi một quỷ đỏ chỉ biết tấn công mà không cần phòng thủ?Đâu rồi những chân sút không biết mệt mỏi của hàng tiền đạo Man? Hay thay vào đó là một quỷ đỏ chỉ biết đến phòng thủ...phòng thủ...và phòng thủ và tấn công theo kiểu lấy lệ mà thôi.Trước Liverpool,Man chỉ có thế thôi sao??

Nhưng nói gì thì nói trận này thần chiến thắng vẫn đứng về phía các họ trò của HLV Alex Furguson :( :( :( xin chúc mừng CĐV Man .Nhưng không vì thế mà các cổ động viên của thành phố cảng Merseyside mất niềm tin ở họ,mục tiêu của thầy trò HLV R.Benitez không phải là ở giải Ngoại Hạng mà là chức VĐ Champions League .Và hãy cứ để Man hạnh phúc ở giải quốc nội phải không các CĐV Liverpool?|-) |-) |-)

unknown_no_no
06-03-2007, 07:10 PM
Thằng kia, mày bêu xấu Man của tao kinh thế ! Thua cá mà vẫn chưa sợ à ! Không cần biết, kết quả cuối cùng là 0-1, đẳng cấp lên tiếng, MU Champion ...

Tao nói thế mà mày bảo là bêu xấu hả???
Tao ca ngợi Man của mày đấy chứ,chẳng phải Man của mày thắng rồi đấy thôi:D :D :D
Thôi dù gì anh cũng chúc mừng chú =D> =D> ,anh viết có gì đúng hơn quá so với sự thật thì chú bỏ qua cho anh nhá:ay: .Anh em mình đi đâu mà thiệt :) :) phải không nhảy ???? :D :D :D

redmonster1088
08-03-2007, 07:07 PM
Tại sao không hạnh phúc ở tất cả các giải đấu ! LIV bó tay trước MAN nên thôi chọn lấy 1 mục tiêu rồi phấn đấu. Điều đó giải thích vì sao LIV không thể có cú ăn 3 ngoạn mục như MANUTD.

Trích lời Mourinho "Bản thân chiến thắng nó đã đẹp nhất rồi"

Anh biết chú Copy and Paste ở trang nào rồi lôi ra đấu khẩu với anh, chán quá ! Dù sao anh cũng thích LIV chỉ sau mỗi MAN

unknown_no_no
08-03-2007, 11:41 PM
Phải nói rằng Man bước vào giải đấu truyền thống Giải Ngoại Hạng Anh với một phông độ rất tốt . trong khi đó Liverpool vẫn còn loay hoay trong việc thử nghiệm đội hình và chiến thuật thi đấu.Đó chính là lý do tại sao vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng tính đến thời điểm này là Man chứ không phải là Liverpool .

Nhưng thầy trò HLV R.Benitez đã hoàn thành suất sắc ý đồ thử nghiệm đội hình của mình .Bằng chứ là việc "Lữ đoàn đỏ" đã chơi rất hay trong hầu hết các trận đấu gần đây.dù đối thủ của họ là ai đi nữa,cho dù là đương kim vô địch Champions League Barca hay là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch giải Ngoại Hạng Manchester United hay bất cứ đối thủ nào đi nữa đều phải kiêng dè HLV cùng học trò ông Benitez.Trước Liverpool không có đội bóng nào là giữ được đúng phong độ của mình.họ đều bị lấn ép và chỉ có may mắn mới không làm họ vỡ trận.đó là điều không thể phủ nhận khi xem Quỷ đỏ thành phố cảng thi đấu.Mỗi lần ra quân là mỗi lần họ đem đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt,mỗi lần ra quân là một lần làm cho C ĐV đối phương phải đau tim trong suốt 90 phút của trận đấu.đó mới chính là lối chơi cống hiến đầy sức thuyết phục...|-) |-) |-)

Trận đấu vào cuối tuần vừa qua giữa 2 quỷ đỏ của xứ sở sường mù,chỉ có may mắn mới không làm Man thất bại ,Man dành thắng chiến thắng đấy nhưng đó là ở giải Ngoại Hạng.Còn trong Champions League may mắn sẽ không đến lần thứ 2 với thầy trò ông Furguson .Và ko có gì là chắc chắn để Man có thể dành được cúp ăn 3 trong mùa giả này cả:cool: :cool: :cool:

tkid
09-03-2007, 01:59 PM
này, Man là kái rì hử

redmonster1088
09-03-2007, 05:56 PM
này, Man là kái rì hử

Để tôi trả lời ông nhá :
Man là cách gọi tắt của Câu lạc bộ Manchester United đến từ Anh Quốc, ngoài ra người ta còn gọi là ManU, ManUtd. Biệt danh của đội bóng này là Quỷ đỏ.
Man là CLB có lượng CĐV toàn cầu lớn nhất, chắc không có ông !

Thế đã đủ chưa nào, hỏi thế nào trả lời thế !!! :clap :clap :clap

unknown_no_no
09-03-2007, 07:46 PM
....QUỶ là gì?
Quỷ là 1 con quái vật do con người tưởng tượng ra và nó là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người.
....ĐỎ là gì?
Đỏ là mầu máu của đối phương khi là mục tiêu của quỷ
Và Quỷ Đỏ là ác mộng của tất cả đội bóng trên thế giới.Không chỉ có Man
..............LIVERPOOL cũng là một QUỶ ĐỎ............

chicken
10-03-2007, 12:26 AM
....QUỶ là gì?
Quỷ là 1 con quái vật do con người tưởng tượng ra và nó là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người.
....ĐỎ là gì?
Đỏ là mầu máu của đối phương khi là mục tiêu của quỷ
Và Quỷ Đỏ là ác mộng của tất cả đội bóng trên thế giới.Không chỉ có Man
..............LIVERPOOL cũng là một QUỶ ĐỎ............

Hic hic, thật là tội nghiệp cho quỷ đỏ Liverpool của bác giờ đã bị bẻ gãy
mất sừng rồi còn đâu mà có thể gọi là một con quỷ theo đúng nghĩa của
nó được nữa ????

tkid
10-03-2007, 02:41 PM
to redmonster:

Kậu biết rì về Man?
Kậu có là mem của Manfc ko?
Man có bao nhêu CDV trên toàn thế giới?

tớ là fan của Reading, zô đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=1796&page=4) thì biết nè, keke

unknown_no_no
10-03-2007, 02:54 PM
Hic hic, thật là tội nghiệp cho quỷ đỏ Liverpool của bác giờ đã bị bẻ gãy
mất sừng rồi còn đâu mà có thể gọi là một con quỷ theo đúng nghĩa của
nó được nữa ????
Bác nói vậy thì thật sự em cũng không hiểu mấy ...???:think :think

Bác phải đưa ra lý lẽ và dẫn chứng cụ thể chứng minh thì người khác mới có thể hiểu được chứ ...!

Dương Hảo
11-03-2007, 04:41 PM
Tui bít một chút về ManU nè, không nhiều lắm nhưng cũng đủ để yêu thích rồi!

1710
12-03-2007, 03:02 PM
em cũng thích man lam nhưng trong ps man mạnh quía nên ko thích mấy.CHELSEA VÔ ĐỐI!

mr_jack
18-03-2007, 02:34 PM
Chelsea chẵng là gì so với Man!Điều đó thể hiện ngay ở đấu trường PremierShip và cả C1 nữa.Với tôi thì Man mãi mãi là vô địch

tkid
18-03-2007, 11:26 PM
Man chết toi U lại tịt :D

chicken
19-03-2007, 07:59 AM
Man chết toi U lại tịt :D

Đúng là như vậy mà.
Tịt nhưng mà vẫn đá cho Bolton 4 trái đấy thôi, số bàn thắng ghi
được nhiều nhất PL trong mùa giải năm nay(tính đến thời điểm hiện tại)
Tịt nên để lọt lưới có 20 bàn tính đến lúc này trên con đường đến ngôi
vô địch Championship thui mà(Thua mỗi Chelsea với 19 bàn thôi)(còn nữa nhưng để sau viết tiếp)
ManU vô địch!!!!

shakira
22-03-2007, 02:12 PM
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/22032007/choi%20het%20minh%20moi.jpg
Paul Schole: Người hùng thầm lặng




Còn sót lại trong số lứa cầu thủ từng giành cú ăn ba lịch sử, Paul Schole vẫn miệt mài hàng ngày trên sân tập, để mỗi cuối tuần anh lại vào sân với trái tim nóng bỏng, cống hiến hết mình cho dù... có thể chẳng ai biết đến mình. Paul Schole là thế, anh vẫn thầm lặng suốt 14 năm nay tại Old Traford và góp phần không nhỏ vào bản thành tích vô tiền khoáng hậu của "Quỉ đỏ". Và thật bất ngờ, dù đã 33 tuổi anh vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man U, đội bóng đang dẫn đầu Premiersip với cơ hội trở lại ngai vàng là rất lớn sau hai năm bị gã nhà giàu Chelsea phế truất. Dưới đây là bài phỏng vấn của tạp chí 442 của Anh về chàng tiền vệ này.

(thể thao.dec.vn)

shakira
22-03-2007, 02:17 PM
Real: 80 triệu euro cho Ronaldo!
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/cristiano_ronaldo.jpg

shakira
31-03-2007, 02:39 PM
Neville nghỉ thêm 3 tuần





Đội trưởng CLB Manchester United, Gary Neville sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 3 tuần nữa so với dự tính vì chấn thương mắt cá chân mà anh gặp phải 2 tuần trước đây.



Hậu vệ phải ĐT Anh được hy vọng là sẽ trở lại trong trận làm khách trên sân của Portsmouth thuộc khuôn khổ Premiership tuần này của MU. Tuy nhiên thông tin trên đã bị HLV Alex Ferguson phủ nhận hôm thứ 6
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/hoã ng%20lã¢n/gary_neville_203223s.jpg
Giờ đây mắt cá Gary chỉ mới bớt sưng đi một chút. Vết thương nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng. Nhưng tốc độ phục hồi khá nhanh và Gary sẽ trở lại đội hình trong vòng 3 tuần,” Sir Alex cho biết.

Ngoài tin không vui trên, MU cũng được an ủi phần nào khi thủ thành Edwin van der Sar và tiền đạo người Na Uy Solskjaer đều đã bình phục và có thể thi đấu trong trận gặp Blackburn cuối tuần này.
(thethao.dec.vn)

sh0k_b0y_0nljn3
02-04-2007, 12:40 AM
MU vs Blackburn: 4-1
Jê, MU vô địch,MU number one
Jê jê :clap :clap Sướng tê rốn !!!

mr_jack
05-04-2007, 11:50 AM
Vậy là trong loạt trận đêm qua Mu đã để thua trước các cầu thủ AsRoma tuy nhiên Man vẫn có quyền hy vọng ở trận lượt về khi có lợi thế ở luật bàn thắng sân khách.Tuy nhiên mất đi Schole là một tổn thất lớn cho Man.MANUTD cố lên!!!!!!!!!!

sh0k_b0y_0nljn3
05-04-2007, 08:00 PM
Chán hẳn mấy ông trọng tài.Thiên vị cho ASROMA quá.
Nhưng hok sao,MU sẽ chiến thắng ở trận lượt về và sẽ vào vòng bán kết.
MU CỐ LÊN.MU VÔ ĐỊCH

mr_jack
05-04-2007, 09:56 PM
Cái đó thì còn gì phải bàn nữa MU bị xảy chân chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi.Lượt về AS sẽ biết tay!

shakira
07-04-2007, 12:03 PM
MU nhắm đến "Van Basten mới"




Manchester United đang rất muốn có chân sút trẻ Raffaele Palladino của Juventus trong mùa giải tới, trợ lý HLV U-21 Italia Gianfranco Zola tiết lộ.

Cũng theo lời của cựu tiền đạo Chelsea thì Palladino hiện đang được ví là "Van Basten mới" của bóng đá hiện đại. Trong anh có đầy đủ những phẩm chất mà tiền đạo Marco Van Basten của AC Milan những năm 80 của thế kỉ trước từng có.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/minh%20tam/ales8.jpg
Khi được ví với huyền thoại Van Basten, Palladino vui mừng cho biết: "Thực ra tôi cũng được nghe rất nhiều người ví tôi như thế. Tôi thực sự xúc động khi mình được ví với Van Basten, huyền thoại môn túc cầu giáo của thế kỉ trước."
Palladino cũng cho biết thêm: "Bàn thắng đầu tiên tôi ghi cho Juventus lá khoảnh khắc tôi không thể quên. Bàn thắng đó đã giúp tôi được ra sân trường xuyên hơn. Còn về việc gia hạn với đội bóng ư? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Trước mắt tôi là đưa Juve lên chơi tại Serie A khi mùa giải kết thúc."

Trước tài năng thiên phú của tiền đạo U-21 Italia, ngay lập tức Man U xúc tiến đàm phán với BLĐ của Juventus để đưa Palladino về Old Trafford vào mùa bóng tới. "Quỷ đỏ" tuyên bố sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lên tới 13 triệu bảng để có được chữ kí của chân sút 22 tuổi này.

Mới chỉ 16 lần ra sân nhưng Palladino đã đóng góp tới 8 bàn cho đội bóng thành Turin tại mùa giải này.

sh0k_b0y_0nljn3
08-04-2007, 03:45 PM
Hix hix.MU dạo này hok gặp may mắn.Thua mấy trận rồi.Hic hic.
Dù sao thì mùa giải còn dài,và MU sẽ đoạt cúp thôi.(Tất cả các thể loại) :D
MANUTD VÔ ĐỊCH.MANUTD VÔ ĐỐI !!!!!!!!!

shakira
11-04-2007, 08:35 AM
http://baobongda.com.vn/multidata/12202801670367426.jpg
Rượt đuổi nghẹt thở

(Baobongda.com.vn) - Chỉ có một khu vực đứng yên và an bài: vị trí thứ 3 và thứ 4 (khó thoát khỏi tay Arsenal và Liverpool). Phần còn lại sôi sục với những cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Rượt đuổi ở cuộc đua song mã tiến đến ngai vàng. Rượt đuổi ở tốp tranh giành suất dự UEFA Cup, với sự tham gia của 6 đội bóng khác. Và rượt đuổi ở khu vực nguy hiểm nhất để tranh giành sự sống
M.U = Chelsea + 6. Công thức ấy xuất hiện từ vòng 21, khi M.U đánh bại Reading, tận dụng trận hòa của Chelsea trước Fulham ở Stamford Bridge để nới rộng khoảng cách từ 4 lên 6 điểm. Nó cứ đứng đấy, không dịch chuyển suốt 10 vòng (đã có lúc lên 9, rồi 12 điểm; nhưng vì Chelsea đá thiếu trận). Khi M.U vấp (Newcastle 2-2), Chelsea cũng vấp (Fulham 2-2). Lúc M.U ngã (Arsenal 1-2), Chelsea cũng ngã theo (Liverpool 0-2). M.U thăng hoa, Chelsea chẳng chịu đầu hàng. Sáu vòng gần đây ở Premiership, Chelsea lẫn M.U toàn thắng. Sáu vòng ấy, M.U ghi đến 17 bàn và chỉ thủng 3 bàn. Sáu vòng ấy, Chelsea là đội duy nhất không bị thủng lưới và ghi được 13 bàn. Sáu vòng ấy, khi M.U sống nhờ tốc độ, đôi chân ma thuật và những cú sút uy lực của C.Ronaldo thì Chelsea cần đến sự tỏa sáng của bộ đôi Lampard - Drogba để nuôi sống hy vọng mong manh. 6 vòng ấy, khi Rooney tìm lại nguồn cảm hứng, Park Ji-Sung thế vai hoàn hảo để giúp M.U thẳng tiến thì Chelsea chiến thắng nhờ sự bùng nổ muộn màng của các tân binh (Shevchenko, Ballack, Kalou).

Sáu điểm, tương đương 2 trận thắng - một khoảng cách vừa rất gần lại vừa rất xa. Người M.U cảm thấy gần. Từng ngày một, gáy họ nóng lên bởi hơi thở dồn dập của Chelsea từ phía sau. Chỉ cần một cú vấp ngã, một bước sẩy chân hay một thoáng chủ quan, giấc mơ tái chiếm vương miện Premiership sau 3 mùa trắng tay có thể tan vỡ. Ngược lại, người Chelsea lại cảm thấy rất xa. Họ đã mất đến 9 vòng; nhưng không thể thu hẹp khoảng cách ấy. Phía trước chỉ còn 8 vòng...

Trong cuộc đua song mã, Chelsea là kẻ không thể tự quyết định số phận. Để trở thành đội thứ 4 trong lịch sử giành chức VĐQG 3 lần liên tiếp, Chelsea cần phải làm song song hai việc: cầu mong M.U bước hụt và bản thân phải nỗ lực giành chiến thắng ở phần còn lại của mùa giải. Trong đó có trận đối đầu trực tiếp ở Stamford Bridge. Theo dự kiến, cuộc chiến ấy sẽ diễn ra vào ngày 15/4. Nhưng nếu M.U hoặc Chelsea giành chiến thắng ở trận đá lại FA Cup sáng nay, cuộc chiến ấy sẽ bị hoãn đến ngày 8/5, tức ngay trước vòng cuối cùng của Premiership 06/07. Tất nhiên, đó sẽ là trận chung kết của mùa giải. Trừ khi M.U toàn thắng 6 vòng tiếp theo.

Với khoảng cách 6 điểm, Chelsea vẫn nuôi hy vọng. Đương nhiên, Charlton tràn ngập hy vọng khi họ chỉ còn kém 4 điểm so với Sheff Utd (xếp thứ 17), kẻ chỉ giành được 1 điểm/3 trận gần nhất. Không chỉ Charlton, sau trận thắng Blackburn 2-1 ở sân khách vừa qua, West Ham cũng mơ về điều kỳ diệu, về một “cú West Brom” thứ 2. Với Watford thì tất cả coi như chấm dứt. Kém Sheff Utd đến 11 điểm, Watford chỉ còn cách giải hạng Nhất 5 trận.

Hấp dẫn ở cuộc đua tìm kiếm vinh quang. Kịch tính ở cuộc đua giành lấy sự sống. Và nóng bỏng ở cuộc đua giành 2 vé dự UEFA Cup (thứ 5 và thứ 6). Cách đây 4 vòng, Bolton dường như đã nắm lấy 1 vé trong tay. Nhưng hiện tại, với phong độ ổn định của Reading, sự trỗi dậy của Everton, những bước tiến “điên rồ” của Tottenham, Bolton đứng trước nguy cơ “cầm vàng rồi để vàng rơi”.

tkid
11-04-2007, 09:46 PM
7 viên kim kương và 1 hạt chân trâu đã điểm xuyết cho 1 trận đấu tưng bừng của MU và nỗi thất vọng của Roma

kòn gì để nói nứa !!!

shakira
12-04-2007, 01:27 PM
Phát biểu sau trận lượt về tứ kết Champions League: Manchester 7-1 AS Roma (lượt đi: 2-1)

Ngoài sức tưởng tượng




Ngài Alex không hết ngỡ ngàng đón nhận chiến thắng đậm nhất của Manchester Utd ở đấu trường châu Âu trong suôt 20 năm qua. Giờ đây, NHM mới thực sự hiểu lý do tại sao sân Old Trafford có tên gọi thứ 2 "Nhà hát của những giấc mơ"...
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/7d905ba0cf441034e7d98e43
fbcbada1_extras_albumes_0.jpg
Alex Ferguson đã mất gần một phút để thốt ra câu trả lời sau câu hỏi của phóng viên đài BBC: "Thật tuyệt vời! Các cầu thủ của tôi đã trình diễn một lối chơi quá sức thuyết phục, nếu không nói là ngoài sức tưởng tượng".

"Thực sự trước trận đấu này, toàn đội đã phải chịu một sức ép rất lớn. Đặc biệt sau thất bại 1-2 trước Portsmouth mới đây ở Ngoại Hạng". "Nhưng tôi đã nói với các học trò rằng, phải tự tin vào chính bản thân mình".

