PDA

View Full Version : Thể thao Việt Nam


shakira
11-10-2006, 10:53 AM
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước, Olympic VN đã có một trận thắng trước Malaysia không mấy khó nhọc. Chiến thắng không chỉ đánh dấu sự trở lại sân Hàng Đẫy của HLV Riedl sau kỷ niệm buồn tại Tiger Cup 98 mà quan trọng hơn, ý nghĩa của thắng lợi sẽ là động lực để các chàng trai của chúng ta từng bước vững tin đi tiếp.


Công Vinh chia vui cùng Thanh Bình


Chẳng là một cái gì đáng tự hào khi chúng ta có không ít trận ra sân với mục đích: lấy tinh thần. Tuy vậy, sau vụ "quả bom tấn" hồi năm ngoái thì lúc này bóng đá VN thực sự cần điều ấy và nó có giá trị hơn tất cả những lần trước đó.

Đặt sự khởi đầu không phải là dễ và sẽ càng thêm căng thẳng nếu chúng ta để vuột thời cơ ngay trên chấm phạt đền. Đối đầu với Olympic Malaysia với đội hình không phải là đầy đủ sức mạnh, đội VN đã rơi vào tình cảnh ấy. Công Vinh tạo ra quả phạt đền cho đội nhà nhưng chính anh lại đá hỏng.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đúng 10 phút sau đó, sau pha đệm bóng chuẩn xác của tiền đạo SLNA. Tiếp sau đó đến lượt đội trưởng Minh Phương, rồi tiền đạo Anh Đức làm liền 2 vàn trong ít phút cuối trận, mang về chiến thắng 4-0 cho đội nhà.

Qua tập huấn và cả ở trận đấu này, HLV Riedl có quyền hài lòng về các cầu thủ ở trên hàng tấn công, đã hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Và tất nhiên, toàn đội đáng nhận được những lời động viên, khích lệ từ nhà cầm quân người Áo, BHL cũng như tất cả người hâm mộ.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát của Olympic VN: Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi; Hậu vệ: Quang Thanh, Như Thành, Minh Đức, Văn Biển; Tiền vệ: Hồng Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong; Tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình.

Phút 3, một chiếc áo vàng xâm nhập vào vòng cấm địa khung thành đội tuyển VN, nhưng thủ môn Tô Vĩnh Lợi kịp thời chặn đứng cú vẩy bóng của đối phương.

Phút 5, VN tổ chức tấn công bên cánh trái, Vũ Phong quyết định tung ra cú dứt điểm ngoài vòng 16m50, bóng đi vọt xà.

Phút 10, Azrul Ahmad (8) có cơ hội dứt điểm trực diện nhưng anh sút hơi nhẹ.

Phút 11, VN phối hợp phạt góc, tuy nhiên, không gây được nguy hiểm.

Phút 15, Công Vinh bị hậu vệ Malaysia cản phá trong vòng cấm sau khi anh thực hiện pha phối hợp với đội trưởng Minh Phương. Không ngần ngại, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn chỉ ngay vào chấm phạt đền.

Nhưng thật đáng tiếc, tiền đạo SLNA lại đá vọt xà.

Phút 20, Phan Thanh Bình bay người đánh đầu khá hiểm nhưng hậu vệ Malaysia kịp có mặt hỗ trợ thủ môn nhà nên đã giải vây được một tình huống khó khăn.

Phút 23, Lê Tấn Tài (14) nỗ lực đi bóng bên cánh phải, thế nhưng những chiếc áo vàng đã cắt đứt ý đồ phối hợp của anh với đồng đội tuyến trên.

Phút 25, một pha phối hợp tấn công đẹp mắt của đoàn quân áo đỏ đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Công Vinh sau khi đá hỏng quả penalty đã lập công chuộc tộc bằng một pha dứt điểm trực tiện cầu môn Olympic Malaysia.


Công Vinh tả xung hữu đột giữa hàng hậu vệ Malaysia - Ảnh: Hải Anh


Trước đó, Thanh Bình và Tấn Tài kết hợp với nhau thật tốt trước khi tiền vệ K.Khánh Hòa tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội.

Phút 32, trong thế bị một chiếc áo vàng đeo bám, nhưng Tấn Tài vẫn nỗ lực nghiêng người tung ra cú dứt điểm chân trái. Tuy nhiên, bóng đi không theo ý muốn và anh đã hơi bị đau sau tình huống này.

Phút 36, Công Vinh băng lên thần tốc, buộc thủ môn Malaysia Mohd Sharbinee (21) phải lao ra cản phá và đã phạm lỗi với tiền đạo SLNA. Kết quả, VN được hưởng quả phạt đền thứ 2. Không khó để đội trưởng Minh Phương nâng đôi cách biệt cho đoàn quân của HLV Alfred Riedl.

Sau khi để thủng lưới 2 bàn, đội bạn quyết định thay cùng lúc 2 vị trí nhằm tăng cường cho hàng công.

Ở thời gian còn lại, Olympic Malaysia cố gắng tìm đường vào cầu môn của Tô Vĩnh Lợi. Thế nhưng, ý đồ của họ chưa thể thực hiện được cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.

Phút 51, Vũ Phong tung ra một cú dứt điểm về phía khung thành Malaysia, bóng đi không chính xác.

Phút 52, Thanh Bình trong thế trực diện xoay nhanh người, cố thực hiện một pha kết thúc, bóng bay vọt xà ngang.

Qua hiệp 2, VN vẫn chơi lấn lướt hơn nhưng chưa tạo ra được thời cơ thực sự nào.

Phút 59, HLV Riedl thực hiện 2 sự thay đổi: Minh Chuyên thay cho Hồng Minh và Anh Đức thế chỗ Thanh Bình.

Phút 60, tưởng như Malaysia có thể rút ngắn cách biệt khi thủ môn Tô Vĩnh Lợi dù bị 3 chiếc áo đỏ che tầm nhìn vẫn xuất sắc bay người cản phá pha đệm bóng của Bin Shaari (7) trước sự tiếc nuối của cầu thủ đội bạn.

Phút 62, do có ý chờ Công Vinh lao xuống kịp mới tung ra đường chuyền nên ý đồ của Anh Đức đã bị hậu vệ đối phương bắt bài, cản phá kịp thời.

Phút 67, Công Vinh bị đau sau pha phá bóng của đồng đội Vũ Phong.

Phút 73, Phùng Văn Nhiên vào thay Quang Thanh. Trước đó Văn Biển cũng nhường chỗ cho Minh Thiện.

Gần 30 phút hiệp 2 đã đi qua nhưng các cầu thủ áo đỏ chưa tạo ra thêm được tình huống ăn bàn nào.

Phút 83, đội trưởng Minh Phương tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đi không chuẩn xác. Cũng ngay sau đó, Được Em được tung vào sân. Người nhường chỗ cho Được Em là Công Vinh.

Phút 89, Anh Đức đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Olympic VN.

Và vẫn là tiền đạo Bình Dương, bằng pha đánh đầu sau khi đón được bóng từ quả phạt góc cánh phải, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu.

shakira
12-10-2006, 11:35 PM
Vô địch, đó luôn là mục tiêu, là động lực, là niềm tự hào cho mọi đội bóng hướng tới. Và ĐTVN cũng không nằm ngoài khát khao ấy. Nhất là với NHM Việt Nam, vô địch ở những giải đấu có thể luôn là khát khao chất chứa bấy lâu chưa giải toả được.



Đội tuyển Olympic Việt Nam trước trận đấu với Olympic Malaysia tai Cúp Thủ đô


Hơn chục năm trở lại đây. chúng ta mới chỉ giành HC Bạc ở các giải chính thức của khu vực; 2 lần vô địch ở giải giao hữu (LG Cup và Agribank Cup). Điều đó là quá ít so với sự kỳ vọng của hơn 80 triệu trái tim. Vì thế, thành tích khi đội tuyển thi đấu là điều mong mỏi chính đáng.

Tuy nhiên có những giải đấu, kết quả là quan trọng, và chúng ta phải thi đấu tốt. Như SEA Games hay AFF Cup (Tiger Cup cũ). Nhưng cũng có những giải đấu chúng ta không nên quá đặt nặng kết quả thắng-thua. Đó là những giải đấu mang tính chất giao hữu, cọ xát trong những đợt tập huấn.

Bất cứ đội bóng nào muốn chinh phục đỉnh cao, nhất là với những đội bóng trẻ như ĐTVN, cũng cần phải có thời gian tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp, bản lĩnh trận mạc, hoàn thiện chiến thuật cá nhân, tập thể trước tiên rồi mới nghĩ tới kết quả cao. Và các trận đấu giao hữu trong các đợt tập huấn là nơi kinh nghiệm, bản lĩnh được tích luỹ, hình thành. Vì “tập” là chủ yếu, nên HLV có thể có những sự xáo trộn liên tục trong đội hình nhằm tìm ra một bộ khung lý tưởng nhất. HLV luôn mong muốn các cầu thủ có sự gắn kết nhịp nhàng giữa các vị trí. Các cầu thủ phải tập thích nghi với nhiều sơ đồ trong các tình huống do BHL đề ra.

Vì thế, có thể thắng hoặc thua trước đối thủ lúc này. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta học được gì, tích luỹ được gì từ kết quả của những trận đấu tập huấn ấy. Đội Đức là một trường hợp như vậy. Họ thường không quá chú trọng kết quả giao hữu, cho nên họ có thể thua rất nhiều trước giải. Nhưng khi vào giải lớn thì ĐT Đức đá rất tốt. Chính là vì họ đã biết rút kinh nghiệm từ những trận đấu giao hữu trước đó và làm mình mạnh lên khi bước vào giải chính thức.

Nhìn tổng thể, Cúp Thủ đô, cũng như các giải đấu sắp tới, có tính chất như “bước đệm” cho ĐTVN “vào phom” và bay cao trong tương lai. Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam là AFF Cup. Vì vậy, mọi trận đấu bây giờ đều nhằm cho kết quả cao nhất lúc ấy. Đó là lúc những gì chúng ta “tập” hôm nay được ứng dụng một cách hoàn hảo nhất. AFF Cup sẽ là thước đo chính xác cho những gì các cầu thủ tích luỹ được trong thời gian trước đó. Và kết quả thắng-thua là rất quan trọng, bởi đây không phải là giao hữu tập huấn nữa mà là thi đấu thực sự. Nỗi đau thua trận lúc này sẽ không thể đau bằng lúc ấy.

Thất bại là mẹ thành công. Gục ngã sẽ khiến con người mạnh mẽ hơn trên con đường tìm kiếm sức mạnh thực sự của chính mình. Như đã nói ở trên, thắng hay thua trong những trận đấu tập huấn lúc này đều không quá quan trọng. Vấn đề quan trọng hơn là chuyên môn, bài học được rút ra kịp thời từ những trận đấu. Điều này sẽ tránh được những thất bại không đáng có trong những tận đấu chính thức trong tương lai. Vì thế, bây giờ là lúc tích luỹ.

shakira
12-10-2006, 11:38 PM
Thanh Hoá ghép tên với công ty Sơn Hà Chiếc áo Halida đã quá chật hẹp khi Thanh Hoá bước lên chuyên nghiệp. Cần có sự thay đổi để thích ứng với khung trời mới. Một tin vui cho bóng đá xứ Thanh là họ đã có được đối tác mới hội đủ mọi điều kiện- công ty Sơn Hà.



Mùa bóng tới, Halida sẽ không còn là nhà tài trợ cho đội bóng Thanh Hoá


Bản hợp đồng giữa Thanh Hoá và đối tác Halida còn thời hạn một năm. Tuy nhiên, giá trị bản hợp đồng chỉ hơn một tỷ đồng/năm. Số tiền rất có ý nghĩa khi Thanh Hoá chơi ở giải hạng Nhất. Nhưng nếu chung thuỷ với bạn cũ, Thanh Hoá không đủ sức chơi ở giải chuyên nghiệp. Chia tay là điều khó tránh khỏi.

Thực ra, Tổng công ty Sơn Hà (sản xuất kinh doanh bình nước) không hề xa lạ với bóng đá Thanh Hoá. Lẽ ra Sơn Hà đã tài trợ cho bóng đá Thanh Hoá từ mùa giải trước, nhưng ở thời điểm đó bóng đá Thanh Hoá không có tham vọng thăng hạng. Nay, đội bóng xứ Thanh đã lên chơi chuyên nghiệp, đó là dịp thuận lợi để hai bên gắn bó. Như vậy, tân binh của giải chuyên nghiệp sẽ đổi tên thành Sơn Hà Thanh Hoá.

Hiện chưa biết số tiền mà Sơn Hà bỏ ra để gắn tên với bóng đá Thanh Hoá là bao nhiêu, nhưng cả hai bên đều tỏ ra hài lòng về bản hợp đồng. Với sự xuất hiện của một nhà tài trợ đủ mạnh, gánh nặng tài chính khi chơi tại giải chuyên nghiệp sẽ được san sẻ. Sơn Hà Thanh Hoá sẽ có đủ tiền để thực hiện các chính sách của mình, mà đặc biệt là giữ chân cầu thủ.

Theo thông tin có được, hàng loạt đội bóng đang liên hệ để chuyển nhượng các cầu thủ Thanh Hoá. Trong đó, những cái tên như: Tiến Thành, Mạnh Tường, Hoàng Đảm, Hồng Thái… được quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo CLB là không để các cầu thủ trụ cột ra đi trong thời điểm hiện tại. Hiện, tất cả các cầu thủ trên đều còn hợp đồng. Nhưng điều đáng nói là với sự đảm bảo của lãnh đạo tỉnh và sự xuất hiện nhà tài trợ, Sơn Hà Thanh Hoá sẽ giữ chân các cầu thủ bằng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Trong mùa giải mới, quỹ lương của CLB sẽ được cải thiện. Những cầu thủ trụ cột sẽ có chế độ đãi ngộ tương xứng để họ yên tâm thi đấu cho đội bóng quê hương.

Bên cạnh đó, lực lượng của Sơn Hà Thanh Hoá đã có sự tăng cường đáng kể. Sau vòng loại U21 QG, lãnh đạo đội bóng đã quyết định tăng cường 8 cầu thủ lên đội 1. Số cầu thủ này sẽ hợp với dàn cầu thủ trẻ đang bước vào độ chín, tạo thành một lực lượng hùng hậu. Từ nay cho đến khi mùa giải 2007 khai cuộc, HLV Trần Văn Phúc sẽ được tạo điều kiện tập huấn để chọn ra đội hình ưng ý nhất.

Với những thay đổi khá vững chắc cùng lực lượng ổn định, Sơn Hà Thanh Hoá hy vọng sẽ trụ vững ở môi trường mới

shakira
12-10-2006, 11:46 PM
Vẫn chưa thể giải mã hết sức mạnh thực sự của ĐT Olympic Việt Nam. Thuốc thử chưa đủ “đô” khiến đội bóng của chúng ta ở thế “bất chiến tự nhiên thành”. Nhưng thông qua một trận đấu không có nhiều điểm nhấn, người ta vẫn nhận thấy những gam màu sáng.



Như Thành (phải) thực sự là thủ lĩnh của hàng phòng ngự


Sự trở lại ngọt ngào
Hai gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Việt Nam đã có màn tái ngộ tuyệt vời, đó là Như Thành và Tấn Tài. Ba năm trước, Như Thành rời khỏi ĐT U23 với một kỷ niệm mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Một năm sau, đến lượt Tấn Tài chịu búa rìu dư luận khi rời khỏi ĐTQG. Đã có lúc, người ta tưởng rằng cánh cửa ĐTQG sẽ không bao giờ còn mở với Như Thành và Tấn Tài.

Nhưng bóng đá là một địa vực đặc biệt. Nó là nơi mà mỗi con người có thể trở nên cao thượng chỉ sau một trận đấu. Người ta sẵn sàng xí xoá cho nhau tất cả vì sức hấp dẫn đến mê người của bóng đá. Nhờ nó, những con người một lần lầm lạc mới có cơ hội làm lại từ đầu. Thế nên, NHM đã kỳ vọng rất nhiều vào sự trở lại của Như Thành. Ở một góc độ nào đó, người ta cũng muốn Tấn Tài lớn hơn một chút nữa, sau cách hành xử con trẻ hai năm trước đây. Đây là lần đầu tiên Tấn Tài thi đấu cho màu áo Olympic Việt Nam (thực chất là ĐTQG). Lần lên tuyển gần đây nhất của Tấn Tài là trong màu áo ĐT U23 tại SEA Games 23.
Có thể nói, ở trận đấu khai mạc này, Như Thành và Tấn Tài là hai cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của Olimpic Việt Nam. Hầu hết các tình huống nguy hiểm mà đội tuyển chúng ta tạo được, xuất phát từ hành lang phải với sự cơ động của cầu thủ người Khánh Hoà. Nhỏ con, nhưng đặc biệt dũng mãnh trong tấn công cũng như khi tranh chấp. Thế nhưng, ít người biết rằng Tấn Tài đã phải cắn răng thi đấu trong trận đấu chiều qua.

Ở chốt chặn cuối cùng, Như Thành thực sự là thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Người ta vẫn nhìn thấy sự đĩnh đạc của Như Thành ngày nào trong từng pha tranh chấp. Nhưng nhìn cách Như Thành thi đấu, người ta cảm nhận được khát khao được lấy lại tất cả những gì đã mất. Hy vọng, tài năng và bản lĩnh của Như Thành sẽ rất có ích cho ĐT Olympic Việt Nam.

