PDA

View Full Version : Thác Loạn....


LeeSe7en_tunglee
21-12-2007, 02:38 PM
Việt Trì...chiều 21/12/2007...
Đêm nay buồn quá, bạn bè rủ đi ByNight, lục tục 1h đêm kéo nhau đi...nhưng đến nơi thì không còn phòng. Nản ! đêm hôm rét mướt lại kéo nhau về...khoảng chục mang cả Boy lẫn Girl đi lếch thếch trong đêm...đến là tội nghiệp......tư nhiên phát hiện ra PoLo vẫn mở cửa....kéo nhau vào....đỡ rét....Vào phòng....tiếng nhạc chát chúa bắt đầu....1 vài đứa bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc....rét quá...mình ngồi im trong góc....kể ra thì mình cũng hơi đú đởn....con nhà nghèo....nhưng tại chúng nó quý mình không đi thì lại mất lòng......lúc đó đã gần 1h30'....mình lao vào cuộc chơi....chơi để quên đi nó ( con người yêu ) buồn quá......hic...hic...
So Lucky, Stronge, Lang Sair Sha....thấm dần vào mình....thiếp ngủ đi lúc nào không hay....mình mơ màng.... thấy mẹ đang cắm cúi làm hàng, còn ba thì cũng vậy....2 con người nhỏ bé run rẩy trong cái rét sáng sớm, ba mẹ thật vất vả....hình bóng của ba mẹ dần dần nhạt nhòa....mình hét to lên : Ba,... Mẹ...
Giật mình tỉnh dậy mới ngỡ là mình đang mơ, tự khi nào khóe mắt mình rưng rưng dòng lệ....mấy thằng bạn vẫn đang quay cuồng, lắc lư theo tiếng nhạc....nhạt nhòa trong dòng lệ...mình bước ra cửa....ngoài trời....rét căm căm....bóng đêm mịt mùng....mình lao đi mặc cho mấy đứa bạn gào thét....Về đến ký túc xá.....vào phòng....mình khóc như một đứa trẻ lên 3.....nấc lên từng hồi nghẹn ngào....Ba...Mẹ....con đã sai.....
Thầm hứa với bản thân, với ba mẹ....con không ....lak...nữa đâu............

cun ju
21-12-2007, 05:49 PM
Điều đáng kính nhất ở 1 con người là biết tự đúng dậy khi vấp ngã...Em tự hào vì có một ngườpi anh trai như anh!nhưng cũng trách anh vì đã "hơi đua đòi"

Trần Văn Hùng
21-12-2007, 05:54 PM
thác loạn thì tưởng có ảnh kèm theo chứ :D

LeeSe7en_tunglee
21-12-2007, 06:19 PM
Điều đáng kính nhất ở 1 con người là biết tự đúng dậy khi vấp ngã...Em tự hào vì có một ngườpi anh trai như anh!nhưng cũng trách anh vì đã "hơi đua đòi"

anh rất vui khj nhận đc lời động viên từ em....mình sẽ mãi là anh em tốt nhé pé

Bạch Văn Cơ
21-12-2007, 07:55 PM
xã hội "hội nhập" là điều không thể tránh khỏi nếu muốn biến ước mơ Việt Nam giàu mạnh thành hiện thực , những vấn nạn này đang là nỗi quan tâm và là nỗi đau của toàn xã hội , không ai trong chúng ta muốn thấy con em , bạn bè mình như thế . Nhưng "những luồng gió độc" vẫn không ngừng thổi vào VN ta , chúng ta sẽ chặn được nếu chúng ta thực sự đoàn kết . Hãy luôn biết quý trọng những gì mình đang có , và hãy sống với đúng bản thân mình !

LeeSe7en_tunglee
21-12-2007, 08:30 PM
những lời anh nói rất trí lý, rất có ý nghĩa...cảm ơn anh rất nhiều

Mạnh Tùng
21-12-2007, 10:17 PM
Sống cần có bản lĩnh !