"Như các bạn thấy đấy, các học trò của tôi đã chơi trên cả mức tuyệt vời. Cristiano Ronaldo và Michael Carrick đều lập cú đúp, Alan Smith, Wayne Rooney và Patrice Evra mỗi người đều có bàn thắng của riêng mình. 7 bàn thắng của chúng tôi đều rất đẹp mắt, không ai có thể nói chữ "rùa" ở đây. Trong bóng đá hay bất kể môn thể thao nào khác sự tự tin quyết định 50% cơ hội thành công".
Trong khi đó, TV Carrick tâm sự "Thật khó có thể tả nổi cám giác khi bạn ghi bàn ở một trận đấu lớn và mang tầm ý nghĩa lịch sử. Nhất là khi những bàn thắng đó giúp đội bóng của bạn bay cao và xa hơn".
Riêng Smith nhận được khá nhiều sự động viên của Ferguson. Đơn giản vì anh vừa trở lại sau chấn thương nghiêm trọng, gãy chân. Smith bắt đầu, chơi ở đấu trường châu Âu từ tháng 12-2005, nhưng cho đến trước trận đấu này, Smithy (biệt danh) vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

"Smith là một cầu thủ rất có tố chất. Tuy nhiên chấn thương đã cướp đi quá nhiều cơ hội cho cậu ấy tỏa sáng. Tôi thực sự muốn chúc mừng Smith, bàn thắng vào lưới Roma sẽ khích lệ tinh thần và giúp cậu ấy sớm lấy lại phong độ": Ngài Alex động viên học trò.

Riêng với HLV AS Roma, ông Luciano Spalletti: "Thật khó tin và không thể giải thích nổi điều gì đã xảy ra với các cầu thủ của tôi. Thực tế cho thấy họ đã chơi tốt nếu không nói là rất tốt trong 10 phút đầu tiên. Nhưng sau khi bị thủng lưới và đánh mất thế trận, Roma không thể vượt qua được sức ép tâm lý dẫn đến tình trạng chán nản, có lúc đã thả trôi".
(thethao.dec.vn)

noname
15-04-2007, 12:44 PM
Đầu tuần này, Watford đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới Portsmouth - đội thắng MU với tỷ số 2-1 ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh - nhưng điều đó không có nghĩa rằng CLB đang đội sổ tại Premier League có thể hy vọng nhiều vào trận bán kết với đoàn quân của Sir Alex Ferguson.

"Quỷ đỏ thành Manchester" đã không quá khó khăn để giành được chiến thắng 4-1 trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt và ghi tên mình vào trận chung kết cup FA đầu tiên diễn ra trên sân Wembley mới ngày 19/05 tới đây.

Dù đối thủ chỉ là một Watford yếu ớt nhưng Sir Alex vẫn quyết định tung ra đội hình mạnh nhất của ông cho trận bán kết một trên sân Villa Park. Sự hưng phấn sau trận đại thắng 7-1 trước AS Roma ít ngày trước đây dường như vẫn còn nguyên trong những bước chạy của các cầu thủ MU và họ nhanh chóng chiếm ưu thế trước một đối thủ vừa đá vừa lo cho tương lai bấp bênh phía trước.

Và MU cũng chỉ cần vỏn vẹn 10 phút để mở được tỷ số trận đấu. Từ giữa sân, Michael Carrick thể hiện nhãn quan chiến thuật tốt bằng một đường chuyền dài đưa bóng tới vị trí của Wayne Rooney và tiền đạo của đội tuyển Anh đã có một pha xử lý khéo léo loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi sút tung nóc lưới thủ môn Richard Lee.
http://img412.imageshack.us/img412/9940/vtc109294ajp8.jpg
Rooney mở tỷ số bằng một pha xử lý khéo léo

Bàn thắng mở tỷ số thuộc về Rooney nhưng cũng cần phải kể tới cú nhấc chân nhạy cảm trước đó của Alan Smith, người đang chơi rất ấn tượng sau khi chính thức trở lại sau chấn thương nặng.

Những phút tiếp theo, "Quỷ đỏ" chơi hơi chùng xuống với tâm lý đã có "vốn". Chính điều này đã giúp các cầu thủ Watford lên bóng dễ dàng hơn và thật bất ngờ khi họ đã có được bàn san bằng tỷ số rất đẹp mắt ở phút 26.

Một Smith (Tommy) khác của Watford cũng khiến người ta phải nhắc đến tên anh với pha xoay trở khéo léo trong vòng cấm MU trước khi lật bóng thuận lợi để Hameur Bouazza bay người móc bóng điệu nghệ tung lưới thủ môn Edwin van der Sar.
http://img67.imageshack.us/img67/4511/vtc109295a1ly2.jpg
Bouazza đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt cho Watford

Nhưng niềm vui của The Hornets ngắn chẳng tày gang bởi MU đã ngay lập tức nâng được tỷ số lên thành 2-1 chỉ 2 phút sau đó.

Người lập công cho đội bóng đang dẫn đầu tại giải Ngoại hạng là Cristiano Ronaldo, người vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2012. Rooney là người kiến tạo và tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không phụ lòng đồng đội với pha đệm bóng thành bàn từ cự ly chỉ khoảng 6m.

Mặc dù sau đó Watford đã vùng lên mạnh mẽ nhưng họ đã chẳng thể làm gì hơn trước một đội bóng hơn hẳn mình về đẳng cấp. MU có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp hai do công của Rooney (phút 67) và Kieran Richardson (phút 82) để hoàn tất một tuần lễ thành công của mình.
http://img67.imageshack.us/img67/8760/vtc109296a2rf8.jpg


Như vậy, với việc vượt qua Watford trong trận bán kết một, MU sẽ có lần thứ 18 góp mặt tại trận chung kết của cúp FA và họ đang hướng tới việc gia tăng kỷ lục 11 lần vô địch của mình lên một con số lớn hơn.

Đội hình thi đấu

Watford: 16.Lee, 23.Mariappa (12.Doyley 88'), 5.Carlisle, 3.Stewart, 6.DeMerit, 2.Chambers (15.Kabba 70'), 29.Smith, 8.Mahon, 7.Francis, 18.Bouazza, 24.Priskin (9.King 78')

Man United: 1.Van der Sar, 3.Evra, 5.Ferdinand (24.Fletcher 40'), 6.Brown, 4.Heinze, 7.Ronaldo (23.Richardson 77'), 18.Scholes, 16.Carrick, 11.Giggs (20.Solskjaer 83'), 14.Smith, 8.Rooney

Bàn thắng: Rooney (7', 67'), Bouazza (26'), Ronaldo (28'), Richarson (82')

theo vtc.vn
|-) |-) |-) |-)

tkid
15-04-2007, 08:55 PM
kái chỗ để pình luận, tán phét.....vv.v.. về CLB mừ các ông yêu thích, chứ có phải là copy & paste từ chỗ khác vào đây đâu, pó tay các ông..........

giấc mơ chỉ là giấc mơ
http://img76.imageshack.us/img76/808/02155046hunebu5.gif

===> MU đang mơ về kú ăn 3, thế mừ.................:D

shakira
15-04-2007, 11:16 PM
thì đây là post bài lên cho mọi người đọc cơ mà
vừa coppy vừa giao lưu trò chuyện với nhau còn gì

shakira
15-04-2007, 11:24 PM
http://docbao.dec.vn/image/71745855532B332F6C4A5668654244723234595036673D3D/default.dec
Cristiano Ronaldo kế thừa xứng đáng chiếc áo số 7
George Best, Eric Cantona dù ngoại hình, cá tính và lối chơi khác nhau song có điểm chung là từng được vinh dự mang chiếc áo số 7 và trở thành người hùng số 1 của các fan M.U. Với màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua, cầu thủ mang áo số 7 Cristiano Ronaldo đang dần tiếp bước George Best, Eric Cantona trở thành huyền thoại sống tại sân Old Trafford.

shakira
15-04-2007, 11:28 PM
12 triệu, và Owen thành "quỷ"?




Manchester United đang chuẩn bị 12 triệu bảng để mang tiền đạo ĐT Anh, Michael Owen về sân Old Trafford từ Newcastle.


HLV của MU, Sir Alex Ferguson đã theo dõi tiền đạo của đội bóng vùng Đông Bắc trong một thời gian khá dài. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Owen và Newcastle chỉ là 12 triệu bảng và đó là số tiền MU hoàn toàn có thể lo được.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/hoã ng%20lã¢n/owen%20to.jpg
Micheal Owen đã gặp phải chấn thương rất nặng tại Vòng Chung kết World Cup 2006 trên đất Đức. Tuy nhiên sau một thời gian dưỡng thương, cựu tiền đạo của Liverpool đã trở lại và ghi bàn trong một trận đấu giao hữu với Gretna vào tuần trước.

Rất có thể, nếu trở lại và thể hiện tốt trong trận đấu với Chelsea, Owen sẽ nhận được lời mời chính thức từ phía MU.


Một nguồn tin thân cận từ phía MU cho biết "Không có gì là bí mật cả, Alex cần thêm một tiền đạo đẳng cấp với một mức giá hợp lý. Michael Owen là lựa chọn tốt nhất đối với MU lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần khẳng định chắc chắn rằng Owen đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối."

"Chúng tôi sẽ theo dõi Owen trong thời gian cậu ta trở lại sân cỏ cho tới khi mùa giải kết thúc," đại diện phía MU phát biểu.
(thethao.dec.vn)

shakira
15-04-2007, 11:31 PM
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/album/14042007/spt3-b.jpg
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/album/14042007/spt3-b.jpg

shakira
15-04-2007, 11:33 PM
Dong Fangzhuo được đưa lên đội 1
Với những chấn thương quan trọng đang gặp phải ở United đã khiến Sir Alex Ferguson đưa tiền đạo người Trung Quốc, Dong Fangzhuo lên đội hình một.



Cầu thủ 22 tuổi này vừa tham gia 2 trận đấu liên tiếp với đội hình 2 của United từ khi hoàn tất thủ tục chuyển đến Old Trafford sau 2 mùa bóng được cho mượn tại Royal Antwerp.

Chấn thương hiện tại của Louis Saha (gân kheo) và Ole Gunnar Solskjaer (đầu gối) cộng với sự ra đi của lão tướng người Thụy Điển, Henrik Larsson, thì hàng tiền đạo của United hiện đang rất mỏng. Trong khi lịch thi đấu đang ngày trở nên bận rộn hơn, Sir Alex buộc phải đôn cầu thủ trẻ này từ đội hình 2 lên.

"Dong sẽ được gọi lên đội hình chính", Sir Alex xác nhận. "Anh ấy sẽ có rất nhiều việc để làm và chúng tôi đang cùng nhau tập luyện".

"Dong có những phẩm chất rất tuyệt vời. Anh ấy có tốc độ khá nhanh cộng với 1 cơ thể vững chắc. Cậu ta giống như là 1 động viên điền kinh vậy. Chính vì thế anh ấy sẽ được đưa vào đội hình chính".

http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1173796700_Dong.jpg

shakira
15-04-2007, 11:35 PM
Fletcher được đánh giá cao

Cả Darren Fletcher lẫn Patrice Evra đều có tên trong đội hình tiêu biểu của Premier League trong tuần này sau màn trình diễn ấn tượng của họ trong trận đấu với Chalton vào ngày thứ 7.



Đội hình trên được quyết định dựa vào chỉ số Actim Index, gồm những số liệu thống kê về số lượng sút, chuyền, chuồi bóng và cản phá chính xác.

Chỉ số Actim Index cũng đã chỉ cầu thủ 23 tuổi người Scotland này là cầu thủ xuất sắc nhất đứng thứ 2 trong tuần.

Evra cũng đã gây ấn tượng mạnh trong mùa bóng này kể từ khi chuyển đến anh thi đấu . Khả năng phòng ngự vững chắc cũng như khả năng dâng cao và tham gia vào cac pha tấn công của đội nhà là những đóng góp quan trọng của anh, tiêu biểu là pha chuyền bóng cho Ji-sung Park đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu gặp Chalton.

Reading, đội bóng mà United sẽ phải đối đầu vào thứ bảy tuần này tại FA Cup cũng có 2 cầu thủ có tên trong "Đội hình tiêu biểu" Steve Sidwell - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong tuần trước - và thủ thành Marcus Hahnemann.

Team of the Week: Marcus Hahnemann (Reading); Noe Pamarot (Portsmouth), Glen Johnson (Portsmouth), Zat Knight (Fulham), Patrice Evra (United); Darren Fletcher (United), Steve Sidwell (Reading), Mikel Arteta (Everton), Pedro Mendes (Portsmouth); Didier Drogba (Chelsea), Obafemi Martins (Newcastlehttp://manutdvn.net/uploads/imgnews/1171549383_DF.JPG
MUVN.net

shakira
15-04-2007, 11:37 PM
http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1170458632_Richardson.JPG Richardson tiếp tục khoác áo đội U21 Anh

Kieran Richardson được gọi vào đội U21 Anh dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng - ông Stuart Pearce.


Thuyền trưởng của Manchester City đảm nhiệm công việc tại đội tuyển Anh như là công việc bán thời gian và sẽ có trận ra mắt đầu tiên gặp Tây Ban Nha tại sân Pride Park của Derby vào thứ Ba ngày 06/02.

Trận đấu là dịp tốt để đội bóng này chuẩn bị cho giải vô địch U21 châu Âu vào mùa hè tới.

Richardson đã thi đấu trong trận thắng 4-0 trước Watford của United và tiếp tục là cầu thủ quan trọng tại sân Old Trafford mặc dù chỉ mới có 11 lần lần ra sân trong màu áo Quỷ Đỏ từ đầu mùa đến nay.


Tiền vệ 22 tuổi này đã sa sút phong độ và bị loại khỏi đội hình chính của tuyển Anh kể từ khi lập cú dúp ở trận đầu tiên đại diện cho xứ sở sương mù gặp ĐTQG Mỹ vào mùa hè năm 2005.


MUVN.net

shakira
15-04-2007, 11:39 PM
http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1170617618_SAF1.JPG


http://manutdvn.net/uploads/fastnews/1165254350_5.jpg

http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1175172539_park.jpg

shakira
15-04-2007, 11:41 PM
http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1176611236_Ca.jpg




http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1175020337_Paul.jpg


http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1175084389_rossi.jpg

shakira
15-04-2007, 11:43 PM
http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1174413668_Alan%20Smith.jpg[/IMG



[IMG]http://manutdvn.net/uploads/imgnews/1174367911_CarlosQueirozITV.jpg

unknown_no_no
16-04-2007, 06:01 PM
kái chỗ để pình luận, tán phét.....vv.v.. về CLB mừ các ông yêu thích, chứ có phải là copy & paste từ chỗ khác vào đây đâu, pó tay các ông..........

giấc mơ chỉ là giấc mơ
http://img76.imageshack.us/img76/808/02155046hunebu5.gif

===> MU đang mơ về kú ăn 3, thế mừ.................:D

em đồng ý với ý kiến của bác tkid™ .Đây là chỗ bình luận ,tán phét ,mà mấy bác cho 1 " lô xích xông " copy từ mấy tờ báo sang chỉ làm người xem rối mắt thôi.Nhìn đã thấy ngán rồi thì ai còn muốn đọc nữa .

biendt2000
20-04-2007, 08:37 PM
HLV Manchester United Sir Alex Ferguson đã tỏ ra rất lạc quan trước viễn cảnh trở lại đội tuyển quốc gia của cậu học trò mới trở lại sau chấn thương Alan Smith.



Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Leeds United đã trở lại sau thời kì chấn thương đôi ở chân cực kỳ nghiêm trọng mùa trước với sức khỏe sung mãn và phong độ vô cùng ấn tượng.

Alan Smith đã không chơi cho đội bóng quê hương từ tháng 10 năm 2005 sau lần xuất hiện cuối cùng với tư cách là một cầu thủ dự bị trong trận vòng loại World Cup 2006 mà tuyển Anh thắng Phần Lan.

Anh đã ghi bàn trong chiến thắng vang dội với tỉ số 7-1 trước AS Roma và Sir Alex Ferguson tin rằng sự nhiệt tình thi đấu của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Anh của Steve McClaren.

"Hiển nhiên đó là quyết định của Steve McClaren, nhưng tôi hoàn toàn tán thành mà không hề có ý kiến gì," Sir Alex Ferguson phát biểu về khả năng Smith được gọi trở lại ĐTQG.

"Anh ấy đã nỗ lực hết mình để trở lại sân cỏ sau chấn thương kinh hoàng hơn 1 năm về trước, và đã thi đấu rất ấn tượng trong trận gặp Roma. Alan xứng đáng được xem xét để trở lại khoác áo đội tuyển."

"Sự nhiệt tình của Alan thật tuyệt vời. Ai cũng có thể thấy điều đó cả trong những buổi tập lẫn trong những trận đấu chính thức."

biendt2000
20-04-2007, 08:39 PM
Cả Man Utd và Chelsea đều đang hướng tới những canh bạc lớn cho cả mùa thi đấu của mình. Cần một chút liều lĩnh, cần một chút tự tin, cần những cái đầu lạnh biết tính toán. Dẫu rằng họ có những toan tính riêng, nhưng sự đối đầu vẫn lẩn khuất đâu đó. Chỉ một bước sai lầm, tất cả sẽ trở về con số không tròn trĩnh...





Với Chelsea, họ đang hướng tới cú ăn bốn vĩ đại trong lịch sử. Nhưng không phải vì thế mà trắng tay là điều không thể xảy ra. League Cup chỉ là thứ yếu, còn ở 3 "đấu trường" lớn, vẫn nguyên đây sự xuất hiện của Man Utd. Và họ còn phải cố gắng thật nhiều. Cuối tuần này, họ phải hành quân qua quãng đường hơn 300km để đến sân St James' Park, ngôi nhà của Newcastle. Cặp đấu này tưởng chừng như không có gì đáng bàn, vì xét trên mọi phương diện, Newcastle không phải là đối thủ của Chelsea. Nhưng con số thống kê cho thấy, trong 4 mùa giải gần đây, ít nhất Chelsea có một thất bại trên địa danh này. Trong năm nay, điều này chưa xảy ra. Nhưng biết đâu...

Chắc chắn Chelsea không muốn mọi nỗ lực bám đuổi Manchester United từ đầu mùa giải của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhất là trong điều kiện họ chỉ kém Man Utd vỏn vẹn có 3 điểm. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch Premier League trong mùa giải này, Chelsea sẽ là đội thứ 5 làm được việc 3 lần liên tiếp vô địch. Bộ đôi Lampard - Drogba sẽ vẫn được sử dụng. Đội hình của Chelsea sẽ vẫn là đội hình mạnh nhất. Nhưng chỉ cần trật một bánh, cả đoàn tàu sẽ rời khỏi đường ray.

Về phần Manchester United, không hướng tới cú ăn bốn như Chelsea, nhưng việc tái lập một cú ăn ba không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Trong trận đấu cuối tuần này, họ phải gặp một đối thủ cực kỳ khó chịu với mình trong suốt mùa giải: Middlesbrough. Trong tất cả những trận đã qua với đội bóng này, dù hoà hay thắng, Man Utd đều cực kỳ vất vả. Nhớ lại trận hoà 2-2 trong khuôn khổ Cup FA, nếu không có quyết định thổi phạt đền gây nhiều tranh cãi của trọng tài, người gặp Watford ở bán kết đã là Boro chứ không phải Man Utd.

Trong thời điểm hiện tại, đội hình của Quỷ Đỏ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng. Hàng loạt các cầu thủ phòng ngự của họ đang dính chấn thương: Van der Sar, Neville, Vidic, Evra, Silvestre… Liệu Sir Alex sẽ làm gì? Liệu ông có dám cất những cầu thủ chủ chốt còn lại để dành cho trận bán kết Champions League sẽ diễn ra sau đó 3 ngày, hay vẫn tung tất cả sức mạnh của mình để đối đầu với Boro? Nên nhớ thiếu vắng các vị trí phòng ngự United còn thi đấu được. Nhưng không có Rooney, Ronaldo, Carrick, Quỷ Đỏ sẽ chẳng còn lại gì. Họ sẽ không còn là chính mình.

Trong khi đó, hơi nóng ngùn ngụt mang tên Chelsea vẫn đang từng ngày phả vào gáy họ. Nhưng tung hết lực lượng chính của mình ra, Sir Alex sẽ còn phải đối đầu với một nguy cơ còn lớn hơn. Chấn thương là điều có thể hoàn toàn xảy ra với các cầu thủ của vị hiệp sĩ người Scotland. Biết sao được khi không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Một canh bạc lớn cần có cái đầu lạnh và một cái tâm tĩnh để tính toán. Hơn thế, mùa giải này mục tiêu cao nhất của Manchester United không phải là Champions League. Vì đơn giản, trong giải quốc nội, Man Utd không thể chịu đựng hơn nữa khi cứ phải đứng dưới Chelsea.