Điểm sáng tân binh
Không ít người ngạc nhiên khi thủ môn đứng trong khung gỗ trận đấu chiều qua lại là Tô Vĩnh Lợi. Một gương mặt mới đã được giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành trong trận khai mạc Capital SHBank Cup. Thế nhưng, niềm tin của ông thầy người Áo đã được đền đáp. Vĩnh Lợi thi đấu rất ổn định. Anh ra, vào hợp lý, phản xạ kịp thời và không ít lần cứu nguy cho Olympic Việt Nam. Sau trận đấu này, “bài toán” Dương Hồng Sơn đã được giải. Dù thủ môn người Nghệ An có rời khỏi ĐTVN thì HLV A.Riedl cũng không cần lo tìm phương án thay thế. Thêm nữa, sự trưởng thành của Vĩnh Lợi sẽ bổ sung nguồn lực quan trọng cho U23 Việt Nam trong tương lai.

Thêm một gương mặt mới đã trình làng khá ấn tượng trong trận đấu chiều qua là hậu vệ phải Quang Thanh. Thể hình tốt, cơ động trong tấn công và phòng thủ, Quang Thanh đã cùng với Tấn Tài tạo sự bùng nổ cho hàng phòng ngự của Olimpic Việt Nam. Cũng chính sự tiến bộ vượt bậc của anh đã khiến cho HLV A.Riedl thay đổi cách bố trí trong đội hình. Ông đã giải phóng sức sáng tạo cho Minh Phương, hay Tấn Tài để trao nhiệm vụ trấn giữ hành lang phải cho một cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự tiến bộ, cái duyên của Anh Đức. Được nhắc tên nhiều trong các lần triệu tập, nhưng tiền đạo Bình Dương chưa để lại nhiều dấu ấn. Những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây cho thấy Anh Đức đang ngày một “chín” hơn

shakira
14-10-2006, 02:12 PM
Kết thúc có hậu




Một trận chung kết đẹp như mơ, một cú vượt mặt ngoạn mục trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Cái cách mà VCK U21 QG khép lại làm nức lòng người hâm mộ bóng đá trẻ.

Gạt qua những “dấu hiệu” tiêu cực (trận Đà Nẵng-HAGL), vượt lên những hậu quả của cơn bão Xangsane, cùng với chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu trước U20 Thái Lan, VCK cúp báo Thanh Niên đã có một kết thúc đẹp. Thêm một cái tên mới của đội tân vô địch đã đủ sức khắc họa nên sinh khí của bóng đá trẻ Việt Nam. Và chắc chắn sức bật mới của Giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên vẫn cuốn hút người hâm mộ.

Trở lại trận đấu “cuối cùng” của VCK U21 QG, giữa U21 báo Thanh Niên và U20 Thái Lan. Mặc dù đây chỉ là trận đấu giao hữu nhưng đội hình ra sân của hai đội đều là những cầu thủ tốt nhất. Bên phía U21 Việt Nam là những cầu thủ xuất sắc được lựa chọn từ các đội bóng tham dự Giải bóng đá U21 báo Thanh Niên vừa kết thúc cách đây 2 ngày. Về phía Thái Lan, đây là các cầu thủ U20 được lựa chọn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới.

Do chỉ mới được chơi chung với nhau trong vỏn vẹn 2 ngày, cho nên tuyển U21 báo Thanh Niên nhập trận không được tốt, bên kia chiến tuyến với lối chơi thận trọng U20 Thái Lan cũng không dám đẩy cao tốc độ trận đấu cho nên hầu hết thời gian của hiệp 1 bóng chỉ tập trung ở giữa sân. Điểm sáng của 45 phút buồn tẻ lại là những pha trình diễn của …thủ môn hai đội. Phút thứ 6, Nguyễn Tăng Tuấn (18) đã có pha đánh đầu cận thành gây nguy hiểm cho khung thành U.20 Thái Lan, thủ môn Chatchai Bootprom đã xuất sắc cứu nguy cho đội khách. Phút thứ 34, Chainarong Tatong (24)có cú vô-lêy tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc lại không thắng được cái chân của thủ môn Hoàng Công Vương.


Chiến thắng của U21 báo Thanh Niên(áo trắng) trước U20 Thái Lan

Sau những phút bỡ ngỡ của hiệp 1, sang hiệp 2, liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng của chủ và khách. Phút 48, U.20 Thái Lan đã có pha nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Công Vương. Từ một pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ áo đỏ, một cầu thủ U.20 Thái Lan đã chuyền vào vòng 16m50, để một đồng đội lao xuống sút bóng, nhưng rất may là bóng không đi vào lưới. Phút 52 đến lượt Việt Nam có câu trả lời, từ 1 pha tấn công biên bóng được đưa vào cho Tăng Tuấn để anh bay người đánh đầu về phía khung thành của Chatchai Bootprom ở cự ly rất gần, nhưng sự suất sắc của thủ thành Thái Lan đã không cho tiền đạo của HAGL có cơ hội ăn mừng.

Phút 56, Teerasil Dangda có pha dứt điểm khá căng từ khoảng hơn 20m, tuy nhiên vẫn chưa đủ khó để hạ thủ môn Hoàng Công Vương. Phút thứ 68, chốt chặn vững chắc nhất bên đội khách bị mất khi thủ môn Chatchai Bootprom bị đau không thể tiếp tục thi đấu được. Và từ một sai lầm của thủ môn mới được vào thay của U.20 Thái Lan ở phút 71, Tăng Tuấn đã nhanh chóng cướp bóng và chuyền vào cho Minh Sen và cầu thủ này đã chọn đúng điểm rơi, nhảy lên đánh đầu căng vào lưới trống của U.20 Thái Lan. Sau bàn thắng các cầu thủ Việt Nam chủ động rút hết về phần sân nhà để bảo vệ thành quả thu được. Cũng từ lúc này sóng gió đã liên tục nổi lên trước cầu môn của Công Vương. Liên tiếp các pha "bắn phá” được U20 Thái Lan thực hiện. Tuy nhiên sự vững chắc của thủ thành suất sắc nhất VCK U21 QG cùng sự bọc lót tốt của các hậu vệ áo đỏ đã khiến cho mành lưới của tuyển U21 báo Thanh Niên được giữ nguyên cho đến cuối trận.

Chơi không thực sự nổi trội, thậm chí để các cầu thủ U20 Thái Lan có phần lấn lướt và chiến thắng có được không được thuyết phục. Nhưng khách quan mà nói đây là kết quả không tồi đối với các cầu thủ U21 Việt Nam vừa mới được tập trung lại cách đây 2 ngày.

shakira
14-10-2006, 02:15 PM
Nghèo nàn




Đó là hai từ chính xác nhất để nói về trận hòa không bàn thắng giữa Olympic Thái Lan và Olympic Malaysia vào chiều hôm qua. Nghèo bàn thắng, nghèo tình huống hấp dẫn, nghèo cả về...thể lực. 90 phút như là quá ít để những chân sút của 2 đội có thể đưa bóng vào lưới. Liên tục để mất bóng và phối hợp hỏng, cộng với chất lượng không mấy nổi bật của hai đội bóng trẻ đã khiến trận đấu trở nên nhạt nhẽo như một trận bóng làng.


Thái Lan (đỏ) bị cầm hòa trong một trận đấu buồn tẻ


Điều này như được dự báo trước khi Capital SHBank Cup được diễn ra, khi cả 2 quốc gia không mặn mà đối với cup này và cũng chỉ cử đội tuyển U21 chắp vá của mình sang tham dự. Với họ, tham dự cup cũng “cũng chỉ là một giải đấu tập huấn” hoặc là “đợt sát hạch thực sự cho mục tiêu Olympic 2008” ( theo lời của HLV Malaysia S. Bhaskran và trưởng đoàn Olympic Thái Lan Sarem). Với màn trình diễn trong trận hòa 0-0 này, sẽ là rất khó cho Thái Lan để có thể gây ra bất ngờ trước Olympic Việt Nam trong trận “chung kết” vào ngày 14/10 sắp tới

shakira
15-10-2006, 06:45 AM
Được vàng lại càng thấy lo




Cuối cùng trận cầu mong đợi nhất của Capital SHBank Cup giữa Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan cũng diễn ra. Với tỷ số chung cuộc 2-0, đội chủ nhà đã đăng quang nhưng trong niềm vui ấy, ta lại thấy có một nỗi lo sâu xa cho đoàn quân áo đỏ.

Trước trước khi giải đấu diễn ra, chức vô địch gần như đã chắc chắn có chủ và không ai khác chính là đội Olympic Việt Nam. Đơn giản, cuộc chơi chỉ có 3 đại diện, trong đó 2 vị khách cử lực lượng... kém cạnh hẳn sang tham dự. Và thực tế xảy ra đúng như dự đoán, sự chênh lệch quá lớn về kinh nghiệm và trình độ đã cho phép các cầu thủ trẻ Việt Nam đi đến vinh quang cuối cùng. Song, thêm một chiến thắng, thêm một chiếc cúp vàng cũng chẳng nói lên được nhiều điều mà ngược lại qua đó chúng ta lại càng thấy lo cho ĐTQG.


Có cúp đấy nhưng nỗi lo vẫn còn đây

Trước những “cậu bé” đang ở độ tuổi 20-21 Thái Lan các cầu thủ Việt Nam lại có đến 45 phút đầu tiên đáng thất vọng. Cho đến khi Thạch Bảo Khanh bắt được nhịp của trận đấu thì lối chơi của Việt Nam mới thực sự có hồn. Liên tục có những pha hoán đổi vị trí của Bảo Khanh và Vũ Phong làm cho những “cái cánh” của đội bóng áo đỏ mới thực sự nguy hiểm.

Hai bàn thắng ghi được của Minh Chuyên và Anh Đức đều có giấu dày của “ông già” Bảo Khanh. Từ một quả phạt góc của Bảo Khanh, Minh Chuyên đánh đầu ghi bàn đầu tiên ở phút 48. Và ở phút 78, từ tình huống phản công cánh mẫu mực bên cánh trái, bóng được Bảo Khanh nhả lại cho Vũ Phong vừa di chuyển từ hành lang bên phải sang. Tiền vệ này có đường chuyền như đặt cho Anh Đức đánh đầu ghi bàn ấn định tỉ số 2-0.

Ở hàng hậu vệ cũng chứng kiến dấu ấn của những “cựu binh” khi lần lượt Huy Hoàng rồi Như Thành ( vào thay Huy Hoàng bị chấn thương) thể hiện mình là trái tim không thể thiếu của dàn phòng thủ đội nhà. Những pha xử lý bóng tỉnh táo, khôn ngoan của cả 2 đã làm cho khung thành của thủ môn trẻ Tô Vĩnh Lợi thêm chắc chắn.


Vắng Bảo Khanh ở Asiad 15, cánh trái sẽ là một nỗi lo

Qua trận thắng này, chúng ta dễ dàng nhận thấy đội tuyển U23+3 mà ông Riedl đang có ở thời điểm hiện tại phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ đã quá 23 tuổi, và những vị trí chơi xuất sắc nhất trên sân cũng đều là những “lão tướng”(trong trận này chúng ta đã sử dụng đến 6 cầu thủ trên 23 tuổi : là Minh Phương, Huy Hoàng, Bảo Khanh, Hồng Minh, Như Thành và Văn Nhiên, thay vì 3 người như đã hứa trước giải).

Đoàn quân áo đỏ sẽ xoay sở ra sao khi ở Asiad 15 lại không có mặt những Như Thành, Bảo Khanh…? Một lần nữa chúng ta lại phải đặt câu hỏi, phải chăng vì thời gian gấp rút mà ông Riedl đã phí phạm con số “+3 “? Phải chăng những vị trí mà ông đã chọn là không thể thay thế được (như lời ông phát biểu) trong khi Quang Huy đang đánh mất vị trí vào thủ thành đang chơi rất ấn tượng Vĩnh Lợi? Nhìn Như Thành, Bảo Khanh chơi cực kỳ chững chạc trong trận này ta mới thấy khó hiểu cho quyết định của vị HLV người Áo. Tương lai nào cho đội tuyển, càng nói lại thấy càng lo!

shakira
15-10-2006, 06:48 AM
Chiếc cup và…




Trước khi trái bóng tròn Capital SHBank Cup lăn thì ngôi vô địch như đã đươc dự báo trước sẽ thuộc về đội chủ nhà. Không quá khó đoán, bởi vì 2 vị khách chỉ mang sang Việt Nam những gương mặt mới “học việc” ở ĐTQG. Điều này càng chắc chắn hơn khi đối thủ cuối cùng của chúng ta, Olympic Thái Lan , có màn trình diễn nghèo nàn trước Olympic Malaysia trong trận đấu trước. Vấn đề là đoàn quân của ông Riedl sẽ thể hiện, và thu được những gì trong trận “chung kết” này.

Bấy lâu nay, những cuộc chạm trán Việt - Thái bao giờ cũng mang ý nghĩa thật đặc biệt và ở bất cứ ở giải đấu, cuộc tranh tài nào, chúng ta cũng sục sôi khát vọng chiến thắng. Và hầu hết trong các cuộc đối đấu thì Việt Nam luôn là đội chiếu dưới, vũ khí nguy hiểm duy nhất của đội bóng cờ đỏ sao vàng là…tinh thần. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại Capital SHBank Cup tình thế lại hoàn toàn khác. Trước một đội Thái Lan chỉ còn là đội bóng trên danh nghĩa, bởi sự thiếu vắng đến hàng chục cầu thủ chủ chốt, và mới tuyển thêm quân để đưa sang VN thử nghiệm và loại thải thì họ đã không còn là "cái bóng" thật lớn trước đoàn quân áo đỏ như những lần chạm trán đầu tiên.


Những cầu thủ trẻ như Được Em(đỏ) sẽ có cơ hội thể hiện?

Công việc của HLV người Áo bây giờ là khắc phục và thử nghiệm ra sao? Những miếng đánh quen thuộc bên cánh bây giờ còn đâu khi hành lang trái hoàn toàn bị tê liệt, nơi mà Vũ Phong vẫn chưa thể hiện được gì ngoài sự nhiệt tình trong trận đấu đầu tiên. Phối hợp không tốt với Văn Biển, chưa thích nghi với việc dùng “kèo trái”, Phong chỉ còn cách lấy cần cù bù khả năng.

Đan xen các mục tiêu khác nhau, thử nghiệm và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được thi đấu, đặc biệt là những gương mặt lần đầu góp mặt như A Huỳnh, Đình Luật hay Được Em cũng là một vấn đề cần quan tâm và giải quyết hợp lý. Vẫn chưa hết, trong đội hình U23+3 của Việt Nam thì cái vốn quí “ +3” vẫn chưa được phát huy hết. Lần lượt những Huy Hoàng phải vắng mặt vì chấn thương và Quang Huy lại đánh mất vị trí vào tay thủ thành trẻ Tô Vĩnh Lợi. Liệu có sự phí phạm nào trong cách chọn cầu thủ của ông Riedl khi Như Thành lại đang tỏa sáng và cánh trái vẫn đang chờ sự hiện diện của Bảo Khanh? Qua trận đấu chiều nay liệu Olympic Việt Nam có thể giải quyết hay ít nhất là khắc phục dần những vấn đề trên? Asiad 15 đang đến gần, những mảnh lắp ghép cuối cùng của ông Riedl sẽ hoàn thành để sẵn sàng cho một sân chơi lớn như thế?


Đội hình dự kiến Olympic VN:

Thủ môn:Vĩnh Lợi – Hậu vệ: Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển – Tiền Vệ: Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Phương, Vũ Phong – Tiền Đạo: Thanh Bình, Công Vinh.

shakira
30-10-2006, 01:02 PM
Giảm tội cho Văn Quyến và đồng đội




Mới đây, Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra tìm hiểu thống kê những thành tích và đóng góp đối với ĐTQG của Văn Quyến và các đống đội khác có dính líu đến vụ tiêu cực tại Seagames 23, nhất là các bằng khen, giấy khen, huân huy chương... đã được các cấp trao tặng. Đây là một trong những cơ sở để xem xét giảm khung hình phạt cho họ khi vụ án được đưa ra xét xử. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu LĐBĐ VN nhận xét và xác minh những thành tích trong quá khứ của những cầu thủ này. Hôm qua (26/10), theo yêu cầu, Văn Quyến đã có mặt tại Hà Nội và trình báo toàn bộ những thành tích đã được tặng thưởng. Trong thời gian tới, 6 cầu thủ còn lại cũng sẽ làm như vậy, nhẳm xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

tuanhuong
10-11-2006, 11:55 PM
shakira ah mình muốn co 1 trang dành cho giới thiêu các địa điểm thể thao của thị xã tuyên quang của mình có đựơc không vậy.chứ các bác cứ ngồi ở mạng mà đọc tin thể thao thì yếu lắm.mình mở hàng nha giới thiệu các bạn nhà văn hóa TQ nơi có trung tâm thể hình thẩm mỹ ở TQ.đặc biệt những ai thich bóng bàn có thể tham gia o câu lạc bộ bóng bàn.thể hình thẩm mỹ là một môn thể thao rất dễ tập,có lợi cho sức khỏe mà còn có lợi cho những ai đang để ý hoặc muốn ai đó dể ý đến mình.ít nguy cơ chấn thương nếu bạn tap theo HLV.đầu tư thấp nhanh nhanh các bạn

Vũ Khắc Khiêm
29-11-2006, 02:19 PM
VN ghi 1 bàn và "biếu" Bahrain 2 bàn!

http://img19.imageshack.us/img19/1899/huyhoang2911em0.jpg

Trước một đối thủ không vượt trội về đẳng cấp nếu không nói là non nớt về kinh nghiệm, kỹ - chiến thuật dù to khỏe hơn nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam đã phải chấp nhận thua trận 1-2. Pha bứt tốc độ và dứt điểm quyết đoán thành bàn của Công Vinh đã không thể "bù" được những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Tô Vĩnh Lợi và trung vệ Huy Hoàng dẫn đến 2 bàn thua.

http://img216.imageshack.us/img216/7298/congvinhjr6.jpg

Tuyenquanganhhung
29-11-2006, 03:08 PM
Lúc nhìn thằng Huy Hoàng để bóng chạm tay, sao mà tức thế như bán độ ý, amatuer kinh khủng chả thể tượng tượng đây là một pha bóng của một tuyển thủ quốc gia còn cái ông thủ môn thì cứ như là nhảy lên cho có lệ, phán đoán bóng như một thằng tắc ngơ. Nếu ko việt nam mình đã có cửa thắng rồi.

