PDA

View Full Version : Champions League


Vũ Khắc Khiêm
05-12-2006, 02:46 PM
Bảng A:

Barcelona ? - ? Werder Bremen
Chelsea ? - ? Levski Sofia

http://img299.imageshack.us/img299/3739/akw3.jpg

Mọi con mắt sẽ đổ dồn về trận chiến tại Nou Camp, nơi Barcelona và Werder Bremen quyết một trận sống mái vì chiếc vé cuối cùng tới vòng knockout. Chỉ một chiến thắng mới giúp nhà ĐKVĐ Châu Âu Barcelona có mặt ở vòng sau nếu không họ sẽ trở thành đội ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay khi vòng đấu bảng kết thúc.

Đội bóng Đức đang có đôi chút thuận lợi trước giờ lâm trận cho chiếc vé cuối cùng của bảng A, chỉ cần một trận hoà họ cũng sẽ ghi tên mình ở vòng 16 đội và buộc gã khổng lồ xứ Catalan xuống tham dự cúp Uefa. Nếu Werder biết khoét sâu vào cơn bạo bệnh chấn thương của Barca, đội bóng Đức chắc chắn sẽ đi tiếp.

Cả hai CLB đều đang dẫn đầu tại đấu trường quốc nội và việc phải tham dự cúp Uefa đơn giản cũng sẽ là thảm hoạ!

Chelsea sẽ tiếp kẻ lót đường Levski Sofia trên sân nhà Stamford Bridge trong một trận cầu mang tính thủ tục nhiều hơn. Nhà ĐKVĐ Anh đã giành một vé ở vòng đấu kế tiếp và động lực chính để thúc đẩy Chelsea chỉ là một chiến thắng để bảo toàn ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Levski đã thể hiện một đẳng cấp quá thấp trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất Châu Âu và họ cần cố gắng chơi trong trận cuối cùng để ra về trong tư thế ngẩng cao đầu. Một điểm giành được trong trận đấu cuối cùng cũng sẽ khắc tên họ vào lịch sử.

Bảng B:

Bayern Munich ? - ? Inter Milan
Sporting Lisbon ? - ? Spartak Moscow

http://img216.imageshack.us/img216/6585/buk1.jpg

Cả hai đại gia trong làng bóng đá Châu Âu sẽ tạo nên một trận cầu sôi động ở lượt trận cuối cùng khi Bayern Munich tiếp Inter Milan. Cả hai ông trùm này đều đã có suất tại vòng knockout, vì vậy cuộc chiến giữa họ chỉ là cuộc chiến phân định ngôi thứ.

Tuy nhiên, sẽ vẫn còn nhiều lí do khiến họ cần phải chơi trong trận cầu này. Họ sẽ phải chơi vì vị trí đầu bảng, vì Inter muốn trả thù, thất bại tại lượt trận thứ hai đã suýt đẩy đội bóng thành Milan lâm vào tử địa. Một trận hoà hay một trận thắng sẽ giúp Bayern bảo toàn ngôi đầu bảng trong khi đó Inter có thể sẽ trở thành “con nợ” của đội bóng Đức nếu họ thua.

Tại trận đấu còn lại của bảng, Sporting Lisbon tiếp Spartak Moscow để tử chiến cho vị trí thứ 3 và một suất tham dự cúp Uefa. Sporting đang chiếm ưu thế lớn để giành quyền chơi tại vòng 32 đội ở sân chơi hạng hai của Châu Âu, chỉ cần một trận hoà cũng sẽ giúp cho đội bóng chủ sân Jose Alvalade toại nguyện, trong khi đó Spartak cần phải tạo một cú sốc và chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha và cần một chiến thắng áp đảo mới có thể giành quyền chơi tại cúp Uefa.

Bảng C:

Galatasaray ? - ? Liverpool
PSV Eindhoven ? - ? Bordeaux

http://img216.imageshack.us/img216/3658/cag5.jpg

Không còn gì khác ngoài lòng kiêu hãnh khiến các đội bóng ở bảng này phải bung sức đá trong lượt trận cuối cùng bởi Liverpool và PSV Eindhoven đã dắt tay nhau vào vòng sau. Thậm chí cả vị trí tham dự cúp Uefa cũng có chủ bởi một Galatasaray yếu ớt đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Bordeaux.

Liverpool sẽ đối đầu với Galatasaray trong khi đó đội bóng của huyền thoại Ronald Koeman, PSV sẽ tiếp Bordeaux.

Bảng D:

AS Roma ? - ? Valencia
Olympiakos Piraeus ? - ? Shakhtar Donetsk

http://img216.imageshack.us/img216/7513/dvx8.jpg

Valencia đang là đội bóng duy nhất của bảng đã biết số phận mình khi tham dự vào lượt trận cuối cùng. Đội bóng Tây Ban Nha đã bất bại tại vòng bảng với 4 trận thắng và 1 trận hoà. Xếp dưới họ là Roma, Shakhtar Donetsk và Olympiakos đều đang còn rất nhiều việc phải làm. Roma sẽ phải kiếm được ít nhất một kết quả hoà trong trận đấu với Valencia để giành quyền đi tiếp vào vòng sau hoặc hy vọng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Shakhtar mất điểm. Vị trí đầu đã có chủ vì vậy đội bóng của chiến lược gia Spalletti đang có cơ hội lớn.

Shakhtar Donetsk hành quân tới Hy Lạp để đối đầu với Olympiacos khi hai đội đều còn nguyên tham vọng, Shakhtar vì suất tham dự vòng knockout Champions League hay ít nhất cũng là một suất tham dự cúp Uefa trong khi đó nếu thắng đội bóng Hy Lạp cũng giành quyền tham dự cúp Uefa.

Vũ Khắc Khiêm
06-12-2006, 12:15 PM
Bảng A:
Barcelona 2 - 0 Werder Bremen
Bar: Ronaldinho(13'), E. Gudjohnsen(18')

Chelsea 2 - 0 Levski Sofia
Che:A. Shevchenko(27'), S.W. Phillips(83')

Bảng B:
Bayern Munich 1 - 1 Inter Milan
Bay: R. Makaay(62')
Int: P. Vieira (90')
Sporting Lisbon 1 - 3 Spartak Moscow
Spo: C. Bueno (31')
Spa: R. Pavlyuchenko(7'), M. Kalinichenko(16'), D. Boyarintsev(89')

Bảng C:
Galatasaray 3 - 2 Liverpool
Gal: N. Ates (24'), B. Okan (28'),S. Ilic(79')
Liv: R. Fowler(22'),R. Fowler(90')

PSV Eindhoven 1 - 3 Bordeaux
PSV: R. Alex(87')
Bor: J. Faubert(7'), S. Dalmat(25'), J. Darcheville(37')

Bảng D:
AS Roma 1 - 0 Valencia
AS: C. Panucci(13')

Olympiakos Piraeus 1 - 1 Shakhtar Donetsk
Oly: N.A. Castillo (54')
Sha: F. Matuzalem(27')

Bảng xếp hạng A, B, C, D
http://img120.imageshack.us/img120/9371/untitled1ky1.png

Vũ Khắc Khiêm
06-12-2006, 12:47 PM
Bảng E:
Dynamo Kyiv ? - ? Real Madrid
Lyon ? - ? Steaua Bucuresti
http://img296.imageshack.us/img296/8576/eae7.jpg
Real Madrid đã giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out nhưng họ khó có thể đi tiếp với tư cách là đội đứng đầu bảng E bởi ngôi đầu bảng khó có thể thoát khỏi tay Olympique Lyon, đội đang đứng đầu bảng với 13 điểm và sẽ có một trận đấu nhẹ nhàng khi tiếp đội khách Steaue Bucuresti trên sân Stade de Gerland. Với một trận đấu mà mục tiêu không rõ ràng, Real Madrid sẽ không cần phải tung ra một đội hình mạnh nhất hiện có mà thay vào đó là 8 gương mặt “non choẹt” được HLV Fabio Capello đưa sang Kiev để… học việc.