Cuộc đua song trùng giữa Man Utd - Chelsea vẫn cứ tiếp diễn. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, Bánh xe số phận có thể loại bỏ họ hoặc cùng dắt họ đến cuối cuộc hành trình để những ước mơ lớn được gặp nhau, để những thế lực được phô diễn sức mạnh thực sự của mình. Sẽ có những giọt nước mắt lặng lẽ quay đi, sẽ có những nụ cười ngẩng cao đầu chiến thắng. Điều ngọt ngào nhất sẽ thuộc về ai "dám làm"!

biendt2000
20-04-2007, 08:40 PM
Sir Charlton: Sẽ Ổn Cả!

Sir Bobby Charlton tin rằng sẽ không có rắc rối nào trong chuyến Manchester United tới làm khách sân San Siro của AC Milan vào tháng sau trên đất Italia.





Trong lượt trận đầu tiên của vòng tứ kết Champions League giữa Manchester Utd và Roma đã có bạo động xảy ra giữa cảnh sát Ý và các cổ động viên của Man Utd.

Man Utd sẽ tiếp Milan sau khi đã có được chiến thắng 7 sao trước Roma cách đây vài tuần ở sân Old Trafford, rồi sẽ là chuyến làm khách trên sân San Siro trong lượt thứ hai của vòng bán kết vào ngày 2 tháng 5.

Nhưng huyền thoại của Man Utd, Sir Bobby Charlton cho rằng sẽ không có bạo động tương tự như trên sân Roma vì Sir Charlton tin rằng ban điều hành của sân San Siro có đủ khả năng để kiểm soát mọi chuyện.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Milan là một nơi khác, một CLB khác," ông nhấn mạnh trước báo giới. "BTC của họ rất tuyệt vời, hoàn toàn không có lí do gì để tin rằng sẽ có rắc rối trên sân Milan."

Manchester United đã bị Milan loại khỏi Champions League vào năm 2005 nhưng Sir Charlton tin rằng đội bóng hiện tại sẽ tạo nên sự khác biệt.

"Khi chúng ta thua họ là vào lúc mà đội hình của ta còn quá non nớt. Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng."

Nói về màn biểu diễn của Man Utd trong trận đấu với Roma, Sir Charlton nói thêm: "Chúng tôi ko bao giờ cảm thấy quá tự mãn sao mỗi trận đấu. Mỗi trận đấu chỉ là một bước đi mà thôi. Con đường đầy gian nan để đến với chiếc cúp Champions League thứ ba đầy gian nan chỉ mới mở ra thôi."

"Đó là một bước nhảy kì diệu mà chúng tôi thật sự phải cố gắng nhiều hơn nữa mới mong có thể giữ được. Dù sao đó cũng là một đêm huyền diệu."

biendt2000
20-04-2007, 08:42 PM
Solskjaer Tiết Lộ Về Kế Hoạch Treo Giày

Tiền đạo Manchester United Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ rằng mùa giải năm tới có thể là mùa giải cuối cùng của anh trong vai trò là một cầu thủ chuyên nghiệp.



Cầu thủ 34 tuổi này có hợp đồng với Quỷ Đỏ cho tới mùa hè năm sau, nhưng anh đã phát biểu trên tờ báo của Nauy VG rằng anh có thể sẽ không tiếp tục sự nghiệp sau đó nữa.

"Không," đó là câu trả lời của Solskjaer khi được hỏi rằng liệu anh có định kéo dài sự nghiệp của mình sau mùa tới nữa không.

Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết cống hiến phần còn lại trong sự nghiệp của mình tại Old Trafford.

"Gần như chắc chắn tôi sẽ ở lại đây. Tôi còn một năm nữa trong hợp đồng và mục tiêu của tôi là làm hết sức có thể để tiếp tục được chơi bóng," cầu thủ người Nauy nói. "Tôi sẽ còn phải xem xem tôi cảm thấy sao đã. Tôi có thể bất chợt nói rằng đủ là đủ, nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn sẽ ở lại đây trong mùa tới."

Cho tới mùa giải này, Solskjaer đã có được 11 năm gắn bó với United, nhưng anh đã phải mất một vài năm trước để cố gắng vượt qua các vấn đề về đầu gối.

Tuy nhiên, tiền đạo này tin rằng anh vẫn sẽ có thể chơi bóng tại Premiership trong mùa giải 2007/2008.

"Tôi tin rằng mình sẽ khá hơn trong mùa tới. Rồi tôi sẽ bỏ lại mùa giải này đằng sau tôi sau 2 hay 3 năm vắng bóng," anh nói thêm. "Tôi sẽ có thể chơi bóng ở cấp độ cao hơn."

biendt2000
20-04-2007, 08:43 PM
Henry: Scholes Xứng Đáng Được Tôn Vinh

Với Thierry Henry, cầu thủ xứng đáng với danh hiệu PFA - cầu thủ xuất sắc nhất của năm chỉ có thể là Paul Scholes, và anh chắc chắn sẽ bầu 1 phiếu của mình cho chàng tiền vệ nhỏ con của Manchester United.





Tiền đạo người Pháp hiện đang chơi cho Arsenal không còn xa lạ gì với giải thưởng đó bởi chính anh là chủ danh hiệu đó trong cả hai năm 2003 và 2004, và khi năm nay là một năm thất bát với đại gia thành London, thì tại Manchester, Scholes đang tỏa sáng trong vai trò một thủ lĩnh giữa sân và liên tục "cày ải" trên cả ba mặt trận cho Man United mùa giải này.

Scholes cùng có mặt trong danh sách 6 ứng cử viên cùng với 2 người đồng đội là Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo, ngoài ra còn có Cesc Fabregas của Arsenal, Steven Gerrard của Liverpool và Didier Drogba của Chelsea.

Các nhà cái đã đánh giá Ronaldo là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng theo Henry, việc Scholes sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì có vấn đề về thị lực, trở lại và đã làm hồi sinh cho United quả là một điều khiến Henry thực sự ấn tượng về người đồng nghiệp.

"Chúc may mắn, Cesc, tuy nhiên vì tôi không được phép bầu chọn cho đồng đội của mình, nên lá phiếu của tôi đã có tên Paul Scholes.", Henry nói

"Bạn đã thấy Manchester United phải vất vả đến thế nào khi không có Scholes mùa giải trước, và bạn có thể thấy United đã "thay da đổi thịt" đến mức nào với sự trở lại của Scholes mùa giải năm nay."

Một Quỷ Đỏ khác cũng chiếm được rất nhiều thiện cảm của Henry mùa giải này chính là Cristiano Ronaldo, người được cho rằng đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ khi đến với Man United.

Anh thêm vào: "Nếu Cristiano Ronaldo không giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất, tôi nghĩ anh ấy vẫn sẽ có được giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tất cả những gì Ronaldo còn thiếu trước kia là những bàn thắng và những đường kiến tạo - nhưng trong năm nay đó không còn là vấn đề của cậu ấy nữa, và vì vậy tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy không giành được giải thưởng nào trong năm nay."

biendt2000
20-04-2007, 08:46 PM
Bộ Đôi Hậu Vệ Đã Trở Lại

Tin mới nhận, bộ đôi Rio Ferdinand và John O'Shea đã kịp thời bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể sẽ trở lại trong trận Manchester United gặp Middlesbrough vào cuối tuần này

Chấn thương bắp đùi đã khiến O'shea không thể góp mặt trong chiến thắng trước Watford ở bán kết cup FA và anh cũng mới chỉ trở lại trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Sheffield.


Trong khi đó, Ferdinand đã gặp phải một chấn thương ở háng trong trận gặp Watford và phải ngồi cổ vũ trong chiến thắng 2-0 trước Sheffield, điều này đã làm cho lượng thương binh ở United ngày càng một nhiều thêm.

Cũng trong trận đấu với Sheffield, Patrice Evra đã phải tập tễnh rời khỏi sân trong hiệp một. Điều đó đã khiến cho cặp tiền vệ là Darren Fletcher và Kieran Richardson phải thi đấu như những hậu vệ cánh cho câu lạc bộ đang dẫn đầu Premiership này.

Nhưng, phát biểu sau trận đấu ở Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã khẳng định rằng Ferdinand và O'Shea sẽ trở lại trong trận gặp Boro vào ngày thứ Bảy.

Với sự vắng mặt của Gary Neville, Nemanja Vidic và Mikael Silvestre, Sir Ferguson nhận thấy rõ ràng đây chính là một sự cỗ vũ tinh thần rất lớn cho những kế hoạch của ông.

"Rio và John sẽ trở lại vào thứ Bảy này, điều đó sẽ đem đến cho chúng tôi thêm rất nhiều sức mạnh và kinh nghiệm trong hoàn cảnh này," Ferguson nói.

"Chúng tôi sẽ không phải dùng hai tiền vệ trên như những hậu vệ nữa. Đó là một thách thức lớn cho họ, nhưng họ đã hoàn thành rất tốt."

sh0k_b0y_0nljn3
21-04-2007, 01:13 PM
Cáu nhẩy.Đề nghị bác ĐHV delete mấy bài trên đi.Chúng ta vào đây là để bàn luận về bóng đá,chứ có phải là đọc mấy cái vớ vẩn này đâu,chỉ tổ làm cho rối hết cả mắt.Các bác đừng có copy rồi paste vào đây thế chứ.Có phải mọi người đều hok biết đâu.
Nếu ai chưa biết thì vào trang web của MU mà đọc
www.manutd.com or www.manutd.com.vn
Việc j` cứ phải post lên đây làm je`.

biendt2000
21-04-2007, 03:27 PM
Sir Alex: Tình Hình Chấn Thương Đang Tiến Triển Tốt Đẹp

Sir Alex Ferguson khẳng định tình hình chấn thương của Manchester United đang tiến triển rất tốt.

John O'Shea, Rio Ferdinand và cả Patrice Evra đều đã sẵn sàng cho trận gặp Middlesbrough vào thứ Bảy này sau khi đã bình phục những chấn thương về bắp chân và háng của mỗi người.

"Patrice đã bị vào bóng ác ý và chúng tôi đã nghĩ rằng nó tệ hơn cơ, nhưng đó là một tổn thất thực sự đối với chúng tôi - vì vậy tôi rất mừng khi anh ấy quay trở lại," ông phát biểu trên Sky Sports News. "John O' Shea, tôi cũng rất vui khi cậu ấy đã có thể quay lại. Cậu ấy và Rio Ferdinand sẽ giúp chúng tôi có được hàng hậu vệ có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều, nhưng phải nói là Darren Fletcher và Kieran Richardson đã chơi rất tuyệt."

Như vậy chỉ còn Gary Neville, Nemanja Vidic và Louis Saha ở trên bàn điều trị, nhưng Ferguson tin chắc rằng tất cả họ sẽ sớm trở lại.

"Vidic đang bình phục rất, rất tốt và sẽ bắt đầu luyện tập vào thứ 2 tới," ông tiếp tục. "Anh ấy đang thực hiện một số bài tập thể lực, nhưng thứ 2 tới anh ấy sẽ bắt đầu một số bài tập thực sự và hi vọng rằng anh sẽ có thể góp mặt trong những trận sau."

"Gary đang có tiến triển rất tốt, có thể anh sẽ sẵn sàng cho trận gặp Everton."

"Về Park, chúng tôi sẽ có quyết định trong tuần tới, chúng tôi đang hỏi ý kiến của một chuyên gia và hi vọng rằng sẽ có được lời khuyên về giai đoạn sắp tới của anh."

"Louis Saha đang tiếp tục quá trình điều trị của mình với bác sĩ thể lực nhưng sẽ không thể kịp hồi phục trong tuần này và Mikael Silvestre sẽ phải vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải."

"Điều may mắn với chúng tôi là chúng tôi có một số cầu thủ có thể chơi được ở một vài vị trí và đó là một thuận lợi lớn."

shakira
22-04-2007, 04:27 AM
rất buồn vì tối qua manu đã bị Boro cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 1:1

hik hik...

mr_jack
22-04-2007, 09:41 AM
việc Man bbij cầm chân với tỉ số 1-1 có lẽ là ngài Alex muốn giữ chân cho trận gặp AC.Nhưng như vậy lại tạo điều kiện cho Chelsea rst ngắn khoảng cách.Mong cho Chelsea tối nay thất bại thê thảm

contraithangio_no1
22-04-2007, 11:27 AM
con lay troi cho dem nay chel sea thua nhuc nha 3-o

sh0k_b0y_0nljn3
22-04-2007, 01:01 PM
Hix hix.Chán hẳn.MU năm nay hok biết có giành được cú ăn 3 hok hay lai " tay hok trắng tay lại về 0" .Hix hix

mr_jack
22-04-2007, 01:22 PM
Theo những tin mới nhất thì hàng hậu vệ của Man đang gặp khủng hoảng trầm trọng với việc thiếu vắng rất nhiều trụ cột.Tình hành này thì người lạc quan nhất cũng nghi ngờ về khả năng chiến thắng của Man!

tkid
22-04-2007, 03:10 PM
http://www.vatlysupham.com/diendan/images/smiles/f33.gif chòy ơi chòy, đêm hum wa thức đến tận 3h sáng mới ngủ đc, đã thế sáng ra fải dậy bật TV lên xem tin thể thao, để xem Man đá đấm thế nào, thế mừ nghe đến hòa mừ hết ngủ đc, mắt kứ thao láo, toang hoác như hòn pive, hức hức........http://www.vatlysupham.com/diendan/images/smiles/f12.gif

dờ cách Chel có 4 điểm và hơn 1 trận thì thế nào đây......liệu có zô địch hông?

tuy nhiên như thế mới kăng thẳng, như thế mới là MU, mới là giải ngoại hạng, hè hè

pùn ngủ wé =V=
ấy ờ ồi =V=

sh0k_b0y_0nljn3
23-04-2007, 06:56 PM
Jê jê.Chelsea hòa rồi.Sướng quá.He he.
Thế là MU vẫn có nhiều cơ hội đoat chức zô địch.
Sướng qua đi pà kon ơi!!:D:D

noname
23-04-2007, 06:58 PM
Ngôi sao chạy cánh của Manchester United đã vượt qua chân sút người Bờ Biển Ngà Didier Drogba ở cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm đồng thời “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

http://img219.imageshack.us/img219/3651/ronaldo23407scd9.jpg
Ronaldo đang có một mùa bóng đáng nhớ cùng MU.
Đây là thành quả xứng đáng dành cho tiền vệ 22 tuổi người Bồ Đào Nha sau khi anh rực sáng trong màu áo MU tính đến thời điểm này của mùa giải với 16 bàn thắng ở giải Ngoại hạng và cả thảy 21 lần lập công trên tất cả các mặt trận.

Không chỉ có số lần sút tung lưới đáng nể với một tiền vệ, những pha đi bóng kỳ ảo bên cánh phải đầy tốc độ của Ronaldo chính là thứ vũ khí sắc bén nhất mà “Quỷ đỏ” đang có để hướng tới mục tiêu tái lập “cú ăn ba” lịch sử như năm 1999.

Lần gần đây nhất một cầu thủ giành được cú đúp “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh là Andy Gray (Aston Villa) khi anh lập kỳ tích này vào năm 1977.

“Đây quả là một buổi tối tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất tự hào khi giành được những danh hiệu cao quý này. Các đồng nghiệp đã bầu chọn cho tôi và đó là điều tuyệt vời bởi các cầu thủ chính là những người hiểu rõ nhất khả năng thực sự của những người chơi bóng như họ.

Những phần thưởng này chắc chắn sẽ thúc đẩy tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để giành nhiều thành công hơn trong tương lai, nhất là khi tôi đang được thi đấu trong màu áo của một đội bóng lớn như MU”, tiền vệ 22 tuổi của MU vui sướng phát biểu trong buổi lễ trao giải.
http://img144.imageshack.us/img144/7162/ronaldo223407sju6.jpg
Ronaldo và MU sẽ còn giành thêm nhiều danh hiệu ở mùa giải này?

Đứng thứ 3 sau Ronaldo và Drogba trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm là Paul Scholes, người đã có sự trở lại ấn tượng ở mùa giải này khi mà tưởng như sự nghiệp của “lão tướng” 33 tuổi này đã chấm dứt vào cuối mùa bóng năm ngoái với một chứng bệnh liên quan đến thị lực. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Ryan Giggs (MU), Steven Gerrard (Liverpool)- người giành được danh hiệu này năm ngoái- và tài năng 19 tuổi của Arsenal Cesc Fabregas.

Ở cuộc bầu chọn dành cho các cầu thủ trẻ, về nhì sau Ronaldo là tiền vệ người Tây Ban Nha Fabregas trong khi Aaron Lennon của Tottenham xếp ở vị trí thứ 3.

Với phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa, MU áp đảo tại lễ trao giải của PFA năm nay khi có tới 8 cầu thủ của họ có tên trong Đội hình tiêu biểu của năm còn ngài Alex Ferguson xứng đáng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm.

Đội hình tiêu biểu của Premiership mùa giải 2006/07

(theo bình chọn của PFA)

Thủ môn:Edwin van der Sar (MU)

Hậu vệ:- Gary Neville, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Patrice Evra (đều của MU)

Tiền vệ:Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo (đều của MU), Steven Gerrard (Liverpool)

Tiền đạo:Didier Drogba (Chelsea), Dimitar Berbatov (Tottenham).

theo dantri.com.vn

shakira
23-04-2007, 10:49 PM
thế là đêm qua chel sea đã hòa .rất may cho MU ,nếu không khoảng cách giữa 2 đội sẽ bị rút ngăn' ,trong những vong tới Chels
sẽ phải gặp những đối thủ rất khó chịu
hy vọng là chel se thua trong mấy trận còn lại

Dương Hảo
24-04-2007, 01:04 AM
Ừ, Chelski lại hòa, Cơ hội cho Mu là rõ hơn bao giờ hết....

tkid
25-04-2007, 02:23 PM
MU-AC 3-2
mịe ơi, đau tim quá, đá đấm thế này thì sớm muộn cũng bị bệnh tim mất.........:D
nghẹt thở wá..............
2 tuần nứa gặp lại, sẽ thế nào......................
chiến thắng thui............kekeke :D

sh0k_b0y_0nljn3
26-04-2007, 03:15 PM
ai bảo là 2 tuần nữa đá? Tuần sau đá luôn rồi chứ.Mùng 2-5 đá trận lượt về trên sân San Siro.Cầu mong lúc đấy Rio có thể ra sân.
MU sẽ thắng !!! Je je.Glory glory MU

tkid
26-04-2007, 05:59 PM
ơ thế ah, sai sót sai sót.............
níu như vầy thì lịch bóng đá có vẻ dày đặc đấy nhẩy, liệu có thắng ko?.......
chúng ta chờ xem..........

biendt2000
27-04-2007, 09:17 PM
Wenger khâm phục Ferguson

Chiến lược gia của Arsenal tuyên bố, sẽ bầu người đồng nghiệp bên phía MU - vốn là đối thủ không đội trời chung trong nhiều năm qua - làm HLV xuất sắc của năm tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Nói đến MU và Arsenal là nhắc đến sự căng thẳng trong quan hệ giữa Ferguson và Wenger. Trong nhiều năm qua, giữa hai nhà cầm quân này luôn là hố sâu ngăn cách, là sự bài bác và những cuộc đấu khẩu nảy lửa.

Tuy nhiên, đó là khi Arsenal còn hùng dũng và đầy thuyết phục ở các giải đấu. Còn mùa hiện nay, thành tích của họ so với đội bóng kình địch như hai mảng màu hoàn toàn trái ngược. Trong khi "Quỷ đỏ" thành Manchester bùng nổ và thành công, thì "Pháo thủ" thành London lại trầm lắng và thảm bại. Và đó chính là nguyên nhân để Wenger phải cất lời ngợi khen người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.

Khi được hỏi sẽ bình chọn ai vào vị trí HLV xuất sắc của năm tại Ngoại hạng mùa này, "vị Giáo sư" của Arsenal thẳng thắn: "Tôi nghĩ, đó sẽ là Alex Ferguson. Ông ấy đang đứng trước cơ hội để hoàn thiện một mùa giải tuyệt vời. Người tiếp nữa tôi muốn bày tỏ sự khâm phục là Steve Coppell. Ông ấy và Reading đang làm được những điều mà chẳng ai ngờ được trước giải".

Khi nhắc lại những nỗi đau thất bại mùa này, Wenger thừa nhận: "Năm nay đúng là một năm đầy thất vọng của chúng tôi. Đặc biệt là khi đội bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, đó là một phần của quá trình chuyển tiếp. Điều quan trọng là đừng để nó ngăn trở sự tiến bộ của bạn".