Vũ Khắc Khiêm
29-11-2006, 07:02 PM
Hi vọng trong lượt trận gặp Hàn Quốc vào ngày 2/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam lặp lại chiến tích thắng Hàn Quốc 1-0 mà cầu thủ ghi bàn trước đó là Văn Quyến đã không còn trong đội tuyển nữa, lần này hi vọng Công Vinh hay Anh Đức sẽ bùng nổ và không còn những sai lầm như ghớ ngẩn thế nữa. Chúc cho Việt Nam chiến thắng!

Vũ Khắc Khiêm
06-12-2006, 03:07 AM
Sau trận thua Hàn Quốc 0-2, hôm nay VN trút mưa bàn thắng 5-1 vào lưới Olympic Bangladesh ở trận đấu cuối cùng, Olympic Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu xếp thứ 3 tại bảng đấu loại trước khi rời Doha.

http://img329.imageshack.us/img329/6264/images1175981vinhsg3.jpg

Đội hình xuất phát:

Olympic Việt Nam: Đức Cường, Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Chuyên, Vũ Phong, Công Vinh, Thanh Bình.

Olympic Bangladesh: Shakil, Waly Faisal, Rajani Kanta, Nazrul Islam, Mahmud Hossain, Motiur Rahman, Aziz Arman, Mahmood Faisal, Mehedi Hassan, Jahid Hassan.

Các bàn thắng của VN:Thanh Bình(3 bàn), Công Vinh, Tấn Tài
Bàn thắng duy nhất của Olympic Bangladesh do Munna

Vũ Khắc Khiêm
09-12-2006, 02:19 AM
Nơi các bạn theo dõi và bình luận cho bóng đá VN nói riêng và thể thao việt nam nói chung.
ASIAD đã qua, giải Bóng đá Đông Nam Á đang tới gần, các bạn hay luôn cổ động cho VN, VN chiến thắng!

Vũ Khắc Khiêm
20-12-2006, 02:35 AM
Việt Nam "ra ngõ đụng núi cao"

Chiều nay, tại Kualar Lumpur (Malaysia), đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Asian Cup 2007. Theo đó, Việt Nam, một trong bốn nước đồng chủ nhà sẽ nằm ở bảng B cùng với những đội bóng rất mạnh khác là ĐKVĐ Nhật Bản, Qatar và UAE.

Cũng theo kết quả bốc thăm, 3 đội đồng chủ nhà khác là Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng phải nằm trong những bảng đấu khó khăn với những đối thủ hàng đầu châu lục.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/manhhai/122006/logo-191206-s.jpg

Đây là lần đầu tiên VCK Asian Cup được tổ chức tại 4 nước và cũng là lần đầu tiên, Việt Nam góp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu lục này nhờ được đặc cách vào thẳng với vai trò là chủ nhà.

Tuy nhiên, đây dường như chỉ là cơ hội để đội tuyển chúng ta có dịp cọ xát với những đội bóng đẳng cấp châu lục bởi Việt Nam còn một khoảng cách khá xa với những đối thủ như Nhật Bản (nhà vô địch châu Á 2 lần liên tiếp), Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hay Qatar (đội Olympic quốc gia này vừa mới giành HCV ASIAD 15).

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2007:

Bảng A: Thái Lan (chủ nhà), Iraq, Oman, Australia.

Bảng B: Việt Nam (chủ nhà), UAE, Qatar, Nhật Bản.

Bảng C: Malaysia (chủ nhà), Trung Quốc, Uzbekistan, Iran.

Bảng D: Indonesia (chủ nhà), Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc.

* Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết.

* Mỗi nước đăng cai tổ chức một trận tứ kết. Hai trận bán kết diễn ra tại Việt Nam và Malaysia vào ngày 27/7/2007

* Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok.

* Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7.

theo dantri.com

Vũ Khắc Khiêm
23-12-2006, 11:26 AM
Lịch thi đấu King Cup: Thái Lan
(tất cả các trận đều thi đấu tại SVĐ Quốc gia Supachalasai):

Ngày 24/12

Thái Lan-Việt Nam (18h30)
Kazakhstan-Singapore (20h45)

Ngày 26/12

Việt Nam -Kazakhstan (16h30)
Thái Lan-Singapore (19h00)

Ngày 28/12

Singapore- Việt Nam (16h30)
Thái Lan-Kazakhstan (19h00)

Ngày 30/12

Chung kết: Hai đội nhất nhì (18h30)

Các trận đấu của đội tuyển VN sẽ được truyền hình trực tiếp!

Vũ Khắc Khiêm
25-12-2006, 11:49 AM
Việt Nam trong trận ra quân tại King's Cup 2006 đã không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan có sự trở lại của hàng loạt các cựu binh. Dù đã dẫn trước nhờ bàn thắng có phần may mắn của Thanh Bình nhưng chúng ta đã bị đối phương lội ngược dòng 2-1

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_11132_2.jpg
Hữu Thắng, Kiatisak

Đội hình xuất phát của ĐTVN: Quang Huy, Văn Nhiên, Văn Biển, Minh Đức, Như Thành, Tiến Thành, Tấn Tài, Hữu Thắng, Minh Phương, Công Vinh, Thanh Bình.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan xuất quân với đầy đủ các anh tài như Kiatisak, Thonglao, Sarayoot, Niweat, Nirut.

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_11133_1.jpg
Minh Phương, Thonglao

Bàn mở tỷ số của Thanh Bình ở phút thứ 35
Hai bàn thắng của Sarayoot(37'), Thonglao(62')

Đáng tiếc cho VN khi mà có tình huống 2 đấu 1, vậy mà pha truyền bóng xỉa lưng của Tấn Tài khiến cho Công Vinh khiến Công Vinh phải khống chế bóng và quay người sút bóng không chính xác.

Kết quả trận đấu còn lại:
Kazakhstan 0 - 0 Singapore


17h00(26/12):Kazakhstan - Việt Nam

Các bạn hãy cùng cổ vũ cho đội tuyển VN! Việt Nam vô địch!

noname
25-12-2006, 12:59 PM
rất tiếc cho ĐTVN. Các cầu thủ đã chơi rất cố gắng nhưng thái lan tỏ ra quá mạnh. hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng trong các trận còn lại.
việt nam vô đich!

noname
28-12-2006, 09:10 PM
Thắng Singapore 3-2, ĐT Việt Nam hoàn thành vượt chỉ tiêu để có mặt trong trận chung kết King's Cup với chủ nhà Thái Lan.

Ở trận đấu này, thầy trò HLV Riedl chỉ cần hoà là chắc chắn giành quyền vào chơi trận chung kết với chủ nhà Thái Lan. Mặc dù liên tiếp vượt lên dẫn trước đối thủ nhưng vì những sơ xuất của hàng thủ, phải đến phút 85, với pha làm bàn then chốt của Công Vinh, chúng ta mới định đoạt được trận đấu.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Thế Anh, Quang Thanh, Như Thành, Mạnh Dũng, Văn Biển, Tấn Tài, Hữu Thắng, Hồng Minh, Vũ Phong, Thanh Bình, Công Vinh.

Singapore: Hassan Sunny, S. Subramani, Aide Iskandar, Precious Emuejeraye, Daniel Bennett, Ridhuan Muhammad, Noh Rahman, Shahril Ishak, Shi Jiayi, Indra Sahdan, Khairul Amri.

http://img226.imageshack.us/img226/9449/images1195595vinhszo2.jpg
Một lần nữa Công Vinh lại là người ghi bàn quyết định cho ĐT Việt Nam tại King's Cup.

Hiệp 1:

Phút thứ 2, Thế Anh đã phải bay người hết cỡ mới đẩy được quả treo bóng cầu âu từ gần giữa sân của một cầu thủ Singapore.

Phút thứ 8, tỷ số đã được mở cho ĐT Việt Nam. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Vũ Phong, Thanh Bình bay người đánh đầu tuyệt đẹp, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Phút 16, Singapore san bằng cách biệt từ một quả phạt ngay trước vòng cấm của ĐTVN. 2 cầu thủ áo đỏ đứng lẫn trong hàng rào đã tách ra để Daniel Bennet đánh bại mọi nỗ lực cứu thua của thủ thành Thế Anh.

HLV Riedl tỏ rõ sự bực dọc trước bàn thua của đội nhà.

Sau bàn gỡ, Singapore chơi chững chạc hơn và tạo ra một thế trận cân bằng, thậm chí có phần khoa học hơn đôi chút so với ĐTVN.

Phút 30, Shahril Ishak sút xa rất nguy hiểm, bóng đi sát cột dọc góc xa cầu môn của Thế Anh.

Phút 31, Aide Iskandar vào bóng rất thô bạo với Tấn Tài và phải nhận thẻ vàng.

Phút 33, Công Vinh nhận được đường chuyền khá thuận lợi của đồng đội từ cánh phải nhưng anh xử lý quá vội vàng, đệm bóng ra ngoài khi trước mặt chỉ còn 1 hậu vệ Singapore.

Phút 38, Tấn Tài bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số cho ĐTVN. Anh băng vào rất đúng tầm với đường vẩy bóng của Công Vinh, nhưng cú chạm bóng cuối cùng lại từ từ lăn ra ngoài cột dọc. Nếu Tấn Tài chuyền bóng cho Thanh Bình đang chạy chỗ thì rất có thể khả năng ăn bàn sẽ cao hơn.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Hiệp 2:

Phút 53, Singapore "cảnh báo" hàng thủ Việt Nam bằng một pha chồng cánh phải đầy tự tin. May mắn cho khung thành của Thế Anh là ở một tư thế trống trải, Itimi Dickson lại sút bóng vọt xà.

Phút 54, Tấn Tài ở một góc rất hẹp sút bóng trúng người hậu vệ Ismail của Singapore bật vào lưới. Tỷ số là 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Ngay sau đó, nếu Công Vinh chơi đồng đội hơn, chuyền bóng ra cho Thanh Bình thì tỷ số gần như chắc chắn đã là 3-1 cho ĐT Việt Nam. Rất tiếc là Công Vinh lại dứt điểm ngay, không thắng được thủ môn Hassan.

Phút 60, Dickson một lần nữa đối mặt với Thế Anh nhưng pha sửa lòng đi trúng cột dọc bật ra. Quả đá bồi của Indra Shahdan cũng không qua được chân Văn Biển. Hú vía cho ĐT Việt Nam!

Phút 64, Fazrul đánh đầu san bằng cách biệt 2-2 cho Singapore từ đường chuyền bên cánh trái. Ở pha bóng này, Thế Anh đã không kiểm soát được không gian trước khung thành của mình.

Minh Phương vào thay Hữu Thắng.

Ngay sau đó, Shi Jiayi có cú sút ở góc hẹp nhưng lần này Thế Anh đã cảnh giác, đẩy bóng hết biên ngang.

Phút 68, Công Vinh có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng dường như hôm nay không phải là một ngày có duyên của tiền đạo SLNA.

Văn Nhiên vào thay Vũ Phong.

Phút 72, Fazrul sút bóng chệch cột dọc trong khi cả thủ môn và hậu vệ Việt Nam đã hoàn toàn bất lực. Pha bóng này xuất phát từ một tình huống phối hợp "dưới đất" nằm ngoài toan tính của hàng thủ chúng ta.

Phút 75, Shi Jiayi uy hiếp Thế Anh bằng cú sút đi vọt xà ngang. Liên tiếp các pha sóng gió đe doạ khả năng vào chơi trận chung kết của ĐT Việt Nam.

Anh Đức vào thay Thanh Bình. Minh Chuyên cũng thay Hồng Minh.

Phút 85, cuối cùng thì Công Vinh cũng có bàn thắng cho mình. Nhận đường nhả bóng của Anh Đức, Công Vinh loại bỏ người kèm cặp mình rồi tung cú sút búa bổ tung lưới Singapore. 3-2 cho ĐT Việt Nam!

Phút 90, Văn Thành vào thay Công Vinh.

3-2 cũng là tỷ số chung cuộc, đưa ĐT Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của King's Cup.

:clap :clap :clap :clap

Vũ Khắc Khiêm
11-01-2007, 10:39 AM
http://img356.imageshack.us/img356/8513/bangmf1.jpg

http://img61.imageshack.us/img61/9513/vongbangvr4.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/8098/doidaunt1.jpg

Vũ Khắc Khiêm
11-01-2007, 10:46 AM
AFF Cup 2007

ĐTVN đến Singapore: Hào hứng nhập cuộc

Đến Singapore lúc 13h30, cả đội nghỉ ngơi trong chốc lát và thẳng tiến đến SVĐ quốc gia Singapore với mục đích tập nhẹ để thoát sức ỳ sau chuyến bay dài 3 tiếng đồng hồ. Dù buổi tập liên tục ngắt quãng bởi nhiều lý do khác nhau nhưng thày trò ông Riedl vẫn tỏ ra hăng hái.

Tính đến tối nay, Phương Nam đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có Công Vinh và Anh Đức vẫn tập riêng. Bên cạnh đó, đội trưởng Minh Phương cũng gia nhập nhóm "thương binh" vì bị ốm và cùng với trung tá Doãn Công Huân làm "khán giả".

http://img219.imageshack.us/img219/7074/vtc11988anhdoituyen01xn7.jpg
Ông Riedl chỉ huy buổi tập trong ánh sáng đèn.

Xuất phát từ TPHCM lúc 10 giờ 30, ĐTVN có mặt tại đảo quốc sư tử lúc 13h30 chiều theo giờ địa phương (15 giờ theo giờ Việt Nam). Nghỉ ngơi chốc lát, ông Riedl đã "lùa" các học trò đi ăn nhẹ và chuẩn bị đồ đạc để ra sân tập cho kịp.

Thẳng tiến đến SVĐ quốc gia Singapore nhưng ĐTVN được thông báo chỉ tập ở sân phụ cách đó 100 mét vì đến chủ nhà Singapore cũng không được phép "cày xới" mặt sân chính.

http://img219.imageshack.us/img219/3641/vtc11989anhdoituyen02wr6.jpg
Mạnh Dũng và Bảo Khanh.

Sau bài khởi động thư giãn để toát mồ hôi, Anh Đức và Công Vinh ra tập riêng trong khi đội trưởng Minh Phương do bị ốm nên phải làm khán giả. Các bài tập nhóm và chuyền bóng khởi đi được 15 phút thì đèn điện trên sân phụt tắt.

HLV Riedl buộc phải dẫn các học trò tập trung vào 1 góc sân để lợi dụng ánh sáng của 2 sân... tennis kế bên sân tập SVĐ quốc gia.

http://img219.imageshack.us/img219/4928/vtc11990anhdoituyen03qr1.jpg
Chưa hoàn toàn bình phục, Công Vinh và Anh Đức phải tập riêng.

Khi 4 cột đèn ở 4 góc sân được thắp sáng trở lại, 3 thủ môn và Anh Đức, Công Vinh được yêu cầu tập riêng với các cú dứt điểm cận thành sau các đường tạt từ 2 cánh của các trợ lý Lê Tuấn Long và Phạm Văn Hùng.

http://img219.imageshack.us/img219/8211/vtc11991anhdoituyen04bf8.jpg
Dặn dò các cầu thủ sau buổi tập.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy vẫn "rén" và không dám dùng hết sức nhưng chấn thương của Anh Đức và Công Vinh đang hồi phục tốt và cặp tiền đạo chính thức này thỉnh thoảng vẫn buộc các thủ môn phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới với các cú dứt điểm khá "bén".

17 cầu thủ còn lại được chia đôi đá đối kháng trong phạm vi 1/3 sân với không khí luyện tập rất khẩn trương. Đa số các tuyển thủ đều tỏ ra khá sung nhưng cũng phải rời sân tập 45 phút sau đó khi ban quản lý sân lần thứ 2 cúp điện. HLV Riedl thì hài lòng ra mặt với sự hăng hái của các học trò. Theo kế hoạch, chiều mai, ĐTVN sẽ có buổi tập làm quen sân chính SVĐ quốc gia Singapore.

http://img90.imageshack.us/img90/3635/vtc11993phongvienje7.jpg
Phóng viên Việt Nam tới ghi hình buổi tập.