Bảng F:
FC Copenhagen ? - ? Celtic
Manchester U. ? - ? Benfica
http://img214.imageshack.us/img214/6793/fab5.jpg
hầy trò HLV Alex Ferguson đã tự đẩy mình vào thế khó khi để thua 2 trận liên tiếp trước FC Copenhagen và Celtic FC trong những chuyến làm khách, để rồi giờ đây họ phải đối mặt với bóng ma quá khứ hiện về. Liệu họ có còn bị ám ảnh bởi quá khứ một năm trở về trước, cái ngày 07 tháng 12 định mệnh ấy “Quỷ đỏ” của Sir Alex đã chuốc lấy thất bại 1-2 tại Lisbon để rồi lần đầu tiên trong lịch sử Champions League họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng, hay họ sẽ biến nỗi đau thương đó thành sức mạnh để có thể rửa được mối hận ngày nào?
Đội hình dự kiến:
M.U: Edwin van der Sar; Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Gabriel Heinze; Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Michael Carrick, Ryan Giggs; Wayne Rooney, Louis Saha.

Benfica: Quim; Nelson, Luisao, Ricardo Rocha, Leo; Petit, Konstantinos Katsouranis, Nuno Assis, Simao; Nuno Gomes, Fabrizio Miccoli.

Bảng G:
FC Porto ? - ? Arsenal
Hamburger SV ? - ? CSKA Moscow
http://img182.imageshack.us/img182/9462/grl3.jpg
Arsenal, Á quân Champions League mùa bóng năm ngoái, chỉ cần tránh một thất bại trước FC Porto trong trận cầu đêm nay là giành vé vào vòng knockout.
Họ sẽ phải chơi mà không có sự phục vụ của đội trưởng Thierry Henry.
Arsenal và đội bóng đang rất lên chân Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng nhằm tìm ra chủ nhân của ngôi đầu. Tuy nhiên, một trận hoà sẽ giúp cả hai đội cùng nhau vượt vũ môn. Đội bóng đang xếp thứ 3 CSKA Moscow hiện chỉ kém hai đội bóng trên 2 điểm sẽ quyết chiến tại Hamburg và hy vọng một trong hai kẻ đang ở chiếu trên sẽ ngã ngựa bởi trong trường hợp cả ba đội bằng điểm nhau Arsenal và Porto sẽ dắt tay nhau đi tiếp do hơn về kết quả đối đầu trực tiếp.Nếu CSKA thắng, Porto hay Arsenal sẽ bị loại nếu một trong hai đội thua.
Đội hình dự kiến:
Porto: 1-Helton; 12-Jose Bosingwa, 3-Pepe, 14-Bruno Alves, 13-Jorge Fucile; 14-Paulo Assuncao, 8-Lucho Gonzalez, 16-Raul Meireles, 7-Quaresma; 9-Lisandro Lopez, 23-Helder Postiga

Arsenal: 1-Jens Lehmann; 27-Emmanuel Eboue, 5-Kolo Toure, 20-Philippe Senderos, 22-Gael Clichy; 13-Alexander Hleb, 19-Gilberto, 4-Cesc Fabregas, 8-Freddie Ljungberg; 25-Emmanuel Adebayor, 11-Robin van Persie

Bảng H:
AC Milan ? - ? Lille
Anderlecht ? - ? AEK Athens
http://img205.imageshack.us/img205/2355/hht2.jpg

Vũ Thủy Hoàng
06-12-2006, 11:42 PM
He theo mình trận MU - Benfica sẽ là tâm điểm của đêm nay, nếu đá không cẩn thận thì không khéo lại die như năm ngoái thôi. Lối đá Benfica luôn khá kị dơ với MU chỉ cần một trận hòa là đủ nhưng nếu MU chỉ cầu hòa thì họ sẽ phải trả giá. Nhưng dù sao mình vẫn tin tưởng MU sẽ vào vòng trong. Đề nghị các bác mod nên có một bài bình luận của chính mình sau mỗi vòng đấu thì mới thể hiện phong cách pro.

chicken
07-12-2006, 12:00 AM
MU và Benfica sẽ là trận đấu tâm điểm của đêm nay bởi vì 2 đội luôn thể hiện một lối đá cống hiến. Hi vọng đêm nay MU sẽ không thể hiện một bộ mặt bạc nhược như trong trận thua Copenhaghen cũng như trong trận thua Celtic. Hi vọng MU sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng về họ.

chicken
07-12-2006, 04:21 AM
Không biết ManU đá đấm thía nào nữa mà để Benfica làm cho một trái rùi?

Vũ Khắc Khiêm
07-12-2006, 12:27 PM
Bảng E
Kiev 2-2 Real Madrid
Sháthikh 13',27' - Ronaldo 87', (pen) 88'

Lyon 1-1 Steaua Bucaresti
Diarra 12' - Dica 3'

Bảng F
MU 3-1 Benfica
Vidic 45', Giggs 61', Saha 75' - Nelson 27'

FC Copenhagen 3-1 Celtic
Hutchinson 2', Gronkjaer 27', Allback 57' - Jarosik 75'

Bảng G
Porto 0-0 Arsenal

Hamburg 3-2 CSKA
Berisha 28', Van der Vaart 84', Sanogo 90' - Olic (pen) 23', Zhirkov 65'

Bảng H
Milan 0-2 Lille
Odemwingie 8', Keita 67'

Anderlecht 2-2 AEK Athens
Vanden Borre 38', Frutos 64' - Lakis 76', Cirillo 81'

Bảng xếp hạng của bảng E, F, G, H
http://img297.imageshack.us/img297/7859/bxh1wa5.jpg

Vũ Khắc Khiêm
07-12-2006, 12:37 PM
Không biết ManU đá đấm thía nào nữa mà để Benfica làm cho một trái rùi?
Thật ấn tượng về những pha đi bóng của Simao, một trong những pha bóng đó đã khiến tất cả các hộ vệ MU thu hút vào, và đường truyền rất đẹp cho Nélson ghi bàn. Nhưng bàn thắng đó khiến MU tỉnh ngộ và ghi liên tiếp 3 bàn do Vidic, Giggs, Saha để lội ngược dòng thành công, ghi tên mình vào vòng knoct-out.