Phan Thanh Hà
28-04-2007, 11:49 PM
MU sẽ vô địch trên chỉ 2 mặt trận thôi,C1 không thể đá bằng may mắn đc.

tkid
29-04-2007, 09:16 PM
các ông ạ, MU đá đấm thế này chuyển sang thích Westham thì hay hơn, đau hết cả tim...........
keke, tuần sau là vô địch roài, bravo bravo MU

langtu_viyeu_nenthattinh
30-04-2007, 03:36 PM
ManU vs AC Milan hay Kaka vs Ronaldo?
Trận bán kết Champions League giữa ManU và AC Milan không chỉ đơn thuần là cuộc chiến cho ngôi vị cao nhất bóng đá châu Âu mùa giải năm nay, mà đó còn là cuộc so tài giữa hai cầu thủ được đánh giá là những tài năng trẻ của bóng đá thế giới hiện nay.


Tại ManU Sir Alex Ferguson đang nỗ lực để lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông có thể sở hữu danh hiệu cao quý nhất châu Âu ở cấp độ CLB với sự toả sáng đến “chói loà” của Cristiano Ronaldo trong mùa giải năm nay.

Không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà tài năng và trình độ của Cristiano Ronaldo đã được ghi nhận với việc anh được nhận liền hai giải thưởng: Cầu thủ hay nhất trong năm và cũng là Cầu thủ trẻ hay nhất trong năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) bình chọn.



Trong khi đó, người đồng nghiệp phía bên AC Milan Carlo Ancelotti lại nỗ lực để xoá đi một kỷ niệm không thể đau buồn hơn, thất bại kinh hoàng trong trận chung kết Champions League năm 2005 tại Athen trước Liverpool, với việc xây dựng đội hình xung quanh tài năng trẻ người Brazil Ricardo Izecson dos Santos Leite "Kaka".

Owen Hargreaves, cầu thủ đã từng đụng độ với Kaka ở hai trận tứ kết vừa qua và rất có thể sẽ là cầu thủ của sân Old Trafford trong mùa giải tới, đã không ngớt lời ca ngợi bộ đôi tiền vệ sáng giá này.

“Kaka và Cristiano Ronaldo là hai cầu thủ hay nhất của bóng đá thế giới trong thời điểm hiện nay.”

Có thể phong cách của họ là khác nhau nhưng tài năng và tầm ảnh hưởng của họ trong một trận đấu đều có những ảnh hưởng khá sâu rộng và mang một vai trò cực kỳ quan trọng.



Không chỉ sở hữu một đôi chân “ma thuật” tinh quái mà dẻo quẹo Ronaldo còn là chủ sở hữu của những pha bóng đột phá táo bạo và khá mạnh mẽ khiến cho hàng phòng ngự đối phương luôn phải gặp khó trong khi Kaka, một cầu thủ điển hình cho vị trí tiền vệ công của bóng đá hiện đại.

Khi được hỏi về hai cầu thủ này, Hargreaves cho biết: “Kaka không thực sự là một “ảo thuật gia” nhưng cậu ấy là một tài năng bóng đá kiệt xuất. Cậu ấy không chỉ có một thể lực dồi dào, một cảm giác bóng siêu việt, một kỹ thuật đỉnh cao. Không những thế cậu ấy còn là một cầu thủ kết thúc có hạng và là một cầu thủ đánh đầu rất tốt với những phẩm chất giữ thăng bằng không thể tuyệt vời hơn.”

Sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của Kaka đã suýt chút nữa phải gác lại khi anh gặp phải một tai nạn nghiêm trọng ở bể bơi hồi tháng 9 năm 2000, một tại nạn khiến anh phải xa rời sân cỏ trong vòng 1 năm.



Nhưng rồi anh đã có một sự trở lại không thể tuyệt vời hơn trong màu áo của Sao Paulo và thực sự là một “tài sản” quý của bóng đá thế giới kể từ khi gia nhập Milan với giá chuyển nhượng 4.2 triệu bảng hồi năm 2003. Một mức phí “rẻ bèo” đối với một ông chủ như Silvio Berlusconi.

Tài năng và trình độ của Kaka đã khiến Real Madrid say như điếu đổ và không hề ngạc nhiên khi anh là mục tiêu từ rất lâu của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha này. Cho dù Real Madrid đã đưa ra những mức giá chuyển nhượng khá hấp dẫn nhưng CLB đỏ đen thành Milan vẫn nói không đối với những lời đề nghị ấy.



Không những thế, Real Madrid cũng không rời Cristiano Ronaldo đến nửa bước, cho dù cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã gia hạn hợp đồng với CLB chủ sân Old Trafford thêm 5 năm nữa. Real Madrid đã suýt có được cầu thủ trẻ tài năng người Bồ Đào Nha của ManU hồi mùa hè vừa qua, sau khi anh trở thành mục tiêu chỉ trích của các CĐV nước Anh bởi tác động của vụ thẻ đỏ của Rooney tại VCK World Cup 2006 trên đất Đức.

Nói về đồng đội của mình, hậu vệ Patrice Evra cho biết: “Không một cầu thủ nào có thể chặn nổi cậu ấy, trừ phi… “làm thịt” cậu ấy. Khi cậu ấy dẫn bóng hướng về phía bạn, bạn sẽ làm đủ mọi thứ, kéo áo, ngăn chặn cậu ấy nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa bởi Ronaldo có thể vượt qua mọi sự truy cản một cách dễ dàng nhất”.

Chúng tôi xin mượn lời của Vua bóng đá Pele để kết thúc bài viết này: “Nên nhớ rằng Ronaldo đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới khi còn rất trẻ. Và Kaka cũng là một trong những cầu thủ như thế.”

tkid
30-04-2007, 08:56 PM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-LaIp3m6FlIc-M:http://www.daemery.com/images/04-06turkey/06-02/06-02%2520chicken%2520farm%2520IMG_2369%2520web.JPG

shakira
01-05-2007, 02:21 PM
Còn hơn cả một chiến thắng, chắc chắn là như vậy! Đó là lời khẳng định cho một sự thật tất yếu, một giá trị vĩnh cửu, trường tồn!


Khó có thể diễn tả hết niềm vui, sự hưng phấn mà các cầu thủ MU tạo ra cho các fan của mình sau trận cầu nghẹt thở đêm qua, trận cầu mà mọi trạng thái của cảm xúc đều được trải nghiệm, từ lo lắng, thất vọng đến bùng nổ, thăng hoa, người hâm mộ như được bay bổng cùng những giấc mơ khó tin nhưng có thật, giấc mơ của những trái tim nóng và những cái đầu lạnh, giấc mơ của những chiến binh không bao giờ biết đầu hàng.

Tất cả dường như đang đưa chúng ta vào những ngày huy hoàng, ngập tràn hạnh phúc vốn đã được mong chờ suốt ba năm qua.

"Cái gì của Cezar hãy trả lại cho Cezar". Sự thôn tính của đồng Rup, của thái độ ngạo mạn đến quái dị, của những khối cơ bắp lăm le giết chết vẻ đẹp của bóng đá đang đến hồi cáo chung để nhường chỗ cho sự hoàn mỹ, tính nghệ thuật, và những giây phút thăng hoa của lòng khát khao chiến thắng. Nụ cười rạng ngời của Ngài Ferguson sau khi trận đấu với Everton kết thúc và tương phản với nó là sự cau có đến "bặm trợn" của "người đặc biệt" Jose Mourinho sau trận đấu với Bolton đã nói lên tất cả, đã cho cả nước Anh và châu Âu thấy: Đâu là giá trị đích thực của bóng đá!

Những ngày vừa qua quả thực là quãng thời gian thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với thày trò ngài Ferguson, nó như là một bài "test" đối với khả năng chèo lái của người "thuyền trưởng" lão luyện và những thủy thủ trên chiến hạm mang tên MU. "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", MU gần như mất toàn bộ hàng phòng thủ, không còn một trung vệ đích thực nào trong tay, lại đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc mà trận đấu nào cũng có ý nghĩa như một trận chung kết.


Nhưng trong ngọn lửa nóng rát, ánh vàng càng rực rỡ, rạng ngời. Không kêu ca, than phiền, đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân nào như ai đó từng làm, sau mỗi lần vấp ngã, xảy chân, chiến hạm MU ngày một vững vàng trước bão tố và đang băng băng cán đích trong sự hằn học, tức tối của những kẻ luôn nghĩ rằng với túi tiền vô hạn của mình có thể chiến thắng được tất cả! Không có chỗ cho một Lã Bất Vi với cái chân lý quái dị "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" trong bóng đá và chính những kẻ bám víu vào chân lý đó đang khổ sở bởi gánh nặng của một quĩ lương khổng lồ cho những bản hợp đồng vô giá trị.

Trong suốt gần một tháng trời, MU chơi với phương châm "lấy công bù thủ" trên tất cả các mặt trận. Đó quả thật là một phương án phưu lưu, đã không ít lần họ phải chấp nhận những kết cục ngoài ý muốn và trận đấu với Everton sẽ không phải là một ngoại lệ nếu nhìn vào những diễn biến trong hiệp I và đầu hiệp II.

Evra đã thi đấu một trận quá tệ so với khả năng của anh, cả trong tấn công và phòng thủ. Không phải cho đến lúc này cầu thủ người Pháp mới bộc lộ điều đó, trong trận đấu ở lượt đi Champions League với AC MILAN, pha bó vào trung lộ đầy sức mạnh nhưng lại thiếu tính toán của anh đã giúp Kaka có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Milan và ở trong trận đấu với Everton cũng chính anh là nguyên nhân cho bàn thua đầu tiên của MU với một pha kèm người thiếu toan tính.

Không có Ronaldo, MU gần như "treo" một cánh trong hiệp I, đã rất nhiều lần Evra có những pha chuyền bóng thiếu chính xác khi phối hợp với đồng đội bên hành lang cánh trái của MU và sự bế tắc cũng là điều dễ hiểu khi các cầu thủ phòng ngự Everton chủ động bịt kín khu vực trung lộ, kèm "chết" Giggs và Rooney.

Ở bên cánh phải, lão tướng Solskjiaer đã bộc lộ gánh nặng của tuổi tác, anh không thể bứt ra khỏi sự đeo bám của các tiền vệ đối phương khiến cho các miếng phối hợp của MU không thể có sự đột biến và tính bất ngờ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Sir Alex đưa Richardson một cầu thủ có thiên hướng tấn công vào thay Evra bên cánh trái. Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao không phải là Ronaldo vào sân trong thời điểm đó? đây chính là cách "dụng nhân" của ngài Ferguson.

Ông rất hiểu các học trò của mình, Ronaldo sẽ thực sự hữu dụng khi MU có được sự hưng phấn cần thiết, một bàn thắng để giải tỏa tâm lý và ngay sau bàn thắng của J.O'shea, cầu thủ xuất sắc nhất Premier league mùa bóng này lập tức được tung vào sân, anh đã chứng tỏ khả năng bùng nổ của mình khi đóng góp rất lớn vào bàn thắng gỡ hòa của MU, bàn thắng dẫn đến sự sụp đổ trong hệ thống phòng ngự của Everton để cuối cùng Rooney và cầu thủ trẻ Eagles tung những nhát kiếm sắc lẹm kết liễu những tham vọng làm một cuộc lật đổ của The Toffees mặc dù ở nơi đây, họ đã làm được điều này trước cả Arsenal và Liverpool.

Nếu được bầu ra cầu thủ hay nhất của MU trong trận đấu này, có lẽ đó chính là J. O'Shea, anh chơi công thủ toàn diện, có mặt đúng lúc, đúng chỗ, cả trong phòng ngự và tấn công, cánh phải của MU đã được bảo đảm an toàn trong mọi pha tấn công của đội chủ nhà đồng thời cũng khá hiệu quả trong những pha hãm thành của bầy "Quỷ Đỏ".

Có lẽ những ai mong muốn sẽ có một trận chung kết của Premier league giữa MU và Chelsea sẽ phải thất vọng, sẽ khó có một cuộc đối đầu máu lửa giữa hai đội bóng này vào ngày 9/5 tới, bởi với thày trò ông Mourinho, mọi sự dường như đã an bài, nhìn vẻ mặt của "Người hay ca thán" sau trận đấu với Bolton ai cũng nhận ra điều đó, bởi phía trước họ sẽ là một Arsenal với những mối hận thù không bao giờ có thể dung hoà. Ngôi vua của Giải Ngoại hạng sẽ được định đoạt trong tuần sau? hy vọng như thế, nhưng thứ tư này sẽ là trận bán kết lượt về với Milan trên sân San Siro, một trận cầu có quá nhiều điều để nói.

Mong rằng chúng ta sẽ lại được sống trong không khí chiến thắng, không khí của những ngày hội, những ngày vui bất tận.

MUVN.net

shakira
02-05-2007, 10:30 AM
Vidic và Ferdinand tham dự bán kết C1?




BLĐ Manchester United tỏ ra rất vui khi cặp trung vệ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhiều khả năng hai cầu thủ này ra sân trong trận bán kết lượt về Champions League đêm nay.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/hoã ng%20lã¢n/vidic_ferdinand1189.jpg
Theo HLV Alex Ferguson thì Vidic và Ferdinand đều tập luyện trở lại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland vẫn chưa đưa ra quyết định lên danh sách cặp trung vệ này, cho dù ông hiểu rõ chuyến làm khách trên sân của Milan là rất khó khăn.

thethao.dec.vn

“Tôi biết rõ là MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về này. Song, tôi vẫn tự hỏi liệu có quá sớm để cho Vidic và Ferdinand ra sân hay không.” Ferguson cho biết.

Hiện tại, Man U vẫn chưa có sự phục vụ của Patrice Evra, Silvestre, Neville và Ji-Sung. Nhưng với sự tỏa sáng của bộ tứ Cristiano Ronaldo, Rayan Giggs, Michael Carrick và Wayner Rooney, “Quỷ đỏ” hoàn toàn tin vào một suất giành quyền đi tiếp. Được biết, Louis Saha cũng sẽ có mặt trên băng ghế dự bị của trận đấu này.

shakira
02-05-2007, 10:34 AM
01h45, Ngày 3/5, SVĐ San Siro, Lượt về Bán kết Champions League 06/07: AC Milan - Manchester United (Lượt đi: 2-3)

Nhớ một ngày tháng 5

Thành Milano một ngày hội của 50 năm về trước. Chính xác đó là một ngày tháng 5/1958. Khi Manchester United hành quân đến San Siro với lợi thế dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi, những tưởng chuỗi 22 trận bất bại trước đó tại cúp châu Âu của đội bóng Anh sẽ không thể bị đánh chặn, thế nhưng...

1. Với cú đúp của Juan Schiaffino, Nils Liedholm và Giancarlo Danova mỗi người một bàn, AC Milan đã là đội bóng đầu tiên trong lịch sử quật ngã MU ở vòng Bán kết cúp châu Âu bằng một tỉ số rất đậm (5-2 sau 2 lượt trận).

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/kaka.jpg[/IMG
Năm nay, năm 2007, một viễn cảnh tương tự đã hiện ra. Rossoneri lại bị "Quỷ đỏ" dẫn trước 3-2 nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo Wayne Rooney. Một sự trùng hợp đến lạ kỳ. Bởi cũng phải đến phút thứ 80 của cuộc đối đầu 50 năm về trước, nhờ bàn thắng của chân sút Tommy Taylor, MU mới có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà Old Traford.
Chính bởi thế những Milanistas đang rất tin tưởng vào định mệnh. Qúa khứ hơn lúc nào hết đang ủng hộ Milan. "Đội bóng áo sóc đỏ-đen" luôn chiếm thế thượng phong trong các lần đối đầu với MU nói riêng và các đội bóng Anh nói chung. Nên nhớ rằng, 11 lần tiếp người Anh tại các cúp châu Âu trên sân nhà San Siro, Milan bất bại, thắng tới 6 và hòa 5.

Riêng với MU, những ký ức cho Milan còn ngọt ngào gấp bội. Cả 3 lần đụng độ "Quỷ đỏ" thành Manchester tại sân chơi châu lục trước đây đều có chung một kết cục: Milan đi tiếp và MU là kẻ bị loại. Chẳng ai có thể quên vòng knock-out thứ nhất của Champions League cách đây chỉ 2 năm. Rossoneri nhẹ nhàng vượt qua "Red Devils" cả 2 lượt trận cùng với tỉ số 1-0 để tiến một mạch đến trận Chung kết, trước khi bị mất chiếc cúp vào tay Liverpool trong một trận đấu vô cùng kỳ lạ bởi hiệp 1 đã có tỉ số 3-0 nghiêng về người Italia.

[IMG]http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/crespo.jpg
2. Với lực lượng của hiện tại, nếu MU thua trước Milan sẽ là một điều vô lý. Bởi khi Rooney, Ronaldo, Carrick đang ở đỉnh cao phong độ, hàng công "Quỷ đỏ" có thể xem là đạt ngưỡng của sự hoàn hảo. Trước một hàng hậu vệ già nua và sứt mẻ như Milan, đã có lúc người ta cười khẩy. Cafu hay Nesta, ai trong số họ có thể kèm được "ảo thuật gia" C. Ronaldo?
Và còn nữa, khi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đã sẵn sàng thi đấu, tuyến phòng ngự của MU coi như đã đạt tới điểm 10. Bởi chính họ chứ chẳng phải ai khác, chính là linh hồn, là nền tảng cho những thắng lợi hủy diệt của đội bóng Anh. AS Roma, một đội "made in Italy" đích thực đã từng là nạn nhân.

Milan đang sống trên đôi cánh của Kaka và những phút lóe sáng hiếm hoi của những Pirlo hay Seedoff. Họ còn gặp khó khăn hơn khi "người ngoài hành tinh" Ronaldo không đủ điều kiện thi đấu. Nhưng ai có thể xem thường đội bóng giàu truyền thống thứ hai trong lịch sử cúp châu Âu?
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/rooney.jpg
Cũng nên nhớ rằng, ở trận đấu trước, ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ", suýt chút nữa MU đã không thể "hát". Bởi nếu Kaka lập được hattrick từ một cơ hội vô cùng ngon ăn trong hiệp 2, khi tỉ số vẫn đang là 2-1 cho Milan, thì có lẽ lúc này vận mệnh đã an bài. Ngay tại Old Traford cũng không thể "làm mưa làm gió", thì tại San Siro, nơi có đến 80.000 người sẽ cổ vũ cho Milan, liệu MU có thể làm nên trò trống gì?
3. Câu trả lời có lẽ là không. Khi hiện tại chưa đứng về MU, khi quá khứ và truyền thống hào hùng đang ủng hộ Milan, thì có lẽ CĐV MU nên tập làm quen với cảm giác thua trận đi là vừa.

Những đêm hè thành Milano luôn rực rỡ ánh đèn. Người ta hàng ngày kéo nhau đến đây là để hòa mình vào không khí của những đêm hội thời trang bất tận. Ai cũng biết Milano là kinh đô của thời trang thế giới. Và thời trang cũng chính là hơi thở, là nét đẹp muôn thuở của mỗi người Ý, trong từng nét Ý.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/k.jpg
Thế nhưng khi Milan tiếp MU đêm nay, mọi thú vui như tạm thời gác lại. Bởi sở thích của người Italia đâu chỉ là thời trang. Mà vẫn cón đó niềm đam mêm dành cho trái bóng. Cả nước Ý đang đứng về phía Milan, nơi có Ngài cựu Thủ tướng Berlusconi quyền uy, nơi có "thiên thần" Kaká, và cũng là nơi được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, để cứu vãn thảm cảnh của một năm Calcio bục nát.
Lực lượng:
+ AC Milan: Tiền vệ phòng ngự Gennaro Gattuso đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở lượt đi. Tuy nhiên, lão tướng-đội trưởng Paolo Maldini nhiều khả năng sẽ không thể ra sân. Ronaldo không đủ điều kiện thi đấu.
+ Manchester United: Cặp trung vệ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đều có tên trong danh sách đến Milan. Tuy nhiên, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Một hậu vệ khác là Patrice Evra không thể thi đấu do bị treo giò. Louis Saha đã có thể trở lại băng ghế dự bị. Song, đội trưởng Gary Neville chắc chắn không có mặt.

Danh sách triệu tập 2 đội:
+ AC Milan: Dida, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Alberto Gilardino, Alessandro Nesta, Marek Jankulovsk, iAndrea Pirlo, Kaká, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Zeljko Kalac, Cafu, Filippo Inzaghi, Giuseppe Favalli, Yoann Gourcuff, Daniele Bonera, Cristian Brocchi.
+ Manchester United: Van der Sar, Kuszczak, O'Shea, Fletcher, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Richardson, Eagles, Saha, Smith, Solskjaer, Rooney, Dong.