Theo dõi buổi tập của ĐTVN chiều nay, ngoài 10 phóng viên của các báo Tuổi Trẻ, Thể thao TPHCM, Thể thao Việt Nam, Website VFF, Thể thao VTC còn có một phóng viên Singapore và một phóng viên của kênh truyền hình danh tiếng ESPN. Anh chàng da trắng tóc vàng này tỏ ra khá đa năng khi vừa quay phim, vừa ghi chép về buổi tập.

Theo một số cầu thủ, họ cảm thấy không thật sự sung sức vì thay đổi thời tiết (cả sáng nay ở Singapore trời mưa tầm tã) cộng thêm đồ ăn không hợp. Tuy nhiên, một thành viên BHL lại cho rằng "chỉ đến ngày mai là mọi việc sẽ đâu vào đấy".



theo thethao.vtc.vn

noname
15-01-2007, 10:31 PM
Cầm cự đến phút 90, hàng thủ áo đỏ đã bất lực trước cú đánh đầu quá hiểm của Saktiawan. Thủ hòa 1-1, ĐTVN đã không còn tự định đoạt được ngôi đầu bảng và cần thắng Lào cách biệt 3 bàn mới chắc chắn vào Bán kết.

Hiện Indonesia đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm, ĐTVN và Singapore chia nhau vị trí thứ 2. Trật tự này có thể sẽ xáo trộn nhiều sau loạt trận thứ 2.
Đội hình ra quân của HLV Riedl không có gì thay đổi so với trận hòa 0-0 hai ngày về trước.

Màu áo đỏ vẫn "xâm lấn" sân National, với khoảng 3.500 khán giả VN mang theo cờ, biểu ngữ cổ vũ rộn ràng. Trời khô ráo khiến mặt sân National rất đẹp, đây sẽ là thuận lợi cho lối đá kỹ thuật của ĐTVN.

Trận đấu hào hứng ngay từ đầu. Phút thứ 5, Astaman suýt có bàn mở tỷ số sau một cú đi bóng và khứa lòng đẹp mắt. Bóng đi chệch cột dọc.

ĐTVN vẫn trung thành với những pha tấn công biên nhưng chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào dù cầm bóng nhiều hơn.

Phút 11, Saktiawan bất ngờ tung chân sút xa làm chết sững cả hàng thủ VN nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sau ít phút đầu chơi quyết tâm, ĐTVN đã để mất tuyến giữa và liên tiếp bị đe dọa khung thành.

Những pha tấn công của Indonesia được triển khai khá đa dạng và các chân sút đội bạn không ngừng tận dụng vũ khí sút xa.

Hàng thủ và TM Quang Huy vẫn chơi tỉnh táo.

Phút 21, từ pha phạt góc trái chân của Bảo Khanh, Thanh Bình cắt mặt đánh đầu nhưng bóng bật cột dọc và bị Hendro Kartiko bắt gọn.

Đáp lại, Supardi có cú đá phạt nguy hiểm, đưa bóng lượn ngang trước khung thành Quang Huy. Những pha đá phạt trái cánh luôn là vũ khí nguy hiểm mà Indonesia thường xuyên áp dụng.

Phút 30, Công Vinh nhận đường lật bóng đẹp của Tấn Tài trong tư thế trống trải, nhưng phút chần chừ của tiền đạo xứ Nghệ đã giúp hậu vệ áo trắng kịp cản phá.
http://img364.imageshack.us/img364/5986/vn1510732344tl0.jpg
Thể lực của ĐTVN tỏ ra quá đuối

Nhưng CĐV VN không phải tiếc lâu. 4 phút sau, từ quả tạt bóng của Quang Thanh, cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình đồng loạt lao vào tranh chấp, khiến hậu vệ Supardi luống cuống đẩy bóng vào lưới nhà. 1-0, ĐTVN dẫn trước.

Bàn thắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Liên tục các phút 37 và 38, Indonesia có một cú sút phạt trực tiếp và một quả vuốt bóng nguy hiểm. May cho ĐTVN là Quang Huy đã chơi chắc chắn, cản phá an toàn.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0. Thần may mắn đang đứng cùng chiến tuyến với ĐTVN.

Bước sang hiệp 2, Indonesia đã liên tục áp đảo bằng những pha rót bóng thẳng vào trung lộ ĐTVN. Hàng thủ VN tỏ ra khá lúng túng trong việc chống bóng bổng.

Mặc dù vậy, cơ hội đầu tiên lại thuộc về ĐTVN. Từ pha đá phạt bên cánh phải, Minh Phương căng ngang vào trung lộ cho Hồng Minh băng vào kết thúc, bóng đi thiếu lực và TM Kartiko đã kịp thới nhoài người bắt gọn.

Phút 55, Bảo Khanh sa sút thể lực đã được đưa ra sân. Thay cho anh là Đức Dương.

Phút 60, cả hàng thủ VN đứng sững nhìn tiền vệ Indonesia chọc khe cho Alam Shah băng vào sút tung lưới Quang Huy. Bàn thắng không được công nhận vì Shah nhận bóng trong tư thế việt vị.

ĐTVN vẫn chơi phòng ngự khá kiên cố và chịu khó phản công. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa tạo được tình huống ăn bàn nào rõ nét.

Peter Withe đã lần lượt tung cặp tiền đạo Bambang và Atep vào sân hòng xoay chuyển thế trận. ĐTVN đang chống cự vất vả, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo cũng không có nhiều đường nét tấn công sắc sảo.

Phút 82, tiền đạo vừa vào sân Bambang đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, tạt vào trung lộ cho Kesuma cắt mặt lao vào đệm bóng nhưng bóng đập cột dọc bật ra.

Ngay sau đó, ĐTVN có pha phản công đẹp mắt, bóng đến chân Công Vinh trong tư thế đối mặt. Nhưng pha chuyền ra của Vinh đã không được Đức Dương biến thành một cú kết thúc.

Hai phút sau, Công Vinh nỗ lực đi bóng vào trung lộ rồi bất ngờ xoay người sút nhanh, một lần nữa cột dọc lại hiện diện để từ chối bàn thắng.

Càng về cuối trận, thể lực của các cầu thủ VN càng suy giảm. Điều gì đến đã đến, cú đá phạt trực tiếp của một cầu thủ áo trắng đã được Saktiawan biến thành pha nhảy cao lắc đầu hoàn hảo vào góc xa. Đồng hồ điểm phút 90.

Một kết quả hợp lý cho những sai lầm được bộc lộ quá nhiều ở hàng tiền vệ và hàng thủ. Hòa trận đấu quyết định, ĐTVN chỉ có 2 điểm sau 2 trận đấu và cần thắng Lào từ 3 bàn trở lên mới chắc chắn vào Bán kết.

noname
18-01-2007, 12:01 AM
ĐTVN đã dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới Lào, với cú hattrick của Công Vinh và 4 bàn thắng của riêng Thanh Bình. Một trận đấu quá dễ dàng của thầy trò ông Alfred Riedl và có lẽ phải cảm ơn Lào bởi nhờ họ, ĐTVN đã giải được cơn khát bàn thắng cũng như phá bung những bức xúc tích tụ sau 2 trận ra quân. Thắng 9-0, ĐTVN vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B và sẽ gặp lại đối thủ lớn Thái Lan, đội đứng đầu bảng A.

Như thế, ĐTVN đã kết thúc vòng bảng với 5 điểm (2 hòa, 1 thắng), ghi được 10 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn và đứng thứ 2 sau Singapore. Chúng ta sẽ gặp lại đối thủ truyền kiếp Thái Lan trong trận bán kết lượt đi đi trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 24/1 tới.

Sau 2 trận thua, Lào đã chia tay AFF và trận đấu gặp Việt Nam chỉ còn ý nghĩa danh dự. HLV Saythong Sypasay tuyên bố Lào sẽ không buông xuôi mà chiến đấu hết mình vì danh dự. Tuy nhiên, vị HLV này lại mở ngoặc rằng ông sẽ thử sức một số cầu thủ trẻ và chưa được đá 2 trận đầu tiên.

Cuối cùng, Lào đã thua 9 bàn trắng. Cộng với 11 bàn trận thua Singapore và 3 bàn trận gặp Indonesia, Lào đã kết thúc AFF Cup với kết quả rất đáng buồn: thua cả 3 trận, thủng lưới 23 lần, ghi 1 bàn thắng.

Đội hình ĐTVN: Hồng Sơn, Minh Đức, Như Thành, Văn Nhiên, Văn Biển, Minh Phương, Hồng Minh, Đức Dương, Tấn Tài, Công Vinh, Thanh Bình.

Ngay khi tổ trọng tài dẫn 2 đội ra sân, trời đột ngột đổ mưa lớn. Phải thi đấu trong điều kiện như thế, chắc chắn lối chơi của ĐTVN sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Diễn biến của trận đấu

Khi mà Đài truyền hình kỹ thuật số VTC còn chưa bắt được sóng trận đấu do điều kiện khách quan (mưa lớn), ĐTVN đã có bàn thắng.
http://img73.imageshack.us/img73/8145/vtc125481km7.jpg
Pha sút bóng hiểm hóc dẫn đến bàn thắng

- Giây thứ 30, Công Vinh sút tung lưới đội Lào từ một cú dứt điểm chéo góc trái ngay sát vạch 16.50m. 1- 0 cho ĐTVN.
http://img292.imageshack.us/img292/6583/vtc12542settopcv8.jpg
....và pha ăn mừng của Công Vinh ngay sau đó.
Ảnh: Quang Minh (truyền trực tiếp từ Singapore)

- Phút 12, Minh Phương sút bóng căng từ khoảng cách 25 mét, TM Phoutpasong (18) chạm tay đẩy bóng trúng xà ngang bật ra.

- Những phút sau đó thế trận tiếp tục nghiêng về VN nhưng lần lượt Công Vinh, Thanh Bình, Hồng Minh, Đức Dương đều không thể dứt điểm chuẩn xác.

- Phút 28, tỷ số được nâng lên 2-0 cho ĐTVN. Hồng Minh chọc khe để Công Vinh thoát xuống. Tiền đạo mang áo số 9 của ĐTVN đặt lòng chuẩn xác tung lưới.

- 3-0 cho ĐTVN đúng 2 phút sau đó. Thanh Bình và Minh Phương đập tường trung lộ một chạm tuyệt đẹp và Thanh Bình sút tung lưới Lào. ĐTVN đã đặt chỉ tiêu đề ra ghi 3 bàn vào lưới Lào chỉ trong 30 phút đầu tiên.

- Với tỷ số này, ĐTVN đã đặt chân vào bán kết. Tuy nhiên, có vẻ như đội quân của HLV Alfred Riedl vẫn chưa hài lòng và họ tiếp tục tấn công.

- Những phút cuối hiệp 1, ĐTVN liên tục có những tình huống tấn công sắc nét về phía cầu môn Lào. Như Thành lên tham gia tấn công, tung cú sút cực căng nhưng thủ môn Lào bay người cản phá. Ngay sau đó, Thanh Bình đệm lòng trượt từ cự ly có 6m từ pha căng ngang bên cánh phải.

- Phút 45, ĐTVN có bàn thắng thứ 4. Hồng Minh tạt bóng bên cánh phải, Văn Biển bật cao đánh đầu vào góc chữ A.

Hiệp 2

- ĐTVN bắt đầu hiệp 2 với những pha "đan lát" rất nhuyễn. Đức Dương nỗ lực cứu bóng, căng bổng vào trung lộ, Công Vinh bình tĩnh đánh đầu trúng một hậu vệ Lào ra ngoài.
http://img73.imageshack.us/img73/8718/vtc125542ow1.jpg
Pha cản phá Thanh Bình của Chandalạphone (6, Lào). Ảnh: Quang Minh (trực tiếp từ Singapore).

- Phút 50, Thanh Bình đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền vào chính xác cho Công Vinh nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài từ cự ly có 8 mét khi trước mặt chỉ còn 1 hậu vệ Lào và khung thành bỏ trống.

- Phút 52, Thanh Bình bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Penalty nhưng rất tiếc đội trưởng Minh Phương sút quá hiền và bị thủ môn Lào đẩy ra.

- Phút 58, ĐTVN có bàn thắng thứ 5. Công Vinh phá bẫy việt vị sút chéo góc nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐTVN. Tiền đạo của SLNA đã có một cú hattrick của riêng mình.

- Phút 63, ĐTVN có sự thay đổi người đầu tiên. Tiền vệ Hữu Thắng vào sân thay Hồng Minh. Vũ Phong cũng được tung vào sân thế chỗ Tấn Tài.

- Phút 70, HLV Alfred Riedl tung Phương Nam vào sân thay Công Vinh.

- Vừa vào sân, Phương Nam đã kiếm được một quả penalty cho ĐTVN. Một pha thoát xuống tốc độ của Phương Nam buộc Namthavixay phải đá chân và nhận thẻ đỏ rời sân. Thanh Bình dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 6-0.

- Có không ít các pha xử lý cầu thả và thiếu chắt chiu của các cầu thủ Việt Nam. Phút 78, Phương Nam chuyền cho Đức Dương một mình trước vạch 16m50 nhưng tiền vệ này lại đệm bóng trúng người thủ môn Lào đang đứng ở góc xa cầu môn.

- Tiền đạo Thanh Bình có bàn thắng thứ 3 sau một pha sửa lòng kỹ thuật vào góc cao phút 81. Bàn thắng thứ 3 của Thanh Bình và ĐTVN có cú hattrick thứ 2.

- Phút 84, tỷ số là 8-0 và người ghi bàn là Thanh Bình. Riêng tiền đạo này đã có 4 bàn thắng.

- Đức Dương đệm lòng góc hẹp trúng cột dọc bật vào người thủ môn Lào đang ngã sóng xoài trên sân.

- Văn Biển ấn định tỷ số 9-0 phút 90.

Ghi 9 bàn vào lưới Lào, ĐTVN đã giành vị trí thứ 2 tại bảng B vào bán kết. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore đã hòa Indonesia 2-2. Với kết quả này, Indonesia bị loại còn chủ nhà Singapore vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng B.
:clap :clap :clap :clap
theo vtc.vn

noname
20-01-2007, 01:46 PM
Trước trận bán kết lượt đi tại Việt Nam, HLV Chanvit Polchivin đã bày tỏ lo ngại về việc phải thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình và tuyên bố mục tiêu của Thái Lan sẽ thủ hòa ĐTVN rồi thắng tại trận lượt về.
Chủ nhật tới, ĐT Thái Lan sẽ bay sang Hà Nội. Do lo ngại cái lạnh trên dưới 10 độ C, HLV Chanvit Polchivin đã quyết định tới Việt Nam sớm để các cầu thủ có thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
http://img135.imageshack.us/img135/8838/vtc1261131vd.jpg

HLV Chanvit (giữa) muốn một trận hòa với ĐTVN. Ảnh: Q.M

"Một trận đấu rất khó khăn và tôi mong đợi kết quả hòa với ĐTVN. Tôi và các cầu thủ đều biết rõ không khí ở Mỹ Đình trận bán kết sẽ như thế nào. Những đám đông cuồng nhiệt thật vô cùng kinh khủng và sẽ rất khó đá tại đây", HLV trưởng ĐT Thái Lan thú nhận.

"Tôi tin là với nhiều cầu thủ lớn tuổi và đang chơi bóng ở V-League, Thái Lan sẽ đứng vững trước sức ép to lớn từ các khán đài. Chúng tôi sẽ hòa Việt Nam và đánh bại họ khi trở về Thái Lan".
http://img135.imageshack.us/img135/5576/vtc1261228kz.jpg
Người Thái rất ớn đám đông khán giả cuồng nhiệt ở chảo lửa Mỹ Đình. Ảnh: Q.M

Một tin không vui đối với HLV Chanvit Polchivin là nhiều khả năng, tiền vệ nhạc trưởng Datsakorn Thonglao sẽ phải vắng mặt trận lượt đi do bị chấn thương lưng. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Nirut Surasiang, người đang chơi cho PISICO Bình Định cũng bị mắt cá nhân và chưa biết có kịp phục hồi cho trận Việt Nam hay không.

Phát biểu trước khi sang Hà Nội, cả trung vệ Niweat của TMN.CSG và tân binh của HAGL Thonglao đều có chung nhận định "cơ hội cho Việt Nam và Thái Lan chỉ là 50-50".

Rõ ràng, không phải chỉ có Việt Nam sợ Thái Lan mà người Thái cũng có nhiều lý do để ngại khi làm khách trên sân Mỹ Đình.

theo vtc.vn

noname
22-01-2007, 02:28 PM
Theo bảng xếp hạng tháng 1-2007 của FIFA, vị trí của đội tuyển Việt Nam đã tăng liền 38 bậc, từ vị trí 172 (tháng 12-2006) lên 134. Với bước nhảy vọt này, Việt Nam trở thành đội tuyển thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng qua, vượt qua cả Li-băng, Thái-lan, Mauritania và Haiti. Vị trí 134 trong bảng xếp hạng FIFA đưa đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan và Singapore.

Việc đội tuyển bóng đá nam nghỉ thi đấu trong thời gian dài đã khiến cho điểm số của bóng đá Việt Nam giảm sút trong năm 2006, nhất là trong những tháng cuối năm. Bảng xếp hạng bóng đá thế giới của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tháng 12-2006 đã ghi một kỷ lục buồn khi đội tuyển bóng đá Việt Nam còn xếp sau cả các đội tuyển Lào và Cam-pu-chia với 59 điểm, xếp hạng 172/198.