Vũ Khắc Khiêm
07-12-2006, 12:48 PM
Dưới đây là danh sách 16 CLB tham dự vòng đấu loại trực tiếp:

1. Chelsea (Anh)
2. Bayern Munich (Đức)
3. Liverpool (Anh)
4. Valencia (Tây Ban Nha)
5. Olympique Lyon (Pháp)
6. Manchester United (Anh)
7. Arsenal (Anh)
8. AC Milan (Italia)
9. Barcelona (Tây Ban Nha)
10. Inter (Italia)
11. PSV (Hà Lan)
12. S Roma (Italia)
13. Real Madrid (Tây Ban Nha)
14. Celtic (Scoland)
15. FC Porto (Bồ Đào Nha)
16. Lille (Pháp)

Lễ bốc thăm chia cặp cho vòng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra vào thứ 6, ngày 15 tháng 12 tới. Lượt đấu lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2007, các trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào các ngày mùng 06 và mùng 07 tháng 3.

Vũ Khắc Khiêm
09-12-2006, 02:33 AM
Mời các bạn bình luận về các trận đấu Champions Leage, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh

Vũ Khắc Khiêm
15-12-2006, 08:54 PM
Kết quả bốc thăm Champioms Leage:

Porto - Chelsea

Celtic - AC Milan

PSV Eindhoven - Arsenal

Lille - Man Utd

Roma - Lyon

Barcelona - Liverpool

Real Madrid - Bayern Munich

Inter Milan - Valencia

Vũ Khắc Khiêm
15-12-2006, 08:58 PM
Ít ai có thể lường trước được kịch bản lại "tệ hại" như vậy với bóng đá TBN, bởi ngoài Real Madrid phải gặp đối thủ nhiều duyên nợ "Hùm xám" Munich, ĐKVĐ Barcelona "đụng độ" những nhà Vô địch năm 2005 - Liverpool, đại diện còn lại của xứ Bò tót Valencia dù kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng D song vẫn không tránh khỏi "vận hạn" khi lá thăm đưa họ gặp Inter Milan.

Nỗi buồn của người TBN cũng đồng nghĩa với những cái xoa tay hoan hỉ của xứ Sương mù, bởi trừ Liverpool kém may mắn, ba "ông lớn" còn lại của nước Anh đều khá "dễ thở". Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Chelsea và đội bóng cũ của Mourinho - FC Porto.

Trong khi đó, Arsenal gặp PSV Eindhoven, còn MU chỉ phải đối đầu với "hiện tượng" thú vị đến từ nước Pháp - Lille.

Mặc dù chỉ "bốc" phải Celtic, song phong độ tệ hại gần đây của AC Milan tại Serie A khiến cho cặp đấu này trở nên đặc biệt khó lường. Trong khi đó, Roma - Lyon hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn của bóng đá tấn công.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào 21 và 22/02/07, lượt về diễn ra hai tuần sau đó.

Theo 24h.com.vn

langtu_viyeu_nenthattinh
02-05-2007, 04:14 PM
http://www6.24h.com.vn/upload/news/2007-05-02/thientuongkhactenai.jpg1h45, 3/5: Milan – MU: Thiên đường khắc tên ai?
Chỉ còn cách 90 phút nữa thôi, 90 phút để xác định đội bóng nào sẽ là đối thủ của Liverpool trong trận chung kết. Liệu những nghệ sĩ thành Manchester sẽ lại tấu lên những khúc nhạc làm đắm say lòng người hay sắc đỏ-đen của thành Milan sẽ tung bay tại Athens cổ kính?


Vào rạng sáng mai, Quỷ đỏ MU sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng trên sân San Siro của Milan, trận đấu được coi là ngưỡng cửa của thiên đàng đối với cả 2 đội bóng. Cả MU và Milan đều có những lý do riêng để nói tới chiến thắng, nếu như MU muốn tái bản tác phẩm ăn 3 kì diệu năm 99 thì một chức vô địch Champions League sẽ cứu vãn lại niềm tin của các Milanista, đặc biệt là Milan sẽ có cơ hội trả món nợ cay đắng trước Liverpool nếu lọt vào trận chung kết.

Trước khi bước vào trận đấu này, cả MU và Milan đều có bước chạy đà hoàn hảo. Tại Premiership, MU vừa có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Everton qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch, trong khi đó Milan đã lọt vào tốp 3 CLB dẫn đầu nhờ chiến thắng nhẹ nhàng trước Torino.

Lợi thế cũng đang chia đều cho cả 2 CLB, tỷ số 3-2 trong trận lượt đi chỉ cho phép MU có được một lợi thế nho nhỏ, nhưng theo tuyên bố của Sir Alex thì MU tới San Siro không phải để bảo toàn tỉ số mà là để chiến thắng. Khoảng cách giữa họ và Chelsea đã là 5 điểm và vào thời điểm này, tâm lý của các cầu thủ MU đang cực kỳ hưng phấn.

Nhưng Milan cũng có sự tự tin của riêng họ, đó là lịch sử. MU chưa bao giờ thắng nổi Milan tại San Siro, thậm chí các chú Quỷ đỏ còn chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào khi làm khách tại đây. MU đã từng 3 lần tới San Siro và đều ra về tay trắng, trận thua đáng chú ý nhất là trận đại bại tới 4-0 vào ngày 14/5/1958. Nói xa hơn, Milan chưa bao giờ thua 1 đội bóng Anh nào tại San Siro, trong khi đó, MU mới chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng trước các đội bóng Italy và chịu tới 9 thất bại trong 11 chuyến hành trình.

Nói như vậy không có nghĩa là MU hoàn toàn lép vế trước đối thủ, họ đang có cơ hội rất lớn lập lại cú ăn 3 năm 99 và một khi đấu trường quốc nội đã lặng sóng thì những cơn sóng đó sẽ làm chao đảo thành Milan đêm nay. Sự tự tin của MU càng lên cao khi 2 trung vệ chủ chốt Vidic và Rio Ferdinand không hẹn mà cùng nhau trở lại, sự góp mặt đúng lúc của bộ đôi trung vệ thép này rất có thể sẽ đem lại bước đột phá trong lối chơi của MU.

Còn nhớ trong trận lượt đi, hàng thủ chắp vá của MU liên tục chao đảo trước những pha bóng chậm rãi nhưng tinh tế của Milan và nếu không có chấn thương bất ngờ của Chiến binh Gattuso thì không biết số phận của Quỷ đỏ sẽ ra sao. Nguyên nhân khiến lối chơi của MU trong hiệp 1 trận đấu lượt đi không được hiệu quả như mong muốn có lẽ là do hàng thủ không thể tạo niềm tin cho hàng công dâng lên đều đặn, Carrick thường phải lùi sâu hơn thường lệ vì Wes Brown có vẻ thiếu tinh tế trong những pha bắt người từ xa.