Đó mới là cái để mình khẳng định mình

Trần Công Khương
22-12-2007, 10:57 AM
Đáng khâm phục nhất của đời người là biết đứng dậy sau khi ngã
Sống hãy giữ lấy lập trường của mình tranh xa những cái xấu và nhất là Sinh Viên mình thấy sa ngã nhiều lắm

LeeSe7en_tunglee
22-12-2007, 04:23 PM
cảm ơn mọi người đã ghé qua topic của em và đã để lại cho em nhiều lời khuyên rất ý nghĩa

tinhyeulunglinh4752
22-12-2007, 07:21 PM
tung li ah .chu con nho anh ko

LeeSe7en_tunglee
22-12-2007, 09:03 PM
anh là ai nhỉ ? em không biết, ít ra anh cũng phải để cho em chút danh tính chứ, rất hân hạnh được làm quen lạ với anh....he...he...
tại anh không nói anh la` ai

cun ju
23-12-2007, 03:05 PM
Nhưng nhiều khi con người ta cũng vấp ngã vì những điều ngang trái của cuộc sống mà ta không thể chống lại được :"tài cao phận thấp chí khí uất" để rồi.......

LeeSe7en_tunglee
24-12-2007, 01:49 PM
hôm nay là ngày 24-12, nó là cái ngày của Thiên Chúa....chắc ai cũng biết.....hôm nay mình nhận được quà Nôel của người ta....nhưng mình thấy cứ hâm hâm thế nào ý..........mình không theo đạo....người ta không theo đạo....tự nhiên tặng quà....chẳng nhẽ lại trả lại thì buồn cười.....làm sao bây giờ !!!!!!!!!!!!!!

cun ju
24-12-2007, 07:33 PM
Không biết làm gì thì để em giải quyết cho anh ạ!Em sẽ................

LeeSe7en_tunglee
24-12-2007, 08:18 PM
em sẽ làm sao..................?

LeeSe7en_tunglee
29-12-2007, 10:54 AM
mày chửi anh song chưa, song rồi thì thì đến lượt anh nè, mày ích kỷ quá anh đã nhận ra lỗi lầm thì phải giúp anh vượt qua thử thách trong cuộc sông' chứ. mày không phải ích kỷ mà đại đại ích kỷ. tổ 3` mày

Sexy_GirL_Lee
06-01-2008, 07:34 PM
Lee à ! đọc song bài này của anh Nhóc mới biết anh cũng thương bố mẹ....bố mẹ Lee sẽ rất vui đấy.....từ giờ em sẽ bảo chúng nó không rủ rê anh tham gia mấy trò vô bổ nữa...

Sexy_GirL_Lee
07-01-2008, 01:43 PM
ừa, cứ thế thì anh đỡ khó xử, không chúng nó bảo anh lập dị

XxAlonexX
13-01-2008, 04:24 AM
khá khen ! cũng bít hối hận rồi :D cố gắng phát huy

Thanh Sơn
16-01-2008, 01:44 AM
phát huy thì phải xem kết quả đã cứ nói mà không làm được không phải nam nhi ,Tùng anh biết đường cái rồi đó , ngay xưa thì toàn đâm bụi rậm, em mong là 1 năm nữa thằng Tùng trong mắt em sẽ khác, chứ nói thực bây giờ anh chưa là gì cả, trong cái xã hội này nếu không biết tự cố gắng thì nhục nhã lắm, em biết là em nói thế chưa chắc em đã làm được nên em vẫn đang cố gắng và em mong là có nhiều thằng tùng biết phải trái như anh , thì Thôn Cơ Quan mình à không Sơn Dương mình nó mới khá lên được , Cố nhé !

ductung_sdtq
17-01-2008, 11:41 PM
thiệt tình à............anh tùng ơi theo em thì vấn đề này vẫn chưa để em co thể tin được < à mang loa về cho em nghe tết đi .. tết ko có loa thì chán lém ... đứng bảo là lúc về quên ko mang đấy

ductung_sdtq
17-01-2008, 11:44 PM
chà chà giờ mới biết mặt lee ... anh tùng đúng là nói thẳng nhé < sát gái > có đứng hạng trong thôn cơ quan rui