Dự kiến đội hình xuất phát:
+ AC Milan: Dida - Cafu, Nesta, Bonera, Brocchi - Gattuso, Seedorf, Pirlo, Kaká, Inzaghi, Gilardino.
+ Manchester United: Van der Sar - O'Shea, Ferdinand, Vidic, Heinze - Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Smith - Rooney.

Đánh giá Danh sách triệu tập và Dự kiến đội hình xuất phát:
Sự trở lại của cặp trung vệ Vidic - Ferdinand lúc này là rất quan trọng với đội khách MU. Họ chính là nền tảng cho sự chắc chắn trước khung thành thủ môn Van de Sar. Trong khi đó, nếu đội trưởng Maldini không thể ra sân cũng chẳng gay nhiều khó khăn cho chủ nhà, bởi ở tuổi 39, có lẽ những đóng góp cho Milan của anh là không đáng kể.
Xét trên khía cạnh lực lượng, sức trẻ và độ sung mãn của các cầu thủ MU đang khiến họ có một đội hình được đánh giá là nhỉnh hơn so với chủ nhà AC Milan.

Thống kê xung quanh trận đấu:
+ Thành tích 10 trận gần đây:
AC Milan: thắng 6, hòa 1, thua 3
Manchester United: thắng 6, thua 4
+ Thành tích hiệp 1 10 trận gần đây:
AC Milan: thắng 5, thua 5
Manchester United: thắng 5, thua 5
+ Tổng số bàn thắng trên 2,5 10 trận gần đây:
AC Milan: 60%
Manchester United: 60%

Thành tích đối đầu:
+ 2 đội gặp nhau tổng cộng 7 lần tại các cúp châu Âu: Milan thắng 4, thua 3. 3 lần đối đầu trước tại các cúp châu Âu, Milan đều loại MU trong đó có 2 loạt trận Bán kết cúp C1 các năm 1958 và 1969.
+ Trận Bán kết Champions League lượt đi mùa này: Milan thua 2-3
+ Milan tiếp các đội bóng Anh 11 lần trên sân nhà trong đó thắng 6, hòa 5 và chưa hề thua.
+ MU 12 lần đến làm khách tại Italia trong đó thắng 2, hòa 1 và thua tới 9.

Thành tích tại Champions League (C1 trước đây):
+ AC Milan: Vô địch 6 lần: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003
+ Manchester United: Vô địch 2 lần: 1968, 1999

Nhận định của chuyên gia DEC:
+ Bóng cả trận: 0.92*0:1/4*-0.99: Hãy đặt niềm tin vào AC Milan. Chủ nhà có quá nhiều nhân tố ủng hộ cho trận đấu tiếp MU đêm nay. Yếu tố lịch sử, truyền thống, thành tích đối đầu, lợi thế sân nhà... tất cả đều muốn nói rằng Milan sẽ là đội giành vé đi tiếp. Chính vì thế bóng Milan chấp hòa thua nửa không phải là quá sâu. Chọn chủ nhà là an toàn nhất.
+ Bóng hiệp 1: -0.82*0:1/4*0.75: Milan đang bị dẫn trước với cách biệt 1 bàn ở trận lượt đi. Vì lẽ đó, chắc chắn chủ nhà sẽ phải dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Trận gần nhất tại Serie A, Milan cho rất nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức để có thể chơi canh bạc "pressing" trước MU. Nhiều khả năng bàn thắng quyết định sẽ đến từ ngay hiệp đấu này. Bóng Milan chấp hòa thua nửa bỏ rất ít là có thể chấp nhận được. Chọn chủ nhà là sáng nhất.
+ Bóng Tài sửu: 0.85*2 1/4*-0.95: Không dễ để trận đấu có nhiều bàn thắng. MU chắc chắn sẽ chơi chiêu bài phòng thủ để bảo toàn lợi thế dẫn trước ở lượt đi. Trong khi đó, ngay cả khi Milan có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, thì rõ ràng họ sẽ lại chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Vì lẽ đó, bóng Tài 2 thua nửa là quá sâu. Chọn Sửu là an toàn hơn cả.
Dự đoán: 1-0 (Hiệp 1: 1-0 và Milan đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách)

Nhận định của Chuyên gia BBC Mark Lawrenson:
MU đang trở lại thời kỳ cực thịnh của những năm cuối thập kỷ trước. Ronaldo và Rooney đang là chỗ dực tinh thần cho "Quỷ đỏ". Trước một Milan đã quá già cỗi, chắc chắn sức trẻ, tốc độ của MU sẽ được tận dụng tối đa. Chơi đúng sức, nhiều khả năng MU còn có thể ra về với niềm vui chiến thắng.

Nhận định của Hãng thể thao hàng đầu Goal.com:
Các chỉ số cho đến lúc này là khá cân bằng. Milan có lợi thế sân nhà, truyền thống và thành tích đối đầu. Tuy nhiên MU là tự hào nhờ thành tích, phong độ gần đây và lực lượng trẻ rất xuất sắc. Chính bởi thế, khả năng Milan thắng chỉ nhỉnh hơn chút ít (40%). Khả năng MU cầm hòa thành công hoặc thậm chí giành thắng lợi chiếm cùng tỉ lệ 30%.

thethao.dec.vn

tkid
02-05-2007, 10:27 PM
sờ pam là nghệ thuật, còn các chú là nghệ sĩ roài đây, cố lên
MU VN sẽ vinh danh các chú

mr_jack
03-05-2007, 11:44 AM
AC 3-0 MU.Một tỉ số khiến nhiều người khó tin nhưng nó phản ánh đúng cục diện của trận đấu.Không một cơ hột rõ rệt.Liên tiếp các pha sai lầm của hậu vệ.hàng tiền vệ và tiền đạo không phát huy hiệu quả.Đây là kết cục đúng đắn

Vũ Khắc Khiêm
03-05-2007, 11:54 AM
MU thua rồi, chán quá, xem trận đấu đó khiến mình buồn quá, sao MU lại đá dở thế từ khâu phòng ngự rồi hàng tiền vệ không ăn nổi một Gastuso...chán!

Quang Duy
03-05-2007, 02:52 PM
Thua đau nhỉ, Ferguson phải nhận là tâm phục khẩu phục rồi.
May mà hôm qua hết $$$ không bắt trận này.

mr_jack
04-05-2007, 11:03 AM
Đau là thế nào.Quá đau luôn!KAKA đá ghê thật đấy.Cả Seedof nữa.Toàn những chuyên gia kĩ thuật.

HotBoy
04-05-2007, 11:29 AM
THấy chưa ! MAn chỉ co' thế thôi ! Tôi đoán ngay! là về SANCIRO AC oánh cho chết luôn ! AC Vo Dich

shakira
04-05-2007, 11:31 AM
chán wa đấy trân đấu đó Mu thua quá đau
hok phải là Mu của ngoại hạng nữa

HotBoy
04-05-2007, 12:04 PM
KaKA đã quá hay mà ! AC sẽ Páo thù LIVERPOL ! minh doán thế!

sh0k_b0y_0nljn3
04-05-2007, 03:09 PM
Hix hix.Chán quá.Thế là tan tành giấc mơ ăn ba roài!:oa: :oa:

MU sẽ vô địch trên chỉ 2 mặt trận thôi,C1 không thể đá bằng may mắn đc.
Cái ông này mồm thối thật.Cho em hỏi thật lòng là ... anh mấy tháng rồi chưa đánh răng zậy:-? ? Mồm thối thật.Nói MU thua là MU thua liền .~x( :angry

tkid
04-05-2007, 04:33 PM
vô địch Ngoại hạng !!!http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif

Dương Hảo
05-05-2007, 02:51 AM
Thua thế là tâm phục khẩu phục rùi... Nhưng tiếc cho Man.U.....Giá mà có một thủ lĩnh thực sự thì đâu đến nỗi... Man.U vẫn là số 1...

shakira
05-05-2007, 10:08 PM
Mu vừa dành chiến thắng sít sao 1:0 trước ManCty
đúng là 1 trận đấu khó khăn của Mu

sh0k_b0y_0nljn3
05-05-2007, 11:52 PM
je je.MU vô địch.
Hix hix.Hôm nay West Ham đá hay quá.Mới đầu hiệp 1 mà đã 3-0 roài.Hix hix.Cầu mong MU vô địch sớm ==> "thả" cho WH thắng trận cuối.Dạo này,ngoài xem MU đá,mìnk lại còn thix xem WH đá.WH đá càng ngày càng hay.

tkid
06-05-2007, 10:48 PM
http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif http://yeuamnhac.net/bbb/smilies/gem2.gif

shakira
07-05-2007, 06:55 PM
Nhân sự kiện MU vô địch EPL 06-07

MU – những cột mốc làm nên thành công 2007




Như vậy là MU đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa bóng 2006-2007. Hãy cùng http://thethao.dec.vn điểm lại những cột mốc quan trọng trong cuộc lật đổ “đế chế màu xanh” đầy ngoạn mục của thầy trò Alex Ferguson.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/1.jpg
Đầu mùa bóng, với sự hẫu thuẫn của tỷ phú người Mỹ Glazer, Sir Alex quyết tâm lật đổ Chelsea bằng việc củng cố lực lượng với cái tên Michael Carrick từ Tottenham Hotspurs với cái giá 18 triệu bảng.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/2.jpg
Một sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn: giành chiến thắng “hủy diệt” 5-1 trước Fulham trong ngày đầu thi đấu. Trong đó Rooney tỏa sáng với một cú đúp vào lưới thủ thành Niemi.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/3.jpg (thethao.dec.vn)

shakira
07-05-2007, 06:57 PM
Sau những chiến thắng đơn giản trước Charlton (3-0) và Watford (2-1), MU gặp phải chướng ngại thực sự khi đón tiếp đội khách Tottenham Hotspurs. Tuy nhiên bàn thắng ở phút thứ 9 của Ryan Giggs đã giúp “bầy quỷ đỏ” của Sir Alex giữ được mạch toàn thắng.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/4.jpg
Thế nhưng, chuỗi trận ấn tượng bị chặn lại khi đối thủ không đội trời chung Arsenal viếng thăm Old Trafford một tuần sau đó. Bàn thắng duy nhất của Adebayor đã khiến đội bóng áo đỏ thành Manchester đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Chelsea.


http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/5.jpg
Tháng 9 kết thúc với trận hòa đầy thất vọng trên sân của Reading, nhưng rồi MU đã trở lại và thắng như chẻ tre. Cú hattrick của Rooney vào lưới Bolton đã nói lên tất cả.

shakira
07-05-2007, 07:01 PM
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/6.jpg
Chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng mới lên hạng Sheffield United đã mang lại nhiều lợi thế cho MU hơn các cổ động viên của họ tưởng tượng. Lúc này, khoảng cách với Chelsea được nới rộng lên 3 điểm.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/7.gif
Đánh rơi 2 điểm trong trận đối đầu với Chelsea, MU tiếp tục bằng lòng với khoảng cách của 1 trận thắng. Người ghi bàn đem lại sự sống cho Chelsea sau pha làm bàn của Saha là Carvalho.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/8.jpg
Và rồi khoảng cách được tạm thời nới rộng lên 9 điểm sau chiến thắng 3-1 trong trận derby trước Manchester City. Lúc này, người ta đã nhắc nhiều đến dấu ấn của Cristiano Ronaldo.


http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/9.jpg
Thế nhưng, chỉ 8 ngày sau, cách biệt trở nên mong manh hơn bao giờ hết. West Ham United, với sự ra mắt của Alan Curbishley, đã tạo nên chấn động khi “làm nhục” thầy trò Ferguson với bàn thắng duy nhất của Reo-Coker
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/10.jpg
Với những chấn thương liên tục trong đội hình, “Sir” Alex quyết định mang về “người hùng” của Celtic: Larsson – theo một bản hợp đồng cho mượn. Một canh bạc thực sự của cả MU và Larsson khi anh đã bước sang tuổi 35
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/11.jpg
thethao.dec.vn

shakira
07-05-2007, 07:09 PM
Tuy nhiên, những gì Larsson thể hiện trên sân cỏ đã chứng minh MU và Alex hoàn toàn đúng. Kinh nghiệm của lão tướng 35 tuổi đã giúp MU đánh bại Watford khá đơn giản với tỷ số 4-0.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/12.jpg
Sau thất bại của Chelsea trước Liverpool, đội bóng thành Manchester tăng tốc và giành chiến thắng giòn giã 4-0 trên đất London trước Spurs để chính thức nới rộng khoảng cách thành 6 điểm
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/13.jpg
Một lần nữa, cuộc bám đuổi được tiếp tục khi Ronaldo ghi bàn duy nhất hạ Fulham ngay trên sân khách. Trong khi đó, Chelsea cũng kiếm được 3 điểm trên sân của Portsmouth để theo sát MU
Một lần nữa, cuộc bám đuổi được tiếp tục khi Ronaldo ghi bàn duy nhất hạ Fulham ngay trên sân khách. Trong khi đó, Chelsea cũng kiếm được 3 điểm trên sân của Portsmouth để theo sát MU

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/14.jpg
Cuộc đua đi vào giai đoạn kịch tính cực điểm. Bàn đốt lưới nhà tai hại của Rio Ferdinand đã khiến Man United thất thủ 1-2 tại Fratton Park. Trong khi đó, Chelsea “ẵm” trọn 3 điểm trước Tottenham để thu hẹp khoảng cách còn 3 điểm.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/15.jpg
Đến sau trận hòa tai hại trước Boro trên sân nhà, các cổ động viên MU đã có thể nghĩ tới ngôi vô địch khi Chelsea không thể vượt qua Newcastle trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/16.jpg
Ngày 28/04 – ngày định mệnh. Cuộc lội ngược dòng với 4 bàn thắng chỉ trong 30 phút cuối tại Goodison Park trước Everton đã giúp MU chạm một tay vào chức vô địch khi Chelsea bị Bolton thủ hòa ngay tại London.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/17.jpg
Một lần nữa, Ronaldo khẳng định đẳng cấp bằng bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền, giúp MU vượt qua người hàng xóm Man City trong một trận cầu nghẹt thở. Đến lúc này, họ chỉ còn cách chức vô địch 24 giờ
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/anh%20tgthuat/18.jpg
Và đến khi tiếng còi chung cuộc của trận đấu giữa Arsenal và Chelsea tại Emirates vang lên, ngai vàng Premiership đã chính thức có chủ mới. Những nhà ĐKVĐ Chelsea, trong một thế trận 10 người đã không thể giành chiến thắng trước đội quân của Arsene Wenger. Với 7 điểm nhiều hơn khi chỉ còn 2 trận đấu, MU xứng đáng là những người vô địch đảo quốc sương mù mùa bóng năm nay.
chuc mừng Mu zozozozozoz
thethao.dec.vn

tkid
07-05-2007, 09:21 PM
xem bài của chú toàn thấy chữ và dấu X thui, load lâu lém, xong ngày hum nay thì chú cho mấy cái ảnh té đi nhé, oki

thế những cổ động viên cuồng nhiệt như chú có hoạt động gì chào mừng MU vô địch ko?

anh thấy ở chỗ Phùng Khoang có hẳn 1 nhóm CĐV của MU, chú có nằm trong số đó ko?

chúc mừng MU

shakira
09-05-2007, 07:40 PM
TKID
là ai thế ??
tui post kiểu nào kệ tui . ông lên mà del đi

K3n Ch0u
16-05-2007, 12:18 PM
Cho dù k0 đạt được hat trick
nhưng mong rằng ManU sẽ chiến thắng Chelsea trong trận chung kết cup FA .


http://i145.photobucket.com/albums/r207/mahapple/Dividers/z27260797.gif
http://i145.photobucket.com/albums/r207/mahapple/Dividers/z14386890.gif
http://i145.photobucket.com/albums/r207/mahapple/Dividers/040718110811281.gif

shakira
16-05-2007, 01:23 PM
http://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/1132642290564mv.gif

Phan Thanh Hà
17-05-2007, 11:24 AM
Chung kết FA Chelsea vs MU : 1-0

shakira
17-05-2007, 11:31 PM
anh em dự đoán đi
mình dự đoán Mu thắng 2-1

shakira
17-05-2007, 11:34 PM
Trọn đời với "Giấc mơ"




Old Traford – “Nhà hát của những giấc mơ” sẽ có Ryan Giggs thêm 2 năm nữa, chí ít là như vậy. Đó là tuyên bố của HLV Alex Ferguson và cũng là lòng mong mỏi của tiền vệ cánh sáng tạo người xứ Wales.

Theo suy nghĩ của Ngài Ferguson, người “cha già” đã gắn bó với phần lớn đời cầu thủ của Ryan, thì anh nên ở lại thành Manchester để tiếp tục giúp CLB gặt hái vinh quang và cũng giúp bản thân mình xổ đổ những kỷ lục của CLB và Premiership.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/vd.jpg
Năm nay 33 tuổi, Giggs đang dần trở thành một huyền thoại của CLB Manchester United cũng như làng bóng đá Anh. Chàng tiền vệ mang áo số 11 chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 9 lần vô địch Premiership. Chức vô địch thứ 9 giúp anh đi vào sử sách chính là danh hiệu anh vừa giành được cùng MU mùa này, sau 4 năm trắng tay kể từ năm 2003.

Khởi đầu sự nghiệp năm 1991 trong màu áo chính MU, 16 năm chinh chiến, Giggs đã có tất cả, bằng sự trung thành, tận tụy, tài năng và khát khao cháy bỏng. “Cậu ấy là một tấm gương sáng chói về nghị lực. Đến lúc này Giggs vẫn giữ được những phẩm chất đáng quý đó, dù năm tháng cứ qua đi. Chẳng có lý do gì cản trở việc cậu ấy ở lại CLB thêm 2 năm nữa. Không còn được như năm 17 tuổi, nhưng Giggs vẫn duy trì được nền tảng thể lực rất tốt”, HLV Ferguson nhận xét về cậu học trò.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/voialex.jpg
Không chỉ là kỷ lục gia đăng quang Premiership, với 714 trận đã đấu cho MU, Gigs hiện chỉ kém huyền thoại Bobby Charlton 38 trận nữa. Nếu trọn đời gắn bó với “Quỷ đỏ”, khả năng tuyển thủ quốc gia xứ Wales xô đổ kỷ lục kia chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thay đổi vị trí

Thành danh ở vị trí tiền vệ cánh nhất là cánh trái. Ở thời đỉnh cao, những cú nước rút thần tốc bên cánh trái của Ryan Giggs từng gây khiếp đảm cho các hàng thủ đối phương. Nhưng khi đã bước sang tuổi 33, cái tuổi của những “chiến binh già xuống dốc”, theo quan điểm của Ngài Alex thì Giggs sẽ chơi lui vào trung tâm hơn, làm nhiệm vụ thu hồi bóng nhiều hơn thay vì tốn quá nhiều sức lực như trước.

“Ở tuổi của Ryan, sẽ hợp hơn nếu cậu ấy chơi thiên về phòng ngự. 15 năm lên xuống như một con thoi, chẳng một ai tại Premiership có thể làm được như Giggs. Mùa này, thỉnh thoảng Giggs mới chơi đúng vị trí sở trường, còn lại là anh ấy chơi sâu vào bên trong làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa hoặc hộ công”, HLV Ferguson đánh giá.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/chienbinh.jpg
Không thể phủ nhận mùa này MU bay trên đôi cánh của Ronaldo và Rooney. Tuy nhiên, Ngài Ferguson vẫn rất coi trọng những đóng góp của các cựu binh, những người có nền tảng kinh nghiệm, óc chiến thuật và kỹ thuật siêu việt như Ryan Giggs hay Paul Scholes: “Giggs, Scholes hay Neville sẽ vẫn rất cần cho đội bóng chí ít là 2 năm nữa. Cả Ole Gunnar Solskjaer cũng vậy. Họ là những điển hình mẫu mực để các thế hệ trẻ MU noi theo”.
Chắc chắn MU sẽ là bến đỗ đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp hiển hách của Ryan Giggs. Trong các thế hệ cầu thủ của MU, chẳng mấy ai có được vinh dự như anh khi luôn nhận được những lởi ca ngợi của “Quý ông” Alex.

thethao.dec.vn

Phan Thanh Hà
20-05-2007, 12:21 PM
Chung kết FA Chelsea vs MU : 1-0

tkid
20-05-2007, 03:35 PM
TKID
là ai thế ??
tui post kiểu nào kệ tui . ông lên mà del đi

anh cũng chỉ nói thế thui, chứ chú muốn làm gì thì kệ chú chứ
chú thích thì sửa, ko thích thì thôi, anh ko quan tâm

ljk_chjp_218
21-05-2007, 04:21 PM
ặc!!!!chán thật, đúng đến phút cuối thì Man bị ghi bàn => thua, tiếc wé:( , tiếc mỗi mấy quả của Rooney:oa

shakira
22-05-2007, 06:54 PM
anh cũng chỉ nói thế thui, chứ chú muốn làm gì thì kệ chú chứ
chú thích thì sửa, ko thích thì thôi, anh ko quan tâm

tùy anh nói thui hok sao đâu mà
anh cứ tùy việc góp ý đi
:clap

tran_ngoc_huyen
23-05-2007, 01:12 AM
hơi buồn tí nhưng ko sao, bóng đá là thế mà

shakira
25-05-2007, 06:49 AM
MU hủy chuyến du đấu tại Malaysia




Cuối cùng thì những nhà tân VĐ Premiership, Manchester United cũng buộc phải hủy chuyến du đấu tại Malaysia sau những phản ứng dữ dội gần đây của AFC.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/hoang%20lan%202/alex%20trong%20le%20dang%20quang.jpg
Theo như kế hoạch, đội bóng của Sir Alex Ferguson sẽ có một trận đấu trình diễn tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 27 tháng 7, tức là chỉ 2 ngày sau khi trận bán kết Asian Cup diễn ra tại thành phố này.