Nhưng Ferdinand đã trở lại, và chính trung vệ thép này sẽ lãnh nhiệm vụ khoá chặt ngòi nổ Kaka - nhiệm vụ mà cả Heinze, Brown và Evra không thể thành công. Có sự ổn định ở nơi hàng thủ, các đợt tấn công của MU sẽ diễn ra trong phạm vi rộng hơn, thế công của MU sẽ không chỉ bó hẹp xung quanh Ronaldo mà sẽ dàn trải trên khắp mặt sân.

Ngày hôm nay, sức trẻ của MU sẽ chọi với dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm của Milan, lối chơi tấn công nhanh, mạnh sẽ gặp một lối chơi chậm rãi nhưng đầy tính kỷ luật. Thực chất Milan không hề ngại MU, trận đấu lượt đi là một ví dụ, chúng ta dễ dàng nhận ra Milan mới chính là đội bóng chiếm lĩnh thế trận nhưng họ đã không may mắn vì mất đi Gattuso, nhưng ngày hôm nay Máy cầy Gattuso đã trở lại, cầu thủ có lối chơi rất rắn này sẽ khiến tuyến giữa của Milan vốn đã rất mạnh khi có Pirlo và Seedorf nay lại còn hoàn hảo hơn.

Thêm vào đó, Milan còn đón chào thêm sự trở lại của lão tướng Filippo Inzaghi, cầu thủ có kinh nghiệm nhất trên hàng công Milan sẽ là trở ngại không nhỏ đối với MU. Nếu hàng thủ Quỷ đỏ quá chú ý vào Kaka mà quên mất một Inzaghi vốn rất giỏi trong những pha chớp cơ hội, họ sẽ phải trả giá.

Với lợi thế dẫn trước đối thủ 1 bàn, hơn nữa lại là đội khách, có lẽ Sir Alex sẽ không cho các học trò đá nhanh ngay từ đầu, chính ông thầy người Scotland đã thừa nhận rằng, đá nhanh sẽ khiến MU không kiểm soát được thế trận vì Milan vốn rất giỏi trong việc áp đặt lối chơi mà trong những trận đấu đỉnh cao như thế này, chỉ cần để đối phương khống chế thế trận sẽ đồng nghĩa với thất bại.

Chính vì vậy, một lối chơi với tốc độ trung bình sẽ được áp dụng, do Vidic chưa thể ra sân ngay từ đầu nên Ferdinand vẫn cần sự hỗ trợ của Carrick và cả Scholes. Khu trung tuyến chắc chắn sẽ là địa bàn nóng nhất trên sân, cả MU và Milan đều có những cầu thủ sút xa tốt nhưng Milan vẫn đang chiếm ưu thế hơn vì có một Pirlo vốn cực kì giỏi trong những pha chọc khe chết người và Kaka lại là một mẫu tiền vệ có sức rướn hơn người.

Trên hàng công, Ronaldo và Giggs vẫn sẽ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau để kéo dãn hàng thủ của Milan, tạo khoảng trống cho Rooney, đặc biệt trong trận đấu này, Rooney cần tận dụng tối đa cơ hội đội trưởng Paolo Maldini sẽ vắng mặt do chưa kịp bình phục chấn thương đầu gối.

MU có sức trẻ, Milan có kinh nghiệm, MU có khát vọng, Milan có lợi thế lịch sử. Tất cả đều đang cân bằng, cơ hội đang chia đều cho 2 nhà cầm quân Alex Ferguson và Carlo Ancelotti. Ai sẽ tận dụng thành công, trong bóng đá không có cái gì tuyệt đối, mọi chiến thuật sẽ đổ vỡ nếu thần may mắn nhúng tay vào cuộc chơi. Dù sao đi chăng nữa, cuộc đối đầu giữa MU và Milan hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Sẽ lại là một đêm tuyệt vời được sống cùng không khí sôi động của bóng đá và nếu các bạn không thể theo dõi trực tiếp trận đấu này vào 1h45 rạng sáng ngày mai, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí bóng đá tại San Siro thông qua Video clip bàn thắng trên 24h.com.vn sẽ cập nhật ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Dự đoán: MU thắng

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida – Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski - Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf – Kaka – Inzaghi.

MU: Van der Sar – O'Shea, Brown, Vidic, Heinze – Carrick, Fletcher, Scholes – Ronaldo, Rooney, Giggs

henry_19893
16-05-2007, 10:39 PM
Ít ai có thể lường trước được kịch bản lại "tệ hại" như vậy với bóng đá TBN, bởi ngoài Real Madrid phải gặp đối thủ nhiều duyên nợ "Hùm xám" Munich, ĐKVĐ Barcelona "đụng độ" những nhà Vô địch năm 2005 - Liverpool, đại diện còn lại của xứ Bò tót Valencia dù kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng D song vẫn không tránh khỏi "vận hạn" khi lá thăm đưa họ gặp Inter Milan.

Nỗi buồn của người TBN cũng đồng nghĩa với những cái xoa tay hoan hỉ của xứ Sương mù, bởi trừ Liverpool kém may mắn, ba "ông lớn" còn lại của nước Anh đều khá "dễ thở". Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Chelsea và đội bóng cũ của Mourinho - FC Porto.

Trong khi đó, Arsenal gặp PSV Eindhoven, còn MU chỉ phải đối đầu với "hiện tượng" thú vị đến từ nước Pháp - Lille.

Mặc dù chỉ "bốc" phải Celtic, song phong độ tệ hại gần đây của AC Milan tại Serie A khiến cho cặp đấu này trở nên đặc biệt khó lường. Trong khi đó, Roma - Lyon hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn của bóng đá tấn công.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào 21 và 22/02/07, lượt về diễn ra hai tuần sau đó.

Theo 24h.com.vn

năm nay AC MILAN sẽ phục thù, liv hết cơ hội rồi

kickandrush
04-03-2008, 07:59 PM
Đêm nay rạng sáng mai lượt về C1 - 07/08

05/03 02:45 (Giờ Việt Nam) Barcelona - Celtic
05/03 02:45 Man Utd - Lyon
05/03 02:45 Sevilla - Fenerbahce
05/03 02:45 AC Milan - Arsenal

kickandrush
05-03-2008, 01:49 PM
Lượt trận thứ hai lượt về cúp C1 07/08
http://4skills.com/newsletter/world_feet/images/wf.12.08.06.champs.league.l.gif

06/03 02:45 FC Porto - Schalke 04
06/03 02:45 Real Madrid - Roma
06/03 02:45 Chelsea - Olympiacos
12/03 02:45 Inter Milan - Liverpool

kickandrush
06-03-2008, 01:41 PM
06/03 02:45 FC Porto 1*0 Schalke 04(*)