LeeSe7en_tunglee
25-01-2008, 08:41 PM
mày nói giùm anh xem anh nợ nần ai, để anh trả cái, mà anh nợ mày cái gì chưa ? bao giờ anh nợ nần mày thì hãy lên tiếng nhé, hay là sợ anh nuốt mất cái loa của thằng Tùng cận, anh góp ý nhé : chuyện của anh mày không nên xía vô vào làm gì, vì anh cũng có nợ thật nhưng anh không ăn chằng....mày đừng có lôi ra đêy để tranh luận nhé....dcm mày là anh đếy thôi, là thằng khác nó ỉa vào mồm mày rồi đánh cho bục tử cung, ung buồng trứng em ạ.........à năm hết tết đến rồi xem có nợ nần gì quán anh không thì thanh toán cho mẹ anh cái nhỉ

gjrlxjnh_0nljn3
02-02-2008, 05:00 PM
giống cảm giác của em :)).........................................

Thanh Sơn
02-02-2008, 05:02 PM
em là em nào? cho anh ít thôn tin được hem, tết đã đi cùng ai chưa pé

gjrlxjnh_0nljn3
02-02-2008, 05:45 PM
em là em nào? cho anh ít thôn tin được hem, tết đã đi cùng ai chưa pé

?????????????????hỏi ai đếy phải sp chứ..........................

Thanh Sơn
02-02-2008, 06:18 PM
?????????? hỏi em đếy, tất nhiên là không phải sp roài, cho ít thông tin nào

XxAlonexX
03-02-2008, 07:03 AM
Sơn són nghe nói mỳ có người yêu rồi cơ mà định rủ em kia đi chơi tết hả :D mà em girlxing_online ơi tết đi chơi cùng anh di :D

Thanh Sơn
03-02-2008, 07:51 AM
mài tuổi gì ốc, tao có người yêu hồi nào, mà đừng có nói cho anh đéy nhá

gjrlxjnh_0nljn3
07-02-2008, 03:49 PM
?????????? hỏi em đếy, tất nhiên là không phải sp roài, cho ít thông tin nào

Yh nà l_o_v_e_l_y_0904 thông tin nún bít gì vào hỏi :D

BXdj04
07-02-2008, 04:22 PM
Việt Trì...chiều 21/12/2007...
Đêm nay buồn quá, bạn bè rủ đi ByNight, lục tục 1h đêm kéo nhau đi...nhưng đến nơi thì không còn phòng. Nản ! đêm hôm rét mướt lại kéo nhau về...khoảng chục mang cả Boy lẫn Girl đi lếch thếch trong đêm...đến là tội nghiệp......tư nhiên phát hiện ra PoLo vẫn mở cửa....kéo nhau vào....đỡ rét....Vào phòng....tiếng nhạc chát chúa bắt đầu....1 vài đứa bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc....rét quá...mình ngồi im trong góc....kể ra thì mình cũng hơi đú đởn....con nhà nghèo....nhưng tại chúng nó quý mình không đi thì lại mất lòng......lúc đó đã gần 1h30'....mình lao vào cuộc chơi....chơi để quên đi nó ( con người yêu ) buồn quá......hic...hic...
So Lucky, Stronge, Lang Sair Sha....thấm dần vào mình....thiếp ngủ đi lúc nào không hay....mình mơ màng.... thấy mẹ đang cắm cúi làm hàng, còn ba thì cũng vậy....2 con người nhỏ bé run rẩy trong cái rét sáng sớm, ba mẹ thật vất vả....hình bóng của ba mẹ dần dần nhạt nhòa....mình hét to lên : Ba,... Mẹ...
Giật mình tỉnh dậy mới ngỡ là mình đang mơ, tự khi nào khóe mắt mình rưng rưng dòng lệ....mấy thằng bạn vẫn đang quay cuồng, lắc lư theo tiếng nhạc....nhạt nhòa trong dòng lệ...mình bước ra cửa....ngoài trời....rét căm căm....bóng đêm mịt mùng....mình lao đi mặc cho mấy đứa bạn gào thét....Về đến ký túc xá.....vào phòng....mình khóc như một đứa trẻ lên 3.....nấc lên từng hồi nghẹn ngào....Ba...Mẹ....con đã sai.....
Thầm hứa với bản thân, với ba mẹ....con không ....lak...nữa đâu............

kinh quá cơ nghe như đúng rồi ấy , cấm chém gió dưới mọi hình thức .................................... nghe tâm sự chán vãi máu ..............................