View Full Version : Tình yêu và lòng tự trọng bạn chọn cái nao????
Nguyễn Thành
08-12-2006, 10:41 AM
Khi ta làm tất cả cho TY rồi đươc đổi lại là sự phản bội, người ta ra đi >> mình cay cú>>> thề là....rồi người ta bất ngờ quay lai, mình vẫn yêu người ta rất nhiều>>> TY hay lòng tự trọng nhi????
La Thu Giang
09-12-2006, 11:31 AM
Khi ta làm tất cả cho TY rồi đươc đổi lại là sự phản bội, người ta ra đi >> mình cay cú>>> thề là....rồi người ta bất ngờ quay lai, mình vẫn yêu người ta rất nhiều>>> TY hay lòng tự trọng nhi????
Em nghĩ là tùy từng trường hợp anh à>>> trong trường hợp này chắc chắn em sẽ chọn lòng tự trọng của em rồi.Khi mình đã làm tất cả cho T/Y rồi cuối cùng đổi lại là sự fan bội.Dù vẫn yêu người ta nhưng sự cay cú lên đến đỉnh điểm rồi,vì thế thì nên thôi đi thì hơn(yêu ko nhất thiết là fai thể hiện ra ngoài mà):-?
Thu Trang
09-12-2006, 12:32 PM
còn tùy trường hợp anh ạ! nói chung chắc là em sẽ chọn lòng tự trọng của mình ,
heocon09032004
09-12-2006, 04:24 PM
Nói chung khi minh thật sự bị trong hoàn cảnh đó, thì cũng rất là khó xử. Mình đã sống, đã yêu, đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu đó. Nay còn bị người đó phản bội, rồi họ lại bất ngờ quay lại thì.......LÚC ĐÓ CON TIM MÌNH MẮC BẢO GÌ MÌNH SẼ LÀM VẬY, CÒN LÒNG TỰ TRỌNG LÚC NÀY ĐẶT NÓ CHẠY SONG SONG VỚI TÌNH YÊU THÌ KHÓ LẮM.....................
Nguyễn Thành
09-12-2006, 07:19 PM
Đồng ý quay trở lại rồi biết đâu họ chan họ lại ra đi??? Lúc đó thì không còn chát nữa mà là rất đắng ý nhi???
La Thu Giang
09-12-2006, 08:27 PM
Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Yêu vào đầu óc linh tinh
Học hành chểnh mảng giật mình bún ơi!!!
>>>>>>>>>>>>>> có nên Y ko ạ
Nguyễn Thành
11-12-2006, 05:40 PM
Trời ! tuyên ngôn thời đại mới đây này!!! Không yêu thì thành dở hơi đấy!!!! Pải không các bác?????E thà khổ vì yêu ( rồi kêu ca, phàn nàn một chút (*_*)!!!) còn hơn là không yêu. Sống sao nổi!!!
Nguyễn Hải Nam
11-12-2006, 06:06 PM
Tôi thì khéo yêu lại mất ! điều đó không phải là tôi lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn tôi kkkkk....được cái ai yêu tôi tôi đều yêu lại và sau đó ....
Còn lòng tự trọng thì chắc chắn lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi không có gì có thể đánh đổi được
Chấp nhận yêu lại nhưng đó không phải là tình yêu của tôi. không yêu thì nó bảo ngu đó các bạn ạ !
La Thu Giang
25-12-2006, 03:48 PM
ặc nói j` mà nghe ghê anh ui
Đặng Lệ Thủy
25-12-2006, 04:12 PM
Tôi thì khéo yêu lại mất ! điều đó không phải là tôi lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn tôi kkkkk....được cái ai yêu tôi tôi đều yêu lại và sau đó ....
Còn lòng tự trọng thì chắc chắn lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi không có gì có thể đánh đổi được
Chấp nhận yêu lại nhưng đó không phải là tình yêu của tôi. không yêu thì nó bảo ngu đó các bạn ạ !
Bạn này phát biểu mâu thuẫn quá
Tôi thì khéo yêu lại mất --> bỏ qua lòng tự trọng
rồi
Còn lòng tự trọng thì chắc chắn lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi không có gì có thể đánh đổi được
Chẳng hiểu bạn thế nào nữa, xong lại bảo Chấp nhận yêu lại nhưng đó không phải là tình yêu của tôi vậy là cái gì vậy????
xautrai_connhangheo
01-01-2007, 11:31 PM
nếu mà bạn vẫn còn yêu người ấy thì nên bỏ qua những lỗi lầm mà người ấy đã làm và vun vén cho tình yêu của mình
La Thu Giang
02-01-2007, 09:19 AM
hãy tùy tưng trường hợp mà xem xét nên chọn cái nào ^^
Thu Trang
02-01-2007, 11:01 AM
tớ thì sẽ chọn lòng tự trọng của mình,kể cả khi tớ yêu xâu sắc .
Nguyễn Hải Nam
07-01-2007, 09:09 PM
Bạn này phát biểu mâu thuẫn quá
Tôi thì khéo yêu lại mất --> bỏ qua lòng tự trọng
rồi
Còn lòng tự trọng thì chắc chắn lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi không có gì có thể đánh đổi được
Chẳng hiểu bạn thế nào nữa, xong lại bảo Chấp nhận yêu lại nhưng đó không phải là tình yêu của tôi vậy là cái gì vậy????
Thuydl không hiểu thì mình cũng chịu không biết nói thế nào cho bạn hiểu cả . Nhưng thuydl đã không hiểu thì đừng bóc tách lời văn ra để suy luận chứ ! Một tình yêu phải chịu tác động của nhiều yếu tố... một bài viết phải có đủ câu từ.. đúng không?
Bạn không hiểu không phải bạn không hiểu mà là bạn chưa hiểu . ý của mình nó cũng rắc rối như câu này đó :ay:
Đặng Lệ Thủy
08-01-2007, 09:26 AM
@ K3 D4 TINH: Thôi mình ko hiểu bạn cũng không sao vì sẽ có người khác hiểu mà :)
Phan Thanh Hà
08-01-2007, 06:46 PM
Đã yêu thì nên bỏ qua lòng tự trọng, mà không bỏ qua được thì...cứ yêu????
Vũ Thủy Hoàng
09-01-2007, 12:12 AM
Hic, tình huống này đúng chuối thật. Nhưng có lẽ mình sẽ chọn lòng tự trọng thôi, với lại nếu là mình thì sẽ không yêu nữa được đâu
Phan Thanh Hà
09-01-2007, 07:45 AM
...cứ yêu,nhưng yêu người khác.Hết
bachlandiep
10-01-2007, 11:57 AM
@0902234884: đúng đấy. Cốc nước đã đổ, có lấy lại cũng chẳng thể đầy
bachlandiep
10-01-2007, 12:01 PM
@0902234884: đúng đấy. Cốc nước đã đổ, có lấy lại cũng chẳng thể đầy như trước, chưa kể những vết nứt vẫn còn trên cốc, tốt nhất là...
bachlandiep
10-01-2007, 12:03 PM
say goodbye la tốt nhất
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.