06/03 02:45 Real Madrid 1-2 Roma

06/03 02:45 Chelsea 3-0 Olympiacos

Schalke hạ FC Porto trên chấm 11m
Kền kền trắng bị Bầy sói ăn thịt ngay tại Bernabeu
Chelsea tặng Olympiakos 3 bàn không gỡ

kickandrush
11-03-2008, 08:40 PM
CHAMPIONS LEAGUE 07-08

Ngày/giờ Trận đấu

12/03 02:45 Inter Milan - Liverpool

limit_tq
11-03-2008, 09:04 PM
Liệu Liv có thay đổi được lịch sử hay không ?
Trong lịch sử tồn tại của 2 câu lạc bộ này thì trận đấu đêm nay là một trong số ít ỏi họ gặp nhau
Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào 04/05/1965 trên thánh địa của mình Liverpool đã thắng Inter 3-1
Nhưng khi đến làm khách trên mảnh đất hình chiếc ủng thì LIV lại thảm bại đến 3 bàn không gỡ
Còn đêm nay LIV sẽ đi về đâu ? tiếp bước lịch sử hay là tiếp tục đi lên ?

kickandrush
12-03-2008, 01:54 PM
Inter Milan 0 - 1 Liverpool
Quá nôn nóng
Thiếu bản lĩnh
Cá nhân
Không có tinh thần đồng đội
Inter đã tự loại mình ra khỏi Champion league năm nay
Hai lượt đi - về hai thẻ đỏ
Inter mất quá nhiều điểm!

kickandrush
01-04-2008, 07:13 PM
CHAMPIONS LEAGUE 07-08

02/04 01:45 Roma - Man Utd
02/04 01:45 Schalke 04 - Barcelona

kickandrush
02-04-2008, 09:05 PM
Manchester United đặt một chân vào bán kết sau khi làm thịt Roma ngay tại Olimpico
Barca cũng có một kết quả có lợi trước Schalke khi Bojan ghi bàn thắng duy nhất


CHAMPIONS LEAGUE 07-08

03/04 01:45 Fenerbahce - Chelsea
03/04 01:45 Arsenal - Liverpool

mylove1984
15-04-2008, 07:35 PM
LVP sẽ vượt wua CS để có mặt tại trung kết kakakakaka

limit_tq
16-04-2008, 09:33 AM
Giấc mơ về một trận chung kết toàn Anh lại một lần nữa tái hiện.
Và lần này trách nhiệm nặng nề đó được trao cho một cái tên đầy tin cậy _ MU
Quỷ đỏ bước vào trận thu hùng, một trận chung kết sớm của Champions Leage với Barca với vai trò như một chiếc chìa khóa mở ra con đường lịch sử cho nền bóng đá Anh, khi mà cả nước Anh,và tất cả các Fan yêu thích lối đá của các CLB nước Anh đang ngóng đợi một trận chung kết Champions Leage toàn ANH. Và hơn thế là lòng khao khát tái lập lịch sử về một cú đúp Champions Leage - Premier Leage.
AI SẼ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH ?
MU VÔ ĐỊCH
:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap

mylove1984
16-04-2008, 07:32 PM
UH MU LÀ THỨ 2 THUI LVP VÔ ĐỊCH KAKAKAKAKAKAKKA:clap:clapGiấc mơ về một trận chung kết toàn Anh lại một lần nữa tái hiện.
Và lần này trách nhiệm nặng nề đó được trao cho một cái tên đầy tin cậy _ MU
Quỷ đỏ bước vào trận thu hùng, một trận chung kết sớm của Champions Leage với Barca với vai trò như một chiếc chìa khóa mở ra con đường lịch sử cho nền bóng đá Anh, khi mà cả nước Anh,và tất cả các Fan yêu thích lối đá của các CLB nước Anh đang ngóng đợi một trận chung kết Champions Leage toàn ANH. Và hơn thế là lòng khao khát tái lập lịch sử về một cú đúp Champions Leage - Premier Leage.
AI SẼ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH ?
MU VÔ ĐỊCH
:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap

kickandrush
23-04-2008, 12:55 AM
CHAMPIONS LEAGUE 07-08

23/04 01:45 Liverpool - Chelsea
Anfield rực lửa
Sắc đỏ của quỷ đỏ vùng Merseyside liệu có khiến The Blues nao núng?
Một trận đấu nhiều toan tính của Beni
Grant có tạo dấu ấn 'để đời' như đã nói
Khả năng có nhiều bàn thắng là rất ít
Hàng phòng ngự rất tốt của Chel sẽ bắt chặt Torres

tkid
01-10-2008, 02:28 AM
may cho chú Real đấy ...
những phút cuối với các chú Real như tra tấn ...
các fan của Real thì thót cả tim ...
chỉ mong cho trận đấu sớm kết thúc ... :D

Zenit đá ghê thật ...
khâu dứt điểm tốt + 1 chút may mắn thì chắc là Real đứt gánh roài ... :D
bảo sao bố Mu ko thua ...

Tí nữa các bố Arsenal đá ...
lại úm cho các bố ấy ngã ngựa tiếp nào ... :D
quả này mà ngã nữa có khi ko phải kỉ niệm 12 năm dẫn dắt nữa ...
mà là lấy ngày đấy làm ngày giỗ của Arsene Wenger ... :D

Khánh Duy
06-11-2008, 04:04 AM
Group E

Aalborg BK 0 - 0 Villarreal
Celtic 1 - 0 Manchester U.

***

ặc ặc, ông Mu đang bị dẫn ...
vào livescore thấy ghi từ phút 13 ...
đểu thật ...

41' Villarreal đã có bàn khai thông ...

Group F

Fiorentina 1 - 0 Bayern Munich
Lyon 0 - 0 Steaua Bucuresti

***

Munich đang thua bởi Fiorentina ...
44' Lyon cũng đã biết thế nào là bàn thắng rồi đấy ...


Group G

Arsenal 0 - 0 Fenerbahce
Dynamo Kyiv 1 - 0 FC Porto

***

Porto cũng bị Dynamo vượt mặt ...


Group H

BATE Borisov 0 - 1 Zenit St. Petersburg
Real Madrid 0 - 1 Juventus

***

Juve ghi bàn roài ...
Lại là Del Piero ...
quả sút cứ liệng liệng thế nào ấy ...
nhg đc cái hiểm ...
thủ môn Real bó tay ... :D

keke, đè bẹp Real đê Bà Lão ...


34' - Zenit ghi bàn ...


**********************

Kết thúc hiệp 1 ...
2 ông nhớn đến từ xứ sở sương mù thì 1 ông đang thua, còn 1 ông thì đang hòa ko tỉ số ...
chán thật ...:(

thôi, đi ngủ đây ...
bùn ngủ lắm rồi ...=V=

sáng mai tớ update sau vậy ...
xờ lờ đồng bào yêu thể thao nhá ... :D
ngủ ngon ...