Bảng xếp hạng bóng đá thế giới FIFA tháng 1-2007 không có nhiều thay đổi do hầu hết các đội tuyển quốc gia nghỉ thi đấu. Khu vực có nhiều biến động nhất chính là Ðông - Nam Á - nơi AFF Cup đang diễn ra - với bước nhảy vọt của đội tuyển Việt Nam. Trang tin điện tử chính thức của FIFA đánh giá khá cao thành tích của đoàn quân áo đỏ bằng đánh giá "Sự trở lại mạnh mẽ của Việt Nam". Quay lại đấu trường quốc tế sau hai năm vắng bóng với các trận đấu tại King' Cup và AFF Cup, thứ hạng của Việt Nam đã tăng bất ngờ và hứa hẹn còn lên nữa, nếu chúng ta chơi tốt trong phần còn lại của Giải vô địch Ðông - Nam Á.

Có vẻ như AFF Cup dù không thành công về mặt chất lượng, nhưng cũng đã giúp cho các đội bóng trong khu vực trở về đúng với vị trí của mình. Ðội tuyển Việt Nam hiện chỉ xếp sau Thái-lan và Singapore, tức là trái ngược với bảng xếp hạng tháng trước, trong khi đó, đội Lào tụt xuống thứ sáu trong khu vực.

Tốp 20 đội tuyển hàng đầu thế giới chỉ có ba sự xáo trộn với việc Ðức và Anh đổi chỗ cho nhau. Ai Cập tăng liền tám bậc lên thứ 19 trên bảng xếp hạng tháng này, trong khi Romania tụt một bậc xuống thứ 20. Ngoài ra, tất cả các đội bóng hàng đầu khác đều giữ vững được vị trí và điểm số của mình. Không có sự xáo trộn ở 30 thứ hạng tiếp theo và những thay đổi lớn chỉ bắt đầu xuất hiện khi ra ngoài tốp 50. Haiti (thứ 92, tăng 10 bậc), Li-băng (thứ 110, tăng 16 bậc), Moritani (thứ 122, tăng 11 bậc), Thái-lan (thứ 124, tăng 13 bậc) là những đội bóng cải thiện được thứ hạng rất đáng kể so với tháng trước.

Nhưng không có đội tuyển nào đạt được thành tích như Việt Nam tăng tới 38 bậc, với số điểm kỷ lục là 108. Thứ hạng hiện tại của các học trò huấn luyện viên Riedl là 134 thế giới, thứ 23 châu Á và thứ ba khu vực Ðông - Nam Á.
:clap :clap :clap

Vũ Khắc Khiêm
24-01-2007, 01:52 AM
Đối đầu Việt Nam - Thái Lan

SEA Games

SEA Games 2 (Thái Lan 1959)
Việt Nam - Thái Lan: 4-0 (vòng bảng)

SEA Games 3 (Mianmar 1961)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 1-1 (tranh giải ba)

SEA Games 4 (Malaysia 1965)
Việt Nam - Thái Lan: 1-2 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-2 (bán kết)

SEA Games 5 (Thái Lan 1967)
Việt Nam - Thái Lan: 5-0 (bán kết)

SEA Games 6 (Thái Lan 1969)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (tranh giải ba)

SEA Games 19 (Thái Lan 1995):
Việt Nam - Thái Lan: 1-3 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-4 (chung kết)

SEA Games 20 (Indonesia 1997)
Việt Nam - Thái Lan: 1-2
Ghi bàn: Việt Nam: Lê Huỳnh Đức; Thái Lan: Kiatisuk Senamuang (2)

SEA Games 21 (Brunei 1999)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-2 (chung kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Thawatchai Ongtrakul (39'), Dusit Charlesman (85')

SEA Games 23 (Việt Nam 2003)
Việt Nam - Thái Lan: 1-1 (vòng bảng)
Ghi bàn: Việt Nam: Văn Quyến (55'); Thái Lan: Datsakorn Thonglao (81')
Việt Nam - Thái Lan: 1-2 (chung kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Văn Quyến (90'+1); Thái Lan: Sarayoot Chaikamdee (32'), Nataporn Phanrit (96')

SEA Games 24 (Phillippines 2005)
Việt Nam - Thái Lan: 0-3 (chung kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Theratep Winothi (43', 76', 83')


Tiger Cup

Tiger Cup 1996 (Sinagpore)
Việt Nam - Thái Lan: 2-4 (bán kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Hoàng Bửu (82' pen), Hồng Sơn (88'); Thái Lan: Kiatisuk Senamuang (4'), Sritong-in (10', 20',) Srimaka (46')

Tiger Cup 1998 (Việt Nam)
Việt Nam - Thái Lan: 3-0 (bán kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Việt Hoàng (15’), Hồng Sơn (70’), Sỹ Hùng (80')

Tiger Cup 2002 (Indonesia & Singapore)
Việt Nam - Thái Lan: 0-4 (bán kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Worawoot Srimaka (24'), Narongchai Vachiraban (42'), Manit Noyvach (75'), Sakada Joemdee (90')

AFF Cup 2007 (Thái Lan & Singapore)
Việt Nam - Thái Lan: ?-? (bán kết)

Vũ Khắc Khiêm
24-01-2007, 01:55 AM
Hi vọng, trên sân Mỹ Đình ngày mai, đội tuyển VN sẽ mang về chiến thắng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên.

noname
24-01-2007, 01:49 PM
A.Riedl thừa nhận đối thủ mạnh hơn tuyển Việt Nam về mặt chuyên môn, nhiều kinh nghiệm hơn nhưng khoảng cách ấy sẽ được san lấp bằng "cầu thủ thứ 13" của đội tuyển: Gần 4 vạn người ở sân Mỹ Đình.

Cơn sốt vé trận lượt đi bán kết AFF Cup đã chứng minh một điều: Bóng đá vẫn có sức sống mãnh liệt, người hâm mộ Việt Nam vẫn tin vào chiến thắng của đội tuyển. Nhiệm vụ của thầy trò A.Riedl là không phụ lại lòng tin mãnh liệt ấy.

Ra sân với… 13 cầu thủ

Những lo lắng về sứt mẻ lực lượng do đau ốm đã không còn, hai trụ cột của đội tuyển là Huy Hoàng và Minh Phương đã có thể trở lại thi đấu và chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát như tuyên bố của HLV A.Riedl.

Như vậy, HLV A.Riedl có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của Huy Hoàng và Thạch Bảo Khanh. Có thể tin chắc đội tuyển hiện nay mạnh hơn đội tuyển đã dự King’s Cup hơn tháng trước tại Bangkok - nơi thầy trò A.Riedl thua cả hai trận.

Theo đánh giá của HLV A.Riedl: “Tinh thần thi đấu sẽ là vũ khí sắc bén nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan”. A.Riedl thừa nhận đối thủ mạnh hơn tuyển Việt Nam về mặt chuyên môn, nhiều kinh nghiệm hơn nhưng khoảng cách ấy sẽ được san lấp bằng cầu thủ thứ 13 của đội tuyển: Gần 4 vạn người ở sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ thi đấu một cách dễ dàng ở Mỹ Đình trong sức nóng của cổ động viên Việt Nam. Cụ thể, chưa bao giờ tuyển Thái Lan hay U23 Thái Lan thắng cách biệt tới 2 bàn trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Trên sân này, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2 lần: Vòng bảng SEA Games 22 (1-1), Agribank Cup 2006 (2-2), thua một lần: Chung kết SEA Games 22 (1-2) và thắng một lần tại Agribank Cup 2005 (2-1).

Đó cũng là cơ sở để tin rằng trận đấu chiều nay sẽ khó có kết cục 0 - 0 và đội thắng cũng không có cách biệt quá 1 bàn.

Thắng được không?

Một lợi thế của Thái Lan là họ có rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở V-League như Kiatisak, Saraywoot, Pipat, Nirut, Niweat nên không lạ gì cách chơi của các cầu thủ Việt Nam.

Nhưng có vẻ như A.Riedl đã tìm ra chìa khóa để giành chiến thắng: Đó là những bài tấn công biên với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh như Tấn Tài, Thạch Bảo Khanh.

Tuy nhiên điều này cũng không dễ thực hiện bởi đội tuyển Thái Lan hiện nay có hai hậu vệ biên cực hay là Suree Sukhra bên phải và hậu vệ cánh trái Nataporn Phanrit.

Suree là một phát hiện mới của bóng đá Thái Lan trong khi Nataporn Phanrit thi đấu rất có kinh nghiệm (cầu thủ này từng ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U23 Thái Lan tại chung kết SEA Games 22 trên sân Mỹ Đình).

Để có thể gây khó khăn cho các cầu thủ Thái Lan, không còn cách nào khác là phải chơi tấn công ngay từ đầu, đặc biệt hàng tiền vệ Minh Phương - Hồng Minh không lùi quá sâu về sân nhà mà phải dâng cao hỗ trợ cho hàng công.

Nếu vậy, đó sẽ là nước cờ rất mạo hiểm của nhà cầm quân người Áo. Bởi lẽ, thể lực của các cầu thủ Việt Nam sẽ không đảm bảo cho một thế trận pressing suốt cả 90 phút. Sẽ rất tuyệt vời nếu đội tuyển Việt Nam tấn công và ghi bàn từ sớm, sau đó bố trí thế trận phòng ngự phản công.

Một điểm nữa mà các cầu thủ Việt Nam cần lưu ý là phải khóa chặt Thonglao (đến 99% cầu thủ này sẽ ra sân). Đó là ngòi nổ đáng sợ nhất đội tuyển Thái Lan, trong khi đó các trung vệ Việt Nam nên tránh phạm lỗi ở khu vực sát vòng cấm địa bởi Thonglao đã chứng tỏ được là một chuyên gia đá phạt và sút xa.

Khó khăn không nhỏ đang dồn lên vai thầy trò A.Riedl nhưng dưới sự vổ vũ của cầu thủ thứ 13 là các khán giả trân sân, hy vọng đội tuyển sẽ có một trận đấu tự tin, hết mình vì màu cờ sắc áo.

Làm được điều ấy, khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là rất lớn. Người hâm mộ cũng tin như vậy!

(Theo Tiền phong)

noname
24-01-2007, 11:01 PM
Dân trí) - Bị ép sân trong phần lớn hiệp 2 nhưng với lối chơi kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, Thái Lan lại một lần nữa vượt qua Việt Nam với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Thonglao và Pipat. Ngược lại, các chân sút chủ nhà không thể một lần chọc thủng lưới thủ môn xuất sắc Kittisak, trong đó có pha sút penalty hỏng ăn của Thanh Bình.

Lẽ ra, ĐT Việt Nam đã có thể có ít nhất một bàn thắng nếu cú sút penalty ở phút 44 của Thanh Bình không đi sát mép cột dọc. Lẽ ra, ĐT Việt Nam đã có thể có ít nhất một bàn thắng nếu thủ thành Kittisak không chơi xuất thần đến như vậy và lẽ ra, ĐT Việt Nam đã có một kết quả khả quan hơn nếu hàng phòng ngự không mắc sai lầm trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2..

Vâng, tất cả lại nằm ở một chữ "nếu" và người Thái lại một lần nữa vượt qua Việt Nam, lần thứ 3 trong vòng vẻn vẹn 1 tháng và lại ngay tại "chảo lửa" Mĩ Đình với sức nóng của hơn 4 vạn khán giả đầy cuồng nhiệt.

Nói một cách công bằng, ĐT Việt Nam đã chơi không tồi và không hề thua kém về mặt thế trận so với Thái Lan, thậm chí đã ép sân trong suốt hiệp 2 dù đó là khoảng thời gian người Thái chủ động chơi lùi xuống. Chúng ta đã tạo ra gần chục cơ hội ăn bàn nhưng lại không một lần thành công, trước sự xuất sắc của "người gác đền" Kittisak và cả sự ngoảnh mặt của vận may.

Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà khiến cánh cửa lọt vào chung kết của thày trò HLV Riedl gần như đã đóng sập lại. Vẫn biết là còn một trận lượt về trước mặt sau đây 4 ngày nhưng đó là trận đấu mà chúng ta phải làm khách tại Bangkok và để giành chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam phải thắng với cách biệt lớn hơn 2 bàn. Quá khó!

Trở lại với diễn biến của trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam xuất phát với những gương mặt quen thuộc và không khác so với dự đoán của nhiều người. Cặp tiền đạo vẫn là Thanh Bình- Công Vinh trong khi bộ tứ tiền vệ gồm Tấn Tài- Minh Phương- Hồng Minh và Bảo Khanh.

Trong khi đó, bên phía đội khách Thái Lan, tiền vệ trụ cột Thonglao vẫn có mặt chứ không gặp vấn đề về thể lực như HLV Chanvit từng tuyên bố cách đây vài ngày. Đáng chú ý, đội trưởng Kiatisuk lần đầu tiên chơi trên đất Việt Nam trong màu áo ĐTQG Thái Lan.

Ngay ở phút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã khởi đầu đầy hứng khởi khi hậu vệ Quang Thanh lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành khá hiểm hóc sau quả phạt góc bên cánh trái nhưng thủ thành Kittisak đã kịp đẩy bóng ra.

Ngay sau đó, Thái Lan cũng có lời đáp trả xứng đáng bằng pha phản công nhanh rất nguy hiểm nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Suchao đã không qua được đôi tay của Quang Huy. Trận đấu "nóng" và sôi nổi ngay từ những diễn biến đầu tiên.

Khác với những trận đấu trước đó ở vòng bảng, với lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc nhanh và lên bóng khá có nét bằng những pha phối hợp đoạn ngắn tốc độ. Tiền đạo Thanh Bình chơi khá tích cực với khả năng càn lướt và phạm vi hoạt động rộng đã ít nhiều gây khó khăn cho hàng thủ đội khách. Phút thứ 6, tiền đạo người Đồng Tháp thử vận may bằng một cú sút từ xa quyết đoán nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục trông cậy vào những đường chuyền giàu tính chiến thuật của Thonglao và sự cơ động bên 2 cánh của cặp tiền vệ Sutee và Suchao khi hai anh này liên tục hoán đổi vị trí cho nhau.

Phút 25, Hồng Minh có pha bay người chuyền bóng ngược chiến thuật đầy bất ngờ cho Công Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Kittisak nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo xứ Nghệ lại quá nhẹ nên không thể vượt qua tầm khống chế của Kittisak.

Có lẽ tiền đạo mang áo số 9 của ĐT Việt Nam sẽ phải rất hối tiếc về pha bỏ lỡ cơ hội của mình khi ở tình huống tấn công sau đó, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28.

Cú sút phạt rất căng từ cự ly khoảng 25m của Thonglao đã đi chìm xuyên qua hàng rào đội chủ nhà và cắm thẳng vào góc xa khung thành ĐT Việt Nam dù thủ môn Quang Huy đã bay người hết cỡ. 1-0 cho Thái Lan.

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam chủ động tăng tốc và khoét sâu vào cánh trái với sự dâng cao của Văn Biển cùng khả năng chơi lắt léo của Bảo Khanh.

Phút 40, tỷ số suýt chút nữa được cân bằng 1-1 nếu thủ thành Kittisak không chơi cực kỳ xuất sắc bay người cản phá cú sút phạt hàng rào rất nguy hiểm của Minh Phương. Nỗ lực cứu bóng của Kittisak khiến thủ môn này va vào cột dọc khá đau.

Phút 44, Văn Biển đột phá dũng mãnh vào vòng cấm và bị Niweat cản phá trái phép. Trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, đáng tiếc là Phan Thanh Bình đã thực hiện không thành công quả penalty khi đưa bóng đi sát mép cột dọc, bỏ lỡ cơ hội Vàng để cân bằng tỷ số cho Việt Nam. Thật đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà.

Phút cuối cùng hiệp 1, HLV Chanvit quyết định rút tiền đạo Sarayoot chơi mờ nhạt ra và thay bằng Pipat. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách Thái Lan.

Ngay đầu hiệp 2, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ và liên tiếp tạo ra những pha hãm thành về phía đội khách. Phút 50, Công Vinh bật cao đón quả tạt từ cánh phải và đánh đầu lái bóng rất đẹp mắt nhưng Kittisak lại một lần nữa xuất sắc cứu thua.

Ít phút sau, Bảo Khanh đi bóng lắt léo bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa nhưng lại xử lý quá chậm để hậu vệ Thái Lan áp sát và cản phá kịp thời.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam có những sự thay đổi người ở tuyến giữa với việc Đức Dương vào thay Tấn Tài và Hữu Thắng vào thay Hồng Minh. Ngoại trừ Đức Dương có một số pha tạt bóng nguy hiểm ở cánh phải thì Hữu Thắng lại gây thất vọng với lối chơi uể oải và di chuyển chậm chạp của mình.

Các cầu thủ chủ nhà vẫn trung thành với những pha tấn công phối hợp tầm thấp đánh vỗ mặt trung lộ hoặc căng ngang từ hai bên cánh. Dù vậy, hàng thủ đội khách vẫn bình tĩnh chống trả với sự chắc chắn của cặp trung vệ Niweat- Jetsada.

Phút 75, Đức Dương có đường chuyền bổng sang cánh trái cho Bảo Khanh rất chính xác để tiền vệ này đánh đầu vào góc xa khá hiểm hóc nhưng Kittisak vẫn kịp phản xạ đẩy bóng ra.