Trước đây, MU và FAM (LĐBĐ Malaysia) đã quyết định sẽ tổ chức trận đấu nói trên, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía AFC. Nhưng cuối cùng thì MU và “đồng minh” cũng đã phải nhượng bộ, mà lý do chính là FAM đã ký một bản cam kết với AFC rằng sẽ không tổ chức một sự kiện thể thao nào lớn trong suốt thời gian diễn ra VCK Asian Cup.



David Gill, người đại diện của MU tại Malaysia đã đưa ra quyết định hủy trận đấu sau khi có một cuộc gặp với Chủ tịch AFC Mohammed Bin Hamman.



“Trận đấu là một trong những sự kiện quan trọng trong lễ kỷ niệm 50 năm Chính phủ Malaysia giành độc lập. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể chơi bóng trước những fan Malaysia,” David Gill phát biểu trong một cuộc họp báo.



"Unfortunately, new information has come to the club’s attention concerning the FAM's agreement with the AFC to act as host for the Asian Cup, which means the club cannot play the game without the official approval of the AFC."



“Tuy nhiên, do những điều kiện và yếu tố khách quan, đặc biệt là bản cam kết giữa FAM và AFC, MU sẽ không thể thi đấu tại Malaysia trừ khi có được sự đồng ý của họ (AFC). Tôi rất tiếc phải thông báo rằng trận đấu sẽ không được diễn ra,” Gill nói.


thethao.dec.vn

Lamborghini
28-05-2007, 09:50 PM
Lần đầu tiên tôi xem MU đá tôi đã biết rằng đây chính là clb mà tôi sẽ yêu mến suốt đời.Và kể từ đó cho đến nay thấm thoát đã hơn 10 năm...

HOANGHKT
29-05-2007, 07:43 PM
Sao có ít người là fan MU vậy nhỉ ?

tkid
29-05-2007, 09:35 PM
Chelsea : Trang 8 / 8
Liverpool : Trang 1 / 2
Arsenal : chưa hết 1 trang
MU : 19 / 19

muốn gì nứa ............ :D

unknown_no_no
01-06-2007, 08:28 PM
Man là thế nào ?


Ferguson: “Tôi sẽ uống rượu mừng Liverpool thất trận”
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/letruong1/ferguson0905071-1.jpg

Phải chăng Ferguson đang ghen tị với thành tích của Liverpool?

(Dân trí) - HLV MU cay đắng chế nhạo Liverpool khi cho rằng muốn được chứng kiến đội bóng nước Ý lên ngôi trong trận Chung kết Champions League.



Không giành được một suất tại trận Chung kết Champions League danh giá, thay vì động viên đội bóng trong nước Liverpool, HLV của MU lại “trở mặt” nức nở ngợi khen đại diện nước Ý AC Milan và khẳng định muốn được thấy đoàn quân HLV Ancelotti chiến thắng tại Athens vào ngày 23/5 tới.



Sir Ferguson nói: “Tôi sẵn sàng đặt cược cho một chiến thắng của AC Milan tại Champions League. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Sau trận bán kết, tôi đã nói với Carlo Ancelotti rằng chắc chắn đội bóng của ông sẽ thắng tại giải đấu này. Và để đáp lại, ông đã tặng tôi một chai rượu rất ngon.


<Trích dantri.com >


====> Hồi trước tôi rất thích xem Man và dặc biệt là Liverpool đá .Nhưng từ khi đọc bài viết này thì h Man đối với tôi chỉ là con số 0
Morinho của chealsea bị coi là 1 người kiêu ngạo,nhưng xét về mặt khác thì đó là sự tự tin quyết đoán cần có ở 1 HLV tài năng.Nhưng còn với Furgunson thì sao ,phải chăng là sự đố kị nhỏ nhen của ông thầy MU.cùng là những đội bóng Anh Furgunson đã làm xấu măt chính đội bóng con cưng của mình .Tuy Liverpool thất bại trước Milan nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng LIV đá trên cơ AC. Bằng chứng là tỉ lệ sút cầu môn của 2 bên là rất chênh lệch Liv : AC = 15:5 .Nhưng cái quan trọng nhất là :dù thất bại nhưng Liv luôn thể hiện 1 lối chơi tấn công đầy cống hiến,những pha bóng chém đinh chặt sắt,lối đá luôn tràn đầy nhiệt huyết .Xem Liv đá có thể thấy được ý chí chiến đấu của đội bóng vùng Merseyside :kiên cường và không chịu khuất phục.

Còn Mu ???

đối diện với Ac họ như những chú cừu non trước miệng sói.Thua cay đắng 0-3 trước đại diện của nứơc Ý phải chăng là điều đáng tự hào của ngài Alex Fergunson để có thể uống rượu ngon ăn mừng ?????

tkid
01-06-2007, 10:58 PM
to Unknow no no: cái nì có từ lâu roài, đồng chí phải cập nhật nhanh vào........

Đồng chí nên tìm thêm bài trả nhời của hiệp hội CĐV nc Anh gửi lại cho Ferguson sau vụ Ferguson lỡ buông lời chúc "Tôi sẽ uống rượu mừng Liverpool thất trận"
ôi, nó ngắn gọn, súc tích và cay cú làm sao............

nhg ko phải vì thế mà đồng chí ko thích MU nứa, đồng chí chả có lập trường gì cả, bóng đá là thế, làm người nủi bọt ở nc ngoài là thế, 1 hàng động, lời nói bao h cũng phải cẩn trọng, ko là bị nhà báo, ng xem, ng hâm mộ ..vv.v.v. phân tích, mổ sẻ và chết như Ferguson ngay..........

dẫu sao cũng là tai nạn........ (ếch chết tại miệng)
và đã qua roài.....
nên bỏ qua......

redmonster1088
01-06-2007, 11:08 PM
ThTo HR (unknown_no_no) Thằng này mày ăn nói lung tung quá, Liv là đội thực dụng bậc nhất PL, Chel còn phải chào thua, vậy theo chú thế nào là cống hiến (theo cách hiểu của chú thì lao vào húc như trâu là cống hiến sao ?)

Anh không bao biện, thừa nhận trận AC - Man, Man đã thua, nhưng chỉ một trận đấu không nói lên điều gì cả. Bóng đá là trò chơi của con người, nên nó cũng rất mang tính con người, không phải là quái vật nên trận nào cũng thắng được.
Mà chẳng phải Liv của chú cũng thua trước AC sao, năm nay trắng tay rồi đấy. Man thua AC trên Sansiro, chứ không phải Greece, càng không phải Old Trafford, cứ thử cho Liv của chú mò đến OT cua Man hay SR của AC xem ... Đừng cố nhai đi nhai lại trận AC - Man nhá (nhắc lại AC - Man, không phải Man - AC) sao không chú không xem trận Man - Roma 7-0, Man - AC nữa tiếc nhỉ, nhai lại cả mấy trận ấy có sướng hơn không ?

Chúc chú sớm ngộ ra chân lý !

P/S: Về quê đê, ở HN chán quá !

shakira
02-06-2007, 12:59 PM
Sau Anderson và Nani sẽ là ai ?




MU đã có được những tân binh đầu tiên trong mùa bóng 2007/2008. Mặc dù Nani và Anderson không phải là những cái tên quá đình đám nhưng nó phù hợp với đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên ngoài 2 tài năng trẻ này những đâu sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Tại sao lại là Nani và Anderson ?

Sự kiện MU tung ra 50 triệu Euro để mua về bộ đôi Nani, Anderson khiến không ít người giật mình. Số tiền 25 triệu là quá nhiều với những cầu thủ mới 19 đôi mươi. Tuy nhiên đây là một thương vụ khá khôn ngoan của ban lãnh đạo đội bóng.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/minh%20tam/nani.jpg
Do áp lực tuổi tác nên Giggs khó đạt phong độ cao trong cả mùa bóng, còn Park Ji-Sung năng lực chỉ có hạn. Vì thế việc tăng cường những tiền vệ cánh như Nani và Anderson là một điều hết sức cần thiết, nhất là khi MU phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Cả 2 tân binh này còn khá trẻ và tiềm năng phát triển là rất lớn.

Nani có những pha đi bóng cực nhanh và kĩ thuật. Khác với người đồng hương Cristiano Ronaldo, cầu thủ này là thiên về sử dụng sức mạnh ở các tình huống đột phá. Ngoài ra khả năng dứt điểm đa dạng của cựu tiền vệ Sporting sẽ giúp Alex Fegurson linh hoạt hơn trong các hệ thống chiến thuật. Nani hoàn toàn có thể dâng lên cao chơi như 1 tiền đạo khi đội nhà gặp bế tắc. Với những tố chất đó, tân binh của MU được đánh giá sẽ sớm thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Điều đó giải thích tại sao cả Tottenham cũng rất muốn đưa anh về White Hart Lane
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/minh%20tam/anderson_m2611_dv.jpg
Không nổi tiếng như Nani, tân binh còn lại của MU được đánh giá cao qua sự ngẫu hứng đậm chất Brazil. Anderson thường trình diễn kĩ thuật di chuyển và đi bóng giống với Ronaldinho. Cựu cầu thủ Porto sở hữu tốc độ xuất phát rất cao và khó ai đuổi kịp anh trong khoảng cách 10m. Anderson từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U17 thế giới, giải đấu có sự góp mặt của rất nhiều tài năng trẻ như Dos Santos (Barca) hay Fabregas (Arsenal). Tuy nhiên lối đá có phần rườm rà của anh sẽ khó phát huy được trong một giải đấu như Premier League.

Sự xuất hiện của Nani và Anderson nằm trong kế hoạch trẻ hóa của HLV Alex Ferguson. Có thể trong mùa bóng tới 2 tân binh này sẽ được luân phiên sử dụng và nỗi lo về người kế tục Giggs cũng được giải tỏa. Tiềm năng phát triển của bộ đội này là rất lớn và cái giá 25 triệu Euro cho mỗi người không phải là quá đắt.

Sau Nani và Anderson sẽ là ai ?

Cuộc thương thảo với Owen Hargreaves đang đi đến hồi kết và việc anh xuất hiện ở sân Old Trafford chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên sự bổ sung này cũng không thật sự là quá cần thiết cho MU vì hiện nay Michael Carrick đã phần nào lấp được chỗ trống mà Keane bỏ lại. Có chăng hợp đồng này chỉ giúp đội hình “Quỉ đỏ” tăng cường thêm chiều sâu.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/minh%20tam/owen%20hargreaves.jpg
Ông Ferguson hiện cần ít nhất là một tiền đạo và một trung vệ nữa để đảm bảo cho những kế hoach tương lai của mình.

Hàng công hiện nay của MU khá mỏng khi chỉ có mình Rooney tạo được sự tin tưởng. Những gương mặt còn lại như Saha, Solskjær hay Smith khó có thể đưa đội chủ sân Old Traffold lên đỉnh cao ở châu Âu. Vì thế có thêm một chân sút đẳng cấp nữa là điều vô cùng cần thiết.

Hiện “Quỉ đỏ” đang nhắm đến Eto’o, Fernando Torres và Hunterlaar. Khả năng “viên ngọc đen” tới MU không lớn vì có rất nhiều đối thủ lớn cạnh tranh, ngoài ra Barca sẽ không dễ dàng để mất ngôi sao của mình. Trong khi đó, có vẻ như Torres sẽ gắn bó với Atletico thêm 1 năm
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/pu_huntelaar.jpg
Mục tiêu thực tế nhất đối với ông Ferguson bây giờ chỉ là Klaas Jan Huntelaar. Chân sút này đang muốn ra đi và Ajax không có khả năng giữ lại ngôi sao của mình. Cựu cầu thủ của Heerenveen hoàn toàn có khả năng để trở thành một Van Nistelrooy mới. Ngoài ra Huntelaar rất phù hợp với chính sách trẻ hóa đội hình của MU, anh chỉ mới 23 tuổi và có thể cống hiến cho đội bóng 1 thời gian dài. Lối đá ít chạm, xử lí bóng gọn gàng của “gã thợ săn” hứa hẹn sẽ giúp anh dễ dàng thích nghi với Premier League.
Ở hàng thủ, “quỉ đỏ” cần phải kiếm thêm cho mình một trung vệ nữa. Dự bị cho Ferdinand và Vidic hiện nay chỉ là Silvestre và Wes Brown. Cầu thủ người Pháp thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, còn cái tên thứ 2 chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nếu không có sự tăng cường , MU sẽ rất dễ đi vào vết xe đổ năm vừa rồi khi cả Ferdinand và Vidic đều vắng mặt ở giai đoạn quyết định. Tuy nhiên đến thời điểm này ông Ferguson vẫn chưa nhắm được gương mặt nào.

Thị trường chuyển nhượng chỉ mới bước vào những ngày đầu, trong thời gian tới sẽ còn nhiều kẻ đến người đi. Giờ là lúc chào đón những thành viên mới.

Chào mừng Nani và Anderson đến với nhà hát của những giấc mơ !

Minh Tâm




thethao.dec.vn

unknown_no_no
02-06-2007, 10:55 PM
to : redmonster1088
thàng kia mày tuổi gì mà chú với anh ở đây.bố láo quá.dạo này công nhận cập nhật thông tin hơi chậm.hôm qua mới đọc bài này nên thấy bức xúc quá ,viết ngay 1 bài để giải tỏa nỗi bức xúc thôi.mà có gì mà mày nhặng xị lên thế thằng kia.tao mới chê Man của mày có chúy xíu mà mày làm như cháy nhà thế hử ?
P/S : ok hè này về quê,ko ở lại nữa.lo mà tu luyên đê,để anh còn có hứng đá chứ.keke:D :D

redmonster1088
02-06-2007, 11:07 PM
to : redmonster1088
thàng kia mày tuổi gì mà chú với anh ở đây.bố láo quá.dạo này công nhận cập nhật thông tin hơi chậm.hôm qua mới đọc bài này nên thấy bức xúc quá ,viết ngay 1 bài để giải tỏa nỗi bức xúc thôi.mà có gì mà mày nhặng xị lên thế thằng kia.tao mới chê Man của mày có chúy xíu mà mày làm như cháy nhà thế hử ?
P/S : ok hè này về quê,ko ở lại nữa.lo mà tu luyên đê,để anh còn có hứng đá chứ.keke:D :D

Oh! Tao cũng viết giải tỏa bức xúc thôi mà ! Anh em hiểu nhau thế là tốt !

#DAT$
12-06-2007, 12:41 PM
ong unknown no no phân tích hay lắm rất kháck quan , đúng là đội Man về bản lĩnh còn non nớt lắm chỉ như cừu non thôi , AC là sói rồi

feruson là con người không bản lĩnh thì sẽ chẳng đoạt nổi cúp c1 thứ 2 đâu .Trừ cái cúp ăn may kia ra

Man là đội có nhiều fan hâm mộ nhưng điều đó chẳng nói lên là đó đội bóng số 1 , chả qua cũng chỉ là ăn theo trào lưu những năm 90 thôi . Chẳng bao lâu nữa sẽ bị truất ngôi thôi

Dương Hảo
12-06-2007, 01:54 PM
Tuổi gì mà nói biết ăn theo trào lưu của những năm 90? Những năm 90 chú mày còn đang phải ăn cháo, bố mẹ bế đi mẫu giáo đấy nhá...
Thành thật mà nói, Man chưa thể gọi là đội bóng nhiều thành tích được vì nếu xét trên phương diện ấy, Liverpool mới là ông chủ của nước Anh. Man hấp dẫn người ta bằng lối đá, bằng sự cống hiến nhiệt tình cho thể thao. Mỗi trận đấu mà Man.U đá đều là một bữa tiệc bóng đá....
Nếu nhìn vào thành tích để đánh giá một đội bóng thì đó là điều ngu ngốc, Man.U hay và cũng đã cụ thể hóa được bằng những chiếc cúp đó thôi. Những chiếc cúp thì đem lại điều gì cho người hâm mộ hay người hâm mộ chỉ nhận được lối đá gây buồn ngủ?

tkid
12-06-2007, 04:30 PM
chả qua cũng chỉ là ăn theo trào lưu những năm 90 thôi . Chẳng bao lâu nữa sẽ bị truất ngôi thôi
theo đồng chí, đồng chí thích Chel từ những năm bao nhiêu, 80 ah, hay 90, hay ......... 2 năm trước - khi Chel vô địch, khi mà ng ta bắt đầu biết đến Chel qua tỉ phú Roman, nếu ko có ngài tỉ phú ấy thì liệu Mourinho có về SBrigde ko, liệu những Essien, Mikel, Kalou....có đến với Chel

"tôi luôn luôn cống hiến hết mình với CLB mà tôi yêu thích" - thật ra thì cái túi tiền của Roman đang nói ở đằng sau kìa, nó đang hậu thuẫn tất cả mọi thành viên của Chel, và như đồng chí Romance nói, khi mà ông Roman chán Chel roài thì sẽ biết Chel là thế nào..........

có khi lúc đó CĐV của MUVN có thêm 1 ng tên là #DAT$ ấy chứ.............:D

#DAT$
12-06-2007, 09:13 PM
Dội Man chả qua cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài , đá cũng màu mè nhưng chả qua chỉ bắt nạt mấy con gà con thôi chứ gặp những đội như asenal , chelsea , AC biết cách bắt bài thì lại cuống như gà mắc tóc bị thua ngay .
Tôi mới xem đá bóng nhưng thấy đội chelsea rất hợp với mình , chẳng bao giờ tôi lại quay mặt lại với đội bóng của mình cho dù có chuyện gì xảy thì tôi vẫn ở bên cạnh đội bóng yêu quí của mình .
Kể từ khi Roman đến đã mang lại cho chelsea một luồng sinh khí mới trở thành đội bóng có phong cánh và cá tính , ông ta là người yêu bóng đá sẽ chẳng dễ dàng gì lại bỏ đội bóng của mình .
Trước đây chelsea thua Man bởi vì lí do tài chính vì khi đó Man là clb giàu nhất thế giới , ai nói tiền không quan trọng nếu biết cách thì có tiền là có tất cả

vumanhtoi_86
13-06-2007, 12:18 PM
MÌNH LÀ một fan hâm mọ MU NHẤT đây
đáng tiếc cho năm vừa rồi MU khong vào dược chung kết CHAMPION HAY KHÔNG VÔ DICH FA

Dương Hảo
13-06-2007, 01:31 PM
Nhìn lại đi cậu bé, AC, Chelski, rồi cả Arsenal đều cũng đã có những trận đấu thua M.U tâm phục khẩu phục đó thôi... Bóng đá, chuyện thắng thua là quá bình thường...

uizoioi
13-06-2007, 01:51 PM
EM cũng là FAN của MU hihi

#DAT$
13-06-2007, 09:06 PM
ý em là đang nói đến lối chơi của MU cơ mà . MU mà gặp mấy đối thủ là bị bắt bài ngay lúc đó thì củng chỉ là đội bóng bình thường .

tkid
14-06-2007, 12:52 AM
Dội Man chả qua cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài , đá cũng màu mè nhưng chả qua chỉ bắt nạt mấy con gà con thôi chứ gặp những đội như asenal , chelsea , AC biết cách bắt bài thì lại cuống như gà mắc tóc bị thua ngay .

sau cái đợt MU thua AC 0-3 tại C1 - lúc nào, bài nào nói về MU cũng thấy đồng chí này táng ngay AC bên cạnh, chết cười...........:D

đúng là Tôi mới xem đá bóng


MU mà gặp mấy đối thủ là bị bắt bài ngay lúc đó thì củng chỉ là đội bóng bình thường
biết ng biết ta trăm trận trăm thắng........
ko thiếu những trận Mu táng cho mấy chú mừ đồng chí ca ngợi bung bét..........
nói gì............:D

ý em là đang nói đến lối chơi của MU cơ mà
lối chơi thì khỏi nói roài, bọn trẻ con bây giờ đồng chí cứ thử chuyền bóng, bật bóng với 1, 2 ng trước mặt chúng nó xem - câu cửa miệng của chúng nó là: "ui, đá như Man, bật như Man"
cứ thử xem...........