**********************

Thứ tư, 4/11

Bảng A

Cluj 1-2 Bordeaux
(Dani 10' - Gourcuff 6', Wendell 38')
Roma 3-1 Chelsea
(Panucci 34', Vucinic 48' & 58' - Terry 75')

Bảng B

Anorthosis 3-3 Inter
(Bardon 31', Panagi 45+1', Frousos 50' - Balotelli 14', Materazzi 45', Cruz 81')
Bremen 0-3 Panathinaikos
(Mantzios 58', Karagounis 70', Tziolis 83')

Bảng C

Sporting 1-0 Shakhtar
Barca 1-1 Basel
(Messi 62' - Derdiyok 83')

Bảng D

Liverpool 1-1 Atletico
(Gerrard 90+5' pen - Maxi 37')
Marseille 3-0 PSV
(Kone 30', Niang 63' & 71')

Thứ năm, 5/11

Bảng E

Aalborg 2-2 Villarreal
(Curth 54', Due 81' - Rossi 41', Franco 75')
Celtic 1-1 MU
(McDonald 13' - Giggs 84')

Bảng F

Fiorentina 1-1 Bayern
(Mutu 11' - Borowski 78')
Lyon 2-0 Steaua Bucharest
(Juninho 44', Reveillere 89')

Bảng G

Arsenal 0-0 Fenerbahce
Dynamo Kiev 1-2 Porto
(Milevsky 21' - Rolando 69', Gonzalez 90')((((((

Bảng H

BATE 0-2 Zenit
(Pogrebniak 34', Dany 90')
Real Madrid 0-2 Juventus
(Del Piero 17' & 67')

Khánh Duy
27-11-2008, 04:47 AM
Chel bị Bordeaux cầm hòa ...
may cho các chú Chel là có Cech đấy ...
ko thì đã có tỉ số roài ...
mấy quả tí chết còn gì ...

bên Bordeaux có chú số 8 đá hay phết ...
cái pha mà chú Terry phạm lỗi ấy ...
lúc đấy mà ko phạm lỗi thì gặp họa ...
vì chú số 8 kia đã sử dụng kĩ thuật để qua hết các cầu thủ của Chel mà ...
lúc ấy cứ phăm phăm tiến về khung thành ...
chú nào mà tiếp cận gần nữa thì chuyền sang cho tuyến 2 đang chạy xuống ...
1 mình đối mặt với thủ môn ...
sút ...
thế là xong ...
nhg ...
đã có phạm lỗi ...
xô sát đã xảy ra ...
và 2 thẻ vàng cho 2 bố ... :D
và rút cục là ko có pha nguy hiểm nào với Chel hết ...

mấy phút sau, cũng vẫn chú sô 8 ấy ...
làm cái động tác giống như ngày trước Zidane hay làm ...
lừa đc cầu thủ đối phương ...
tung 1 cú sút đúng tầm chân ...
nhg chú Cech bắt tốt quá ...
và ko vào ...
hơi tiếc ...
nếu vào thì bàn đấy đẹp quá ...

bọn Bordeaux tưởng là dễ xơi ...
thế mà lại hóa ra khó cho Chel ...


còn đây là kết quả các lượt trận ở các bảng A, B, C, D

Thứ tư, ngày 26/11

Bảng A

Bordeaux 1-1 Chelsea
(Diarra 83' - Anelka 60')

Cluj 1-3 Roma
(Kone 30' - Brighi 11', Totti 23', Brighi 64')

Bảng B

Inter 0-1 Panathinaikos
(Sarriegi 69')

Anorthosis 2-2 Bremen
(Nicolaou 62', Savio 68' - Diego 72' pen,
Hugo Almeida 87')

Bảng C

Shakhtar 5-0 Basel

Sporting Lisbon 2-5 Barca
(Veloso 65', Liedson 66' - Henry 14',
Pique 17', Messi 50', Caneira 67' phản lưới, Bojan 73' pen)

Bảng D

Atletico 2-1 PSV
(Simao 14', Maxi 28' - Koevermans 47')

Liverpool 1-0 Marseille
(Gerrard 23')

tkid
11-03-2009, 03:54 AM
5' - 5' đầu sóng gió với Real ...
đầu tiên là pha đi bóng rất tốt của Gerrard, roài anh chuyền vào cho Torres, Torres khống chế bóng qua người hậu vệ của Real và đối mặt với thủ môn Casilas, nhg rất tiếc cái chân của Casilas đã ko cho Liver 1 bàn thắng ...
ngay sau đấy là 1 cú sút nữa của Liver, và cũng phải nhờ đến tài năng của thủ môn Casilas thì bàn thắng mới ko đc diễn ra ...

10' - Liver đc hưởng 1 quả phạt, nhg Gerrard đã đá quá hiền và bị thủ môn bắt gọn ... :D

17' - Liver đã có đc bàn thắng và bàn thắng đc ghi do công của Torres ...
nhg xét thấy bố này lởm quá, kéo áo cầu thủ bên Real, để roài nhận đc đường chuyền từ đồng đội roài ghi bàn ...

1 - 0 cho Liver ...

ah, Bayern cũng đg thắng nhá ...
phút 7' ...
do công của L. Podolski ...


bố S.Lisbon ngập sâu trong tỉ số oài ...
tạm biệt đại diện đến từ BDN ...

vừa roài Juve cũng ghi bàn roài ...
19' - V.Iaquinta là người mở tỉ số cho Bà già ... :D
tổng tỉ số hiện đg là 1 - 1

Liver đá rất tốt ...
liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm vào khung thành thủ môn ...
nếu ko có sự xuất sắc của thủ môn thì chắc là đã 3,4 - 0 roài ... :D
24' - sau pha đi bóng khá kĩ thuật, Torres đã chuyền vào cho Gerrard, Gerrard đã ngã bàn đèn nhg ko qua đc tay của thủ môn ...

sau trận này chúng ta dễ chia tay Real lắm ... :D

27' - xong roài, chia tay Real thật roài ...
trọng tài cho rằng bóng đã chạm vào tay của Henze và cho Liver hưởng quả phạt 11m ...
và Gerrard dễ bỏ qua quá ...
nhg quả thật quay lại thì thấy bóng ko chạm tay Henze, với lại cái tình huống như thế, cái trận đấu nhạy cảm như thế mà bố trọng tài lại đi bắt cái tình huống đấy ...
lúc đấy tớ thấy trọng tài chính có định thổi đâu ...
cơ mà tự dưng bố trọng tài biên vẫy vẫy cái vàng vàng trên tay, thế là đc đà bố trọng tài chính thổi luôn ...

buồn cho Real quá ...

2 - 0 cho Liver ...

các bố Bayern cũng ghi thêm 1 bàn nữa oài ...
tổng tỉ số là 7 - 0 ...
chán thật ... :D

lại 3 - 0 roài đồng bào ạ ...
bọn S.Lisbon đá điêu quá ... :D
Bayern giải quốc nội thì đá lởm, thế mừ ở cup châu lục thì tốt thế ...
giống Liver ... :D

42' - chú Snaider có quả với chân tốt thế ...
tưởng nó chỉ nhẹ thui, thế mà mạnh gớm, mạnh đến nỗi mà Rena ko bắt đc, mà phải 2 nhịp bóng ...
nhg tỉ số vẫn là 2 - 0 cho Liver ...

trận Bayern có tỉ số là 4 - 1 roài ...
nhanh ghê gớm ...
tưởng chừng như mỗi 1 lần chuyển sang livescore là 1 lần Bayern ghi bàn hay sao ý ...
gớm thật ...
bon Bayern h nó có rút hết các cầu thủ chủ chốt ra thì cũng chẳng thể nào thua đc ...
chán bố S.Lisbon ...

