PDA

View Full Version : 1/1


misshang_vn
29-12-2007, 03:27 PM
Chán quá Tết Tây ko đc về. Đêm qua đã chuẩn bị hết đồ mang về rồi mà ko về được.
Một mình ở lại HN ko gì chán bằng, bạn bè nó rủ nhau đi chơi ở quê còn mỗi mình vào diễn đàn than khóc. Không biết mọi người bù khú có nhớ tới mình ko? hichic

manh cuong
03-01-2008, 12:05 AM
Hằng ở HN với anh yêu thì còn buồn nỗi gì, làm bọn tôi ở nhà tổ chức gặp mặt quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người suốt ngày ngồi cùng nhau uống mãi cũng chán.

tambiethd
04-01-2008, 01:04 PM
Dạo này ko thấy anh em tán gẫu nhỉ? mình cứ lượn lờ vào nhưng lại sợ độc thoại nên lại lượn lờ ra.

Có đứa nào sắp chồng, vợ ko anh Cường ơi? Anh dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ?

Hằng hí: Tết người ta nghỉ mày ở lại cày bừa cuốc xới cho người khác hưởng còn than vãn gì.
Advice to you: Khi nào buồn mày cứ "hí" một tràng cho tao. Are u Ok?

misshang_vn
05-01-2008, 06:29 PM
Con Dê này. lời vàng tiếng ngọc của tao mày ko nên cho thiên hạ biết, vì nhiều người hâm mộ quá tao cũng sợ . Chỉ có mấy đứa mày hâm mộ là tao cũng đủ mệt rồi chứ mày đưa lên đây làm gì để thiên hạ biết tao ko lấy được chồng thì mày lấy cái gì ra đền cho tao hehe..

tambiethd
07-01-2008, 06:34 PM
hí hí. Yên tâm đi, ế chồng thì tao đền cho hẳn anh Hảo lớ. Sướng nhé, anh ấy hơi bị được đấy.

manh cuong
08-01-2008, 12:01 AM
Dương ơi dạo này em thế nào rồi? công việc có vất vả quá không mà sao không thấy em vào mạng vậy?
Hôm SN em có vui không vậy? anh hỏi bạn Tuyên thì bạn ấy bảo là em không ...mời bạn ấy, sao em lại quên mất bạn ấy thế, em... ác như con "tê giác" ấy hahaha
Thông báo với các ban là tháng này lương bạn Cò có tăng đôi chút vìn tết tây bạn ấy được đi làm để hưởng 300% lương, bạn nào rảnh rỗi thì về ăn khao nhé

tambiethd
08-01-2008, 03:45 PM
Anh Cường ah, dạo này em cũng bận bịu lắm, bận tối mắt tối mũi vào lúc Hoàng hôn đổ xuống, "đêm quên ăn, ngày quên ngủ". Em vừa mới đi ăn với bạn Tuyên về xong.

mr.Quangtq
15-03-2009, 10:19 PM
Chào bạn. Mình làm quen nhé. Mình tên Quang( Sinh ở TQ nên bố mẹ đặt tên như vậy )