#DAT$
14-06-2007, 12:13 PM
tôi cũng chết cười vì tôi thấy MU thua tả tơi như thế ..hi....hi..lại còn Feguson ủng hộ AC vô địch nữa chứ ...hi...hi...
Tôi muốn nói là mấy năm gần đây MU mà gặp mấy đội đấy là bị bắt bài ngay , tấn công không được còn phòng thủ thì chả bao giờ được coi la tốt cả .
Còn tôi muốn nhắc đến AC vì đó là trận điển hình cho sự yếu kém của MU khi gặp mấy đối thủ khó chơi . Trận đấy MU chả có lấy một cơ hội rõ rệt còn bị ép sân hoàn toàn nữa chứ , cuống mạ lại .
Còn như tôi đã nói MU là đội có lối chơi đep j nhưng chỉ thể hiện đựoc với những đối thủ kém cơ thôi .

tkid
14-06-2007, 02:56 PM
Còn tôi muốn nhắc đến AC vì đó là trận điển hình cho sự yếu kém của MU khi gặp mấy đối thủ khó chơi
sao đồng chí cứ đưa ra cái mặt xấu của nó thế nhỉ, MU ko thiếu những trận đá tưng bừng, sao chả thấy đồng chí nói gì đến ...........

Còn như tôi đã nói MU là đội có lối chơi đep j nhưng chỉ thể hiện đựoc với những đối thủ kém cơ thôi .
còn Chel thì sao, với clb hàng đâu như Barca mà Chel còn dùng tiểu sảo thì đúng là...........

#DAT$
14-06-2007, 09:34 PM
ông thử nói rõ chelsea đã dùng thủ đoạn gì nào tôi không rõ ?

trận nào tưng bừng ông thử kể ra xem nào ?

#DAT$
14-06-2007, 09:56 PM
ông có biết là năm sau đài VTV3 không phát sóng ngoại hạng anh nữa không ?
kiểu này tôy không được xem nữa rồi

tran_ngoc_huyen
15-06-2007, 01:11 AM
làm j` mà cãi nhau ác vậy chứ

#DAT$
15-06-2007, 11:11 AM
không sao thế mới vui hi...hi...

tkid
15-06-2007, 07:45 PM
ông thử nói rõ chelsea đã dùng thủ đoạn gì nào tôi không rõ
thì cái trận - hình như là năm ngoái hay sao ấy, Chel để mặt sân gồ ghề để tiếp đón Bacar còn giề...............

#DAT$
15-06-2007, 09:25 PM
Thế thì thằng Ronaldo năm vừa rồi bị lên án vì tội ăn vạ giỏi thì đó chẳng là thủ đoạn thì là gì .

tkid
15-06-2007, 09:31 PM
đồng chí ạ, nếu cứ vạch lá tìm sâu thì thiếu gì những cầu thủ như Ro..........phỏng? ....:D

#DAT$
15-06-2007, 10:03 PM
Thế không nhờ những cú ăn vạ đấy thì chắc là chẳng có quả penalty nào cho MU đâu đấy , chỉ có dùng cách đấy mới thắng được thôi .hi.....hi......

tkid
15-06-2007, 10:23 PM
chỉ có dùng cách đấy mới thắng được thôi
Chel của đồng chí thì thiếu gì...........
tớ thấy mọi ng gán cho Chel cái biệt hiệu là :"clb đc ghét nhất"
vậy lí do từ đâu mừ có cái biệt hiệu đấy

#DAT$
16-06-2007, 08:18 AM
Do bị mọi người gen gét với thành công của chelsea chứ sao !
MAn của đồng chí năm nay vung tiền hơi ác đấy đứng có mà nói là chelsea dùng tiền mua danh hiệu nữa .

tkid
16-06-2007, 01:00 PM
bằng sao đc Chel, 1 mùa làm hơn trăm triệu bảng........

#DAT$
16-06-2007, 09:02 PM
The Real cũng tiêu nhiều tại sao lại không thành công ?

unknown_no_no
16-06-2007, 11:41 PM
ạc các bác làm ji mà tranh luận với nhau " sôi nổi " vậy ,làm em tưởng đây là cáu chợ Tam Cờ nhà ta chứ,cứ moi móc khuyết điểm của nhau làm gì
mỗi đội bóng đều có phong cách đá khác nhau ,cổ động viên cũng vậy họ cũng có quan điểm nhìn nhận riêng với mỗi đội bóng,phù hợp với cá tính của mỗi người.
Man của bác tikd từ lâu nổi tiếng với lối đá kĩ thuật ,tấn công đẹp mắt, họ là đội bóng có số CĐV đông đảo nhất trên thế giới,chỉ cần điều này cũng đã thấy rằng Man có sức hút như thế nào.
Chelsea của bác #DAT$ không thể không công nhận lối đá thực dụng ,đơn giản như vô cùng hiệu quả ,được coi là phong cách của lối đá hiện đại ngày nay
Liverpool của các CĐV lữ đoàn đỏ và cũng là đội bóng em yêu thích nhất nổi bật với lối đá chém đinh chặt sắt ,luôn thể hiện ý chí chiến đấu ko chịu khuất phục trước bất cứ đội bóng nào,và được xem là phong cách điển hình của bóng đá Anh(thi đấu ngoan cường là điều em thich nhất khi xem Liverpool đá)
Asenal với lối đá đồng đội nhanh và mạnh mẽ luôn biết cách bùng nổ đúng lúc,ko có đội bóng nào có thể yên tâm khi đối đầu với Asenal nhất là trên chảo lửa Highbury
và nhiều đội bóng khác nữa họ có phong các đá riêng để chinh phục con tim của khán giả và của CĐV của mình
vì vậy các bác ạ ! ko nên moi móc nhau làm ji ,hãy cứ để hình ảnh của mỗi đội bóng là một hình ảnh đẹp trong lòng của mỗi CĐV và của tất cả những ai yêu bóng đá.:D :D :D

#DAT$
17-06-2007, 09:30 AM
Tôi cũng rất khâm phục ý chí của đội bóng live của đồng chí rất là đấu trường cúp C1 quả là rất bản lĩnh và nhất là gera cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu , lạnh lùng và vô cùng quyết đoán !
Nhưng không tranh luận thì làm sao nhận ra được khuyết điểm của đội bóng mình được làm sao thể hiện tình yêu bóng đá với CLB của mình được !
SỐNG LÀ PHẢI ĐẤU TRANH

Dương Hảo
17-06-2007, 11:31 AM
The Real cũng tiêu nhiều tại sao lại không thành công ?
Real hiện tại vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất Châu Âu đấy em ạ...

#DAT$
17-06-2007, 09:50 PM
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ ....!

redmonster1088
18-06-2007, 10:31 AM
lối chơi thì khỏi nói roài, bọn trẻ con bây giờ đồng chí cứ thử chuyền bóng, bật bóng với 1, 2 ng trước mặt chúng nó xem - câu cửa miệng của chúng nó là: "ui, đá như Man, bật như Man"
cứ thử xem...........

Em khoái nhất câu này, chưa thấy ai nói "Đá như Chel, bật như Chel" Chết cười !

Nguyễn Xuân Phú
18-06-2007, 05:51 PM
Mình cũng thích MU rất thích MU có thể nói chưa thích 1 đội bóng nào ngoài MU. Có đôi khi buồn cũng chỉ vì MU mất ngủ cũng vì MU.

never_cry_ht
22-06-2007, 10:25 AM
hic
em còn thích MU từ hồi chưa biết ji về bống đấ cơ
hjhj
MU đá giỏi
MU đẹp zai
MU hoàn hảo
MU lội ngược dòng đỉnh của đỉnh
MU đoàn kết
MU có sir Alex tài ba
cuối cùng là
MU CHIẾN THẮNG
MU VÔ ĐỊCH
AZA AZA

never_cry_ht
22-06-2007, 10:30 AM
mà cái anh #DAT$ đừng có vô đây quấy rầy nữa
anh ko thấy đây la top của fan MU ah
thích cãi nhau thi lập top mới đê
em vào cãi nhau cùng

unknown_no_no
24-06-2007, 10:27 AM
em thấy các đề cao CLB của mình quá ,bác $DAT# thì cứ cho Chelseal là vô đối ,bác tkid™ cùng mấy bác Dương Hảo,never_cry_ht,redmonster1088... thì cho Man là nhất ,nhưng sự thật thì CLB nào mới là bá chủ trong làng foolbol của Anh,câu trả lời chỉ có 1 . Đó Chính là: LIVERPOOL
Để em chứng minh cho các bác thấy:

Liverpool >> Chealsea vì sao ư?
thứ nhất :Chealsea chỉ là 1 gã nhà giàu nổi đình nổi đám 3năm gần đây.Còn nữa về thành tích thì sao? với 2 chức vô địch P.L liệu nhiều quá chăng khi lấy Chelsea làm đại diện khi đứng cạnh Liv 19 chức vô địch P.L, Man 16 chức vô địch P.L, những con số đó đã nói lên tất cả .
thứ 2 : về C ĐV ,Man thì đông đảo nhất rồi đên LIV,còn Chealsea chạy đâu mất rồi.fan của Chelsea đứng thứ 5 tại thành London sau fan của Totenham nhiều nhất, Arsenan, Westham, Chalton, còn trên toàn nước Anh thì bạn biết rồi đó, thử cái biết ngay, 3 năm trước đứng thứ 26, còn giờ thì em ko biết, thì thôi cứ lấy tạm con số 26 đi cho đủ 8 nút.
đấy .đấy chính là lý do vì sao em lai nói
chealsea << Liverpool rất nhiều

Còn với Man ? Man thì cũng < Liverpool tại sao ư ?
đây là topic của Man , cho nên mà nặng lời với MAN là rất không được,phải nhẹ nhàng,Vè giải quốc nội Liverpool hơn Man có 3 cái tỷ lệ 19:16 là ko nhiều lắm có thể côi là như nhau cũng được.Thế còn về giải quốc ngoại.Các bác supe fan của MAN thì đều biết rằng trong phòng truyền thống của Man chỉ có 2 cúp C.L thôi đúng không, đó. Còn Liv có 5 cái cơ mà, tỷ lệ 5:2 nhiều hơn 2, 5 lần nhỉ, đó hơn 100 năm Liv mới có 5 cái thì , sớm lắm Man cũng mất 300 năm nữa mới đủ 5 cái .

Các bác thấy ko nếu hỏi " Ai là số 1" ông Chelsea bỏ tay xuống, ông có 2 cup P.L lóc ba lóc bóc, bỏ tay xuống, cả ông Man kia nữa ông có 2 cái C.L và 16 cái P.L cũng chưa đến tuổi, Vì vậy danh hiệu số 1 cho bóng đá Anh với 19 P.L 5 C.L , FA, Super cup, linh tinh Cup. phải là của LIVERPOOL

redmonster1088
24-06-2007, 10:49 AM
Mấy bác Crazy fan of MAN hay CHELSEA thông cảm, thằng bạn em nó yêu say đắm Livơfun . Chẳng hiểu sao bên Fun nó không post, cứ nhảy sang bên này !

Trịnh Hữu Đức
24-06-2007, 11:15 AM
thế này thì nên lập hẳn box Fan club chứ kô phải là thể thao...:(
nhưng mà mình cũng thik man lắm hì hì:)

redmonster1088
24-06-2007, 11:25 AM
thế này thì nên lập hẳn box Fan club chứ kô phải là thể thao...:(
nhưng mà mình cũng thik man lắm hì hì:)

Thì đây là Box Fan của Man còn j nữa. Nhưng mình thấy Box của Man không chỉ của riêng Man, mà loạn xì ngậu lên hết rồi ! Fan của đội nào cũng nhảy vào đây post bài, thế mới thấy sức hút của Man chét tơ Nhiu nai tựt lớn thê nào ! Glory MANUTD !

Nam Sơn
24-06-2007, 09:42 PM
Đó là chuyện tất nhiên mừ, Man năm nay vừa vô địch nên nhiều người họ ghen ăn tức ở đấy keke.

tkid
24-06-2007, 10:27 PM
Man chết toi U lại tịt.............:D

never_cry_ht
26-06-2007, 02:01 PM
kiểu này thì phải lập một top riêng để tranh luận( có thể gọi là cãi nhau)
ko thể chà đạp lên top của fan Mu được
dã gọi là top fan thì chỉ có các fan vào để ca ngợi thôi chứ
các pác làm zaayj thì em cũng sang các top khác phá hoại đóa
đừng có trách em

tkid
26-06-2007, 04:29 PM
bắt đầu đi...............................:D

never_cry_ht
26-06-2007, 04:37 PM
ok liền
tương em sợ à anh zai
hok cóa đâu
tiếp chiêu nè
à thôi chết quên mất anh zai là fan của đội nào để em còn phá hoại

tkid
26-06-2007, 04:40 PM
Thể công Viettel (nên nhớ Thể công có rất nhều CA đấy nhá, báng bổ quá đáng là đi tù đấy..........:D)

never_cry_ht
26-06-2007, 04:47 PM
ơ anh zai ơi anh ko thchs đội nào nước ngoài à
trong nứoc em cũng thích Thể Cong mà
hic
em sợ công an lắm
đẹp zai nhưng hơi lạnh
chống chỉ định phá hoại bóng đá trong nứoc

tkid
26-06-2007, 04:52 PM
nc ngoài ah..........
anh thích Wolverhampton Wanderers........

never_cry_ht
26-06-2007, 04:55 PM
thôi nhé anh zai
anh em mình ko thù ko oán
em ko muốn cãi nhau với anh nữa đâu
hic
sợ anh zai roài

tkid
26-06-2007, 04:59 PM
anh có làm gì đồng chí đâu........
có gây thù chuốc oán với đồng chí đâu.......
đồng chí hỏi thì anh trả nhời đấy chứ.......

never_cry_ht
26-06-2007, 05:10 PM
Man chết toi U lại tịt.............:D
tại anh zai động chạm đến MU là động chạm tới Hạnh Tâm nè
còn chối cãi à
ko bít đường mà sửa sai đê
hjhj

tkid
26-06-2007, 05:16 PM
đồng chí cứ thử đọc nhanh quả chữ đó xem..........
xem nó thành cái gì...........
nói cho vui thôi, chứ thật ra thì anh cũng chả biết MU là cái gì cả đâu......
đồng chí thông cảm, nhá............:D

anh chỉ thích Wolverhampton Wanderers thui........:D

never_cry_ht
26-06-2007, 05:22 PM
sao lai ko bit
nhưng rõ ràng là nghĩa đen ko trong sáng
he anh zai ah em cũng chẳng bít Wolverhampton Wanderers là cái ji cả
em chỉ thích MU thôi
thông cảm nha
mà hình như anh zai là công an
được làm "đồng chí"với công an zui quá

tkid
26-06-2007, 05:37 PM
lạy đồng chí, anh vẫn còn đang đi học, TC là ngày trước anh khoái thui, chứ bây h thì ko thích nứa roài........chứ anh ko phải là CA gì cả............
chán đồng chí thật đấy...............:D

còn Wolverhampton Wanderers là CLB đc thành lập năm 1877, sân nhà là :Molineux, nhét đc 29.400 mạng........

never_cry_ht
26-06-2007, 05:45 PM
thế thì anh em mình cứ "anh em" mà tương , anh cứ đồng chí nghe ghê chết
nói chuyện mất cả tụ nhiên( tưởng anh là công an, nói chuyện phải nghiêm chỉnh)
thế anh zai bn nhiêu tuôi roài
bít để xưng hô cho dễ( nhỡ đâu bằng tuổi lại cứ anh anh em em , ngại chết)

tkid
26-06-2007, 06:07 PM
đồng chí cứ yên tâm để, anh chắc chắn hơn hẳn tuổi 16 của đồng chí roài..........
từ "đồng chí" là anh quen miệng roài, chỗ nào anh cũng ghi như thế hết, nên mong đồng chí chấp nhận dùm anh..........

hình như chúng ta đang tiến gần tới cái mốc sờpam..........:D
nếu muốn nói chuyện thì đồng chí nói về MU or thể thao ấy, còn ko thì lập hẳn 1 topic, anh sẽ tiếp chuyện với đồng chí, chứ nói thế này, các MOD đang ở đằng sau lưng đấy, lơ mơ là warm nick ngay......oki.............:D

never_cry_ht
28-06-2007, 04:35 PM
Sir Bobby Charlton - Huyền thoại trong những huyền thoại
Nhắc đến MU – chúng ta không thể nào không nhắc tới một huyền thoại, một con người nhiệt huyết đã cống hiến cả tuổi đời của mình cho sắc đỏ thành Manchester, một trong những người đầu tiên tấu lên những khúc nhạc đẹp tuyệt vời để giờ đây nó đã biến thành một bản giao hưởng màu đỏ làm đắm say lòng người – ông là Sir Bobby Charlton.


Ngày 11/10/1937 ở vùng Ashington, Northumberland, vương quốc Anh đã đánh dấu một sự kiện lịch sử - một phụ nữ có cái tên đơn giản, Cissie đã sinh hạ một cậu con trai bình thường như bao đứa trẻ khác và đặt tên nó là Robert Charlton. Cậu bé lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo nghiệp bóng đá, 3 người chú của cậu bé đều chơi bóng cho Leeds Utd và đặc biệt là người chú họ của anh, Jackie Milburn là một huyền thoại của Chích choè Newcastle. Cũng chính vì vậy, cậu bé Charlton đã ngấm niềm đam mê với trái bóng tròn ngay từ thuở ấu thơ, cậu trưởng thành rất nhanh về kỹ năng chơi bóng qua sự dạy dỗ nhiệt tình của người mẹ và năng khiếu bẩm sinh của bản thân.

Vào ngày 9/2/1953, khi đó Charlton mới 16 tuổi, cậu bắt đầu làm quen với trái bóng trong những trận thi đấu của đội tuyển trường Grammar do một thành viên của MU, ông Joe Armstrong dẫn dắt. Nhận ra năng khiếu của Charlton, Joe Armstrong đã mạnh dạn đề nghị MU ký hợp đồng với cậu và cũng trong năm đó, Robert Charlton chính thức trở thành một Quỷ đỏ.

Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, tài năng của Charlton ngày một nở rộ, từ một cậu bé chỉ thường xuyên tập đá bóng với mẹ, giờ đây Charlton đã trở thành một trong những tài năng của thế hệ Busby Babes - thế hệ gồm những cầu thủ tài năng trưởng thành từ đội trẻ MU dưới sự dẫn dắt của tượng đài vĩ đại Sir Matt Busby (tuy nhiên thế hệ này đã nhanh chóng tan rã vào năm 1958 khi có đến 8 cầu thủ tử nạn trong thảm hoạ đường băng Munich).

Charlton thi đấu tổng cộng 14 trận trong đội hình 1 của MU ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt, năm đó, Quỷ đỏ đã đăng quang ngôi vô địch tại giải quốc gia nhưng lại để hụt mất cú đúp đầu tiên của thế kỷ 20 sau khi chịu thua Aston Villa 2 - 1 trong trận chung kết cúp FA đầy tranh cãi trên sân Wembley trước sự chứng kiến của 100.000 khán giả.



Ngày 14/2/1958, trong khi mọi người đang vui vẻ đón mừng lễ Valentine thì chàng trai Robert Charlton lầm lũi trở về từ bệnh viện trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, thảm hoạ đường băng Munich 8 ngày trước đã cướp mất 8 đồng đội – 8 người bạn vô cùng thân thiết của ông trong đó có đội trưởng Roger Byrne, Mark Jones, Billy Whelan, Eddie Colman, Geoff Bent và người bạn thân thiết Duncan Edwards. Thế hệ Busby Babes coi như tan rã.