45' - Chel gỡ hòa nhé ...
M.Essien là ng gỡ hòa cho Chel ...
nếu tỉ số này đc giữ nguyên thì chúng ta tạm biệt Bà già đi thôi ...



Bayern Munich 4 - 1 Sporting Lisbon
Juventus 1 - 1 Chelsea
Liverpool 2 - 0 Real Madrid
Panathinaikos 0 - 0 Villarreal

Hết hiệp 1
Hiệp 2

Chấm hết với Real roài ...
3 - 0 dành cho Liver ...
bàn thắng rất chóng vánh, vừa vào đầu hiệp 2 Gerrard đã ghi bàn roài ...

1 đại diện của TBN đã chia tay Cup C1 năm nay - Real Madrid


Villarreal đã ghi bàn ...
bàn thắng do công của A. Ibagaza

52' - sau 1 loạt những pha phối hợp của các cầu thủ Liver đã làm khuynh đảo hàng phòng thủ của Real ...
tiếc rằng cú sút của Gerrard đã ko thành bàn ...
đây ko hiểu là lần thứ mấy thủ môn Casilas cứu thua cho Real ...


Panathinaikos lại gỡ hòa roài ...
hay thật ... :D

tkid
12-03-2009, 03:30 AM
Ban tường thuật trực tiếp đây ... :D

Mu - Inter ...

tình hình là máy tớ đang dở chứng ...
cần phải cài lại Win hay sao á ...
nếu trong quá trình tường thuật mà có gián đoạn thì mong đồng bào bỏ qua nhé ... :D

Mu tung ra đội hình toàn các hảo thủ ...
Đang bắt chấn bắt tay và trao 2 cái của nợ biểu trưng cho 2 CLB ... :D

tớ nghía thấy trên cánh tay trái áo đấu của Mu có 2 ngôi sao, chắc là ghi dấu 2 lần vô địch C1 của Mu ... :D
phỏng ạ ... ???

Bắt đầu ...

bọn Inter bắt người ngay từ đầu, ghê gứm thật ...
dường như chú Mourinho biết đc rằng để xổng cũng như để ai đó trong đội hình Mu có đc khoảng trống thì sẽ biết đc nguy hiểm là thế nào ... :D


3' - Vidic đã ghi bàn ...
1 - 0 dành cho Mu ...
1 quả đánh đầu rất dũng mãnh, và thủ môn của Inter đã bị bất ngờ ... :D

trận đấu sẽ găng hơn đây ...
Inter nếu muốn đi tiếp thì phải dâng lên tấn công hòng gỡ hòa ...
nhg cũng cần phải cẩn thận, nếu ko dính đòn hồi mã thương của Mu đấy ... :D

AsRoma đang thắng Ars nhé ...
bàn thắng do công của S.D.S. Juan
tổng tỉ số đang là 1 - 1 ...

18' - dường như là bóng đã chạm vào tay của cầu thủ Inter, thế mà bố trọng tài lại ko thổi, đểu thật ...

Barca cũng đú đởn có bàn thắng roài nhá ...
bàn thắng do công của T. Henry ...
tổng tỉ số đang là 2 - 1

kinh khủng thật, vừa viết đc xong 3 cái dòng trên thì bố Henry lại ghi bàn thắng tiếp, nâng tỉ số lên thành 2 - 0
tổng tỉ số là 3 - 1 ...

30' - vãi nhái, bóng trúng xà ngang sau pha đánh đầu của Ibra ...
cái thằng chuyền cũng tốt ...
ghê thật, chả hiểu các bố Mu đang làm cái gì ko biết ...
ko hiểu có phải là lui về để bảo toàn tỉ số hay ko nữa ...
hi vọng là ko ...

bố O'shea làm cái gì ko biết, đối mặt với thủ môn như thế mà còn dứt điểm quả đấy ...
hay là do tâm lí sướng quá nên phởn quả đấy nhỉ ...

ngay sau đấy chú Stacovic đã có pha dứt điểm hỏng ăn ...
quả đấy mà vào thì O'Shea áy náy lắm đấy ...

41' - chú Ibra có pha dứt điểm sạt cột dọc ...
nguy hiểm quá ...

uây, lơ mơ 1 lúc thế mà Barca đã táng cho Lyon 4 búa roài ...
2 bàn tiếp theo là của Messi và Eto'o
chào đại diện nước Pháp thôi ...
ko đỡ đc ...
ớ, lại 4 - 1 roài, nhanh thế, giống trận hum qua giữa Bayern và S.Lisbon ...
bàn thắng gỡ lại của Lyon là do công của J. Makoun

Hiệp 2

Lyon đã gỡ tiếp 1 bàn, và tỉ số đang là 4 - 2 ...
do công của Juninho ...
ko hiểu có phải là do đá phạt hay ko nữa ...
chú này sút phạt thì tốt lắm ...
bằng chứng là trận lượt đi bố ấy có pha ghi bàn vào lưới của Barca từ pha đá phạt ...


47' - tỉ số đã là 2 - 0 dành cho Mu ...
tạm thời chắc chắn roài ...
Ronaldo là người ghi bàn sau 1 pha oánh đầu ...

59' - Adriano vừa vào sân và có ngay pha ngả người rất tốt, nhg tiếc rằng bóng đã trúng cột dọc ...
keke, gì chứ trúng cột dọc là đen roài, tiếc cho Hoàng đế và Inter ... :D

60' - Chú Berbatov ko gặp may trong trận này, cơ hội giống như của O'Shea thế mà ko thực hiện đc ...
tiếc thay ...

66' - bố chủ tịch Sepp Blatter đặt cửa cho Mu hay sao ý, chả thấy nét mặt buồn rầu gì cả ... :D

83' - Ronaldo có cú sút, nhg bóng vẫn ko vào và tỉ số vẫn ko đc tăng lên ...
có vẻ như Inter đang nản, ý chí chiến đấu ko còn như cuối hiệp 1 và khoảng 10' đầu hiệp 2 ...
tạm biệt đại diện thứ 2 của nước Ý ... :D

Barca thắng 5 - 2, tổng tỉ số là 6 - 3 nghiêng về Barca ...
chúc mừng Barca ...


Hết giờ ...
Goodbye Inter ... :D

Chuyển kênh thui, để tạm biệt nốt As Roma nào ... :D
Trận As - Ars chắc là phải đá hiệp phụ ...
Cố lên Ars ...

***

Tường thuật nốt trận As - Ars nhé ...