Có thể nói, thủ môn giàu kinh nghiệm Kittisak là một trong những người chơi hay nhất bên phía Thái Lan khi anh liên tục có những pha cản phá chính xác và rất dũng cảm.

Liên tiếp ép sân nhưng không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 80 sau pha xử lý lúng túng của cặp trung vệ Như Thành- Huy Hoàng. Sự không hiểu ý giữa hai cầu thủ này đã để bóng đến chân Pipat, người hầu như chơi không mấy nổi bật trước đó và tiền đạo này đã dễ dàng hạ gục thủ thành Quang Huy bằng một cú sút đơn giản. 2-0 cho Thái Lan.

Trong những phút cuối, dù trận đấu được cộng thêm tới 5 phút bù giờ và các cầu thủ Việt Nam chơi đầy cố gắng nhưng đã không thể chọc thủng lưới Thái Lan, đành chấp nhận thất bại 0-2 ngay tại sân nhà. Khó khăn "chất cao như núi" đang chờ đợi thày trò HLV Riedl tại Thái Lan sau đây 4 ngày.
=D> =D> =D> =D>

toanlk_manutd
25-01-2007, 01:15 AM
Việt đá dở quá! Chơi trên chân,giữ bóng nhiều hơn,nhiều cơ hội hơn thậm chí còn là cơ hội mười mươi với quả Pen nhưng cũng chỉ về nhỉ! Về nhì là phải rồi vì Thái chơi đẳng cấp hơn hẳn một bậc ,biết là sân nhà như địa ngục Thái nhường luôn cả sân bãi cho mấy anh em nhà ta mà cuối cùng cũng chẳng làm ăn gì đương nhiên người thái sẽ có những phương án của chính mình trong thế trận như thế đó là sẽ quyết định nhờ vào những tình huống cố định với tài sút phạt của một số cẩu thủ đẳng cấp và phản công hiệu quả nhanh,chĩnh xác!
VN thua là do đẳng cấp thấp hơn! Còn lại mọi vấn đề xung quanh như CDV,sân bãi,sức khỏe,thời tiết ....!
Túm lại là chán!

Vũ Khắc Khiêm
25-01-2007, 01:49 AM
Xem xong mà buồn, chán. Đã không biết ghi bàn lại còn biếu cho Thái. Không còn nỗi đau nào đau hơn!

chicken
05-03-2007, 06:43 PM
Đúng lúc 11h00 ngày 5/3, HAGL đã chính thức động thổ khởi công xây dựng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Với BĐVN, đây là một sự kiện lớn đánh dấu một bước tiến dài trên con đường phát triển.

Học viện bóng đá này là sự hợp tác giữa HAGL và Arsenal, đội bóng hàng đầu nước Anh. HAGL Arsenal JMG có quy mô rộng 5 ha, bao gồm 2 sân tập, 2 dãy nhà ở có sức chứa 30 người và có khả năng tăng gấp đôi cùng hệ thống phòng tập, hồi phục thể lực...

http://bongda.com.vn/data/Image/2007/03/051/HAGL.jpg
Mô hình Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bầy tỏ hy vọng với sự ra đời của học viện bóng đá này sẽ góp phần đưa bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Sau 7 năm học viện sẽ cho ra đời 1 lứa cầu thủ tài năng không chỉ cho CLB mà cả nền bóng đá nước nhà và đây sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ cho ĐTQG trong tương lai.

http://bongda.com.vn/data/Image/2007/03/051/HAGL.jpg1.jpg
Các quan chức của Arsenal và đại diện VFF trong lễ động thổ. Ảnh: H.T

Cũng tại buổi lễ này, ông Keith Edelman, giám đốc điều hành của Arsenal tin tưởng rằng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG sẽ thành công trong việc đào tạo ra một lứa cầu thủ xuất sắc, là nguồn cung cấp cầu thủ cho cả Arsenal lẫn HAGL.

Ông Keith Edelman cũng nhấn mạnh đây là một dự án dài hạn, vì vậy cần thời gian mới gặt hái được thành công những chắc chắn với lứa cầu thủ này, HAGL sẽ là một thế lực lớn không chỉ ở Việt Nam mà của cả bóng đá khu vực.

http://bongda.com.vn/data/Image/2007/03/051/HAGL.jpg2.jpg
TTK Trần Quốc Tuấn treo kỷ niệm chương của VFF cho đại diện CLB Arsenal. Ảnh: Cao Nguyên

"Việc ra đời học viện bóng đá này là bước đột phá trong công tác đào tạo bóng đá trẻ. Hy vọng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG sẽ là nhân tố tạo động lực cho bóng đá nước nhà phát triển. Đây là sự kiện bóng đá quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, là cơ hội để BĐVN tiếp cận được các nền bóng đá tiên tiến..." TTK VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu.

Sau lễ khởi công này, ngay trong tháng 4 học viện bóng đá HAGLArsenal JMG sẽ tổ chức tuyển sinh lứa học viên đầu tiên trên khắp cả nước (12 tuổi) và đến tháng 9 này sẽ chính thức khai giảng. Sẽ có tất cả 20 cầu thủ nhí được chọn, trong đó có 16 cầu thủ Việt Nam, 2 đến từ Lào và 2 mang quốc tịch Bờ Biển Ngà.

http://bongda.com.vn/data/Image/2007/03/051/HAGL.jpg3.jpg
Chính thức động thổ xây dựng HAGL Arsenal JMG. Ảnh: Cao Nguyên

Cứ 2 năm một lần học viện sẽ tổ chức tuyển sinh và tất cả các cầu thủ trẻ sẽ được đào tạo trong 7 năm, trong đó những năm cuối sẽ được đưa qua Anh để thử lửa. Tất cả học 3 buổi trong 1 ngày, sáng học văn hoá, chiều tập và tối học ngoại ngữ. Các học viên sẽ được miễn phí hoàn toàn và tất cả sẽ được đảm bảo đầu ra khi tốt nghiệp...

Từ lâu nay, công tác đào tạo trẻ vẫn bị coi là một hạn chế của BĐVN. Với sự đầu tư mạnh mẽ của HAGL và sự ra đời của học viện bóng đá này, hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và giúp đưa BĐVN lên một tầm cao mới.




(Theo VTC)

chicken
05-03-2007, 06:45 PM
Hi vọng học viện mới này sẽ đào tạo những lứa cầu thủ trẻ xuất sắc để phục vụ cho bóng đá nước nhà.

shakira
12-04-2007, 08:57 PM
Hôm qua (11/4), danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Oman trên sân Mỹ Đình đã được Ủy ban TDTT ra quyết định triệu tập.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200704/original/images1282628_images768974_U23_VN_Tap_05s.jpg
Theo đó, tiền vệ trái Nguyễn Ngọc Điểu có tên trong danh sách 19 tuyển thủ, còn tiền vệ Nguyễn Quý Sửu của Đồng Tháp xin rút lui vì chấn thương cổ chân.

Theo trợ lý Mai Đức Chung, việc đăng ký Ngọc Điểu vào danh sách đội tuyển chắc chắn sẽ được FIFA chấp nhận. Bởi ngay trong danh sách đăng ký sơ bộ, Olympic Việt Nam mới đăng ký 27 VĐV thay vì 30 VĐV như quy định.

Do vậy, đăng ký bổ sung Ngọc Điểu là hoàn toàn hợp lệ. Theo kế hoạch, ngày 15/04, đội tuyển sẽ tập trung và ngày 16/04, đội tuyển Oman đến Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 18/04.

Danh sách đội tuyển:

Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi (2985, Bình Định), Trần Đức Cường (1985, Đà Nẵng).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Long Giang (1988, Tiền Giang). Đoàn Việt Cường (1985, Đồng Tháp), Võ Nhật Tân (1988, Tiền Giang), Mai văn Hợp (1986, Thanh Hoá), Nguyễn Văn Biển (1985, Nam Định), Đồng Huy Thái (1985, Thanh Hoá).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Tình (1988, SLNA), Mai Tiến Thành (1985, Thanh Hoá), Châu Phong Hoà (1985, Đồng Tháp), Nguyễn Vũ Phong (1985, Bình Dương), Nguyễn Minh Chuyên (1985, TMN.CSG), Võ Duy Nam (1986, Khánh Hoà), Nguyễn Ngọc Điểu (1988, Khánh Hoà).

Tiền đạo: Huỳnh Phúc Hiệp (1988, Tiền Giang), Lê Công Vinh (1985, SLNA), Phan Thanh Bình (1986, Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (1986, Bình Dương).



(Theo TTVN)

shakira
12-04-2007, 09:01 PM
Từ án trảm sân Thanh Hóa

Luật – Lệ và Bi kịch của BĐ chuyên nghiệp




Vậy là án trảm sân Thanh Hóa sau sự cố để khán giả tràn xuống đường pise (Trận H.TH – ĐN vòng 6 V.league) đã được ban ra. Cái sân bị phạt 10 triệu, và đội chủ sân bị xử thua 0-3, dư luận chung cho rằng như thế là ổn. Thế nhưng từ sự cố này và từ bản án này có một vấn đề cần thiết hơn buộc phải đặt ra: Mối quan hệ giữa Luật và Lệ trong một nền bóng đá không còn nghiệp dư nhưng cũng chưa thành chuyên nghiệp.

Khi đưa ra án trảm sân Thanh Hóa, hiển nhiên tiểu ban kỷ luật VFF đã căn cứ theo luật. Cụ thể, họ dựa vào những nội dung tại khoản 3, điều 60 quy định về kỷ luật của LĐ BĐVN. Thế nhưng nếu đã theo luật thì có 2 nhân vật nữa đáng lẽ cũng bị xử phạt, đó là ông trọng tài Võ Minh Trí và ông trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi. Lý do là ông Trí đã công nhận 1 bàn thắng không hợp lệ của đội chủ nhà (bóng chưa lăn qua vạch cầu môn) còn ông Khôi đã quyết định để trận đấu diễn ra sau khi nó bị đình lại những 80 phút.

Thế nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu ông Trí và ông Khôi làm đúng luật thì điều gì sẽ xảy ra? Khi các cầu thủ Thanh Hóa tung ra cú sút gây tranh cãi về phía khung thành ĐN, thoạt tiên ông Trí đã không công nhận nó là 1 bàn thắng. Nhưng những khán giả ngồi sát trên đường pitse liên tục gây sức ép lên ông, khiến cho ông nếu cứ giữ nguyên quyết định thì xem ra…khó có đường về. Ông trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi cũng bị đặt vào một trường hợp như thế. Trong bối cảnh cái sân đã quá tải cả về LƯỢNG lẫn NHIỆT, khi mà 2,5 vạn con người đang sôi hết cỡ mà ông lại tung ra quyết định “hủy bỏ trận đấu” thì chưa biết chừng bạo loạn sẽ nổ ra.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/khangiath.jpg
Vì thế, ông Trí và ông Khôi buộc phải thực hiện những quyết định sai LUẬT nhưng đúng LỆ, và nhờ cái đúng đó sự an toàn của trận đấu được đảm bảo. Thế nên thay vì kỷ luật ông Trí, VFF đã thừa nhận ông đã có một quyết định đúng trong bối cảnh cụ thể. Tương tự như vậy, thay vì xử phạt ông Khôi, người ta buộc phải ban cho ông 2 chữ BÌNH YÊN. Rõ ràng là cái sân không đủ điều kiện thi đấu, cũng không đủ điều kiện an ninh (dù chỉ xét ở mức tối thiếu) đã làm khó những thành viên BTC, khiến họ buộc phải nhắm mắt với LUẬT để áp dụng LỆ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ở những trận đấu tiếp theo cac đội bóng hoặc BTC các sân bóng tung ra những cái LỆ nào đó, buộc BTC giải phải chấp nhận giống như ông Trí – ông Khôi từng chấp nhận? Mà đã chấp nhận như thế thì LUẬT sẽ bị chà đạp.

Liệu đấy có phải là BI KỊCH của cái gọi là “BĐ chuyên nghiệp”, nền bóng mà ở đó lẽ ra LUẬT luôn phải được thượng tôn, luôn đại diện cho cái đúng, và luôn được áp dụng trong bất cứ trường hợp cụ thể nào…?

thethao.dec.vn

shakira
15-04-2007, 11:20 PM
Hòa Phát.Hà Nội: Ai trả hồn cho tôi?




Nếu phải chọn ra một từ để nói về cái thiếu và cái yếu của HP.HN trong trận thua rát mặt trước Đồng Tháp trên sân nhà, hẳn nhiều người sẽ chọn từ "HỒN VÍA". Cái cảm nhận về một đội bóng chơi không HỒN VÍA là rõ lắm, rõ tới mức một khán giả đã phải chỉ về phía HLV Vương Tiến Dũng rồi thốt lên đầy mỉa mai: Ai trả hồn cho tôi...?

1.Giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, sau khi nghe ông thầy họ Vương chấn chỉnh đấu pháp, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng chợt hét lên: "Anh em gọi nhau nhiều vào. Đá đấm gì mà chẳng có khí thế gì hết". Trung vệ Nguyễn Tiến Dũng ngồi cạnh đó liền phụ họa: " Đúng rồi! Hiệp 2 mọi người gọi nhau nhiều vào
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/kenh/den%20dasilva%20cung...mat%20hon.jpg
HIệp 2 diễn ra, người ta thấy chỉ duy nhất thủ môn Mạnh Dũng làm cái điều mà anh ta đề xuất: "gọi nhau nhiều vào". Khi Hòa Phát được hưởng đá phạt, đồng đội không chịu chạy đi nhặt bóng, Mạnh Dũng hét lên: "Chạy đi kìa". Khi Đình Quý (14) cứ thế mà múa ngay trên phần sân nhà, Mạnh Dũng nhảy cẫng: "Quý ơi, chuyền nhanh đi". Và 45 phút của hiệp 2 chỉ toàn là giọng của Dũng: "Bắt thằng kia vào", "Bịt cánh đi", "đá nhanh lên"....
Ừ thì "bắt thằng kia", ừ thì "bịt cánh", ừ thì "đá nhanh" - phần còn lại của Hòa Phát quả là có làm như thế, song cái cách mà họ thực hiện lại giống hệt với những kẻ "làm trong bất lực". Và đã bất lực như thế, đã "cô hồn" như thế thì thua 2-3, chứ thua 2-4, 2-5... cũng chẳng có gì bất ngờ.

2. Sự "cô hồn" của Hòa Phát không chỉ thể hiện ở mặt tinh thần, mà còn thể hiện ở mặt đội hình và đấu pháp. Cứ nhìn cái cách ông thầy họ Vương loay hoay với bài toán nơi trung tâm hàng tiền vệ thì rõ. Thoạt tiên, ông nhét vào đó cặp bài Xuân Thành(2) - Văn HIển(21). Nhưng nhận thấy Xuân Thành chơi rát bóng, lại thiếu khả năng áp sát, ông liền tung Văn Lưu(15) vào sân.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/kenh/tai%20%20troi%20cuop%20hon,%20phai%20khong%20ong%2 0tran%20binh%20su.jpg
Văn Lưu vào sân (thay Công Mạnh) đồng nghĩa với việc Xuân Thành bị đẩy sang biên phải. Thế nhưng sức sống của cặp tiền vệ trụ Văn Lưu - Văn Hiển cũng chẳng sáng sủa hơn. Cùng lúc ấy Hòa Phát nhận thêm bàn thua thứ 3 từ cú đá phạt đẹp một cách kỳ lạ của Phan Văn Được Em. Thế là ông Dũng buộc phải tung ra đường binh cuối: Xuân Thành ra, Sỹ Cường (8) xuất trận.
Sự có mặt của Sỹ Cường khiến Văn Hiển dạt sang cánh phải, cặp tiền vệ trung tâm bây giờ là Sỹ Cường - Văn Lưu. Với bộ đôi một già - một trẻ (nhưng đều hết thời) này, Hòa Phát chuyển từ đánh biên sang đánh trung lộ, thường xuyên thực hiện những quả "dí mặt" để Das Silva và Wilians Santos lẻn xuống. Tiếc rằng, trong một bối cảnh dường như đã bị "vắt" đến quá tải, cả Das Silva lẫn Wiliams đều chẳng chứng tỏ được nhiều.

Cứ như thế, đội bóng của ông Dũng thay đổi xoành xoạch về nhân sự. Mà lại thay vào đúng vị trí nhạy cảm nhất: tiền vệ trung tâm. Nó khác và khác rất nhiều so với hình ảnh một Đồng Tháp chơi đơn giản, chơi chỉ với 1 bài nhưng lại biết thực hiện cái bài ấy đâu ra đấy.

3. "Thế là hết nhé!", một đồng nghiệp thì thầm vào tai người viết. Khi được hỏi "hết cái gì?", anh bạn liền dí dỏm: "Trận trước thua Khánh Hòa thì đổ tại ầm ầm cho trọng tài. Trận này thì hết người để đổ tại rồi".

Ai bảo là "hết người để đổ tại" nhỉ? Có thể đổ tại cho ...ông trời được chứ! Trong một chiều thứ 7 sát chủ, biết đâu chính ông trời đã cướp hồn của 11 con người để ấn vào đó hình hài của 11 con Robot thì sao?
the thao.dec.vn

shakira
15-04-2007, 11:22 PM
Qua bao nhiêu năm nay mới gặp nhau






Bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, chính xác là hơn 1 năm rồi kể từ lần cuối cùng Thể Công.V lên ngôi đầu bảng của giải đấu chỉ là Hạng nhất, đoàn quân đỏ mới có lại được niềm vui ngự trị ở vị trí cao nhất.