Tuy nhiên cũng trong cái năm kinh hoàng đó, Robert Charlton bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, có lẽ vinh dự này đã làm anh nguôi ngoai bớt nỗi đau mất bạn. Biến đau thương thành sức mạnh, Charlton dần trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và lạnh lùng hơn trong những pha dứt điểm, thời kỳ đầu ông được bố trí chơi tiền đạo cánh nhưng Charlton luôn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều mỗi khi thi đấu dạt vào bên trong.

Dần dần anh được HLV đôn lên đá trung phong cắm và như cá gặp nước, Charlton bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình tại ĐT Anh cũng như CLB Manchester United. Năm 1959, chàng tiền đạo trẻ Robert Charlton đã lập được một cú hattrick trong chiến thắng 8-1 trước ĐT Mỹ và 2 năm sau đó, anh tiếp tục ghi thêm 1 cú hattrick khác trong trận thắng ĐT Mexico với tỉ số 8-0.



Tuy nhiên năm 1966 mới là thời khắc mà cả xứ sở sương mù phải nhắc đến tên của Robert Charlton khi 2 cú sút sấm sét của anh đã giúp 3 chú sư tử vồ chết con mồi Bồ Đào Nha giúp ĐT Anh lọt vào chung kết World cup 1966 tổ chức tại Anh và sau đó đăng quang chức vô địch đầu tiên sau khi đánh bại ĐT Đức 4-2, đồng thời trở thành nước chủ nhà duy nhất đăng quang chức vô địch kể từ sau khi ĐT Italia làm được điều tương tự vào năm 1934.

Trái với khi thi đấu cho ĐTQG, ở Manchester United, Robert Charlton chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, khả năng kỹ thuật, những cú sút như búa bổ cộng với việc được thi đấu bên cạnh những huyền thoại như Denis Law hay George Best giúp Charlton nói riêng và MU nói chung làm mưa làm gió tại đấu trường quốc nội.

Năm 1968, đội trưởng Robert Charlton dẫn dắt bầy Quỷ đỏ lọt vào chung kết cúp Châu Âu và không phụ lại lòng tin của người hâm mộ, cầu thủ có cái đầu hói rất dễ nhận ra này đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 của MU trước Benfica, qua đó giúp MU nâng cao chiếc cúp Châu Âu danh giá ngay trên sân nhà Wembley – đây là một trong những thời khắc không thể nào quên của bất kỳ CĐV nào yêu màu đỏ thành Manchester nói chung và cá nhân Robert Charlton nói riêng.



1 tuần sau khi đi vào lịch sử tại Wembley, Charlton tiếp tục đánh một dấu son khác tại cấp độ ĐTQG khi ghi bàn thắng thứ 45 cho 3 chú sư tử trong trận đấu giao hữu gặp ĐT Thụy Điển, với số bàn thắng này, ông đã phá kỷ lục của huyền thoại Jimmy Greaves lập ra cách đó 1 năm. Tuy nhiên chỉ 1 vài ngày sau đó, Charlton cũng trải qua một thời khắc buồn trong sự nghiệp của mình khi ĐT Anh thất bại trước Yugoslavia trong trận bán kết cúp Châu Âu và thua nốt đội Liên Xô cũ với tỉ số 2-0 trong trận tranh giải 3.

Sau World cup năm 1970, Charlton tuyên bố giã từ ĐTQG, ông đã chơi cho 3 chú sử tử tổng cộng 106 lần và ghi được 49 bàn thắng, rất tiếc là số lần khoác áo ĐT Anh của Charlton đã bị huyền thoại của West Ham, Bobby Moore phá vỡ vào năm 1973 và cho đến thời điểm hiện tại, ông chỉ đứng thứ 3 trong số những cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Anh nhiều nhất (sau Bobby Moore và thủ thành Peter Shilton - nạn nhân của tác phẩm “Bàn tay của Chúa” do Cậu bé vàng Diego Maradona sáng tác).

Trở về MU, Charlton trải qua một mùa giải thực sự khó khăn vào năm 1970 khi nội bộ đội bóng có dấu hiệu rạn nứt, mối quan hệ giữa 3 huyền thoại Charlton, George Best và Denis Law xấu đi trông thấy, thậm chí George Best còn gọi Charlton là một kẻ “giả nhân giả nghĩa”. Thất vọng với sự nghiệp đã không thể cứu vãn, Charlton nói lời chia tay với MU vào mùa giải năm 1972-73, đồng thời cũng là lời vĩnh biệt với sự nghiệp quần đùi áo số, điều đáng tiếc duy nhất của ông là trong trận đấu chia tay, George Best đã từ chối tham dự.

Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, Robert Charlton (giờ đã chuyển thành Robert “Bobby” Charlton) trở thành HLV cho CLB Preston North End, trợ lý cho ông là người đồng đội cũ tại ĐT Anh, Nobby Stiles. Tuy nhiên ông đã không thể ngay lập tức thành công trong lĩnh vực mới mẻ này và buộc phải rời cương vị HLV ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB.

Sau khi chấm dứt sự nghiệp HLV tại Preston North End, Sir Charlton tiếp tục thử lửa trên cương vị giám đốc của CLB Wigan Athletic, tại đây ông đã có rất nhiều ý tưởng mới giúp CLB mở rộng thi trường và với kinh nghiệm tích lũy sau một thời gian dài, vào năm 1984, ông được mời quay lại CLB cũ trở thành nhân vật cốt cán trong BLĐ Quỷ đỏ MU. Hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt 10 năm, cuối cùng đến năm 1994, Robert Charlton cũng đã được cả nước Anh ghi nhận công lao khi nữ hoàng Anh quyết định trao tặng tước Hiệp sĩ cho ông, đồng thời Sir Bobby Charlton cũng vinh dự có mặt trong Viện bảo tàng các nhân vật vĩ đại của bóng đá Anh đặt tại Preston.



Giờ đây, ông được biết đến với cương vị là chủ tịch danh dự của MU – nhưng hơn thế nữa, ai cũng biết đến tên tuổi của ông như một con người vĩ đại về nhân cách, một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, chính ông đã góp phần viết nên những trang sử huy hoàng đầu tiên cho nước Anh nói chung và MU nói riêng. Có thể nói rằng, Sir Bobby Charlton đã trở thành một tượng đài trong lòng người hâm mộ, ông sẽ sống mãi với thời gian như một huyền thoại trong những huyền thoại.

Thành tích của Sir Bobby Charlton:

106 lần khoác áo ĐT Anh, ghi được 49 bàn.
Giành chức vô địch World cup năm 1966.
Có 757 lần khoác áo MU và ghi được tổng cộng 249 bàn.
Vô địch cúp Châu Âu cùng MU năm 1968.
Vô địch giải hạng nhất năm 1967, 1965, 1957.
Cầu thủ xuất xắc nhất Châu Âu năm 1966.
Vô địch cúp FA năm 1963.



(24H.COM.VN)

never_cry_ht
30-06-2007, 12:39 PM
đồng chí cứ thử đọc nhanh quả chữ đó xem..........
xem nó thành cái gì...........
nói cho vui thôi, chứ thật ra thì anh cũng chả biết MU là cái gì cả đâu......
đồng chí thông cảm, nhá............:D

anh chỉ thích Wolverhampton Wanderers thui........:D


anh cũng chả biết MU là cái gì cả đâu...... hic vô đóa mà kêu là ko biết pó tay:ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay:
anh cóa nick chat ko anh em minh pm cho tiện ko BDH lai bảo mình spam bài
thế nhé anh ai

tkid
30-06-2007, 01:40 PM
nick của anh nó nằm trong profile của anh............
nhg nếu đồng chí ngại vào thì.........nó đấy: billykd2002
hân hạnh.......

biendt2000
01-07-2007, 11:55 AM
'MU sẽ thay Milan thống trị châu Âu'

Lothar Matthaus, cựu danh thủ người Đức, lạc quan dự đoán tương lai của "Quỷ đỏ" thành Manchester mùa tới.

Sau 3 năm liền bị che khuất bởi kình địch Arsenal và Chelsea, đoàn quân của HLV Alex Ferguson đã trở lại đầy thuyết phục để đăng quang tại giải Ngoại hạng vừa xong. Nhưng đây mới chỉ là thành công bước đầu, MU vẫn khát khao bành trướng thế lực ra châu Âu - điều mà họ đã không làm được ở mùa giải vừa qua khi bị Milan chặn lại ngay ngưỡng cửa chung kết Champions League.

Bên cạnh hai thế hệ trụ cột, gồm lớp cựu binh Giggs, Scholes... và các tài năng đang vào độ chín như Carrick, Ronaldo, Rooney..., đội chủ sân Old Trafford còn có hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa tham vọng kể trên khi bổ sung thêm hai siêu sao trẻ Anderson và Nani đầu mùa hè này. Những động thái này được Matthaus đánh giá rất cao.

"Sau khi thống trị giải Ngoại hạng, tôi tin thày trò Ferguson hoàn toàn đủ khả năng đăng quang tại Champions League mùa tới", cựu danh thủ từng khoác áo Inter và Bayern nhận xét trên tờ Bild-am-Sontag. "MU có hai phẩm chất mà hiếm đội nào có thể sánh được, đó là đội ngũ cầu thủ trẻ tài năng, khả năng hoàn thiện đội ngũ để không ngừng tiến bộ. Đây là cơ sở quan trọng có thể giúp họ thống trị châu Âu lần thứ 3 trong lịch sử".

Trong sự nghiệp cầu thủ, Matthaus từng một lần nếm mùi thất bại dưới tay MU khi cùng Bayern dự trận chung kết Champions League đầy kịch tính năm 1999. Đây là trận đấu mà CLB Đức đã dẫn 1-0 đến phút 90, nhưng lại thất bại và mất Cup vì để "Quỷ đỏ" ghi liền 2 bàn trong 3 phút bù giờ.

biendt2000
01-07-2007, 11:56 AM
Rooney trở thành 'tân vương' của MU

Tài năng người Anh từ mùa tới sẽ được khoác chiếc áo số 10 - con số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Hôm qua, tiền đạo 21 tuổi - vốn mặc áo đấu số 8 mùa trước - đã được nhận chiếc áo biểu trưng mang số 10 từ tay huyền thoại Denis Law, vốn được xưng tụng là "vị vua" đầu tiên của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Sự nổi tiếng của ông khi còn thi đấu trong màu áo đỏ hồi những năm 1960 cũng gắn liền với chiếc áo số 10.
"Khi biết mình sẽ được mặc chiếc áo số 10, tôi đã nhảy cẫng lên", Wayne Rooney xúc động nói. "Trước nay, có rất nhiều cầu thủ đã đi vào huyền thoại cùng con số ấy. Bản thân Denis Law, cùng với chiếc áo số 10, đã trở thành vua của MU thời còn tung hoành trên sân cỏ. Vì vậy, thật vinh hạnh cho tôi khi được khoác lên mình số áo này".

Năm ngoái, trong đội hình của CLB vô địch giải Ngoại hạng không có ai mặc áo số 10, do Ruud van Nistelrooy đã chuyển đến Real Madrid. Trước tiền đạo người Hà Lan, hai cầu thủ mang áo số 10 tại MU là Bryan Robson và Sheringham. Cho tới giờ, mới chỉ có hai số 10 được cho là huyền thoại bất tử tại MU: Denis Law và Mark Hughes.

Theo truyền thống của MU, chỉ những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng, thậm chí mang tính biểu tượng, mới được khoác số áo này.

"Những cầu thủ mặc chiếc áo số 10 là những cầu thủ tuyệt vời". Ferguson giải thích về quyết định trao chiếc áo "số đẹp" cho Rooney. "Họ chính là hình tượng của CLB trong lòng các CĐV trên toàn thế giới. Wayne vào thời điểm này là cầu thủ thích hợp nhất để phát huy truyền thống đó".

Hiện tại, tiền đạo tuyển Anh đã ghi được 59 bàn thắng trong 146 lần ra sân trong màu áo MU.

biendt2000
01-07-2007, 11:57 AM
Arsenal và MU đồng tâm 'xâu xé' Newcastle

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang đứng trước nguy cơ để tuột mất bộ đôi tiền đạo Michael Owen - Oba Martins vào tay các đại gia Ngoại hạng. Ở diễn biến khác, Liverpool hôm qua đã gia hạn hợp đồng với Sissoko và mang về một thủ thành mới.
Cả MU lẫn Arsenal đều đang rất sốt sắng trong việc tìm kiếm những tên tuổi thích hợp hòng tăng lực cho hàng công mùa tới. Đội chủ sân Old Trafford chỉ còn mỗi Rooney. Saha và Solskajer hiện đều đang bị chấn thương, trong khi Alan Smith nhiều khả năng sẽ phải ra đi do không được Ferguson trọng dụng. Hàng tiền đạo của Arsenal cũng đang lâm vào cảnh u ám tương tự, nhất là khi không còn Thierry Henry nữa.

Và hiện giờ, có vẻ như cả hai ông lớn này đều đang hướng ánh mắt vào bộ đôi tiền đạo của sân St James' Park.

Theo báo giới Anh, đội đương kim vô địch vẫn chưa thôi nghĩ về Michael Owen, trong khi "Pháo thủ thành London" thậm chí đã sơ bộ tính đến khoản tiền có thể sẽ chi ra để nẫng được Obafemi Martins.

Theo đó, MU có thể sẽ bỏ ra 4 triệu bảng cộng với Alan Smith để đổi lấy sự phục vụ của cựu thần đồng người Anh. Còn Arsenal, 13 triệu bảng không phải là con số quá ghê gớm để có được chân sút hàng đầu của Newcastle mùa vừa qua (17 bàn).

Bản thân HLV của đội bóng có biệt danh "Chích chòe" - Sam Allardyce - cũng ít nhiều cảm nhận thấy khả năng để mất đi các mũi nhọn hàng đầu, nên, đã không giấu được vẻ lo lắng: "Trong chiến lược của tôi có Owen và Martins. Nhưng thật khó mà chắc chắn là từ giờ đến cuối tháng 8 không có vấn đề xảy ra. Hoàn toàn có khả năng tôi sẽ mất đi những cầu thủ quan trọng này. Quả là tổn thất lớn một khi điều đó xảy ra".

Ở một diễn biến khác, Liverpool hôm qua đã quyết định ký hợp đồng mới với Mohamed Sissoko. Theo đó, tiền vệ 22 tuổi người Mali sẽ ở lại sân Anfield đến năm 2011. Trước Sissiko, một loạt sao khác của "Lữ đoàn đỏ" gồm Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso và Jose Reina đều đã gia hạn hợp đồng với Liverpool.

Ngoài ra, đội bóng vùng Merseyside còn mua được thêm một thủ môn mới, tên là Nikolay Mihaylov đến từ đội vô địch Bungaria, Levski Sofia. Tài năng 21 tuổi sẽ thuộc biên chế Liverpool ít nhất là trong 3 năm tới.

biendt2000
01-07-2007, 11:59 AM
Đội bóng Italy - Parma hiện đang chờ câu trả lời từ đương kim vô địch Manchester United về bản hợp đồng vĩnh viễn với tài năng trẻ Giuseppe Rossi.

Tiền đạo 21 tuổi này đã có một nửa cuối mùa giải trong mơ khi được thi đấu trong đội hình chính thức của Parma. Không những vậy, Rossi còn đóng vai nhân vật chính trong câu chuyện trụ hạng tại Seria của đội bóng Italy.

Tuy nhiên tương lai của anh tại Old Trafford hiện vẫn còn đặt một dấu hỏi chấm. Rossi thậm chí đã lên kế hoạch nói chuyện thẳng với huấn luyện viên Sir Alex Ferguson về việc có tên trong đội hình đi du đấu Á Châu chuẩn bị trước mùa giải.

Hiện con đường trước mắt của Rossi đã mở rộng hơn sau khi chủ tịch Parma - Tommaso Ghirardi tuyên bố muốn có anh trong đội hình với một hợp đồng chính thức.

Thông tin phong phanh từ Italy, Parma đã ra giá 10 triệu Euro (tức 6.5 triệu bảng) để có được chữ ký của anh và tính cho tới bây giờ, Manchester United vẫn chưa đưa ra một câu trả lời nào cho đề nghị trên.

"Chúng tôi đã nói với Rossi và với CEO của ManUtd - David Gill và cả Sir Alex Ferguson nữa," Ghirardi tuyên bố trên tờ Italian.

"Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào câu trả lời của họ. Về mặt tài chính mà nói, tôi nghĩ cái giá đó hoàn toàn hợp ý đội bóng Manchester."

"Chắc chắn là sẽ rất rất khó khăn để có Rossi nhưng chúng tôi tin và hy vọng vào điều đó."

biendt2000
01-07-2007, 12:00 PM
Người đại diện của Alan Smith vẫn từ chối tiết lộ bất kì chi tiết nào về tương lai trước mắt của anh, giữa lúc đang có nhiều thông tin rằng Middlesbrough đã gần đạt tới một thỏa thuận để có được sự phục vụ của Smithy.




Tiền đạo 26 tuổi này đang được nhiều CLB ở Premiership theo dõi rất sát sao. Tottenham Hotspur, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers, Portsmouth và cả Sunderland đều đã liên hệ với anh. Thế nhưng chính Middlesbrough mới được cho là đội bóng đang dẫn đầu trong việc thương lượng với Manchester United, với giá chuyển nhượng lên đến 6.5 triệu bảng Anh.

Mặc dù cuộc đàm phán giữa Boro và United đang tiến triển tốt đẹp thì bản thân Smith cũng chưa chắc đã đồng ý chuyển về sân Riverside, khi mà anh đang có khá nhiều sự lựa chọn. Người đại diện của Smithy - Alex Black - tuyên bố rằng một quyết định về tương lai của tuyển thủ quốc gia Anh này sẽ vẫn chưa được đưa ra cho đến cuối tuần này, khi mà anh trở về sau kì nghỉ.

Ông phát biểu trên MEN Sports: "Có rất nhiều chuyện đang được lan truyền vào thời điểm này. Nhưng sẽ không có việc gì được tiến hành cho đến khi Alan trở về sau chuyến đi nghỉ. Tôi đã đọc được rất nhiều thông tin về việc anh ấy được cho là sẽ chuyển sang Portsmouth, Newcastle cũng như Sunderland nữa. Vì thế chúng ta phải chờ xem thôi".

Hợp đồng hiện tại của Alan Smith với đội chủ sân Old Trafford vẫn còn hiệu lực tới năm 2009. Tuy nhiên Smithy đang tỏ ra thất vọng vì Man Utd vẫn chưa bắt đầu đàm phán để kí tiếp một hợp đồng mới với anh. Đó dường như là một dấu hiệu cho thấy rằng Smudge không còn được Sir Alex Ferguson tin dùng như trước. Nếu Fergie để cho "chàng trai người Yorkshire" ra đi, nhu cầu bổ sung một tiền đạo mới của Quỷ Đỏ ở mùa giải năm sau chắc chắn sẽ gia tăng.

biendt2000
01-07-2007, 12:02 PM
Sẽ Có Một Chút Thay Đổi Trong Lịch Thi Đấu
Ngày đăng tin: 28/06/2007

Cuối tuần này, các CĐV của United sẽ được thông báo chính thức về những thay đổi nho nhỏ trong lịch thi đấu Barclays Premier League mùa giải 07-08 để thuận tiện cho việc phát sóng truyền hình trực tiếp.




Các hãng truyền hình Sky Sports và Setanta sẽ được quyền công bố lịch trực tiếp trong nửa đầu mùa giải, điều này có nghĩa là một số trận đấu sẽ được dời lại trước hoặc sau giờ truyền thống (3:00pm ở Anh, tức 9:00pm Việt Nam) vào ngày thứ Bảy.

Hãng Sky đang có trong tay 4 trận đấu của Manchester United, còn hãng Setanta thì cũng có 2 trận trong nửa đầu mùa giải tới. Những trận đấu này sẽ được đưa vào chương trình "Trả Tiền Để Xem" trên các kênh này.

Những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh Sky sẽ được chuyển sang ngày Chủ Nhật vào lúc 1pm và 4pm (tức 7:00 pm và 10:00 pm giờ VN) và ngày thứ Bảy lúc 12.45pm (tức 6:45pm giờ VN).

Những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh Setanta sẽ được chuyển sang ngày thứ Bảy lúc 5.15pm (tức 11:15pm giờ VN) và thứ Hai lúc 8pm (tức 2:00am giờ VN).