As Roma - Arsernal ...

tỉ số đang là 1 - 0 nghiêng về As ...
tổng tỉ số là 1 - 1 ...
đang chờ đá hiệp phụ ...
hi vọng đc xem đấu súng ... :D

[2nd ET]
18' - Ars có cơ hội ngon ăn thế mà ko biết tận dụng, nếu chuyền vào trong thì cơ hội rõ ràng hơn, thế mà lại đi cá nhân quả đấy ...

dường như các bố ấy đã thấm mệt ...
thấy ko còn thanh thoát nữa ... :D

Hết giờ ...
Đấu súng oài ...


Loạt cân não bắt đầu ...
Ars đá trước ...

Ars ::: 0 X X X X | X X X
Asr ::: X 0 X X X | X X 0

quả đá thứ 2 của AsRoma, mình còn ko hiểu chú Vucini làm cái gì nữa cơ ...
chắc là định bấm bóng qua đầu thủ môn Ars, nhg bất thành và đã thành quả chuyền cho thủ môn ... :D

Loạt đá thứ 2 của Ars, chú Toure chạy như điên, còn chú thủ môn cũng lao lên như đúng roài ý, nhìn đến hài ... :D

có mấy quả Ars đá chỉ vào 1 góc, thế mà chú thủ môn ko làm gì đc ...



Chúc mừng Arsernal
họ đã chiến thắng ở loạt đá Penalty cân não ...
và họ đã đi tiếp ...


ngủ thôi ... :D
ngủ ngon ... :D

tkid
12-03-2009, 11:37 AM
như vậy là vào tứ kết có các CLB như sau

Anh ::: Mu, Chel, Ars, Liver ...
TBN ::: Barca, Villarreal ...
Đức ::: Bayern ...
BDN ::: Porto ...

bọn Anh ghê gứm quá, loại hết các đại diện của Ý ...

tkid
20-03-2009, 08:35 PM
Như vậy là đã xác định đc 4 cặp đấu của vòng tứ kết roài ...
năm ngoái 2 bố Anh đã phải gặp nhau thì năm nay cũng vậy ...


Vòng tứ kết

1 Villarreal Arsenal
2 Man Utd Porto
3 Liverpool Chelsea
4 Barcelona Bayern Munich

Lượt đi vòng tứ kết diễn ra ngày 7 & 8/4, các trận lượt về diễn ra 14 & 15/4. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.

Vòng bán kết

1 Thắng tứ kết 2 Thắng tứ kết 1
2 Thắng tứ kết 4 Thắng tứ kết 3

Lượt đi vòng bán kết diễn ra ngày 28 & 29/4, lượt về diễn ra ngày 5 & 6/5. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.

Chung kết

Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2

Trận CK diễn ra ở Olimpico, Roma, 20h45 ngày 27/5 (giờ châu Âu; khoảng 2h45 ngày 28/5 giờ VN)

http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=MjAwOS8zLzIxLzYvMS82MTE0ZGU4YWRmNzU1MzJkNT JiNDhkMjgwNmQxN2Y0Ny5mbHY=&xmlFile=IyQkI0vhur90IHF14bqjIGLhu5FjIHRoxINtIHbDsm 5nIHThu6kga+G6v3QgQ2hhbXBpb25zIExlYWd1ZSMkJCMiYsOz bmcgxJHDoSIgb3IgImLhu5FjIHRoxINtIiBvciAiY2hhbXBpb2 5zIGxlYWd1ZSIgb3IgImN1cCBjMSIgb3IgIktldCBxdWEgYm9j IHRoYW0gdm9uZyB0dSBrZXQgQ2hhbXBpb25zIExlYWd1ZSIjJC QjODQxMTkjJCQjaHR0cDovL3ZpZGVvLnppbmcudm4vdmlkZW8v Y2xpcC9LZXQtcXVhLWJvYy10aGFtLXZvbmctdHUta2V0LUNoYW 1waW9ucy1MZWFndWUuODQxMTkuaHRtbCMkJCNNakF3T1M4ekx6 SXhMell2TVM4Mk1URTBaR1U0WVdSbU56VTFNekprTlRKaU5EaG tNamd3Tm1ReE4yWTBOeTVtYkhZPSMkJCNodHRwOi8vdmlkZW8u emluZy52bi92aWRlby9yZWxhdGVkL0tldC1xdWEtYm9jLXRoYW 0tdm9uZy10dS1rZXQtQ2hhbXBpb25zLUxlYWd1ZS44NDExOS5o dG1sIyQkI2h0dHA6Ly9pbWcudmlkZW8uemluZy52bi9maWxlX3 VwbG9hZHMvdGh1bWIvMjAwOS8zLzIxLzkvZi85ZjAxZWEyNmYz MTA3OGY2MGI2NTQ1NTMxNGMxMGEwOF9uLmpwZyMkJCMxIyQkIz U0NGY0NDkyMzg5ZTMxNmNhOWVkMzhjYzM5MmUxNzc1IyQkIzE=&embed=1


thế mà cái bố Bongdaso lại ghi sai ...
chả hiểu gì cả ...
thế mà cứ quang quác là site chuyên về bóng đá nhớn nhất cả nc ... :P

bấm vào đây này ... :D

http://www.bongdaso.com/Art_55390.aspx


Chúng ta bình loạn về nó nào ...

nani
21-03-2009, 10:53 AM
BK1 rất rất có thể là MU-ARSE,BK2 LIVER-BARCE
CK MU-......ko bình luận gì thêm nữa

kickandrush
06-05-2009, 01:59 PM
trận bán kết lượt về vừa rồi Ars ko thua mới là lạ
một đội bóng toàn cừu con làm sao ăn được những con cáo già chứ
bóng đá hiện đại rất quan trọng cầu thủ chơi tiền vệ trụ nhưng Ars chẳng thấy ai
trong khi Mu tung cả hai con trâu Carrick và Anderson vào sân
tiền vệ của Ars nát như cám, trước đây Ars có Vieira, Gilberto nhưng giờ chưa thấy ai đủ tầm thay thế, Ces không có nhiều thể lực
hàng thủ Mu thì đúng là...thật không còn gì để nói
nói chung là thần công thua toàn diện, thua là phải
suy cho cùng thì Mu đã may mắn đã gặp Ars ở bán kết

nani
06-05-2009, 08:07 PM
tối nay che sẽ thắng.hàng thủ của bar ko có Puyol và Marqu.bar mà để thua trước thì xác định.trận lượt đi thì biết khả năng phòng thủ che thế nào.trận CK toàn ANH.

tkid
28-08-2009, 03:21 PM
http://www.bongdaso.com/images/Article/Upload/090827_235405_559.jpg

Tình hình là 2 ông nhớn của bóng đá Anh là Mu và Ars đều nằm ở những bảng ko quá khó khăn so với Liver và Chel ...
còn bảng tử thần thì là bàng C rồi, điều đấy ko phải bàn cãi ...

mong chờ đến ngày khởi tranh ...

ga rung
28-08-2009, 09:33 PM
thằng MU mùa này chán quá.chẳng buồn xem nó đá nữa