Kể từ ngày bị "đá văng" xuống hạng Nhất đúng vào lễ kỉ niệm 50 năm thành lập đoàn bóng đá Thể Công cách đây 3 năm, ngôi vị cao nhất của giải đấu "thứ cấp" này cứ như muốn trốn chạy đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam. Số vòng đấu mà Thể Công.V có được ngôi đầu bảng chỉ tính trên đầu ngón tay. Chính vì thế nhiều người đã coi chiến công ngày hôm nay như một bước ngoặt để đoàn quân đỏ có được kết quả khả quan trong mùa này.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/15042007/quang%20vinh.jpg
Trước một TN.QN yếu hơn cả về lực lẫn danh tiếng, đội chủ nhà đã dễ dàng có được chiến thắng 4 sao trên sân nhà Mỹ Đình. Điều đặc biệt là cả 4 bàn thắng của đội bóng áo đỏ đều được ghi bởi một cái tên: tiền đạo Trịnh Quang Vinh. Trong những vòng tới khi chân sút chủ lực Phương Nam và tiền vệ kiến thiết Trung Kiên trở lại, Thể Công.V sẽ còn tự tin hơn rất nhiều để bảo vệ ngôi đầu.

Chiến công của đội bóng áo lính đến khi mà các đội xếp trên vòng trước là An Giang, Đồng Nai, V.Hải Phòng và T.Quảng Ninh đều chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm trong chiều này. An Giang và VH.Hải Phòng cầm chân nhau trong một trận cầu không có bàn thắng. Đồng Nai may mắn gỡ hòa trên đất khách trước V.Ninh Bình đang ngày càng thi đấu tự tin bằng bàn thắng của Nguyên Quân ở đầu hiệp 2. Than Quảng Ninh còn vất vả hơn khi phải đợi đến phút bù giờ thứ 2 mới có thể thở phào khi Thanh Sang sút tung lưới đội chủ nhà Cần Thơ.

Không có được may mắn như "người anh cả cùng ngành", hai đội bóng áo lính khác là QK4 và QK5 cùng thúc thủ trên đất khách trước ĐMN.SG và Tây Ninh với các tỉ số lần lượt là 2-4 và 1-2. QK4 "thừa hưởng" ngôi vị bét bảng từ tay ĐMN.SG còn QK5 "tiến dần" đến... nhóm xuống hạng.

Ở trận đấu còn lại, đội bóng với nhiều tài năng trẻ Tiền Giang đã có chiến thắng 3 sao trước các vị khách Quảng Nam để đưa mình lọt vào nhóm nửa trên của BXH. Vimon, Văn Hiệp và Sergio là những cầu thủ đã lập công cho đội bóng sông Tiền.

the thao.dec.vn

noname
18-04-2007, 09:30 PM
Thất thủ với tỷ số đậm 1-3 tại Muscat, chẳng mấy người dám tin, Olympic Việt Nam sẽ làm được điều gì đó thần kì trước Olympic Oman trong trận lượt về tại Mỹ Đình. Thế nhưng, trong một chiều thi đấu với phong độ xuất thần, đội quân của tướng Chung đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi quật ngã gã khổng lồ để thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay tại Muscat.
http://img150.imageshack.us/img150/6817/2007418194318vnvl0.jpg
O.Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. (ảnh:VNN)

Oman – “chết” vì sự chủ quan

Những phút cuối hiệp hai thực sự là khoảng thời gian mà Olympic Oman đã tạo được một áp lực đến nghẹt thở về phía khung thành Đức Cường. Trong quãng thời gian ấy, từ bỏ lối đá giãn biên xơ cứng, đội quân đến từ Tây Á đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình với hàng loạt pha phối hợp trung lộ chuẩn xác xé toang hàng phòng ngự Olympic VN. Hệ quả của những màn đan bóng ấy là khá nhiều cú dứt điểm rất nguy hiểm. Nếu không có sự cảnh giác cao cộng với một chiều làm việc xuất thần, Đức Cường có thể đã phải ít nhất một lần vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, điểm sáng ngắn ngủi ấy chẳng đủ che dấu cho thất bại chung cuộc đáng xấu hổ của Olympic Oman. Tư thế của một đội bóng vừa lọt vào chung kết Cup Vùng Vịnh, chiến thắng đậm đà 3-1 trước chính O.VN tại Mane đã khiến các học trò của HLV Al Azzari nhập cuộc với sự chủ quan và phần nào đó là coi thường sức mạnh từ đội chủ nhà.

Chính sự chủ quan ấy đã khiến O.Oman bị thủng lưới sớm khi thủ môn của đội bóng này đứng sai vị trí trong tình huống đá phạt của Vũ Phong. Và cũng chính sự chủ quan ấy đã khiến tâm lí của các cầu thủ O.Oman không thể kịp cân bằng, khi họ liên tiếp phải nhận những bàn thua vỡ mặt, dẫn đến sụp đổ cả hệ thống thi đấu.

Một chiều xuất thần

Được “tiếp tay” từ chính đối thủ, nhưng O.VN đã khẳng định chiến thắng của mình là hoàn toàn xứng đáng bởi tinh thần quả cảm, sự chính xác đến kinh ngạc trong mỗi pha dàn xếp phản công.

Một chiều xuất thần tại thánh địa Mỹ Đình, Vũ Phong – cầu thủ có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 sau pha đá phạt “tinh quái” đã khiến người ta phải giành một cái nhìn rất khác về anh. Tốc độ, kĩ thuật và luôn trực chờ bùng nổ, chính tiền vệ khoác áo Bình Dương (từng một thời bị đánh giá là kẻ yếm thế mỗi khi lên tuyển) đã hợp cùng Mai Tiến Thành tạo nên “mũi khoan hai nòng” xé nát hành lang phải của đối thủ.

Cũng trên hàng tiền vệ, đội trưởng Công Vinh vẫn thể hiện được khả năng của mình ở vị trí đỉnh cao nhất trong bộ ngũ hình thoi. Thế nhưng, ấn tượng nhất, có lẽ phải kể đến Minh Chuyên. Cầu thủ của TMN.CSG không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, che chắn cho hàng phòng ngự, mà hơn thế, anh còn trực tiếp đóng góp một bàn thắng bằng pha băng xuống dứt điểm hoàn hảo đường tạt bóng của Tiến Thành ở phút 31.

Hàng công thi đấu hiệu quả, hàng thủ cũng có một chiều thể hiện tuyệt vời. Khi trở về nước với thất bại, có lẽ các cầu thủ Oman sẽ còn nhớ mãi hai cái tên Long Giang và đặc biệt là Đức Cường. Đó là hai chốt chặn thi đấu hay nhất trong hàng phòng ngự của O.VN trong trận đấu này. Và riêng Đức Cường, đã thể hiện anh xứng đáng với vai trò thủ môn chính thức của O.VN với hàng loạt pha cứu bóng xuất sắc.

Cửa vào vòng 3 đã mở

Khi tiếng còi chung cuộc trận đấu cất lên, các cầu thủ O.Oman ôm đầu gục xuống sân cỏ. Họ như không thể tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình.

Trong thế cửa trên, họ đã thất bại, đã để đối thủ thanh toán sòng phẳng món nợ vừa mang tại Muscat một cách quá dễ dàng. Nhưng đau hơn, đó là sau 4 vòng đấu, Oman đã tụt lại phía sau so với chính O.VN một khoảng cách 3 điểm.

Ngược lại, với thầy trò tướng Chung, trận thắng oanh liệt này đã giúp họ củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng. Phía trước, chúng ta còn một trận trước O.Indonesia trên sân nhà, và nếu thắng, cửa vào vòng trong của O.VN là vô cùng sáng sủa.
|-) |-) |-) |-) |-)

theo vtv.vn

biendt2000
19-04-2007, 04:00 PM
Chiến thắng này xin dành tặng HLV Riedl”


Ông Mai Đức Chung trong phòng họp báo sau trận đấu (Ảnh: Việt Hưng).

(Dân trí) - Bước vào phòng họp báo với vẻ mặt hồ hởi, HLV phó Mai Đức Chung đã nói như vậy như một lời từ biệt ghế quyền HLV trưởng ĐT Olympic VN.



Khi được hỏi ai là người cầm quân và có quyết định thực sự trong chiến thắng này, ông Mai Đức Chung từ chối trả lời mà chỉ dành những lời tốt đẹp cho tập thể đội bóng và cá nhân HLV Riedl.



“Tôi đã đề xuất về đội hình chiến thuật và được HLV Riedl thông qua. Chiến thắng này có công của toàn tập thể chứ không riêng cá nhân nào. Nhưng một mặt, cũng nhờ vào sự trở lại trước thời hạn của ông Riedl sau phẫu thuật và chúng tôi xin dành món quà này tặng cho ông” - ông Chung nói.



Như thường lệ, ông Chung cho rằng chiến thắng của Olympic VN có đóng góp lớn của vận may. Tuy nhiên, ông thừa nhận đội bóng của mình chưa bao giờ có thành tích tốt như vậy ở một đấu trường lớn và tin rằng Olympic VN sẽ không bỏ qua cơ hội lọt tiếp vào vòng sau.



Ngược lại, HLV Azzani buồn bã ra mặt và tỏ ra tiếc rẻ vì hàng loạt cơ hội đã không được các học trò tận dụng. Ông rầu rĩ: “Chúng tôi đã đánh mất sự tạp trung ngay từ những phút đầu và để thua quá sớm. Sau đó, tôi buộc phải chuyển sang sơ đồ 3-4-3 nhưng không thể tận dụng được các cơ hội được tạo ra”.



Mặc dù vậy, ông vẫn tự tin về khả năng đi tiếp của Olympic Oman và không quá thất vọng về màn trình diễn của đội mình: “Chúng tôi là một đội bóng trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhiều vị trí đã chơi tốt và nhìn chung toàn đội thể hiện không tồi. Với 6 điểm trong tay, chúng tôi vẫn còn cơ hội lọt vào vòng sau và sẽ tận dụng tối đa cơ hội đó”.

Trước đó, trả lời báo giới ngay trên sân, Vũ Phong cho biết khi nhận thấy thủ môn đối phương bước chân lên để bắt bài, anh đã nhanh chóng thay đổi quyết định và bẻ cổ chân đá thẳng vào lưới. Phong cười xoà sung sướng và thú thực: “Chính em cũng không ngờ kết quả lại mỹ mãn đến thế. Bàn thắng cũng có phần trợ giúp của… gió”.



Chiến thắng quan trọng này khiến toàn đội rất hạnh phúc và tự tin về khả năng đi tiếp. Nhưng đổi lại, 2 trụ cột của 2 tuyến công-thủ là Công Vinh và Long Giang cũng phải rời sân tập tễnh vì những pha vào bóng quyết liệt quá mức của đối phương.



Mặc dù vậy, Công Vinh vẫn rất vui vì chiến thắng của toàn đội. Tiền đạo xứ Nghệ vui vẻ cho biết: “Đội bạn khoẻ nhưng đá không nét. Sau bàn thắng cửa Phong, toàn đội cởi bỏ được áp lực và hoá giải khá dễ. Chỉ có điều đội bạn chơi rắn quá, may mà chỉ đau nhẹ thôi”.



Trong trận đấu, có thể thấy rất nhiều lần các cầu thủ VN phải nằm sân vì chuột rút và trong nửa cuối hiệp 2, nhiều vị trí sa sút thấy rõ.



Về điều này, ông Chung lý giải: “Lịch thi đấu quá dày đặc khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn. Rất may, họ là các cầu thủ trẻ và khả năng phục hồi nhanh hơn”. Trước đó, ông cho biết việc tập trung ngắn hạn xen kẽ giải trong nước khiến phần đông cầu thủ chỉ đạt được 80% thể lực và sức rướn bị ảnh hưởng rất nhiều.

biendt2000
20-04-2007, 08:51 PM
Nguyên tuyển thủ Quốc Vượng được giảm 2 năm tù

Chiều nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã giảm án cho Lê Quốc Vượng trong cả hai tội danh. Theo đó tuyển thủ này chịu tổng mức hình phạt là 4 năm tù cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
> Quốc Vượng được đề nghị giảm án
So với án sơ thẩm cựu tuyển thủ U23 Lê Quốc Vượng được giảm 2 năm tù. Ngay sau khi tòa tuyên án, Vượng giơ tay quệt vội những giọt mồ hôi trên trán. Còn phía dưới, ông Lê Văn Quang, cha của Vượng, bật khóc nức nở.

HĐXX nhận định, trước ngày U23 VN lên đường dự SEA Games 23, Lê Quốc Vượng đã điện thoại cho cầu thủ Nguyễn Phi Hùng xin số điện thoại của Trương Tấn Hải và trao đổi "làm ăn". Trước khi diễn ra trận đấu giữa VN và Myanmar, theo lời trùm độ Lý Quốc Kỳ (hiện bỏ trốn), Tấn Hải liên hệ với Quốc Vượng để ra giá: "nếu thắng Myanmar 1-0, hoặc cách biệt một bàn thì sẽ được chung tiền". Sau đó, Vượng đã thỏa thuận với các cầu thủ đá chính trong trận đấu như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Văn Trương, Hải Lâm để cùng nhau "làm độ". Đồng thời, Vượng còn thông qua Hải để cá cược 250 triệu đồng.

Hành vi của Vượng và các cầu thủ khác là rất nghiêm trọng. Các bị cáo đều ý thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thỏa thuận cùng thực hiện. "Bản thân là những tuyển thủ quốc gia, được nhà nước đào tạo để thi đấu quốc tế và được nhân dân cả nước tin tưởng nhưng chỉ vì tư lợi mà đem vinh quang, danh dự dân tộc và tình cảm của người hâm mộ để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn", chủ tọa Nguyễn Quốc Trung nhấn mạnh.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Vượng có vai trò tổ chức điều hành trong vụ án nhưng xét Vượng có thành tích xuất sắc khi thi đấu, tại tòa đã thành khẩn khai nhận tội, gia đình đã có nhiều cố gắng để khắc phục hậu quả, Liên đoàn Bóng đá VN cũng có văn bản đề nghị giảm án cho bị cáo... nên giảm cho bị cáo này một phần hình phạt. Theo đó, sửa án sơ thẩm, phạt Vượng 2 năm tù tội đánh bạc và 2 năm tội tổ chức đánh bạc, tổng mức hình phạt phải chấp hành là 4 năm. Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP HCM tuyên phạt Vượng 6 năm tù cho cả hai tội trên.

Đây là phiên tòa phúc thẩm nên bản án này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

biendt2000
20-04-2007, 08:53 PM
Ghen tuông, giết em gái người tình


Cầu tàu xảy ra án mạng. Ảnh: CAND
Hay tin người yêu đang trong vòng tay của cô gái khác, thiếu nữ trẻ vô cùng tức tối. Cô tìm cách sát hại em gái của chàng người yêu phụ bạc.

Công an Bạc Liêu vừa điều tra xong vụ án giết người do mâu thuẫn tình ái xảy ra tại thị trấn Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu.

Sáng 5/10/2004, ngư dân phát hiện xác một phụ nữ chết vướng vào hàng đáy trên sông Hộ Phòng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Út, 19 tuổi.

Ngày 1/11/2005, Công an Bạc Liêu nghi ngờ Trần Thị Cẩm Tú, bạn của Út, là thủ phạm. Tuy nhiên, VKSND tỉnh từ chối phê chuẩn lệnh tạm giam và trả tự do Tú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc. VKSND Tối cao đồng ý gia hạn điều tra đặc biệt. Lúc này, Tú đã nhận là thủ phạm. Theo đó, Tú và Nguyễn Hoàng Ai (Công an tỉnh Bạc Liêu) quen biết nhau tháng 3/2004 thông qua người em ruột Ai là Nguyễn Thị Út.

Hai bên dự định tháng 9/2004 tổ chức hôn lễ. Nhưng sau đó, Hoàng Ai có ý chấm dứt tình cảm với Tú. Gia đình Tú biết được việc này nên ngăn cản con gái tiếp tục quan hệ với Hoàng Ai. Tuy vậy, đôi trai gái vẫn gặp nhau. Tú phải chịu nhiều trận đòn và bị đuổi ra khỏi nhà.

Trong lần nói chuyện với Út, Tú biết trong thời gian yêu cô, Hoàng Ai còn quan hệ yêu đương với một phụ nữ chung phòng trọ với Út.

Nghe xong, Tú thù tức Hoàng Ai và Út. Tú lừa Út đi chơi rồi đẩy xuống sông.

biendt2000
21-04-2007, 03:21 PM
Website FIFA ca ngợi Lê Công Vinh

"Công Vinh tiến lên cùng bóng đá Việt Nam". Trang web của LĐBĐ thế giới đã viết như vậy, sau những màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo xứ Nghệ trong màu áo tuyển Việt Nam và đội U23 quốc gia.

Đây cũng mới là lần đầu tiên, chân dung của một cầu thủ Việt Nam được đặc tả ấn tượng như thế trên trang web của Tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới.

Nội dung bài viết của FIFA như sau:

Với 6 điểm sau 3 trận đấu, Việt Nam đá với Oman tại sân nhà vào thứ tư này (thắng 2-0), trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng thuộc vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

May mắn cho đội bóng và các CĐV của VN, khi họ có thể hy vọng vào tài năng sân cỏ của Lê Công Vinh - cầu thủ đã ghi 3 bàn tại vòng loại đầy ấn tượng, trong đó có bàn thắng duy nhất giúp thắng Indonesia vào ngày 14/3.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng để vươn ra trường quốc tế từ một đội bóng mạnh trong khu vực thì vẫn còn quá xa. Tuy nhiên, cầu thủ cao 1m71 Công Vinh có thể lạc quan rằng anh có thể “lái” đội bóng vượt qua vòng loại Bắc Kinh 2008.

Trả lời FIFA.com, Vinh nói: “Con đường tiến tới Bắc Kinh 2008 rất khó khăn đối với chúng tôi vì đối thủ sẽ mạnh hơn khi chúng tôi vào sâu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chứng minh khả năng quật ngã những cầu thủ cao lớn và tôi tin chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp vào sâu hơn”.

Thần tượng Figo

Công Vinh khiến nhiều người thán phục về khả năng trình diễn cá nhân nổi trội của anh so với trình độ sàn sàn của các cầu thủ khác. Ở tuổi 21, tiền đạo mảnh mai này được coi là ngôi sao xuất sắc của nền bóng đá Việt nam, sau thời Lê Huỳnh Đức. Thực vậy, danh tiếng của Vinh được biết đến nhiều từ việc giành giải Quả bóng vàng năm 2004. Vinh tiếp tục tỏa sáng tại mùa giải năm ngoái ở CLB SLNA, và đoạt Quả bóng vàng 2006.

Muốn đi theo tấm gương của Huỳnh Đức, nhưng Công vinh còn muốn học tập những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. Thần tượng của Vinh là danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha, Luis Figo. Vinh thừa nhận tiền vệ cánh thông minh và có kỹ thuật tuyệt vời của Inter đã khiến anh khâm phục ngay từ khi mới trưởng thành để từ đó phấn đấu.

Công Vinh nói: “Anh ấy là mẫu cầu thủ mà tôi hâm mộ, bởi vì anh ấy biết kết hợp cả đầu óc và kỹ năng chơi bóng. Tôi nghĩ tôi là một cầu thủ thực dụng và tôi thích phong cách nghiêm túc . Tôi không bao giờ khoe kỹ năng rê bóng và tốc độ, tôi chỉ sử dụng chúng để ghi bàn”.

Khởi đầu muộn, tiến bộ nhanh

Công Vinh yêu bóng đá từ khi còn bé. Bố mẹ cậu thích thú nhớ lại những tiếng thét "vào, vào" trong giấc mơ tuổi thơ của cậu. Vinh thường lấy xe đạp của mẹ đạp một đoạn đường từ nhà ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lên tận sân vận động ở thị trấn Cầu Giật để xem người ta chơi bóng đá.

Yêu bóng đá như thế, nhưng Công Vinh lại bắt đầu sự nghiệp khá muộn, từ năm 14 tuổi. Rất may là Vinh đã có cơ hội để tập luyện ở đội bóng U14 của SLNA từ năm 1998, và kể từ đó Vinh tiến bộ nhanh. Anh đã khởi đầu sự nghiệp từ thời HLV Hà Thìn, và một vài năm sau Vinh được bổ sung vào đội dư bị của CLB.

Bước tiến nhanh chóng của Công Vinh thu hút sự chú ý ngay khi được gọi vào tuyển U20 quốc gia năm 2001. Năm sau, Công Vinh lần đấu xuất quân cùng với các bậc đàn anh của tuyển Việt Nam tại Tiger cup 2004, dưới sự đẫn dắt của HLV Brazil, E. Tavares. Công Vinh thừa nhận, lối đá tấn công của vị cầm quân này đã phát huy được sở trường của anh.

Công Vinh đã trải qua một thời kỳ vàng, từ một cầu thủ không có tên tuổi trở thành một tiền đạo hàng đầu trong nước. Vinh nói: “Tôi không nhớ chính xác con số, nhưng trong ba năm qua tôi đã ghi tất cả 24 bàn ở đội tuyển và 9 bàn ở đội Olympic”.

Nhưng với Công Vinh, sự thành công của đội bóng luôn được đặt lên trên lợi ích cá nhân. Vào tháng 7 tới, đội Việt Nam sẽ dự VCK Asian Cup với tư cách là nước đồng chủ nhà. Vinh tâm sự: “Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi thi đấu vì tổ quốc và chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực để tạo hình ảnh đẹp về bóng đá Việt Nam”.

Bố^^Già
23-08-2007, 10:18 PM
thua Nhật Bản 0-1 trong lượt trận đầu tiên vòng loại Olympic Bắc Kinh !
^^

K3n Ch0u
20-09-2007, 10:57 AM
cÔng Vinh ... liệu Òn là tiền đạO sỐ 1 nữA khÔng nhỷ

kickandrush
20-05-2008, 12:43 AM
Danh sách ĐTVN dưới thời HLV Calisto công bố chiều nay (19/5) chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên vào ngày 26/5 sắp tới
đáng chú ý có 2 cầu thủ còn đang trong độ tuổi U-19 là Chu Ngọc Anh (ĐPM.NĐ) và Hoàng Văn Bình (TCDK.SLNA)
ĐTVN sẽ có một trận thi đấu giao hữu tại Jakarta với chủ nhà Indonesia vào ngày 11/6/2008
Thủ môn Santos sau khi nhập quốc tịch Việt Nam cũng được triệu tập.

TM (4): Santos (ĐT.LA), Hồng Sơn (T&T HN), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (TĐCS.Đồng Tháp)

HV (9): Huy Hoàng (TCDK.SLNA), Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (XMCT.TH), Văn Biển, Ngọc Anh (ĐPM.NĐ), Văn Phong (K.KH)

TV (12): Minh Phương, Tài Em, Lâm Huy (ĐT.LA), Đức Dương (ĐPM.NĐ), Tấn Tài, Quang Hải (K.KH), Vũ Phong (Bình Dương), Bảo Khanh (Thể Công), Văn Bình, Trọng Hoàng (TCDK.SLNA), Minh Châu (XM.HP), Chí Thắng (TMN.CSG)

TĐ (5): Công Vinh (TCDK.SLNA), Anh Đức (Bình Dương), Thanh Bình (TĐCS.Đồng Tháp), Việt Thắng (ĐT.LA), Ngọc Thanh (XM.HP)

Việt Nam muôn năm!

kickandrush
12-08-2008, 01:33 PM
Olimpic Bắc Kinh
Nguyên Nhung bị loại ở vòng 1/32 bởi tay vợt người Nhật Hirose Eriko với tỉ số 2-0
Cô bé vàng Ngân Thương đạt số điểm ở mức trung bình khá. Tổng cộng cả 4 nội dung thi, Ngân Thương đạt 52.100 điểm, xếp 29/48.
Tay vợt cầu lông số 1 VN Nguyễn Tiến Minh thua Hsieh Yu Hsing (Đài Loan) với tỷ số 1-2 (16/21, 21/15 và 15/21).
Chiều tối 10/8, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc mang về tấm HCB quý giá cho đoàn TTVN ở nội dung cử tạ hạng 56 kg nam. Đây mới là chiếc HCB thứ hai trong lịch sử dự các kỳ TVH của Việt Nam, sau thành tích của Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000
............................

kickandrush
26-10-2008, 12:33 AM
U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua chủ nhà Malaysia trên chấm 11m
với đấu pháp hợp lý, ông Mai Đức Chung đã chứng minh cái duyên của mình khi dẫn dắt đội tuyển.
Không được đánh giá cao tại giải đấu này nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu rất chững chạc, tự tin và xứng đáng với chức vô địch
Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam!

shakira
11-04-2009, 02:55 AM
XM Hải Phòng yêu cầu CĐV “nói không” với pháo sáng
(Dân trí) - Đúng với cam kết, chiều nay XM Hải Phòng đã gút danh sách đoàn CĐV sẽ theo đội bóng vào theo dõi trận đấu trên sân Vinh, để gửi đến BTC sân Vinh chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho đoàn CĐV.
Thông tin từ XM Hải Phòng cho biết, đến thời điểm chốt danh sách (17h) chiều nay đã có khoảng 1000 khán giả đăng ký đi theo đoàn CĐV vào Vinh. CLB sẽ sắp xếp hơn 20 xe ôtô chở khách cỡ lớn đón các CĐV từ sân Lạch Tray sáng 12/4.


Sau khi việc thống kê hoàn tất, XM Hải Phòng đã làm văn bản fax đến SL Nghệ An và BTC sân Vinh thông báo số lượng CĐV, số lượng xe bus, cùng biển kiểm soát để BTC sân bố trí nơi đỗ xe và có kế hoạch đảm bảo cho đoàn CĐV đến và rời sân Vinh an toàn.
Nhưng XM Hải Phòng cũng lưu ý BTC sân Vinh, ngoài 1000 CĐV đã đăng ký còn có nhiều đoàn CĐV nhỏ tự phát tổ chức vào Vinh và CLB không thể kiểm soát, nên đơn vị chủ quản phải chủ động có kế hoạch và lực lượng để đảm bảo an ninh trận đấu.

Trong chuyến tổ chức cho đoàn CĐV vào Nghệ An, XM Hải Phòng đã tuyên truyền, đề ra qui định với các CĐV thực hiện đúng qui định của giải và BTC chủ nhà như: Không mang vật cứng, vật nhọn vào sân. Cổ vũ văn mình, lịch sự. Không khiêu khích đội khách và CĐV đội chủ nhà và đặc biệt là không đốt pháo sáng…

Một lãnh đạo đội XM Hải Phòng cho biết, trong ngày diễn ra trận đấu đội khách sẽ thông báo giờ đến của đoàn CĐV để BTC sân Vinh có kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ.

dantri.com.vn

shakira
11-04-2009, 02:57 AM
Phạt 10 triệu, cấm thi đấu 6 trận với Hoàng Danh Ngọc
(Dân trí) - Sáng hôm nay, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cùng các thành viên đã xem xét lại băng ghi hình và báo cáo do giám sát trận đấu cung cấp. Tất cả đều thống nhất với bản án treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đối với Hoàng Danh Ngọc của M. Nam Định.
>> Xúc phạm CĐV Thể Công, Danh Ngọc đối diện án “treo giò”
Trước khi bước vào phận “nghị án”, các thành viên trong Ban kỷ luật đã cùng ngồi phân tích băng hình trận M. Nam Định - Thể Công. Hành động chỉ “ngón tay thối” về các CĐV Thể Công của Danh Ngọc rất rõ, sau khi Ngọc Lung ghi bàn thắng cho M. Nam Định ở phút 73. Bên cạnh đó tiền vệ M. Nam Định còn có hành động vô văn hóa là hất “của quý” 3 lần về khu khán dài được BTC bố trí cho CĐV đội khách, đi kèm là những lời lẽ tục tĩu thiếu văn hóa.

Các thành viên Ban kỷ luật đã thống nhất đi đến kết luận.về vụ việc của Danh Ngọc: Đây là những hành động khiếm nhã không thể chấp nhận, thể hiện rõ ý thức và đạo đức kém của cầu thủ. Danh Ngọc đã là tuyển thủ Olympic, nhưng lại có hành động ăn mừng không đúng mực, nên cần có hình phạt xứng đáng để làm gương, tránh những trường hợp tương tự có thể lặp lại.
Từ những ý kiến của ban kỷ luật và các bằng chứng, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định xử phạt treo giò 6 trận đối với tiền vệ Hoàng Danh Ngọc (tính từ trận đấu vòng 6 V - League, 22/3), cầu thủ này sẽ phải có trách nhiệm nộp phạt 10 triệu đồng về những hành vi của mình, theo điều 39 Quy định kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp về hành động xúc phạm CĐV và cầu thủ trên sân.

Đánh giá về bản án kỷ luật vừa được đưa ra với Hoàng Danh Ngọc, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Tất cả các hành động khiếu kích, những hành động thiếu văn hóa của Danh Ngọc đều thể hiện rất rõ ràng trong băng ghi hình và báo cáo giám sát gửi về, án phạt 10 triệu và treo giò 6 trận là đúng người đúng tội và đủ tính chất răn đe.

Danh Ngọc là một tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng những hành động vừa qua là không thể chấp nhận được và Ban kỷ luật không thể nương tay. Để trở thành một tài năng thực sự, ngoài chuyên môn Danh Ngọc cần phải tu dưỡng thêm về cả đạo đức.

Sau khi quyết định kỷ luật được ký, M. Nam Định và tiền vệ Hoàng Danh Ngọc sẽ có 7 ngày để làm đơn “kháng án” gửi lên Ban kỷ luật xém xét giải quyết. Tuy nhiên, theo một thành viên Ban kỷ luật cho biết, tất cả các hành vi đều đã rõ nên cơ hội để cho Danh Ngọc được giảm án gần như không có
dantri.com.vn

shakira
11-04-2009, 02:58 AM
Các thành viên Ban kỷ luật đã thống nhất đi đến kết luận.về vụ việc của Danh Ngọc: Đây là những hành động khiếm nhã không thể chấp nhận, thể hiện rõ ý thức và đạo đức kém của cầu thủ. Danh Ngọc đã là tuyển thủ Olympic, nhưng lại có hành động ăn mừng không đúng mực, nên cần có hình phạt xứng đáng để làm gương, tránh những trường hợp tương tự có thể lặp lại.
Từ những ý kiến của ban kỷ luật và các bằng chứng, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định xử phạt treo giò 6 trận đối với tiền vệ Hoàng Danh Ngọc (tính từ trận đấu vòng 6 V - League, 22/3), cầu thủ này sẽ phải có trách nhiệm nộp phạt 10 triệu đồng về những hành vi của mình, theo điều 39 Quy định kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp về hành động xúc phạm CĐV và cầu thủ trên sân.

Đánh giá về bản án kỷ luật vừa được đưa ra với Hoàng Danh Ngọc, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Tất cả các hành động khiếu kích, những hành động thiếu văn hóa của Danh Ngọc đều thể hiện rất rõ ràng trong băng ghi hình và báo cáo giám sát gửi về, án phạt 10 triệu và treo giò 6 trận là đúng người đúng tội và đủ tính chất răn đe.

Danh Ngọc là một tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng những hành động vừa qua là không thể chấp nhận được và Ban kỷ luật không thể nương tay. Để trở thành một tài năng thực sự, ngoài chuyên môn Danh Ngọc cần phải tu dưỡng thêm về cả đạo đức.

Sau khi quyết định kỷ luật được ký, M. Nam Định và tiền vệ Hoàng Danh Ngọc sẽ có 7 ngày để làm đơn “kháng án” gửi lên Ban kỷ luật xém xét giải quyết. Tuy nhiên, theo một thành viên Ban kỷ luật cho biết, tất cả các hành vi đều đã rõ nên cơ hội để cho Danh Ngọc được giảm án gần như không có
Đại diện BHL và lãnh đạo CLB đã xem xét bản tường trình của Hồng Sơn, cùng những cầu thủ có mặt trong cuộc nhậu tối 29/3 tại Thành Long gồm: Xuân Tú, Ngọc Quân, Đức Đồng để đưa ra kết luận và xử lý kỷ luật.
Theo những gì Hồng Sơn viết trong tường trình, vụ việc Sỹ Mạnh tấn công đó chỉ là sự việc bùng phát ngoài tầm kiểm soát, riêng Hồng Sơn không xúi giục và hoàn toàn không có ác ý gì đối với 2 người đồng đội Hồng Minh, Minh Đức. Trong bản tường trình của những cầu thủ có mặt khi xảy ra sự việc đã nêu rõ, trước khi xảy ra sự việc Hồng Sơn và Sỹ Mạnh đã uống rượu và cả 2 đều không kiểm soát được hành động của mình.

Sau khi thống nhất các ý kiến, lãnh đạo đội T&T Hà Nội đã ký quyết định: Cấm thi đấu 2 trận với thủ môn Dương Hồng Sơn, tính từ lượt trận thứ 8 V - League 2009, phạt tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, Dương Hồng Sơn còn phải chuyển xuống đội U18 kể từ ngày 2/4 đến ngày 19/4.

Những cầu thủ trong diện vi phạm giờ giấc sinh hoạt là: Đức Đồng, Xuân Tú, Ngọc Quân bị cảnh cáo và nộp phạt 1 triệu đồng. Chiều nay, những quyết định kỷ luật đã được thông báo đến Hồng Sơm cùng 3 cầu thủ còn lại. Thủ môn Dương Hồng Sơn đã xin lỗi tiền vệ Hồng Minh và hậu vệ Minh Đức về hành động của mình.

Trong tình cảnh đang gặp bất lợi về thành tích, việc kỷ luật thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ khiến cho T&T Hà Nội gặp phải nhiều khó khăn, nhưng để lập lại kỷ luật trong CLB, HLV Triệu Quang Hà vẫn đồng tình với các án kỷ luật vừa được đưa ra.

HLV Triệu Quang Hà cho biết: Hồng Sơn luôn giữ vai trò quan trọng trong đội hình, nhưng khi đã vi phạm thì cũng sẽ phải xử lý nghiêm khắc, đội bóng không bao giờ phá lệ vì 1 cá nhân nào cả. Mức án phạt treo giò 2 trận, theo tôi là đúng mức độ và đủ tính chất răn đe đối với Hồng Sơn.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ thực hiện án kỷ luật của T&T Hà Nội đưa ra.

dantri.com.vn